Kính chào thầy!
Qua trang nhà, con được biết đến thầy và một lĩnh vực chữa bệnh mới.
Kính thầy!
Con là nữ giới, 34 tuổi, hiện ở Việt Nam!
Trước đây, sức khỏe của con hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì xảy ra.
Từ năm 1998, sau một đợt uống thuốc kháng sinh, con bị dị ứng toàn thân, mặt, mẩn ngứa, điều trị mãi mới đỡ.
Kể từ đó sức khỏe có kém hơn.
Sau khi bình phục, con hay bị hiện tượng người tự nhiên nóng bừng, huyết áp và nhịp tim tăng, hay xuất hiện vào đêm về sáng. Lúc đó, vì điều kiện ở Việt Nam, nên con không có máy đo huyết áp, và cũng không biết bị làm sao, chỉ hoảng sợ, gọi người thân đưa đi cấp cứu, rồi vào viện bác sỹ cũng chỉ cho thuốc an thần, làm tất cả các xét nghiệm nhưng không phát hiện ra gì, và kết luận: rối loạn thần kinh thực vật, cho dùng các loại thuốc an thần, bổ thần kinh.
Năm 2009, sau một chuyến đi công tác xa và dài, con trở về thấy người mệt mỏi, tim đập mạnh, tự bắt mạch thấy thỉnh thoảng nhịp tim không đập 1 nhịp, mất nhịp.
Con vội vàng đi khám bác sỹ và kết luận là ngoại tâm thu, cho dùng thuốc chống loạn nhịp tim thì từ đó, hiện tượng huyết áp tăng, nhịp tim tăng xuất hiện thường xuyên, đặc biệt là hay xuất hiện sau khi ăn, căng thẳng và có khi cả 1 tuần liền xuất hiện từ đêm về sáng. Con vô cùng hoảng sợ, chạy chữa đông tây y, thậm chí lên cả Viện tim mạch trung ương điều trị nhưng không hết, và hiện tượng ngoại tâm thu vẫn còn, chỉ có 1 phương pháp mà cũng không biết có chắc chắn khỏi không, đó là cắt đốt bằng sóng radio, nhưng cũng có tỷ lệ bị tái phát lại.
Con vị viêm xoang, ngạt mũi thường xuyên và buộc phải dùng thuốc co mạch, và bị hiện tượng lạm dụng thuốc.
Qua trang nhà, con cũng đã đọc các bài viết về bệnh tim mạch, huyết áp, nhưng không biết trường hợp của con là làm sao nên không dám tự ý chữa.
Con cũng đã đọc bài viết của thầy về hiện tượng cao áp huyết thường xuyên do lạm dụng thuốc co mạch nhỏ mũi, nhưng không làm sao để không dùng vì mũi thường xuyên bị ngạt. Hiện tượng ngoại tâm thu (mà qua trang nhà con biết được là hẫng nhịp tim, nhẩy nhịp, mất nhịp), tăng huyết áp, nhịp tim, thậm chí lắm khi tăng huyết áp, không tăng nhịp tim, lắm khi tăng cả 2 và cũng có khi chỉ tăng nhịp tim không làm con vô cùng mệt mỏi, hồi hộp, lo lắng.
Huyết áp khi tăng con đo được dao động từ 130 đến 150 / 90 đến 100, nhịp tim từ 80 đến 110. Sau đó thì lại bình thường như người giả vờ.
Lắm khi ban đêm đang ngủ ngon, tự dưng con phải bật dậy và huyết áp, nhịp tim cứ thế tăng mà không biết tại sao, rồi lại hết. Khi nào không chịu được con phải uống thuốc hạ áp.
Huyết áp con đo được trước ăn trưa: tay trái: 107/64, nhịp 65, tay phải 105/66 nhịp 76
Sau ăn trưa: táy trái 105/57, nhịp 77, tay phải 104/59 nhịp 78.
Buổi tối huyết áp cũng tương tự vậy.
Nhưng có khi đang họp thì huyết áp và nhịp tim tăng lên 140/90, 98 rồi lại hạ.
Dạo này cứ sau ăn tối con hay bị tăng huyết áp và nhịp tim như trên, thậm chí trước khi ăn cũng bị tăng.
Do công việc phải giao tiếp nên nhiều khi con phải uống nước chè, nhưng ít khi uống bia.
Kính mong thầy chỉ giúp con chữa khỏi bệnh hẫng nhịp tim, huyết áp thay đổi và chứng ngạt mũi, không phải dùng thuốc nhỏ mũi nữa!
Con cảm ơn thầy rất nhiều!
Hiện nay, con hay bị hiện