Con Chào Thầy Ngọc.Con đã bi bệnh rất lâu rồi nhưng chữa hoài khỏi rồi lại bị tái phát bệnh phổi của con đã kéo dài đã 2 năm rồi.Mỗi lần con nằm mơ thấy mình ho ra máu là con rất sợ vì con sợ bệnh cũ tái phát (lao phổi) nó làm con mất nhiều thứ lắm gia đình, bạn bè, sức khỏe, ước mơ....nên con sợ mỗi sáng dậy khạc đờm không thấy máu là con yên tâm.
Ngày 7.8.2011 con được điểm đạo để theo học đạo Mật Tông thì lòng con thấy nhẹ nhàng thanh thản ít lo lắng hơn cho dù nhiều tối con ngủ không ngon hay thức giấc giữa đêm.Nhưng tối ngày 24/09/2011 con vẫn kiên trì niệm NBC xin ân trên cho con thêm duyên để học đạo và được chư vị cho làm những động tác tập thể dục khoảng được 30 phút thì con xin nghỉ để đi ngủ vì con cảm thầy mệt rồi.Tối ngủ con nằm mơ mình vào chùa, trước khi vào chùa con nằm mơ vào chùa con thấy mình đang nợ ai 1 cái gì đó con không biết rõ.
Sáng ngủ dậy con đứng trước bàn thờ Niệm Danh Hiệu QTA và trì NBC thì được chư vị dạy vài động tác nhưng tha lức ân trên ban cho con chưa mạnh.Sau khi tập xong con đi đánh răng thì khạc đờm thì thấy máu đỏ tươi.Con không biết mình phải làm gì đây để được cải nghiệp nhanh.Mong Thầy Ngọc Giúp Con