Bạn đang xem trang 2 / 2 trang

Re: Bệnh suy nhược sau sinh

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 6 Tháng 4 13, 2012 12:33 pm
gửi bởi vietnamese
Dạ, con đã làm theo chú thì sáng nay con đo HA chân xuống thấp hơn rồi ạ, cụ thể là:

Tay trái: 104/58-68
Tay phải: 106/48-33 ??? (con mua máy Beurer - Made in Germany)
Chân trái: 127/83-69
Chân phải: 127/87-75

Nhưng 2 hôm nay con có tập theo DVD (tòan bài cũ, không có bài Đứng hát kéo gối và mấy bài Thày Ngọc nói làm hạ HA) thì thấy ra nhiều mồ hôi cứ rịn ra ở phần lưng và ngực quá, suốt cả ngày ạ, người cảm giác nóng nực, mặc dù con nhìn nhiệt kế trong phòng chỉ 26 độ C thôi chú ạ.

Chắc mai con lại quay lại tập mấy bài điều chỉnh thôi vậy, chú Liêu nhỉ?

Re: Bệnh suy nhược sau sinh

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 6 Tháng 4 13, 2012 9:51 pm
gửi bởi Vương Văn Liêu
Cháu xem lại, nhịp tim tay phải có 33 thì gay quá, chắc kết quả đo do một tác động nào đó nên bị sai, lúc đó phải ngồi chờ 1 vài phút rồi đo lại. Khi nào nhịp tim mà xuống đến 40 là ngất. Huyết áp ở chân của cháu như vậy là đã tốt hơn.
Cháu tập bài đứng hát kéo gối lên ngực trên mạng có mà, hát one two three, 2 tay vờ như ôm gối còn gối nhấc sát cao lên ngực( tuy nhiên khó mà sát ngực được, nhưng càng cao càng tốt).
Mấy hôm nay tròi Hà Nội oi bức, tuy nhiệt độ không cao. Cháu nhớ con người luôn phụ thuộc vào thiên nhiên .
Vương Văn Liêu

Re: Bệnh suy nhược sau sinh

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 4 Tháng 4 18, 2012 6:44 am
gửi bởi vietnamese
Dạ con chào chú,

Con vẫn đang tiếp tục thực hành đều đặn KCYĐ, kết quả như sau ạ:
- Trước giờ con trai con (3,5 tháng) bị tưa lưỡi dày lắm, nếu hôm nào mẹ đi vắng bú bình thì tưa càng dày, con đã thử rau ngót, mật ong để rơ lưỡi nhưng cũng chỉ đỡ một chút thôi. Thế mà từ ngày con tập và ăn uống theo KCYĐ (kể từ 1/4), lưỡi cháu hết tưa lúc nào ko biết, tuy nhiên lưỡi cháu lại có vùng hơi đỏ tím là sao chú à?
- Con đã hết đau lưng và cổ vai gáy nhưng khủyu tay và cổ tay của con mấy bữa nay vẫn thấy buồn buồn và vẫn thấy thiếu hụt (chắc tại mấy bữa rồi con phải nhúng tay vào nước nhiều, mà con cảm giác bao nhiêu năng lượng nó nằm ở bàn tay con hết ý, bàn tay con rất nóng ạ)
- Đầu vẫn còn nặng và váng vất nhiều
- Da mặt mỏng mịn hơn nhiều (nhưng chưa săn chắc và hồng hào, chắc con để cơ thể mình suy hao lâu và nặng quá)
- Ăn rất ngon miệng và ăn nhiều, ăn nhanh ạ (3 bát cơm lèn chặt đấy ạ)
- Ngủ thì hôm nào không tập thở Đan Điền Thần thì con ngủ rất ngon, còn tập là mất ngủ và đầu căng cả ngày hôm sau ạ.
- Huyết áp tay vẫn rất thấp còn HA chân lại cao ạ, con cứ tìm video chú chỉ bài tập háng chữa thông tắc ở chân mà chưa tìm được, còn con tự tập thấy lóng ngóng quá chú ạ, chưa biết phải làm sao.
HA hiện nay của con đo buổi sáng là:
Tay trái: 99/63-67
Tay phải: 98/60-64
Chân trái:130/78-68
Chân phải:141/83-69

Con tự rà soát lại quá trình tập thì chắc con còn phải điều chỉnh lại những đoạn sau:
- Tập Nạp khí trung tiêu và kéo gối mềm bụng ngay 30' sau ăn, con toàn tới gần giờ ăn mới tập :(
- Ngủ sớm, dậy sớm, tập sớm (con tòan chui vào đọc KCYĐ và VTHB ban đêm rồi ham quá, ngước mắt lên đã nửa đêm rùi)
- Chắc phải chuyển qua thở 1 tay ở trên 1 tay ở dưới, không thở Đan Điền Thần nữa, đúng không ạ?

Re: Bệnh suy nhược sau sinh

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 4 Tháng 4 18, 2012 7:53 am
gửi bởi Vương Văn Liêu
Bước đầu như vậy là sức khỏe của cháu có khá hơn, chú rất mừng. Tuy nhiên đừng làm việc khuya quá, có hại vì gây ra khó ngủ. Chúng ta ham mê đọc các bài giảng của Thầy Ngọc là đúng rồi, đọc không biết chán, luôn thiếu thời gian, nhưng chú nhiều lúc cũng phải dừng lại đi ngủ sợ mình không giữ được sức khỏe thì sẽ không đủ sức để giúp người.
Nhìn qua huyết áp chân của cháu, chú thấy chân cháu có khả năng tắc khí ở háng. Vì vậy khi kéo ép gối thở ra nên nhờ chồng để cẳng tay chặn nơi háng, Thầy Ngọc đã dạy rồi. Kiên trì tập luyện, ăn uống đủ chất, uống thuốc đều, ngủ đúng giờ đừng thức khuya quá người sẽ mau khỏe.
Thân
Chú Liêu

Re: Bệnh suy nhược sau sinh

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 6 Tháng 4 20, 2012 1:11 am
gửi bởi vietnamese
Dạ, con cảm ơn chú Liêu nhiều,

Thực sự là đúng như Thày Ngọc dạy, ăn được ngủ được, tiêu tiểu được là sẽ hết bệnh. Giờ con thấy tứ khoái đều tốt hơn rất nhiều: từ lúc có bầu con uể oải ăn 1h đồng hồ được 1 bát cơm, sau khi sinh thì cố lắm cũng chỉ ăn được 2 bát cơm và sau đó thì đầy bụng lắm, giờ thì con đánh vèo hết 3 bát cơm đầy mà vẫn có thể ăn được tiếp các thứ khác (vì con còn ăn cho bé nữa), mà đi tiêu tiểu lại dễ dàng không thúi, ngủ ngon và sâu (dù con chưa tập thở được).

Trước giờ con ăn rất chậm, con cứ kêu là con bị thiếu nước bọt mà ai cũng cười. Đúng là sống nửa đời người rồi, giờ được học Thày Ngọc cái gì cũng thấy: À, hóa ra là thế! (mà trước giờ con có cố lý giải mãi cũng đành chịu) :D

Tuy con mới tập được có 20 ngày nhưng đã thấy sức khỏe chuyển biến rất nhiều, con rút kinh nghiệm là phải đọc thật kỹ, xem đi xem lại bài để tập sao cho thật đúng (dù có thể chưa đủ), và để ý và nghe xem người mình chuyển biến ra sao, đang còn những gì chưa giải tỏa thì tiếp tục tìm và tập những bài chữa những bệnh đó. Ví dụ còn váng vất đầu nhiều thì cuối bài tập thêm Cúi ngửa 4 nhịp 5 lần cho máu xuống đầu thấy rất dễ chịu. Ví dụ con thấy tập mệt nhất là 2 bài : Nạp khí trung tiêu và Đứng hát kéo gối lên ngực, con mới hiểu là thận và tim con có vấn đề, và con mới vỡ lẽ ra tại sao ngày xưa con toàn trượt bài chạy 100m và những môn thể dục đòi hỏi sức bền. :D

Ơn phước sao Thày Ngọc lại là người Việt, nói tiếng Việt và phổ biến những kiến thức quý báu này thật rộng rãi. Con nguyện sẽ đem kiến thức này tới áp dụng cho nhiều nhiều người hơn nữa.