Xin các sư huynh sư tỷ chỉ giáo cho.!
Khi tôi về thăm quê có gặp một trường hợp rất đáng thương . Thanh Chương "Nhút mặn dưa cà" miền Trung "'mùa Đông thì buốt giá, mùa Hạ nắng cháy da, ruộng đồng khô nứt nẻ mưa đi chưa kịp về. bao người dân Xứ Nghệ một lòng yêu quê hương ". Xin mọi người dúp đỡ giùm.
Anh này khoảng 45 tuổi, khi anh bị bệnh cách đây 15 năm.
Hồi đó anh vào Tây Nguyên làm ăn, rồi lấy vợ sinh được 3 đứa con. Khi đứa sau cùng được 2 tháng tuổi thì anh bị mắc bệnh và phải đưa về quê nhờ mẹ già và vợ chồng người em trai chăm sóc
Gia đình ở quê cũng rất nghèo phải nuôi một người anh khờ dại đằng đắng mười mấy năm cuộc sống vất vả làm người em cũng sinh ra chán nản, mệt mỏi, buồn bã rồi uống rượu thành bị gền và bỏ mặc gia đình cho cô vợ cáng đáng gánh gồng nuôi cả nhà gồm một mẹ chồng già, một người anh bệnh tật, một ông chồng vô tích sự và ba đứa con đang ăn học .
Nghe kể lại hồi đó anh đi làm rẫy thì nhặt được một cây dao của người Dân tộc rồi sau đó mấy tháng thì anh bị bệnh đến bây giờ
.Nhà nghèo ăn không đủ nên cũng không đi khám bác sĩ. Gia đình đã nhờ nhiều thầy cúng đuổi ma, đuổi tà nhưng vẫn vậy,
Đá có lần đưa vào Tây Nguyên để nhờ các Thầy Mo trong đó cúng giải nhưng ko có kết quả,
Tình trạng bệnh như sau: người khỏe mạnh, ăn uống tiêu hóa rất tốt ngủ tốt, thỉnh thoảng lên cơn nói lung tung bất định và quậy phá chút ít, (trước đây không bị xính vì hiền hơn) Bây giờ thì anh bị xích lại
Khi tôi hỏi chuyện với anh thì anh không nói gì và không nhận ra ai cả, tôi hỏi theo cách hỏi các Vong Ma thì cũng không thấy trả lời chăc là do mình là người thường nên không thể nao giao tiếp được. Anh ấy thấy tôi cũng không cử động không phản ứng gì chỉ có đôi mắt nhấp nháy liên tục, tôi đo huyết áp thấy tay huyết áp 125/72/70 ,đo lại lần nữa thì thấy 123/70/70 nói chung là huyết áp không thay đổi lớn. nên tôi không đo các chỗ khác nữa.(thú thật là rất hôi thối vì anh bị xích lại nên ăn ,đâị tiện,tiểu tiện tại chỗ nên có mùi rất nặng) Người nhà bảo cũng có đôi lúc anh nhớ lại đôi chút, Trước đây anh rất hiền. lành và khỏe mạnh
Ngày hôm sau tôi quay lại và cào đầu anh thì da đầu rất bì ví như quả dừa khô cả vỏ có gắn tóc, bóp vàophần gáy thì cũng cứng trơ gân cốt không mềm hoạt như người thường. Bóp và vê các đàu ngón tay có một vài ngón thấy anh nhếch mép chắc là anh cảm thấy đau, còn lại không phản ứng cũng không dật tay cũng không kêu la ji cả. Tôi vỗ vào lưng vừa nói chuyện giải nghiệp cũng không phản ứng,
Tôi dùng máy điện thoại quay pim lại thì anh nhắm mắt(mắt anh mở trông tinh anh lắm không có chút gì lờ đờ cả)
Hiện anh ở tách ra một căn chòi rộng khoảng 4m vuông ,cái chõng tre 2m vuông tại góc vườn và một cái chân bị xích dữ lai để anh khỏi phá phách và đi lại rồi rơi xuống ao sâu.)
Tôi chưa có phương pháp chữa cho đối tượng này, Mới chỉ khuyên người nhà làm việc thiện, đọc ước khế chuẩn đề cầu cho anh chóng trở lại làm người,
Tôi chưa biết cách gủi clip và ảnh chụp nên không tải lên cho mọi người xem hình ảnh
Cảm ơn thầy, cảm ơn mọi người !
tranhuu76