Ung thư đại tràng

Re: Ung thư đại tràng

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 7 Tháng 5 10, 2014 7:32 am

Áp huyết tiêu chuẩn ở tuổi 27 là :
110-120/65-70mmHg, mạch tim đập 65-70 là áp huyết ở tuổi thanh niên (18 tuổi-40 tuổi)
Số 110-120 là khí lực
Số 65-70 là lượng máu tuần hoàn qua tim
Mạch 65-70 là nhịp tim nhanh chậm để điều hòa nhiệt độ trong cơ thể ấm, không nóng không lạnh, nó lệ thuộc vào nồng độ đường trong máu.

Áp huyết thấp nhất của cháu là :
Tay trái 97/65mmHg, nhịp tim 72; tay phải 103/67 mmHg, nhịp tim 69

Có nghĩa là Khí lực 97-103 là thiếu khí cần phải tập nhiều cho tăng lên 120. Máu qua tim 65-67 nằm trong tiêu chuẩn. Nhịp tim 69 trước khi tập vẫn nằm trong tiêu chuẩn.
Chỉ có khí lực thiếu. Còn áp huyết của bệnh nặng sắp chết là 70. Như vậy tự mình biết bệnh mình nặng hay nhẹ, gần tử thần hay còn xa tử thần, và ý chí của mình muốn sống hay là muốn chết do mình tự quyết định chứ không có thầy nào giúp mình bằng chính mình.

Để phòng ngừa những vết mổ trong nội tạng chảy máu, ra tiệm thuốc bắc mua Râu Bắp Khô 500g, mỗi ngày nấu 250g với 2 lít nước cạn còn 1 lít, uống hết trong ngày, uống 2 ngày, nó giúp mau lành vết thương và cầm máu.

Thuốc bổ chỉ cần tiêm B12, hay sau khi ăn cơm thì uống B12, và 1/3 lon Coca vừa làm tăng khí lực, và tăng đường để khi tập bào Kéo Ép Gối 600 lần không bị mệt, bài này phục hồi chức năng co bóp đường ruột, sau khi ăn 30 phút thì tập 600 lần. Ngày ăn 2 lần thì áp dung 2 lần. Khi đi cầu ra phân vàng, phân thành khuôn tròn là khỏi bệnh. Bài Đứng Hát Kéo Gối Lên Ngực 200 lần, mỗi ngày tập 6 lần làm tăng áp huyết và tăng chức năng co bóp ruột.

Giúp làm ấm và săn chắc ruột, giúp ăn ngon, tiêu hóa tốt thì mua Phụ Tử Lý Trung Hoàn, ngậm sáng và tối, dạng thuốc viên tễ thì sáng 1 viên, tối 1 viên, dạng viên nhỏ thì sáng ngậm 20 viên, tối ngậm 20 viên. Thuốc này cũng làm tăng khí lực.

Các thuốc khác bỏ, yến, hột sen , tam phân cũng bỏ, nó làm mất khí lực, Tất cả các bệnh đều chữa được, cần áp dụng kiên trì trong 3 tháng. Chỉ có bệnh lười và chán nản bỏ cuộc không muốn tự cứu mình thì các thầy thuốc cũng bó tay.

Muốn biết kết qủa tốt hay xấu đều phải kiểm tra bằng máy đo áp huyết thấy mỗi ngày mỗi tăng lên đúng tiêu chuẩn.

admin
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6799
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: Ung thư đại tràng

Gửi bàigửi bởi audible » Thứ 7 Tháng 5 10, 2014 10:00 am

Đôi dòng về Đương quy tửu :

Đương quy tửu là thuốc bổ máu gián tiếp, nghĩa là nó giúp biến thức ăn thành máu, uống thuốc mà không ăn, ăn quá ít hoặc thức ăn không có chất bổ thì thuốc không có tác dụng.
Đương quy tửu nếu nấu thành si rô thì rất dễ dùng, liều lượng dùng mỗi lần ít không gây no bụng, mùi vị thơm dễ uống, có pha thêm mật ong nên có chất đường sẽ tốt hơn cho cơ thể bạn.

Vì sức khỏe của bạn, vì con của bạn, bạn phải cố lên, không được phép bỏ cuộc giữa chừng.

Thân
audible
 
Bài viết: 598
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 5 06, 2011 4:32 am

Re: Ung thư đại tràng

Gửi bàigửi bởi Lienpham » Chủ nhật Tháng 5 11, 2014 10:53 am

Con thật không biết nói thế nào để cảm ơn những lời khuyên mà các Thầy đã dành cho con. Ngay khi đọc tin, con liền đăng nhập vừa để tỏ lòng biết ơn chân thành, vừa để báo cáo tình hình sức khỏe của con hiện nay. Con đã làm nước râu bắp khô uống và đã cầm được máu, con cũng tham khảo bài Thầy Ngọc tư vấn trên diễn đàn cho một trường hợp ung thư tử cung, nên con cũng đã nấu nước nghệ và phèn chua để xông. Kết quả ngoài sức mong đợi của con. Lúc con uống 8 viên thuốc cầm máu, nếu con tập kéo gối thì máu vẫn ra một ít, nhưng khi con uống nước râu bắp, con vừa tập kéo gối, nạp khí trung tiêu và đứng hát kéo gối lên ngực mà vẫn không bị ra máu. con vui mừng xiết bao. Huyết áp của con có vẻ cũng lên, tuy hơi chậm nhưng con luôn theo dõi và hi vọng. Ngày mai đến lịch hẹn con phải đi khám sau khi phẫu thuật, thế nên đến ngày kia con mới có thể áp dụng cách ăn uống mà các Thầy đã chỉ bảo cho con mặc dù chị dâu làm bác sĩ của con nhất định không cho con uống B12). Con sẽ thường xuyên cập nhật tình hình sức khỏe của con ạ. Con sẽ quyết tâm tự mình cứu mình, để sống làm chỗ dựa cho con của con. Con hứa sẽ không làm phụ lòng các Thầy. Con xin một lần nữa cảm tạ tấm lòng vàng của các Thầy. Con xin chúc các Thầy sức khỏe vô biên, mà cầu chúc những bệnh nhân khác may mắn được các Thầy cứu giúp như con.
Lienpham
 
Bài viết: 18
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 5 02, 2014 8:54 am

Re: Ung thư đại tràng

Gửi bàigửi bởi admin » Chủ nhật Tháng 5 11, 2014 12:22 pm

Mình học y từ kiến thức của nền y học tây phương hiện đại, mà những bệnh này tây y bên các nước tiên tiến cũng không chữa được, bó tay, cho bệnh nhân về nhà chờ chết, những bệnh nhân này theo phương pháp KCYĐ mà thoát khỏi tử thần, thì mình là bác sĩ VN chỉ học lại những sai lầm, mà không có óc phân tích đúng sai.

Bác sĩ cũng cần phải học hỏi thêm những kinh nghiệm và kiến thức của những bậc thầy đi trước để nâng cao tay nghề hầu phục vụ đúng chức năng cứu người của một thầy thuốc có lương tâm " Lương Y Như Từ Mẫu", chứ không phải vì mục đích kiếm tiền cho nhiều, "sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi".

Gửi cho chị dâu bác sĩ xem 3 bài này để biết thế nào là đúng sai trong cách điều trị bệnh:

Cẩm nang Y HỌC BỔ SUNG
viewtopic.php?f=14&t=3075
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6799
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: Ung thư đại tràng

Gửi bàigửi bởi Vương Văn Liêu » Thứ 2 Tháng 5 12, 2014 4:59 am

Tôi đã từng nói với các học viên:" Gia đình nào có nhiều người làm Tây y là rất khó áp dụng các phương pháp khác để chữa bệnh cho người thân", vì rằng họ được đào tạo theo Tây y, chỉ biết các phương pháp đã được học, không chấp nhận những gì ngoài bài vở đã được học, họ chỉ biết chữa thân bệnh, còn nghiệp bệnh thì họ sao hiểu được.
Một lần, tôi nghe bác sỹ nói với 1 người bệnh bị sỏi mật:" bác về chung sống với nó thôi, khi nào đau đến chúng tôi mổ, không có thuốc gì chữa được sỏi mật đâu"!.
Có bà bị huyết áp rối loạn, mất ngủ, luôn hồi hộp. Bà chỉ tin Tây y thôi vì các em bà đều là bác sỹ. Nhưng chữa theo Tây y mãi không khỏi, bệnh ngày càng nặng. Chồng bà đến học lớp KCY Đ, hiểu được nội dung cơ bản của môn này, đưa bà đến chữa và khám bệnh. Một tuần sau bệnh đã có chuyển biến tốt. Bây giờ bà rất tin KCY Đ và tích cực luyện tập hàng ngày.
Do vậy ta thấy các bác sỹ rất phản đối khi dùng B12 với những người mắc bệnh ung thư. Nhưng Thầy Ngọc đã áp dụng B12 chữa bệnh ung thư, kết hợp đúng đắn Tinh- Khí- Thần, nhiều người đã khỏi bệnh.
Tự mình cứu lấy mình khi mình đã hiểu.
Biển học là vô bờ.
Chúc bạn mau hồi phục sức khỏe.
A Di Đà Phật.
Vương Văn Liêu
Vương Văn Liêu
 
Bài viết: 823
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 11 25, 2011 7:25 am

Re: Ung thư đại tràng

Gửi bàigửi bởi dotritiep » Thứ 3 Tháng 5 13, 2014 11:18 am

Chào bạn!
Mình cũng là người đã và đang chữa bệnh bằng phương pháp KCYD của thầy Ngọc.
Trước đây mình bị trào ngược dạ dày + viêm hang vị dạ dày. Sau 2 tháng tập luyện (không liên tục vì lười + công việc bận mải) nhưng tình trạng bệnh tật của mình đã khỏi đến 90%. Trước đó mình cũng đã từng chữa theo tây y, đông y, và rất nhiều nơi, cứ đâu giới thiệu có thuốc gia truyền là mình mua uống nhưng bệnh chỉ đỡ chút rồi lại bị nặng lại. Thời gian đó mình rất hay mệt mỏi, chân tay bủn rủn, đau ngực + canh sườn....
Sau đó mình còn bị mờ mắt. Mình đã đến nhà thầy Liêu nhờ thầy xem giúp, thầy nói mình bị thiếu đường. Sau một thời gian uống mật ong + gừng sau mỗi bữa ăn giờ mắt mình đã sáng ra rất nhiều.
Bây giờ thì sức khỏe của mình đã khỏe lên rất nhiều, không còn đau ngực + mệt mỏi nữa...
Về đến nhà, mẹ mình bị huyết áp cao đã hơn 1 năm nay. Mình đã hỏi các thầy cách chữa để áp dụng cho mẹ và kết quả cũng rất khả quan. Mẹ mình sau khi tập thì huyết áp đã giảm (tuy chưa nhiều) nhưng đã khỏe lên rất nhiều.
Mình đọc được tin này của bạn và mình rất cảm thông cho hoàn cảnh của bạn nhưng bạn hãy tin tưởng vào các thầy + kinh nghiệm chữa bệnh rất rất nhiều của thầy Ngọc để yên tâm tập luyện thì chắc chắn bệnh sẽ khỏi.
Mình không phủ nhận cách chữa bệnh của tây y nhưng tây y chỉ cứu được người chứ không chữa khỏi hoàn toàn được những bệnh như vậy.
Chúc bạn nhanh khỏi bệnh
dotritiep
 
Bài viết: 7
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 3 04, 2014 4:20 am

Re: Ung thư đại tràng

Gửi bàigửi bởi nguyễn công huấn » Thứ 4 Tháng 5 14, 2014 7:01 pm

Xin chào ban! Có lẽ bạn là một trong những người vẫn còn may mắn nói theo đúng nghĩa của đạo Phật thì bạn là người vẫn còn duyên. Vì khi bạn gặp căn bệnh hiểm nghèo chạy chữa khắp nơi không khỏi lúc này bạn gặp được KCYD, trên thế gian có rất nhiều người bệnh hiểm nghèo nhưng không phải ai củng gặp được môn y học này, bạn có một cơ hội lành bệnh rất rõ ràng, tuy nhiên có vượt qua hay không còn tùy thuộc vào niềm tin và ý chí của bạn, tình yêu của bạn đối với cuộc sống này!
Theo quan điểm của tôi ngoài công việc bạn phải làm theo hướng dẫn của thầy, còn một công việc nữa mà bạn rất nên làm vào lúc này đó là làm phước và niệm danh hiệu Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát
(mua cá phóng sinh hoặc cho tiền những người ăn xin... chưa hẳn là làm phước)
Để biết vì sao phải làm như vậy và phải làm như thế nào mời bạn nghe 2 bài giảng này của thầy Thích Chân Quang.
http://www.youtube.com/watch?v=J-E1dWJPgGk
http://www.youtube.com/watch?v=5ujSFWhX22I
Sau đó nếu có thời gian bạn nên nghe thêm những loạt bài của thầy về luật nhân quả, khi hiểu được luật nhân quả bạn sẽ tự biết vì sao bạn bị bệnh và bạn sẽ phải làm gì để khỏi bệnh và phải sống như thế nào để sau này không bị bệnh tật nữa! chúc bạn sớm bình phục!
nguyễn công huấn
 
Bài viết: 72
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 5 15, 2013 9:58 pm

Re: Ung thư đại tràng

Gửi bàigửi bởi Lienpham » Thứ 2 Tháng 5 19, 2014 11:41 pm

Kính thưa Thầy Liêu, Thầy Admin, Thầy Audible, và các Thầy đã đọc, lắng nghe và cho con lời khuyên về cách chữa bệnh của con,
Hôm nay con lại lên diễn đàn, trước là để cảm ơn các Thầy đã không quản ngại công sức và thời gian để tư vấn cho con với cách chữa cả về thân bệnh và nghiệp bệnh, con thực sự rất xúc động và thầm cảm ơn Đức Phật đã cho con su may mắn này. Đac biệt con muốn gửi lời cảm ơn chân thành tới thầy Liêu. Ngay từ lúc con gọi điện xin được gặp Thầy, Thầy đã rất nhiệt tình hướng dẫn cho con. Rồi lúc con gặp Thầy con không ngờ Thầy lại giản dị và quắc thước như thế. Ấn tượng về Thầy trong con là Thầy là Đại tá, NGƯT nhưng lại toát lên vẻ đẹp giản dị của một người Thầy thuốc hiền từ, mẫu mực. Từng lời Thầy nói đều khiến con xúc động và cảm phục. Con thiết nghĩ phải chăng các Thầy đều như thế, đều muốn những điều tốt lành và hạnh phúc đến với các bệnh nhân? Điều mà nhiều Thầy thuốc ngày nay luôn gác lại sau lưng? Con xin thay mặt các bệnh nhân khác cảm tạ các Thầy, kính chúc các Thầy sức khoẻ và niềm vui hạnh phúc trong cuộc sống.
Tiếp theo con muốn thưa với các Thầy tình hình sức khoẻ của con với mong mỏi thiết tha là các Thầy tiếp thêm cho con sức mạnh để con có thêm vững tin chống chọi lại bệnh tật.
Ngày 14.5 Thầy Liêu đo HA cho con lúc 15h với kq là:
Tay trái: 98/71 mmHg nhịp tim 104
Tay phải: 105/77 mmHg nhịp tim 104
Con biết huyết áp thấp nên con đã mua máy đo HA và đo đường khác để theo dõi hàng ngày.
Sau mấy ngày áp dụng triệt để những cách các Thầy chỉ bảo như uống Calci B12, uống Phảrmaton (multivitamins), đương quy tửu, phụ tử lý trung hoàn, methycobal 500, sau mỗi bữa ăn con uống thêm coca và kéo gối 600 lần và nạp khí trung tiêu 5 lần thì con thấy kết quả như sau:
- mỗi lần kéo gối thổi hơi ra làm mềm bụng thì con đều khạc ra ít đờm trong cổ, từ đó đến nay con không hề bị nghẹt mũi.
- con thấy giọng nói có vẻ to hơn lúc trước, ít bị hụt hơi hơn.
- con đi ngoài không bị sống phân như lúc trước nữa.
- con đã tăng được 1kg.
- huyết áp con tăng lên hàng ngày dù hơi chậm:
Ngày 15.5: lúc mới ngủ dậy:
Tay trái 91/73-89 tay phải 97/70-92, đường huyết 5,5mmol/l
Ngày 16.5:
Tay trai 100/74-80 tay phải 100/74-74
Ngày 17.5:
Tay trái 90/66-82 tay phải 93/69-83
Ngày 18.5:
Tay trái 103/72-84 tay phải 101/71-81
Ngày 19.5:
Tay trái 111/74-86 tay phải 111/77-81
Ngày 20.5:
Tay trái 105/72-87 tay phải 108/79-88
Tuy nhiên con vẫn còn một số thắc mắc mong các Thầy bơt chút thời gian xem xét giúp con ạ.
1) lúc tập con không mệt nhưng buổi tối ngủ con lại mệt rã người, con đo đường huyết thì thấy kq là 13,1mmol/l, con lại tập cho xuống 7,7 rồi con mới dám đi ngủ. Gần đây đêm nào con cũng không ngủ được vì toàn thân nhức mỏi. Liệu con có tập sai không ạ? Con kéo gối sát ngực rối thổi hơi ra, nhưng khi lấy hơi con không ngậm miệng mà vẫn mở miệng chờ hơi vào rồi lại thổi tiếp lúc kéo chân kia.
2) Con đi ngoài phân không bị sống nữa nhưng lại bị táo, mặc dù ngày vẫn đi 2 lần, và màu phân thì xanh đen chứ không vàng sẫm như trước kia nữa.
3) trên cổ và nách con mọc một đám hạch cứng cũng khiến con đau và khó chịu, liệu con có cần phải tập bài tập nào nữa không ạ?
4) Từ ngày mổ về đến nay con luôn đi tiểu buốt, mặc dù con uống rất nhiều nước.
5) nếu sáng sớm chưa ăn con đo đường huyết từ 5,3-5,5 mmol/l, sau khi ăn uống lên 12, tập các bài tạp xong thì đường huyết xuống 7,7 là được hay phải xuống <= 5,3-55 mmol/l ah?
Con xin cảm ơn các Thầy.
Con,
Liên Phạm.
Lienpham
 
Bài viết: 18
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 5 02, 2014 8:54 am

Re: Ung thư đại tràng

Gửi bàigửi bởi Vương Văn Liêu » Thứ 4 Tháng 5 21, 2014 10:56 pm

Chúc mừng cháu đã có niềm tin vào KCY Đ. Có niềm tin là sẽ chiến thắng được bệnh tật. Cầu mong Đức Phật sẽ độ trì cho cháu được tai qua, nạn khỏi.
Về từng phần cháu hỏi bác xin tư vấn như thế này:
1. Lúc đó đường đủ, nhưng mệt có thể là do HA xuống thấp. Phải đo HA để kiểm chứng. Nếu HA thấp uống 1 gói trà gừng hoặc bấm 2 huyệt Ế Phong để tạm thời đẩy HA lên. Sau đó tập bài Nạp Khí Trung Tiêu trước.
2. Màu phân này có thể là do cháu uống thuốc hoàn, không có gì đáng lo. Có thể uống thêm một vài thìa nhỏ dầu Mè lúc đói- có rất nhiều vitamin và chống táo bón.
3. Tập toàn bài thể dục Khí Công, chú ý tập nhiều bài vỗ tay 4 nhịp.
4. Không cần uống nhiều nước, luyện uống nước bọt của chính mình. Uống 1 ngụm nước, nuốt 1 ít, rồi súc miệng cho nước bọt ra, nuốt còn để lại một chút rồi lại súc. Một ngày uống rất nhiều nước bọt của mình thì giúp cho tiêu hóa tốt, khỏe người, đỡ đi tiểu buốt.
Cháu có thể uống thêm 1 chút nước râu ngô.
5. Đường huyết lúc đói từ 6-8 mmol/l, sau khi ăn 10-12 mmol/l mới là người khỏe mạnh. Sau ăn 4 tiếng, đường huyết lại trở về 6- 8 mmol/l. Đường huyết của cháu như vậy là khá tốt.
Tất cả các bài tập, thuốc uống phải giữ HA trong tiêu chuẩn của KCY Đ và đường huyết nằm trong tiêu chuẩn như trên.
Cháu tiếp tục tập những bài mà bác đã hướng dẫn.
Nhớ đo huyết áp và đường huyết hàng ngày.
Thời gian rỗi cháu niệm A Di Đà Phật để tăng khí lực và tha lực như bác đã nói chuyện với cháu.
Cầu chúc cháu mau bình phục.
A Di Đà Phật.
Vương Văn Liêu
Vương Văn Liêu
 
Bài viết: 823
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 11 25, 2011 7:25 am

Re: Ung thư đại tràng

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 4 Tháng 5 21, 2014 11:26 pm

Chú trọng đến thức ăn bổ máu là Phở bò hay bún bò huế, sau khi ăn xong thì uống ngay 1/3 lon Coca, đợi 30 phút, tập KEG 600 lần, để giúp tăng tính hấp thụ và chuyển hóa thức ăn thành chất bổ máu, tập xong đo lại áp huyết và đường, thiếu đường thì uống tiếp 1/3 lon Coca, rồi tập thêm bài Đứng Hát Kéo Gối Lên Ngực 100 lần hay nằm Đá Gót Chân Vào Mông 600 lần làm tăng áp huyết, tập xong lại đo áp huyết và đo đường để luôn giữ mức đường trên 7.0mmol/l mới không bị mệt.

admin
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6799
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về Thư Hỏi Bệnh và Cách Chữa

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến69 khách