Kính chào Thầy. Lời đầu con xin chúc Thầy có một sức khỏe thật tốt để có thể giúp được nhiều người chữa khỏi căn bệnh của mình. Con xin phép vào luôn bài viết ạ.
- Con là Đ. Anh, giới tính "Nam" năm nay 23 tuổi, cảm giác bàn tay, chân, trán, đểu bình thường. Đi cầu trong tháng thì cũng chỉ có 1-2 lần là bị lỏng hoặc rắn quá thôi ạ, số ngày còn lại con đi bình thường.
- Sau đây là số đo huyết áp của con:
+ Buồi sáng (tư thế nằm):
* Trước ăn:
Tay trái: 113/70/52
Tay phải: 116/70/51
* Sau ăn 30p:
Tay trái: 117/66/54
Tay phải: 119/69/57
+ Buổi tối (tư thế nằm):
* Trước ăn:
Tay trái: 112/66/53
Tay phải: 112/68/55
(Ở tư thế ngồi thì con đo được là : 108/72/60 - 110/76/59)
* Sau ăn (tư thế nằm):
Tay trái: 121/69/56
Tay phải: 124/70/56
Con đi khám sức khỏe thì bác sĩ đo được là 140/85 kết luận là con bị cao huyết áp. Nhưng con đo huyết áp bằng máy con tự mua thì được kết quả trên ạ
- Con phát hiện mình bị viêm mũi dị ứng thời tiết từ năm lớp 8, lúc đó con có đi kiểm tra thì bác sĩ nội soi rồi nói con bị Lệch Vách Ngăn Mũi bên phải. Mũi bên phải của con cũng bị tắc nhiều hơn so với bên trái. Từ đó con cũng thấy Mắt bên phải của con có dấu hiệu kém dần nhưng vẫn nhìn tốt nên con không quan tâm lắm đến mắt. Sau khi học hết phổ thông thì bệnh Viêm mũi của con vẫn như vậy, có đợt bị mấy tháng mũi trong tình trạng tắc. Con đã tìm hiểu các phương pháp chữa nhưng không giảm, chỉ có đi phẫu thuật là con không đi thôi ạ. Cách đây gần 1 năm con đi khám ở Bệnh Viện Bạch Mai thì bác sĩ nói con bị viêm đa xoang. Ngoài ra con còn bị viêm họng mãn tính, hơi thở cũng có mùi hôi, ở hốc Amidan còn có hạt màu trắng nữa, Amidan cũng sưng nhưng không to lắm.
- Mắt của con thì vẫn nhìn tốt chữ trên bảng khi ngồi ở bàn cuối trong lớp mà không cần đeo kính. Nhưng vào năm 2012-2013 con đi học cao đẳng thì thấy mắt của mình kém đi rõ rệt nhất là mắt bên Phải. Số cận con đo cách đây 3-4 tháng bên trái là 0,75, bên phải là 1,5. Cận như vậy nhiều người bảo nhìn vẫn tốt nhưng con thì thấy kém không thể nhìn tốt như thị lực 1,5 của họ. Nhiều khi con cảm thấy nhức mắt rất khó chịu, chỉ khỉ đi lên giường chợp mắt rồi lấy tay xoa mắt mới thấy đỡ. Con cũng ít đeo kính cận vì đeo hơn 1 tiếng là con cũng thấy cần phải bỏ kính cận ra ngay.
- Cả Viêm Mũi và Mắt cận làm ảnh hướng rất nhiều tới công việc cũng như học tập của con, con muốn học nhưng mắt cứ mỏi không học được, khi mắt không mỏi thì chảy nước mũi, hát hơi tràng dài khiến con cũng không học được luôn thầy ạ. Con mong thầy xem bệnh cho con, cho con cách chữa để sớm dứt điểm 2 cắn bệnh này. Con rất muốn làm chủ phần nào tiếng anh để giúp cuộc đời sáng hơn. Con cảm ơn thầy. Mong sớm nhận được thư xem bệnh của thầy.
Con chào thầy.