Cao huyết áp người trẻ - phì đại tuyến thượng thận.

Cao huyết áp người trẻ - phì đại tuyến thượng thận.

Gửi bàigửi bởi mailamvn » Thứ 7 Tháng 11 26, 2011 2:57 am

Kính thưa Thầy ,

Con sinh năm 1978 năm nay 34 tuổi. Giới tính : Nam
Cao 1,7 m , nặng 73 kg

Hiện tại :

Bác sĩ chuẩn đoán bệnh cho con : Cao huyết áp người trẻ và viêm dạ dày.
Nội soi dạ dày: Niêm mạc môn vị viêm sung huyết hang môn vị, mức độ nhẹ .

Chụp MSCT bụng: Gan và đường mật bình thường ( Gan nhiễm mỡ) , Tụy : không thấy bất thường , Lách : không thấy bất thường , Tuyến thượng thận : Phì đại tuyến thượng thận 2 bên ( P=2,62x1,17cm) và (T=2,14 x1,76 cm)

Thận và niệu quản không sỏi không giãn ; mạch máu : không thấy bất thường mạch máu , Hạch không phát hiện tại ổ bụng ; các quai ruột không giãn , thành không dày , không dịch ổ bụng.

Kết luận chụp CT : phì đại tuyến thượng thận 2 bên.

Tai mũi họng : Mũi : vẹo vách ngăn 2 bên sung huyết , Vòm họng sung huyết , viêm Amidan 2 bên , chỉ định phẩu thuật trị ngáy

Huyết áp hiện tại lúc trước HA con từ 135 mg đến 150 mg có uống thuốc hay không con đo cũng thấy vậy , có lẻ uống thì ít lên hơn, sau khi tập thể dục và tập một số bài khí công của Thầy HA đã xuống nhưng cơ thể con cảm thấy lạnh lạnh và hay lâng lâng.

Trước ăn sáng; sau ăn sáng
HA tay trái : 122/85/73; HA tay trái : 125/78/80
HA tay phải : 120/78/69; HA tay phải : 120/78/81

Trước ăn trưa ; sau ăn trưa
HA tay trái : 125/80/74; HA tay trái : 140/80/82
HA tay phải : 126/79/69; HA tay phải : 134/84/84

Trước ăn chiều; Sau ăn chiều
HA tay trái : 125/76/73; HA tay trái : 128/82/82
HA tay phải : 119/79/76; HA tay phải : 123/81/81


Con có vài câu hỏi nhờ Thầy giúp con :

1>Con xin hỏi Thầy dạ dày và phì đại tuyến thượng thận có phải là nguyên nhân khiến con cao huyết áp hay không ? Bác sĩ thì nói có thể có khả năng do Tuyến Thượng thận , còn theo những bài con xem Thầy dạy có thấy nó rất liên quan đến huyết áp , 3 năm gần đây không chơi thể thao và ít vận động ?

Con bị cận thị 3,5 độ có đeo kính , chiều chiều 4-5 giờ con giống như bị quáng gà , ở VN ngày tháng mười chưa cười đã tối , cái trán con hình như lúc nào cũng lạnh lạnh , trong 1 ngày có vài lần cái đầu có cảm giác lâng lâng , không biết do gần đây HA con giảm 140 xuống trên 120 nên nó như vậy không? Cơ thể con như là lúc nào cũng muốn đứng ra ngoài nắng cho ấm áp , con cảm thấy người lạnh lạnh muốn làm gì đó đứng ngoài trưa nắng hay làm gì đổ mồ hôi. Và có lúc thấy cơ thể mình nhẹ nhàng như không có thăng bằng . sợ sợ té ,đang chạy honđa đi làm mà dừng lại đèn đỏ hay ngồi xuống ghế cảm thấy cơ thể khó chịu hay do thiếu máu lên não không? ( không biết có phải dạ dày không), con thường bị mỏi phía sau cổ , tay chân và đầu ( 2 bên thái dương) dạo này tập một số bài khí công cảm giác lâu lâu có 1 sợi gân trong tủy xương có gì đó bên trong xương tay và xương chân giựt cai nhẹ nhẹ con cũng không biết do đâu bị ?

Con cảm thấy mình khỏe nhất khi đi bộ và tập xong mấy động tác của Thầy vào buổi sáng nào, hiện tại mỗi buổi sáng con đi bộ 30 phút sau đó tập động tác vặn mình 4 nhịp , cúi ngửa 4 nhịp , vỗ tay 4 nhịp ,vỗ tâm thận , quay vặn khớp vai .


2>Con biết do thời gian 2-3 năm lại đây con ít vận động , cách đây 3 tuần con mới lên mạng tìm học khí công vô tình thấy nhiều bài giảng của Thầy trên http://www.youtube.com con rất thích con rất muốn học thật nhiều và có thể giúp lại những người khác và chữa bệnh cho mình .Con xin Thầy chỉ con cách tập cho Tuyến Thượng thận con nó nhỏ lại không bị phì, và dạ dày con hết viêm , huyết áp con cân bằng trở lại , 2 năm nay tóc đầu con có nhiều tóc bạc 30% ngày càng nhiều.Con biết là Thầy có cách tập khí công , con cũng không muốn phẩu thuật nếu không cần thiết. Thầy tổng hợp lại các bệnh của con và cho con các bài tập khí công để con tập mấy bệnh này mà không phải nhờ Tây y con rất tin tưởng luyện khí công sẽ hết con nghỉ mấy bệnh của con có liên quan đến nhau , nhưng bây giờ con cũng chưa biết tập từ đâu , con tập lung tung cũng thấy ok nhưng con không biết mình tập đúng bài chưa.

3>Con còn 1 bệnh nữa là khi ngủ con ngáy rất to , bà xã con nói con bị ngưng thở khi ngủ ,mỗi lần ngưng thở là baxa con đánh thức con cho con đừng ngủ say , con có em bé mấy tháng tuổi nên baxa con thường xuyên thức kêu con tội nghiệp bà xã quá, có khi con ngủ trên gác dưới gác nghe rất lớn .con rất dễ ngủ chỉ cần nằm xuống chưa tới 2 phút là ngáy to liền không cần phải ngủ sâu mới ngáy , lúc con cao huyết áp gần đây con lại ngủ không được liên tục có cảm giác con bi rối loạn lo âu , con rất sợ , sợ mình ngưng thở khi ngủ sẽ ngưng thở luôn , do đó lúc đó thần kinh con nó tự nhiên kiểm soát chuyện ngưng thở , mỗi khi con ngủ bắt đầu ngáy sâu là con giật mình thức dậy tim đập loạn xạ , có khi đập dồn dập , con sợ kéo dài nữa chắc chết vì ép tim quá và bệnh tim.
Nhưng bây giờ có tập thể dục và bài của Thầy con ngủ lại được 1 giấc đến sáng luôn , lâu lâu bà xã con kêu dậy , khi con nằm trong bệnh viện theo dõi huyết áp , con nói con bi vấn đề ngủ không được giật mình hoài 1 đêm gần 8 lần này Bác Sĩ nói con bị tress , cho thuốc ngủ uống con không uống con muốn mình tự chữa mỗi khi ngủ không được con ra ngoài sân đi bộ hít thở không khí ,giờ thì con ngủ được ăn được , nhưng ngáy vẫn to nằm nghiên bên vẫn bị chỉ đở 1 chút nhưng vẫn lớn.

Lịch sử bệnh :
_Tháng 4 năm 2010 con có đi khám sức khỏe theo CTY ở bệnh viện có đo huyết áp huyết áp 140/95 Bác sĩ nói bị cao huyết áp , nhưng con thấy sức khỏe mình rất bình thường và khỏe, con không tin mình có bệnh gì hết , lâu khi đi làm về mệt mệt uống 1 viên thuốc panadol , con thì hay bị cảm lạnh , giống như hay trúng gió cứ cạo gió là có gió, hay mỏi cơ bắp cứ cạo gió lên cơ bắp tay là có gió (gió màu đỏ đậm), con nghỉ do cơ địa con nhạy cảm ..lúc này con khoảng 65 -69 kg , lúc đó con uống café cũng nhiều 1 ngày ít nhất 2 ly , hút 5-6 điếu thuốc .

_ Một năm sau Tháng 3 năm 2011 con đang đi xe , lúc này kẹt xe và khói bụi nhiều giờ đi làm về con cảm thấy khó thở , muốn té xỉu , đầu thì không chóng mặt , mặt cũng không đỏ , tai không ù , con cảm thấy khó thở muốn xỉu , cơ thể muốn chuối xuống đất . Con cố gắng về nhà ra tiệm thuốc tây có đo huyết áp thì 160 mgHg , chị cho ngậm ½ vien thuốc dưới lưỡi để hạ huyết ngồi nghỉ và đi về nhà

_Sau đó đi khám bệnh viện chợ Rẫy Bác sĩ nói cao huyết áp cứ cho thuốc uống 6 tháng, nhưng huyết áp con vẫn cao 132 đến 145 nhưng sức khỏe con vẫn bình thường uống thuốc mà chẳng xi nhê gì , lúc này con đã bỏ café và thuốc lá , con rất muốn biết tại sao mình bi cao H áp , Bác Sĩ 2,3 bệnh viện cứ nói là sơ động mạnh gì đó , nhà con không ai cao huyết áp như hết . thử máu và siêu âm bụng thì thấy bình thường hết Gan Thận không sỏi , động mạch thận không hẹp .

_Con đi xét nghiệm máu thì nói men gan cao hơn bình thường không chích ngừa viêm gan B được phải uống thuốc hạ men gan mới chích được, con cũng không hiểu men gan cao vì con ít uống bia rượu , và xét nghiệm không thấy virus A,B,C , uống thuốc nó đang hạ men Gan và con không quan tâm nữa con lo trị huyết áp.

_Hồi tháng 10 – 2011 Ông Dượng của vợ con làm bác sĩ kêu đi chụp CT Scan thì coi có phải con cao huyết áp người trẻ là do bứu ngay tuyến thượng thận hay không , vì một hai năm gần đây ngươi ta phát hiện ra một số người trẻ bị cao huyết áp là do bứu ngay tuyến thượng thận làm cao huyết áp Thầy có thể xem link này http://saigonocean.com/suckhoe/SucKhoe/khanh-caomau.htm , chỉ cần cắt bỏ là có khả năng hết cao huyết áp , nhưng bứu có thể là nguyên nhân thôi , nếu không hết cũng là do nguyên nhân khác , người ta cũng không biết.

_Và gần đây : có 1 lần con ngủ dậy 5 giờ sáng , đang đi vệ sinh thì tim đập hội họp rất mạnh và cảm thấy khó thở con rất sợ và đo huyết áp thì nó 160mg con uống thuốc và đi làm bình thường , nhưng trong mấy ngày này huyết áp con từ 140 mg đến 150 mg ( dù có uống thuốc HA)
Bụng cứ lình phình ăn không tiêu , đói hơi đau và no cũng hơi đau ngay thượng vị và có khi đau ngay dạ dày luôn nhưng đau râm râm , đi nọi soi dạ dày Bác sĩ kết luận bị sung huyết dạ dày uống thuốc hơn 1 tháng nay cũng chưa hết .

Khoảng 3,4 năm nay sáng con rất dễ đi cầu , sáng ngủ dậy chưa đến 5 phút là phải đi cầu , nhưng mọi lần đi đề ra phân nát , không thành khối , sau đó 2 đến 3 giờ sau khi ăn sáng con lai mắc đi cầu 1 lần nữa và cũng ra phân nát lỏng gần như tiêu chảy (ngày nào cũng vậy) , nó cứ như vậy hoài 2,3 năm nay con biết mình có vấn đề , khi đi khám dạ dày bác sĩ có cho con uống men cho ruột ,dạo này con đi phân có khối lại , nhưng hậu môn con rất đau và có ngày bi trầy hậu môn ra máu luôn và có triệu chứng bị trĩ. Giờ con ăn đồ mát để không bị táo bón thì ít thấy máu hơn.và không còn thấy máu con ngưng thuốc men ruột ,giờ con đi phân rất mềm và dễ đi trở về như lúc trước .không biết vậy có sao không?

Địa chỉ mail con : mailamvn2000@yahoo.com


Con mong Thầy giúp con cho con vài phương pháp để con tập luyện khí công và chữa bệnh cho mình . Con xin cám ơn Thầy rất nhiều và con xin chúc sức khỏe Thầy .
mailamvn
 
Bài viết: 1
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 11 11, 2011 1:18 pm

Re: Cao huyết áp người trẻ - phì đại tuyến thượng thận.

Gửi bàigửi bởi Thiện Quang » Chủ nhật Tháng 11 27, 2011 11:20 pm

mailamvn đã viết:Kính thưa Thầy ,

Con sinh năm 1978 năm nay 34 tuổi. Giới tính : Nam
Cao 1,7 m , nặng 73 kg

Hiện tại :

Bác sĩ chuẩn đoán bệnh cho con : Cao huyết áp người trẻ và viêm dạ dày.
Nội soi dạ dày: Niêm mạc môn vị viêm sung huyết hang môn vị, mức độ nhẹ .

Chụp MSCT bụng: Gan và đường mật bình thường ( Gan nhiễm mỡ) , Tụy : không thấy bất thường , Lách : không thấy bất thường , Tuyến thượng thận : Phì đại tuyến thượng thận 2 bên ( P=2,62x1,17cm) và (T=2,14 x1,76 cm)

Thận và niệu quản không sỏi không giãn ; mạch máu : không thấy bất thường mạch máu , Hạch không phát hiện tại ổ bụng ; các quai ruột không giãn , thành không dày , không dịch ổ bụng.

Kết luận chụp CT : phì đại tuyến thượng thận 2 bên.

Tai mũi họng : Mũi : vẹo vách ngăn 2 bên sung huyết , Vòm họng sung huyết , viêm Amidan 2 bên , chỉ định phẩu thuật trị ngáy

Huyết áp hiện tại lúc trước HA con từ 135 mg đến 150 mg có uống thuốc hay không con đo cũng thấy vậy , có lẻ uống thì ít lên hơn, sau khi tập thể dục và tập một số bài khí công của Thầy HA đã xuống nhưng cơ thể con cảm thấy lạnh lạnh và hay lâng lâng.

Trước ăn sáng; sau ăn sáng
HA tay trái : 122/85/73; HA tay trái : 125/78/80 Huyết áp này không cao so với tuổiban bị âm dương thực nhiệt

HA tay phải : 120/78/69; HA tay phải : 120/78/81 cại này cũng vậy không cao ,cái này là sổ giả.

Trước ăn trưa ; sau ăn trưa
HA tay trái : 125/80/74; HA tay trái : 140/80/82 bao tử nhiệt sinh ra trường hợp này bạn có thể dùng đồ mát hạ nó xuống
HA tay phải : 126/79/69; HA tay phải : 134/84/84 sau ăn mà tay phải tăng là không tốt. hôm ấy bạn ăn đồ nóng làm tăng áp,

Trước ăn chiều; Sau ăn chiều
HA tay trái : 125/76/73; HA tay trái : 128/82/82
HA tay phải : 119/79/76; HA tay phải : 123/81/81

bạn bị tâm hỏa thực làm cho bao tử thực du nhiệt nên nóng ăn mau tiêu thèm ăn ăn nhiều.người béo nên ngồi thiên hạ hỏa
vuốt tả kinh tâm đoạn hỏa. Xem ở sổ tay tìm huyệt
Cái nay cũng do thân thủy hư nên làm cho tâm càng vượng. cơ sở thận của bạn bị hư nên ban ăn bài pa tê thận hoặc thân tiêu hấp ăn tuần ba quả.
Con có vài câu hỏi nhờ Thầy giúp con :

1>Con xin hỏi Thầy dạ dày và phì đại tuyến thượng thận có phải là nguyên nhân khiến con cao huyết áp hay không ?
Cao áp do tâm. tỳ,thận gây ra. phế của bạn cũng yếu đi có thể bị táo bón.

Bác sĩ thì nói có thể có khả năng do Tuyến Thượng thận , còn theo những bài con xem Thầy dạy có thấy nó rất liên quan đến huyết áp , 3 năm gần đây không chơi thể thao và ít vận động ?

Con bị cận thị 3,5 độ có đeo kính con ngươi mắt dãn ra cũng do thân mà ra.
, chiều chiều 4-5 giờ con giống như bị quáng gà , Chích năm huyệt trên lông mà năn máu ra thử đường tưng vùng đó

ở VN ngày tháng mười chưa cười đã tối , cái trán con hình như lúc nào cũng lạnh lạnh ,
máu không đến đau thì ở đó sẽ lạnh nên tập bài cào đầu 7 đông tác mõi động tác 50 lần
trong 1 ngày có vài lần cái đầu có cảm giác lâng lâng , không biết do gần đây HA con giảm 140 xuống trên 120 nên nó như vậy không?
Nếu đâu lâng lâng phừng phừng là cao áp lên mà không thông xuông khi dương dư . thổi phì phì xả bớt khí

Cơ thể con như là lúc nào cũng muốn đứng ra ngoài nắng cho ấm áp , con cảm thấy người lạnh lạnh muốn làm gì đó đứng ngoài trưa nắng hay làm gì đổ mồ hôi. Và có lúc thấy cơ thể mình nhẹ nhàng như không có thăng bằng . sợ sợ té ,đang chạy honđa đi làm mà dừng lại đèn đỏ hay ngồi xuống ghế cảm thấy cơ thể khó chịu hay do thiếu máu lên não không?
do tắc mách mau lưu thông khi huyết lan nao không đều gây nên

( không biết có phải dạ dày không), con thường bị mỏi phía sau cổ , tay chân và đầu ( 2 bên thái dương) dạo này tập một số bài khí công cảm giác lâu lâu có 1 sợi gân trong tủy xương có gì đó bên trong xương tay và xương chân giựt cai nhẹ nhẹ con cũng không biết do đâu bị ?

Con cảm thấy mình khỏe nhất khi đi bộ và tập xong mấy động tác của Thầy vào buổi sáng nào, hiện tại mỗi buổi sáng con đi bộ 30 phút sau đó tập động tác vặn mình 4 nhịp , cúi ngửa 4 nhịp , vỗ tay 4 nhịp ,vỗ tâm thận , quay vặn khớp vai .
thây vì đi bộ tập kéo gối và dẫm chân bôn nhịp, vỗ tay bốn nhịp, điêu hòa âm dương....tập nhiều vào cho thông các mạch
máu nhiêu mỡ tắc lung tung cần phải thông no ra chu ý khi đo nếu máy nhồi là đúng

2>Con biết do thời gian 2-3 năm lại đây con ít vận động , cách đây 3 tuần con mới lên mạng tìm học khí công vô tình thấy nhiều bài giảng của Thầy trên http://www.youtube.com con rất thích con rất muốn học thật nhiều và có thể giúp lại những người khác và chữa bệnh cho mình .Con xin Thầy chỉ con cách tập cho Tuyến Thượng thận con nó nhỏ lại không bị phì, và dạ dày con hết viêm , huyết áp con cân bằng trở lại , 2 năm nay tóc đầu con có nhiều tóc bạc 30% ngày càng nhiều.Con biết là Thầy có cách tập khí công , con cũng không muốn phẩu thuật nếu không cần thiết. Thầy tổng hợp lại các bệnh của con và cho con các bài tập khí công để con tập mấy bệnh này mà không phải nhờ Tây y con rất tin tưởng luyện khí công sẽ hết con nghỉ mấy bệnh của con có liên quan đến nhau , nhưng bây giờ con cũng chưa biết tập từ đâu , con tập lung tung cũng thấy ok nhưng con không biết mình tập đúng bài chưa.

3>Con còn 1 bệnh nữa là khi ngủ con ngáy rất to ,
Nằm kể cao cổ cho ngửa cổ lên đầu xuống thấp để cho cô họng mở ra sẽ hết ngáy. bài này có rồi xem lại trên trang nhà

bà xã con nói con bị ngưng thở khi ngủ ,mỗi lần ngưng thở là baxa con đánh thức con cho con đừng ngủ say , con có em bé mấy tháng tuổi nên baxa con thường xuyên thức kêu con tội nghiệp bà xã quá, có khi con ngủ trên gác dưới gác nghe rất lớn .con rất dễ ngủ chỉ cần nằm xuống chưa tới 2 phút là ngáy to liền không cần phải ngủ sâu mới ngáy , lúc con cao huyết áp gần đây con lại ngủ không được liên tục có cảm giác con bi rối loạn lo âu , con rất sợ , sợ mình ngưng thở khi ngủ sẽ ngưng thở luôn , do đó lúc đó thần kinh con nó tự nhiên kiểm soát chuyện ngưng thở , mỗi khi con ngủ bắt đầu ngáy sâu là con giật mình thức dậy tim đập loạn xạ , có khi đập dồn dập , con sợ kéo dài nữa chắc chết vì ép tim quá và bệnh tim.
Nhưng bây giờ có tập thể dục và bài của Thầy con ngủ lại được 1 giấc đến sáng luôn , lâu lâu bà xã con kêu dậy , khi con nằm trong bệnh viện theo dõi huyết áp , con nói con bi vấn đề ngủ không được giật mình hoài 1 đêm gần 8 lần này Bác Sĩ nói con bị tress , cho thuốc ngủ uống con không uống con muốn mình tự chữa mỗi khi ngủ không được con ra ngoài sân đi bộ hít thở không khí ,giờ thì con ngủ được ăn được , nhưng ngáy vẫn to nằm nghiên bên vẫn bị chỉ đở 1 chút nhưng vẫn lớn.

Lịch sử bệnh :
_Tháng 4 năm 2010 con có đi khám sức khỏe theo CTY ở bệnh viện có đo huyết áp huyết áp 140/95 Bác sĩ nói bị cao huyết áp , nhưng con thấy sức khỏe mình rất bình thường và khỏe, con không tin mình có bệnh gì hết , lâu khi đi làm về mệt mệt uống 1 viên thuốc panadol , con thì hay bị cảm lạnh , giống như hay trúng gió cứ cạo gió là có gió, hay mỏi cơ bắp cứ cạo gió lên cơ bắp tay là có gió (gió màu đỏ đậm), con nghỉ do cơ địa con nhạy cảm ..lúc này con khoảng 65 -69 kg , lúc đó con uống café cũng nhiều 1 ngày ít nhất 2 ly , hút 5-6 điếu thuốc .

_ Một năm sau Tháng 3 năm 2011 con đang đi xe , lúc này kẹt xe và khói bụi nhiều giờ đi làm về con cảm thấy khó thở , muốn té xỉu , đầu thì không chóng mặt , mặt cũng không đỏ , tai không ù , con cảm thấy khó thở muốn xỉu , cơ thể muốn chuối xuống đất . Con cố gắng về nhà ra tiệm thuốc tây có đo huyết áp thì 160 mgHg , chị cho ngậm ½ vien thuốc dưới lưỡi để hạ huyết ngồi nghỉ và đi về nhà
tâm thục >>phế hư
_Sau đó đi khám bệnh viện chợ Rẫy Bác sĩ nói cao huyết áp cứ cho thuốc uống 6 tháng, nhưng huyết áp con vẫn cao 132 đến 145 nhưng sức khỏe con vẫn bình thường uống thuốc mà chẳng xi nhê gì , lúc này con đã bỏ café và thuốc lá , con rất muốn biết tại sao mình bi cao H áp , Bác Sĩ 2,3 bệnh viện cứ nói là sơ động mạnh gì đó , nhà con không ai cao huyết áp như hết . thử máu và siêu âm bụng thì thấy bình thường hết Gan Thận không sỏi , động mạch thận không hẹp .

_Con đi xét nghiệm máu thì nói men gan cao hơn bình thường không chích ngừa viêm gan B được phải uống thuốc hạ men gan mới chích được, con cũng không hiểu men gan cao vì con ít uống bia rượu , và xét nghiệm không thấy virus A,B,C , uống thuốc nó đang hạ men Gan và con không quan tâm nữa con lo trị huyết áp.

_Hồi tháng 10 – 2011 Ông Dượng của vợ con làm bác sĩ kêu đi chụp CT Scan thì coi có phải con cao huyết áp người trẻ là do bứu ngay tuyến thượng thận hay không , vì một hai năm gần đây ngươi ta phát hiện ra một số người trẻ bị cao huyết áp là do bứu ngay tuyến thượng thận làm cao huyết áp Thầy có thể xem link này http://saigonocean.com/suckhoe/SucKhoe/khanh-caomau.htm , chỉ cần cắt bỏ là có khả năng hết cao huyết áp , nhưng bứu có thể là nguyên nhân thôi , nếu không hết cũng là do nguyên nhân khác , người ta cũng không biết.

_Và gần đây : có 1 lần con ngủ dậy 5 giờ sáng , đang đi vệ sinh thì tim đập hội họp rất mạnh và cảm thấy khó thở con rất sợ và đo huyết áp thì nó 160mg con uống thuốc và đi làm bình thường , nhưng trong mấy ngày này huyết áp con từ 140 mg đến 150 mg ( dù có uống thuốc HA)
Bụng cứ lình phình ăn không tiêu , đói hơi đau và no cũng hơi đau ngay thượng vị và có khi đau ngay dạ dày luôn nhưng đau râm râm , đi nọi soi dạ dày Bác sĩ kết luận bị sung huyết dạ dày uống thuốc hơn 1 tháng nay cũng chưa hết .

Khoảng 3,4 năm nay sáng con rất dễ đi cầu , sáng ngủ dậy chưa đến 5 phút là phải đi cầu , nhưng mọi lần đi đề ra phân nát , không thành khối , sau đó 2 đến 3 giờ sau khi ăn sáng con lai mắc đi cầu 1 lần nữa và cũng ra phân nát lỏng gần như tiêu chảy (ngày nào cũng vậy) , nó cứ như vậy hoài 2,3 năm nay con biết mình có vấn đề , khi đi khám dạ dày bác sĩ có cho con uống men cho ruột ,dạo này con đi phân có khối lại , nhưng hậu môn con rất đau và có ngày bi trầy hậu môn ra máu luôn và có triệu chứng bị trĩ. Giờ con ăn đồ mát để không bị táo bón thì ít thấy máu hơn.và không còn thấy máu con ngưng thuốc men ruột ,giờ con đi phân rất mềm và dễ đi trở về như lúc trước .không biết vậy có sao không?

Địa chỉ mail con : mailamvn2000@yahoo.com
Cố găng chăm chỉ tập luyên toàn bài KCYD người sẽ khỏe lại. Không cần lo lắng

TQ

Con mong Thầy giúp con cho con vài phương pháp để con tập luyện khí công và chữa bệnh cho mình . Con xin cám ơn Thầy rất nhiều và con xin chúc sức khỏe Thầy .
Thiện Quang
 
Bài viết: 109
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 23, 2011 10:03 am


Quay về Thư Hỏi Bệnh và Cách Chữa

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến54 khách