Kính chào thầy Đỗ Đức Ngọc
Con xin kính chúc thầy và các thành viên trong gia đình khí công y đạo luôn luôn mạnh khỏe vả anh lành, hạnh phúc. Vì trường hợp khẩn cấp nên con không chờ được tới khi được chấp nhận tài khoản nên con mới mạo muội viết thư này hỏi bệnh cho ba con, mong thầy thông cảm và tha lỗi cho con.
Ba con năm nay 82 tuổi ở Việt nam, còn con ở Edmonton Canada ,gần 2 tháng nay ba con được phát hiện ra bị bệnh ung thư bao tử và đã trị hoá liệu 1 lần, sau 1 tháng trị liệu và đi kiểm tra lại, bệnh viện nói đã lan ra vùng bụng, hiện tại bây giờ tình trạng của ba con rất xấu không ăn được và toàn ói ra máu, con cũng đã đọc rất nhiều bài viết về bệnh ung thư của thầy và có gởi bài thuốc Đan bì, Phục Linh, Đào nhân, Quế chi, Bạch Thược và cả bài thuốc làm đương quy tửu nữa của thầy về cho anh con, để mua cho ba con uống nhưng thầy thuốc bên Việt Nam nói là uống những vị thuốc này sẽ rất nguy hiểm nên anh con không dám cho ba con uống, con rất lo lắng cho ba con nhưng không biết phải làm sao, con xin kính mong thầy chỉ cho con cách làm sao chữa trị cho ba con, anh con cũng cho con số đo áp huyết áp của ba con như sau:"
Tay trái. Tay phải
103/53/87. 113/59/86
Trước khi ăn sáng 114/61/86
Sau khi ăn sáng 129/72/86
Trước khi ăn trưa 104/60/94
Sau khi ăn trưa 123/65/90
Con không biết đây là số đo tay trái hay tay phải nữa, con kính mong thầy chỉ cách cho con để con có bài thuốc và chữa bệnh cho ba con, con rất mong thư trả lời của thầy.
Lan Ta