Con chào thầy!
Hiện tại con đang mang thai được 8 tháng, nhưng đi khám thai định kỳ phát hiện ra S/D động mạch rốn cao làm giảm lượng máu và chất dinh dưỡng cung cấp tới em bé. Em bé còn bị thêm dây rốn quấn cổ, không quay đầu. Nước ối của con cũng không nhiều như tiêu chuẩn mà ở dạng thấp nên cũng bị bác sĩ cảnh báo theo dõi. Hiện nay em bé của con đang có hiện tượng chậm phát triển. .
Huyết áp khi chưa mang thai thuộc vào dạng thấp theo bảng tiêu chuẩn huyết áp của thầy. Nhưng khi mang thai thì vào tháng cuối thì huyết áp tăng dần, nhất là vào bệnh viện huyết áp bị tăng vọt. Bác sĩ nói con bị hiệu ứng áo choàng trắng nên huyết áp cao như vậy.
Đây là huyết áp của con:
Buổi sáng chưa ăn: 116/76/91 - Tay trái
120/78/95- Tay phải
Buổi sáng sau ăn sáng: 124/78/100- Tay trái
127/79/102 - Tay phải
Huyết áp đo tại bệnh viện 140/80.
Hôm nay bác sĩ cho con chích một mũi Betamethason để trợ phổi cho em bé và tiếp tục theo dõi. Do con bị viêm dạ dày nên bác sĩ ko cho uống thuốc aspiric để chống sản giật được, khuyên nghỉ ngơi kiêng vận động , ăn nhạt tuyệt đối và uống nhiều sữa, nhiều nước để tăng lượng nước ối.
Con không ăn được nhiều nên chia ra làm nhiều bữa để ăn nhưng vẫn bị khó tiêu và ợ chua liên tục. Đàm nhớt ở họng cũng nhiều.
Cháu đầu tiên cũng bị hiện tượng này vào thai kỳ cuối (Huyết áp khi sinh 168/110, phù chân và protein niệu) nên con phải sinh mổ khi sinh ra bị suy dinh dưỡng chỉ cân nặng có 2,3kg. Khi mang thai 3 tháng đầu con có bị sốt xuất huyết rất nặng nên bé cũng bị thêm dị tật về động mạch phổi không thể phẫu thuật chữa được nên đã mất lúc 7 tháng tuổi.
Con đang ăn lá mơ trước khi ăn 30ph, tập thở đan điền tinh nhưng con không nằm ngửa được chỉ nằm nghiêng bên trái thì dễ thở và mới ngủ được nên cũng hạn chế. Con cũng ăn thêm đồ mát để duy trì huyết áp tiêu chuẩn như sữa chua, nước mướp đắng, canh nghêu mồng tơi, bí đao, râu ngô..nhưng huyết áp của con vẫn tăng từ từ lên.
Con rất lo lắng không biết làm thể nào vì còn hơn 1 tháng nữa mới sinh em bé.. Mong thầy hướng dẫn cho con phương pháp tập , chế độ ăn uống để có thể vượt qua được giai đoạn khó khăn này. Con rất mong được thầy giúp đỡ. Vợ chồng con xin cảm ơn thầy rất nhiều.
Con : Lê Hiền