Tiểu đường 119. Tâm sự về cơn ác mộng tiểu đường thai ky

Nơi giúp đỡ lẫn nhau trau giồi kiến thức.

Tiểu đường 119. Tâm sự về cơn ác mộng tiểu đường thai ky

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 7 Tháng 10 30, 2021 5:49 pm

Tiểu đường 119. Tâm sự về cơn ác mộng tiểu đường thai kỳ

Video :https://youtu.be/yFt0wmHtzDM

Vợ chồng tôi sinh sống tại Đức. Tôi có được 2 con trai và 1 bé gái. Đến tuổi 43, tôi lại được nhận thêm
1 lần ơn Chúa nữa với bé thứ 4. Hơn 1 năm trước, khi đang mang thai bé thứ 4 vào 2 tháng cuối, tôi
được bác sĩ Đức chuẩn đoán bệnh đường cao. Dù thời gian trước khi được chuẩn bệnh , tôi hoàn
toàn khoẻ mạnh với số đo đường huyết của tôi lúc đó vẫn nằm vào tiêu chuẩn cũ theo qui định của
tổ chức y tế thế giới là chỉ số đói =140mg/dL và khi no =180mg/dL. Khi nghe kết quả thông báo ,
tôi hơi hoang mang, nhưng tâm trạng tôi cũng vững tin vì tôi đang sống ở Đức, là 1 trong những
quốc gia đứng đầu châu âu về chất lượng y tế. Bắt đầu từ thời gian đó, tôi luôn phải sống trong sự ức
chế bản thân với các món ăn , lượng thức ăn cho mỗi bữa ăn, lúc nằm ngủ tôi cũng bị ám ảnh với yêu
cầu của bs là phải giữ chỉ số đói =;95mg/dl , no =;140mg/dL
Cơn ác mộng bắt đầu từ đây, mỗi ngày bác sĩ yêu cầu tôi chích 3 lần insulin trước mỗi bữa ăn. Với liều
lượng ban đầu là 5 đơn vị .Nhưng sau mỗi lần chích và dùng bữa xong thì kết quả đo đường vẫn từ
180mg/dL – 200mg/dL. So với tiêu chuẩn của tây y qui định là chỉ số đường no sau khi ăn chỉ là
120mmg/dl….. sau 3 tuần chích vẫn không có dấu hiệu hạ . Sức khoẻ tôi bắt đầu có những dấu hiệu tệ hại.
Mỗi sáng thức dậy bước xuống giường 2 chân như bước đi trên thuỷ tinh đập vỡ, gót chân đau buốt,
2 khớp đầu gối như đang bị tháo rời, 2 mắt mờ hơn lúc trước khi chích insulin, hay có hiện tượng yếu
hơi khó thở. Lúc đó tôi cứ nghĩ là do vì tôi mang thai tuổi trung niên nên sức khoẻ ko giống như lúc
còn thanh niên.
Đồng thời bác sĩ cũng yêu cầu tôi phải kiêng ăn tất cả các loại tinh bột, thực phẩm nào liên quan đến
đường cũng phải cắt bỏ hoàn toàn, kể cả trái cây, mỗi bữa ăn tôi chỉ được ăn 1 ít là 1 phần 3 so với
lượng thường ngày tôi cần. Bác sĩ cũng yêu cầu tôi vận động , đi bộ tập thể dục nhiều hơn để hạ
đường trong người. Niềm tin vào 1 nền y học tân tiến nhất nhì thế giới cũng cho tôi thêm niềm tin để
cố gắng vượt qua tình trạng sức khoẻ ngày càng tệ hại mỗi ngày. Nhưng niềm tin đó dường như mỗi
ngày đánh đập tra tấn tôi bằng những cơn đau đớn của cơ thể và những hơi thở mệt nhọc về đêm,
đặc biệt trong giấc ngủ. Và thế là tôi phải tiếp tục xin y kiến bác sĩ về tình trạng của mình, và bs đã
yêu cầu tăng số cho liều insulin trước mỗi bữa ăn lên 8 đơn vị.
Cơ thể tôi dần dần mất sức lực, mỗi đêm giấc ngủ ngon đối với tôi là 1 điều quá xa xỉ để có được. Tôi
đếm từng ngày mong nhanh đến thời gian được gặp con và cũng để mau thoát khỏi địa ngục này.
Cũng đã đến ngày tôi thật sự không chịu nổi và đã xin giấy nhập viện sớm để được mổ. Được vào
bệnh viện, bs yêu cầu tiếp tục theo dõi vì để kéo dài thêm thời gian tốt hơn cho con tôi. Khi vào bệnh
viện, tôi cũng cố tình không đem theo insulin để chích, vì tôi không can đảm tự chích mỗi ngày mà
toàn phải nhờ chồng làm giúp khi còn ở nhà. Lúc đó , tôi cũng đánh liều vì nghĩ chắc chỉ ở đó vài ngày
sẽ được mổ, nhưng không ngờ đã phải nằm viện đến 1 tuần. Nhưng thật kì lạ tôi phát hiện ra 1 điều
khó hiểu là từ lúc nhập viện, tôi không chích insulin mỗi ngày nữa thì sức khoẻ tôi lại khoẻ mạnh hoàn
toàn, ăn ngon miệng, ngủ ngon và cơ thể cũng ko có những cơn đau nhức xương khó chịu như khi
chích insulin mỗi ngày khi ở nhà. Thôi thì vẫn là những câu hỏi mở..chưa có câu trả lời.
Rồi cũng đến lúc được gặp con, rồi mẹ con đã về nhà an toàn khoẻ mạnh. Nhưng trong đầu tôi luôn
có 1 câu hỏi về trọng lượng của con là 3,2kg nhưng so với hình thể thì nhìn bé có vẻ ngoài còi xương
hơn các anh chị của bé lại có trọng lượng lúc sanh nhỏ kg hơn. Từ lúc đó tôi luôn cầu nguyện cho con
được phát triển bình thường vì tôi có 1 linh cảm có thể do thời gian tôi chích insulin đã ảnh hưởng đến
con, nhưng đó vẫn là sự nghi ngờ mà tôi không dám khẳng định.Sau khi về nhà tôi cũng không ngờ
mình lại tiếp tục rơi vào cơn ác mộng 1 lần nữa. Lại đến lúc phải đến bs khám định kì, và bs vẫn tiếp
tục sự nghiệp chữa bệnh tiểu đường cho tôi. Tôi bắt đầu tiếp tục 3 lần chích insulin mỗi ngày trước
mỗi bữa ăn . Hiện tượng mới bắt đầu xuất hiện, tôi ngủ gà ngủ gật suốt cả ngày không có lí do. 2 chân
tiếp tục bắt đầu đau nhức khó di chuyển. Đứng lên ngồi xuống rất khó khăn với tiếng rít của khớp
xương trong đầu gối và khớp chân. Càng cho con bú mẹ tôi càng kiệt sức hơn. Các cơn đau nhức

xương hành hạ tôi mỗi đêm toàn thân đau nhức. Tôi phải thường xuyên dùng thuốc giảm đau liều
mạnh để cơn đau thuyên giảm.Hai tháng sau ngón tay cái bên phải tôi bị hiện tượng cướp cò súng.
Tức là không thể gập duỗi như bình thường nữa. Và hiện tượng đau lây tiếp qua các ngón khác kế
bên. Lúc đầu tôi không biết là bệnh gì ,bs gia đình đã chuyển tôi đến bs chữa xương. Và tôi đã phải
trải qua tiểu phẫu ngón tay cướp cò súng đó. Bs cũng yêu cầu tôi đi bs tập trị liệu cho ngón tay vừa
được giải phẩu đó vì nó không thể tự gập khớp lại được nữa. Nên tôi không thể cầm nắm đồ đạc, các
ngón tay khác như rời rạc ko có sự hợp tác. Hơi thở tôi ngày càng mệt nhọc hơn và đôi khi thấy tim bị
bóp lại khi đi cầu thang.
Tôi ngày càng trở nên tuyệt vọng. Lục tung tìm kiếm trên online và youtube về phương pháp chữa
bệnh đường cao. Mọi sự vẫn trong vô vọng , như người đi trong đêm ko có phương hướng. Các
phương pháp vẫn chỉ là 1 cách chung kiêng ăn ngọt , kiêng tất cả tinh bột và tập thể dục thật nhiều
để hạ đường. Khốn khổ cho tôi vì con bú mẹ nên việc ăn kiêng với tôi càng khó khăn hơn. Một điều
vô lý hơn nữa là bác sĩ yêu cầu kiêng tất cả đường ,bột , không cho ăn thì lấy sức đâu mà tập thể dục.
THời gian đó với tôi thật là mệt mỏi và khổ sở. NHưng tạ ơn Chúa, đã ban cho tôi có cơ hội được đến
với kênh của thầy Đỗ Đức Ngọc. dạy cho những bệnh nhân tiểu đường với việc tập khí công và uống
đường mía. 1 phương pháp kì lạ đi ngược với tây y, cũng như ngược lại hoàn toàn với sự hiểu biết
thông thường về bệnh tiểu đường. Điều này đã thu hút được sự tò mò của tôi và Thầy đã tái sinh tôi.
Với các hướng dẫn chi tiết của thầy đã giúp tôi hiểu như thế nào gọi là bệnh tiểu đường theo qui định
của tây y đã gây hại cho bệnh nhân như thế nào, nhưng đông y đã cứu người với cách chữa bệnh trở
về hướng tự nhiên, sử dụng đường glucose để tái tạo năng lượng , giúp chống lại ung thư, cũng như
hồi sinh những bệnh nhân ung thư bằng chất đề kháng tự nhiên và năng lượng là đường.
Tôi như thấy mình đã bị đắm chìm vào một cơn mê , trong cách chữa trị huỷ hoại sức khoẻ của tôi
theo cách của bác sĩ tây y . Tôi càng hiểu được rõ hơn về tầm quan trọng của đường glucose trong
cuộc sống hàng ngày khi được xem nhiều video của thầy. Tôi hiểu nhiều hơn bệnh tình của mình, số
đo đường huyết nói gì về sức khoẻ của tôi ở thời điểm hiện tại, thế nào là đường âm đường dương,
số huyết áp tâm trương tâm thu , làm cách nào để tự chữa bệnh bằng đường mía mà không còn phụ
thuộc vào thuốc tây nữa. Tôi đã hiểu được hết tất cả những bệnh trong người là do thiếu việc chuyển
hoá đường mà ra. Bằng chứng thuyết phục tôi nhất là thầy luôn chứng minh những bài học của mình
bằng những kết quả thực tế từ những bệnh nhân trong buổi thuyết giảng của thầy.
Từ những bài học thực tế của thầy tôi đã tự kiểm tra sức khoẻ của mình để trước khi hoàn toàn đặt
niềm tin của mình vào phương pháp chữa tiểu đường kì lạ này. Tôi bắt đầu đo huyết áp của mình khi
vừa chích insulin thì thấy huyết áp tăng lên, nhịp tim thấp, thân nhiệt tôi lạnh hơn, số đo đường huyết
của tôi cũng không hề giảm 1 chút nào. Nhìn số đo của mình tôi bắt đầu lo sợ và ngay lập tức tôi uống
ngay 5 muỗng cafe đường như thầy đã hướng dẫn trong các video , 10p sau tôi thấy người tôi bắt
đầu nóng lên, huyết áp thật lạ lùng đã hạ xuống chỉ số trung bình, nhip tim cũng từ đó mà trở về số
bình thường. Tôi chưa hết ngạc nhiên với việc tập bài hất gối lên ngực vỗ tay nhìn trời của thầy , tôi
làm liên tục 50 cái, người tôi như toàn thân có nhiều năng lượng , ấm nóng. Tôi vỗ liên tục không
thấy mệt. Tôi không nhận ra tôi nữa , tôi không giống tôi với thể trạng mệt mỏi, chân tay đau rã rời
khi tiêm insulin, thân nhiệt lạnh không còn sức, tim tôi như thoi thóp không thể thở nổi, nhưng chỉ với
vài muỗng đường mà sao thân xác tôi hoàn toàn đổi khác như thế. 1 kết quả khác đáng kinh ngạc
hơn là từ số đường từ 270mg/dl, sau 50 lần động tác khí công đơn giản của thầy mà nó đã hạ xuống
180mg/dl, rồi thêm vài chục lần tập nữa tôi đã có chỉ số đói là 140mg/dl. 1 con số mơ ước mà tôi trước đây đã từng mong đợi. Và cứ như vậy tôi ăn thấy ngon miệng. Sau khi uống đường tôi không còn bị thiếu máu nữa, là nguyên nhân gây ra chứng chóng mặt thường xuyên. Người tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn, cảm giác như lượng mỡ thừa sau khi sinh được đốt nóng từng giây phút.

Vậy sự thật là gì đây..Tôi bắt đầu hoang mang vì tôi đang bị lạc vào mê trận nào, do ai đã dựng ra 1
kịch bản chữa bệnh thật khủng khiếp này, đã phá hoại cơ thể của bao nhiêu bà mẹ đang mang đứa
con yêu quí của mình trong bụng. Tôi cũng tự thầm hiểu ra được con tôi sau khi sinh có thể trạng ốm
yếu hơn các anh chị, dù tôi dùng sữa mình để nuôi con nhưng bé không sổ sữa. Con tôi đến 1 tuổi
vẫn chưa thật sự đi vững. CÀng nghĩ tôi càng xót xa và khó chịu trong lòng
Như 1 chiếc phao cứu tôi lúc sắp chết đuối. Lập tức tôi bỏ tất cả các thuốc và insulin bác sĩ đã cho. Tôi
áp dụng ngay phương pháp uống đường mía và tập khí công của thầy giúp hạ đường , rất nhẹ nhàng,
dễ thực hiện rất hiệu quả. Trước đây tôi tập thể dục gần 1 tiếng đồng hồ nhưng đường huyết không
hạ bao nhiêu, nhưng khi tôi tập vài động tác khí công do thầy dạy thì rất dễ dàng thực hiện mà ko
mất nhiều thời gian. Đường tôi đã trở lại về số bình thường.
Tôi không còn nỗi lo sợ về đường huyết như trước đây nữa. Quan trọng hơn hết là tôi nhận ra mình
không phải là bệnh nhân tiểu đường như tây y đã kết án cả 2 mẹ con tôi. Nếu tôi vẫn tiếp tục tiếp
nhận việc chích insulin thì mỗi một mũi chích là đã tiêu diệt bao nhiêu năng lượng và đường glucose
trong cơ thể tôi cũng từ đó mà suy thận hay ung thư là kết quả cuối cùng cho cái chết đúng qui trình.
Sau 1 thời gian tập và uống đường, tôi thấy người mình đã thật sự hồi sinh. Tay chân tôi nhanh nhẹn
trở lại bình thường như trước đây. Sức khoẻ tôi bền hơn. Người tôi không bị lạnh dù trời âm độ. 1
điều quan trọng hơn nữa dù uống đường nhưng sau khi sinh bình thường tôi phải mất 3 năm cơ thể
mới gọn gàng lại. Nhưng sau khi tập khí công và uống đường theo pp của thầy, cơ thể tôi gọn gàng
nhẹ nhàng hơn khi di chuyển, đặc biệt với động tác vỗ tay 4 nhịp và kéo ép gối đã giúp vòng bụng tôi
nhỏ lại trong thời gian rất ngắn . Bao tử tôi không còn bị trào ngược như trước đây nữa, ăn uống
ngon miệng. Ngủ rất ngon đến sáng. Có những ngày ăn ngủ thất thường vì con nhỏ, nhưng tôi vẫn
cảm thấy khoẻ mạnh nhờ uống đường và đầu óc vẫn tỉnh táo dù ngủ ko đủ giấc.
Cũng là người mẹ của 4 đứa con, tôi hiểu thế nào về sức khoẻ và tình yêu của mình dành cho con
như các bà mẹ khác. Sau khi trải qua giai đoạn địa ngục của tiểu đường thai kì, tôi chân thành muốn
gởi đến 1 thông điệp với các bà mẹ sắp và đang mang bầu đứa con yêu quí của mình. Đường glucose
( đường vàng , đường mía) rất quan trọng đến sức khoẻ của bà mẹ trong suốt quá trình mang thai
cũng như vô cùng quan trọng với em bé trong bụng cho việc phát triển toàn diện về não cũng như
thể trạng chung của con. Việc cung cấp đủ đường sẽ giúp cho bà mẹ mang bầu chống được những
triệu chứng nghén , nôn mữa trong 3 tháng đầu, sau đó bà mẹ cũng sẽ đủ sức khoẻ dẻo dai , đủ năng
lượng để mang con đến những tháng cuối cùng. Nếu để thiếu đường , mẹ không đủ sức nuôi thai, dễ
gây ra việc hư thai, xảy thai do thiếu đường, đứa bé sinh ra sẽ dễ bị suy tim, si khờ, còi xương…do
thiếu đường, đường không đủ để nuôi các cơ quan trong cơ thể, thiếu đường chỗ nào , tế bào nơi đó
sẽ chết và hậu quả là các chứng bệnh đi kèm. Do tây y họ chỉ quan tâm đến sức khoẻ của người mẹ,
nhưng lại bỏ quên sức khoẻ của đứa con trong bụng. CÁc bà bầu chỉ cần ăn đầy đủ dinh dưỡng ,
cung cấp đủ đường glucose trong ngày, vận động nhẹ như đi bộ hoặc di chuyển sau khi ăn sẽ giúp
chuyển hoá đường đầy đủ cho cả mẹ và con trong cơ thể thì không có cơn ác mộng nào trong thời
gian thai kì như tôi. Tuyệt đối mong các mẹ nói không với insulin hoặc thuốc hạ đường của các bác sĩ
tây y khuyên dùng, nó sẽ giết chết dần sức lực của các mẹ, cướp đi sức khoẻ của đứa con trong bụng
chúng ta với vô vàn hậu quả sau khi sinh. LỜi chân thành tha thiết này mong sẽ là thông điệp đến
các mẹ hãy chọn con đường sống cho mình và con. Không 1 ai bị bệnh tiểu đường nếu uống đủ lượng
đường glucose trong ngày và tập vận động sau khi ăn. Khi mang thai , đứa bé được nuôi lớn bằng khí
huyết của người mẹ, nên mẹ có nhu cầu cần ăn nhiều hơn, mau đói hơn. Nên khi đó các mẹ có số
đường huyết cao hơn trung bình là đương nhiên , vì do cơ thể các mẹ phải nuôi thêm 1 em bé trong
bụng, nên cơ thể tự động đòi hỏi lượng dư ra cho con. Chính cách lạm dụng thuốc chữa bệnh để
mưu lợi tiền bạc, tây y đã hù doạ bệnh nhân bị kết án tiểu đường ,thai kì , cho dùng thuốc hạ đường
làm rối loạn tiêu hoá, thức ăn không tạo máu mà tạo mỡ gây béo phì , người mẹ không đủ máu để
nuôi tế bào của con, nên thai nhi không phát triển, phải sinh non, hay sinh ra bị nhẹ cân. Khi Người

mẹ dùng thuốc hạ đường làm rối loạn thần kinh thực vật, con sinh ra sẽ cũng rối loạn chức năng thần
kinh, con sinh ra bị co giật , động kinh , thiếu đường nuôi não trẻ bị si khờ , ăn nuốt không được, chảy
nước dãi. Mẹ thiếu đường nuôi xương trẻ sinh ra cũng thiếu đường nuôi xương, bị loãng xương ,
xương đột sống cổ sẽ không đủ cứng , không ngồi vững. Nếu khi trẻ biết đi sẽ có bệnh xương giòn
mỏng dễ vỡ, dễ bị nứt xương, gãy xương. Những bệnh nhân bị tây y kết án tiểu đường sẽ chết đúng
qui trình của bệnh tiểu đường là suy gan , suy thận .., thậm chí cưa chân , hoại tử ngoài da vì do các
tế bào thiếu đường đã chết ..rất đáng sợ .
Đường càng quan trọng hơn với trẻ con. Cũng với công dụng uống đường đó, tôi giúp các con trai tôi
bổ sung đường khi bọn nhỏ chơi thể thao nhiều và người lạnh khi mất đường. Tôi nhìn ra được bệnh
của những người bạn xung quanh mình khi họ có vấn đề về sức khoẻ. Đặc biệt với đứa con thứ 4 chịu
ảnh hưởng của insulin. Tôi đã lập tức cho bé uống đường mỗi ngày, thấy được sự tiến triển mỗi ngày
của con, từ thể chất đến sự thông minh học hỏi xung quanh của con từng ngày, con tôi nhanh nhẹn,
khoẻ mạnh không cần đến 1 viên thuốc nào, không 1 bệnh vặt của trẻ con nào suốt 1 năm rưỡi nay.
Thầy đã truyền cho chúng con cả 1 kho báu quí giá về sự quan trọng của đường và dùng đường để
chữa bệnh.
Gia đình chúng con vô cùng cảm tạ tri ân thầy. Công đức của thầy con không biết dùng lời nào để tả
hết. Cầu mong ơn trên luôn ban cho thầy sức khoẻ, cứu giúp chúng sinh.


-------------

Cách giúp thai nhi khỏe mạnh

Thưa thầy,
Cách đây mấy năm, hai vợ chồng nọ, chồng thì sụt cân mắt nháy liên tục, vợ đang mang thai, hai vợ chồng đường huyết từ 4-5mmol/L(4x18 mg/dl). Sau đó hai vợ chồng nghe con chỉ món 5 thứ đậu rang của thầy nấu, uống với đường mỗi sáng trước khi đi làm. Vài tháng sau gặp lại, chồng khoẻ mạnh, mập mạp hơn, mắt hết nháy; còn cô vợ khoe, mỗi lần uống món đậu có đường vào, thằng bé trong bụng thích qúa hay sao mà nó nhảy đạp lung tung trong bụng. Hai vợ chồng còn uống thêm nước mía.
Từ lúc chào đời đến nay, thằng bé khoẻ mạnh chơi cả ngày, không quấy hay khóc vào ban đêm, rất dễ nuôi.
Con mong ước cho nhiều người biết bài này của thầy để chuẩn bị cho cơ thể thật khoẻ trước khi muốn có con, áp huyết phải vào tiêu chuẩn của tuổi; blood glucose phải theo tiêu chuẩn của năm 1979 (đói 6-8, no 8-11) chứ để vợ chồng, con cái ốm đau, dặt dẹo mãi, sức chịu đựng của con người có giới hạn, để rồi phải thốt ra những lời cay đắng: "Con là NỢ, VỢ/CHỒNG là oan gia" hạnh phúc đâu chẳng mấy khi thấy, chỉ toàn khổ đau, tang tóc trải dài từ dạo 'ký bản án chung thân' cho đến khi xuôi tay, nhắm mắt!
Con tin rằng, các vợ chồng trẻ, nếu vừa có tâm tu, vừa chuẩn bị sức khoẻ trước, trong và sau khi sinh con thì chắc chắn sẽ có một gia đình tốt lành, hạnh phúc, góp phần xây dựng đất nước ,Thế Giới này ngày càng tốt đẹp hơn. Có bài này của thầy, trong ba năm tới, con nghĩ khắp nơi trên Thế Giới sẽ có nhiều nhân tài tí hon khoẻ mạnh xuất hiện, mong lắm thay thưa thầy
Kính thầy
chau Australia
-------------
CẢNH BÁO : ĐƯỜNG HUYẾT THẤP DỄ CHẾT NGƯỜI
https://youtu.be/vVZzztEPVjM
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Quay về Chia xẻ Kinh Nghiệm Chữa Bệnh

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến11 khách

cron