Thưa Thầy và diễn đàn con là nam, năm nay 22 tuổi.
13 năm trước đây con bị viêm mũi dị ứng, mũi sụt sịt chảy nước mũi liên tục hằng ngày, đồng thời bị nghẹt luân phiên hoặc nghẹt cả 2 mũi cùng lúc, nhưng ở mũi bên trái bị nhiều hơn. Sau nhiều năm bị liên tục như vậy và đã đi khám Tai- Mũi -Họng nhưng không dứt. Năm 14 tuổi rưỡi con đến khám ở bệnh viện X tại TPHCM, ở đây có BS Y kết luận con bị viêm đa xoang và vẹo vách ngăn cần phải mổ. Do đã chán nản nên Mẹ con đồng ý. Sau ca mổ con thấy đúng là hết chảy mủ xanh thật nhưng mũi vẫn sụt sịt đều tuy chỉ còn chảy nước mũi trong. Tuy nhiên con vẫn có cảm giác nghẹt mũi. Khi đi khám lại lúc nội soi BS nói mũi con đã thông không nghẹt nữa. Mặc dù vậy càng về sau con càng thấy nghẹt với triệu chứng như sau: 1 mũi bên phải thường cảm thấy ổn và thở bình thường, mũi bên trái vẫn hít thở được(theo như con cảm nhận) nhưng hơi thở rất nông. Ví dụ nếu bên lỗ mũi phải luồng khí thở ra xa 9-10 cm thì bên lỗ mũi trái luồng khí chỉ thở ra đến 1-2 cm là hết, thậm chí chỉ là luồng gió nhẹ thoảng qua trước mũi trái 0,5 cm, khiến con luôn muốn "hỉ mũi" cho hơi thở mạnh ra. Thỉnh thoảng cũng có đổi bên nhưng thời gian lỗ mũi bên phải bị nghẹt tương tự là rất ngắn, chỉ khoảng 15-20ph, và cũng không khó chịu bằng. dẫn tới giấc ngủ cũng kém hẳn, thường thức dậy vào nửa đêm. Con mệt mỏi và mất tập trung đến mức có lúc người ta (ví dụ thầy cô giáo giảng bài) nói gì cũng không tập trung nghe hiểu họ nói gì, nhất là khi họ nói dài. Không biết có phải là do sẹo của ca mổ hay do thay đổi cấu trúc mũi nhưng con mất hẳn khả năng ngửi mùi từ giai đoạn đó và theo đó sự dị ứng hắt xì sổ mũi cũng bớt đi, nhiều khi con ngứa mũi lên cơn nhưng không hắt hơi ra được. Trời lạnh con lại có cảm giác dễ thở hơn so với bình thường. Con cũng thở bằng miệng dẫn đến viêm họng hạt.
Kết quả là con thường bị ngủ gà ngủ gật, nhưng ngủ gật xong lại vẫn mệt mỏi y như cũ.
Cách nay khoảng 2 tháng con có được 1 người nhà giới thiệu cho "Thập thức bảo kiện pháp". Con tập theo và thấy dễ ngủ dễ tập trung hơn trước tuy vẫn khó thở. Dù vậy vấn đề khó chịu nhất vẫn là thở không sâu đặc biệt ở mũi trái. Sự dị ứng cũng đã trở lại, con hắt xì liên tục và sổ mũi trong. Khi mũi khô thì lại bị hơi thở không sâu như trên, hoặc cả dị ứng và hơi thở kém cùng 1 lúc. Con vẫn tập "Thập thức bảo kiện pháp" đều.
Về các số đo:
.Bữa trưa:
-Trước ăn:
+Tay trái: 115/ 70 /71
+Tay phải: 123/ 75/69
-Sau ăn:
+Tay trái: 114/ 71 / 98
+Tay phải: 118/ 74/ 94
.Bữa chiều:
-Trước ăn:
+Tay trái: 124/77 / 89
+Tay phải: 119/ 75/ 81
-Sau ăn:
+Tay trái: 127/ 77/ 95
+Tay phải: 125/ 80 / 100
Thân mình thường nóng, cổ đổ mồ hôi thích bật quạt. Tay chân và mũi nhiệt độ bình thường nhưng thường sợ khí lạnh và nước lanh. Thích uống nước nóng ấm, uống nước nhiều, thường tiểu lắt nhắt nước tiểu trong. Rêu lưỡi trắng, đầu lưỡi còn 1 đoạn hồng không bị trắng. 2 bên lưỡi có tưa dạng răng cưa màu trắng. Bụng hầu như không cảm thấy đói, bụng dưới căng. Phân mềm nát.