Con kính chào thầy,
Con ở Việt Nam, con rất vui mừng được biết môn KCYD của thầy qua tìm hiểu những bài giảng và hướng dẫn cách trị bệnh của thầy trên internet. Hiện con cũng đang tự điều trị bệnh huyết áp thấp và thiều máu của mình theo phương pháp của thầy hường dẫn. Con rất muốn được học hỏi, hiểu biết nhiều hơn để có thể hướng dẫn giúp nhưng ai có duyên được chữa bệnh theo phương pháp này tuy vậy chắc cũng còn xa lắm vì con chưa có kinh nghiệm gì. Hiện nay con có chị bạn đang bị bệnh theo kết luận của Y khoa là ung thư vú và di căn sang phổi, con đã nghiên cứu khá nhiều bài đọc của thầy nhưng con chưa thể chắc chắn để hướng dẫn được, con rất mong được thầy chỉ dẫn trực tiếp.
Con xin đưa ra các thông tin cần thiết để thầy được biết:
Giới tính: Nữ
Tuổi: 43
Số đo huyết áp:
Trước khi ăn trưa (T) 100/65 mạch 85 (P)105/65 mạch 83
Sau khi ăn trưa (T) 100/65 mạch 85 (P) 100/65 mạch 85
Trước khi ăn tối (T) 105/65 mạch 76 (P) 100/65 mạch 85
Sau khi ăn tối (T) 100/65 mạch 85 (P) 105/65 mạch 83
Quá trình bệnh:
năm 2009, chị bạn con bị ung thư vú độ 3, thể ER (-), PR (-), đã phẩu thuật cắt bỏ hoàn toàn, xạ trị 30 tia, chuyền hóa chất 6 lần trong vòng 8 tháng. 8 tháng sau, chị lại bị di căn lên phổi, đã thực hiện thêm 6 lần chuyền hóa chất cho đên tháng 1/2011. Từ đó đến nay chị chuyển sang uống thuốc đông y, niệm Phật, cố gắng sống vui vẻ, nên về mặt thần theo con nghĩ là chị tương đối ổn.
CHị đang mong có một phép màu để chị có thể vượt qua cơn bệnh hiểm nghèo này, chị còn con nhỏ mới có 4 tuổi. Theo bác sĩ đông y bắt mạch thì nói rằng di căn đang chậm lại, nhưng thực chất chị cũng không rõ lắm, chỉ biết hy vọng kéo dài thêm sự sống thôi.
Con kính mong được thầy hướng dẫn và cầu mong là có được phép màu từ ơn trên qua thầy giúp cho chị được lành bệnh.
Con trân trọng và cảm ơn thầy nhiều lắm.
Tu Anh