Tiêu Đề: Áp Huyết Xuống Rất Thấp Qua Đêm; Khi Nhịp Tim Lên Thì Áp Huyết Xuống;
Kính thưa Thầy cùng các Cô/Chú/Anh/Chị KCTĐ,
Một chú bệnh nhân sau khi mổ lấy bướu ung thư dùng uống thuốc Fucoidan thì sức khỏe thấy tốt tuy nhiên HA thấp, nhịp tim rất cao; người gầy, chân không có bắp thịt nên chân yếu không tập được nhiều động tác của KCTĐ.
Bệnh nhân: nam, 73 tuổi
Áp Huyết:
Trước khi ăn: (Trái) 133/70-64, (Phải) 138/77-67
Sau khi ăn 30’:(Trái) 134/67-68, (Phải) 138/70-67
Sau khi ăn 1h30’:(Trái) 138/74-68, (Phải) 153/73-67
Trước đây đi cầu đều hàng ngày, khoảng tháng nay thì bị bón.
Bệnh nhân cách đây 6 tháng phát hiện ra bướu ung thư; các độc ở vùng quai hàm phải, đã giải phẫu lấy ra gần hết trừ vài nốt còn lại vì chúng ở gần thần kinh và tuyến nước bọt. Bệnh nhân quyết định không xạ trị hay hóa trị mà chỉ Niệm Phật Hiệu và dùng thuốc Đông Y, đồng thời khoảng một tháng nay có tập thêm vài động tác KCYĐ như Kéo Ép Gối (chân yếu nên chỉ kéo được 50 cái), Dịch Chân Kinh, Ngũ Hành Tấn (chân yếu nên cũng không đứng lâu được); và cũng do chân yếu nên không thể tập nhiều động tác khác.
Đông Y: hàng ngày uống Fucoidan 250mg (10 viên, uống làm 2 lần mỗi ngày), lá lược vàng, và thuốc Bắc giúp chữa bệnh. Trước đây bệnh nhân bị huyết áp cao, tuy nhiên từ ngày uống Ficoidan, HA xuống thấp (có lúc xuống đến dưới 90) nên vài tháng gần đây bệnh nhân giảm Fucoidan từ 22 viên còn 10 viên một ngày. Bệnh nhân đã không còn uống thuốc cao máu lâu rồi.
Trong vòng tháng qua, có 4 hoặc 5 lần ban đêm trước khi ngủ HA cao ~150 đến 160, sáng ra còn khoảng 84. Khi HA xuống thì nhịp tim lại rất cao 130-140. Đến sau khi hoạt động một lúc thì nhịp tim hạ xuống 80-90. Bác sĩ đang cho đeo monitor trên ngực để theo dõi nhịp tim. Khi nhịp tim lên cao quá thì bệnh nhân có uống 1 viên Atenolol 25mg; hoặc khi thấy tim đập nhanh mà cảm thấy người như muốn cảm mạo, thì bệnh nhân uống Advil.
Kính mong Thầy và các Cô/Chú/Anh/Chị của KCTĐ hoan hỷ chỉ bày cách chữa trị để nhịp tim đều đặn, không lên cao quá và cơ bắp chân được mạnh hơn.
Chúng con xin thành kính tri ân!
Kính,
Trần Lê-Vân