Hải Phòng ngày 20/11/2011.
Kính chào Thầy Đỗ Đức Ngọc!
Sau khi nhận được hồi âm của Thầy con vội đi tìm mua máy đo huyết áp, sau 3 ngày đo con đã tự theo dõi thấy những kết quả khác nhau. Hôm nay con lên 4rum để sửa lại lá thư hỏi bệnh được đầy đủ và hoàn thiện nhất, con lại làm phiền Thầy lần nữa rùi, Thầy giúp con nha!
Trước hết con xin được giới thiệu đôi chút về tình trạng bản thân con:
Con tên: Nguyễn Thị Hương.Giới tính: Nữ
Sinh năm:1986(26 tuổi).
Địa chỉ: Mỹ Đồng_Thủy Nguyên_Hải Phòng.
Email: hoabattu_bo@yahoo.com
ĐT: 01288325488.
Hiện tại con vẫn sống độc thân cùng với bố mẹ con, con cao 1m58, nặng 54 kg. Nhìn con to béo nhưng sức đề kháng lại rất kém. Nghề nghiệp của con là công nhân bình thường, cuộc sống vốn không dư dả cho lắm, vậy mà năm nay con bị hết bệnh nọ đến bệnh kia, con buồn và chán nản nhìu lắm.
Khoảng 5 tháng trở lại đây con bị cảm cúm và ho khi thời tiết thay đổi, mọi khi ho con chỉ uống thuốc Tây khoảng 7_12 ngày là khỏi, nhưng lần này con ho dai dẳng mãi không khỏi, con đã đi nội soi tai_mũi_họng 3 lần và được bác sĩ kết luận là viêm họng và viêm Amidan mãn tính, con được uống rất nhiều thuốc nhưng vẫn không khỏi, con chán quá không uống nữa thì bây giờ chỉ ho mỗi khi thay đổi thời tiết và vào buổi sáng có ho 1 vài tiếng, thỉnh thoảng con thấy tức ngực và nhói đau thậm chí tim con đập rất nhanh, con sợ bị bệnh tim, con đã đi chụp XQ tim phổi thì kết luận: Đậm 2 rốn phổi, nhưng con không uống thuốc gì cả, vì con uống cũng vậy mà không uống còn đỡ hơn. Con siêu âm và điện tim 2 lần, bác sĩ kết luận : Tim mach bình thường, Điện tim thì 1 lần 76 lần/ phút, và 1 lần là 81 lần/phút. Nhưng họ vẫn nói là bình thường, con tạm yên tâm.
Khoảng 2 tháng nay con thấy lòng bàn chân trái của con rất đau như con có kim châm, nhưng con cũng ko biết do nguyên nhân gì, khoảng 1 tuần sau hết, con lại thấy xuất hiện triệu chứng như chân trái, tay phải tê tê, thỉnh thoảng có cái gì đó giật giật từ đùi xuống bắp chân, mặt con hay nổi mụn, da khô và xỉn màu, lưỡi hay nhiệt và hay nuốt nước bọt, và đau đầu, con tìm hiểu trên mạng tưởng đó là bệnh tiểu đường. Tuần trước con có đi làm xét nghiệm máu và nước tiểu thì bác sĩ nói không sao cả:
Kết quả:Glucose máu: 5.3mmol/l.
Creatinine máu: 58.6mmol/l.
Cholestero máu: 4.3 mmol.
Nhưng bác sĩ kết luận con bệnh: Rối Loạn thần kinh Ngoại biên, căn bệnh con chưa hề nghe tên, nhưng khi về lên mạng tìm hiểu con thấy sợ và suy sụp hoàn toàn.
Con không thể ngồi im 1 chỗ chờ bệnh mình ngày một xấu đi, con tự tìm hy vọng cho chính mình bằng cách tìm mọi trang nói về cách chữa bệnh đó và may mắn đến khi con biết đến 4rum của Thầy, con biết đến 1 môn KCYD, không quá khó hiểu, vì mọi căn bệnh xuất phát từ việc khí huyết không lưu thông, có thể nói Thầy đã đem đến cho con 1 hy vọng vô cùng lớn. Tuần trước con hỏi Thầy khi đó con mới biết đến bệnh của mình với những triệu chứng tê chân trái, tê tay phải và giật ở đùi và bắp chân. Mấy hôm nay con nhận thấy bệnh của mình nhìu biến chứng hơn: Con thấy tay phải tê tê và cứng tay, thỉnh thoảng đau đau, cảm giác giật giật xuất hiện ở khắp mọi nơi, thậm chí cả ở mặt và mắt( ít gặp), ở bụng. Còn nhìu nhất vẫn là ở bắp chân, đùi và tay. Con thấy xuất hiện những triệu chứng như đau chỗ mắt cá chân, vai..... da thì ngứa như kiểu kiến cắn, đau đầu không dữ dội nhưng dai dẳng, mắt trái của con 1 bên thì nhìn như có màng, lau cũng không hết cảm giác như có gì đó vướng lắm Thầy ạ. Mỗi khi buồn và lo lắng con thấy tức ngực và như có gì đó cắn cắn nhói đau, bụng và lưng con nóng ran, về chiều bụng con hay tức và đôi khi đau âm ỉ, sau ăn cơm tối con hay đi tiểu nữa, sờ trán thì thấy bình thường, bắp chân con thỉnh thoảng nóng ran ở trong thịt, bàn chân con về mùa đông thì lạnh toát,còn mùa hè thì tay và bàn chân nóng. Con chỉ biết khắc phục bằng cách uống 1 cốc rau diếp cá sau mỗi khi ăn tối xong để việc đi cầu dễ dàng hơn.
Con đã đo huyết áp vào 2 bữa chính nhưng không hôm nào giống nhau hết. đây là số đo ngày 19/11/2011:
Trước ăn sáng:
Tay trái:103/71/89.
Tay phải: 108/73/84
Chân trái: 113/69/87.
Chân phải:115/68/86.
Sau ăn sáng 30 phút:
Tay trái: 111/72/94.
Tay phải: 117/77/92.
Chân trái: 120/71/81.
Chân phải: 118/68/83.
Trước ăn tối:
Tay trái:109/69/89.
Tay Phải: 118/75/87.
Chân trái: 107/62/78.
Chân Phải: 110/62/79.
Sau khi ăn tối 30 phút:
Tay Trái: 105/65/89.
Tay phải: 103/65/89.
Chân trái:111/61/82.
Chân phải: 111/58/83
Bác sĩ đã kê cho con 1 hộp thuốc Ozeca(60 vên) ngày uống 2 viên sáng và tối. Con có đo huyết áp sau khi uống thuốc 30 phút thì số đo như sau:
Tay trái:108/72/91.
Tay phải:106/69/91( con mới đo sáng hôm nay ngày 20/11/2011).
Thầy ơi! có phải bệnh con đã nặng rùi không? Thầy giúp con hiểu thêm về bệnh này với, và Thầy cho con biết con có thể tập theo phương pháp nào? Có loại thức ăn tốt và không tốt cho bệnh này Thầy chỉ giùm con luôn nha!.
Bệnh này của con có chữa khỏi hẳn không Thầy. Sau này khi con lấy chồng, sinh con có ảnh hưởng gì không Thầy. Trong con bây giờ rất nhiều tâm trạng đan xen nhau: Buồn, lo lắng và chán chường. Con vẫn còn trẻ, con mới đi 1/3 chặng đường đời thui Thầy. Con còn cả 1 chặng đường dài phía trước, còn gia đình và 1 người thương con luôn chờ đợi con, con rất sợ tất cả sẽ tan biến mất. Với con hy vọng cuối cùng và duy nhất chính là nhận được bàn tay cứu giúp của Thầy. Thấy ơi! hãy truyền cho con chút hy vọng, ánh sáng để con bước ra khỏi bóng tối bệnh tật đi Thầy. Con tin tuyệt đối vào KCYD, vì chỉ cần có niềm tin, sự chăm chỉ tập luyện và nghị lực là có thể chiến thắng. Những thứ đó con luôn có sẵn rùi Thầy ơi!
Con mong Thầy sẽ giang tay cứu con, vì con rất sợ mỗi ngày trôi qua bệnh con lại nặng thêm. Con xin cảm ơn Thầy rất rất.... rất nhìu....!
Con luôn cầu chúc Thầy sẽ luôn khỏe mạnh để mang những phép nhiệm màu đến cho những người đang nếm trải nỗi đau bệnh tật. Và con chúc Thầy sẽ mãi là ngôi sao sáng nhất trong muôn ngàn vạn ngôi sao........