Lời đầu thư con xin được chúc Thầy có một năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và an khang!
Con rất mừng khi biết đến trang web của thầy, nên dù biết thầy rất bận nhưng con vẫn xin mạn phép được viết thư cho thầy mong được thầy chỉ bảo.
Thầy ơi, con đang rất lo lắng và buồn phiền. Con bị cận thị nặng đã lâu, gần đây con mắt con nhìn thấy nhiều ruồi bay và vệt đen trôi nổi trước mắt, thỉnh thoảng có chớp sáng trong mắt.
Con đi khám thì bác sĩ kết luận con bị cận thị nặng nên trục nhãn cầu dài ra làm võng mạc bị giãn mỏng, dịch kính (pha lê thể) kéo làm cho võng mạc rách và bong. Những điểm võng mạc bị rách và bong sẽ không nhìn thấy được ánh sáng nên mắt nhìn thấy những vết đen, và những vùng võng mạc bị kéo giãn dài không được máu nuôi dưỡng nên bị thoái hóa.
Hơn nữa mắt trái của con còn hơi bị lác trong và mắt phải hơi sụp mí nữa.
Con là Nữ, năm nay 27 tuổi, con có chỉ số huyết áp nhịp tim như sau:
Trước ăn: Tay trái là 110/76/80, 114/81/87, 112/79/82
Tay phải là 113/75/80, 112/78/81, 112/80/82
Sau ăn: Tay trái là 118/83/89, 114/74/86, 113/70/88
Tay phải là 113/75/91, 114/76/88, 113/78/89
Chỉ số đường huyết thì con chưa có máy đo nhưng con không bị tụt đường huyết bao giờ và con ăn khá chất đường ngọt, trán con ấm vừa và chân tay hơi lạnh nhưng đi đại tiểu tiện thì bình thường.
Con lo lắm thầy ạ, con cũng không biết bệnh của con có phải là Nghiệp bệnh không, con mong thầy chỉ bảo cho con làm thế nào để khỏi bệnh ạ, và con nên ăn uống tập luyện thế nào để mắt sáng khỏe cho đến già hả thầy? Con cám ơn thầy nhiều lắm và rất mong nhận được hồi âm của thầy.
Con,
Hoàng Mai