- Giới tính : Nữ
- Tuổi : 54
- Số đo huyết áp :
+ Bữa trưa : Trước ăn : tay trái : 105 - 66 -66
tay phải : 108 - 68 - 67
Sau ăn : tay trái : 99 - 69 - 75
tay phải : 111- 68 - 74
+ Bữa chiều : Trước ăn : tay trái : 106 - 67 - 66
tay phải : 112 - 65 - 66
Sau ăn : tay trái : 106 - 71 - 74
tay phải : 113 - 68 - 68
- cảm giác bàn tay chân và trán : bình thường không nóng không lạnh
- đi cầu bình thường
Con kính chào thầy !!!!
Trước tiên con xin kính chúc thầy cùng toàn thể gia quyến luôn bình an, mạnh khỏe - hạnh phúc.
Sau là con muốn thưa với thầy về tình hình sức khỏe của mẹ con. Mong thầy bớt chút thời gian chỉ dạy cho con.
Thưa thầy !!!
Mẹ con năm nay 54 tuổi. Hiện sinh sống tại Tp.Hồ Chí Minh. Vào khoảng đầu tháng 04/2015. Mẹ con có theo các bác hàng xóm đến hội người cao tuổi và mở luân xa để ngồi thiền cho có thêm sức khỏe. Sau 6 tối mở và ngồi thiền. Về nhà ngồi được 1-2 ngày me con thấy rất nhiều tia sáng trắng, vàng và cảm giác sáng rực cả người lên. Sau đó mẹ con tìm hiểu thấy nói ngồi như vậy dễ bị tẩu hỏa nhập ma. Vì sợ nên mẹ con không ngồi nữa thì năng lượng tự nhiên vẫn cứ vào, vẫn chạy rần rần ở mặt, đầu căng tức. Đêm đang ngủ cũng bị như vậy làm mẹ con tỉnh giấc dậy không ngủ được nữa. Vì quá sợ nên mẹ con luôn gồng mình (ý) để chống lại nguồn năng lượng vào. Một thời gian ngắn sau đó mẹ con bị đau đầu, chóng mặt dữ dội, ba con phải đưa mẹ con đi kiểm tra sức khỏe tổng quát, chụp CT cắt lớp não nhưng kết quả đều không có gì bất thường. Một người bạn của mẹ con bảo mẹ con ngồi lại xem có khác không. Mẹ con ngồi trở lại thì thấy ổn định trở lại và mẹ con vẫn ngồi đều. (Nhưng có một điều lạ là lúc nào mẹ con không ngồi thì nguồn năng lượng vẫn vào làm mẹ con tức nửa phần mặt nên mẹ con rất khó chịu, nhất là đêm ngủ).
Khoảng một tuần nay(đầu tháng 9 đến nay) mẹ con lại đau đầu dữ dội trở lại, mẹ con bảo dây thần kinh trong não căng muốn nổ tung ra mà chết. Và mẹ con vẫn ngồi mong ổn định như lần trước nhưng không được. Những buổi về đạo tràng tụng kinh là một bên tai phải của mẹ con lại bị căng tức và phần đầu lại không bình thường. Gia đình con theo đạo Phật nên ngoài việc về chùa vào chiều tối tụng kình thì những ngày không về chù được ở nhà tối nào mẹ con cũng dành hơn một giờ để tụng kinh. Từ ngày mẹ con bị thế này gia đình con xáo trộn, ba con vất vả thêm - em con còn đi học cũng không có người chăm sóc. Con thương mẹ nhưng không biết phải làm thế nào, con tìm hiểu trên mạng và như có trời phật dẫn lối cho con được gặp thầy. Niềm hy vọng và vui mừng vô cùng, con xin thầy cứu giúp cho mẹ con cũng như gia đình con vượt qua giai đoạn khủng hoảng này.
Cho con xin phép hỏi thêm Thầy là mẹ con đi tiểu rất nhiều lần trong ngày (6-7 lần) còn hôm nào trời mưa, lạnh thì mẹ con đi nhiều hơn thế(hơn 10 lần).Nhưng đêm thì chỉ đi 1 lần.Còn đi cầu thì phân bình thường.
Mẹ con có tiền sử bệnh:
1) hở van tim 2 lá : hở 1/4
hở van tim 3 lá : hở 1/4
---> bác sĩ bảo lớn tuổi rồi nên bị vậy
2) Thoái hóa đốt sống lưng + cổ
3) 6, 7 năm nay thường xuyên bị đàm xuống họng, đêm nằm đờm xuống càng nhiều nên luôn khạc nhổ. Đi khám tai mũi họng thì bác sĩ nói xoang bình thường, chụp x-quang cũng không thấy bị xoang.
4) Nhức 2 bên bả vai không nằm nghiêng được vì nằm là tê ngay. nên suốt đêm phải nằm ngửa. Đi xe máy đường xa là tê bàn tay, nhức trên vai cổ.
Một lần nữa con kính chúc Thầy cùng gia đình nhiều sức khỏe. Con chờ tin hồi âm của Thầy. Con kính chào thầy !!!!