Kính thưa Thầy,
Huyết áp sáng nay của con là:
Tay trái: 110/79-78. Tay phải: 114/82-77
Đường huyết: 5,9 mmol/l
Chân trái: 122/83-89. Chân phải: 132/78-86
Sau đó con ăn sáng là xôi đậu đỏ + trứng gà rán (vì ở chỗ con mua bún bò Huế khó khăn, phải đi xa lắm)
Sau ăn 30 phút:
Tay trái: 112/77-96. Tay phải: 121/80-92
Chân trái: 160/91-95. Chân phải: 157/93-94
Đường huyết: 6,8 mmol/ l
Sau uống Pépi, đường huyết: 10,9 mmol/l
Nhưng uống xong rồi thì người nhà con xoa bóp và dìu con đi bộ một lúc chứ con không thể nào kéo ép 600 lần như hôm qua nữa, chân con quá đau và toàn thân rệu rã. Con còn không tư mình ngồi lên hay đứng dậy được. Giờ đã có kết quả xét nghiệm máu, hồng cầu tăng lên so vơi tháng trước, nhưng tiểu cầu lại bị giảm đi, mặc dù giảm không nhiều. Người nhà con bắt con dùng morphine. Con sợ lắm. Con muốn cố gắng mà không cố được. Có phải là bệnh cuat con hết cách cứu rồi phải không ah?
Thưa Thầy, con xin Thầy cho con lời khuyên để con biết nên làm gì vào lúc này. Con gần như tuyệt vọng rồi. Con xin chân thành cảm ơn Thầy.
Con
Liên Phạm