MỤC ĐỌC THƯ CẢM ƠN MÔN HỌC KHÍ CÔNG Y ĐẠO

Nơi giúp đỡ lẫn nhau trau giồi kiến thức.

Re: MỤC ĐỌC THƯ CẢM ƠN MÔN HỌC KHÍ CÔNG Y ĐẠO

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 6 Tháng 7 16, 2021 9:51 am

Thư 101
video 101-105 https://youtu.be/AfdfBEb9Vug

Kính chào thầy
Trước tiên con xin cãm ơn những nỗ lực quý báu của thầy đã giúp đỡ cho các bệnh nhân, trong đó có anh trai của con. Sự kì diệu của khí công y đạo đã chữa được bệnh tỳ vị hư hàn của anh trai. Căn bệnh mà đi khắp các viện đông y ,tây y ở VN bao năm qua không khỏi.
Cũng chính vì vậy mà con thấy được 1 kho tàng kiến thức đông y và phật pháp đang bị bỏ rơi.
Con bắt đầu cảm nhận được tính vô thường vô ngã của đời người nên con muốn phát tâm tu tập để mang lại bình yên cho mình và nhiều người khác.
Vì vậy con muốn hỏi về chương trình thiện nguyện của thầy để con xin tham gia. Hiện con đang ở Việt Nam , 29 tuổi , chưa lập gia đình , và mong muốn dành hết sức lực trí tuệ cho con đường tu tập .
Con rất mong nhận được hồi âm của thầy.
Cường Lê Đình <cuongle.neu@gmail.com>



Thư 102
Kính thưa Thầy!
Con thích quá những bài giảng và bài tập của Thầy ở làng Mai Thái Lan. Con xem hết từ khi Thầy và đệ tử của Thầy (thầy Liêu) xuống máy bay. Nhìn Thầy hiền từ phúc hậu, tài cao. Biết bao nhiêu người trên thế giới này được Thầy cứu chữa, trong đó có con. Chúng con luôn biết ơn Thầy. Bệnh mất ngủ của con sau 30 năm bây giờ đã khỏi hẳn Thầy ạ. Con vui lắm!Hàng ngày con vẫn tập những động tác mới khí công theo Thầy và để được nghe giọng nói của Thầy.
Vừa rồi con có sang Seattle, con cứ nghĩ mình đang ở cách nơi Thầy không xa nữa chỉ vượt qua biên giới với một đường bay không quá dài. Nhưng ước mơ không thành vì con chưa có visa, với lại gặp được ông tiên chắc là khó lắm!
Con kính chúc Thầy cô và gia đình luôn mạnh khỏe, vui tươi và hạnh phúc!


Thư 103
Kính thưa Thầy!
Con vô cùng cảm ơn Thầy, con được nhận thư của Thầy con đọc mà con khóc Thầy ạ!. Con luôn ghi nhớ những lời Thầy dạy ân cần và đã viết ra rất kỹ lưỡng để dặn dò con. Con sẽ thực tập hàng ngày để giúp bản thân và giúp được người khác nữa.
Kính thưa Thầy, trước đây con làm trong nghành Air traffic control và con đã nghỉ hưu ở tuổi 55. Có lần con nghe một bài giảng của Thầy đã nhắc tới đài Air traffic control tower. Con thấy Thầy quá thấu hiểu về nghề nghiệp của chúng con và con càng thấy kính trọng Thầy vô cùng. Thầy đúng là một người Thầy vĩ đại. Con cảm ơn Thầy về tất cả sự quan tâm của người Thầy cao quý đối với một người nhỏ bé như con!
Con kính chúc Thầy cô và gia đình luôn mạnh khỏe, cát tường!
Con: Nguyễn Hải Sinh, Hà nội


Thư 104
Từ lâu nay tôi đã tìm hiểu và tập theo KCYD của thầy trên mạng. Tôi rất vui mừng vì thấy sức khỏe được cải thiện nhiều, tôi đội ơn thầy nhiều lắm và tôi rất muốn được theo những khóa hoc do thầy phụ trách để tôi hoàn thiện thêm những điều đã học trên mạng, đồng thời để thể thu thập thêm kiến thức về y học để có thể tự chữa bệnh cho mình và người thân nhưng tôi không biết liên hệ và đăng ký để được theo học ở đâu. Xin thầy vui lòng cho tôi được biết, tôi thật sốt ruột để được theo thọ giáo với thầy.
Xin được cám ơn thầy.
Ngô Vy.



Thư 105
Nội dung web: Con xin chào thầy Đỗ Đức Ngọc. Đầu thư con xin chúc thầy sống mãi muôn đoi đe giúp cho mọi người thoát khỏi bệnh tật khổ đau. Con xin cảm ơn thầy lần trước đẵ trả lời thư của con va giup con cai thiện được sức khoẻ. Nhờ biết được trang của thầy mà con đã tự học chữa bệnh cho bản thân va chữa bệnh cho mọi người xung quanh con và giúp họ hiểu được tầm quan trọng của đường với sức khoẻ va chữa mờ mắt do thiếu đường và chữa đau lưng ....và con cũng rất vui khi chữa được bệnh cho mọi ngươi mà không hề lợi vụ gì cả Và con đang làm việc tại Đài loan nên con cũng đang cố gắng truyền bá các kiến thưc của thầy cho mọi người cùng chữa bệnh

duc dung Tran <tranducdung260490@gmail.com>



Thư 106
Video 106-110 https://youtu.be/4Tgbz8ARbJU
Kính thưa Thầy,
Gặp bệnh nhân trầm cảm nhiều năm, , bệnh nhận được khám bị vong nhập ( nghe kể lại) ... nằm liệt giường và ban đêm quấy không ai giữ nổi.
Con viết cho Thầy xong, Con cũng dựa trên nguyên tắc đầy đủ khí huyết, nên chich B12, uống kèm Đông trùng hạ thảo ( họ có sẵn) , bắt ăn phở và bún bò xay nhuyễn. Sau 1 tuần tự ăn ngon miệng và đi chầm chậm chút xíu và KEG từ 50 đến được 200 cái / ngày !
Sau đó con phải lên máy bay về Đức, thì có Thầy Thuận Nghĩa về VN, nên con giới thiệu, Thầy TN tham mạch và kích hoạt thông mạch cơ thể cho bệnh nhân, Thầy có nói não có tổn thương, nên điều trị theo cách của Thầy, bằng sóng giao động âm thanh điều hoà hoạt động não.
Con có hỏi thăm con gái của bệnh nhân thường xuyên, để nhắc bệnh nhân , dù phương pháp điều trị nào đi nữa, thì vẫn phải duy trì Khí Huyết Đường, ăn uống đầy đủ thi bệnh sẽ khói và không trở lại.
Bà ta trước đó phải chuyền nước biển, bây giờ mỗi sáng 1 tô phở hay tô bún bò lớn !
Kính chúc Thầy luôn khoẻ và lan tỏa lực giúp đời !

Kinhmail
Hoa Thuyen <th.pharmcos@googlemail.com>




Thư 107
Thầy ơi nghe thấy giảng bài sirop bổ hư thang dành cho người áp huyết thấp con thấy hay quá mà dễ làm nữa thấy ạ nhưng con muốn hỏi thầy là mình có thể để lâu được trong bao lâu ạ. con cảm ơn thầy nhiều lắm.
Thầy ơi con học môn khí công y đạo của thầy được 2 năm rồi con cũng lĩnh ngộ được một chút kiến thức nên con cũng đã chữa được một số bệnh cơ bản rồi vi dụ như phục hồi chức năng cho người bị tai biến rất hiệu quả thày ạ.
Thầy ạ giờ con gia nhập vào HỘI CHỮA BỆNH TỎA SÁNG rồi mỗi tháng chúng con đi đên các chùa và nhưng trung tâm dưỡng lão để chữa bệnh miễn phí thầy ạ, trong hội chủ yếu là châm cứu và cấy chỉ thôi, nhưng con dùng môn khí công y đạo của thầy vào chữa bệnh mọi người thích lắm vì kết quả rất nhanh.
Con rất hạnh phúc khi biết được môn khí công y đạo của thầy con cảm ơn thầy nhiều nhiều lắm và con xin chúc thầy và gia đình luôn luôn khỏe mạnh và hạnh phúc tràn ngập niềm vui
Nguyen Phuong <cuocsongmoi68@gmail.com>




Thư 108
Kính thấy
Đọc tài liệu của thầy nhiều bài thuốc kỳ diệu mà dơn giản, đúng với tâm nguyện của con là thiện tâm, giúp người,nhờ có kiến thức đông tây y mà đọc lý luận của thầy đọc tới đâu con sáng và chắc tới đó, tâm nguyện bây giờ và sau này của con cũng muốn như thầy giúp người bệnh tật không cầu nhận về, luôn cho đi.
Xin thấy chỉ thêm về tài liệu các bài thuốc mà thầy chỉ dẫn, con muốn học các bài theo một hệ thống. Để hướng dẫn bệnh nhân tự làm kết hơp với khi công.
Cảm tạ ơn thầy,chúc thầy sức khỏe
Con quá bị thuyết phục về biện chứng,lý luận đông y của thầy. ngày trước con học tây y,công tác trong quân đội, rồi có duyên được học châm cứu,học lý luận đông y,nhưng chỉ khi gặp lý luận của thầy mới thấy sáng ra. Bây giờ con kết hợp châm cứu với khí công,toàn bộ học qua sách và video thầy hướng dẫn,kết hợp có kết quả điều trị rất cao, con viết vài lời cảm ơn thầy,nhờ ơn đức thầy mà giờ con giúp được nhiều người ở quê hương và anh em trong dơn vị công tác, phát huy tính thiện con khám chữa miễn phí cho mọi người.mong muốn của on có ngày được gặp thầy ở Việt Nam để được chỉ bảo thêm về các pp khí công chữa bệnh và mạch chẩn. Một lần nữa cảm ơn thầy, chúc thầy luôn luôn mạnh khỏe để giúo đời.

Đỗ Gia <chamcuucaychidogia@gmail.com>



Thư 109
Thưa thầy,
Bài "Sự hình thành áp huyết, mạch cùng những bệnh tim mạch và các bệnh ung thư của thầy thật hay, con đã coi đến hai lần.trên youtube
Bài Vuốt bụng chữa ung thư nội tạng của thầy:
Con cũng đã thực tập luôn cách nhấn chung quanh rốn (con chẳng biết chung quanh chỗ đó có huyệt nào mà cũng đau lắm) trong những video do Dr.Lily Hoang chuyển cho thầy:
Chi Nei Tsang Video : Part 1,2,3
Ngoài vuốt chân, lưng, phần bụng (lúc đầu vuốt mạnh, con đau đến nỗi, hai chân dãy đành đạch như cá bị đập đầu, nhưng đến ngày thứ năm con đỡ đau nhiều lắm, vuốt ngày nào là khoẻ nhiều ngày đó). Mấy hôm nay, con không tập được nhiều, chỉ có Kéo Gối tí, nhưng nhờ vuốt như vậy con khoẻ làm được nhiều chuyện. Cộng thêm 4, 5 giờ sáng nếu thức giấc, con uống đường rồi dùng thất tinh châm nhấn bụng xuống thở ra, nhiều khi nửa tiếng sau, đường xuống lại phải uống tiếp, nhờ vậy nên bụng cũng nhỏ bớt.
Con cám ơn thầy đã dạy cho con những cách vuốt huyệt tuyệt vời này, bệnh nhân nào bỏ qua mục này thì qủa thật đáng tiếc.!!!

Sẵn đây, thầy cho con có chút góp ý về phở ạ: một chị có quán phở ở VN cho biết, nồi phở nấu có tí xương mà chỉ bán được cả trăm tô, hôm nào lỡ làm đổ hết nước lèo, thì lấy nước lạnh cho hoá chất vào, vẫn thơm lừng mùi phở bò và ngon như thường. Đó là chưa nói đến bánh phở có hàn the và những thuốc bảo quản khác. Bởi vậy nên bệnh nhân ở VN, nếu bệnh nặng, ăn phở kiểu này lại làm bệnh nặng hơn!. Ngay ở Úc, cũng không tránh khỏi, theo ý con, bệnh nhân nên tự nấu nước lèo ở nhà, cho bò vào làm canh rồi ăn với cơm. Nếu thèm phở qúa, ai ở Úc nên mua hay ăn tiệm nào có bánh phở "Công Thành" là loại không có hàn the(đỡ độc hơn). Hay tự làm khô bò; bánh xèo có nhân là bò bằm v.v Chứ nếu bị thoái hóa cột sống mà ăn phở ở VN kiểu vậy thì khó mà lành bệnh được.
Chúng con là những bệnh nhân, nhờ tài năng, đức độ của thầy mà được cứu sống, lại một lần nữa, con thật cám ơn thầy.
Kính Thầy
chau

Tái bút : Chi con ở VN học được cách vuốt từ hai bẹn ở háng xuống đùi non, chỉ dạy con trước khi thầy gởi cách vuốt bụng mấy ngày. Vuốt kiểu này, mấy ngày đầu, con cũng thấy đau khủng khiếp như phần bụng, nhưng rõ ràng là sức khoẻ của con có cảm giác như được nhân lên. Con không rành lắm, nhưng có phải ở hai đường bẹn là hệ bạch huyết có các hạch bạch huyết, khi vuốt vậy thì tăng cường sự đề kháng của cơ thể ạ?. Còn tại sao khi vuốt ở bắp đùi non lại đau kinh khiếp hãi hùng như vậy(bây giờ con đỡ đau rồi). Nếu con không làm phiền thầy qúa, thầy có thể giải thích cho con được không ạ. Con cám ơn thầy trước.
Trả lời :
Đó là Xung Mạch trong Kỳ Kinh Bát Mạch thông động mạch chính từ chân nối về tim giúp tăng cường tuần hoàn máu toàn thân


Thư 110
Con là một sinh viên học Y Học Cổ Truyền ở VN, con đã biết đến thầy từ lâu rồi thông qua các video bài giảng của thầy. Con cũng hay vào trang web khicongydao để tìm hiểu và học hỏi. Con thấy rất bổ ích, con ngưỡng mộ thầy, con mong rằng có một ngày nào đó được gặp thầy (có thể gặp trực tiếp hoặc qua một kết nối tâm linh nào đó). Con tin vào những gì thầy nói, tin vào tấm lòng bao dung của thầy. Thầy đã cho con thấy mục đích, chí hướng của một người thấy thuốc chữa bệnh vì mọi người là như thế nào. Con rất muốn học hỏi theo thầy. Đôi khi con thấy mình ngu muội, chẳng thể hiểu hết hay nhớ hết được những gì thầy dậy, dù con biết những điều đó rất quan trọng và bổ ích. Cuộc sống có quá nhiều thứ để con phải lo toan, suy nghĩ đôi khi làm con bị lệch ra khỏi những gì mà con đã đặt ra. Con cũng muốn mình tĩnh tâm và thanh thản. Làm sao để con làm được như thầy? Con cũng luôn nhắc nhở mình niệm A Di Đà Phật, con có đọc và nghe Tâm kinh bát nhã ba la mật đa. Mỗi lần nghe xong con thấy bản thân mình như được gột rửa. Con thường nghe video của thầy trong giấc ngủ, con vẫn luôn hi vọng những bài giảng của thầy có thể thấm vào đầu con một cách tự nhiên ngay cả trong giấc ngủ. Nghe hơi buồn cười thầy nhỉ, thầy đừng cười con nhé, con hi vọng như thế. Con hi vọng thầy sẽ ủng hộ và giúp đỡ con. Nếu thầy đọc được những gì con tâm sự với thầy thì thầy phản hồi lại cho con nhé, bằng mail hay năng lực tâm linh cũng được, con luôn hi vọng và mong chờ thầy, chỉ cần 1 tin hiệu từ thầy thôi là con vui rồi. Với con thầy là một vị bồ tát. Con chúc thầy luôn khỏe mạnh để có thể giúp đỡ chúng sinh trách khỏi mọi bệnh tật.
Con chờ tín hiệu từ thầy, dù thầy rất bận cũng xin thầy dành chút thời gian cho con nhé.
Con xin chào thầy ạ.
binh an <andybvpt@gmail.com>
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: MỤC ĐỌC THƯ CẢM ƠN MÔN HỌC KHÍ CÔNG Y ĐẠO

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 6 Tháng 7 16, 2021 10:20 am

Thư 111
Video 111-115 https://youtu.be/40IS-A2aFus
Con rất vui vì đã nhận được hồi âm của Bố rồi . Con chúc Bố và gia đình luôn an vui hạnh phúc và nhiều sức khỏe .
Điện thooại của con bị hư nick thì mất . Nên con không làm sao liên lạc được với Bố . Mặc dù vẫn được thấy Bố trên youtube .
Con chỉ muốn biết Bố bây giờ thế nào . Có khác nhiều trên trang mạng không . Vì Bố nói nghỉ không giảng trên mạng nữa . Nên con muốn biết Bố còn nhiều sức khỏe như trong các bài giảng trên trang mạng không ( xin Bố đừng cười con . Vì con luôn cần Bố giúp .
Tại con học trên Video của Bố có nhiều cái con cần hỏi . Mà không hỏi ai được . Bây chừ tìm được Bố rồi xin Bố sẽ giúp con Bó nhé .
Hôm nay con chỉ hỏi thăm vậy thôi ạ !
Con chúc Bố luôn nhiều sức khỏe và bình an Hạnh phúc Bố nhé !

Chắc Bố quên con rồi , con là NgaMatxcova Kiêungasaigon đó Bố nhớ chưa . Lúc trước con ở bên Nga đó Bố ơi . Vì nhờ con qua đó mới biết được trang web của Bố đó . Từ lúc biết đến những bài giảng của Bố . Con đã quyết định theo nghề của Bố , dù con không có thời gian học vì không có máy . Nhưng nhờ phước của Bố con cũng đi chữa cho người ta 1 người con được 100 nghìn VN đồng đó Bố .
Cầu cho Bố thật nhiều sức khỏe để giúp con học bài Bố nhé !
Con gái kính thư !
Kieunga .



Thư 112
Dạ !Cảm ơn thầy ,con sẽ theo cách thầy chỉ
Con áp dụng cách thầy dạy chữa cho bố ,mẹ và những người thân khác .Hiệu quả lắm thầy ạ !
Chúc thầy sức khỏe ,và tiếp tục cho ra những bài dạy hay nữa cho mọi người !
Nếu thầy về Việt Nam ,con rất mong được gặp thầy !
Thanhnminh Phan
--------------
Dạ con cảm ơn thầy, con vẫn áp dụng cách chữa mà thầy hướng dẫn kết quả tiến triển tốt. Chân con bây giờ không bị phù như chân em bé nữa. Con đã giảm đươc 1, 5 kg bụng mềm nhưng nhanh đói không như trước nhiều khi tới bữa không thấy đói. Con mừng quá thày ơi. Con biết ơn thầy nhiều.
Duc Hanh Ngo
Con
HẠNH



Thư 113
Thời gian qua con là nhân viên tư vấn cho những người nghiện ma tuý, với sản phẩm Thực Phẩm Chức Năng của đông y có kết quả tốt với những người nghiện dưới 10 năm thì không bị vật vã, nhưng trên 10 năm thì bị mệt nhiều hơn phai dùng thêm thuốc tây hổ trợ. Nhưng năm nay con sang Mỹ 3 tháng ,trong 3 tháng con đựợc duyên tìm hiểu thêm từ web của thầy nghiên cứu về đường , thiếu đường phát sinh rất nhiều bệnh, con áp dụng và tư vấn cho người nghiện ma tuý trước khi uống thuốc cắt cơn con cho uống nươc đường nên họ không bị đau vật vã các thầy ạ.
Hiện nay con tư vấn cho các gia đình có người thân nghiện ma tuý mua một máy đo áp huyết và một máy đo đường huyết quả thật tất cả đều thiếu đường trầm trong thầy ạ .
Mỗi ngày con đều nghe bài giảng của thầy, sang năm con đi Mỹ 3 tháng, con muốn hỏi thầy sang Mỹ vào tháng mấy ạ . Con muốn quỳ lạy thầy để tạ ơn , nhờ xem những video của thầy mà con thực hành , là cơ hội cho những ai nghiện có thể quay đầu về với gia đình, xã hội bớt tệ nạn .
Tây y thường nói chiến đấu với ma tuý là vô vọng, nhưng với nghiên cứu của thầy con tin sẽ có những thay đổi lớn trong giới khoa học hiện nay về ma tuý.
Kính thầy
Lệ Hằng
hangtranag@yahoo.com



Thư 114
Kinh thưa thầy, con là Kim Cúc Lương, năm rồi con có email cho Thầy và hỏi về bệnh mất ngủ cúa con gái con, lúc nó hết bệnh thì con trở về nhà và đi làm vì quê mùa quá không sử dung được e mail, tối nay con lại lái xuống nhà nó hỏi nó cách xử dụng nên con viết vài lời gửi đến Thầy
Happy Father's day người Thầy thật tuyệt vời hơn cả tuyệt vời nữa mà chúng con kính trong, con học Thầy rất nhiều trên YouTube con tạm chữa bệnh cho chính con và một vài người bạn, con rất thích và say mê phương pháp cúa Thầy giảng dậy, Thầy đả giúp đời quá nhiều con thành kính cảm ơn Thầy cầu chúc Thầy sống lâu trên 100 tuổi để giúp người giúp đời
HAPPY FATHER'S DAY (người Thầy và cũng là người cha đảng kinh)
Kim Luong




Thư 115
KÍNH THẦY .
Cô Thuận (mẹ của Lộc) từ VN mới sang Boston, thấy cô không vui, con nghĩ cô mệt vì thay đổi môi trường. Cô thú nhận bị sỏi thận nên cứ đau lưng và nằm suốt ngày. Thế mà chỉ hai ngày dự lớp tập thể dục khí công thầy dạy tại Chùa Lục Hòa, bây giờ cô vui vẻ thoải mái vì không còn đau lưng nữa và cục sạn cũng biến mất như một phép lạ.
Về VN cô sẽ khuyên các bạn và thân nhân cố gắng tập khí công theo DVD đã phát hành.
Hôm nay có vài bạn phone thán phục môn thể dục khí công lắm. Tuy mới tập hai hôm mà sức khỏe đã thay đổi nhiều. Ai cũng hy vọng môn thể dục khí công này sẽ được phổ biến khắp nơi, để đời sống an nhiên không phải lo bệnh tật nữa.
Thầy đến Boston như mang một làn không khí vui khỏe.
Chúng con thành kính tri ân thầy.
Kính
NgaDo


Thư 116
Video 116-120 https://youtu.be/Gb9nX-SImuQ
Thày ơi! Trước tiên con xin thay mặt những người bệnh đã được thừa hưởng phương pháp chữa bệnh bằng khí công y đạo.
Kính chúc thày mạnh khỏe, và môn khí công y đạo sẽ là sức khỏe của thế giới tương lai.
Thời gian qua con đã học được một số kỹ năng của thầy, con áp dụng rất hiệu quả. Nay con áp dụng phương pháp lọc thận của thầy cho một bệnh nhân suy thận độ ba. Sau khi ép được 2300 lần thì bệnh nhân thấy khí chạy từ lưng đến hai vùng huyệt thiên khu, sau đó khí chạy xuống huyệt dũng tuyền và hai lòng bàn chân nóng lên. Vậy thày cho con hỏi phản ứng trên bệnh nhân như vậy tốt hay xấu, chỉ làm một lần như vậy có được không? ( con có cho bệnh nhân uống phụ tử lý trung hoàn ạ) con mong sự chỉ dạy của thày. Con xin cám ơn thày.

Trinh Lan <thuylanyb2003@gmail.com>, Chien Trinh <chientrinhyk@gmail.com>




Thư 117
Chào thầy
Gần đây vô tình con xem một clip của thầy được share trên facebook, trời ơi, con thấy hay quá và mê luôn. Ước gì con được hoc để giúp chữa bệnh cho mẹ con. Xem từng lời thầy nói logic mà thấy thấm vô cùng. Con bị mê hoặc bởi cách chữa bệnh bằng cách bấm huyệt mất rồi.

Thầy có về VN chữa bệnh không thầy? Nếu thầy mà ở VN thì tốt biết bao, dân VN sẽ nhiều người được thầy chữa bệnh.
Con xem và muốn tìm hiểu, mày mò để tự chữa được bệnh cho mình và người thân. Chồng con thấy con suốt ngày xem cười con, bảo con không học được đâu. Nhưng con thấy mê và muốn học quá.
Cảm ơn thầy đã để phát những clip của thầy để nhiều người biết đến.
Chúc thầy luôn luôn mạnh khỏe và truyền đạt được kinh nghiệm của thày cho nhiều người.
Hi vọng là thầy có thời gian check mail.
Kính thư
Trịnh Thúy Lan





Thư 118
Kính chào thầy
Con viết thư này kính cám ơn thầy.
Thầy dạy trị bệnh rất tuyệt vời
Con học được rất nhiều, và vẫn rất say mê học.
Con đã thi đậu xong chương trình Massage thân thể ở Đan Mạch.
Nhưng nhận thấy, nếu thiếu phương pháp Đông y thì xem như chỉ được 30 phần trăm.
Thầy cho con hỏi. Có 1 ông Đan Mạch. Ông được 50 tuổi. chân mổ nhượng lâu năm rồi.
Ông hay tập luyện cho khỏe. Nhưng hiện tại bác sĩ nói ông bị thoái hóa L3 hay 4.
Ông đau khớp háng, rồi bàn chân trái, rồi tối ông hay đau 2 cái giò, dọc 2 bên hông giò, rồi đến bắp chuối, phía trên 10 cm cách mắt cá trái, ngoài, đau nhói.
Như vậy con phải làm sao thầy.
Mai mốt nếu có dịp, kính thỉnh thầy ghé đến Đan Mạch 1 chuyến được không thầy. Nếu được thì thật là ơn trời.
Con xin kính chúc thầy luôn luôn khỏe hoài....Và bên cạnh mọi người mãi mãi.
Kính chào thầy
Nguyễn Kim Hương kimhuong Nguyendk
Đan Mạch
22816953



Thư 119
Kính thưa Thầy.
Con vừa nghe xong bài giảng của thầy; cách cân bằng đường hay quá thầy ạ. Con cũng vô cùng cảm động khi nhìn thấy hình ảnh của thầy trên 1 video đang chữa bệnh cho 1 bệnh nhân không đi được. Tình người, tình thương bệnh nhân của thầy thật bao la không có ngôn từ nào để diễn tả hết.
Độ này con ngủ tốt lắm thầy ạ. Con cảm ơn thầy đã cứu con thoát khỏi căn bệnh mất ngủ mấy chục năm. Hàng ngày con vẫn luyện tập đều những bài tập khí công theo Thầy. Thỉnh thoảng con có liên lạc với thầy Liêu ạ.
Con kính chúc Thầy Cô và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc ạ!

Con Hải Sinh, Hà Nội.



Thư 120
Son Kim <kimson1969@gmail.com>:
Con rất may mắn học được môn KCYĐ của thầy , con tự chữa khỏi bệnh đau vai gáy do cong vẹo cột sống 11 năm . Hiện giờ con vẫn học theo thầy để chữa cho vài bệnh nhân bị cao, thấp HA , đau lưng , đau vai gáy , thiếu máu lên não và vài bệnh thuộc về chân tay . Rất hay thầy ạ , khi bệnh nhân được khỏi bệnh con cũng mừng lắm bởi ở quê rất nhiều người nghèo khổ mà được mình chữa miễn phí .
Nay con bị bệnh viêm bán cấp tuyến giáp , điều trị ở BV nội tiết hơn 1 tháng bệnh đã giảm , khám lại BS nói : bệnh này nó thế, hết thuốc lại đau , BS kê đơn uống tiếp tục 3 tháng sẽ tái khám , nếu đang uông mà đau thì khám tiếp .
Kính nhờ Thầy cho con biết cách chữa bệnh này nhé , con cảm ơn thầy nhiều . A di đà Phật .
Dạ con cảm ơn Thầy nhiều .Con nay 47 tuổi , HA tay trái 120/85/80, tay phải 124/86/82 đo vào lúc 9h sáng sau ăn , ĐH là 5.3 lúc đói , lúc no con không kiểm tra vì không nghi ngờ về đường huyết . Con tập bài kéo gối làm tiêu hóa thức ăn nên mau đói .
Mấy hôm nay con không còn đau đầu, mất ngủ nữa , cân nặng trở lại 64 kg , mắt sáng hơn khi đọc báo trên máy tính không cần đeo kính lão nhờ bài tập dịch cân kinh 2 nhịp của thầy đó. Đồng thời con ăn thêm trứng gà luộc chấm gừng sao muối để mạnh thận .
Con kính chúc Thầy Ngọc an lạc từ bi cứu chữa khỏi nhiều bệnh nhân . Con Kim Thanh Sơn ,quê ở Huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc .
Trả lời :
Do thiếu đường nhiều, cơ thể đủ đường theo tiêu chuẩn của Y Tế Thế Giới năm 1979 thì khỏe không bị bệnh
Khi đói từ 6-8mmol/l, khi no từ 8-11mmol/l
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: MỤC ĐỌC THƯ CẢM ƠN MÔN HỌC KHÍ CÔNG Y ĐẠO

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 6 Tháng 7 16, 2021 10:54 am

Thư 121
Video 121-125 https://youtu.be/7j8ZcgTMEak
Dạ thưa thầy! Cháu có tham khảo những bài mà thầy đã điều trị bệnh cho những bệnh nhân suy thận đang lọc thận nhân tạo,Thầy có chỉ dẫn uống thuốc phụ tử lý trung hoàn và bổ trung ích khí, đường quy tửu. Cháu đã uống thuốc và kết hợp các bài tập khí cộng được vài ngày thấy tình trạng sức khỏe cải thiện khá hơn như:phổi lúc trước bi viêm và tràn dịch màng phổi ho có máu giờ thì đã hết. Kinh nguyệt lúc trước mất giờ có lại tuy không ra nhiều,tiểu chưa tiểu nhiều được .
Da dẻ hồng hào hơn trước, lòng bàn chân lúc trước của cháu rất xanh ,trắng, lạnh giờ ấm và đỏ rồi thưa thầy. Cháu chỉ thắc mắc là hiện cháu bị huyết áp cao cháu có uống thuốc phụ tử lý trung hoàn kéo dài để điều trị bệnh được không vì trong toa thuốc để chống chỉ định (người cao áp huyết không được dùng )
Mong thầy cho cháu phát đồ điều trị đúng hơn.cháu cám ơn thầy nhiều!
Hau ngo trung
Trả lời :
Mỗi ngày sau khi ăn uống 1 ly nước chanh đường làm hạ áp huyết, giải nhiệt, đủ đường chuyển hóa hết thức ăn thì áp huyết không tăng.



Thư 122
Thưa Thầy Ngọc,
Em là Kim Dung, gốc Hà Nội nhưng đang sống ở Đà Nẵng, là người đã được xem những video của thầy qua bạn Tú Anh-Hà Nội.
Được khám phá ra một phương pháp tự chữa bệnh cho mình và người thân của Thầy thật là may mắn. Em đã thực tập và trải nghiệm những kiến thức mà Thầy dạy, rất hiệu nghiệm và giá trị vô cùng.
Chồng em là người Pháp, anh ấy cũng rất ngưỡng mộ Thầy, chúng em biết ơn Thầy vô cùng.
Em làm về đào tạo nghề cho các doanh nghiệp Bảo hiểm và Ngân hàng, em chia sẻ với họ về kiến thức của Thầy mỗi khi có thể.
Thầy đang hiện hữu và cống hiến cho cộng đồng người Việt nói riêng và cho toàn thế giới nói chung. Thầy thật vĩ đại!
Kính chúc Thầy luôn khỏe và cống hiến được nhiều cho nhân loại, những người đang bị thiếu quá nhiều kiến thức về ngành y và sức khỏe cho bản thân.
Chào Thầy lời chào trân trọng!
Nguyen Thi Kim Dung



Thư 123
Kính bạch Thầy!
Con vừa nhận được sách Thầy gửi, con vui quá ạ. Sáng nay con vừa nhận được thư hồi âm của bạn con là một bệnh nhân con đang hướng dẫn tập tại Đà Nẵng. Hôm qua con gửi chuyển tiếp những bài tập Thầy gửi cho con hôm trước. Sáng nay con vừa nhận hồi âm của chị ấy, và chị ấy nói đã viết thư để cảm ơn Thầy ạ. Con thấy mình đang có ích với cộng đồng. Là học trò của Thầy con luôn ý thức rằng mình cần có trách nhiệm để phát triển môn y học bổ sung của Thầy được càng nhiều càng tốt. Con xin hứa với Thầy chúng con luôn tâm huyết và luôn giữ vững lập trường để bảo vệ những tinh hoa của môn học này nhằm giúp cho cộng đồng tiếp cận được để được thay đổi cuộc sống tốt hơn.
Con kính chúc Thầy luôn khỏe và thật hạnh phúc.
Học trò của Thầy.
Con
Tú Anh


Thư 124
Con chân thành cảm ơn thầy,con sẽ nghiên cứu hết số tài liệu đó thầy,về bệnh của con thì có giảm thầy từ khi con ăn đường tới giờ con mập lên xíu và đỡ mệt hơn.giờ con không còn triệu chứng ngồi xuống đứng lên chóng mật nữa,chắc do con thiếu đường trong thận như video thầy giảng,con sẽ chăm chỉ học ạ thầy,con vô cùng biết ơn thầy ạ.
Trương Nhâm.



Thư 125
Thưa Thầy!
Nhờ có sự chỉ dẫn của Thầy và Thầy Phước Lộc, con không những tự chữa bệnh dược cho mình mà còn giúp dược nhiều người trong gia đình và bạn bè nữa. Con dậy khí công cho những người quen và họ thực sự thấy khỏe hơn rất nhiều. Sau kỳ nghỉ ở VN con trở về Bỉ và mọi người chờ con dạy lại . Thiết nghĩ giờ có nhiều người hơn và kinh nghiệm mình cũng hơn trước nên con rất muốn chia sẻ kho báu này nên nghĩ để tránh hậu quả có lẽ con nen mở Club pout Unesco vì con là thành viên Unesco Vietnam nhưng sự việc không đơn giản chút nào. Con viết thư cho phía Bỉ và VN nhưng không có hồi âm. Lại nữa bạn con có quan hệ với Unesco nói nếu con không có bằng cấp gì thì ai cho con dạy chứ đừng nói là chữa bệnh. Con không biết làm sao. Giúp đời mà cũng khó vậy ư. Người ta học 10 năm ra nói là bệnh đau cơ vai không thể chữa dược. Bệnh nhân không thể ngủ trên vai trái từ 2 năm . Con chữa trong vòng 30' hết luôn vậy mà hết bệnh thì người ta đi và mình thì coi như không có cơ sở để dược làm. Con xin thầy cho con một lời khuyên!
Con xin cám ơn Thầy!
Hoàng Thi Nhung


Thư 126
Con kính chào Thầy,
Cảm ơn Thầy đã trả lời con nhanh chóng. Con biết thời gian của Thầy là quí báu, vì còn phải giúp bao nhiêu người khác.
Trong thời buổi bị Tây y khuynh đảo như hiện nay, Thầy chính là cái phao cứu độ để tha nhân giữ được sức khỏe và có niềm tin vào chính đạo, niềm tin vào chính mình.
Con cầu chúc Thầy luôn mạnh khỏe sáng suốt để giúp đời giúp người.
con Phạm Xuân Điền


Thư 127
Con chào thầy.
Con là phan thanh tùng, năm nay 30 tuổi. Đầu thư con chúc thầy cùng gia quyến luôn luôn bình an, mạnh khỏe.
Thưa thầy, con được biết đến môn khí công y đạo của thầy qua trang web. và con có nghiên cứu và tập luyện theo phương pháp của thầy. con thấy rất hiệu quả trong chữa trị cảm cúm, và đau đầu gối (trước đây con ngồi khoanh chân lâu, khi đứng dậy bị đau ở đầu gối trái). con đã áp dụng và nay bệnh đã thuyên giảm rất nhiều. con hay áp dụng bài kéo ép gối thở ra làm mềm bụng và nạp khí trung tiêu, vỗ tay 4 nhịp 200 lần để chữa bệnh của con..
phan tung <phokhuyavangem2004@yahoo.com>



Thư 128
Kính gửi Bác Ngọc!
Cháu là Lê Thị Chi ở Phú Thọ. Lần trước cháu đã gửi thư cho Bác và được Bác hướng dẫn rất tận tình để chữa bệnh cho mẹ cháu, hiện giờ sức khỏe của mẹ cháu đã khá lên rất nhiều và các bệnh viêm họng, viêm amidan, viêm răng đã giảm hẳn, mẹ cháu mừng lắm và bảo cháu viết thư cảm ơn Bác. Mẹ cháu nói Bác là ân nhân cứu mạng cho mẹ cháu và gia đình cháu vô cùng cảm ơn Bác.
Cuối thư cháu xin kính chúc Bác cùng toàn thể gia đình luôn vui khỏe, hạnh phúc và vạn sự cát tường.
Kính thư.
Cháu: Lê Thị Chi

Thư 129
Con cảm ơn thầy,con đang tập khi công của thầy con thấy nhịp tim hơi nhanh lúc đầu hơi lo vì sau thấy ổn định nhanh và bây giờ không có cảm giác sợ nữa,tập các bài khi công của thầy rất là khỏe đau lưng chóng mặt đều khỏi hết. Đội ơn thầy đã tận tình chỉ dạy,chúc thấy và gia đình luôn mạnh khỏe hạnh phúc
Ghvc Hjsj



Thư 130
Con xin vô cùng biết ơn Thầy Đổ Đức Ngọc nhờ những bài giảng dạy Tập thể dục khí công của Thầy ở internet youtube mà con đã hết bịnh đau cổ vì con bị thoái hoá đốt sống cổ , cao Huyết -áp , đi Bác Sĩ trị 2 năm không hết , cũng nhờ Thầy con mới biết con bị thiếu đường ( 5. 1 mmol/l trước khi ăn ) con đã chia sẽ những gì Thầy dạy với bạn con chị bị bệnh ung thư, huyết áp thấp đã được bình phục nhờ bài tập khí công đứng đá gối hát one ....seven , Con ở UK nên không được Thầy trực tiếp chữa trị , THANK YOU WORD SEEMS SMALL , TO WHAT YOU HAVE DONE FOR ME , I REALLY HAVE SEEN THE WORD , THERE ARE SO MANY THINGS TO SEE .. BUT NOBODY DOES THIS AS YOU DID .....THANK YOU IS NOT ENOUGH FOR YOU , YOU ARE THE BEST I CAN SEE ! THANK YOU SO MUCH DO DUC NGỌC !
Le Conboy
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: MỤC ĐỌC THƯ CẢM ƠN MÔN HỌC KHÍ CÔNG Y ĐẠO

Gửi bàigửi bởi admin » Chủ nhật Tháng 7 18, 2021 4:49 pm

Đọc thư cảm ơn 131 nhờ uống đường sinh con khỏe mạnh thoát khỏi bệnh down
https://youtu.be/dH1tQMKKcMA
--------------

Thư 132 : Cấp cứu nguy chứng thoát khỏi tử thần
From: Nam Nguyen <dr_namnguyen58@yahoo.com>
Subject: Nguy Chứng - Thoát cảnh tử thần chăng ?

Video : https://youtu.be/7kGqlppXom8

Hôm nay là ngày thứ 5 sau khi nghe tin bà cô của con đã bị ung thư não, máu đã đóng , tụ và lan ra óc hết thuốc chữa, không những thế lại bi ung thư phổ tái phát lan rộng hết quả phổi. Phải chờ chuyến bay hồi huơng về Thiên đàng.

Hôm đó mẹ con gọi và báo tin, " Cô nguy kịch lắm rồi con ạ, tử thần đang nắm tay chân kéo ra sân bay, ngồi chờ đến đúng chuyến bay thôi. "
Mẹ à, cho con biết . Lúc đầu thế nào và mọi chuyện ra sao ?
Mấy hôm truớc khi vào cấp cứu, ở nhà cô đứng lên là lảo đảo, choáng váng là té. Ăn vào thì nôn ra, đầu thì đau nhức như búa bổ, bụng ngực thì đau quặn lên. Mẹ phải săn sóc kỷ luỡng nhưng không thấy thuyên giảm. Sợ quá phải gọi cấp cứu. Bây giờ cô chỉ là que củi , nặng khoảng 75 pounds, trông kinh lắm. Mẹ sợ quá con à, chuyến bay này là đi luôn đấy con ạ. Thế là mẹ con khóc sục sùi trên phone.

Mẹ à, sau khi con nghe mẹ kể thì mọi chuyện chỉ là do thiếu dinh duỡng mà ra, chẳng có ung thư gì cả ! Mấy cái B.S nhà ta làm việc tắc trach chữa bậy rồi cho rằng là ung thư, dem về nha đợi chết.
Ung thư phải có tiền chứng, ngầm ngầm cũng như quốc gia có nội chiến. Theo mẹ kể thì nó là sự bộc phát thình lình là ngoại chiến do thuốc men hay ẩm thực gây ra.
Bây giờ mẹ cứ hỏi và theo dõi hoạ đồ trong bệnh viện, đuờng là bao nhiêu ? áp huyết ? nhịp tim ? và oxy ? Con chắc chắn là rất thấp , nguy lắm rồi !!! Mà cũng chẳng thèm hỏi làm gì, là cây que củi là thân xác mất hết nhựa sống rồi.
Nhờ B.S hay y tá tim Ivy " nuớc biển " cho glucose, B12, B complex vào, thêm oxy, thì chắc chắn phải tỉnh và khoẻ lại.
OK, mẹ sẽ làm ngay !
Hôm sau , con gọi lại cho mẹ. Cô ra sao rồi hả mẹ ?
Tỉnh rồi con, sáng suốt, khá lắm, nhưng không biết đuợc bao lâu và bao nhiêu ngày ? ........ Con cám ơn mẹ. Mẹ cứ theo dõi đuờng huyết, huyết áp và oxy mẹ nhé... Hôm sau con gọi lại.
Hôm kế gọi mẹ lần nữa ... Mẹ nói, Con à cô khoẻ lắm con ạ, như chưa có gì xảy ra... không đau nhức than van gì cả , lại vui cuời... Mẹ mừng quá con à..

Con thật sự cám ơn thầy Đỗ Đức Ngọc từ đáy lòng... Đó là công ơn dạy dỗ của thầy qua bao nhiêu năm qua con đã thu thập đuợc, vuợt qua chiến thắng tử thần.

Cách đây 2 năm, Dec 28, 2014, cũng cô này vào bệnh viện ở Las Vegas, tuơng tự cảnh ngộ. Mẹ con đi thăm , gọi về Florida. Con ơi cô đã vào bệnh viện và bị hôn mê 4 -5 ngày rồi. Giờ mẹ và cô con gái đã ký giấy khai tử, khoảng 3 - 4 tiếng nữa là đem hoả táng.
Mẹ cho con biết tình trạng ? Kể một dọc.
Mẹ cho y tá hay B.S nói chuyện với con ngay đi. Thế là nói chuyện với y tá, " Bà cho Ivy, đuờng, B12, B complex vào ngay cho tôi nhé. ... Cám ơn bà ".
Tôi phải đuợc B.S đồng ý mới đuợc..... Phải đem mai táng, B.S đồng ý gì nữa ! Làm ngay đi ! Không biết bà ta đã làm gì ....
Hôm sau gọi lại cho mẹ... Con à sau khi nói chuyện với con, Y tá tiêm thuốc.
Sau 6 tiếng sau, các ngón tay của cô dần dần cử động đuợc. Sáng hôm sau dậy líu lo, đòi ăn uống. Sau 24 tiếng thì ngồi lên xuống đuợc... Sau 2 ngày buớc xuống đất đi qua lại... Vài ngày sau xuất viện.. đến giờ hơn 2 năm, bệnh cũ viếng thăm...
Cũng may có thầy bên cạnh " trong tâm trí, trong tinh thần " , con mới dám ra lệnh.......... Mọi việc đã tốt lành.

NHỮNG AI ĐÃ HỌC VÀ CHƯA TIN THẦY... con nghĩ cũng chẳng sao ! Vì đó là ngã chấp là nghiệp mạng... Nghiệp đã tận nói thêm cũng vô ích....

Chỉ có những kẻ tự cao, cho rằng mình là kẻ trí, kẻ có tài.... Biết đâu rằng cái tài đó, bên cạnh hắn là cái tai và cái nghiệp lúc nào cũng mạnh hơn hắn nhiều...
Lần nữa con cám ơn thầy, không những đã dạy cho con những bài học quý giá, hơn nữa con đã chính thức cứu đuợc vài mạng nguời.....
Cám ơn thầy... và con cám ơn bố nữa đó nhe .... I love you both !!! Love you, love you !!!
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: MỤC ĐỌC THƯ CẢM ƠN MÔN HỌC KHÍ CÔNG Y ĐẠO

Gửi bàigửi bởi admin » Chủ nhật Tháng 7 18, 2021 4:52 pm

Thư 133 : Thiếu đường là nguyên nhân gây ra nhiều bệnh

Video https://youtu.be/Ypwnues0zd0

Con chào Thầy
Con muốn gửi lời cảm ơn Thầy nhiều lắm. Nhờ Thầy mà con biết mình và nguời thân mình bị bệnh gì. Tập các bài tập của Thầy con cảm thấy càng ngày càng khoẻ, như được sinh ra 1 lần nữa. Con hiện là du học sinh ở Mỹ học ngành vật lý trị liệu. Con cũng thích tìm hiểu về các đuờng kinh, huyệt đạo. Vì gặp nhiều mâu thuẫn với người thân bên đây nên buồn bực nhiều rồi bị bệnh nặng về tiêu hoá nhưng vốn không tin Tây y nên lên mạng tìm cách chữa và may mắn đã gặp duyên lành là Thầy. Cũng từ đó con biết được nguyên nhân bệnh tật của những người xung quanh con và chỉ họ cách chữa bằng những bài viết của Thầy nhưng đa số họ không tin tưởng lắm và chỉ thích chữa bệnh bằng thuốc uống. Có người đi khám bị Tây y hù doạ đường và bây giờ không dám ăn 1 miếng đường nhưng ngày nào cũng tập thể dục...Nhìn họ nuôi bệnh và gây bệnh cho bản thân nhưng con cũng không biết phải làm sao.
Dù sao con cũng xin cảm ơn Thầy đã dang tay cứu độ chúng sinh như con vượt qua đau bệnh. Xin kính chúc Thầy sức khoẻ và an lạc.
oanh lai
---------------
Trả lời :
Tây y hiện nay cũng đã biết kiêng đường để cơ thể thiếu đường hoàn toàn là sai lầm.

Ăn bao nhiêu đường là đủ?
Sức khỏe cộng đồng cho biết, theo khuyến cáo của tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tiêu thụ quá nhiều đường có thể gây béo phì, sâu răng và các nguy cơ mắc các bệnh không lây truyền khác.
Đường có khả năng cung cấp năng lượng cho cơ thể hoạt động suốt cả ngày, tuy nhiên, nó được khuyến cáo tiêu thụ ở mức độ vừa phải và điều độ.

Các nhà nghiên cứu đến từ Hiệp hội Tim mạch Mỹ (AHA) cho biết, nam giới nên tiêu thụ một lượng đường khoảng 37,5 g hoặc 9 muỗng cà phê đường mỗi ngày. Đối với phụ nữ, nên tiêu thụ đường ở mức độ 25 g hoặc 6 thìa cà phê đường mỗi ngày.

Chia sẻ trên Thanh niên, bác sĩ Nguyễn Thị Hoa cho biết, theo Tháp dinh dưỡng thì trong một tháng mỗi người nên ăn đường dưới 500g, nếu chia đều thì mỗi ngày không quá 20g (2 muỗng canh hoặc 4 muỗng cà phê của Việt Nam, tương đương 2 muỗng cà phê (5 ml) của nước ngoài, vì muỗng của chúng ta không chuẩn lắm). Tuy nhiên, không phải ngày nào cũng phải chia đều ra như vậy, có ngày ăn ít hơn, có ngày ăn nhiều hơn.
Đây là khuyến cáo chung cho tất cả mọi người, là mức trung bình nhất và ít biến chứng bệnh tật nhất; chứ không phải liều lượng bắt buộc, bởi mỗi người có cân nặng và chiều cao khác nhau cũng như khả năng dung nạp đường khác nhau. Đó là lý do tại sao có người dùng nhiều mà không sao, còn có người dùng ít thì vẫn bị tiểu đường và béo phì.

How much is too much?
The American Heart Association has made the following recommendations about sugar limits:
Children = Limit to 3-4 teaspoons per day
Adult women/teens= Limit to 5 teaspoons per day
Adult men/teens= Limit to 8-9 teaspoons per day

Bao nhiêu là quá nhiều?
Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ đã thực hiện các khuyến nghị sau đây về giới hạn đường:
Trẻ em = Giới hạn tới 3-4 muỗng cà phê mỗi ngày
phụ nữ trưởng thành / thiếu niên = Giới hạn tới 5 muỗng cà phê mỗi ngày
nam giới trưởng thành / thiếu niên = Giới hạn tới 8-9 muỗng cà phê mỗi ngày

Có bao nhiêu đường trong soda , Just how much sugar is in soda?
12-ounce can = 10 teaspoons of sugar = 10 thìa đường trong lon nhò
20-ounce bottle = 16 1/4 teaspoons of sugar = Hơn 16 thìa đường trong chai 1 lít
2-liter bottle = 27 teaspoons of sugar = 27 thìa đường trong chai 2 lít.

Ý kiến của Y HỌC BỔ SUNG KHÍ CÔNG Y ĐẠO :
Chúng ta không nên tin tuyệt đối vào kết qủa thử nghiệm đường và sợ đường theo kết quả của máy đo đường, chỉ có tính cách tương đối chưa chắc chúng ta là người đã bị bệnh tiểu đường cao.

Phân biệt : Người bị bệnh tiểu đường cao và người không bị bệnh tiểu đường khác nhau thế nào ?

A-Người bị bệnh tiểu đường cao :

Trước và sai khi ăn, khi đói hay khi no, hay bất cứ lúc nào thử đường đều cao trên 11mmol/l =200mg, mặc dù kiêng không ăn đường mà thử đường khi nào cũng cao, lý do chức năng tuyến tụy không sản xuất insulin đủ để cân bằng lượng đường do lười vận động.

B-Người không bị bệnh tiểu đường :

Trước khi ăn đo đường thấp, sau khi ăn đo đường cao vượt tiêu chuẩn tây y như 200-300mg/dL nhưng khi đói chân tay và cơ thể yếu mất năng lực đo đường tụt thấp, thì những người này không có bệnh tiểu đường cao,
Vì họ là những người làm việc lao động chân tay nặng nhọc như phu khuân vác, đạp xích lô, làm ruộng, các nhà vận động thể dục thể thao...họ phải ăn no, ăn nhiều mới có đủ sức làm việc không mệt mỏi mất sức, nên sau khi ăn đường có thể tăng tới 300mg/dL, nhưng sau 2 giớ làm việc khuân vác, xuất mồ hôi , đo lại đường xuống thấp trong tiêu chuẩn thì họ vẫn còn sức khỏe không bệnh tật, nếu họ không uống thêm đường mà tiếp tục làm việc thì sẽ bị mất sức gây ra mệt mỏi kiệt sức lúc đo đo đường sẽ thấp dưới 100mg/dL, dễ bị tchóng mặt lảo đảo, chân tay bủn rủn, ớn lạnh toát mồ hôi, ngã quỵ, (tây y gọi là stroke) như tình trạng trúng gió là lúc cơ thể mất năng lượng.

Điều ngạc nhiên hơn, là dân Việt Nam có thói quen “ khoái ăn sang” là sáng ăn khoai, nếu thời đó có máy đo đường chúng ta sẽ thấy, mỗi củ khoai sau khi ăn đường-huyết tăng lên 10mmo/l, chúng ta thường ăn 3 củ đo đường-huyết sẽ lên đến 300mg/dL, nếu lúc này chúng ta đi bác sĩ khám bệnh, bác sĩ sẽ kết luận chúng ta có bệnh tiểu đường cao, nhưng thực ra sau 2 giờ bộ tiêu hóa chuyển hóa đường thành năng lượng để làm việc không mệt mỏi, thì thử lại đường-huyết sẽ biến mất, nằm trong tiêu chuẩn đói từ 6-8mmol/l (100-140mg/dL)

Đối với môn KCYĐ khi đo đường huyết lúc no thì cao vượt tiêu chuẩn nhưng khi đói đường-huyết lại thấp bình thường thì chúng ta không phải là người bị bệnh tiểu đường vì chúng ta có vận động chuyển hóa đường thành năng lượng để làm việc mà không bị mệt mỏi, nên chúng ta cần phải dùng đường mỗi ngày theo lời khuyên của Hiệp Hội Tim Mạch Hoa Kỳ để tránh trường hợp bị bệnh suy tim và bệnh ung thư Tuyến tiền liệt.

Như vậy đường cao mà có vận động thể lực thì chúng ta không sợ bị bệnh tiểu đường, nhưng đường thấp sẽ gây ra những bệnh như sau :

Cảnh báo : Những bệnh do thiếu đường
Chúng ta hãy theo dõi đường-huyết trong thống kê, những dấu hiệu bệnh thiếu đường khi đói đều dưới 100mg/dL, khi no đều dưới 140mg/dL là nguyên nhân gây bệnh
Những chứng bệnh do bệnh nhân khai dưới đây được thống kê chưa được tây y bổ sung vào triệu chứng của bệnh đường-huyết thấp gây ra nhiều bệnh nan y mãn tính và cuối cùng tế bào sẽ trở thành ung thư, gồm các bệnh như sau :
Giảm vị giác, mất khứu giác, thính giác, mắt kém. mắt đỏ, tổn thương da, hội chứng sjogren là nước mắt, mùi, miệng cổ họng khô,thoái hóa xương cổ, thoát vị đĩa đệm, vẹo cột sống, cứng cổ gáy vai, tê đau nhức tay vai, đau lưng, chân, đầu gối, gót chân, đi khó khăn, parkinson (run tay chân), dị ứng mũi, dị ứng da, bệnh cholesterol, gout, thần kinh tọa, giảm trí nhớ, lồi điã cột sống, liệt đường ruột, hư thận phải lọc thận 3 ngày/tuần, nhức nửa đầu, đau lưng xuống thận qua bụng ra sau lưng dấu hiệu của sạn thận. nhức đầu, đau đầu chóng mặt, ho suyễn kinh niên, khó thở, yếu bao tử, bao tử ăn không tiêu, ợ hơi, trào ngược thực quản, bướu cổ, ung thư bao tử, đi cầu ra phân sống,bệnh tâm thần, mất ngủ, đau nhức mỏi toàn thân, bị chóng mặt mệt tim. bệnh tiểu nhiều, mất ngủ ban đêm, buền ngủ ban ngày, tiểu đêm, rối loạn tiền đình, rối loạn thần kinh, chướng bụng căng cứng to, yếu sức, đi đứng chậm chạp, người xanh xao, đi hay lảo đảo, khi đi đau bàn chân, đầu cổ cứng không quay trái phải hay cúi ngửa được, ù tai, mắt sụp, nhìn không có thần, bệnh trầm cảm, tâm thần, dễ bị vong nhập, liệt mặt méo miệng, hoăc mắt bị chói, thấy xung quanh tối sầm thoáng qua, u xơ tử cung ,(xơ hóa sợi cơ, u lành tính tái phát tại chỗ, ung thư vú, ung thư tử cung, viêm gan , suy thận độ 2, mắt mù dần, bại xuội chân tay vô lực do áp huyết thấp và đường thấp khác với stroke tai biến gây liệt cứng, động kinh co giật, thiếu đường sẽ bị loãng xương, chân yếu đi hay bị té ngã gẫy xương, và bệnh thường gặp khi bỗng nhiên tụt thấp đường-huyết mà không biết, bị ớn lạnh xuất mồ hôi, chóng mặt xây xẩm có dấu hiệu như trúng gió muốn té xỉu, phải uống đường ngay tức khắc chứ không phải cạo gió bệnh nhân sẽ chết ngay nếu không cứu kịp bằng đường. ...

Do đó những ai bị những chứng bệnh kể trên, biết nguyên nhân bệnh là thiếu đường do tiêu chuẩn ngành y tự hạ xuống qúa thấp, tạo ra nhiều bệnh "để bán bệnh cho mình mua thuốc". Mình tự phải bào vệ sức khỏe cho mình, nguyên nhân thiếu đường thì uống thêm đường cát vàng (glucose) và tập thể dục khí công, các bệnh kể trên tự nhiên biến mất không cần thuốc.

Thánh nhân đã nói : Khôn cũng chết, dại cũng chết, biết thì sống. Còn Đạo Phật dạy con người biết sống trung dung, về y học có nghĩa là không để áp huyết cao quá, áp huyết thấp quá, không để đường cao quá, cũng không để đường huyết thấp quá thì không bao giờ bị bệnh, còn chúng ta thì cực đoan, vừa uống thuốc làm hạ áp huyết và hạ đường càng thấp càng tốt không chịu ngưng cứ uống thuốc suốt đời để thành bệnh nan y khác, phải chăng là si mê ?

Phản hồi :
Thưa thầy,
Theo kinh nghiệm của con trong hai năm uống đường: Lượng đường phải tỷ lệ thuận với thời gian tập.  Tập không đủ mà uống nhiều thì: mắt đỏ kè, trong người thấy khó chịu, vuốt đường kinh tỳ bị đau...vì uống nhiều đường mà cơ thể không có khả năng hấp thụ, nên ngoài Kéo Gối, vuốt bụng, phải đi cầu thang, thở hóp bụng và cúi lạy ngồi cho đường có thể ra tay chân đầu.  Nếu không tập được thì uống đường vào phải thở hóp bụng.  Tập càng nhiều, nội tạng càng mau bình phục thì lượng đường cũng tăng mà không bị những triệu chứng trên.  Nương theo cơ thể của mỗi người, chứ uống nhiều hơn mức cơ thể có thể hấp thụ thì chỉ  có hại mà thôi.  
Kính Thầy
chau
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: MỤC ĐỌC THƯ CẢM ƠN MÔN HỌC KHÍ CÔNG Y ĐẠO

Gửi bàigửi bởi admin » Chủ nhật Tháng 7 18, 2021 9:53 pm

Thư 134 Nhờ đường mới khỏe để thực hiện được tâm nguyện
Video : https://youtu.be/G0_Z1kJ9WNo
Thầy ngọc! Thầy có khỏe ko ạ?
Con cảm ơn thầy về tất cả, thầy là người dược mọi người trên trang web luôn khen ngợi vì có tâm, có đức và có tài!
Con bị nhiều bệnh vì lý do cuộc sống quá vất vả và suy nghĩ về tiền bạc và lo cho gia dình ! Con rất cố gắng trong cuộc sống! Con học hết có lớp 9 vì gia dình bố mẹ ly hôn! Gia dình khó khăn 1 mình mẹ con nuôi 2 chị em ăn học, con thấy mẹ chỉ có làm nông nghiệp và mẹ con nợ nhiều, thậm chí con đi học bạn bè đóng học phí hết , cuối tháng cô giáo gọi con đứng lên hỏi tại sao chưa đóng học phí ,con chỉ biết im lặng và hẹn cô hôm khác! con không học nữa! Con xách ba lô vào sài gòn tìm việc ,đi phục vụ nhà hàng và làm tiết kiệm gửi về nhà từ năm 2002 con là nam 30 tuổi ! Với mức lương ít ỏi làm ngày 10 tiếng và không dược nghỉ ngày nào! Con làm dược 3 năm thì con nghĩ chẳng lẽ mình cứ đi làm. phục vụ mãi sau này chẳng có nghề nghiệp gì, và con đã quyết định học nấu ăn tại nhà hàng việt nam con dag làm! Con làm dược 2 năm thì tình cờ con đi qua đường Lê Thánh Tôn ở quận 1 con nhìn thấy cái nhà hàng nhật thật đẹp và con lên mạng tìm hiểu về món nhật là gì? Và con thấy thích, một ý định xảy ra trong đầu, bây gìờ bếp VN làm không ăn thua, chỉ vậy thôi, nếu mình làm trong nhà hàng này thì mình có nhiều cơ hội hơn, nhưng giờ không quen ai làm sao mình xin dược đây? Con lúc đó ban đêm con tới nhà hàng đó con chờ nhân viên bếp của nhà hàng đó đi đổ rác và con lại muốn làm quen và sau đó con mời anh ấy đi ăn và đặt vấn đề xin việc vào phụ bếp trong nhà hàng nhật! Nhưng thực sự lúc thời gian con ra ngoài quán nhật học vô cùng vất vả lương thấp, ăn uống, nhà ở tự lo, nhiều khi lương không đủ trang trải , con chỉ thương mẹ con ở nhà, lúc làm ở nhà hàng con thấy anh bạn nói english rất tốt và con đã ước giá như mình nói dược english! Và con quyết định học english! Và sau đo con nói dược 1 chút từ từ hàng ngày con nói chuyện với khách lúc con làm sushi cho khách! English ngấm dần! Và khi con đoc báo họ tuyển nhân viên làm sushi trong sân bay international Tân Sơn Nhất con đã đến đó phỏng vấn với cương vị người làm chính sushi và con đã đậu, con điện về nhà noi với mẹ con, mẹ con rất vui và thương con vì con có ý chí! Con làm trong đó lương cũng đỡ hơn và gửi về nhà cho mẹ con trả nợ và sinh sống, mẹ con đi vay tiền nóng của người ta ,nên lãi xuất cao ! Và con làm ở sân bay dược 2 năm con thấy khách sạn tuyển làm sushi và con qua đó phỏng vấn đậu và làm ở đó và đêm con nằm nghĩ giá như mình dược đi nước ngoài làm việc thì lương sẽ cao và sẽ lo cho mẹ và mọi người nhiều hơn! Và con lên mạng tìm kiếm và thấy công ty tuyển dụng đi tàu 5 sao làm việc tại vòng quanh châu á! Con đã rủ bạn thân con đi và con đã đậu, nhưng ban con thì lại rớt! Con buồn cho nó! Và đến ngày đi con báo cho mẹ con,mẹ con mừng lắm, và kể hết cho họ hàng, ai cũng khen con phải nói là thằng đó nó nghị lực, và con làm dược 5 tháng con gửi về trả hết nợ cho mẹ 80 triệu, và con làm trên này dược hơn 3 năm, con lên tàu làm bên singapore khác vất vả lượng khách đông khủng khiếp thầy ạ 2000 khách và time làm việc 12 tiếng 1 ngày và không dược off ngày nào chỉ trừ khi bị bệnh họ mới cho nghỉ, con làm sushi cúi nhiều 1 tư thế máu bị tác nghẽn và con cảm thấy đau cổ và đứng lâu nhức chân, ăn uống thì gấp gáp nhiều khi nhai vội vàng rồi lên làm việc! Rồi công ty cho ra ngoài chụp armray người ta nói con bị thoái hoá đốt sống cổ và cho thuốc uống con uống không khỏi và lúc về VN đi đủ các loại bệnh viện, đến nỗi bac sỹ tây ý nói mỗi người 1 kiểu và con mất niềm tin ở họ, cho thuốc về nhà con lên google search toàn là giảm đau chống viêm, rồi con chuyển sang đông y thủy châm, điện châm, châm cứu, thuốc bắc đủ kiểu chỉ là tạm thời, lại đau và tay bị tê, nhiều khi người ta không hiểu nói mình giả vờ và bệnh này làm con suy sụp và xuống kg! Uống nhiều thuốc con bị bao tử ợ hơi viêm hang vị và men gan cao ! Hay hồi hộp, mất tập trung, và dau nhức tay chân,
Sau khi biết về kcyd của thầy con chẳng hiểu ngay cả huyết áp bảng thầy ghi con cũng không hiểu: và sau đó con tìm hiểu con tập , con tập dược 2 tháng người khỏe hẳn, những triệu chứng trên biến mất! Con làm việc 1 ngày không thấy mệt làm tay chân nhanh như sóc, mấy thằng bạn đồng nghiệp nước ngoài của con nó hỏi mày uống thuốc gì mà sao tao thấy mày tự nhiên thấy khỏe và làm việc nhanh nhẹn và 1 ngày bọn tao mệt mà mày vẫn khỏe mà mày cười nói bình thường!
Con nói tao tập khí công của thầy VN dậy, nói hỏi mày trên tàu sao học? Tao học qua mạng thầy tao là người VN dag sống bên canada! Ông ấy có webs hướng dẫn! Thật sự con còn nhiều ước mơ và hoài bão còn lấy vợ đẻ con! May sao mà được thầy cứu giúp chứ con không biết phải sống và sẽ như nào nữa!
Con tạ ơn thầy nhiều lắm, hinh ảnh của thầy lúc nào cũng trong tâm trí con như 1 ân nhân của! Bây giờ con thấy tự tin rất nhiều! Nhưng con muốn thầy kiểm tra lại bảng huyết áp của con để thầy xem con cần phải chỉnh sửa và tập thêm bài nào nữa để cho sức khoẻ của con hoàn hảo!
Đây là bảng khí huyết của con:
Sáng ngủ day: tay trái: 121/79/54
Tay phải: 126/81/54
Sau tập: 7 bài đầu thần kinh hát 1-7, quay vặn khớp vai, cúi ngửa 4 nhịp, vỗ tay 2 nhịp 4 nhịp, nạp khí trung tiêu, ép gối thở ra làm mềm bụng! dịch cân kinh 2 nhịp, đứng ngũ hành tấn !
Huyết áp sau tập- tay trái: 142/79/66
Tay phải:150/78/66
Sau ăn trưa -tay phải: 149/81/66
-tay trái:132/77/69
Giờ hiện tại sức khoẻ con cải thiện rất nhiều! Khí công y đạo con sẽ tập suốt đời! Giá như con dược gặp thầy 1 lần để tạ ơn thầy! Kcyd là 1 môn điều trị hay nhất trên thế giới tại vì 3 yếu tố: tinh-khi- thần ! tại hầu như người ta không kiên trì tập và khí công y đạo cũng giống như cái bài thuốc phải biết cơ thể mình như nào để tìm bài cho phù hợp! Ví dụ: kêu kéo gối thở ra làm mềm bụng 200 mới kéo 2O cái mệt thôi không kéo nữa, rồi con coi clip của thầy rồi khi chân bắt đầu đưa lên phải thổi ra ngay và đều thì khi mình kéo vào nói đi theo chiều và bụng xẹp ngay ,còn nhiều người đầu gối lên ngực mới thổi ra thì nó lại căng lên. Và dội lại!
Với lại áp huyết cao không chịu mua máy huyết áp cứ phụ thuộc vào số do huyết áp của tháng trước ngày nào cũng thở đan điền thần thì áp huyết càng lên cao! Thành thử ra người ta không thấy hiệu quả, nhưng những người thông minh họ nghiên cứu và lắng nghe và so sánh bắt đầu họ biết dược họ bị bệnh gì và cái gốc bệnh là gì khi tập đúng liều lượng và time là khỏi ngay lập tức!
Con xin cảm ơn thầy vì tất cả! Con biết thầy lớn tuổi giá như có phật hiện ra ,con sẽ nói với phật con muốn chia sẻ tuổi thọ của mình cho thầy Ngọc để thầy giúp cho nhiều người trên cõi đời này ! Con nghĩ :giá trị tuổi thọ của con người không quan trọng mà giá trị của con người là họ đã sống như thế nào với chính đạo đức của mình như phật đã dạy! Cảm ơn thầy Ngọc ! Chúc thầy nhiều sức khoẻ!
Dam Phan Anh <japanesesumurai82@gmail.com>

Trả l̀ời :
Nhịp tim thấp là cơ thể còn thiếu đường cát vàng, khi uống đủ đường cát vàng sau bữa ăn để nhịp tim tăng lên 70-75 thì khỏe, nếu áp huyết cao hơn 140mmHg thì nước đường pha chanh làm hạ áp huyết.
Đường giúp tăng năng lượng bổ sung theo thức ăn hàng ngày để giúp thức ăn biến thành máu, chỉ khi nào thừa đường mà không tập thì mới béo phì, nếu ngán uống nước chanh đường thì thay bằng cách uống 1 lon Pepsi làm hạ áp huyết, và tiêu hóa thức ăn, khác với uống Coca cũng làm tiêu hóa thức ăn nhưng làm tăng áp huyết.
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: MỤC ĐỌC THƯ CẢM ƠN MÔN HỌC KHÍ CÔNG Y ĐẠO

Gửi bàigửi bởi admin » Chủ nhật Tháng 7 18, 2021 9:58 pm

Thư 135 Bệnh tâm thần
Video https://youtu.be/stDKen6110U
Kính thưa Thầy, học trò xin chân thành cảm ơn Thầy đã quan tâm giúp đỡ.
Lúc các giờ 8h sáng, 01h trưa và 06h chiều học trò ở trong phòng tĩnh tâm và nghĩ đến Thầy. Học trò cũng thường làm như vậy để trợ lực chữa bệnh cho những người mà không tiện tiếp xúc. Phương pháp của học trò là niệm Thu Phật Quang A Di Đà Phật vào đỉnh đầu tụ khí tại huyệt Ngọc Chẩm và phóng qua Ấn đường. Điện phóng ra là trung tính người nhận tuỳ cơ thể nếu thiếu dương, hay thiếu âm cơ thể tự điều chỉnh để thu vào.
Thưa Thầy có những lúc học trò làm công quả ở chùa hay ở điểm chữa bệnh của hội người cao tuổi hoặc hướng dẫn cho người ta tập ở ngoài trời thì học trò không tĩnh tâm được còn khi ở nhà là học trò nghiêm chỉnh thực hiện như lời Thầy đã dạy.
Còn việc thứ hai xin phiền Thầy là thằng bé Tiến con của chú Việt lại đi khỏi nhà vào lúc 16h ngày hôm qua 19/9/2016. Đã đi tìm khắp nơi mà chưa gặp. Độ gần đây từ lúc ở bệnh viện về cháu nó vẫn uống thuốc của BS đều đặn. Có tiến bộ về tinh thần nhưng không hiểu sao lại như vậy. Bất ngờ quá Thầy ạ.
Bà Liêm vẫn đi tập ở bờ sông Nhiêu Lộc vào buổi sáng học trò có hướng dẫn các cụ tập.
Kính chúc Thầy cô và quý quyến thân tâm an lạc.
Kính thư.
Học trò Trần Văn Xuân.

Trả lời
Khi tôi còn ở VN, theo dõi các trẻ bị tâm thần hay phá phách vứt đổ đạc, xé quần áo, bỏ nhà đi..cha mẹ thường cho con họ đi khám tâm thần được cho thuốc uống,
Giai đoạn 1 : thí dụ thuốc uống liều nhẹ 1 viên, thì thông thường chúng hay lên cơn vào giờ trưa, sau khi uống thuốc thì nó ngủ êm không lên cơn, một thời gian nó lờn thuốc, khi thức dậy nó lên cơn phá phách gấp đôi.
Giai đoạn 2 : Khi hết thuốc, cha mẹ cho đi tái khám, khai với bác sĩ là chúng lên cơn nặng hơn, được cấp phát thuốc định kỳ với liều gấp đôi, thì nó ngủ nhiều hơn, cha mẹ tưởng bệnh bớt, nhưng khi tỉnh chúng phá phách gấp ba..
Cứ thế phá bao nhiêu thì thuốc tăng dần bấy nhiêu cho đến mỗi ngày phải dùng đến 6 viên ,thế là chúng ngủ lâu đến 6 lần không còn thức để phá lúc tỉnh dậy bất kể ngày đêm chúng phải bỏ đi lang thang trốn nhà, do thuốc làm hoang tưởng và mất ý thức.

Có bé phải uống thuốc từ lúc 8 tuổi đến 16 tuổi thành điên, cắn xé quần áo, ăn cơm đổ vung vãi.
Sau khi tôi theo dõi một thời gian, kiểm soát áp huyết và đường, để điều chỉnh theo Tinh-Khí-Thần, bỏ thuốc, chở đi chơi, đi bơi lội thể dục thể thao, thì hết bệnh tâm thần.
Như vậy thuốc chữa tâm thần chỉ chữa ngọn mà không chữa gốc bệnh.
Gốc bệnh là phải điều chỉnh Khí-Huyết-Đường, tập khí công.
Thân
doducngoc
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: MỤC ĐỌC THƯ CẢM ƠN MÔN HỌC KHÍ CÔNG Y ĐẠO

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 2 Tháng 7 19, 2021 11:14 pm

Thư 136 : Nhiều bệnh nan y chữa khỏi bằng đường theo pp KCYĐ
Video 136-140 : https://youtu.be/CbTPIJajWjA

Ôi ! Thầy ợi này em đọc sách đông y thầy viết hay mà dễ hiểu em thịch quá em đuợc tiếp thêm nội lực môn này. Giờ ở Việt Nam là 1h30 p rồi mà em vẫn thịch đọc không thấy buồn ngủ thầy à . Em cảm ơn thầy nhiêu...
Em rất mê say môn này . Gần như mọi tâm huyết em học ở đây lý do : chính em là bệnh nhân mang nhiều bệnh nan y , do ít tìm hiểu trong ăn uống phạm sai lầm mà không biết, rồi trong cuộc sống phải lo mưu sinh sức khỏe cũng bị phá nhiều. Đến khi bệnh phát mới đi khám thì bị nhiều bệnh quá ví dụ : tiểu đường tuýp 2 , mắt mờ ,thoái hóa mấy đốt sống cổ nặng , mấy đốt sống phần L 1,2,3,4,5, đều bị thoái hóa . rồi còn có gai, lại còn phinh đĩa đệm. Khi dậy chỉ làm khóc vì cử động khó'  .chưa hết: huyết áp cao bác sỹ bảo cả đời phải sống chung với thuốc hạ huyết áp,mất ngủ,hay bị đau đầu,bị thiểu năng tuần hoàn não, rồi hay đi giải đêm,rồi còn u xơ tử cung to họ bảo u thịt khó hết dù uống thuốc. Khi đấy em có bấm huyệt và uống nga phụ khang rất nhiều nó không to ra được những vẫn còn đó. Họ bảo nhập viện để cắt, vì sợ dao kéo em không làm thủ tục nhập viện, vào thời điểm đây em được biết tập khí công có thể tiêu u biếu rồi em chuyên tập 3 tháng sau em đi kiểm tra lại thì không có u xơ nữa! Em lại còn bị sỏi thận nữa . Tất cả các bệnh này nó làm cho em suy sụp về tinh thần nghe gớm không diễn tả hết , rồi còn tồn nhiều tiền thuốc , mỗi tháng hết vài triệu tiền thuốc mà lương thì không có, bản thân thì đau ốm không làm ăn gì được .May khi đó em gặp được video của thầy em học theo và loại từng bệnh ra khỏi cơ thể , không hề bị phụ thuộc vào thuốc nữa, uống nhiều thuốc em còn bị loét dạ dày nữa đến khổ. Cho đến giờ em khỏe mạnh và đi đánh bóng chuyền người cao tuổi tốt lắm. Dùng phương pháp của thầy Đức Ngọc em đã cứu được mình trong dòng bệnh và cũng giúp được nhiều người khác khỏi bệnh với thiện nguyện . với ai có điều kiện em bảo họ mở mạng xem các bệnh đều có hết trên đó.
Phương pháp giảng của thầy ở trình độ nào cũng hiểu được hết đó là điều tuyệt vời làm em càng say mê...nhiều khi say quá nghe tiếng gà gáy, thôi chết đã sáng rồi. Nhờ thầy em mới yêu cuộc sống hơn, Nhờ thầy em mới biết đến tam bảo.  ( trước đây em u minh thật nguy hiểm). Biết em say mê môn này con em mua cho em cái máy tính bảng để học, dù còn bập bẹ với máy tính nhưng em thích lắm. Các cháu em thấy em thực hành hay học chúng bảo: Bà đang học ông Ngọc ạ ? Ông Ngọc dạy bà nhiều thế mà bà không mời ông Ngọc đến nhà mình chơi ?..bao giờ bà cho chúng cháu gặp ông Ngọc hà bà ?..

buithichi1956 <buithichi1956@gmail.com
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: MỤC ĐỌC THƯ CẢM ƠN MÔN HỌC KHÍ CÔNG Y ĐẠO

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 2 Tháng 7 19, 2021 11:18 pm

Thư 137
Thầy trở về quê vn đi thầy, ở vn bà con rất cần những lương y có tài đức như thầy. nếu thầy ko về được thầy truyền nghề cho đệ tử của mình trở về cứu giúp dân chúng Ở quê hương Việt Nam.vì hiện nay theo con thấy,dân chúng bị bệnh rất nhiều,chạy chữa khắp noi nhưng chẳng thấy hết, tiền mất tật mang mà bệnh vẫn mãi còn, người giầu thì có thế có tiền chạy chửa thuốc thang,còn người nghèo ăn một bữa cơm đã khó khăn đối với họ thì lấy đâu ra tiền để chạy chữa thuốc thang, chỉ biết đành chiu thôi,ôm bệnh mà chờ chết, phận nghèo là vậy chứ biết làm sao hơn được, con xét thấy những bài tập của thầy rất khoa hoc, ích lợi rất nhiều cho nhiều người,rất phù hợp căn cơ của mỗi người đối tượng nào cũng hiểu và làm theo được, chỉ ngoại trừ những người không tin,và người làm biếng là không thích họp. it tốn tiền mà hiệu quả lại cao,mọi người hay có cái tật luôn lấy cái giả mà làm cái thật, thấy cái đơn giản vội đánh giá không tốt không tin, rồi chay theo cái hư vọng khác đến khi tiền mất mà bệnh càng nặng thì lại quay về cái đơn giản ít tốn tiền mà lai hết bệnh, quay về mà còn kịp cứu chữa thì không nói gì, nhưng phần nhiều là bệnh rất nặng đứng bên bờ cận kề của cái chết rồi,thì thử hỏi thuốc nào cứu chữa cho kip,chỉ trông mong vào Phước Đức của mình đã gieo ở đời này cứu chữa mình mà thôi.
Con chúc sức khỏe thầy, con thành tâm gửi về thầy lời cảm ơn chân thành.
Dung Huynh3



Thư 138
Con kính chào thầy.
Thưa thầy, con tên là Lê Hữu Hạnh ở Hoài Ân Bình Định Việt Nam con đã học qua youTube phương pháp Khí công y đạo của thầy từ năm 2014. Hôm nay con viết thư này trước tiên là con rất cảm ơn thầy đã giúp cho con có có được phương pháp chữa bệnh độc đáo này và con cũng đã trị giúp cho một số bà con xung quanh thôn nghèo của con. Con rất là vui.
Con thành thật cảm ơn thầy.
Lê Hữu Hạnh



Thư 139
Con chào thầy!
Đầu thư cho con gửi lời chúc sức khỏe đến thầy và gia đình.chúc thầy luôn mạnh khỏe để cứu giúp nhân loại khỏi bệnh tật.
Con tình cờ lên mạng biết đc trang khí công y đạo việt nam do thầy sáng lập ra,con đã đọc và tìm hiểu một bài về video và lý luận chữa bệnh của thầy con thấy rất logic,và cảm thấy rất thích thú được tìm hiểu,nhưng quả thật nó là kho tàng kiến thức mình phải thật sự đam mê và kiên trì mới có được nhưng kiến thức cơ bản để tự chữa khỏi bệnh cho mình sau giúp đỡ mọi người chữa bệnh được, trong số đó con thấy rất phấn khích và khâm phục thầy về cách lý luận phân tích bệnh bằng máy đo huyết áp ở cả 2 tay.
Con cám ơn thầy nhiều lắm! bây giờ nói thật với thầy con không nhiều thời gian vì con chuẩn bị thi lên chức va con cái gia đình, nhưng mỗi ngày con luôn dành thời gian để đọc và nghiên cuu về những kiến thức của thầy viết,có một câu thầy nói rất hay la hãy tự cứu mình,rồi hãy tự nghiên cứu tự chữa bệnh để trải nghiệm trên cơ thể minh,rồi sau mới có kiến thức hiểu biết đi giúp đỡ mọi người ! vâng con cám ơn thầy ạ.
Con kính chúc thầy sức khỏe ạ.
Cong thanh pham <congthanh86.ds@gmail.com>




Thư 140 :
Mến gửi quý vị thân hữu và bạn hữu qua mạng Internet.
Dưới đây là link cuả hai quyển sách phòng và chưã bệnh bằng Khí Công của thầy Đỗ Đức Ngọc.
Sách có thể download và giữ lại trong máy Computer để đọc hoặc in ra thành sách, mỗi quyển dầy khoảng 193 trang.
Sách được thầy viết và nghiên cứu rất khoa học và rất công phu bằng thực chứng lâm sàng, áp dụng Đông Y và tận dụng phương tiện máy móc tân tiến của Tây Y để kiểm chứng kết quả bằng cách dùng máy đo áp huyết, máy thử đo đường huyết, máy đo nhiệt độ trên da và cơ thể, máy oxy meter ... Với mục đích cuả thầy là ai cũng có thể tạo duyên cho chính mình bằng cách tự tập luyện khí Công để kéo huyết áp và đường huyết của mình vào đúng tiêu chuẩn khí công thì hầu như bá bệnh ắt khỏi.
Đọc kỹ từng trang, thế nào quý vị cũng thấy ra một vài hoặc nhiều tình huống bệnh trạng "giống y trang" về sức khỏe của mình vậy.
Và để cải thiện sức khỏe của mình tại sao không thử tập khí Công khi còn có thể làm mà không phải tốn tiền bạc, tăng tiến sức khoẻ mà có thể tránh được mổ xẻ và những di chứng đáng lẽ không phải có!
Tuỳ theo sự cố gắng thực hành mà mỗi người đạt đuợc thành quả khác nhau, ít nhất là máu huyết đuợc lưu thông, tay chân và cơ thể bớt dần đau đớn hoặc có thể khỏi hẳn kể cả những bệnh nan y.
Mong muốn của thầy là nhằm giúp được nhiều người trở nên khoẻ mạnh, có thể tránh và chữa được nghiệp bệnh nhất là những người nghèo không khả năng chi trả bệnh phí.
Xin vui lòng chuyển những bài học quý này cho tất cả những ai mà quý vị quen biết. Mong rằng duyên lành này sẽ được phổ biến rộng rãi khắp nơi, thật quý lắm.
Thân mến,
Minh Nguyệt
Học trong tài liệu này
Khí Công Y Đạo VN Tài Liệu
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: MỤC ĐỌC THƯ CẢM ƠN MÔN HỌC KHÍ CÔNG Y ĐẠO

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 2 Tháng 7 19, 2021 11:21 pm

Thư 141

Video 141-145 : https://youtu.be/oNJolyvxsDY
Em chào thầy ạ
Lời đầu tiên cho em hỏi thăm sức khỏe của thầy ,và cho em gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc nhất đến thầy ạ vì những bài giảng của thầy trên youtube rất hay và có ích cho một sinh viên y cổ truyền như em
thưa thầy là một sinh viên y cổ truyền ,nên bản thân em cũng luôn đâu đấu trong mình cách học như thế nào là tốt cho 1 sv y học cổ truyền ,nhưng thưa thầy em thấy phương pháp học của mình chưa thật sự phù hợp ,kiến thức mơ hồ ,bởi em thấy đông y thật sự khó ,nó hơi trừu tượng,hôm nay em mạo muội viết mail này cho thầy với tâm ý cố gắng học tốt Y Học Cổ Truyền ,làm 1 người thầy thuốc giỏi trong tương lai ,em mong thầy cho em lời khuyên ,thầy có thể tư vấn em một số cuốn sách em nên đọc ,một số địa chỉ, hay web (ví dụ như youtobe của thầy không ạ
em rất mong nhận dược sự phản hồi sớm của thầy ạ ,
em cảm ơn thầy
nguyen thuy <thuyhung806@gmail.com>



Thư 142
Con xin cảm ơn Thầy rất nhiều! Và con xin chúc Thầy ngày càng khỏe mạnh để cứu chữa cho nhiều bệnh nhân trên toàn thế giới. Và con mong sao có một ngày con được gặp Thầy. Con ước giá như Thầy về Việt Nam một năm chỉ cần Thầy về một tháng thôi thì thầy cũng sẽ cứu được biết bao người. Con thực sự rất rất tự hào vì Thầy là người Việt Nam. Thầy quá tài giỏi và con rất ngưỡng mộ Thầy!
Con chào Thầy!
Bênh nhân Vũ Thị Hiền.




Thư 143
Con ngày nào cũng tập thở Thiền thu năng lượng, tay chân con đã hồng hào lên nhiều, xoa 2 bàn tay nhanh nóng hơn rồi ạ. Mấy hôm đầu cứ tới giai đoạn quán tưởng A di Đà Phật cùng dòng năng lượng ra vào Bách hội, con buồn ngủ vô cùng và mấy lần con ngủ luôn đó Thầy. Haha! Sau đó ít hôm, con ngồi quán tưởng như vậy trong 15 phút mà không buồn ngủ nữa, mà đã tỉnh thức hơn. Con cảm thấy con có nhiều năng lượng hơn, tự tin hơn, đặc biệt da dẻ đẹp lên rất nhiều. Đa tạ Thầy - ông Tiên trong tiềm thức của con!
Dich Kim Huong



Thư 144
Con cám ơn Thầy đã email cho con. Con đang theo học khoá 18 của thầy Vương Văn Liêu, con mới hiểu ra điều Thầy nói, trước giờ con cứ nghĩ chỉ số đường huyết căn cứ trên con số xét nghiệm ở bệnh viện từ tháng nảo tháng nào để trả lời Thầy, con thật thiếu sót và may quá con đã được chỉ dẫn kịp thời.
Anh nhà con bị Gút kèm theo suy thận độ 3, hôm rồi con học được bài thở thông cột sống theo youtube của thầy

. Con đã tập cho chồng con và chỉ sau 2 lần tập nhịp tim cỡ hon 100 đã về 80. Con đang tích cực tiêm hematopoietin, ăn thức ăn phù hợp với bệnh và sắp tới kết hợp với thở Mệnh môn để phuc hồi thận. Chúng con tri ân Thầy thật nhiều! Kính chúc Thầy mạnh khỏe, trường thọ, an vui và toại nguyện!



Thư 145
Con chào Thầy,
Con may mắn biết tới Thầy do tìm cách tự chữa bệnh trên internet ạ. Hiện giờ con đang tập bài động công theo video hướng dẫn của Thầy như một bài tập thể dục hàng ngày. Con mới tập được chừng 3 buổi thôi, nhưng cảm thấy cơ thể khỏe khoắn, sảng khoái hơn, rất dễ chịu.
Con thấy thầy hay đi tới các nước để giảng bài, con không biết thầy có kế hoạch đến Úc không ạ? Nếu có, con rất mong được ghi danh để tham gia lớp học của Thầy.

Con xin cảm ơn Thầy và kính chúc Thầy luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và có nhiều niềm vui trong cuộc sống.
Con Rose / Hồng Nguyễn
Thành phố Perth, Tây Úc
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về Chia xẻ Kinh Nghiệm Chữa Bệnh

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến10 khách

cron