Cháu là pengox1011 là thành viên mới
pé muốn được thầy tư vấn cho pé biết là pé đang bị bệnh gì?
Chưa đầy 2 tháng mà pé phãi đi cấp cứu 2 lần ...nhưng lại chả biết pé đang bị bệnh gì cả
Đợt đầu nhập viện thì BS kết luận pé bị nhiễm siêu vi [lần đầu pé bị triệu chứng này nó sảy ra vào lúc 1 giờ đêm]
Và lần thứ 2 vào trưa hôm qua , từ trường về sau khi đi Toilet xong , mồ hôi vã như tắm ,pé cảm thấy rất mệt ,bụng thì cồn cào ,pé nghĩ mình đói nên ăn 1 ổ bánh mì với mứt thơm và 1 chén cơm với canh cải ,vừa ăn xong là có cảm giác đau bụng {vô wc đi ngay] ra ngoài là pé cảm thấy choáng ,sây xẩm mặt mày ,nhức đầu , ù tai pé liền nằm nghỉ ...nhưng cảm thấy trong người khó chịu ,buồn nôn ,tê rần mặt lẫn tay chân kèm theo cảm giác khó thờ ,da trở nên xanh lè ,cảm giác hồi hộp .lo sợ thế là ba mẹ liền kêu xe chở đi cấp cứu ,BS cho đo điện tim -đếm máu bằng máy -uống 1 viên sủi bọt giảm sốt [tới BV pé mới biết mình sốt 38độ] tiep1 cho 1 chai nước biển rồi cho về với chẩn đoán bị rối loạn tiền đình ,nsv...pé mới tốt nghiệp xong ,mới xin việc và vừa làm được vài ngày ,nếu mà nó cứ lên cơn mãi như vậy chắc là bị đuổi việc quá .Mong thầy tư vấn cho pé biết bệnh rối loạn tiền đình,tụt hồng cầu ,huyết áp thấp,kèm theo nhức đầu ,mắc ói, mệt vã mồ hôi ,tê rần mặt ,chân tay có lúc nó giật nhẹ như máy mắt ở mặt ,ở vai lúc lên cơn thì thấy khó thở tưởng như mình sắp chết vậy đó ,pé muốn thầy cho pé biết pé đang bị bệnh gì? Chữa làm sao?có chữa được ko? pé muốn khỏe mạnh để đi làm thầy giúp pé nhé ! pé cảm ơn thầy !