MỤC ĐỌC THƯ CẢM ƠN MÔN HỌC KHÍ CÔNG Y ĐẠO

Nơi giúp đỡ lẫn nhau trau giồi kiến thức.

Re: MỤC ĐỌC THƯ CẢM ƠN MÔN HỌC KHÍ CÔNG Y ĐẠO

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 5 Tháng 9 30, 2021 3:39 pm

Thư 1801
Cô An Huệ ơi. Bữa hôm em thấy trên kênh này có đăng bài thuốc nước dừa của một anh chia sẻ. Không biết vì sao lại xoá rồi cô. Em thấy bài đó hay và có một số người áp dụng đã khỏe rồi
Hoang Pham
UỐNG ĐƯỜNG. UỐNG CHANH ĐƯỜNG. ĂN CHAY VÀ NIỆM PHẬT VÀ HỌC KHÍ CÔNG Y ĐẠO ĐỂ TỰ BẢO VỆ SỨC KHỎE CHO MÌNH VÀ NGƯỜI THÂN CON XIN CÁM ƠN THẦY ĐỖ ĐỨC NGỌC VÀ CÔ AN HUỆ
HỌC KHÍ CÔNG Y ĐẠO VÀ UỐNG ĐƯỜNG VÀ TẬP KHÍ CÔNG LÀ TRỊ ĐƯỢC TẤT CẢ CÁC BỆNH VÌ MÌNH HIỂU CƠ THỂ MÌNH CẦN GÌ VÀ THIẾU GÌ VÀ TRỊ ĐƯỢC TẬN GỐC CÁC MẦM BỆNH . CÁM ƠN THẦY VÀ CÔ AN HUỆ ĐÃ LUÔN TẬN TÂM VỚI CHÚNG SANH
Hồng Gấm


Thư 1802
A Di Đà Phật cầu mong mọi người gặp được KCYD và tập luyện tốt để vượt qua đại dịch này.hãy cùng nhau Niệm A Di Đà Phật
Hai Huynh
Phước cho ai nghe được & tin để được cứu. Chúc An Huệ luôn khỏe mạnh để giúp thêm được nhiều người A Di Đà Phật
Loan Thanh Nguyen


Thư 1803
Em cam on Co chia se nhung tam tu cua minh khi tan canh chung kien cac chuyen dau buon xay ra trong dot dich lan nay. Em cung dau long khi thay cac ca nhiem va ca tu vong ngay cang cao o Viet Nam dac biet la Sai Gon va vung lan can nhu Binh Duong va Dong Nai. May ngay nay, hang xom cua em o Viet Nam da co may nguoi qua doi. Gia dinh ho cung bi di cach ly. Khi nghi lai minh thi thay an ui la minh duoc may phuoc biet den Khi Cong Y Dao. Minh hoc va thuc hanh theo nhung gi Thay To va Co huong dan co duoc suc khoe tot cho minh de lo cho gia dinh va xa hoi.
James Huynh


Thư 1804
Con mình khi bị không thở được ( chồng đòi đưa đi cấp cứu) mình đã nhấn huyệt trung phủ và hơ nóng vùng rốn, tình hình cải thiện ngay.Khi người lạnh, thức ăn trào ngược làm người bệnh không thở được. Hơ nóng vùng bụng sẽ làm thức ăn tiêu hóa thuận, nhấn huyệt trung phủ sẽ thở dễ dàng. Cầu mong bình an cho tất cả mn adi đà phật
Dũng Lê


Thư 1805
Môn KCYD là từ thực tế thầy đã chữa bệnh mấy chục năm mà hình thành, mọi người nên tin tưởng mà làm theo. Hơn nữa nó là phương pháp ko xâm lấn nên ko có tác dụng phụ nên ko có gì phải sợ
Huy Le


Thư 1806
Bài sirô dâu tằm của An Huệ bổ máu thật tuyệt vời. Nó trị chứng âm hư nội nhiệt và dương hư ngoại hàn cực kỳ hiệu quả. Khi nào đổ mồ hôi nhiều, hụt hơi mệt, nhợn lạnh thì phương thuốc này cực kỳ hiệu quả. Cảm ơn An Huệ thật nhiều. Cảm ơn thầy tổ đã mang đến cho chúng con môn kcyđ vô cùng quý giá. Chúng con cầu chúc thầy tổ cùng gia đình mạnh khỏe bình an adi đà phật
Dũng Lê
Trần Hà Mi Lê  mua dâu tằm làm sạch rửa nước mấy lần cho sạch ( xong trần qua nước sôi) nấu nước đường cho tan chờ nguội đổ vô .Vì trong dâu tằm chín hay có trứng ruồi ( nếu làm không kỹ sẽ có giòi) chúc bạn may mắn
Dũng Lê
An Hue nói rất đúng, mình đã làm bằng cách nước nóng và đường vàng nhét vào miệng khi người nhà bị xỉu khi đang đứng lấy đồ ăn và bị xỉu, sau đó tinh lại. Cảm ơn Thầy và An Hue
Lucy Ly


Thư 1807
Dùng xả gừng chanh có thể tốt lúc này mà lúc khác lại hại. Nước chanh đường cũng vậy ( học kcyđ nếu hiểu thế nào là hàn nhiệt) thì biết cách ứng xử đúng mức. Cách giải thích của An Huệ rất cụ thể. Cầu mong bình an cho tất cả mn adi đà phật
Dũng Lê


Thjư 1808
Thời đại này ai cũng giao tính mạng cho bác sĩ từ những bệnh đơn giản nhất mà không tự chăm sóc sức khỏe bản thân. Từ khi tôi đọc được những bài của thầy Ngọc và cô An Huệ. Sức khỏe của tôi rất khỏe.
Kiều Lê Thuý

Thư 1809
Bác sĩ của chính mình là. Máy đo huyết áp. Máy đo đường. Máy đo thân nhiệt. Giấy quy đo Ph. Mọi người nên học khí công y đạo để biết tự chữa bệnh cho chính mình Tất cả các bệnh bây giờ là do thiếu đường. Nên uống đường cát vàng trị đc tất cả các bệnh Cám ơn thầy đỗ Đức Ngọc và cô an Huệ rất nhiều
Hồng Gấm

Thư 1810
xin chân thành cảm ơn chị! Trong thời điểm covid này, rất là may mắn và biết ơn xem những clips của chị! Đây là lần đầu tiên em biết đến khí công y học. Học để áp dụng và có thể giúp cho những người cần sự giúp đỡ của mình! A Di Đà Phật! Nam Mô Quán Thế Âm Bô Tat!
Hanh Vo

Thư 1811
Mọi người ơi hãy xem mà làm theo môn kcyđ để tự cứu mình qua dịch cô vy này và mọi bệnh tật của mình , theo các clip mà thầy Đỗ Đức Ngọc và cô An Huệ đã chia sẽ, rất đơn giản chỉ uống đường cát vàng và tập những bài trong clip theo bệnh của mình .Chào thầy và cô
Thị Khanh Trần


Thư 1812
hưa thầy. Tại hôm em mắc COVID ngày thứ 3. Buổi chiều tối em có bị nhức đầu cảm giác như máu k lên đủ trên đầu. Em đo nhiệt độ bình thường. Huyết áp 140/75/95. E nghĩ do máu đông đặc không lên nuôi não dc nên uống aspirin 81mg Cho loãng máu ra để chạy lên nuôi não. Sau khi uống thì 30p sau hết nhức đầu. Em nghĩ có thể áp huyết cao nhưng đường dẫn máu lên nuôi não bị nghẽn nên phải dùng loãng máu.
kênh tạp kỹ thường ngày


Thư 1813
Lúc khòe nên cần học "KHÍ CÔNG Y ĐẠO đê sẳn vì khí công y đạo MẸ CHÁU ĐƯỢC CỨU NHỜ MAY MẮN CÓ BẠN CHO BIẾT CHỨ 2008 RẤT ÍT THÔNG TIN "Ông Bà nói "sống có đức mặc sức ăn""sức khỏe là vàng""chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà thấy quan tài khi bệnh nan y hấp hối mới vái tứ phương thuốc gì cũng uống là trễ VÀ KHÔNG CÓ GIƠ ĐỂ CHỌN +Theo dỏi diễn iến cơ thề để chọn cách trị ào không sai
Nga Nguyen


Thư 1814
Vượt đèo, đúng thế! nếu ko uống đủ đường thì lăn sẽ nhanh mệt tim hơn và choáng gây sợ, vượt qua đèo quả đúng là lần sau lăn rất hồ hởi, bây giờ dù chưa kịp uống đủ đường cũng ko sợ như buổi đầu tập lăn. Cảm ơn Thầy Tổ và Cô An Huệ ạ!
hoasen lientrung


Thư 1815
Phải có lòng tin và sự kiên trì mới học được kcyđ. Cảm ơn tấm lòng của An Huệ đã giúp đời trong lúc dịch bệnh căng thẳng này. Chúc chị An Huệ nhiều sức khỏe và may mắn adi đà phật
Dũng Lê


Thư 1816
Cảm ơn Thầy Tổ và Cô An Huệ! Mỗi Clip được đăng tải khi xem nghe giọng dạy bảo thân quen của cô thì mình chỉ tuôn trào cảm xúc tri ân & yêu thương! Trí tuệ Cô bổ túc là tài sản quý hơn hết thảy ạ.
hoasen lientrung


Thư 1817
Tuan đo Anh Cô An Huệ dậy kcyđ rất dễ hiểu, tận tâm chất giọng của Cô rất tốt tôi nghe thật rõ ràng tôi rất thích không như Tuan do Anh tiêu cực than phiền Cô nói khó nghe
Brian Tran

Thư 1818
Cô phân tích hay quá ạ!vậy mà hôm nào con có đọc 1 bài viết trên trang kcyd có bài viết nói về thận âm thận dương nhưng người ta lại nói là 1 bên là âm 1 bên là dương
Tâm Thức


Thư 1819
Cô chia sẻ kiến thức đông y rất rõ ràng, đơn giản dễ hiểu.Kcyd là đạo,người hữu duyên gặp sẽ tin và theo kiên trì,ai cố chấp thì nghỉ ngờ,bắt bẻ.Hãy thực hành đúng pp để nhận lấy lợi lạc cho mình.Thực tế bao nhiêu bn tiểu đường được chữa khỏi bằng Tây y?
Anh Nguyen Thi


Thư 1820
Trong những môn học của ngành y ( cả tây y và đông y) thì môn học âm dương ngũ hành là khó gặm nhất ( vì nếu ai giỏi thì chẩn bệnh chính xác) An Huệ là học trò xuất sắc đó! Tin hay không tùy duyên.
Dũng Lê


Thư 1821
Những con số biết nói,nhờ Kcyd Ng ta sẽ biết tình trạng cơ thể của mình để điều chỉnh tinh-khi - thần cho cân bằng ,từ đó sk sẽ tốt lên.Cảm ơn thầy Tổ,cảm ơn cô An Huệ.
Anh Nguyen Thi

Thư 1822
Cô An Huệ giảng bài này rất hay ở chỗ “BÓC TÁCH” thật dễ hiểu , các bài của Cô và Thày Tổ tôi nghe đi nghe lại hoài không chán Cám Ơn Cô và Thày Tổ rất nhiều
Brian Tran


Thư 1823
Nghe cô này nói chuyện không thích vì nghĩ cô ý lạnh lùng vì ít cười mà chỉnh chu quá ý !( thầy Ngọc cười nhiều!)...nhưng thương quý mến Huệ ...!cám ơn cô bạn dễ thương của chúng ta!
Duyên Hải Nguyễn


Thư 1824
Hai Huynh  đau bao tử uống đường lăn là hết ( pp của kcyđ) còn đau bao tử uống đường với baking cũng được ( nên thận trọng) VÌ khi uống đường với baking cũng có tác dụng chữa lành viêm loét ( nhưng nếu không kiểm soát được mức độ thì bệnh sẽ nặng) cho nên lúc đầu nếu bạn uống đường với baking nên cho ít baking soda thôi ( để nghe cơ thể) và điều quan trọng phải đo huyết áp và độ Ph mới điều chỉnh thức ăn cho phù hợp với mình. Chúc bạn nhiều may mắn adi đà phật
Dũng Lê


Thư 1825
A di đà phật, Dạ đúng đấy ạ,cô an Huệ nói đúng, thầy lo cho cả tâm linh và thân bệnh cho mọi người, chúc thầy tổ và gia đình thầy luôn mạnh khỏe, bình an. A di đà phật
Nga Heidi


Thư 1826
Tôi uống đường tập kcyd đã bỏ thuốc AH 2 năm nay,hết trào ngược dạ daỳ hết sạn thận ,ko phải uống hoạt huyết nhất nhất vẫn ngủ b thường . Tuy nhiên,trước khi tập cần đo AH và đường ,uống đủ 10, mới tập . - Hiện giờ tôi đang uống đường để tập tiếp cho hết máu nhiêm mỡ và gan nhiễm mỡ . Mọi người đừng sợ tiểu đường . Tôi uống đường đều mỗi ngày ( tập nhiều uống nhiều và ngược lại) tuỳ theo đường ,cơ địa từng người) nhưng tự k tra và đi xét nghiệm tại bv ko hề bị tiểu đường . - xin chia sẻ từ thực tế bản thân,mong mọi người tham khảo . Cám ơn mọi người !
Đường cao mà nhịp tim thấp là đường âm . - Lúc tôi mới uống đường ,3 ngày hết 1 ki ,giờ sáng dậy đo đường chỉ uống 2 hoặc 3 thìa là đủ 10, để tập .Mọi người ko sợ tiểu đường ,cứ theo hướng dẫn của thầy và An Huệ là bệnh khỏi dần
Mau Trinh


Thư 1827
Ba của mình đo đường vào buổi chiều là 220, sau khi uống 1 ly nước mía đường tăng lên 350mm dl và tập các bài tập khí công y đạo khoảng 1 tiếng rưởi thì trở về tiêu chuẩn 140mm dl. Các bạn cô chú anh chị phải thử nghiệm trên chính bản thân mình. Cảm ơn thầy tổ và cô an huệ.
Ho Can


Thư 1828
Cái gì dùng cũng có mức độ , nói uống 1,8 kg thì k phải là liên tục và k phải ai cũng tải được . Hãy lắng nghe cơ thể mình nhé . Lý luận KCYD cũng phải theo cơ thể mình . Người 2 muỗng là đủ , nhười nhiều hơn . Ai giống ai
Hùng Dương


Thư 1829
kcyd là pp chữa bệnh theo khoa học duy nhất có các chỉ số cụ thế chứ các môn hoặc pp khác toàn nói mồm nói lý thuyết suông, k có thực chứng bằng máy móc chính xác như kcyd
nguyen lan


Thư 1830
Cứ bg mà thấy đau xương khớp hay người ớn lạnh , uống vài muỗng đường là 1 lúc sau hết.Khi mình uống đường ntn thì không cảm cúm gì ( mấy năm trước đều chích vắc xin cúm mà vẫn bị ,năm bị 1_2 lần cúm hay viêm họng và phổi).Nhưng trở ngại lớn nhất như thầy tổ nói là bệnh (sở tri kiến chấp) là họ không vượt qua được ( họ bị các phương tiện thông tin đại chúng lầm cho kiêng sợ đường) .Còn trở ngại của người tập kcyđ lúc đầu là khi uống đường họ bị cơ thể phản ứng lại ( nên hay bị nóng nhiệt , táo bón , có người bị đi cầu nhiều lần như lỵ amip....) Vậy tùy cơ địa chúng ta điều chỉnh cho cơ thể quen và thích nghi .Như mình thì uống với hạt é và chút chanh .Một chút chia sẻ cho mn
@Văn Đức Duong  đường cát vàng biên hòa. Mua ở siêu thị là được rồi. Ở chợ là đường giả( họ nhuộm).Hoặc nước mía cũng được .Mật mía nóng,đường thì bình, nước mía thì mát
Dũng Lê


Thư 1831
Con cám ơn Thầy và Cô An Huệ ạ! Con kính chúc Thầy và gia đình luôn nhiều Sức khỏe, hạnh phúc và an lạc! Dạ Con thưa Thầy! hàng ngày có Lậy Kinh Diệu Pháp Liên Hoa con luôn hồi hướng cho Thầy và con mong Thầy luôn mạnh khỏe, trường thọ để Thầy giúp đỡ cho nhân dân Việt Nam và nhân dân trên toàn thế giới có sức khỏe, hạnh phúc va an vui ạ!
Vũ Thị Ngọc Hằng


YHTD

Thư 1832
Con cảm ơn Thầy nhờ nghe được những bài dạy uống đường cửaThầy mà con hết lạnh tay chân con chúc Thầy nhiều sức khỏe
kieu nguyen


Thư 1833
Tôi làm theo những gì thầy trao truyền thì thấy sức khỏe khá hơn trước đây áp huyết bình lại, đường huyết ổn và quan trọng cơ thể nhẹ nhàng dễ chịu nhưng với điều kiện tập khí công đều và tăng ăn rau củ trái cây.
Thủy Lê Thị


Thư 1834
Bài chia sẻ rất công phu và quan trọng là bạn đã chia sẻ trải nghiệm của mình rất là thực tế.Qua chia sẻ của bạn hy vọng những người có duyên xem được video này sẽ tìm hiểu kỹ hơn về đường và không còn ác cảm về đường và sử dụng đường 1 cách có lợi nhất cho sức khỏe của mình vì đường dương khi uống vào và tập khí công sẽ tiêu tan bệnh tật . Xin cám ơn bạn Kim Anh rất nhiều.
Linh Nguyen Land


Thư 1835
Tôi thường thường coi nhiều lần tại tôi học chậm và hay quên. Cô Huệ An thật kiên nhẫn và tốt, và không ai viết xuống nên cô phải lập đi lập lại hết khí.
Ha Phan

Thư 1836
Mọi ng ơi. Cô An Huệ từ trước tới giờ các nói chuyện của cô như vậy rồi. Không phải cô khó chịu hay này kia mà đó là cách nói của cô. Với cả khi mình được bày như này họ ko thụ động sẽ nhớ bài tốt hơn nhiều. Với cả cô nói vậy thôi nhưng chỉ tường tận từng chút một. Mọi ng coi nhiều sẽ hiểu
Ái Phi


Thư 1837
Con rất khâm phục kiến thức của thầy . Nhưng đang trong lúc cả nước đang vật lộn với dịch bệnh . Ngừoi dân thì luôn tin vào tây y . Thầy có cố gắng bao nhiêu cũng o thay đổi được gì cả . Chỉ mong những ngừoi nào đủ duyên sẽ tin vào kcyd của thầy
nguyen van hai


Thư 1838
Ko thật sự như vậy đâu ạ. Xóm em ở, họ tin em nên ngoài trữ gạo mắm muối ra thì ai cũng mua thêm mấy ký đường vàng ạ. Dần dần rồi mọi nguòi sẽ hiẻu và tin theo thôi.
Phuong Vu


Thư 1839
Cám ơn Thầy ạ. Hôm rồi thi đấu vđv huy chương vàng 1.500m đợt trước, khi về gần đích chạy ko nổi, về thứ 3 chỉ đạt huy chương đồng Tokyo 2020. Qua khỏi vạch đích về nằm vật ra ko cầm cờ đi được. Đó là ví dụ mà Thầy đã dạy.
Que Truong Tan


Thư 1840
Con chào Thầy Đỗ, mẹ con tiểu đường 10 năm phải chích insulin và uống thuốc hạ đường vẫn không hết, bệnh nặng thêm. Nhưng nhờ xem video của thầy con đã hiểu và giúp mẹ con chữa trị bằng cách uống nước mía, đường cát vàng, sau ăn 30phut tập khí công. Nay mẹ con đã bình phục hoàn toàn, ăn uống bình thường không còn mệt như trước nữa. Gia đình con hết lòng cám ơn thầy. Con là người theo đạo công giáo, vô tình đọc được Sách Sự Thật con xin chia sẻ vài điểm quan trọng.
1. Hội tam điểm (Illuminati): gồm các nhà khoa học, bác sĩ, tỷ phú, nhà tài phiệt, các ngân hàng xuyên quốc gia…Họ có một kế hoạch độc ác là triệt hạ phần lớn dân số thế giới bằng chiến tranh hạt nhân, chiến tranh sinh hóa học, nạn đói, ép buộc tiêm chủng vacxin dưới chiêu bài chăm sóc sức khỏe, kiểm soát hạt giống, tạo ra hạt giống vô sinh, kiểm soát tài nguyên năng lương, ngân hàng thế giới, biến các quốc gia thành con nợ…Họ còn cài người vào trong giáo hội Thiên Chúa làm băng hoại, đảo lộn mọi thứ còn bầu ra đức giáo hoàng giả nữa Thầy. Tương lai gần họ sẽ thiết lập TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI và TÔN GIÁO TOÀN CẦU MỚI hợp nhất các tôn giáo lại với nhau.
2. Một kẻ HỦY DIỆT sẽ đến sau, tên này là người đứng đầu nhóm tinh anh sẽ giật dây cho các cuộc chiến đồng loạt xảy ra ở khắp nơi đặc biệt ở trung đông, và nó sẽ xuất hiện để dàn xếp hòa bình. Bằng vẻ bề ngoài đẹp trai, khả năng ngoại giao xuất sắc, nói được nhiều thứ tiếng hắn sẽ được mọi người tin tưởng, yêu mến và rồi hắn sẽ yêu cầu mọi người cấy 1 con chip 666 (nhỏ bằng hạt gạo). Đây là con dấu của Satan, mọi người ai không cấy chip sẽ không có quyên mua bán thực phẩm, giáo dục, y tế…Con chip này sẽ gây ra một thứ dịch bệnh còn khủng khiếp hơn covid 19 nhiều, một thứ ung nhọt ác tính. Do đó cần phải chuẩn bị lương thực cho thời ngặt nghèo chưa từng thất. Còn nhiếu thứ khác nữa con không thể nói hết được, Thầy có thể lên mạng tìm hiểu Sách Sự Thật, cuốn sách này trong đạo con các Cha (linh mục) cấm không cho đọc hay truyền bá vì là lạc giáo, sai sự thật. Nhưng con vẫn đọc để theo dõi và nghiền ngẫm đúng hay sai. Nhờ video của thầy mà con càng tin vào Sách Sự Thật hơn. Link Sách: https://sachsuthat.com/thong-diep-365-n ... h-su-that/
Adamthanh


Thư 1841
Con vo cung biet on thay thay la vi bo tac duoc phat gieo duyen ciu chung sinh vi gieo rac benh tieu duong ai me muoi thi so duong dan den chet nguoi ai co phuc to lon thi nghe loi tien ngoc cua thay tu bao ve cho minh con co co hoi song nhe
Mung Do


Thư 1842
Thầy ngọc đáng kính cám ơn thầy đã chỉ cách ăn gạo lứt muối mè với đường và con áp dụng bài này cho mẹ của con đã thành công Mẹ con đã bị tai biến 13 năm lắm liệt giường chân tay co hết rồi áp huyết tăng cao con đã áp dụng bài của thầy cho ăn gạo lứt muối mè con lấu miệng chén gạo với 4 chèn nước nó nở mềm rồi mỗi 1 chén cơm con cho 3 muỗng đường con cho vao cối say sinh tố con say nhuyên như cho bé ăn dặm vì mẹ con o nhai được hôm đầu tiên ăn cơm mẹ con bị mệt vã mồ hôi huyết áp xuống đúng tiêu chuẩn chỉ có nhịp tim là cao ăn được 4 hôm nay rồi mẹ con ăn xong 30p con lấy tay ấn bụng độ khoảng 20 cái theo nhịp thở thì dừng thi nhịp tim xuống còn 87 còn huyet áp trước khi ăn là 127/76/87 sau khi ăn là 144/76/92 còn đường con o có máy con chỉ có một mày đo huyết áp thôi mong thầy chỉ tiếp cho con xin chân thành cám ơn thầy nhiều lắm con chúc thấy nhiều sức khỏe,
Thái Hưng Vũ
Bài gạo lút muối mè là 1chen gạo 4 chén nước đun sôi thầy gạo hơi lứt ra thì tắt bếp 15p rồi đun lên cho đến khi cạn sền sệt là được nếu nhai được thì cho đường vào ăn bạn nhé
Thái Hưng Vũ


Thư 1843
Uống đủ đường , tập kcyd sẽ tăng sức đề kháng . Em cám ơn thầy ! Nhờ có kcyd mà sức khoẻ em được cải thiện rõ rệt ,khỏi nhiều bệnh. Em vẫn tiếp tục chữa bệnh theo thầy dậy ,ko dùng thuốc . Nhiều người vẫn bị u mê sợ đường nên lệ thuộc vào thuốc tây gây tác dụng phụ và lại sinh bệnh khác
Mậu Trịnh


Thư 1844
Toan nguoi tai gioi 0 nuoc ngoai het nhu thay do duc ngoc va thay ly phuoc loc viet nam co may dau tu thoi co co thien su tue tinh song thoi nha tran da h y noi tieng thuoc nam duoc nguoi nam dung thuoc nam va danh y le huu trac hieu hai thuong lan 0ng s thoi chua trinh nguyen hai thay ngoc va thay loc cung sieu pham hau nhu khong du g den thuoc vhu yeu vuot huyet va tap kji cong y dao nhu tu chua lanh cho co the khong co tac dung phu cho co the rat hay mong cac thay truyen ba rong rai cho vjoi viet 0 nuoc ngoai va trong nuoc cung nhu the gioi
Huy Mạnh


Thư 1845
Khi ăn uống mất cân bằng cơm và đường sẽ bị bệnh tiểu đường cao chỉ cần uống đường dương tập thể dục khí công đường sẽ xuống thì o có bệnh tiểu đường
Thúy Đào

Thư 1846
Bị phán "Bệnh Tiểu đường" là lúc đo máu có đường cao thôi. Nhưng tập theo thầy 1 thời gian là hết cao. Thế thì thực sự có "bệnh" tiểu đường hay ko? Nên hiểu theo nghĩa đó.
NguyễnHồng Phong

Thư 1847
Hôm qua có 1 bệnh nhân xuất hiện triệu chứng của bệnh Thiên đầu thống, đất trời quay cuồng, lảo lộn, buồn nôn, đi ngoài, người lạnh vả mồ hôi. Con kêu đo áp huyết bao nhiêu ? Bệnh nhân nói không biết đo. Con kêu đo nhiệt độ đầu ngón tay út chỉ có 34 độ C Hỏi đã ăn gì chưa thì bệnh nhân trả lời do nghỉ ở nhà chống dịch, ngủ dậy muộn nên thường ăn bỏ bữa, hồi trưa mới ăn cơm với gà xào gừng. Con nói pha đường vàng uống vào ngay. Đến chiều người bệnh đã khoẻ hẳn. Người bệnh nói từ hồi đó tới giờ lần đầu tiên mới bị những triệu chứng như thế, thật kinh khủng quá, tưởng đâu đi luôn rồi. Con nói cứ yên tâm uống đường vào, ăn uống, tập thể dục đều thì sẽ không sao đâu, hồi trưa mà không uống đường kịp thời thì có thể đã đi thăm ông bà rồi. Con xin tri ân công đức vô lượng của Thầy đã truyền dạy cho chúng con
vo thanh tuan Dung


Thư 1848
Nghe mấy ông bà ăn uống thực dưỡng không dựa vào tiêu chí nào để kiểm tra sức khỏe thì có ngày đứt bóng .Ví dụ món đó tốt cho người huyết áp cao thì không tốt cho người huyết áp thấp...Có ông thầy dạy thực dưỡng còn khuyên mn ăn 1 bữa 1 ngày để chữa bệnh.....sức đâu mà cày mà làm .Thua luôn
Dũng Lê


Thư 1849
Con vo cung biet on thay thay la vi bo tac duoc phat gieo duyen ciu chung sinh vi gieo rac benh tieu duong ai me muoi thi so duong dan den chet nguoi ai co phuc to lon thi nghe loi tien ngoc cua thay tu bao ve cho minh con co co hoi song nhe
Mung Do


Thư 1850
Đúng vậy Tế bào là căn bản của cấu trúc và chức năng của các cơ quan dinh dưỡng của tế bào là đường Glucose ,tế bào chết thì con người chết , Tây y nhiều bệnh , họ không quan tâm về tế bào nên con người phát sinh bây giờ tôi khổ Không còn tin tưởng vào Tây y và y khoa
The dan

Thư 1851
Mình uống nc mía , đg vàng 1 năm nay mà sáng dậy đo đg chỉ từ 4.7 đến 5.9, mình cám ơn kcyd nhiều lắm vì trc đấy mình vô lực chân tay như sắp chết , để mình kiểm nghiệm thêm tgian mới viết lên tình hình cả chặng đg qua của mình thật kinh khủng các bạn à
phương hoàng


Thư 1852
Từ khi con nắm được cách chữa kcyđ, con đã tự hứa k đụng vào thuốc tây. Khoảng 1 năm nay 2 vc con dùng khoảng 1 bao đường costco (4.54kg) trong khoảng 2 tuần. Thỉnh thoảng tụi con kiểm ĐH vào buổi sáng vẫn cứ chỉ dưới 5,5 mmol/l nhưng sk đã cải thiện trên 75%. Đó là tụi con tập theo ngẫu hứng và uống đường đại đại thôi chứ k kiểm chứng như bài bản. Những phần trăm thiếu xót là do bản thân tụi con lười và chưa nắm đc những bài tập đúng với bản thân. Giờ cả 2 vc con đều thấy rõ sự quan trọng của đg đối với con người. ĐƯỜNG LÀ THUỐC TIÊN. Con đã trị đc mệt tim, máu đặc, chột bụng, phân sống sít, đàm dâng lên cổ suốt làm con phải phun khạc đến mắc cở, tê tay, toát mồ hôi nửa đêm, khô cổ, mắt mờ, chân phải bị rút gân nhẹ, đã bị đau nửa đầu và mặt 3 lần mỗi lần khoảng 2 tuần, kinh vón cục, áp huyết rất thấp (giờ vẫn còn thấp nhưng lên xuống chút con có thể điều khiển),vvv chồng con thì chữa đc phân sống sit, cơ bắp dần săn chắc lại, gần như hết đau lưng và mắt trước kia hay bị như vừa có giọt dầu nóng văng vào mắt làm đau và giật mình nhưng từ khi uống đg k thấy bị lại, áp huyết k bị cao thất thường như trước làm đau đầu và mắt vỡ vein máu nhưng cũng vẫn còn hơi cao và anh ấy cũng đang học hỏi điều chỉnh ăn uống để giảm AH hơn tí nữa. Tụi con tin vào thầy tuyệt đối nên chữa rất thành công. Tụi con xin tạ ơn thầy. Yêu thầy vô bờ bến
Hanh Nguyen


Thư 1853
Chào cô An Huệ, nhiều người biết và cần cô giúp đỡ nhưng cô thì không nhớ hết mọi người đâu, với tôi là người bệnh lâu năm thì rất cần những gì cô và thầy chia sẻ cách chữa bệnh không dùng thuốc,chính tôi đã áp dụng được hơn một năm rồi lúc đầu cả nhà tôi đều phản đối cách tôi uống đường để tập không uống thuốc cũng không tiêm insulin, xong thấy tôi tập có hiệu quả rõ rệt sức khoẻ tốt hơn nhiều từ đó mới dần tin và ủng hộ tôi tập cho tới nay, hàng ngày tôi vẫn uống đường và đều đặn tập thể dục cứ mỗi sáng ngủ dậy tập 1 giờ, chiều đi bộ 1 giờ, cứ thế mỗi ngày và tôi đã khoẻ hơn nhiều rồi tinh thần thoải mái, hôm nay đọc tin cô mới đăng Quá đúng ạ chỉ có chúng ta hiểu và làm tốt, học và hành theo cái tốt thì cái xấu sẽ giảm cứ như thế, chúng ta cùng con cháu sau này sẽ là những người khoẻ mạnh thông minh trí tuệ sống trong một xã hội văn minh. Cảm ơn Thầy Đỗ Đức Ngọc cảm ơn cô An Huệ nhé! Bye Bye cô! Hạnh Trần

Thư 1854
Đọc những dòng cm của bạn mình rất buồn .Trong một lớp học , không phải ai học cũng thành công ,và những người học giỏi nhất cũng chưa chắc đã thành công .Vậy kiến thức có thể tốt cho người này mà chưa chắc đã tốt cho người khác (nên thầy mới chia thành 3 loại bệnh: thân bệnh,tâm bệnh , và nghiệp bệnh).Vậy nếu mắc nghiệp bệnh , thì ngoài những thức ăn tập luyện đúng thì vẫn phải nhờ đến các vị thần thánh giải nghiệp cho mình .Tụi mình học thầy để giúp mình và giúp đời ( nên chúng ta không nên vì chưa thành công lại có những lời lẽ không hay, làm cho những người muốn học kcyđ họ không còn tin vào ai) Chỉ cần biết rằng tại sao có người thành công mà mình không thành công ( trả lời được câu hỏi đó là bạn đã giải được đáp án. Lý luận của thầy đúng hay sai) chúc bạn nhiều may mắn adi đà phật
Dũng Lê


Thư 1855
Bac ngoc oi con o viet nam ,,,luc con di benh vien kham benh con co met hoai ,,,,con moi di benh vien kham ,,,cho kham chua den luot kham con da ngat sieu ,,,, vao cap cuu khi qua khoi thi bac sy kham ,,, bac sy noi con benh tieu duong ,,, do duong chi so 11 ,, bac sy moi cho thuoc tieu duong ,,,roi con cu met va kho tho ,,, con so khong uong thuoc bac sy cho nua thi con khoe ngay ,,, cam on bac cho chung con biet deu nay ,, cam on bac a ,,,
Lê Nhân


Thư 1856
Thanh Quách  khoa học là bất tận .Cho đến hôm nay thầy vẫn phải tìm tòi và nghiên cứu. Mình hiểu kiến thức có những điều mâu thuẫn ( cho nên học trò cũng phải chọn lọc và hiểu cho thầy).Nếu như mình hiểu thì ý của thầy là có bệnh tiểu đường ( rất ít, còn đa số là do những vấn đề nhạy cảm mà ngành y mang lại) Quan trọng là chúng ta, khi tiếp nhận và xử lý thông tin ntn để phù hợp với mình mới là điều cơ bản ( vậy mới có người thành công và người không thành công).Học là 1 chuyện còn hành mới là khó ( vì bước vào tuổi lão niên , bệnh tật nó luôn đeo bám mình.Có bệnh mình gq được , có bệnh mình phải hỏi thầy .Nhưng mình cũng gq được gần hết , mà không phải dùng thuốc tây) .Còn ngày trước thì hoàn mỹ, chợ rẫy , bv mắt đi suốt .Công ơn của thầy tổ là vô cùng to lớn ( chẳng biết bg mới trả được cho thầy) thôi 1 chút chia sẻ. Cầu mong bạn sẽ thành công
Dũng Lê


Thư 1857
Con đc gặp Phật pháp nguyên thuỷ xả bỏ nhiều hủ tục, lại gặp được thầy dạy chữa bệnh một cách thực tế đơn giản . Thật là vi diệu ,con chỉ mong thầy sống thật lâu để giúp cho những người nghèo khổ ít học lại bệnh trọng gặp được để tự chữa bệnh cho mình mà không tốn kém tiền bạc
Dương Đức


Thư 1858
Con cám ơn Thầy và cám ơn cô An Huệ .Con cũng đã tiêm chủng lần 1 nhưng ko bị sốt ,chỉ thấy người hơi bị mệt và sau đó khỏe.Con nghĩ có lẽ tại con đã uống đường và tập khí công theo các bài giảng của Thầy được mấy tháng rồi.
Huong Thanh


Thư 1859
Thưa thầy, con là sinh viên cntt thông tin và qua Y học cổ truyền. Con biết vac làm từ một mã lập trình sẵn đưa vào cơ thể để thay đổi cấu trúc gen. Mục đích Cabal Bill Gates là tạo ra nhóm lao động vô tri. Tiêm vào sẽ 70% sống, 30% về sau nhiều biến chứng đột tử. Nên con nghĩ vẫn là k nên tiêm hơn ạ
Minh Châu Võ

Thư 1860
Mình chích ngừa lúc 10h30, 15h sốt cao( 38oC): Mình uống liền 1l nước mía chanh, hạ sốt ngay và không bị nữa. Chỗ tiêm hơi sưng mình chườm đá lạnh và xoa dầu ngải cứu là ổn. Vì ngày nào mình cũng uống đường vàng nên rất ổn không bị đau nhức gì cả.
Nga Than Thi Diep


Thư 1861
Sau nhiều tháng con tự theo dõi đường huyết cho bản thân, thì con đã rút ra kinh nghiệm rằng sau khi ăn no 30p, ko nằm, mà chỉ đi lại vận động nhẹ thôi, thì đường huyết vẫn luôn ở xu hướng giảm dần, giảm dần, ko bao giờ tăng. Vậy thì ko có lý do gì mà phải uống, chích thuốc hạ đường cả. Nếu ai ko tin thì cứ tự mua bộ máy đo đường huyết về thử nghiệm, sẽ rõ ràng.
Mai Truong

Thư 1862
Em cám ơn thầy ! Em vẫn thường xuyên theo dõi các vdeo của thầy và của An Huệ ; vẫn thường xuyên uống đường và tập kcyd ,nay đường huyết của em đo được đó là đường dương ,với chỉ số đường trên ,em uống 50g đường ,sau 15’ đo đường để tập là 10,8. Lăn 20’ nghỉ 15’ đo đường còn 8,2 ạ.
Mau Trinh


Thư 1863
Con theo phương pháp KCYD của Thầy, sức khỏe tốt và thấy mình rất vui vì biết Tu chua Bệnh cho minh. Con xin cảm ơn thầy nhiều, cầu mong mọi người đều có duyên Phước biết đến phương pháp này.
Healthy life in America


Thư 1864
Cháu mình từ 1 tuổi .Mỗi ngày mình cho uống 2 muỗng canh đường ( sáng chiều .Uống với cam hay quýt ) đến nay 3 tuổi chẳng bị cảm cúm gì .Quậy như siêu nhân .Chúng con cảm ơn thầy tổ đã mang đến cho chúng con bài học quý giá nhất. Cầu chúc thầy tổ cùng gia đình mạnh khỏe bình an adi đà phật
Dũng Lê


Thư 1865
Khí công y đạo đã khám phá ra nguyên nhân gốc của mọi căn bệnh - từ đó có phương pháp điều chỉnh tập luyện đúng thể trạng , giúp khôi phục lấy lại sức khoẻ đẩy lùi bệnh tật .
Huế IShop

Thư 1866
Con chao thay to do duc ngoc con vo cung biet on thay da ciu duoc nguoi nha con thoat khoi benh tieu duong va benh suy than a nho thay giang day con hoc thay tren mang ma con da hieu het ve muc duong cua tay y ha qua thap va dan den chet oan ma dan vo mín si me ko hieu biet dan den chet nguoi nhieu qua thay oi
Mung Do


Thư 1867
Con cảm ơn thầy. Thầy ơi cả gia đình con kiêng đường. Con toàn phải uống đường lén lút .nhìn người thân của mình thấy đau xót .vì tin tưởng vào bác sĩ
Anh Dung Khuu


Thư 1868
Con là người đã từng được Thầy cứu khẩn cấp trước đây khi con cầu cứu! Con vẫn luôn ghi nhớ và biết ơn Thầy! Con đã ăn Gạo Lứt được khoảng 5 năm. Con hy vọng Thầy có bài viết về Huyết Áp đối với người ăn theo Thực Dưỡng. Đa số dân Thực Dưỡng đều bị HA thấp vì chỉ chú trọng vào quân bình Âm Dương nhưng chưa hiểu rõ Âm Dương và hầu hết đều rơi vào tình trạng quân bình thiếu. Đáng sợ nhất là tình trạng CỰC ĐOAN từ người hướng dẫn cho đến người được tư vẫn. Dẫn đến tình trạng một số người rơi vào tình trạng rất bi đát. Thực tế TD rất hiệu quả nếu người ta chịu đầu tư kiến thức và ko cực đoan, biết linh động phối hợp thêm các phương phap khác. Con kể ra đây một trường hợp con đã gặp mà ko thể giúp. Một phụ nữ tầm 30 tuổi đã theo TD được hơn 1 năm. Thân thể xanh xao bạt nhược nhìn là biết có bệnh. Khi con kiểm tra lúc 12 giờ trưa sau ăn 40'.Nhiệt độ ngón út 35, HA 87/68/113. Đêm lạnh ko ngủ được phải chườm đá nóng 1-2 giờ mới ngủ được vài tiếng. Đi cầu phân luôn nhão,vô kinh đã 6 tháng. Tình trạng này con hiểu là phải vừa chửa vừa bổ khẩn cấp bằng Đông Y, ăn uống và KCYD. Cô ấy bảo người hướng dẫn nói cơ thể âm quá chịu khó nhai kỹ từ từ hết. Con đi về suy nghĩ và thấy viễn cảnh rất tệ sẽ đến nên tìm đến nhà thuyết phục và sẽ hỗ trợ thuốc thang. Gặp Chồng là một cư sĩ tại gia củng ăn TD từng học Trung Cấp Đông Y về bấm huyệt xoa bóp. Người vợ đồng ý vì đã quá mệt mõi và mất niềm tin. Nhưng người chồng gạt phăng, cứ ăn và chuyển hoá nội tâm từ từ hết. Con định sẽ tìm đến người hướng dẫn nhưng theo lời mọi người thì Ni Cô này củng rất cố chấp, ko nghe ai cả! Buồn khi nghĩ đến tương lai của người bệnh nhưng đành bất lực! Con mong Thầy sẽ có những nghiên cứu bài viết về TD để giúp cho những người đang mắc sai lầm hiểu rõ và điều chỉnh. Con đã từng 8 tháng nhai cơm với muối mè và uống nước trà. Huyết áp chỉ còn 75/60 ( đo bằng máy cơ). Cân nặng cơ thể chỉ còn 40 kg, cơ thể luôn lạnh ,mùa thu và mùa đông ko dám tắm hoặc tắm nước nóng buổi trưa. Trước đó con củng đã theo chửa các phương Pháp khác nhưng bó tay. Đã có lúc vừa nhai cơm Gạo Lứt vừa viết di chúc. Sau 8 tháng con bắt đầu phối hợp các phương phap khác ,ko kiêng đường. Luôn có máy đo đường, huyết áp, nhiệt kế. Sức khoẻ con giờ tốt hơn trước nhiều. Chúc Thầy luôn khoẻ và sống thật lâu để hoàn chỉnh môn KCYD giúp ích cho mọi người.
Lut Gao


Thư 1869
Chị chia sẻ những lời thật lòng. Mình cũng làm theo gần 10 năm rồi. Nên cứ giữ theo tiêu chuẩn của tuổi. Mỗi ngày uống, niem ADDPhat 1.5-2 chén dường ma không biết mệt mỏi. Ăn ngủ rất ngon lành. Cam ơn Thầy Tổ va An Huệ
Lucy Ly


Thư 1870
Con rất tâm đắc và vui lắm khí nghe cô chia sẻ.con cũng đang làm như cô nhưng con chưa giúp được ai cả . chỉ giúp được cho chồng con mình thôi.con nghĩ mình chưa đủ phước duyên để nói mới người nghe
Ngọc Trần


Thư 1871
Con kinh chao thay ngoc thay la vi phat song trong doi nay thay da ciu duoc rat nhieu nguoi thoat chet vi ha duong theo muc ha duong cua tay y ma nhieu nguoi ko biet nen so duong chet nhieu qua thay a
Mung Do

Thư 1872
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát! Con kính chào Thầy ạ! Con kính tri ân Thầy và Cô An Huệ! Con kính chúc Thầy và gia đình luôn nhiều Sức khỏe, hạnh phúc và an lạc!
Vũ Thị Ngọc Hằng


Thư 1873
Dạ A Di Đà Phật con xin tri ân Thầy Tổ và cô An Huệ con xin thay mặt mọi người kính chúc Thầy Tổ và cô An Huệ luôn mạnh khỏe để Hoằng dương Phật pháp cứu độ chúng sanh ạ
Mai Trần

Thư 1874
Tôi nói họ uống đường nhưng thật sự không ai nghe luôn. cuối cùng thôi làm bác sĩ cho gia đình mình.thấy thương họ lắm nhưng thật sự nghiệp lực dẫn họ đi . Nên em thấy mình thật có phước để làm theo cách chữa bệnh của thầy và chị Huệ.
Ngọc Trần


Thư 1875
Em cứ vào KCYD xem các video của Thầy Ngọc hay cô An Huệ là biết thôi .Đơn giản vầy nè : em dùng đường vàng pha với nước nóng , Trước khi uống đo đường trước, phải từ 170 mg/DL thì bắt đầu tập .Tùy bệnh thì tùy bài tập em ah
nguyen tien bac

Thư 1876
Toi nam nay 59 tuoi ,,,,neu do ah 130 la bi chong mat ,,,,, con do 140 ,hoac 150. ,,thi binh thuong ,,,,vao buoi sang chuan bi len niem phat trong nguoi toi bi bun run tay chan ,,, neu noi la muon nga quy xuong ,,,,toi di xuong lau ,,, lay duong uong vao la lap tuc lay phat duoc luon lay phat roi khong muon ngung ,,,toi noi day de cho nhung ai ma khong tin uong duong de lay lam bang chung ,,,,,a di da phat cam on co an hue ,,,,,,,
Lê Nhân


Thư 1877
Oh, chúc mừng cô rất là may mắn vì cô đã biết môn khí công y đạo nhờ đó đã cứu được mạng sống của mình, Qua sự việc tteen , ta tháy đường rất wuan trọng cho sinh mạng của con người và không nên tin vào wuam điểm của Tây y vè dường
Long Vo Ngoc

Thư 1878
Tôi tập bài lan bị tut đường,chong chóng mặt ko day được,may có người thân phát hiện cho uống đường vàng bằng ống hút vì ko thể uống bằng ly trong lúc đó.Bai tập lan tut đường rất nhiều, bà con tập bài lan phải có người thân bên cạnh.
Bien Hoang

Thư 1879
Cảm ơn thầy con ước gì những kiến thức y khoa vàng ngọc của thầy lan toả mọi ngõ ngách của cuộc sống này ,tự làm chủ cuộc sống của mình ,con uống nước mía và tập theo hướng dẫn của thầy ,con đã khỏi trào ngược dạ dày ,tiểu liên tuc có bướu trong gan, thoái hóa cột sống ,đốt sống cổ ,tê bì hai tay vô lực đau buốt đêm ngày, mất ngủ ,mong có thật nhiều người vượt qua sự si mê để khỏi bệnh
Thúy Đào

Thư 1880
Phuong Vu
Anh giống em. Bố em uống thuốc tiểu đường hàng ngày, em ko nói được, em thay bằng B1 vô . Vì bố em ko để ý. Gần 2 năm rồi có sao đâu. Mà nói các cụ yêu bs lắm ko chịu nghe mình.


Thư 1881
ở trong viện tây y chú ý đến đường huyết lấm ngoài tiêu chuẩn là họ cho uống thuốc hoặc tiêm insuin rồi .Mà khi tiêm ỉnsuin là người yếu lắm các cơ teo hết .chính tôi bị tiêm giờ phải dựa vào môn này để hồi phục sức khỏe đây .tôi chưa được ra viện mà xin ra .uống đường tập khí công sức khỏe dần hồi phục .tôi đã bỏ tiêm bỏ uống thuốc tiểu đường
chi bui thi

Thư 1882
Rất chuẩn,vì vậy chúng ta đã đc học thầy tổ và đc cô an huệ hướng dẫn cách chữa bệnh hạ đg huyết,m sẽ loại bỏ tư tưởng phụ thuộc vào tây y để chữa bệnh tiểu đường, huyết áp,tim mạch và bệnh gan thận,mong sao mọi người hiểu và lắm đc những kiến thức quý báu này,và con xin đc chúc thầy tổ SK trường thọ để trau rồi những kiến thức vĩ đại,con cảm ơn thầy nhiều,
Tuyền Lê văn

Thư 1883
Theo phương pháp của thầy con đã giúp được 1 bà cụ 76 tuổi chữa được bệnh tiểu đường bằng bài đi cầu thang 1 bậc. Giúp em rể con 62 tuổi chữa bệnh đột quị, đau dạ dày táo bón bằng bài kéo gối thở ra làm mềm bụng
manh bui ba


Thư 1884
Con cảm ơn Thầy, con chúc Thầy và cô An Huệ luôn nhiều sức khỏe. Mới đây con mới biết được đến Thầy và cách chữa bệnh ko dùng thuốc , bằng cách uống đường và tập KCYD để tăng cường sức khỏe . Từ hôm biết đến pp uống đường và tập KCYD con đã thực hiện theo Thầy. Con bị mờ và mỏi mắt thường xuyên, con đã thực hiện bài tập hít thở, giơ cao tay cúi người nhìn ra phía sau và đỡ mỏi mắt. Hôm nay con có tham gia vào ct Cầu nguyện của Hội phật giáo w , khi con lạy phật chỉ hơn chục lạy đã bị tối mắt và chóng mặt, con đi lấy 5 thìa đường và uống sau 2 phút con tập bt ko bị chóng mặt nữa. Con chúc Thầy luôn mạnh khỏe để cứu độ chúng sinh A Di Đà Phật
yến phạm


Thư 1885
Thầy đúng là vị thánh thật nhiệt huyết thật tâm đức tấm lòng của thầy không gì sánh được con rất rất cám ơn thầy vĩ con đã có duyên biết được những vi reo của thầy trò của thầy nên con áp dụng vậy sức khỏe con cái thiện rất nhiều con cầu mong thầy thật nhiều sức khỏe luôn bình an và trường thọ thầy là vị thánh sống giúp đời
Ngoc Do

Thư 1886
Con moi ngu day,mo dien thoai thay Thay ra clip con mung qua! Lau roi ko nghe tieng Thay,nhat la trong thoi gian nay VN bi covid rat nhieu va dang bi phong toa toan Tp Sai Gon. Buon lam Thay oi! Con chuc Thay suc khoe luon luon duoc doi dao de tiep tuc giup doi giup nguoi.
Te Vo

Thư 1887
Con cảm ơn thầy ,nhờ được biết đến thầy và kcyd con đã uống chanh đường hàng ngày và tập khí công nên con đã điều chỉnh được huyết áp .mỗi lần tim hồi hộp con lại uống 2 thìa đường với nước nóng tim lại khỏe thầy ạ
Bus Nguyen


Thư 1888
Dạ con cảm ơn thầy, thầy luôn tìm mọi cách để giúp đỡ mọi người chống lại mọi bệnh tật,còn rất biết ơn thầy rất nhiều ,nhờ biết đến môn kcyđ của thầy mà mẹ con k phải mổ tim, và k bao giờ uống thuốc tiểu đường,thuốc áp huyết do bệnh viện phát hàng tháng.nhà còn ai cũng uống đường, 2 con của con (gái 16 tuổi,trái 14 tuổi) sáng ăn xong uống 2 muỗng canh đường vàng(ngày 3lân sau mỗi bửa ăn) con của con rất khỏe, k ốm đâu bệnh tật gì hết, khi chưa biết đến kcyđ thì đi khám viêm họng suốt, bây giờ cháu gọi bằng bà mới có 8 tháng con cũng cho uống đường cát vàng, cháu rất khoẻ, tới con chó phốc nhà con cũng uống đường sau mỗi bửa ăn, khi con chó nhà con bị bệnh hay ho con điều pha nước đường vàng cho uống là khỏi liền,còn cũng giúp mọi người bằng phương pháp kcyđ của thầy, cách đây 1thang có 1gđ ,con gái nhớ + tính đi cách lý, người mẹ sợ quá bệnh luôn, gọi xe cấp cứu k được nên gọi con ,con chỉ theo phương pháp của thầy uống đường cát vàng và tập kcyđ, thế là họ quá cơn nguy kịch, khi trước k có dịch ,nhà con thì ở ngay chợ nên có rất nhiều người đi chợ nên con để hủ đường cát vàng ở ngoài để giúp mọi người, vậy là con cũng giúp được vài người đi chợ bị choáng chóng mặt, một lần nữa con cảm ơn thầy. Thầy là phật sống cứu độ chúng sanh ,con Chào thầy,con chúc thầy và gia đình thật nhiều sức khỏe,
Thị Khanh Trần

Thư 1889
20 năm trước, con theo phong trào đi chích vaccin flu. Về nó vật con te tua. Cứ tưởng xong rồi năm đó k bị cúm nữa vậy mà con bị cúm nặng thêm mấy chặp. Trong khi những năm trước nếu có bị cúm con cũng bị nhẹ thôi mà cũng chỉ bị 1 lần là cùng. Từ đó đừng ai rủ con đi chích nữa. Nhưng giờ họ ép chích vaccin covid, con còn đang ráng chống chọi chưa biết đến khi nào. Giờ nhờ thầy dạy cách uống chanh đường trước khi chích, con cảm thấy an tâm hơn. Con xin đa tạ thầy
Hanh Nguyen

Thư 1890
Con chúc Thầy và gia đình luôn mạnh khỏe, chúc môn KCYD của Thầy Ngọc ngày càng phát triển mạnh để cứu được nhiều người thoát khỏi những căn bệnh hiểm nghèo. Chúc mừng chị
yến phạm

Thư 1891
Ai có duyên tìm hiểu sẽ thấy môn khí công y đạo này rất hiệu quả Bản thân tôi đã uống đúng tập đúng nay cải thiện đuọc nhiều bịnh Mắt sáng ra kg còn đeo kính ,viên mũi kg còn sỡ mũi nữa Bao tử gan thận cũng khoẻ ra nhiều ,nói chung là vì mình kg uống đường nên từ từ lớn tuổi bị bịnh tùm lun Nay nhờ đến khí công y đạo tôi khoẻ ra nhiều Cảm ơn thầy rất nhiều bài thầy giảng trên video rất hay và bổ ích cho chúng con coi để học và hành theo những gì thầy đã dày công tu học để mang cho đời môn khí công y đạo này
Hoi Nguyen


Thư 1892
Duong cat vang hay con goi la duong nam son vang gia chi co 15 nghin mot can nhe rat tot cho moi nguoi mua co vit hien nay la phai uong duong voi chanh la rat tot toi sem ong ngoc day da nam nam roi len toi hieu
Khi c y dao tu tap lan nguoi tu tap vo tay 4 nhip tu tap ep goi va phai uong duong cat vang voi chanh chong choi co vit 19 day cac bac a
Co nay la hoc sinh cua thay ngoc roi o tai vinh yen cung co mot ong thay dang chua bach benh cho dan bang duong cat vang va nghe va uong nuoc mia day rat hieu qua cac bac tu tim hieu roi se biet
Mung Do


Thư 1893
Ai từng bị tụt đường xém chết mới biết quý người đã dạy môn này, biết quý những người dám nói lên sự thật nghe có vẻ phản khoa học nhưng khoa học không thể nghĩ bàn. A Di Đà Phật
Trần Thị Mỹ Dung

Thư 1894
Tri ân thầy Ngọc và chị An Huệ! Cảm ơn mọi người đã tin tưởng và thực hành KCYĐ. Đây có thể nói là ân huệ của Trời ban xuống cho những ai hữu duyên thông qua sự giảng dạy của thầy Đỗ Đức Ngọc và sự trợ thủ đắc lực của chị An Huệ và các huynh đệ thiện tâm khác. Mỗi người một đóng góp cho KCYĐ ngày càng phát triển là việc làm Thiện lành vô cùng!
PHƯƠNG NAM HƯƠNG VÂN

Thư 1895
Đây là minh chứng cho kết quả từ KCYĐ. Khi bạn làm clip này là bạn chưa có tin vui. Giờ con bạn này sắp được 5 tháng rồi, bù bẫm khoẻ mạnh trong khi trước khi biết đến KCYĐ thì không dám nghĩ đến việc sẽ có khả năng có em bé.
Lê Phương


Thư 1896
Hiểu và hướng theo KCY Đ là có duyên với Thầy Ngọc , E quay clip này thực tế tại nhà và những hiện tượng của cơ thể để CĐ XH thấy trực tiếp ngoài XH còn nhiều ng giống E nhưng họ ( giàu hay khá ) mặc định là Tây y đúng thì E đã C minh đc YHB Sung sẽ trị gốc của bệnh Cơ thể phải hoạt động muốn H động thì bổ sung đường lấy lại sức trước , phải có TG để đường nuôi các tế bào đã bị thiếu TG dài rồi mới tập các bài từ nhẹ đến nặng thì cơ thể kg cần thuốc Tây . Dùng thuốc Tây liên tục hậu quả XH đã thấy . Mong CĐ đều nhìn thấy và đủ duyên xem clip Thầy ( TG khoảng 1 tháng uống đường và đo dư thì tập để cân bằng đường )
Kimquy LUU

Thư 1897
Đạo , tiếng Hán-Viet là đường đi và cũng được hiểu là tôn giáo. Tuy nhien, ở đây, được hiểu là đường đi. Khí công y đạo không là tôn giáo nào cả ! Khí công y đạo là cách (là đường) tập luyện khí ( huyết) theo y lý.
Te Teq

Thư 1898
Toi ko tin vao benh tieu duong va ko tin vao benh ap huyet cua tay y dau vi gd toi da co nguoi di ve noi tiet h n kham bac sy bat nam vien ngay vi duong la 23 cham ap huyet len 150 nhung ko nam vien ma ve nha tra cứu gap ngay vi an su do duc ngoc tap khi cong va uong duong uong nuoc mia hang ngay va an pho bo den bay gio da khoe va beo tot ko tin vao thuoc tay duoc
Mung Do


Thư 1899
Tuyệt vời quá cô An Huệ thế là lại cứu đc một người bệnh cảm ơn Thày tổ và sự hướng dẫn của cô An Huệ.
Chung Đỗ

Thư 1900
Con cám ơn thầy Ngọc! Cám ơn anh chia sẽ, lúc đầu tôi cũng có nhiều thắc mắc như anh. nhờ tập và tìm hiểu thêm nay sức khỏe tôi tốt hơn. Chúc anh sức khỏe.
lai susu
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6794
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: MỤC ĐỌC THƯ CẢM ƠN MÔN HỌC KHÍ CÔNG Y ĐẠO

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 5 Tháng 9 30, 2021 11:28 pm

Thư 1901
Co An Hue, co giúp dùm Bác,co ai đai điện trị bệnh tai BC Vancouver Xin co Ăn Huệ cho xin địa chỉ hoặc là số điện thoại để Bác đen khám bệnh, cảm ơn co nhiều chúc cô Tiên luôn khỏe mạnh và hạnh phúc để cứu giúp nhân loại như thấy Do Đức Ngọc
kim vo

Thư 1902
Học kcyđ cũng là cái duyên với trời phật ban cho. Nhưng thực hành hiệu quả cũng tùy vào cơ địa và cách ứng dụng của mỗi người. Học ra để tốt nghiệp thì không phải ai cũng giống ai ( có người thành công và có người không) .Vậy mở đầu học kcyđ thầy tổ đã chia ra làm 3 loại bệnh: thân bệnh, tâm bệnh và nghiệp bệnh. Nếu bạn chỉ áp dụng cứng nhắc các kiến thức thì không bg thành công được ( như mình uống đường từ từ cho cơ thể quen dần và kết hợp thêm nhiều thứ nữa, chứ không người nóng nhiệt)ví dụ như uống đường mà không lăn thì rất nóng và khó chịu ( tùy cơ địa nữa) một chút chia sẻ kinh nghiệm của mình. Chúc bạn nhiều sức khỏe và may mắn @hoang hai  còn tùy cơ địa nữa. Ví dụ như mình uống bn cũng không lên được 180 , vậy nhưng vợ mình uống chút xíu lên 300 trên 300 ( vợ mình bị tiểu đường. Hôm trước cao điểm lên 502) nhưng mình học kcyđ ( nhờ chị An Huệ hd ) nên đâu có gì mà sợ. Quan điểm của kcyđ là không sợ đường huyết cao. Làm sao mà biết uống đường cho hợp lý, miễn là khỏe mạnh và không dùng thuốc tiểu đường là ok
Dũng Lê

Thư 1903
hoang hai  cảm ơn bạn. Vợ mình khỏe rồi. Mặc dù đường huyết cao ( nhưng không uống thuốc tây, chỉ uống lục vị, mà chị An Huệ hd).ăn uống trở lại bt, chỉ ăn ít tinh bột, nhiều rau và thịt. Quan trọng là không thấy mệt và yêu đời
Dũng Lê

Thư 1904
Hải Bùi  mình hay uống đường với hạt é và chút chanh .Khi uống đường thường có 2 triệu chứng: 1 nóng nhiệt thì cơ thể có triệu chứng táo bón hay đi cầu nhiều lần như lỵ amit có nước nhầy( hậu môn khó chịu) còn dùng thêm hạt é thì mát không bị nóng nhiệt, nhưng dễ bị tiêu chảy. Vậy bạn phải điều chỉnh cho phù hợp với cơ thể của mình lượng hạt é vừa đủ để không bị nóng nhiệt hay hàn. Kể cả lượng đường ( tùy cơ địa mỗi người).Chanh cũng điều chỉnh vừa phải ( vì ít quá thì ăn không tiêu, mà nhiều chanh thì mất máu) . Mình 1 ngày dùng khoảng nửa trái chanh chia làm 3 lần ( loại chanh o hạt lớn) đường từ 120_160 gr , hạt é khoảng 1 muỗng canh chia 3 lần. Nhất thiết uống đường phải lăn thì nó bớt nóng .Lăn bạn cũng đo đường để kiểm soát nhé
Hải Bùi  miệng lở nhiệt dùng được hạt é ( vì hạt é mát) nhưng bạn chữa gốc bệnh thì phải chữa bao tử ( khí nghịch làm miệng nóng nhiệt) có thể dùng vỏ dưa hấu ngậm cho mát và mau lành ( nhưng gốc bệnh bạn phải xem lại có bị bao tử và thiếu máu gây ra âm hư nội nhiệt không?) Hôm trước mình có người bạn tập gim bị lở miệng lâu ngày bs tây y kêu uống nhiều nước cam và bệnh càng tệ. Mình hd bạn đó chữa bao tử, ăn đồ bổ máu, giảm chua mấy hôm là hết
Dũng Lê
Dũng Lê  mình cảm nhận bạn rất giỏi. Mình ở vùng cách ly và ko có máy nên ko biết có bị âm hư hay ko. Mình muốn học hỏi kinh nghiệm chữa bệnh bằng kcyd. Bạn cho mình xin sdt được không? Cảm ơn bạn nhiều!!!i
Dũng Lê  Do mình ngại c An Huệ nhiều bệnh nhân. Mình nghĩ san sẻ công việc, phổ biến kinh nghiệm giúp đời là tốt. Dù sao cũng cảm ơn bạn rất nhiều. Chúc bạn và gia đình sức khoẻ!!!
Hải Bui


Thư 1905
bạn trần thái Bảo ơi .Môn khí công y đạo này phù hợp với tất cả mọi người nhé .phải có tinh . khí . thần ( thần rất quan trọng ) chỉ có tập đúng hay sai .tập nhiều thiếu đường phải bổ xung đường bạn ạ .Người bị tiểu đường lâu mà chuyên cần uống thưôc thì cái tỳ bị kém là chắc .có ngưiif chỉ ăn có 1 bát cháo thôi mà đường lên tới 24 kia đấy...họ đâu có biết thổ của họ đang bị tan dã tức là đá kháng ỉuin rồi đấy .họ không hiểu cơ thể họ mà nghi ngờ môn khí công y đạo . Bạn hãy học và xem lại môn khí công đi .bạn lắm chưa chắc và bạn chưa nhiệt lắm lên bạn nghi .Toi xin nói với bạn nếu banj đủ nhiệt với môn này thì Thầy Tổ và An Huệ bạn phải gọi là Bồ tát đấy .Nhờ môn này Tôi đã thoát được 3 lần có chỉ định mổ của viện rồi .Có phước mới biết được môn này..
chi bui thi


Thư 1906
Mình cũng bị rối loạn tiêu hoá 7 tháng ăn không tiêu trào ngược dạ dày rối loạn nhịp tim Sợ lạnh choáng váng mệt mỏi ..giảm sút 6 kg hết sức sống. Nhờ uống đường và tập khí công tất cả trở lại khỏe mạnh Con xin Tri ân Thày Tổ và hết lòng cảm ơn An Huệ không biết mệt mỏi vì sức khỏe của muôn dân.
Thy Nguyen

Thư 1907
KCYD cũng đã giúp cô giảm rất nhiều bệnh mà cô đã dùng thuốc 30 năm, và 3 năm nay cô không cần thuốc, nên cô tin KCYD. Chân thành cảm ơn thầy DDN
Tina Tran


Thư 1908
Mình nghe có thời gian cũng bị như bạn mình chữa tây th nam th bắc song o khỏi mình cũng may thời điểm đó con mình cho m cái đt apon tình cờ ininh tìm đc bài tập khí công của thày ngọc bây giờ mình hơn năm nay s kh của m đc như cũ m rất cảm ơn thày đỗ đức ngọc bây giờ mình ngày nào cũng hoc và tập khí công
Khương Vũ


Thư 1909
Những ai đã có duyên với môn KCYD thì sẽ hiểu, tuy bạn nói ko được lưu loát nhưng tôi tin là thật.Môn KCYD thật là phi diệu và tuyệt vời.Một lần nữa con xin được cám ơn Thầy và kính chúc Thầy thân ,tâm an lạc!!!
Huong Thanh


Thư 1910
Cảm ơn bạn đã chia sẻ , tôi là người có nhiều bệnh giống bạn , tôi đã uống đường và tập kcyđ đã khỏe lại 4 năm nay rồi , qua đây con muốn gửi lời cảm ơn và tri ân công đức của thày tổ Đỗ đức Ngọc , kính chúc thầy và gia đình mạnh khỏe trường thọ ! Bạn hãy tìm hiểu thêm môn đông y vi diệu của thầy trần nguyên Linh bạn nhé , chỉ cần day hạch thần kinh mà chữa được nhiều bệnh , vi diệu lắm bạn nha , chúc bạn mạnh khỏe thân tâm an lạc
Nguyễn Thị Xuân


Thư 1911

Đây cũng là trường hợp của mẹ tôi 93 tuổi đã không đi lai được huyết áp hai chân đã mất mạch các em tôi sợ mẹ bị bệnh tiểu đường không cho mẹ uống đường ,tôi đã phải cho mẹ uống trộm mọi người ạ ,hiện tại mẹ tôi đã đi lại được ,mắt mờ nay đã đọc được Kinh phật những ai có người thân như vậy thì áp dụng nha, tập thở bằng cách bảo bệnh nhân gọi (hà ơi đến khi nào gọi được rỡ tiếng thì gọi hà ơi hà trong bài o xy liệu pháp của thầy hiệu quả tuyệt vời
Thúy Đào


Thư 1912
Chúc anh mau lành bệnh. Những ai có duyên với kcyđ đặt lòng tin vào những kiến thức của thầy Đỗ đức Ngọc sẽ nhận được trái ngọt. Chúng con cảm ơn thầy tổ đã mang đến cho chúng con những bài học quý giá. Cảm ơn An Huệ đã mang lại những chia sẻ kinh nghiệm chữa bệnh tuyệt vời. Cầu chúc tất cả mn nhiều may mắn adi đà phật
Dũng Lê


Thư 1913
Cảm ơn anh đã chia sẻ! Con xin gửi lời biết ơn hai vị thầy tổ Đỗ Đức Ngọc và thầy Bùi Quốc Châu. Đã cho con có sức khỏe như ngày hôm nay!
TRUNG BOEKI

Thư 1914
LÚC ĐÓ MỌI NGƯỜI VỪA TU ONLINE Ở ZOM XONG THÌ CHỊ NÀY ALO CÔ AN HUỆ NÊN MAY MẮN ĐƯỢC TRỰC TIẾP THẦY TỔ ĐỖ ĐỨC NGỌC HƯỚNG DẪN CẤP CỨU KỊP THỜI NÈ HÔM NAY NGHE GIỌNG CHỊ QUA VIDEO NÀY LÀ BIẾT MỌI NGƯỜI BÌNH AN RỒI KHÍ CÔNG Y ĐẠO THẬT TUYỆT VỜI
Hồng Gấm

Thư 1915
A Di Đà Phật, chúng con kính thỉnh cô An Huệ chia sẻ thêm cách uống đường, cách thở, ho v,v như trên để giúp mọi người hình dung và tự cứu mình, và cứu nhiều người trong đại dịch này, mong có nhiều video đó để lan toả cứu chúng sanh hữu duyên gặp được để họ vượt qua khổ nạn lần này, chúng con xin kính tri ân Cô và Lão Sư rất nhiều ạ! Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát đại từ đại bi cứu độ khổ nạn cho chúng sanh ạ!
Hải Hội Liên Trì

Thư 1916
KO CÓ BỆNH TIỂU ĐƯỜNG CHỈ CÓ BỆNH THIẾU ĐƯỜNG CÁM ƠN THẦY ĐỖ ĐỨC NGỌC ĐÃ TẠO RA MÔN KHÍ CÔNG Y TUYỆT VỜI NÀY
Nên học khí công y đạo và uống đường cát vàng mỗi ngày để bảo vệ sức khỏe và trị bệnh cho chính mình và gia đình Cám ơn cô an Huệ
Hồng Gấm

Thư 1917
Trong thời điểm đất nước đang oằn mình trong dịch bệnh. Sự đóng góp của An Huệ vô cùng quý giá. Cầu mong bình an cho tất cả mn adi đà phật
Dũng Lê

Thư 1918
Trường hợp của bạn này rất giống biểu hiện của con ,trước kia khi con chưa biết đến khí công y đạo con cũng thi thoảng bị các biểu hiện như đột nhiên tay chân con bủn rủn,kiểu như không có chút khí lực nào cả ,cả người con như giảm nhiệt độ con cảm thấy thân nhiệt lạnh đi ,đầu óc mơ hồ !lúc ấy con không biết đến uống đường lên con chỉ biết kiếm đồ gì đó ăn rồi ngồi nghỉ ngơi phải đến mấy tiếng sau nó mới phục hồi lại chút!bây giờ con vẫn xuất hiện như thế nhưng con suy nghĩ đến lời cô dạy là lấy đường uống liền cô ạ
Tâm Thức

Thư 1919
Người thật việc thật anh Long (đã kiêng đường 30 năm) tự chửa khỏi bệnh ung thư theo pp KCYĐ với số đo (đường và huyết áp) theo dõi trước và sau tập Khí công, mới đầu khg tập nổi vì khg đũ năng lượng do khg đũ đường và huyết áp còn thấp, sau thấy uống chút ít đường có kết quả nên hăng hái thêm rồi tăng thêm niềm tin, mạnh dạn và cuối cùng đã thành công 
Mai Hoang Cao

Thư 1920
Cảm ơn anh đã nói lên những điều mn cần nghe để giải tỏa những lấn cấn về đường.ai cũng sợ đường.em sợ tiểu đường đến nổi.ai bày uống lá gì để ngừa bệnh tiểu đường .e cũng uống .uống đến nổi thiếu đường .chóng mặt teo 2 đùi luôn .từ ngày biết được môn kcyđ .em mới biềt lâu nay mình sai.và em đang bắt đầu theo Thầy để sửa lại
Thuy Truong


Thư 1921
Chúc mừng anh Long đã tự chữa bệnh bằng hương pháp kcyđ. Cảm ơn thầy Đỗ Đức Ngọc , cô An Huệ rất nhiều ạ.
Thanh Hoan Nguyen
KHÍ CÔNG Y ĐẠO THẬT TUYỆT VỜI BỆNH GÌ KHÍ CÔNG Y ĐẠO CŨNG TRỊ ĐƯỢC HẾT CHỈ CÓ BỆNH LÀM BIẾNG TẬP VÀ SỢ ĐƯỜNG LÀ BÓ TAY THÔI
Hồng Gấm


Thư 1922
Sau những mệt mỏi thể xác vì hoá trị , hao tốn tiền bạc , da số những bệnh nhân ung thư đều bi quan trong viễn tưởng cuộc sống ? Như một án treo , gia đình , người thân yêu đa số đều hoãng loạn , kể cả những bác sĩ tài danh, chưa ai dám bảo đãm chữa lành những căn bệnh quái ác nầy . ,!! ,
nga do


Thư 1923
Xin chia sẻ câu chữa bệnh đau dạ dày của cháu bằng Khí công y đạo Năm 2013, lúc cháu lớp 11 cháu bị viêm dạ dày gần một năm trời, đi chữa ở bệnh viện vẫn không hết. Rồi rất may mắn cháu được biết đến Khí công y đạo của thầy Ngọc, tập theo 2 bài Nạp khí trung tiêu và Kéo ép gối thở ra làm mềm bụng, kết hợp uống thêm mật ong rừng vào sáng sớm. Sau một tháng căn bệnh đau dạ dày của cháu hoàn toàn được chữa khỏi, cho đến giờ vẫn không mắc lại. Rất cảm ơn thầy Ngọc và khí công y đạo. Hiện tại cháu bị thận yếu do thủ dâm lâu ngày, hai tai bị ù. Đang tập lại các bài khí công theo sự hướng dẫn của thầy Ngọc, cháu sẽ để cmt và quay lại khi nào bệnh khỏi. Chúc mọi người được tinh tấn về tinh thần và sức khoẻ, chúc thầy Ngọc luôn khoẻ mạnh để giúp đời giúp người.
Super Bike


Thư 1924
Ở khu nhà mình có trường hợp bị fo ( thể lực cũng yếu) nhưng cô gái này ham ăn ngọt. Vậy mà mấy ngày sau vượt qua dễ dàng. Vậy là mọi nhận định của thầy tổ hoàn toàn có cơ sở. Cầu chúc mn nhiều sức khỏe để vượt qua cơn đại dịch này adi đà phật
Dũng Lê
Con xin cảm ơn Thầy và chị gái trong clip đã chia sẻ cách đơn giản hiệu quả này!
Thanhg Huynh


Thư 1925
Nếu bạn cho là họ không có văn hóa thì quá nặng nề. Bạn có biết công việc thiện nguyện này của chị An Huệ đã cứu sống được bao mạng người. Hiện nay dịch đang phức tạp mà chị vẫn lăn xả làm công việc thiện nguyện để giúp đời. Giọng nói và ngữ điệu mỗi người khác nhau.Đừng chỉ vì cảm tính mà vội đánh giá. Lời nói không mất tiền mua lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Ít nhất chúng ta cũng nên có lời nói khích lệ họ .Chúc bạn nhiều may mắn adi đà phật
Dũng Lê
Người làm cấp cứu phải nhanh nhẹ và quyết đoán nhanh nhẹn như cô ăn huệ , cứu người ngồi đó mà nhẹ nhàng nhỏng nhẽo sao cứu được người,ai có yêu cầu mới gọi cô thì phải theo quyết định của cô bạn không nên nói cô như vậy
Từ Nhựt
@ThinhNguyen nếu bạn đặt tình huống bạn đang bị cấp cứu mà gặp đuoc bồ tát như cô An Huệ bạn có phán xét vô lối như vậy k? Nên rút lại lời phán xét và nói lời ái ngữ, cảm ơn bạn đã lắng nghe
Vũ thị mai huê
Trước đây mình từng có suy nghĩ như bạn, chấp vào bề mặt hiện tượng mà quên đi cốt lõi vấn đề. Bạn nên bỏ qua chấp ngã, nhìn vấn đề ở góc nhìn rộng hơn và chân thật hơn sẽ đạt được nhiều điều tích cực hơn trong cuộc sống. Chứ trạng thái bạn hiện tại sớm muộn sẽ dễ vướng mắt vào những thứ huyển hoặc, hoặc là thu hút thêm rắc rối cho bản thân mình thôi. Chúc an lành.
real Quy
Em xin lỗi cô thày vì đã nhận xét không đúng. Được anh em chỉ bảo ,em biết được cô thày cứu chữa bệnh cho nhiều người. Cô thiệt tốt . Chúc cô luôn mạnh khỏe để giúp cho nhiều bệnh nhân .
Thinh Nguyen


Thư 1926
Chào an huệ ,tôi đã đăng ký xem kênh của thầy ngọc hai năm rồi hằng ngày tôi tập theo các bài thầy dậy thì tôi thấy s k của tôi rất ổn tôi cảm ơn thầy là phật sống cứu đời cám ơn an huệ nhiều an huệ hướng dẫn chia sẻ các bài học rất rõ ràng dễ hiểu chúc cho thầy trò an huệ khoẻ để giúp đời nhé,
Hương Lê

Thư 1927
Mẹ cháu luôn xem video cô An Huệ,,Mẹ cháu nói cần học do thấy có người sao bệnh mới năm trước khỏe mà và Mẹ cháu cũng đã bệnh nhiều nhờ khí công y đạo Thầy Đỗ Đức Ngọc cứu.
Nga Nguyen


Thư 1928
Tuyệt vời luôn. Cầu mong cho mn đến được với khí công y đạo. Chúc chị An Huệ nhiều sức khỏe và may mắn adi đà phật
Dũng Lê
Môn KCYD đem lại lợi ích cho nhiều người. Vì nó là một phương tiện đơn giản, dễ hiểu, dễ làm, ko như những môn khác.
Huy Le
Đúng rồi ạ. Em cũng bị tình trạng chuyển hóa nghich, mỗi lần như vậy em tập lăn và keg thì có tiến triển ạ. Đúng như chị An Huệ nói, ôm cái máy HA đo suốt ạ.
Phuong Vu

Thư 1929
Em biết uống đường từ chị An Huệ chỉ dẫn từ khoảng giữa tháng 10/ 2020. Lúc đó em đo nhiệt độ chân Lo hết ( ko có độ) . Cơ thể xanh mét có 37 kg, trào ngược thực quản nghẹn ko ăn đc, mất ngủ triền miên. Tính đến giờ ngày nào em cũng uống đều đặn, đo và ghi rồi tập. Hiện tại em đã 49 kg, các chứng bệnh hầu như không còn nữa.
Phuong Vu
Gặp được An Huệ hướng dẫn trực tiếp là phúc nhiều nhiều lắm luôn, chân thành cảm cảm ơn cô, mong cô luôn khỏe để cứu người cô ơi
Tina Tran

Thư 1930
NẾU CỨ CĂN CỨ VÀO MÁY ĐO ĐƯỜNG MÀ KHÔNG KIỂM TRA NHIỆT ĐỘ THÌ SAI. THÀNH RA CÓ NGƯỜI ĐO ĐƯỜNG 20 CHẤM MÀ TAY VẪN LẠNH DƯỚI 36° THÌ VẪN THIẾU ĐƯỜNG.
ĐẦU TƯ

Thư 1931
Phương pháp uống đường của Thầy Đỗ Đức Ngọc rất hay các bạn ơi, tôi đã uống đường vàng trong hai năm , mỗi ngày từ 100gr-120gr/ngày...sau đó khi tôi thấy cơ thể tôi đã ấm lên rất nhiều thì tôi chỉ uống duy trì mỗi ngày là 6m cafe mà thôi và sau hai lần tiêm vaccin tôi không có những phản ứng phụ nào cả mặc dù tôi đã 70t và bị huyết áp vô căn hơn một năm nay và tôi có uống thuốc tim mạch và huyết áp hàng tháng...nhưng sau tám tháng uống thuốc huyết áp thì hiện nay tôi đã ngưng khg uống nữa và đã ngưng được hai tháng rồi. Những ai sợ uống đường vì sợ bị tiểu đường thì nên suy nghĩ lại kẻo hối tiếc vì đường là thần dược giúp cho cơ thể chúng ta rất nhiều không như Tây y tuyên truyền đâu. Cám ơn Thầy Đỗ Đức Ngọc đã tìm ra pp này và cũng cám ơn những học trò giỏi của Thầy như cô An Huệ đã tận tình hướng dẫn mọi người trong việc cải thiện sức khoẻ. Chúc Thầy và KCYĐ phát triển và bền vững mãi mãi.
Dung Trieu


Thư 1932
Giảm ăn mặn, nữ 6 muỗng một ngày, nam 9 muỗng chia đều ba bữa ( đây chỉ là tối thiểu nếu vận động nhiều thì có thể uống thêm ) . Muốn tập khí công thì dường phải dư nếu đường thiếu mà tập thì rất nguy hiểm đó ạ. Nếu lâu rồi cô mới uống lại thì có lẽ cô uống trước tiên tầm 6 muỗng rồi tập 15 phút bài kéo ép gối sẽ cải thiện sức khỏe cũng như tim
HamVui _TV


Thư 1933
 @Tan Nguyen  vỏ quýt phơi khô nấu lên để nguội pha mật ong ngậm rồi nuốt . Nhưng phải tìm hiểu gốc bệnh là gì .Thiếu máu ( âm hư nội nhiệt cũng gây ra viêm họng và lở miệng, chữa lâu ngày cũng o hết) , co thắt phế quản do hen hay ...,bao tử trào ngược..Nếu tìm hiểu kỹ thì xử lý nhanh thôi .Tạm thời cứ dùng nước vỏ quýt phơi khô nấu lên pha mật ong ngậm rồi nuốt,vệ sinh khoang mũi bằng nước muối sinh lý. Chúc bạn nhanh hết bệnh
Dũng Lê


Thư 1934
Cháu tạ ơn Thầy Tổ Khí công y đạo Đỗ Đức Ngọc nhiều ạ,,,,video nầy chuyện tụt đường y như của chị cháu nhổ răng nhức đau nên không ăn gì cứ học bài +khi chóng mặt giựt giựt ,mẹ cháu vội cho uống nước ấm+ đừờng vàng khỏe lại
Nga Nguyen


Thư 1935
Sadhu! Lành thay! Thầy chỉ nói lên sự thật (chân lý). Cho nên ai sống theo sự thật thì sẽ tin và làm theo, người đó chắc chắn sẽ gặt hái được lợi lạc.
Huy Le

Thư 1940
Thưa Thầy môn KCYD nên là trọng tâm vì mọi người đang lầm lạc còn lĩnh vực tâm linh ko phải ai cũng hiểu đúng mà rất dễ mê tín .Chúc Thầy luôn bình an ,mạnh khỏe ,chia sẻ nhiều bài bổ ích cho đời hơn nữa ạ
Hà Trần
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6794
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: MỤC ĐỌC THƯ CẢM ƠN MÔN HỌC KHÍ CÔNG Y ĐẠO

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 6 Tháng 10 01, 2021 1:16 pm

Thư 1941
Dạ vâng,
Con sẽ thực hiện luôn ạ.
Hành trình đi tìm sức khỏe của con kéo dài từ năm 2016 đến nay. Trước khi biết đến bộ môn khí công y đạo con đã được giới thiệu đến gặp một ông thầy theo đạo mẫu và dùng phương pháp chữa bệnh của thầy để chữa và đã chiêu nạp được con nương đệ tử. Con đã chữa ở đó
gần 2 năm (trước đây con bị tim đập nhanh hơn 100 người gầy không có lực) mỗi tuần con phải lên đó chữa 1 lần và lần nào cũng mang theo đồ lễ. Nhưng sau này con ngộ phật pháp nên con đã từ bỏ mặc dù người con vẫn yếu. Lúc con bỏ thầy ấy con mệt đến phát khóc, con chỉ biết trì chú niệm phật và Phật độ cho con đã tìm ra ánh sáng của Khí công y đạo và thầy. Những lúc mệt mỏi sức khỏe yếu con chỉ ước gì mình được gần thầy để thầy khám và chữa cho con. Có lẽ cái nghiệp của con phải chịu vậy. Con đã bị các bệnh như tổn thương Tế bào cổ tủ cung, sỏi thận, polip mật, nang vú, vô sinh người con gầy yếu không có sức. Sau đó con tự ngâm cứu và đã khỏi bệnh tổn thương tế bào cổ tử cung sau khi tập kéo gối 3 tháng và đã sinh được một em bé. Sau khi sinh con bận rộn con cái nên con không tập, 2 tuần trước con bị sốt mấy ngày liền 37.5 người lạnh rồi con đi tắm ra nhịp tim của con lên tới 140 mắt con bắt đầu thấy tối con đã nghĩ mình không qua nổi, con vớ được gói đường cho vào mồm nhai và bấm huyệt ở cổ tay mồm thổi hơi ra một lúc sau nhịp tim con hạ về 100, sau đó 2 tuần liền người con ớn lạnh, con chỉ ăn được cháo hành trứng giải cảm xuất mồ hôi ra mới dễ chịu rồi lại lạnh, đường huyết của con thì giảm liên tục, trước khi đi ngủ đường con 10. Đến 1 rưỡi đêm đường xuống còn 5.2 con uống 5 thìa đi ngủ tiếp đến 6h15 còn 4.9. Sau đó một chị trong câu lạc bộ hướng dẫn con uống gừng đường rồi tập kéo gối 5-700 lần và vỗ tay 400 lần xuất hết mồ hôi ra sau đó con đỡ lạnh hẳn. Sau 2 tuần vừa qua giờ con mới đỡ nhưng người con vẫn thiếu khí huyết nên lúc nào con cũng cảm thấy mệt mỏi trong người . Trải qua lần ốm vừa qua và nhìn lại quãng thời gian đi tìm sức khỏe của con con thấy dài quá. Đôi lúc con cảm thấy như là con bị bệnh nghiệp vậy, huyết áp có lúc bình thường đường huyết bình thường nhưng con vẫn cảm thấy khó chịu trong người. Con lại tiếp tục trì chú dược sư để tâm được an. Hôm nay thầy hướng dẫn con, con sẽ chăm chỉ thực hiện vì con muốn có sức khỏe để còn chăm sóc gia đình con cái bé nhỏ của con nữa, mấy hôm con ốm con không chăm được con của con.
Đối với con thầy như một vị Phật sống, là nguồn động viên tinh thần rất lớn mà con có thể nương tựa. Con hy vọng các thầy ở Việt Nam sẽ học được y Đức của thầy để nhiều bệnh nhân được cứu giúp.
Con xin cảm tạ công đức của thầy.
Con kính chúc thầy sức khỏe sống lâu để chúng con luôn có chỗ dựa về mặt tinh thần.
Hongha Nguyen <nguyenhongha26@gmail.com>


Thư 1942
Con cảm ơn Thầy
Trước khi cộng tu con đo đường cao 237mf/dl con sợ lắm nhưng sau khi cộng tu niệm Phật Lạy Phật xong con đo lại đường còn 128mg/dl,
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6794
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: MỤC ĐỌC THƯ CẢM ƠN MÔN HỌC KHÍ CÔNG Y ĐẠO

Gửi bàigửi bởi admin » Chủ nhật Tháng 10 03, 2021 11:29 pm

Thư 1943
Adidaphat Adidaphat Adidaphat con cũng thực hành theo các bai giảng của thay ,tự chữa bệnh cho mình ,sức khỏe kha nhiều roi .con xin cảm tạ cong đức của thay,con chia sẻ rat nhiều mong ai đủ phuoc có duyen hiếu đuoc kcyd ,phải nghe nhiều xem nhiều moi vung tin mà thực hành theo .con đi khám quyết tam không dung thuoc tay y ,chỉ uong duong tap khỏi đuoc bệnh co rut co do thiếu đuong ,bác sĩ nói con tiểu đuong nhưng con dau có bị 3 nhiều ,con cứ uống đuong lên 200 đến 300mg/dl thì mắt sáng ,nếu quên không uong là mat lại nhòe k xo đuoc kim .con nghề may mac thay ạ. Con o Thái binh Adidaphat Adidaphat Adidaphat Adidaphat
Hương Phạm

Thư 1944
Bất cứ cái gì cũng có tính 2 mặt. Nếu thiếu đường cũng sinh ra đủ thứ bệnh. Ngược lại thừa đường cũng sinh bệnh. Chính vì vậy cần căn chỉnh xem mình nên uống thêm vào bao nhiêu đường là đủ, vì mọi thức ăn mình ăn vào cũng biến thành đường cả. Cơ thể dung nạp đường, thức ăn và chuyển hoá của mỗi người cũng khác nhau nên phải lắng nghe cơ thể mình trước hết. Chớ nghe người ta xúi mà cứ răm rắp làm theo thì có khi gặp hoạ.
Tôi thấy vào những năm còn bao cấp 1960-1990 thì đường cũng là thứ hiếm có và xa xỉ, người nông thôn còn ko có chút đường cát trắng hay vàng gì mà ăn. Họ chỉ ăn thức ăn rất sam sưa, có thể xem như thiếu chất. Vậy mà họ mạnh khoẻ lắm, toàn sống trên 90 rất nhiều. Tôi về quê gặp mấy người 90-91 tuổi vẫn đi cuốc vườn, làm ruộng, nhìn họ vẫn hoạt bát và minh mẫn. Chính vì vậy chúng ta nghe nhưng phải có tư duy để áp dụng sao cho thích hợp.
Mai Hoa Bui
@Mai Hoa Bui điều thứ nhất, khi uống hay tập phải có kiểm chứng bằng máy móc hiện đại của tây y. Điều thứ 2 quan trọng là phải nghe ngóng cơ thể phản ứng lại ntn . Thầy dạy không sai mà người học tiếp thu ntn . Kết quả hay dở là bệnh nhân khỏi bệnh hay không ( đó là điều quan trọng nhất) . Còn nói ngày xưa với ngày nay khác xa nhau nhiều ( tại sao vậy?) Chính do tây y hạ chỉ số đường huyết xuống thấp nên phát sanh đủ thứ bệnh. Môn kcyđ của thầy Đỗ đức Ngọc không hề sáng chế ra các chỉ tiêu đó . Thầy chỉ dựa vào chính những tiêu chí khoa học của các bs trên thế giới đưa ra mà thôi ( vì có một số ít bs lợi dụng sự thiếu hiểu biết làm tiền)
Dũng Lê
@Dũng Lê đúng là thầy Đỗ Đức Ngọc dạy ko sai nhưng chưa đủ. Thầy chỉ nói đến nguy hiểm của thiếu đường mà ko đề cập đến vế thừa đường. 2 năm gần đây SK của thầy biểu hiện suy sụp nhiều dù chỉ gần 80t, nhìn thầy là đoán biết có gì đó sai sai. Trong khi tôi thấy anh tôi 83t, HA thường hơi cao, chỉ tập thể dục bt hàng ngày, thích gì ăn nấy, ăn vào thấy cơ thể phản đối thì tránh ko ăn, ko có uống đường mà ông ấy rất mạnh khoẻ, minh mẫn và hoạt bát như người khoảng 60t.
Vì vậy tôi thấy tập KCYĐ chắc chắn là tốt. Nhưng uống đường mà ko nhiều mà ko cẩn thận để thừa đường cũng tai hại đó
Mai Hoa Bui
Mai Hoa Bui Thầy 82 rồi chị ạ! Xin lỗi chị vì em mới 60 chắc chị nhiều tuổi hơn em. Tất cả các học viên kcyđ đều biết những điều chị nói. Chỉ có số ít đã học kcyđ quay ra chỉ trích thầy tổ. Điều mà thầy tổ nghiên cứu là phổ cập đại đa số người. Có nhiều trường hợp họ cả đời chẳng ăn ngọt mà sống 100 tuổi ( mẹ vợ em vẫn còn sống. Bà sn 1920) . Thầy tổ đều nhắc nhở uống đường và kiểm soát đường ( người học không thực hiện đúng rồi quay qua trách thầy, mà đa số là những người mới học hoặc học chưa tới) .Quan trọng là kết quả sau cùng khỏi bệnh hay không. Phương pháp nào hay thuốc loại nào cũng đều có % rủi ro ( vậy không thể mang nó ra để cho rằng không tốt) . Chỉ biết rằng nhờ kcyđ mà gđ em chẳng cần bs mà tự chữa được bệnh cho mình. Vậy là quá ok, còn ai không có duyên với trời phật ban cho thì sẽ không học được kcyđ vì họ luôn sống trong ngờ vực. Chúc chị nhiều sức khỏe
Dũng Lê
@Dũng Lê tôi thấy 2 năm gần đây SK thầy xuống lắm, đầu mũi đỏ, ánh mắt lờ đờ, giọng nói kém khí lực và rất chậm chạp. Chắc chắn thầy đang bệnh. 82t với một người tập khí công y đạo chuyên nghiệp, kiến thức y lý thâm sâu như vậy cũng là bị già yếu quá.
Tôi cũng tập theo kcyd, cũng bị tiểu đường gần 20 năm rồi nhưng ko dùng thuốc tây y , cũng uống đường nhưng chỉ uống dè dặt thôi, lúc mới theo học kcyd tôi cũng uống đường nhiều và làm như hướng dẫn nhưng tiểu ra nước ngọt và thấy mệt hơn , ko đủ sức mà tập nhiều đâu. Sau đó thì tôi chỉ uống ngày vài ba thìa đường vàng nếu như thấy đường thấp. Nếu đo HA, nhiệt độ và độ đường thấy bt sẽ ko cần uống nữa, tôi cữ tập đến khi thấy mệt cần bổ sung năng lượng thì uống 1-2 thìa. Tối trước khi đi ngủ thì uống 1 thìa. Tôi thấy đường huyết ổn, sk ổn.
Tôi năm nay 63, nhưng ai nhìn cũng nghĩ tôi chưa tới 50t, da ko dùng mỹ phẩm mà các cô gái trẻ nhìn còn phải ngưỡng mộ . Vì vậy tôi nghĩ cứ nhìn vào kết quả là biết mình đã làm đúng chưa. Nếu kết quả chưa tốt thì chắc hẳn mình đã làm chưa đúng.
Tôi cũng vẫn phổ biến cho mn nên tập kcyd theo thầy Ngọc, nhưng việc uống đường thì nên nghe ngóng cơ thể và dè dặt. ko uống liền một lúc nhiều đường như trong các clip hướng dẫn.
Mai Hoa Bui
@Mai Hoa Bui Thầy tổ không sao cả. Chưa chắc chị em mình lại thầy tổ. Vậy là chị hiểu kcyđ rành rồi đó . Chuyện sk của thầy tổ không có gì đáng lo . Thời gian này thầy chỉ buồn vì các học trò đầu đàn lại có những động thái không hay như dòm ngó đả kích lẫn nhau . Nếu hd nhau cách uống đường như thầy Liêu hay Tiến chẳng ai nói gì . Nhưng cái nguy hiểm ở đây là họ dẫn dắt dư luận đả phá kcyđ và có những lời nói bất kính với thầy tổ ( đó là những kẻ phản bội thầy) học trò mà nói với thầy thái độ trịch thượng. Những người chưa học kcyđ lâu họ không biết nên họ tưởng hay. Còn những người hiểu biết họ biết thừa tính tự cao tự đại ( cứ cho mình là thầy giỏi nhất) rồi cho mình cái quyền hỗn láo với thầy tổ ( đấy là cái tội không tha thứ được) bia đá có thể mòn, nhưng bia miệng không mòn được. Hôm qua em có nói với Tiến ( người hà nội có thể nghèo, nhưng không bg hèn) nó loại em luôn
Dũng Lê
@Dũng Lê có lẽ do cách nói ko khôn khéo mà thành mâu thuẫn. Ai đã theo kcyd thì đều yêu kcyd cả. Kiến thức của thầy tổ là vô cùng rộng lớn, chúng ta ko thể nào so sánh. Nhưng theo như thầy Sahdguru ấn độ khuyên thì đừng thần tượng ai quá mức và cũng đừng nên coi thường ai cả vì sẽ ko có ai hoàn hảo tuyệt đối.
Cái gì hay ta học theo và áp dụng, nếu khi ta áp dụng mà gặp vấn đề thì nên suy nghĩ và hiệu chỉnh cho phù hợp.
Lắng nghe phản biện cũng là để hoàn thiện việc áp dụng kcyd mà thôi.
Mai Hoa Bui
@Mai Hoa Bui phản biện bằng lý lẽ khoa học không ai trách. Mình đã đọc toàn bộ những cm trên trang đó ( vì khi mn nói về T em không tin) nhưng khi đọc xong những cm đó và cách dẫn dắt là em hiểu. Hai bài đầu em khuyên T nên xin lỗi thầy ( nhưng T không thèm nghe) bài thứ 3 em đã nói thẳng điều đó thì nó loại và xóa bài. Thôi tranh luận đúng sai làm gì , hãy để trời phật phân xử. Chúc chị nhiều sk
Dũng Lê
@Dũng Lê rất tiếc là mn đã để xảy ra mâu thuẫn ko đáng có. chị cũng đã đọc các cmt của T. chị cũng mới biết T thôi vì chị ko theo CLB nào cả. Chị cũng thấy cách dẫn dắt vấn đề của T ko khéo léo. Sau nữa là đã nói thầy khá gắt và khó nghe.
Lẽ ra chỉ nên hỏi thầy rằng thừa đường thì sao và y/c thầy bổ sung thêm. Vì thiếu hay thừa đường đều sẽ sinh bệnh. Việc căn đường làm sao phù hợp với mỗi người là rất khó và có tính riêng biệt, cần phải nghiên cứu thêm nhiều. Có những người họ ko thể đủ sk để tập các bài kcyd, nhưng họ bị thiếu đường nghiêm trọng, vậy họ nên uống đường như thế nào ? chị đã gặp những người bị tai biến, họ ko tự đi lại một mình đc mà phải có người dìu, tay chân họ lạnh ngắt, họ còn hay chóng mặt . Chị biết ngay họ thiếu đường và khuyên uống 1 cốc nước đường glucose rồi người nhà dìu cho đi lại một lúc lâu thấy mệt thì nghỉ và uống thêm cốc nước đường glucose. Có người tay chân quá lạnh thì chị bảo họ đun nước mật mía với gừng uống. Sau đó thì tình trạng SK của họ thấy cải thiện rất tốt. Chị mong môn kcyd đc lan toả nhiều người biết tới, cũng mong môn này ngày càng đc hoàn thiện hơn.
Chúc em và gđ luôn an vui, mạnh khoẻ !
Mai Hoa Bui
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6794
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: MỤC ĐỌC THƯ CẢM ƠN MÔN HỌC KHÍ CÔNG Y ĐẠO

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 3 Tháng 10 12, 2021 9:48 am

Con thưa thầy
Con là Ai Tâm , lần đầu tiên con biết đến trang Khí công Y Đạo Tịnh Độ mà cô An Huệ đăng có phần cộng tu trong Zoom của Thầy con rất hoan hỉ , nhưng con vẫn chưa có bài để đọc con xin Thầy cho con bài để tối con vào Zoom cùng tu với Thầy và các bạn ạ
Con xin cảm ơn Người thầy vĩ đại , con có vào youtube và nghe bài giảng của Thầy về đường và baking soda con đã áp dụng chữa cái bịnh đau dạ dày của con , con áp dụng được 3 tuần mà nó hết đau luôn đó thầy ạ. Con rất vui và đang từng bước mua 4 ông bác sĩ như lời thầy dạy để áp dụng và sẽ hỏi thầy thêm sau khi con đo các chỉ số ạ
Con chúc thầy luôn khỏe mạnh , trụ thế dài lâu để độ cho chúng sanh trong biển khổ
Con xin cảm ơn Thầy rất nhiều
Con Ai Tâm
Hoa tran <tohoatsb@gmail.com>


Hongha Nguyen
5:27 PM (1 hour ago)
to me

Thưa thầy,
Con đã biết vì sao đường của con tụt nhanh kinh khủng rồi. Do con thiếu nhiều máu quá nên bất cứ lúc nào tim có thể rút đường từ máu gây ra tình trạng ngất xỉu rất nhanh. Như Nửa tiếng trước đường của con là 7.8, nửa tiếng sau chỉ còn 5.7 và tim lên 129,mức đường này ngày trước con không bị tình trạng tim đập lên nhanh như vậy nhưng do mất máu nhiều nên hiện tượng rút đường nhanh gây ra choáng muốn xỉu. Con nghĩ tình trạng này khá phổ biến khi bây giờ mọi người ít vận động và gặp các vấn đề về dạ dày tiêu hoá nhưng con chưa thấy có bài nào đề cập cụ thể như trường hợp của con và cách xử lý nhanh. Mấy ngày nay con tìm ra do con bị âm hư dương hư sinh ra nóng lạnh trong nóng ngoài sợ lạnh. Như vậy con chỉ có cách luôn giữ cho đường huyết lúc nào cũng ở mức 8-10 khi đang thiếu máu mới có thể phòng được nguy hiểm. Do uống đường nhiều con cảm giác khó chịu nên con đã thay đường bằng nước mía đun và uống cả ngày liên tục 1 lít, chỉ có nước mía mới giúp ăn ngon miệng hơn và hấp thụ nhanh khi con đang thiếu máu nhiều, thi thoảng con mới uống đường pha baking soda. Do tình trạng thiếu máu nhiều nên con ăn thêm đồ ăn lỏng như cháo gạo nếp, nước gạo, canh lỏng nên dễ hấp thu hơn, viên bổ máu đông y và sau 3 bữa ăn chính con đo đường đủ 10. mới tập kéo gối. Trước khi đi ngủ con cũng uống cho đường lên 10. Mới ngủ ngon được . Sau 4 ngày liên tục ăn uống và tập hôm nay con đã thấy đỡ rồi thầy ạ. Vấn đề nóng lạnh do âm dương hư con thấy tập kéo gối xuất mồ hôi ra và luôn giữ đường 8-10 liên tục trong ngày sẽ đỡ nhanh. Từ giờ con sẽ uống mía hàng ngày để phòng thiếu máu thiếu đường. Con rút ra là không được để cơ thể thiếu máu bằng cách ăn bữa nào phải tiêu bữa đó, bằng tập luyện và đủ đường để chuyển hoá. Bệnh nào chữa cũng cần phải có máu đã mới chữa được. Sau lần ốm nặng này con sẽ nghiêm túc hơn về vấn đề ăn uống và tập luyện để giữ tinh, khí. Về thần, con vẫn tiếp tục trì chú dược sư hàng ngày, mấy hôm nay con trì thêm cú thần chú và bệnh con đã đỡ. Con nghĩ rằng bệnh của con có gì liên quan đến nghiệp bệnh nên bên cạnh việc chữa thân bệnh con cũng cần chú ý hơn đến nghiệp bệnh.
Con hy vọng mọi người sẽ có duyên giác ngộ và tự tìm ra cách trị bệnh cho chính bản thân mình. Con cám ơn thầy và bộ môn khí công y đạo.
Con Hà
Hongha Nguyen <nguyenhongha26@gmail.com>
Trà lời :
Bổ máu nhanh thì bắt chước nho trẻ mới sanh đến 3 tuổi ngày nào củng uếng sữa đặc Ông Thọ, trẻ con chỉ cần sữa đặc có đường trong sữa đặc là đủ, còn người lớn phải uống ngọt hơn thoe lý thuết tây y, Trong sữa đặc là bột protein, , pha3 thìa canh sỡa đặc thêm 3 thìa cà phê đường cát vàng, pha trong 1 ly nước nóng, hay có thể dùng bánh mì chấm sữa, ăn hay uống ngày 4-4 lần trong3 tháng tăng 10kg đủ máu thì đo đường sẽ giảm thấp



Con chào Thầy ạ, con viết thư để cảm ơn Thầy con rất biết ơn nhờ có phát minh về Đường của Thầy con đã được cứu sống.
Con bị chứng rối loạn vận động phân ly con không ăn được, con có học môn Dưỡng Sinh Tâm Thể và con tập con uống đường và bài vỗ tay 4 nhịp của Thầy, con đã tăng 12kg từ 36kg - 48kg.
Con cảm ơn Thầy con sẽ cố gắng học tập thêm để chia sẻ thêm cho mọi người.
Bây giờ cả nhà con đều tin đường cát vàng và khí công.
Con chúc Thầy luôn khoẻ mạnh và công tác tốt a!
Thân
pham huong <tyhoahuongduong@gmail.com>
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6794
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: MỤC ĐỌC THƯ CẢM ƠN MÔN HỌC KHÍ CÔNG Y ĐẠO

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 5 Tháng 10 21, 2021 5:15 pm

57-Chia xẻ kinh nghiệm.Thư chia xẻ và cảm ơn của Bùi Hải Yến
https://youtu.be/IqWvQLwIfIk

Kính gửi thầy Đỗ Đức Ngọc,

Con xin cảm ơn Thầy rất rất nhiều ạ. Vì nhờ biết đến Thầy, biết đến uống đường vàng mà con đã thoát chết 2 lần vì bị tụt đường huyết đột ngột. 
Qua trường hợp của con, con muốn chia sẻ câu chuyện của mình để mọi người biết cách xử trí nếu người thân trong gia đình gặp phải.

Lần 1: Con đi vệ sinh, bị đau bụng và bất tỉnh. Biểu hiện của con lúc em con phát hiện ra là: chân tay cứng, hàm cứng, mắt trợn trừng, gọi không biết gì. Em gái con lập tức sơ cứu: 1 tay đỡ đầu, tay còn lại cào đỉnh đầu mạnh, liên tục (kích thích thần kinh não, tránh bị tê liệt); bẻ 10 đầu ngón tay, bóp mạnh, day nhiều ở ngón út tay trái, phải (tim hoạt động lại); ấn nhân trung nhiều lần (hỗ trợ hô hấp); đồng thời vừa làm vừa gọi tên con. Thấy hàm của con đã mềm hơn và thở hắt ra, em con lấy ngón tay vành miệng to ra để thổi hơi.
Sau đó, con dần nghe thấy tiếng em gái con gọi và cảm nhận rất đau ở phần dưới mũi bị bấm huyệt thì tỉnh lại. Em gái con vội vàng cho con ngậm 1 thìa đường vàng trước, rồi chạy đi pha thêm 1 cốc đường nóng. Con uống và nằm nghỉ khoảng 10 phút thì khỏe mạnh bình thường.
Lý do em con biết cách sơ cứu bài bản như trên là vô tình cách đó khoảng 2 ngày, em con đã đọc cuốn : " Tự học Day ấn huyệt chữa 104 bệnh cấp cứu thường gặp" của thầy. Nên khi con bị ngất, bất tỉnh thì em con vội vàng cấp cứu nên đã thoát chết.

Lần 2: Con cũng bị ngất, xảy ra cách lần 1 khoảng 2 tháng sau khi chị gái con mất. Do tâm trạng không tốt nên con ăn uống không được và rất hay nôn. Ăn gì cũng không ngon, ăn rồi lại nôn, người luôn mệt mỏi, buồn phiền. Lúc con bị ngất là lúc con đi vệ sinh, bụng hơi đau, miệng lại nôn. Con chỉ cảm nhận là lúc đó thấy choáng váng, nôn nao và con chỉ kịp bảo em là sắp ngất rồi lịm đi. Em con chạy vào luôn thì người con đã cứng đơ.
Cũng như lần trước, em gái con cũng sơ cứu . Nhưng lần này thì con bị nặng hơn rất nhiều. Em con phải làm đi làm lại rất nhiều lần các bước cấp cứu; vặn ngón tay út 2 tay liên tục. Mất khoảng 5 phút thì con mới tỉnh. Em gái con vội đưa chai nước đường ớt có sẵn để con uống. Và con may mắn thoát chết lần nữa.

CÁCH BỔ MÁU TĂNG CÂN TRONG BỆNH VIỆN

Con đã phải nằm viện 8 ngày trong bệnh viện sau lần ngất thứ 2.

Lý do con  phải nhập viện: một là con thấy người lúc nào cũng đuối, mệt mỏi và tiếp tục ăn gì cũng nôn, kể cả đồ ăn dạng lỏng; hai là bố mẹ con lo quá, liên tục giục con phải đi. Đợt con bị ốm là Hà Nội đang trong giai đoạn giãn cách gắt gao ( tháng 8/2021), chỉ có 2 chị em lo cho nhau, chỉ vào viện thì bố mẹ con mới yên tâm. Tình trạng này kéo dài gần 1 tháng. Trong thời gian này, con cũng đã được thầy hướng dẫn về cách ăn uống, tập khí công và thậm chí vào cộng tu với thầy. Nhưng do tinh thần con không tốt, con luôn buồn phiền nên tình trạng không cải thiện. Lúc nào con cứ nghĩ là con sắp chết đến nơi rồi. Con nhập viện mục đích không phải là chữa bệnh mà là để tiện thủ tục về quê an táng. Con buông mọi thứ, không nghĩ ngợi hay buồn phiền.
Sau khi làm tất cả các xét nghiệm thì con chỉ bị thiếu Kali trong máu do nôn nhiều; còn lại thì không bị bệnh gì hết. Bác sĩ chỉ định truyền nước muối và bổ sung Kali dạng truyền và uống. Vào viện, con cũng không nghĩ ngợi gì, chỉ nghỉ ngơi và trò chuyện với các bệnh nhân khác cùng phòng. Vậy mà con lại thấy khỏe ra. 
Qua đây con mới rút ra được vấn đề bệnh của con là bị bệnh về cái thần. Nếu cái tinh thần không tốt, lúc nào buồn phiền thì mọi việc làm để cải thiện sức khỏe như ăn uống, tập luyện đều không có kết quả. 
Còn về phần ăn uống, con làm theo lời thầy dặn. 
Lúc đầu, con chỉ dám uống sữa đặc và ăn bánh mì; sau dần thì ăn đủ 3 bữa cơm ở viện, nhưng không quên uống thêm sữa đặc rồi ngồi tập thổi hơi ra để tiêu hóa thức ăn.
Khi thấy khỏe hơn một chút thì con uống sữa đặc và tập cào đầu để máu và oxy lên não (Trong 8 ngày, con uống hết 5 hộp sữa và ăn 5 túi bánh mì)
Nhờ thế mà mỗi ngày ở viện con bị lấy 4 xi lanh máu đầy để kiểm tra mà lúc ra viện con vẫn tăng 4 kg, da dẻ hồng hào khỏe mạnh thầy ạ. Có thể nói, đây là giai đoạn mà con thấy khỏe mạnh, và béo tốt nhất trong 32 năm cuộc đời của con.
Con thật sự rất biết ơn về sự tận tâm của thầy. Chắc không có bệnh nhân nào gọi viber hay mail cho thầy để hỏi bệnh nhiều như con, bất kể thời gian 12 giờ đêm hay sáng sớm, liên tục trong 1 tháng mà thầy vẫn chỉ dẫn cho con, hay cho chị gái con. Con nghĩ rằng, gia đình con thực sự may mắn mới có duyên gặp thầy.

Một lần nữa, con xin thay mặt gia đình cảm ơn thầy thật nhiều.
Chúc thầy và gia đình luôn mạnh khỏe ạ !
Bùi Hải Yến
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6794
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: MỤC ĐỌC THƯ CẢM ƠN MÔN HỌC KHÍ CÔNG Y ĐẠO

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 6 Tháng 10 29, 2021 7:05 am

KHIÊM TỐN HỌC TẬP KHỎE RA.

-Nguyễn Đông Y-

.30/08/2017

Đời có hai bệnh nan y
Là LƯỜI – CỐ CHẤP không gì chữa qua.
Tật bệnh cũng tại do ta
Tinh sai, Khí thiếu, Thần đà kém suy

Ăn nhiều ít vận động chi
Dư thừa tinh chất béo phì thừa cân.
Ăn uống, tập luyện cường thân
Dáng người thon gọn không cần kiêng khem.

Kiến thức y đạo học thêm
Bổ sung kiến thức cũ mềm phổ thông
Siêng năng luyện tập động công
Chữa mình, giúp đỡ cộng đồng khỏe ra.

Nghề sanh nghiệp bệnh cho ta
Tập để cãi nghiệp tránh xa bệnh tình
Sửa mình mới cứu được mình
Cố chấp, lười biếng … phát sinh bệnh hoài.

Bệnh tật … ai chịu thay ai ?
Lười tập luyện, lại siêng khai bệnh tình
Siêng khám bệnh, lười dưỡng sinh
Cậy thuốc, không chịu cậy mình chữa ta

Bệnh tật đè thì khóc la
Chẳng chịu học biết gỡ ra bệnh tình.
Đơn giãn ! Nhờ siêng sửa mình
Kiến thức kim cổ tài tình hiểu ra

Ta tự sửa chữa cho ta
Không chỉ là thầy thuốc gia đình mình
Mà còn cấp cứu tái sinh
Giúp người khi gặp cảnh tình nguy nan …

Kiến thức rộng mở siêng năng
Tự ta tích lũy kho tàng trong ta !

* Mở youtube động công và tĩnh công tập theo mỗi ngày tích góp sức khỏe không cần nhà thương nhà ghét gì nữa !
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6794
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: MỤC ĐỌC THƯ CẢM ƠN MÔN HỌC KHÍ CÔNG Y ĐẠO

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 3 Tháng 11 02, 2021 11:19 pm

Thu Thủy Bui

Bài tập cho người ha thấp hay quá ạ. Bữa trước cháu chưa uống đường thi tập đc 100c là mệt run người, những bữa sau cháu uống đường trước thì tập liên tục đc 200c mới nghỉ, uống thêm 2thìa nữa tập đc tiếp 200c nữa ,xong mồ hôi ra nhiều,tối ngủ ngon, sáng ra rất khoẻ người ạ


Mai Truong
11 months ago
Xem xong các clip bài giảng của thầy, con phải tìm mua máy đo đường huyết, HA, nhiệt độ, nào tốt để đo theo dõi thôi. Con xin cảm tạ ơn thầy ạ. Chú thầy luôn luôn khoẻ mạnh để dạy chúng con ạ.


M Phuong Nguyen
1 year ago
Thầy ơi những bài giảng của thầy thật tuyệt vời - con vô cùng biết ơn thầy ,thầy đúng là bồ tát giáng thế cứu vớt con người khỏi bể khổ bênh tật , con kính chúc thầy luôn mạnh khoẻ để chúng con được ơn nhờ thầy

Loan Phạm
2 years ago
Thầy con chào thầy chúc thầy luồnluuôn khẻo mạnh trường thọ con nhờ thầy cùng các anh chị guip em em bị tuyền giáp và thoái hoá kớp vai gáy lưng và 2 đầu gồi 2gan bàn chân con rầt lạnh con mong thầy và các anh chị chỉ giúp tập và chữa bệnh sang nào em cũng tập bài của thầy 50 phút ạ


Cong NghiepP Pham
1 year ago (edited)
Thầy ơi con bị áp huyết thấp con đo lúc nào cũng có 100 hơn 105 hai bàn chân thì lúc nào cũnglanh con cũng coi video của thầy tập được hai tháng nay mà không thấy khả quan xin thầy chủ con chữa con bị bao tử trào ngược hay quay quay đầu như người đi trên tàu ăn thì kém ngủ không duoc nhiều tình trạng này bị nặng khoảng một năm nay trước còn đỡ xoang nữa con biết là đi bác sỹ cũng khoing giải quyết được gì nên con mày mò tìm cách chữa không dùng thuốc may gặp biết thầy trên này ước gì thầy về vn con đến học thầy xin thầy chữa giúp con con rất khám phúc thầy với những hiểu biết và cách chữa của thầy con chúc thầy luôn mạnh khỏe sống lâu để giúp cho mọi người bệnh trên khắp mọi miền. Tổ quốc tâm truong tâm thu đều thấp thầy ạ còn nhịp tim cũng khong ổn định mấy lúc 80 lúc 84 lúc 70 72 năm nay con 57 tuổi là nữ

Steve Do
1 year ago
Thưa , mình cũng bịnh bao tử 7 năm rồi nghe danh thầy đã lâu, mà k được gặp . Xin hỏi ở Sanjose-usa, mình học KCYD ở đâu? Làm ơn chỉ dùm. Cám ơn nhiều. Mình là nữ 50 tuổi


Hang Nguyen
2 years ago
A Di Đà Phật! Con uống đường và tập các bài Thầy dạy đều đặn mỗi ngày, sức khoẻ được cải thiện rõ, người đầy năng lượng. Công đức Thầy vô lượng! Thành tâm tri ân và kính chúc sức khoẻ Thầy, chúc cho Khí Công Y Đạo ngày càng phát triển giúp ích cho mọi người có được Thân khoẻ, Tâm an.


Thúy Võ Thị
1 year ago
@Taekwondo Kids - Thai Nguyen sau ăn 30phút uống đường vàng 2>3 muỗng cafe hoặc nước mía càng tốt 250ml tập ngay bài kéo ép gối 300cái, nếu HA thấp thì tập tiếp kéo gối đứng100cái, nằm lăn người (xem bài lăn trộn đường).Nếu HA cao tập bài bước cầu thang 1bậc 20phút bạn nhé! Ngày tập được 3lần là ổn! Mình đã bỏ thuốc tây được 1năm nay rất khoẻ! Cố lên bạn!
Nhớ ơn Thầy



Healthy life in America
2 years ago
Con thúc hanh phường pháp cua thay va thay sức khoe tot lam. Con vo cung tri on Thay. Thay phát Hien ra phường pháp thật la hay va hữu ích. Thay la bo tác qua than. Người VN biet đèn phường pháp nay qua may màn
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6794
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: MỤC ĐỌC THƯ CẢM ƠN MÔN HỌC KHÍ CÔNG Y ĐẠO

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 4 Tháng 11 03, 2021 1:14 pm

Nam mô bổn sư Thích ca mô ni phật nam mô a di đà phật kính thưa thầy đỗ Đức Ngọc Tiến mến con đã xem được các clip của thầy trên mạng con thầm ước ao có dịp được gặp thầy và cơ duyên đã đến với con con được học căn bản hai của cô an vị và may mắn nữa tu hành thầy vào các buổi tối thưa thầy qua các bài giảng của thầy và cô an Huệ con đã tự chữa được một số bệnh của mình và người thân như xơ gan giai đoạn 1 con đo huyết áp máy nhồi 2 lần con đã tập và uống đường nay huýet áp luôn ở trong tiêu chuẩn con bị tjoast vị đĩa đệm nặng đến nay đã đỡ 80% con khổ sở vì bệnh ù tai may nhờ cộng tu cùng thầy ,thầy hướng dẫn đến nay đã khỏi hoàn toàn con mừng rỡ vô cùng thưa thầy . Với kiến thức con học đc của thầy và cô An huệ con đã cứu sống đc 4 người. Họ đang trong trạng thái mất đường trầm trọng bệnh nhân vã mồ hôi rất nhiều chân tay lạnh người mệt nói ko ra hơi. Con hướng dẫn họ uống đường vàng và nước ấm , mồ hôi ngừng ra ngay và thật kì diệu họ nói ko bị mất tiếng . Câu đầu tiên họ nói là ' ơ! Đường cát vàng mà như thuốc tiên ấy nhỉ?' Gương mặt của họ tươi tắn trở lại thế mà lúc đầu họ ngộ nhận là phải cảm, là phải cạo gió,là trúng gió con thấy mừng rỡ vô cùn với những kiến thức ít ỏi mà con đã lãnh hội đc. Con đã hướng dẫn 1 số người với số đo áp huyết dưới 100 mà họ vãn sử dụng thuốc hạ áp ,thật là nguy hiểm vô cùng họ nói ' ko uống tí lên thì sao?' Nhiều và nhiều lắm. Họ vẫn ko hiểu đc tác dụng của đường cát vàng kính thầy! Thầy là người con của việt nam và là người con của vừng quê nam định chúng con thật là ngưỡng mộ gương học tập của thầy. Chũng con cố gắng học tập và noi theo tấm gương của thầy may thay, đời này ,kiếp này con hặp đc thầy cộng tu với thầy đc gặp tránh phát mà con hằng mong ước chúng con xin chia ân cùng thầy rất nhiều. Con kính chúc thầy và toàn thể gia đình thầy mạnh khoẻ an khan ,hạnh phúc
Nam mô a di đà phật
Con thuận nguyễn pháp danh diệu hoà


Ha Phan
2 hours ago
Cách chỉ dẫn này lợi ích cho nhiều người hiểu lắm cô An Huệ mặc dầu cô cực hơn vì cô phải kiên nhẫn. tôi nghe mà có lúc còn muốn khùng lên nhưng tôi hiểu tại khi mới học mình học nhiều quá, ráng học nên đầu óc lung tung quên luôn tiêu chuẩn. Thấy video cô nhảy tôi cũng muốn đứng lên rồi nhảy theo. Thương mến và mang ơn cô nhiều cô biết không?

KHÔNG GỞ MÀ CỨ Ỉ ÔI !
-Nguyễn Đông Y-
…T.T2/03/04/2017
Có hai loại bệnh nan y
Là "Lười", "Cố Chấp" cực kỳ khổ công
Dù thuốc tiên cũng khó mong
Thấm vào đá sõi cứng còng sạn chai
Cố tưới cũng ướt bề ngoài
Nhưng lười, cố chấp chẳng thay đổi gì.
Đành bó tay bệnh nan y
Chịu thua bệnh tật, thay vì khỏe ra.
 
Bệnh : do nghiệp lỗi tại ta.
Đau : nhắc ta nhớ lỗi mà sửa sai.
Chết : do phần số ngắn dài
Mục đích cuộc sống ở ngay thế trần.
Ai cũng được sanh một lần
Tất cả đều chết một lần khác nhau :
Dại chết trước, Khôn chết sau.
Biết thì mới sống được lâu tuổi mình.
 
Học "biết" để xóa vô minh
Sửa cố chấp  để sửa mình, cứu ta.
Tri thức  bể rộng bao la
Ly ta đầy  rót mãi là tràn ly.
Siêng tập xóa lười biếng đi
Giáo dục thân thể, chỉ huy chính mình
Biết tháo cởi gốc bệnh tình …
Vẫn lười, cố chấp thì xin … thua rồi !!!
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6794
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Trang trước

Quay về Chia xẻ Kinh Nghiệm Chữa Bệnh

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến3 khách

cron