Cận thị loạn thị thiếu khí huyết ảnh hưởng đến tâm bệnh

Cận thị loạn thị thiếu khí huyết ảnh hưởng đến tâm bệnh

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 7 Tháng 1 03, 2015 9:09 pm

Kính chào thầy Ngọc,

Sau một thời gian bị một số bệnh con có lên mạng tìm thêm thông tin và tìm được trang Khí Công Y Đạo của thầy. Sau khi tham khảo một số nội dung trên trang của thầy, con có một số thắc mắc về sức khoẻ nên mạo muội gửi email mong thầy tư vấn giúp.

Con tóm tắt thông tin cơ bản thầy yêu cầu về tình trạng sức khoẻ con hiện giờ như sau:
- Con tên là Ngọc, giới tính nữ, 29 tuổi, chưa lập gia đình và sinh con.
- Con nặng 49 kg và cao 1m53, mắt phải cận 4,25 mắt trái cận 4,5 loạn 1 độ
- Từ nhỏ con không được khoẻ do thiếu máu, môi và lưỡi, lòng bàn tay lòng bàn chân có màu nhạt chứ không đỏ hồng. Khi vận động nhiều hoặc làm việc quá sức hay bị nhức đầu chóng mặt. Khi chạy một thời gian đủ lâu thì bắt đầu thấy bỏng rát ở cuống họng và không lấy kịp hơi để thở. Bình thường giọng nói của con cũng yếu ớt, tuy nghĩ là mình nói ở mức bình thường nhưng có nhiều người phán ánh họ nghe không được rõ.
Theo kết quả xét nghiệm máu gần đây thì huyết áp con được kết luận là thấp với các biểu hiện huyết áp dao động +/- 90/60 mmHg, tỉ lệ hồng cầu và kích thước hồng cầu trong máu giảm, mỡ máu toàn phần là 5 mmol/L trong đó LDL cao hơn HDL, triglyceride bình thường, men gan bình thường, đường huyết là 4 mmol/L. Hôm nay trước và sau khi ăn con có đo huyết áp trên tay trái với các chỉ số: trước là 94/64 mmHg và mạch 62, sau khi ăn là 96/58 mmHg và mạch 64. Sau khi ăn còn đo thêm tay phải thì được chỉ số 98/62 mmHg và mạch 77.
- Về đồ ăn thì nhà con ít ăn mỡ và ngọt sắc, chủ yếu ăn đồ thanh với vị chua, cay, mặn, ngọt vừa, không ăn đồ nguội đồ ăn nhanh hay bơ sữa nhiều, ăn nhiều rau và hoa quả.
- Về cảm giác bàn tay bàn chân thì thường xuyên bị lạnh, nhất là ngồi im mùa đông. Chân bị lạnh hơn tay, nhiều khi nằm chăn ấm hoặc đi giày có tất mà chân vẫn lạnh như băng. Thi thoảng con ngâm chân nước ấm nhưng cũng không cải thiện mấy. Chân chỉ nóng khi đi lại, vận động. Đầu và trán thì thân nhiệt bình thường.
- Từ sau tuổi 27, trước mỗi chu kỳ kinh nguyệt bắt đầu có dấu hiệu thân nhiệt tăng, nóng ở gan bàn tay, bàn chân, hoả bốc lên mặt làm mặt có cảm giác nóng hầm hập, mụn nhọt xuất hiện trên mặt và đầu nhiều hơn bình thường. Kể từ khi có kinh nguyệt trong vòng 6-24 tiếng đầu có dấu hiệu ít ra máu, đau bụng dưới nhiều, khi ra được máu nhiều thì mới bớt đau. Con không dùng thuốc giảm đau của tây y vì sợ phản ứng phụ, nên khi đau chỉ cố giữ ấm bụng và chườm nóng. Gần đây con phát hiện ra uống trà gừng lại có tác dụng giảm đau. Hai chu kỳ cách từ 30-45 ngày, tuỳ thuộc vào thức ăn, khí hậu nóng hay lạnh, stress hay không. Khi ở nơi lạnh, lo lâu và stress nhiều thì chu kỳ sẽ bị muộn. Tâm lý trước khi có kinh nguyệt rất thất thường, vui buồn bực bội lẫn lộn.
- Một vài năm trước do học hành thi cử stress nhiều nên thi thoảng con đi ngoài có ít máu do táo bón nhưng các ngày khác đi ngoài bình thường không táo. Cách đây 3 tháng do stress vì chuyện tình cảm và công việc quá mức nên con bị sụt 3kg (từ 52 xuống 49 kg), có lúc sợ tiếng ồn và tay chân hơi run, trí nhớ sụt giảm nhiều và đi đường cứ thấy đầu quay cuồng. Sau khi ổn định lại tinh thần cách đây 1 tháng thì đi ngoài rất táo, nứt kẽ hậu môn và đi khám BS kêu là trĩ nội độ 1, điều trị theo phương pháp bảo tồn bằng uống viên giải độc, ngâm thuốc chống viêm và bôi thuốc sinh cơ vào vùng hậu môn. Ở nhà kết hợp ăn uống nhiều rau quả, đồ nhuận tràng nên hiện giờ bắt đầu khá hơn.
- Gần đây thi thoảng cũng thấy đau đau mỏi mỏi ở lưng phía dưới, nhất là bên phải. Có phải thận con bị sao không ạ?

Qua các thông tin trên trang của thầy và căn cứ vào điều kiện sức khoẻ của con, con muốn hỏi thầy có phương pháp dưỡng sinh tập luyện nào thích hợp:
- Để cải thiện cho huyết áp con lên mức bình thường (theo chỉ số trong bảng thầy đề ra thì con thấy của mình quá thấp ngang với chỉ số của trẻ em)
- Để không bị hoả bốc trước mỗi kỳ kinh nguyệt
- Để chữa trị bệnh trĩ khi mới chớm và ngăn không cho tái phát

Tuy thư con đã dài nhưng cho phép con được trình bày một vấn đề nữa mà con bị vướng phải nhưng không thông hiểu. Đọc bài "Bệnh từ thế giới vô hình phải chữa bằng tâm linh" của thầy con rất ấn tượng và muốn trình bày trường hợp của mình. Ở đây con không dám nói cho nhiều người vì sợ bị kết luận là mắc bệnh thần kinh. Con được sinh ra sức khoẻ trung bình, học hành, làm việc bình thường nhưng hiếu động và không tập trung. Về cá tính thì nhu mì, giản dị, dễ thích nghi và hoà đồng, thông cảm với người khác, nhạy cảm và thi thoảng cục tính khi cáu giận.

Từ ngày chuyển về nhà con đang ở năm 4 tuổi thì bố mẹ hay đi làm nên để con ở nhà 1 mình. Không hiểu vì sợ ở một mình hay bị cô lập không được đi chơi với các bạn nhiều nên có gì đó thôi thúc con tự tưởng tượng những thứ con thích và hay nói lảm nhảm một mình. Chỉ khi nào ở 1 mình thì con mới hay tưởng tượng và lảm nhảm, còn lúc có người khác lại bình thường. Tự con cũng thấy là không ổn, nhưng có gì đó từ bên trong làm lúc con ở một mình không kiểm soát được cảm xúc của bản thân. Giống như một diễn viên đóng nhiều vai, lúc thế này lúc thế khác. Từ lúc 4-24 tuổi, con ngủ rất ít, một ngày chỉ từ 4-6 tiếng, có nhiều đêm đi ngủ phải 2-3 giờ sau mới ngủ được, thậm chí càng về sau có những đêm thức trắng mà không ngủ được. Con rất hay bị mộng mị. Nếu không tính những giấc mơ do não bị ảnh hưởng bởi phim ảnh hay sách vở thì số giấc mơ còn lại chỉ xoay quanh chủ đề về nhiều sự vật và thế giới mà con chưa từng được trải nghiệm ở thế giới thực này. Các chủ đề có thể là bị ma quỷ đuổi đánh, gặp người âm nhà mình, người ở cõi khác, người ở quá khứ hay một vài lần mơ thấy cảnh sẽ gặp trong tương lai. Lúc ở trạng thái nửa mơ nửa tỉnh con cũng có thể nghe thấy giọng nói lạ, bị gõ vào đầu, bị bấm vào tay hoặc đè lên người. Nói thật là con rất sợ, con nói với bố mẹ thì hai cụ chỉ bảo con hoang tưởng do xem phim nhiều nên cũng an ủi là ngủ sớm, tập thể dục để an thần chứ không giúp gì được. Sau một thời gian dài con rất stress và có tâm lý tiêu cực, bắt đầu đi tìm thông tin ở nhiều nguồn khác nhau để muốn biết xem mình gặp chuyện gì.

Do không có người hướng dẫn nên con tìm lung tung nhiều nguồn, nhiều loại tôn giáo, cuối cùng thấy mấy câu chuyện của mình có vẻ giống như truyện cổ được kể trong phật giáo. Con có đọc mấy bài kinh và học thuộc vài danh hiệu Phật. Từ đó khi mơ thấy gì xấu như ma quỷ thì con bấc giác niệm Phật A Di Đà hoặc Bồ tát Quán Thế Âm và tình thế khá hơn là chính con đuổi lại ma quỷ thông thường hoặc những trải nghiệm xấu, những sự trêu đùa của thế lực vô hình nào đó nghe thấy tiếng gọi Phật là tan biến hết. Con bắt đầu tin và có một dạo trì chú đại bi liên tục rồi tự ngồi tập thiền lúc nửa đêm. Một vài trải nghiệm đẹp nhất đến giờ con thấy là khi đang nằm ngủ say con tự cảm nhận được chân xếp hình kiết già, rồi có quầng sáng rực trong vòng vài phút (dù đang nhắm mắt) và cảm giác vô cùng thanh thoát hân hoan vui sướng, được chứng kiến Bồ Tát Quán Âm cứu con một lần lúc bị một quỷ dữ đuổi và xem ngài độ cho con quỷ đó và một lần thấy xung quanh chỗ mình nằm có rất nhiều tượng Thần Phật, có những vị xưng danh chưa bao giờ con được biết khi đọc sách.

Sau đó từ 24-26t con đi du học ở Châu Âu, thay đổi môi trường sống. Con thấy chỗ ở mới bình an, tự dưng con không nói nhảm khi ở một mình, không sợ bóng tối, lạc quan hơn. Thi thoảng cũng mơ nhưng toàn giấc mơ tốt, mà cũng không thấy cả ma quỷ lẫn thần phật ở trong đó. Nhưng con mơ thấy gặp người xem bói, mà rất lạ xem cho ai cũng được, trừ xem cho chính mình. Mỗi khi người kia đang định nói cho con biết gì trong tương lai là có một thế lực nào đó làm cho con tỉnh ngay, không nghe thấy người kia nói gì. Con vẫn đọc thêm lí thuyết Phật giáo, dù đầu óc có hạn và chẳng có ai hướng dẫn nhưng con nghĩ đọc để tu tâm dưỡng tính là tốt chứ con không thực hành trì chú hay luyện tập gì cả.

Học xong thì con về VN làm việc. Sang tuổi 27 thì hầu như không mơ gì cả nữa, nhưng cứ ở xứ này thì vẫn thi thoảng lảm nhảm khi một mình, nhất là khi buồn hoặc sợ hãi, tức giận. Do đến tuổi lập gia đình nên con cũng tích cực giao lưu, nhưng từ khi biết yêu là năm 22 tuổi đến giờ thì chưa có cuộc tình nào thành. Tất cả những đối tượng đến toàn nửa vời, có thích mà không yêu nên xảy ra rất nhiều chuyện buồn. Cứ sau một lần chia tay là tinh thần con suy sụp hơn và con lại đi hỏi các nơi. Ở nhà con và bố mẹ cũng đi xem bói từ tử vi, xem đồng cốt, bài tây, cầu duyên...và làm tất cả những gì có thể để thuận chuyện gia đạo cho con nhưng vẫn không thành công. Duy nhất chỉ có một người, vốn kinh nghiệm nhiều năm làm tâm linh có tiết lộ cho con biết là con bị một chứng gọi là atula tâm trí, cụ thể hơn là bị "nguyệt phá trùng cung phu", có lẽ đã đắc tội với vị thần nào đó thuộc cõi thứ hai nên chuyện tình yêu rất lận đận. Ông thầy đã thử xem độ lớn của huyệt âm của con và nói là con rơi vào trường hợp lớn gấp đôi người bình thường (của người thường là 7 thì của con là 17, mức độ nguy hiểm là >25), tuy chưa đến mức không lập gia đình nhưng cũng sẽ gặp nhiều rắc rối. Con có hỏi chuyện mộng mị nhưng ông thầy nói không sao hết, chỉ lo cho vận con năm nay 30 tuổi âm, rất thuận lợi cho hôn nhân mà lại không giải quyết được vấn đề những năm sau sẽ gặp những đối tượng rất khó chịu và khó thành công. Bây giờ còn trẻ chưa sao nhưng nếu để tình trạng kéo dài đến tuổi trung niên sẽ phát bệnh trầm cảm hoặc điên loạn thật sự. Đợt rồi tinh thần con rất suy sụp và sinh thêm nhiều bệnh là do chia tay với người yêu và suy nghĩ quá mức về những lời thầy phán vì thấy từng sự kiện đúng. Con cũng hỏi cách chữa thì ông thầy chỉ bảo đã thử vài cách cơ bản nhưng do kém duyên nên đã thất bại, bây giờ không thể tiết lộ cho con biết gì hết nữa. Còn có hai tháng nữa là hết năm âm lịch mà con vẫn thấy bế tắc nên cứ tìm kiếm giải pháp khắp nơi.

Con rất yêu gia đình và luôn mong mỏi có mái ấm riêng. Con thiết tha mong thầy và các anh chị có kinh nghiệm về tâm linh chỉ bảo cho con cách tháo gỡ khó khăn này.

Con cảm ơn thầy rất nhiều vì những kiến thức thầy chia sẻ. Nhờ trang của thầy mà con đã sáng tỏ được nhiều điều trước nay vẫn hiểu sai hoặc không biết. Chúc thầy và các bạn đồng sự năm mới sức khoẻ dồi dào, gia đình hạnh phúc.

Con Ngọc.
bluesapphire <ngocbat@gmail.com>
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: Cận thị loạn thị thiếu khí huyết ảnh hưởng đến tâm bệnh

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 7 Tháng 1 03, 2015 9:11 pm

Tôi không bị lệ thuộc vào số mạng và tử vi bói toán tướng số.
Thí dụ số nói mình làm vua, nên không cần học thì có làm vua được không, số mình giầu mà không cần học hay đi làm thì có giầu mãi không. số mình không học được mà cố học thì có hiểu biết hơn người không, số mình tốt xấu đào hoa có phải bắt buộc phải xảy ra không, nếu biết vào chùa đi tu từ nhỏ đến lớn...Nói như vậy chúng ta có thể chủ động cải số theo ý chí của mình được.
Mình phải làm chủ tâm ý của mình, nghĩ đến lợi ích cho nhiều người trong cộng đồng, phục vụ nhân loại và cộng đồng tốt thì biết bao nhiêu người thương yêu mình, mình gạt ra không hết, lúc đó mình dửng dưng, vì thấy mục đích chỉ mưu cầu hạnh phúc cho 1 gia đình nhỏ bé ích kỷ, sống chung với nhau, sinh đẻ nuôi con phục vụ chồng sẽ thấy nhỏ nhoi, không bằng hiện tại đang phục vụ lợi ích cho cả một cộng đồng thế giới khiến cho mình và nhiều người cảm thấy yêu đời hạnh phúc hơn nhiều không.

Cần nhất là học và hiểu biết để chăm lo sức khỏe cho mình không bệnh tật qua pp KCYĐ, tự mình biết khám định bệnh và biết cách tự chữa bệnh cho mình, sau đó truyền lửa cho những người khác giúp người khác cũng sống vui vẻ khỏe mạnh như mình, rồi mở trung tâm cùng nhau hướng dẫn cho người khác thoát khỏi bệnh tật... trong những công việc này giúp mình va chạm thực tế để biết cách chữa thân bệnh, tâm bệnh, và nghiệp bệnh là như thế nào, biết đâu lúc đó sẽ có nhiều người nhân ra mình là con người tốt đáng yêu biết vị tha thương người, sẽ có nhiều hoàng tử cầu hôn công chúa.
Về tình yêu người ta đều khuyên không nên lấy người mình thương 1 chiều, vì người mình thương họ không thương mình chỉ làm khổ mình, mà mình chọn người thuơng mình tha thiết, sống chết giúp đỡ chăm lo an ủi mình, mặc dù mình không thương mà thấy người ta đau khổ sống chết với mình, thì người đó xứng đáng sẽ đem lại hạnh phúc cho mình rồi mình sẽ thương lại vì tính nết tốt của anh ta. Đa số con gái hay phụ tình những người này mà chọn người mình yêu mà không biết họ chỉ lợi dụng mình mà không yêu mình, khi họ chán bỏ đi theo cô khác thì cái đau khổ này tự mình chuốc lấy, nên không đổ thừa cao số hay nghiệp xấu được.

Hãy tham gia dấn thân vào những công việc thiện nguyện trong các hội đoàn tôn giáo hay làm công qủa trong các chùa thì số mạng sẽ thay đổi tốt.

Về thân bệnh, cần học kỹ những bài lý thuyết KCYĐ để biết cách tư khám định bệnh và chữa cho mình khỏi bệnh để có sức khỏe phục vụ lại tha nhân :

Cẩm nang Y Học Bổ Sung

viewtopic.php?f=14&t=3075&p=7846#p7846
Link trang nhà KCYĐ
viewtopic.php?f=45&t=581

Thân
doducngoc
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am


Quay về Thư Hỏi Bệnh và Cách Chữa

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến10 khách