Đau ngực lan ra cánh tay
Đầu tiên con xin kính chúc sức khỏe những anh chị em, chú bác tham gia diễn đàn, những người quan tâm đến sức khỏe của mình và mọi người,tự học chữa bệnh cũng như chữa bệnh cho người khác.Hôm nay lại có chuyện buồn:
Tình hình là có máy đo huyết áp đo, đo xong con thấy mình cũng không làm được gì vì con không phải là thầy thuốc, buồn lắm Thầy ạ, người nhà bảo lấy gì cho em con ăn, sợ nó ăn ít nên bị mệt, con không cho nó ăn vì thấy áp huyết đang cao, không biết làm vậy có đúng không ạ, con sợ mình lại thành lang băm!
2 hôm trước đau vùng chấn thủy ấn vô thì cảm giác khó thở, đi khám bệnh do máy siêu âm hư nên người ta không cho siêu âm, đi 1 vòng thì người ta cho thuốc bao tử uống. Hôm sau thì em con bắt đầu đau hai cánh tay mà nó không nói ai nghe.Hôm nay, con đi làm về thấy nó đang nằm thở, nó bảo khó thở, đau ngực(không phải đau chấn thủy nữa), đau vùng ngực phía trên chấn thủy khoảng 2 lóng tay , đau cả hai cánh tay, 1 lát sau chuẩn bị đi bệnh viện thì nó chỉ còn đau ngực trái vị trí trên chấn thủy khoảng 1 ngón tay dời qua tới ngay giữa ngực trái và đau cánh tay trái, ấn vào điểm đó thấy đau, nó bảo giống như bị sưng chỗ đó,khó thở.Lên tới bệnh viện vào cấp cứu bác sĩ bảo có lẽ do rối loạn lo âu, kêu nằm nghỉ 10 phút rồi về mai lên khám, con thấy nó chẳng khá hơn lúc ở nhà tí nào nên cho nó nhập viện luôn.Lúc chiều tối thấy nó chưa ăn gì, con cho nó uống sữa, con bảo nó uống xong có thấy đau hơn hay gì thì nói, nó bảo uống xong thấy đau ngực và nhức tay hơn ạ!
Và đây là chỉ số đo huyết áp:
Thỉnh thoảng con hay đo cho em con là 9/6 nhịp 65 toàn thấp, nay con đo xong thấy hoảng, sao nó cao khác xa hoàn toàn nên con đo tay trái 2 lần!
Đo hôm nay lúc 5 giờ chiều lúc em con đang mệt. Do không có điều kiện đo trước ăn và sau ăn nên mong mọi người thông cảm!
Tay trái: lần 1: 119/84/74 lần 2:117/84/76 Tay phải 117/85/76.Em con 18 tuổi.Nữ
Cám ơn!
Tình hình là có máy đo huyết áp đo, đo xong con thấy mình cũng không làm được gì vì con không phải là thầy thuốc, buồn lắm Thầy ạ, người nhà bảo lấy gì cho em con ăn, sợ nó ăn ít nên bị mệt, con không cho nó ăn vì thấy áp huyết đang cao, không biết làm vậy có đúng không ạ, con sợ mình lại thành lang băm!
2 hôm trước đau vùng chấn thủy ấn vô thì cảm giác khó thở, đi khám bệnh do máy siêu âm hư nên người ta không cho siêu âm, đi 1 vòng thì người ta cho thuốc bao tử uống. Hôm sau thì em con bắt đầu đau hai cánh tay mà nó không nói ai nghe.Hôm nay, con đi làm về thấy nó đang nằm thở, nó bảo khó thở, đau ngực(không phải đau chấn thủy nữa), đau vùng ngực phía trên chấn thủy khoảng 2 lóng tay , đau cả hai cánh tay, 1 lát sau chuẩn bị đi bệnh viện thì nó chỉ còn đau ngực trái vị trí trên chấn thủy khoảng 1 ngón tay dời qua tới ngay giữa ngực trái và đau cánh tay trái, ấn vào điểm đó thấy đau, nó bảo giống như bị sưng chỗ đó,khó thở.Lên tới bệnh viện vào cấp cứu bác sĩ bảo có lẽ do rối loạn lo âu, kêu nằm nghỉ 10 phút rồi về mai lên khám, con thấy nó chẳng khá hơn lúc ở nhà tí nào nên cho nó nhập viện luôn.Lúc chiều tối thấy nó chưa ăn gì, con cho nó uống sữa, con bảo nó uống xong có thấy đau hơn hay gì thì nói, nó bảo uống xong thấy đau ngực và nhức tay hơn ạ!
Và đây là chỉ số đo huyết áp:
Thỉnh thoảng con hay đo cho em con là 9/6 nhịp 65 toàn thấp, nay con đo xong thấy hoảng, sao nó cao khác xa hoàn toàn nên con đo tay trái 2 lần!
Đo hôm nay lúc 5 giờ chiều lúc em con đang mệt. Do không có điều kiện đo trước ăn và sau ăn nên mong mọi người thông cảm!
Tay trái: lần 1: 119/84/74 lần 2:117/84/76 Tay phải 117/85/76.Em con 18 tuổi.Nữ
Cám ơn!