Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Nguyện những năm tháng còn lại nghiên cứu Khí công Y đạo

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 3 Tháng 11 29, 2011 1:28 am
gửi bởi admin
Nguyện những năm tháng còn lại nghiên cứu Khí công Y đạo của thầy, phục vụ mọi người cho bớt khổ đau vì bị bệnh tật hành hạ.
Kính gửi Thầy Đỗ Đức Ngọc


Em là một cán bộ giảng dạy đại học đã nghỉ hưu. Hiện em ở Hà Nội.
Một hôm cách đây gần 1 tháng có người bạn cho em biết địa chỉ trang Web của thầy. Tuy em có tự nghiên cứu Y học dân gian và Đông Y để phục vụ cho gia đình và bản thân, nhưng khi vào trang Web của thầy em mê mải luôn, nhiều điều trước đây em chưa giải thích được thì khi đọc các bài viết của thầy, trong đầu em bừng sáng. Em tự kêu lên sung sướng vì gặp được vị Bồ tát cứu đời. Thầy thật là vĩ đại, có lòng từ bi, bác ái bao la. Xin cho em cúi lạy thày, xin làm đồ đệ của thầy, nguyện những năm tháng còn lại nghiên cứu Khí công Y đạo của thầy, phục vụ mọi người cho bớt khổ đau vì bị bệnh tật hành hạ.
Thầy ạ, em muốn có một nhóm ở Hà Nội cùng sinh hoạt để giúp nhau nghiên cứu KCYD, vì vậy em đã gọi điện đến các số điện thoại trong Forum ở Hà Nội để tập hợp nhau lại.
Em kính chúc thầy luôn mạnh khỏe, sống lâu để cứu giúp nhân loại.
Xin một lần nữa lạy thầy.
Em Vương Văn Liêu <vvlieu@gmail.com

Re: Nguyện những năm tháng còn lại nghiên cứu Khí công Y đạo

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 3 Tháng 11 29, 2011 9:14 am
gửi bởi Phoenix
Chào mừng chú đã tới với khí công y đạo. Chúc chú luôn tấn tới và tìm được nhiều ý nghĩa trên con đường đồng hành với KCYD!

Re: Nguyện những năm tháng còn lại nghiên cứu Khí công Y đạo

Gửi bàiĐã gửi: Chủ nhật Tháng 12 18, 2011 10:57 pm
gửi bởi tutamtichduc
Vâng, em cũng muốn chia sẻ cảm giác này với anh. Sau khi xem các video mà Thầy chữa bệnh, em nhận thấy hầu hết các lý luận đều dựa trên âm dương ngũ hành, thật kỳ diệu, triết lý của văn hóa phương đông sao mà nhiệm màu quá. Ân đức của Thầy vô lượng, Thầy quả thực là bồ tát ngày nay.
Với hiểu biết nông cạn, em xin góp sức mình bằng cách tuyên truyền cho người thân, bạn bè biết và hiểu tầm quan trọng của việc thở đúng cách trong đời sống con người.

Re: Nguyện những năm tháng còn lại nghiên cứu Khí công Y đạo

Gửi bàiĐã gửi: Chủ nhật Tháng 2 19, 2012 2:09 am
gửi bởi Hangnhi_nguyen
tutamtichduc đã viết:Vâng, em cũng muốn chia sẻ cảm giác này với anh. Sau khi xem các video mà Thầy chữa bệnh, em nhận thấy hầu hết các lý luận đều dựa trên âm dương ngũ hành, thật kỳ diệu, triết lý của văn hóa phương đông sao mà nhiệm màu quá. Ân đức của Thầy vô lượng, Thầy quả thực là bồ tát ngày nay.
Với hiểu biết nông cạn, em xin góp sức mình bằng cách tuyên truyền cho người thân, bạn bè biết và hiểu tầm quan trọng của việc thở đúng cách trong đời sống con người.



xin chao moi nguwoi !!!!!

Re: Nguyện những năm tháng còn lại nghiên cứu Khí công Y đạo

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 3 Tháng 3 27, 2012 3:34 am
gửi bởi Moon
Kính chào Thầy Ngọc
Thầy Liêu
Em xin được chia sẻ những suy nghĩ và cảm nhận của Thầy Liêu về Thầy Ngọc và môn KCYD nầy . Ngay trong các chữ ghép lại mình cũng đã thấy được cái tâm Y - đạo của môn KC nầy rồi .

Càng xem các bài viết lẫn Video của Thầy Ngọc giảng , càng thấy mê - nghe hoài không chán , chợt hiểu ra đây mới chính là ước nguyện tìm kiếm bấy lâu của mình .

Em cũng được may mắn tiếp xúc với Thầy , nghe Thầy phát biểu trong buổi họp Hội KCYD Sài gòn tại quán cà phê Lá đỏ (càng thấy được cái tâm từ của người Thầy thuốc .
Thầy hướng dẫn cho em cách bào chế thuốc Đương Quy tửu và tự nấu lấy cho hiệu quả . Em rất cảm ơn Thầy Liêu ah.

" Nhất tự vi sư , bán tự vi sư "
Tất cả chúng ta , có thể suốt đời nầy vẫn chưa được gặp Thầy Ngọc thật sự ngoài đời , dù ở xa - gần trên khắp mọi nơi - đã có duyên biết đến môn KCYD nầy , học trên mạng Thầy Ngọc dạy và mang 1 cái tâm để cứu giúp người bệnh thì đều xứng đáng là học trò của Thầy Ngọc kính yêu hết .
Em kính chúc Thầy Ngọc và các Thầy cùng toàn thể hội viên KCYD luôn được khỏe để góp phần làm bớt những nỗi đau cho người bệnh .
Nguyệt ( nhà trồng Bạch hoa xà đuôi công )

Re: Nguyện những năm tháng còn lại nghiên cứu Khí công Y đạo

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 7 Tháng 3 31, 2012 7:54 am
gửi bởi vietnamese
Con xin chào Thày Ngọc, chào chú Liêu,

Con mới tiếp tục nghiên cứu lại môn KCYĐ này, vì lúc con biết đến môn này thì con vừa mang bầu, nay con đã sinh bé thứ 2 được 3 tháng và ngày nào cũng phải thu xếp thời gian vào say sưa ngồi đọc và xem video, lòng bừng tỉnh ra rất nhiều những thắc mắc bao lâu nay chưa thỏa đáng.

Con rất có duyên với những môn y học không dùng thuốc này vì từ bé con cũng không uống thuốc. Con cũng đã tập qua một số môn, nhưng tập Hatha Yoga thì người gày đét và trong vắt, tập Suối nguồn tươi trẻ thì mất sữa (sau khi sinh đứa đầu ạ), còn làm Diện chẩn thì toàn bị lây bệnh của bệnh nhân, có lần con chỉ dùng bút bấm có 3 huyệt chữa đau đầu cho chị cùng cơ quan mà xong ngồi run lẩy bẩy, loay hoay mãi không tìm được cách cải thiện nên lại rơi vào bế tắc.

Con cảm nhận là với KCYĐ con sẽ có duyên sâu đậm và sẽ làm được nhiều việc có ý nghĩa.
Con vừa điện thoại với chú Liêu và rất tin tưởng là với quyết tâm học tập nghiêm túc, con sẽ thành công.
Rất mong các bậc tiền bối sẽ giúp con.

Re: Nguyện những năm tháng còn lại nghiên cứu Khí công Y đạo

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 5 Tháng 2 21, 2013 10:50 pm
gửi bởi thinhphung
Nguyện những năm tháng còn lại nghiên cứu Khí công Y đạo, theo như ý nguyện của Thầy Liêu, thì chúng ta phải tự bản thân mình học hỏi cho giỏi môn Khí công Y đạo của Thầy Đỗ Đức Ngọc để luyện bản thân mình sao cho thành thói quen tự nhiên về ba mặt Thân - Khẩu - Ý được Chân thật - Thiện lành và Hữu ích. Về tĩnh công chúng ta có quyển Khí công Y đạo, về động công chúng ta được nghe, được xem trực tiếp thầy hướng dẫn rõ ràng từng bệnh một. Vậy chúng ta hãy cùng nhau cố gắng học và phát triển môn Khí công Y đạo của Thầy Đỗ Đức Ngọc nhiều hơn nữa ...

Re: Nguyện những năm tháng còn lại nghiên cứu Khí công Y đạo

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 6 Tháng 9 05, 2014 8:33 pm
gửi bởi admin
Lặng lẽ ầm thầm lo chúng sanh
Gian lao vất vả chịu một mình
Giàu sang phú quý không cần nữa.
Ơn Thầy rộng lớn thật bao la.

NAM MÔ LINH CẢM ĐẠI TỪ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT MA HA TÁT, TÁC ĐẠI CHỨNG MINH.

thanh minh <taisaononhuthe@gmail.com>