gửi bởi Lienpham » Thứ 4 Tháng 5 07, 2014 12:11 am
Em xin chân thành cảm ơn anh/ chị audible đã giúp em đăng thư hỏi bệnh lên diễn đàn, và những lời khuyên hữu ích mà anh/ chị đã gửi cho em. Lần trước vì câu hỏi của em còn thiếu thông tin về số đo huyết áp nên vẫn chưa hoàn chỉnh, hôm nay em xin bổ sung một số thông tin về bệnh tình và số đo huyết áp của mình ạ.
Sau khi mổ và điều trị HC theo phác đồ FOLFOX 4 thì bản thân em luôn lo lắng sợ hãi nên lúc nào cũng đi khám đúng hẹn hoặc sớm hơn hẹn. Cách đây 7 tháng, em luôn cảm thấy mệt mỏi, không có sức lực làm việc, lưng đau gối mỏi. Em cứ nghĩ là do mình làm việc quá sức. Khi đi bệnh viện kiểm tra bác sĩ phát hiện chỉ số CEA trong máu cao, tuy nhiên chụp cắt lớp và xạ hình xương (2 lần) đều không tìm ra bệnh. Riêng khi đi siêu âm thì thấy trong tử cung có một nhân xơ rất bé. Em xin đi chụp PET/ CT nhưng bác sĩ mắng và không cho đi. Cứ như thế em đi khám 1 tháng 1 lần, lúc nào chỉ số CEA cũng tăng gấp đôi, gấp ba nhưng chụp chiếu gì cũng không phát hiện ra bệnh. Em buồn quá, liền vay mượn khắp nơi đi bệnh viện khác chụp PET/ CT. Ngày 4/3/2014, kết quả chụp Pet cho thấy không có bất thường, chỉ duy nhất tử cung to (10x12x10 cm). Em yên tâm về quê, nhưng các cơn đau vẫn hành hạ mỗi ngày. Cuối tháng 4 em lại đi khám, lần này các bác sĩ nói tử cung xơ hóa toàn phần, cứng như đá, và không dám mổ vì tiền sử bệnh của em phức tạp. Em lại khăn gói sang tìm bác sĩ ngày xưa đã mổ cho mình. Bác sĩ bảo đi chụp cắt lớp 64 dãy, kết quả cho thấy hạch di căn khắp cả ổ bụng, ăn sang thành ngoài tử cung. Em vô cùng hoang mang, hoảng sợ, liền xn bác sĩ xếp lịch mổ, và bác sĩ hẹn 1 tuần sau quay lại. Bây giờ em đã mổ xong rồi, bác sĩ bảo hết cách chữa rồi, về còn ngày nào hay ngày ấy. Lúc này em rất yếu, chỉ còn có 35kg, da xanh xao, ăn ít vì không thèm ăn, ngủ ít và hay giật mình. Mặc dù gần đây em có theo dõi áp huyết, tập bài Kéo ép Gối Thổi ra làm Mềm Bụng và Đứng Hát Kéo Gối Lên Bụng để tăng khí và áp huyết nhưng vẫn không ăn không ngủ được. Trước em đi ngoài nhiều lần trong ngày (3-5 lần), phân sống. Từ khi tập các bài này thì đi ngoài rắn hơn, có lúc khá rắn, ngày 2 lần. Ban đêm em muốn tập thở Đan Điền Thần nhưng gần đây em luôn bị khó thở, đau bên dưới hai vai phía sau lưng, cổ và nách mọc nhiều hạch to, ấn vào hơi đau đau, nên em không thể tập thở như mình mong muốn được. có lúc em lại tập ngồi Thiền, đầu óc không tập trung được, và cứ thở được khoảng 20 phút là cả người tê bại, thậm chí cả phần giữa mũi và môi trên và sau lưng tê rần rần khó chịu lắm. Em hoang mang quá, với thể lực yếu như thế, áp huyết thấp, đường huyết lúc nào cũng ở mức 4,7- 6, hạch nổi khắp người như vậy, và bác sĩ kết luận không cứu được nữa, liệu em có nên chuyển viện xin truyền hóa chất phác đồ khác, hay là ở nhà uống thuốc Đông y và tiếp tục tập Khí công ạ? Vì bệnh em nặng quá rồi, nên em không biết phải quyết định ra sao nữa. Em kính mong các anh chị cho em vài lời khuyên hoặc định hướng để em có thể vững tin và tiếp tục cuộc chiến khó khăn này ạ. Em biết vì bệnh nặng quá, nếu hỏi anh chị thế này có thể anh chị sẽ rất phiền lòng, nhưng em xin các anh các chị hãy giúp em với ạ, em chỉ cần con em lớn thêm một chút nữa thôi, giờ em mà bỏ nó đi thì nó sống sao được. Kính mong anh chị chiếu cố và giúp đõ em. Em xin chân thành cảm ơn các anh các chị, và xin cầu chúc các anh các chị sức khỏe, hạnh phúc và thành công.