gửi bởi minhsg1 » Thứ 2 Tháng 8 17, 2015 9:18 pm
Em có 2 cậu con trai, đứa lớn 7t chỉ 20,5kg, đứa nhỏ 2t hiện 10,5kg. Nhìn chung là biếng ăn, lười uống sữa. Em gửi đến trường mầm non chất lượng tương đối tốt, ăn ngày 3 bữa, tối chỉ về nhà uống thêm sữa, nhưng các bạn đều tăng cân, chỉ có con em là tăng rất chậm, dù ăn được. Cả 2 cháu đều có phần hiếu động. Em cũng thường cho các cháu uống siro bổ máu. Khi đưa các cháu đến nhờ bác sĩ tư vấn dinh dưỡng thì bác sĩ bảo cháu nghịch ngợm nên mất nhiều calo, không có gì phải lo. Tay của cháu nhỏ quá nên em đo huyết áp không được, muốn đo phải lấy khăn quấn vào cánh tay nhưng như vậy thì số đo không chính xác. Hôm qua nhìn cháu lớn xanh xao em thấy xót. Mong các thầy giúp em.