Sống chung với phong thấp...
Con chào các thầy,
Con là nữ, năm nay con 21 tuổi. Nhưng con đã bị phong thấp rất lâu rồi, con đau nhức và mỏi mệt trong xương và người nhiều lắm. Từ hồi nhỏ con đã bị mồ hôi tay và chân, và xương đầu gối bắt đầu kêu lục cục từ năm con 10 tuổi. Nhưng đến 1 2 năm gần đây, con thấy xương khớp bắt đầu khô đi, đến bây giờ thì hầu như tất cả các khớp đều có tiếng lạo xạo khi hoạt động. Không những trong những ngày thời tiết chuyển mùa, mà bây giờ hầu như hôm nào cũng đau nhức và mỏi mệt trong xương hết. Con bị huyết áp thấp và đã tập khí công từ tháng 8 năm ngoái, đến nay thì bệnh viêm xoang và một số bệnh khác đã thuyên giảm khá nhiều. Nhưng riêng bệnh phong thấp thì vẫn chưa khỏi, vì khi tập ra mồ hôi thì thấy người mới nhẹ đi và chỉ được một lúc thôi ạ. Sau đó vẫn đau nhức và mệt mỏi.Con đã kiêng chua lạnh rất nhiều, và còn uống nước táo đỏ nữa. Con cũng đang uống calci B12 để bổ máu nữa, nhưng bệnh thiếu máu của con có lẽ là khó khỏi quá. Cũng có thể một phần là do việc học hành đang quá bận rộn, bây giờ còn không có thời gian để tập khí công thường xuyên nữa.
Mong các thầy có thể bớt chút thời gian để tư vấn cho con nên làm thế nào với căn bệnh này, nó đang dày vò và làm con cảm thấy như mình bị bệnh hiểm nghèo vậy, không quá đau nhưng khó chịu vô cùng.
Con xin cám ơn rất nhiều ạ.
Con là nữ, năm nay con 21 tuổi. Nhưng con đã bị phong thấp rất lâu rồi, con đau nhức và mỏi mệt trong xương và người nhiều lắm. Từ hồi nhỏ con đã bị mồ hôi tay và chân, và xương đầu gối bắt đầu kêu lục cục từ năm con 10 tuổi. Nhưng đến 1 2 năm gần đây, con thấy xương khớp bắt đầu khô đi, đến bây giờ thì hầu như tất cả các khớp đều có tiếng lạo xạo khi hoạt động. Không những trong những ngày thời tiết chuyển mùa, mà bây giờ hầu như hôm nào cũng đau nhức và mỏi mệt trong xương hết. Con bị huyết áp thấp và đã tập khí công từ tháng 8 năm ngoái, đến nay thì bệnh viêm xoang và một số bệnh khác đã thuyên giảm khá nhiều. Nhưng riêng bệnh phong thấp thì vẫn chưa khỏi, vì khi tập ra mồ hôi thì thấy người mới nhẹ đi và chỉ được một lúc thôi ạ. Sau đó vẫn đau nhức và mệt mỏi.Con đã kiêng chua lạnh rất nhiều, và còn uống nước táo đỏ nữa. Con cũng đang uống calci B12 để bổ máu nữa, nhưng bệnh thiếu máu của con có lẽ là khó khỏi quá. Cũng có thể một phần là do việc học hành đang quá bận rộn, bây giờ còn không có thời gian để tập khí công thường xuyên nữa.
Mong các thầy có thể bớt chút thời gian để tư vấn cho con nên làm thế nào với căn bệnh này, nó đang dày vò và làm con cảm thấy như mình bị bệnh hiểm nghèo vậy, không quá đau nhưng khó chịu vô cùng.
Con xin cám ơn rất nhiều ạ.