Yên Bái ngày mùng 01 tết năm 2018
Kính gửi Thầy Đỗ Đức Ngọc !
Đầu xuân năm mới 2018. Em xin kính chúc Thầy cùng toàn thể gia đình luôn mạnh khỏe - hạnh phúc
Kính thưa Thầy !
Em đã gặp được Thầy Vương Văn Liêu đệ tử thân tín của Thầy, Thầy Liêu cũng đã giới thiệu em là thành viên KCYĐ từ tháng 3/2017 và em vào Sài Gòn gặp Thầy Đặng Quốc Khánh. Các Thầy đang rất tích cực truyền bá môn KCYĐ do Thầy sáng lập để đến với cộng đồng, giúp đỡ cộng đồng trong việc khám và chữa bệnh, được mọi người trân trọng quý mến. Đặc biệt nói đến Thầy, mọi người rất kính trọng, yêu mến, nể phục về TÀI ĐỨC của Thầy, Thầy chữa bệnh mà không màng vụ lợi, không phân biệt giàu, nghèo, cũng chẳng biết bệnh nhân ở đâu, không biết người , không biết mặt,.chỉ cần bệnh nhân cho biết các số đo áp huyết trước và sau khi ăn 30 phút dù cách nửa vòng trái đất Thầy vẫn ĐỊNH BỆNH NHƯ THẦN và chỉ cho cách chữa trị. Thầy là thần tượng của rất nhiều người trong đó có em, một người Thầy trên cả tuyệt vời, thế gian này không thể có được.
Thầy là BỒ TÁT tái thế để cứu độ chúng sinh.
Em ước có dịp được gặp Thầy để được mở mang kiến thức !
Kính chào Thầy !
Em Đặng Xuân Quyền
dangxuanquyen1950@gmail.com