*** Thầy Đỗ Đức Ngọc ***

Re: *** Thầy Đỗ Đức Ngọc ***

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 6 Tháng 3 05, 2021 8:00 pm

Thầy ơi hôm qua con mua máy huyết áp, máy nhiệt kế và máy đo tiểu đường họ gửi về, con xem lại nó không được tốt lắm vì con chưa am hiểu về mấy loại này và không có mẫu tốt để mua. May quá có chú của con đến chơi bảo cho con nên con lại trả lại và tìm mua máy khác. Bây giờ con lại đang chờ họ gửi về.
Mấy ngày nay con cứ nghe mấy bài thầy gửi cho con hay quá, con cũng hiểu chút ít vả lại bệnh xoang của con nó làm ngứa mắt, ngứa mũi, chảy nước mũi nhiều quá với lại ngứa họng , hắt xì nhiều quá nó bốc lên đầu làm đau đầu ù tai , chán quá thầy ạ ! Con chẳng biết làm thế nào cho đỡ
Con xin thầy chỉ giúp cho con với thầy ơi !
Mỗi lần nghe thấy tiếng thầy giảng là con nhớ đến bố của con.
Ngày xưa bố con giỏi chữ nho lắm, bố con cũng tự mua và mựơn sách nói cây thuốc Nam và sách của cụ Hải Thượng Lãn Ông và Cụ Lê Hữu Trác để nghiên cứu và tự học. Suốt thời gian từ bé đến lớn cho đến khi con đi sang Anh , mỗi lần ốm đau hầu như con dùng cách chữa bệnh theo đông y , đi khám bệnh lấy thuốc để làm vì chứ con không uống. Ngày xưa bố con cũng dạy cho con học qua về thuốc con cũng biết chút. Nhưng vì gần 30 năm rồi con không tìm hiểu cho nên cũng quên hết rồi. Khi bố con mất đi rồi mỗi lần bị sao là con ko biết làm thế nào . May là bạn con chỉ vô tình gửi cho con video của thầy nên con xem và thấy cách dạy và cách nói của thầy giống bố con quá nên con rất thích , mặc dù trên YouTube có nhiều người chỉ cách chữa bệnh trước khi con biết thầy nhưng con thấy chỉ có mỗi thầy dạy thiết thực nhất. Con ngợ rằng thầy là người cứu tinh cho nhân loại sau này đấy . Con tin chắc trong tương lai khi bệnh viện Tây Y bên Canada kết hợp với cách chữa theo Khí Công Y Đạo của thầy thì lúc đó trên thế giới sẽ phải theo.
Con kính chúc thầy thật nhiều sức khỏe và thân tâm an lạc ạ

Helen Vu <pretty_rosesxx@hotmail.com> Anh Quốc
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: *** Thầy Đỗ Đức Ngọc ***

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 4 Tháng 3 10, 2021 11:02 am

15 phút Trường Thọ <giacnguvang319@gmail.com>


Kính Thầy

Trước tiên con xin tạ ơn trên đã đưa Thầy đến với thế gian này và xin tạ ơn Thầy vì nhưng công thức, Phương Pháp Thầy đã dầy công nghiên cứu và phát triển. Để cho toàn bộ nhân sinh có cái nhìn rõ hơn về những sự thật trong việc trị bệnh cứu người, giúp mọi người chủ động hơn trong việc điều trị và bảo vệ sức khỏe.

Con tên đầy đủ là Nguyễn Việt Thắng (danh xưng của con là Dược) cũng là một trong những số người sống được đến ngày hôm nay là nhờ Phương Pháp của Thầy, từ khi con biết bệnh con đã chí nguyện theo 1 Phương pháp duy nhất là "Khí Công Y Đạo" từ tháng 7/2018 đến nay.

Trong suốt thời gian qua con đã tự mình xem YouTube nghiền ngẫm, thực hành ứng dụng một cách siêng năng tất cả video của Thầy và sau khoảng thời gian ấy con cũng đã có được một chút kiến thức, con cũng đã hành đạo theo phương pháp và cách thức như những gì con được học từ thầy, trên đây là vài dòng tâm sự ngắn ngủi vì thời lượng không cho phép nên con xin chia sẻ đến đây có gì thiếu sót con xin Thầy thông cảm.
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: *** Thầy Đỗ Đức Ngọc ***

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 4 Tháng 3 10, 2021 10:16 pm

nguyen van Quang

Con Chào Thầy ạ.
Con ủng hộ cách làm của Thầy ạ.
Chúc KCYD ngày càng phát triển, người dân việt nam biết tự chữa bệnh và khỏe mạnh ạ.

Như Thầy nói Tây Y cũng có cái hay cái dở ạ.
Bạn con học Thạc sĩ Tây Y mà vài ngày trước hỏi con mua sản phẩm gì ở bên Hàn để tăng cân. Rồi cũng bạn này bảo rằng : "người bị động kinh thì bảo nên mổ não". Con có hỏi nếu mổ thì mổ chỗ nào, thì chỉ nhận được câu trả lời "Chưa xác định được vị trí chính xác vì không biết xung não chỗ nào bất thường"

Còn con quen 1 bác, con của Bác ý cũng tốt nghiệp Thạc sĩ Tây Y, mà mẹ bị Trào Ngược Thực Quản mà không chữa được ạ.

Trước con người gầy, cách đây khoảng 5 năm, cả hai bên nội ngoại nghe 1 người làm nghề bác sĩ (Tây Y) nói sản phẩm này (1 loại sữa của new zealand) giúp tăng cân. Nhà con mua mấy chục triệu, không chỉ con uống, mà vợ con, em con đều uống, uống cả hàng tháng ko tăng cân chút nào.

Nên con thấy Bác sĩ Tây Y cũng nhiều người trình độ chưa tốt ạ, nếu không nói là kém ạ. Nếu không học cả đông tây y, và khí công thì học ngành Y mãi cũng chẳng được gì ạ.

Môn KCYD rất hay, kết hợp với tâm bồ tát của Thầy mong muốn mọi người đều khỏe mạnh thì không còn từ gì để nói ạ.

Nhưng con cũng có ý kiến ạ. Những cơ sở hướng dẫn chữa bệnh ở trong nước, những bệnh nào trong khả năng chữa của mình thì mới chữa, còn khó quá thì nên khuyên người bệnh đến chỗ Thầy Liêu, hoặc Chị An Huệ (cho em xin phép xưng hô là chị ạ, với mong muốn chị lúc nào cũng trẻ và khỏe mạnh) ạ. Vì nếu những cơ sở chi nhánh ở các nơi mà không chữa được, làm người bệnh ốm hơn thì có những điều tiếng không hay, ảnh hưởng đến KCYD ạ.
------------
Yen Nguyen

Cảm ơn tâm, đức của thầy đã một mình đơn độc nói lên sự thật về tiểu đường cho những ai có nhận thức và nhân duyên để áp dụng trong cuộc sống. Ngàn lời tri ân và đa tạ những bài giảng bổ ích và thiết thực của thầy,con đã làm theo và có tác dụng tốt.
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: *** Thầy Đỗ Đức Ngọc ***

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 2 Tháng 3 29, 2021 9:15 am

Thầy kính mến.
Em xin gửi đến Thầy tâm tư của 1 học viên KCY Đ, người dân tộc Mán ở Hoàng Su Phì, Hà Giang xa xôi lòng biết ơn vô hạn đối với Thầy.
Em kính chúc Thầy mạnh khỏe, bình an.
Học trò
Vương Văn Liêu
=========================
TINH ~ KHÍ ~ THẦN

Vân luôn luôn biết ơn người thầy gián tiếp

NGƯỜI THẦY VĨ ĐẠI CỦA TÔI

Thư gửi thầy từ nơi phương xa ...?

CANAĐA

Thầy tên là : ĐỖ ĐỨC NGỌC

Thầy sống tại canada

Thầy ơi ...! Con ngàn ngàn tỷ tỷ lần cảm ơn thầy

Thầy là người tuyệt vời nhất trong tim con

Tuy con chưa bao giờ được gặp thầy trực tiếp

Nhưng rất may con được một người thầy đông y

Đó là Thầy VƯƠNG VĂN LIÊU

Giới thiệu cho con,con cũng không biết nhân duyên gi ...?
Mà con lại hợp và chỉ thích tất cả tinh - khí - thần

Của thầy mà thôi...!

Thầy ơi...? Thầy có biết không...?

Con là đứa con gái người dân tộc vùng cao

Con cũng không có được học hành đàng hoàng gì cả ...?
Ngay từ khi học chưa hết cấp 1 con đã phải đi làm dâu rồi .

Cuộc sống của con đủ mọi đường bươn chải trong cuộc sống ...?

Lúc con 14 tuổi con đi làm dâu ở vùng cao mục đích chỉ để địu rau lợn và đi vác củi lên dốc xuống đèo cách nhà 5-10 km xa lắm...! Tuổi thơ phải cực nhọc đi làm dâu nhà người ta khổ lắm

Và cả địu phân đi cấy ruộng nữa ...?

Ruộng nhà đó to và dài lắm ...?

Cấy mãi...?cấy mãi...? Không hết ...?
Ôi cuộc đời ...?

Thế rồi cuộc đời vẫn cứ lặn lội với bao dòng đời
Cuộc sống chồng con mãi mãi không ra gi...?

Có những lúc con ngẩng đầu lên nhìn về đời xã hội

Ôi...! Biết bao...?

Vinh quanh hạnh phúc ...!

Thế nhưng sao cuộc đời con cớ sao mà cứ éo le thế này ...?

Không biết liệu có một ngày nào đó ...?

Con có thể mở mày mở mặt được không nữa...?

Thế nhưng mà...?

Trong hoạ phúc khôn lường

Trước đó con học thuốc gia truyền từ ông bà

Hồi đó con cũng chỉ biết học thuốc nam

Nhưng con đâu có biết ...?

Xoa bóp bấm huyệt ...?

Uốn nắn ...? Bẻ ...?

Tập khí công ...? Vuốt mặt ...? Cào đầu ...?

Tinh - khí - thần
Cân bằng âm dương ...?
Kéo ép gối ...?
Nạp khí trung tiêu...?

Nhiều nhiều nhiều thứ nữa ...?

Tập đưa máu lên não ...?

Thì từ khi con biết đến thầy

Con luôn xem những bài giảng của thầy

Thầy thật tuyệt vời lắm lắm lắm...

Thầy có biết không ...?

Tuy con chẳng được học hành đàng hoàng như bao người khác ...?

Kiến thức trương này...?

Trường nọ đầy mình ...?

Thế nhưng thầy ơi...?

Kể cả đến lúc con về Hà nội con đi học y học cổ truyền tuệ tĩnh

Nhưng mà thầy ơi ...?

Con có đi học mấy đâu ...?

Như các bạn đi học không thiếu buổi nào ...?

Thế nhưng mà con cũng chẳng thực hành gi cả ...?

Nhưng con chỉ áp nghe theo thầy học cách cần bằng âm dương ...!

Học cách tinh - khí - thần

Học mọi thứ của thầy và áp dụng trong cuộc sống

Con thấy con rất hạnh phúc lắm thầy ơi ...

Nous thật con không là gi cả ...? Như các bạn cùng nghề ...?

Nhưng mà chỉ cần nhìn mặt có rất các thầy đông Tây y khác ...?

Họ chẳng biết...?

Tính khí ...?
Thần khí ...?

Âm dương là gi cả ...?

Thầy ạ...?

Ôi thầy ơi ...?

Con thích quá ka ka

Con nhìn thấy mặt họ bị ...?

Thừa âm
Thiếu dương

Nhìn mặt họ tối sầm

Phiền bão không thoát ...?

Khắc khổ ...?

Mất ngủ ...?

Nội tâm cười ít ...?

Suy tư nhiều thầy a ...?

Còn thì chỉ cần nhìn tướng mặt đoán ra bệnh rồi thầy a ...?

Ha ha thích quá thích quá

Cơ thể con người vĩ như nước đục

Như dòng sông chết ...?

Do ăn uống hít...? Ô nhiễm môi trường

Sống như gà công nghiệp của ngày nay nên đã làm cho con người bị tích tụ bao nhiêu chất độc hại

Trong cơ thể người ....
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: *** Thầy Đỗ Đức Ngọc ***

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 2 Tháng 3 29, 2021 9:19 am

Thầy kính mến
Đọc bài Tiểu đường 74 của Thầy em rất tâm đắc. Khi đọc đến cụm từ " CHẾT ĐÚNG QUY TRÌNH" em thầy tâm đắc quá. Em gửi Thầy bài em đã viết trên fb ngày 15/10/2020, và rất khổ tâm về chữa bệnh Tiểu Đường hiện nay. Nhiều chuyện đau lòng do chữa sai lầm quá Thầy ạ.
Em rất biết ơn Thầy đã khai trí cho chúng em.
Học trò
Vương Văn Liêu
--------------------------------------
CHẾT ĐÚNG QUY TRÌNH
Ngày 15 tháng 10 năm 2020, nhóm CLB KHÍ CÔNG Y ĐẠO đến tư vấn sức khỏe cho người dân của 1 xã thuộc huyện Ba Vì, Sơn Tây, Hà Nội.
Đo huyết áp 2 tay cho 1 bà tuổi 62, kết quả như sau:
- Tay trái 105/55- 55
- Tay phải 102/54-55
Đường huyết : 3.6 mmol/l, sau ăn 2 giờ.
Tình trạng bệnh:
Người luôn luôn mệt , muốn ngất xỉu. đã bị đột quỵ do nhồi máu não. Ngày nào cũng dùng thuốc Tiểu đường và thuốc huyết áp được bác sỹ cấp cho theo chế độ bảo hiểm y tế.
Tôi nói:
- Sao HA và đường huyết của bà thấp thế mà bà vẫn dùng thuốc?
- Tôi đi kiểm tra bị HA cao và Tiểu đường, bác sỹ bảo phải uống suốt đời, không bao giờ được bỏ, uống nó mới ổn định- bà nói.
Tôi nói đùa:
- Bà được người ta cho uống thuốc để "CHẾT ĐÚNG QUY TRÌNH ".
Hiện nay nhiều người quan niệm đi khám bảo hiểm, bệnh viện cấp thuốc cho, có mất tiền đâu. Bác sỹ dặn phải dùng thuốc đều đặn nên phải tuân theo.
NHƯNG….bác sỹ có bảo người bệnh theo dõi sức khỏe bằng máy đo huyết áp và đường huyết đâu!
Ngày xưa thầy thuốc Đông y cho thuốc bệnh nhân cho uống 1 thang, nhiều là 3 thang, ngày sau khám lại để xem phản ứng của thuốc với bệnh rồi mới kê đơn cắt tiếp. Người thầy xưa rất quan tâm và lo lắng cho người bệnh, cho thuốc rất cẩn trọng.
Rất nhiều người uống thuốc giảm đường huyết đúng theo chỉ định của bác sỹ, tối đường huyết tụt, may cấp cứu kịp thời THÌ còn sống, nếu không phát hiện kịp thì ra đi mãi mãi.
KHÔNG AI HIỂU MÌNH BẰNG MÌNH, HÃY LẮNG NGHE CƠ THỂ MÌNH!
Hàng ngày gặp những chuyện như thế này nhiều lắm.
Ôi, THỜI CUỘC!!!
Vương Văn Liêu
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: *** Thầy Đỗ Đức Ngọc ***

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 2 Tháng 3 29, 2021 9:32 am

Thầy kính mến.

Hôm qua em có đi hội thảo TIỀM NĂNG CON NGƯỜI VÀ SỨC KHỎE tại Viện Nghiên Cứu Tiềm Năng Con Người.

Trong cuộc hội thảo này có nhiều giáo sư, các nhà khoa học thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, các nhà ngoại cảm, tâm linh, lương y….

Em đã tham luận luật Nhân- Quả trong thời đại ngày nay trong vấn đề sức khỏe, đặc biệt là dịch bệnh tiểu đường do Tây y hù dọa để kiếm lợi nhuận, gây ra bao bệnh tật khổ đau cho nhân loại. Em cũng phát biểu thẳng :” Do si mê cố chấp, luôn coi mình là cao hơn tất cả nên không chấp nhận các phương pháp khác Tây y. Nhưng khoa học mênh mông, những gì ta hiểu biết được chỉ như hạt cát trên sa mạc, còn những gì chưa biết còn vô cùng vô tận…”

Nhờ có kiến thức của Thầy dạy bảo, em sẵn sàng giải đáp các chất vấn. Em đã nêu vấn đề uống đường chữa tiểu đường, đường huyết cao mà chân tay lạnh vẫn phải uống đường cát vàng- một vấn đề bất ngờ cho mọi người. Em cũng nêu thẳng, phát minh khoa học là không phải là đi theo lối mòn, không phải lúc nào cũng thuộc về số đông.

Thầy ơi, hàng ngày tiếp xúc với người bệnh, biết được nhiều bệnh nhân tốn bao tiền của để xét nghiệm, chiếu chụp mà bác sỹ vẫn không tìm ra bệnh vì họ không để ý đến đường huyết thấp. Có cháu 10 tuổi, thường xuyên đau đầu rồi ngất, đã đi bệnh viện chiếu chụp rất nhiều nhưng không tìm ra bệnh gì, gia đình vô cùng đau khổ. Khi đến em chỉ khuyên mỗi ngày uống nửa lít nước mía rồi cúi đầu xuống, cào đầu từ gáy lên đỉnh đầu, thế mà 3 ngày khỏi. Gia đình vô cùng mừng rỡ.

Bây giờ nhiều bệnh viện đã hạ tiêu chuẩn đường huyết xuống còn 5.9 mmol/l đối với nam và 5.6 mmol/l đối với nữ. Bao nhiêu người lại bị vào bẫy của tiểu đường!.

Thà rằng không biết cho xong,

Biết bao nhiêu lại đau lòng bấy nhiêu.

Thầy đã mang lại bao kiến thức cho mọi người. Thầy đã khai sáng tâm trí em. Em rất biết ơn Thầy và nguyện đem các kiến thức của Thầy dạy bảo truyền bá cho mọi người, để bớt khổ đau về bệnh tật.

Viết đến đây em lại dâng trào xúc động, mắt cay cay khi nghĩ đến Thầy. Em chúc Thầy luôn luôn mạnh khỏe, bình an.

Học trò

Vương Văn Liêu
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: *** Thầy Đỗ Đức Ngọc ***

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 7 Tháng 4 03, 2021 12:24 pm

Phuong Dung To thi


Con đi mới về.Con cám ơn Thầy đã gởi bài cho con.
Như vậy con yên tâm rồi khi đọc,xem những bài thầy chỉ dạy.
Con mừng lắm luôn khi bận nhiều mà thầy vẫn xem thư con và cho bài con học.
Mỗi lần mở bài thấy Thầy con cảm nhận như thầy luôn ở bên chúng con.(Thầy giống ba con lắm, nhìn Thầy là nhớ ba con!)
Nguyện xin Chúa và Mẹ Maria ban cho Thầy con luôn mãi khỏe mạnh sống lâu với chúng con.Mọi ơn lành xin Chúa luôn thương ban cho thầy con.
Con yêu kính Thầy nhiều!
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: *** Thầy Đỗ Đức Ngọc ***

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 3 Tháng 4 06, 2021 6:46 am

Loc Tran <fr.loc.tran@oc.rcbo.org>
Mon, Apr 5, 10:45 PM (8 hours ago)
to me

Chào Bác Ngọc,

Trong thời gian vài tháng qua, cháu nhiều lần tham khảo những bài viết của Bác trong mục “Ngành Y Học Bổ sung.” Cháu tri ân và kính phục trái tim Bồ tát của Bác không nề hà chuyện thị phi, không phân biệt tôn giáo, chủng tộc màu da. Cháu là một linh mục Công giáo tại thành phố Westminster ở Quận Cam. Xem đài YouTube và những bài viết đó đây thì biết Bác, ngoài sinh hoạt với đồng hương Phật tử, cũng năng ghé các cơ sở các tôn giáo bạn.

Giọng Bác sang sảng, đầy thần khí, khiến cháu nhớ đến tiếng nói khí phách mạnh mẽ của Trưởng Lão Hoà Thượng Thích Thanh Từ. Bác lại có óc khôi hài, và khéo liên kết y học với cuộc sống bình dân hằng ngày.

Cám ơn tấm lòng đại lượng của Bác.

Hôm nay là tuần thánh thiên nhất của Kitô giáo, mừng Chúa Phục Sinh vinh hiển, chiến thắng cái ác và sự chết. Mến chúc Bác, gia quyến, và các anh chị em đồng sự luôn an mạnh tinh khí thần.

Trong tình đồng hương và trong niềm tri ân Bác,

Lộc
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: *** Thầy Đỗ Đức Ngọc ***

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 4 Tháng 4 07, 2021 7:04 am

Em đã xem, nghiên cứu học, thực hành thu được kiến thức quý báu từ rất nhiều Video clip của thầy trên Youtube. Kiến thức uyên bác, siêu đẳng về âm dương ngũ hành vận dụng linh hoạt và tài tình trong chuẩn đoán và chữa bệnh, kết hợp với các bài thuốc về đông y cùng với phát minh các bài tập Khí Công Y Đạo của thầy đã tạo phúc cho nhân loại; cho bao gia đình hạnh phúc và cứu giúp vô số sinh mạng từ cõi chết trở về. Chúng em thật sự tự hào về thầy, về sự phát minh sáng tạo của thầy của người Việt Nam từ nay về sau đã sẽ giành lại sự sống cho hàng triệu, triệu người trên thế giới. Em đang ra sức phổ biến, quảng bá, hướng dẫn những kiến thức quý báu của thầy đến những người muốn tìm hiểu về môn này và người bệnh, đến nay kết quả rất tốt. Bài chữa bệnh sáng tạo bấm huyệt theo Hà đồ, lạc thư của thầy rất hay, độc đáo có cơ sở khoa học rõ ràng (em đã nghiên cứu môn Kinh dịch, Tử vi hơn 10 năm nên em hiểu rõ thầy rất tâm huyết và sáng tạo vô cùng; các bài định bệnh của thầy rất hay, rất khoa học và hiệu quả thực tiễn vô cùng).
Kính mong thầy chỉ giáo giúp em:
1. Em đã hướng dẫn nhiều người chữa khỏi bệnh về tim thông qua bài thuốc Thông tim của thầy (Tỏi, gừng, chanh, dấm táo và mật ong). Những người khỏi bệnh nhờ em nói với thầy vô cùng cảm ơn thầy Đỗ Đức Ngọc. Em còn có băn khoăn kính mong thầy chỉ giáo đối với những người đặt Stent mạch vành tim có uống được thuốc thông tim không và liều lượng, thời gian thế nào?
2. Đối với những người bị suy giãn tĩnh mạch, những người suy giãn tĩnh mạch đã điều trị bằng phương pháp bơm keo sinh học sử dụng bài thuốc thông khí xuống chân (Ngưu tất, Ba kích, Đỗ trọng) có được không và có kiêng kị gì ngoài các thứ kiêng thầy đã chỉ trong video không?
Mạng người quan trọng, kính mong thầy chỉ giáo học trò.
Em chưa có điều kiện ra nước ngoài. Rất mong được gặp thầy tại Việt Nam
Kính Thầy
Chúc thầy Mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc
Phật tổ luôn bên thầy phù hộ cho thầy
Kính mong sớm nhận được sự hồi âm
Em Nguyễn Xuân Lâm Mobile: 0964704888
Việt Nam
Thành phố Hải Dương
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: *** Thầy Đỗ Đức Ngọc ***

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 7 Tháng 4 17, 2021 6:53 am

thúy hằng nguyễn <thuyhangdili@gmail.com>


Con Chào Thầy ạ! Con tên Hằng ạ. Con ở Lâm đồng Việt Nam ạ. Con rất có duyên và có phước khi biết được môn khí công y đạo của Thầy. Con đã giúp được bố con bị tây y cho là tiểu đường mà nhờ uốg nước mía và uống đường cát vàng cả 6t nay ko dùng thuốc, rất khoẻ mạnh, đường huyết ổn định. Còn mẹ con bị huyết áp cao nay 6t ko phải uống thuốc hàng ngày nay đã ổn định tt vui vẻ, khoẻ mạnh Ạ. Con rất cảm ơn Thầy
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về Thư Hỏi Bệnh và Cách Chữa

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến5 khách

cron