Kính gửi thầy,
Đầu thư con xin chúc sức khỏe thầy ạ
Con tên Kim Ngân (nữ), con sinh năm 1993, năm nay con 21 tuổi, quê ở Văn Lâm và hiện đang là sinh viên. Qua người thân giới thiệu con biết đến trang web của thầy ạ. Con nghĩ đây cũng là duyên phận cũng như là hy vọng cuối cùng của con. Con xin trình bày bệnh của con và mong thầy cho xin 1 số lời khuyên ạ. Con xin cảm ơn thầy.
(1) Tiểu sử : trước đây con hay bị đau nửa đầu. mẹ và ông ngoại con cũng hay bị ạ. con không chịu được ánh sáng chói. Con hay bị hoa mắt, đau đầu và trong khi đau đầu thì nôn ói nhiều. tiền sử gia đình không có ai bị bệnh máu và ung thư. ( trước đây con hay bị ngứa lòng bàn tay và lòng bàn chân, dùng thuốc tây không khỏi và có người mách lấy dầu đèn bôi vào nên con đã thử và thấy cũng giảm ngứa tạm thời nên con dùng cách này trong thời gian dài. Sau này đọc mới biết trong dầu đèn có chất gây ung thư máu nên con rất sợ)
(2) Tình trạng bệnh hiện nay
-tháng 8/2013 con nhập viện tại bệnh viên quân y 108 trong trạng thái sốt cao, chỉ nhận ra một số người thân. Sau khi hết sốt do tiểu cầu cao 815 nên bác sĩ theo dõi 1 thời gian, tiểu cầu tăng lên 1600 ( bình thường là 130-400 , đơn vị 10e9/L). Con chuyển sang khoa máu và làm xét nghiệm tủy đồ, kết luận bình thường. Bác sĩ cho con uống hóa chất HYDRA 500mg trong 2 tuần thì con ra viện với tiểu cầu là 700.
- đến tháng 1/2014, con bỏ thuốc. tháng 2/2014, con chuyển sang Viện Huyết học và truyền máu TW ( viện chuyên chữa các bệnh máu được cho là lớn nhất miền Bắc). tại đây bác sĩ chỉ định cho con làm tủy đồ, sinh thiết xương và gene. kết quả : HỒNG CẦU BÌNH THƯỜNG, DÒNG BẠCH CẦU TĂNG SINH, TIỂU CẦU TĂNG SINH MẠNH, HÌNH THÁI RỒI LOẠN, NHÂN NHIỀU MÚI, XƠ ÍT. GEN GÂY BỆNH MÁU ÁC TÍNH :ÂM TÍNH.
KẾT LUẬN: HÔI CHỨNG TĂNG SINH TỦY ƯU THẾ DÒNG MẪU TIỂU CẦU.
điều trị 1 thời gian thì tiểu cầu của con giảm còn 600 nhưng con bắt đầu bị thiếu máu, hồng cầu giảm còn 3.52 (chỉ số bình thường 4.2-6.1, đơn vị 10e12/l), bạch cầu bình thường. Hiện tại con uống Huydra hàng ngày. mặc dù những cơn đau đầu không còn dữ và không bị nôn như trước nhưng con luôn cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ. đầu óc thì không tập trung, ngủ nhiều. Hóa chất làm môi và miệng con khô, nhiệt miệng kéo dài, liên tục, mất máu nhiều trong những ngày kinh nguyệt.
(3) những yêu cầu khi thăm bệnh :
-Hiện con cao 1m56, nặng 44kg, huyết áp ngày 2/6/2014: trước ăn (tay trái 111/65 mạch 71, tay phải 116/68 mạch 72), sau ăn (tay trái 115/68 mạch 72, tay phải 114/66 mạch 74).
- tay chân rất lạnh về mùa đông, rất nóng về mùa hè ( lòng bàn tay và lòng bàn chân). thi thoảng chân trái của con bị tê không còn cảm giác, xoa bóp 2 phút thì trở lại bình thường. ( thường bị ban đêm khi ngủ)
- Do lịch học ở trường và học ngoại ngữ kín tuần nên con ít có thời gian vận động và hay phải thức đến 2 giờ sáng.
- Uống hóa chất nên lúc nào con cũng cảm giác khô miệng, vì vậy con uống rất nhiều nước, tiểu tiện nhiều, đi cầu phân nát.
Gia đình con đang định cho con đi làm phẫu thuật thay tủy vì con còn trẻ nên bố mẹ muốn cho con có cuộc sống bình thường sau này. Riêng bản thân con thì con không muốn làm phẫu thuật do độ nguy hiểm quá cao. Lúc này thầy là hy vọng cuối cùng của con và con mong nhận được lời khuyên của thầy trước khi con bị mang đi thay tủy. lúc này con rất sợ. Bác sĩ nói bệnh của con giờ là ung thư máu, con không thể sinh con do thuốc con uống sẽ làm dị dạng thai nhi mà dừng thuốc thì nguy hiểm đến tính mạng, điều trị tốt thì sẽ sống được trên 20 năm. Và con mong khi thầy trả lời, thầy có thể chèn giúp con link video bài tập được không ạ?
Con rất mong thầy xem kĩ bệnh của con và con mong sớm nhận được những lời khuyên của thầy. Con hy vọng cuộc sống của con sẽ có thay đổi và con sẽ có cuộc sống bình thường như các bạn cùng trang lứa, sau này có thể lập gia đình, có những đứa con. Con sẽ cố gắng chăm chỉ luyện khí công theo chỉ dạy của thầy.
Con xin chân thành cảm ơn thầy và xin gửi đến thầy những lời chúc tốt đẹp nhất.