MỤC ĐỌC THƯ CẢM ƠN MÔN HỌC KHÍ CÔNG Y ĐẠO

Nơi giúp đỡ lẫn nhau trau giồi kiến thức.

Re: MỤC ĐỌC THƯ CẢM ƠN MÔN HỌC KHÍ CÔNG Y ĐẠO

Gửi bàigửi bởi admin » Chủ nhật Tháng 8 01, 2021 3:21 pm

Video thư 241-245 https://youtu.be/dV9UE3Rvg5k
Thư 241
Thưa thầy. Con. Chưa có vinh dự được tham dự các khoá học cửa thầy nhưng cũng đã được thày chỉ dẫn trong một số các tình huống trong khí công y đạo. Nhân ngày nhà giáo Việt Nam con mong thầy nhận từ con một tấm lòng biết ơn sâu sắc, con mong thầy luôn mạnh khoẻ để có thêm nhiều bài giảng giúp ích cho đời !
Good luck !!!
Ngô Đức Hạnh nguoithucdemb1@gmail.com



Thư 242
Con ăn nhiều lắm đó Thầy, lâu lắm rồi con mới ăn ngon và ăn nhiều như bây giờ, nhưng chắc phải cần thêm thời gian nữa, con sẽ kiên nhẫn làm theo Thầy, con thích môn Khí Công Y Đạo này quá, chắc con có duyên với môn này, con sẽ chữa bệnh cho mình trước, rồi sau đó tính sau, Con cảm ơn Thầy và c8n chúc Thầy và gia đình nhiều sức khỏe
Trúc An



Thư 243
Kính Thầy.
Mùa này ở quê con mưa bảo liên miên nên con không biên thư thường để thăm thầy được...Dạo này thầy vẩn cường tráng hơn xưa đúng không ạ. Nhờ ơn Thầy mà con có thể giúp được rất nhiều người khỏi bệnh thầy ạ. Phải nói rằng Khí Công Y đạo của chúng ta hết sức tuyệt vời...trên cả tuyệt với, con không biết dùng từ nào để phù hợp với môn KCYD mà thầy đả sáng tạo ra. ngày nào không tập khí công là con thấy thiếu thiếu gì đó thầy ạ
Cơ thể con rất khỏe thầy ạ, từ hôm con biết tới khí công uống đường và tập luyện, cái bụng mỡ của con bay mất phẳng lỳ nhìn đả con mắt lắm thầy ơi.
Con cũng rất chân thành cảm ơn thầy cùng các cô chú anh chị trong gia đình khí công luôn reply cho con những bài học rất quý báu qua mail ạ. mail nào của thầy con cũng đọc và trông ngóng hết đó ạ.
Cuồi thư con cầu chúc cho Thầy cùng gia đình luôn được vạn an, an lành. mong mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến với Thầy cô cùng gia đình khí công y đạo.
Mà thầy ơi, qua tết 2018 con sẽ mở lớp dạy khí công miễn phí cho bà con quê con tại Quảng Bình thầy ạ. con chỉ báo thầy hay vậy thôi, khi nào mở con sẽ biên thư kể rõ hơn với thầy.
Thân chào thầy ạ.
Con Bùi thị Hằng



Thư 244
Cảm ơn thầy đỗ đức ngọc . Nhờ thầy mà tôi tự chữa được bệnh AH thấp , bệnh thoát vị đĩa đệm .này đã đi làm bt. Một lần nữa cảm ơn thầy. Chúc thầy mạnh khỏe cứu độ người bệnh.
Tu Do van


Thư 245
Kính thưa Thầy! em rất xin lỗi vì đây là lân thứ 2 em làm phiền Thầy qua địa chỉ email cá nhân, lần 1 là khi đó bố em đã già yếu bị tim mạch nên em đã cầu cứu và được thầy chỉ dạy em đã thực hiện ngay và nay bố em đã ổn về sk hi vọng cụ sẽ thọ thêm được vài ba năm nữa, thay mặt gia đình chân thành gửi lời cám ơn tới Thầy và mong Thầy luôn mạnh khỏe trường thọ
Bản thân em thì cũng mắc căn bệnh tiểu đường nhưng 2 năm nay kể từ khi có duyên gặp được Thầy trên truyền thông nhất là thấm thía câu nói của thầy:" chỉ có người lười mới mắc bệnh tiểu đường" em đã tự mình dời xa nội ô về ngoại thành mua đất làm nhà vườn và theo lời dạy của thầy em thấy cuộc sống thật thoải mái bỏ thuốc tiểu đường, trồng mía cây trái rau xanh thực phẩm tự cung tự cấp cho mình vì vậy mà sk của em tốt Thầy ạ, mấy năm nay em không đi gặp bs nữa vì luôn thấy mình ăn ngon ngủ yên làm hoài không mệt, tuy trời nắng thì phải rời công việc vào nhà và tuy em không có thời gian tập khí công nhiều vì công việc trồng trọt chăn nuôi và tự nguyện nuôi đứa cháu ngoại bệnh tim bẩm sinh lo cho cháu ăn học nên cũng không còn thời gian nhưng thỉnh thoảng em vẫn theo dõi huyết áp và mọi tiêu chuẩn đều trong vòng cho phép mà Thầy đã chỉ cho mọi người biết, trường hợp của em như vậy có chủ quan quá không Thầy?
H H <hoanghoa1502@yahoo.com>

-------------------

Thư 246 Học cách chữa bệnh theo KCYĐ thoát khỏi phải mổ tim vì tắc ĐMV.
Video : https://youtu.be/MaIf0dELwt4
Thầy kính mến
Em rất biết ơn Thầy những gì Thầy đã truyền dạy cho cộng đồng. Hiện nay nhiều người trong nước đã biết đến Khí Công Y Đạo- ngành Y Học Bổ Sung. Họ nghiên cứu và tập luyện KCYĐ để tự cứu mình và giúp người.
Nhân đây em gửi Thầy " Tâm sự của một học viên KCYĐ" đăng trên mạng để tỏ lòng biết ơn Thầy, Người đã sáng lập ra KCYĐ.
Em chúc Thầy mãi mãi mạnh khỏe và bình an.
Học trò
Vương Văn Liêu

Dưới đây là : TÂM SỰ CỦA MỘT HỌC VIÊN KHÍ CÔNG Y ĐẠO.
15/9/2016 mình đi du lịch Mỹ và Cu ba khoảng 20 ngày từ( 26/8/2016- 15/9/2016 ). Về nước sức khoẻ của mình vẫn binh thường. Đầu tháng 10/ 2016 vào ngày 1/10 mình thấy đau tức ngực bên trái dữ dội không nằm mà cũng chẳng ngồi được. 10 giờ đêm hôm đó con gái mình phải gọi xe cấp cứu nhập bệnh viện Xanh Pôn. Bác sỹ đo HA cho mình cao khoảng 150/ 92 mmHg, chỉ số đường huyết cũng cao khoảng 12 mmol/ l. Họ chuyển mình lên khoa Tim mạch của bệnh viện đồng thời cho truyền suốt đêm hôm đó. Sáng hôm sau ngực đỡ tức hơn, bác sỹ cho uống thuốc hạ HA và tiêm Insulin cho mình. Đến ngày thứ 3 thì bác sỹ chỉ định cho mình chụp động mạch vành, phát hiện mình bị hẹp ĐMV từ 70-80%. Bác sỹ trưởng khoa tim mạch chỉ định phải đặt ngay 2 stent . Vì sợ đặt stent và sợ phải uống thuốc chống đông máu cả đời ( thuốc Aspirin), mình nói dối bác sỹ là ra viện để thu xếp tiền nong để đặt stent. Một mặt mình điện thoại cho một cháu ( con của 1 anh bạn làm cùng phòng trước đây). Cháu công tác tại Viện tim mạch Bạch Mai , con gái tôi cũng đưa phim chụp kết qủa ĐMV cho cháu xem. Cháu nói với con gái tôi là : "Nếu bác còn tức ngực nữa thì cho vào cấp cứu bệnh viện Bạch Mai". Lý do là bệnh viện Xanh Pol vẫn còn can thiệp được nên không chuyển tôi sang bệnh viện Bạch Mai. Lúc đó tôi rất lo lắng, tôi gọi điện cho Thầy Vương Văn Liêu ( bạn cùng học đại học ở Liên Xô), Thầy bảo sau khi ra viện thì nên đến học 1 khóa Khí Công Y Đạo.
Mình đã đến học và chữa bệnh. Các bài tập chủ đạo là : 7 bài điều chỉnh thần kinh não bộ, Kéo ép gối, Vỗ tay 4 nhịp, vỗ Tâm thận và điều chỉnh ăn uống. Sau 2 tháng học và tập luyện, đi bệnh viện xét nghiệm các chỉ số đều bình thường. Bệnh tiểu đường mà hơn 20 năm phải uống thuốc bây giờ cũng tạm biệt, động mạch vành tim cũng bình thường.
Đến nay mình vẫn duy trì tập, sáng nào mình cũng kéo gối 500 cái , vỗ tay 4 nhịp 15 phút. Về bệnh tiểu đường mình tập bài bước lên xuống cầu thang 1 bậc , tập thêm bài Niệm Phật. Mình cảm thấy sức khoẻ được cải thiện rõ rệt. Minh chứng mình không phải uống thuốc gì gần 1 năm nay. Vừa rồi mình đi du lịch Nam phi 8 ngày 7 đêm, sức khoẻ bình thường ( chuyến bay từ VN sang Nam phi kể cả Tranzit là 23 tiếng ) mà mình không thấy mệt. Đi đến nơi về đến chốn.
HA của mình bây giờ là 128/75/75, còn chỉ số đường huyết lúc đói là 6,7 mmol/ l. Thật tuyệt vời. Những ai tin tưởng vào môn KCY Đ hãy kiên trì tập luyện ( nó cũng giống như ăn cơm và uống nước hàng ngày ). Đúng là có công mài sắt có ngày nên kim. Tôi đi du lịch nhưng vẫn tập luyện, không nghỉ ngày nào. Có được kết quả như hôm nay là có công dạy chữa bệnh của thầy Liêu kết hợp với sự tin tưởng và sự luyện tập đều đặn của bản thân. Mong mọi người hãy yêu bản thân , hãy học cách chữa bệnh không dùng thuốc như mình.
Cám ơn Thầy Đỗ Đức Ngọc- Người đã sáng lập môn Khí Công Y Đạo.
Chúc mọi người thành công.
Vương Thị Kim Dung, đt 0942062710
Học viên Khí Công Y Đạo

Bài tập chữa được nhiều bệnh và làm hạ đường huyết rất nhanh không dùng thuốc là bài : NẰM NGỬA LĂN NGƯỜI 3 VÒNG SANG TRÁI NẰM ÚP, NGHỈ 10 GIÂY, RỒI LĂN SANG PHẢI 3 VÒNG RỒI NẰM NGỬA NGHỈ 10 GIÂY, rồi lập lại bài tập này từ 10 lần đến 20 lần khi cảm thấy chóng mặt là đường huyết đã tụt thấp thì ngưng, nằm nghỉit phút thì ngồi dậy đo đường huyết sẽ thấy xuống, thí dụ trước khi tập bài lăn người, đường huyết đo được 192mg/dl, sau khi lăn cảm thấy chóng mặt, đo lại đường huyết xuống còn 97mg/dL, nếu muốn chữa bệnh tiêu hóa, đầy bụng ăn không tiêu thì phải uống thêm 4 thìa nhỏ đường cát vàng, đường huyết sẽ tăng lên khoảng 40mg/dL nữa, mới d8ủ đường chuyển hóa thức ăn, rồi tập tiếp Bài Lăn cho thức ăn cũ còn tồn đọng trong bao tử chuyển xuống ruột, bụng sôi và làm trống thức ăn trong bao tử sẽ hết bệnh trào ngược thực quản, tức ngực, khó thở gây ra bệnh tăng áp huyệt Sau khi lăn lần thứ hai, thì đương là năng lượng giúp bao tử chuyển hóa làm tiêu hóa thức ăn, thì đường huyết lại tụt xuống thấp, giống như xe đổ thêm xăng rồi chạy tiếp, thì xe cũng cạn xăng.Do đó tập bài Lăn Người có công dụng làm hạ đường huyết, chuyển hóa thức ăn và làm hạ áp huyết. Chúng ta sẽ không bao giờ còn bị bệnh tiểu đường.
Công dụng : Bài tập lăn người 3 động tác, làm hạ đường nhanh, hết ù tai, làm sáng mắt, tiêu hóa nhanh, hết mọi đau nhức (cần phải uống thêm đường trước khi tập)
Doducngoc

-------------------------

Thư 247 Tự chữa khỏi ung thư bao tử

Video : https://youtu.be/gzjoQaKG8hg
Thầy ơi. Con tên Nam 32 tuổi Con biết ơn thầy nhiều lắm con bị ung thư bao tử chỉ con da bọc xương, 55 kg ăn thức ăn 10 ngày không tiêu hóa, con tưởng con đã chết rồi.
Nhà con nghèo, ba mẹ ly hôn con học hết lớp 9, thương mẹ nhà nghèo, không học, vác balo vào sài gòn làm chạy bàn cực khổ với đồng lương 100 ngàn 1 tháng năm 2002, cuộc đời con cực khổ lo cho mẹ. Mẹ nghèo mượn tiền người ta nặng lãi rồi nó đẻ ra. Con học dược nghề bếp vì con nghĩ phải có nghề rồi con học 1 thời gian, rồi con nghĩ muốn vô chỗ hotel lớn 5 sao phải học English con đã đi học. Vừa học vừa làm, vừa lo cho mẹ, con làm 2 nơi, nhiều khi chạy xe honda ngoài dường vừa chạy vừa ngủ, mà không tai nạn. Chắc do trời thương con. Con nghĩ làm ở Saigon với dồng lương thế này, biết khiến bao giờ mới trả hết nợ cho mẹ, con đã đi nước ngoài làm trên tàu, cực khổ lắm thầy, ăn uống thất thường, khách dông, vừa ăn vừa chạy, nhiều khi ăn không kịp nhai. Con làm trả nợ cho mẹ hơn 100 triệu. Cực khổ lắm nhưng nghĩ lại giúp dược cho mẹ cũng vui.
Khi con bị bệnh, con sụt 10 kg con biết con bệnh nặng, khi con lên báo công ty ở Singapore họ không có trách nhiệm với con về y tế như hợp đồng của con về bệnh tật. Khi tàu sang Úc, con đã nhảy tàu và đi vào Úc trốn để làm việc, con xin vào nhà người Việt để xin làm rửa chén. Lúc đó bệnh con rất nặng con ăn không tiêu, 10 ngày, 2 cơn đau. Gáy con đau và ăn không tiêu về nhà con phải móc họng ói ra. Con điện về cho mẹ ở VN con khóc, con sợ con chết ở đây, vì con không có giấy tờ đi khám bệnh, con phải dấu hết người ta. Nếu không cảnh sát bắt con. 2 mẹ con diện thoại cho nhau khóc, xin không biết phải thế nào.
Bao nhiêu cực khổ mới sang dược đây, giờ thế này, ước mơ con dài tuổi trẻ, con nghĩ dời con không có hậu. Con rửa chén trong nhà hàng, con tập xào rồi tự nhiên anh bếp trưởng mê cờ bạc, rồi bỏ bê công việc bán thua lỗ, ông chủ đuổi hết, còn giữ mình con lại, có ông bếp trưởng kia về ,rồi ông dạy con. Và ông nhận việc khác, giờ giao lại cho con coi. hơn 1 năm trời con cũng kiếm dược 70.000$ . giờ con vẫn ở đây, vài năm nữa nếu con không làm dược giấy tờ thì con về VN sống. con xây nhà báo hiếu cho mẹ và thật may mắn con đã siêng năng tập hơn 1 năm trời tập khí công và tự học thuốc men trên trang mạng của thầy con dã khỏi bệnh và mập lên 67 kg .
Giờ con rất khỏe. con biết ơn thầy nhiều lắm. Cuộc đời con thật may mắn. Con có theo dõi kênh youtube của thầy. Thấy bài nằm lăn trên sàn nhà, tác dụng của nó là gì vậy thầy, ví dụ con lăn cái đó khoảng 30 tới 40 phút dược không ạ. Con có uống đường khi đường thấp ví dụ con lăn 10 vòng rồi nghỉ dược không hay chỉ 3 vòng thôi thầy .
Con chúc thầy luôn mạnh khỏe, con ước gì dược là con của thầy, con đã khóc khi viết email cho thầy .

Con bị ung thư bao tử, sụt 12 kg sau 1 năm tập luyện ăn uống, nói đến coca chắc con phải uống 1 năm đến mấy chục thùng. có ngày con uống tới 5 lon tập. vì lúc đó nhịp tim con đập chỉ có 55,con biết con thiếu đường nặng, kết quả 1 năm kiên trì tập ko bỏ ngay nào, con đã mập hơn 10 kg, giờ huyết áp tốt, nhịp tim 70 ,người con ,giờ khỏe như trâu con biết ơn thầy nhiều lắm. con nghĩ,trên thế gian này thầy Ngọc chỉ có 1 mà thôi, từ đức, cách sống, kiến thức của thầy ko vụ lợi. thầy luôn trong tim con như 1 vị phật giúp đời. con cảm ơn thầy nhiều lắm ! chúc thầy luôn khỏe mạnh và hạnh phúc thầy nhé. con Nam
Sydney Man<phanthisoi1983@gmail.com>
------------------

Thư 248 Đã học tây y muốn học thêm đông y khí công
Video : https://youtu.be/RqkVBVCXQYs

Con đã xem rất nhiều bài về cách chữa bệnh, nhưng từ khi xem bài của Thầy thì con mới thấy con đã may mắn rồi. Con thấy bái phục Thầy về trình độ nói chung và Y khoa nói riêng, cũng như phương pháp sư phạm của Thầy. Con hiểu điều này rất rõ vì con đã học Đại học Y nhưng không phải đông y, giờ con không làm đúng ngành Y. Thầy như Phao cứu cánh giúp con vậy. Con rất mong sớm nhận được chỉ dẫn của Thầy. Con chúc Thầy luôn gặp mọi điều tốt đẹp và mãi khỏe để làm phúc cho nhiều người. Con cảm ơn Thầy rất nhiều.
Con Bùi Hải Hậu



Thư 249 Thử thách chống lại đường làm cơ thể mất năng lượng

Video : https://youtu.be/6eCRpxo97lE

---Càng học y lý đông y và ngũ hành con càng sợ đường sẽ phạm ngũ hành,làm
hư tỳ vị,con đã tự thắc mắc rất nhiều,vấn đề đủ thiếu không thể đo châm nặn mà biết được hết,con biết lý thuyết của thầy là siêu lý thuyết,là cái lý thuyết bất chấp mọi lý thuyết cũng như con đang học Thiền Tông chuyên sâu vậy,chỉ có thể tin quả quyết chứ không cần 1 pháp nào khác,ấy vậy mà vẫn không ai tin nhận nổi,vì vô minh nghiệp thức quá nhiều đời nhiều kiếp nên tánh Phật bị mất đi cũng như người có bệnh xưa nay đâu có biết mình thiếu đường là nguyên nhân gốc bệnh mà chứ cố chấp cho rằng mình còn đường,đường ăn vào tự nó tổng hợp,sao có chuyện thiếu nhiều đến mức không thể ăn được đến thế.Khi hòa nhập với chúng,con đã quá nôn nóng với những kết quả và sự tin nhận mình có được nên vô tinh va vấp phải những lời phản bác,những thắc mắc thông thường,những dẫn chứng đã có kết quả tốt của Tây y mà ngay đến cả người thường cũng hiểu ra được,càng nghe lại càng nhiễm ô,càng hoang mang,lo sợ con đường mình lựa chọn.Và càng hoang mang hơn khi cho đến thời điểm này,nỗi lo cơm áo gạo tiền,bệnh cũ chưa chữa khỏi,những phiền não bấy lâu vẫn chưa chấm dứt,thầy bảo con làm sao vững tâm được.Thời điểm con quyết định rời khỏi phương pháp của thầy và đi ngược lại cũng chính là thời điểm ủ bệnh dạ dày này.Con tăng hoạt động lên,đi học đi làm nhiều hơn,con còn đòi hoc cả võ mà con vẫn nhất nhất cho rằng mình vẫn dư đường nên không ăn đường nên đã uống đường ít đi,có khi không uống mà vẫn tập,và còn nhiều hoat động hư dối khác làm mất đường từ cái bấm máy tính cho đến dọn dẹp,nấu nướng,nói nhiều cũng mất đường,làm việc với tốc độ quá nhanh cũng mất đường,ăn uống bình thường cũng cần đường...Nói chung con thiếu quá,không thể làm việc như mọi người nên càng không hòa nhập được.Thôi thầy nói vậy thì con cũng đau đáu tin và làm theo ạ.Nếu thầy bảo mày uống vào mày sẽ ăn được cơm với cà,với dưa,mày sẽ mọc tóc trở lại,tai mày sẽ không còn ù nữa,mày sẽ không bị đi ngoài nữa,mày ăn đến đâu tiêu đến đó,mày sẽ có trí nhớ tốt,thông minh nhanh nhẹn ra,muốn đi đâu học gì cũng được,có sức khỏe để kiếm tiền,đi chữa bệnh đươc cho người khác...là con vui lắm đấy ạ.Nói giản dị nhất là có thể ăn cơm với cà thứ khỏi luôn 2 cái 1 là dạ dày 2 là đại tràng thì con vui không tả xiết luôn.Con cũng muốn dù con làm bao việc cũng không mệt,mọi người khen con khỏe,con có thể tập khí công hàng ngày và dạy cho người khác với cái tâm không ngăn ngại.Thưa thầy,con đã chỉ phương pháp tập luyện và đo huyết áp cho 3 người nước ngoài rồi thầy nhé.Hjhj,con không biết họ có làm theo không,chỉ thấy họ cũng vui vẻ đón nhận và cảm ơn mình,vậy là con vui rồi.Con cảm ơn thầy...
Minh Duy hm78113@gmail.com

--------------

Thư 250 Thơ chúc xuân KCYĐ
Video : https://youtu.be/PKtcqDHYERk

Kính thưa thầy,
Lâu quá lớp học khí công Montréal vắng bóng thầy, nên đã có nhiều người nhắc nhở. Ở phương xa, không biết thầy còn nhớ đám đệ tử nơi đây không. Đã nhận được bài viết của thầy nói về đường, bài quá hay, để cảnh tỉnh nhiều người, một số người vui cũng không ít người buồn. Buồn vì thuốc bán sẽ ế đi.
Bây giờ xuân sắp về, tôi có làm ít câu thơ "con cóc" nói về KCYĐ. Đáng lý ra phải xin phép thầy trước vì lấy tư cách gì để làm thơ nói về KCYĐ ? Cho nên trước hết là xin thầy cho phép làm bài thơ cho KCYĐ, sau nữa là nhờ thầy xem coi có chỗ nào sai, xin thầy sửa dùm. Đa tạ ơn thầy. Bài thơ vỏn vẹn chỉ vài câu lục bát sau đây:
KCYĐ Chúc Xuân
Ngày xuân không khí tưng bừng,
Khí Công Y Đạo vui mừng đón xuân.
Bổ Tinh Luyện Khí Dưỡng Thần,
Ngũ hành sinh khắc phải cần biết qua.
Tập cho Khí Huyết điều hòa,
Cào đầu, Xoa mặt gọi là động công.
Vỗ tay, Dậm cẳng, Vặn hông,
Cúi ngửa, Nạp khí đả thông khí liền.
Ngũ Hành đứng Tấn đừng quên,
Cho chuẩn Huyết áp vững thần bệnh lui.
Giữ cho Đường huyết đừng vơi,
Nơi nào Huyết Tắc, Lể rồi sẽ thông.
Khi Kéo Ép Gối chớ gồng,
Gan và Bao tử mới mong thuận hòa.
Nằm sấp gập cẳng thở ra,
Cho Gót chạm Đít để mà chỉnh xương.
Thế Cúi lạy chớ coi thường,
Hạ đường hạ áp đêm trường ngủ ngon.
Tuổi cao huyết áp trẻ con,
Trung Tiêu Nạp Khí, khí dồn lên cao.
Ban đêm giấc ngủ lao đao,
Tùy theo huyết áp thấp cao thế nào.
Nếu như huyết áp còn cao.
Tay phải Khí hải đặt vào Điền Tinh.
Huyết áp thấp quá chớ khinh,
Tay trái Cưu vĩ đặt dinh Điền Thần.
Bây giờ Xuân đã tới gần,
Chúc cho trăm họ phong vân đắc thời.
An khang thịnh vượng vui tươi,
Khí công Y Đạo ngỏ lời chúc Xuân.

Cuối thư, xin chúc thầy cùng quý quyến luôn luôn Khang Kiện - Thanh Tâm
- Thường An Lạc.
Kính thư
Nguyễn San Hà
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6796
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: MỤC ĐỌC THƯ CẢM ƠN MÔN HỌC KHÍ CÔNG Y ĐẠO

Gửi bàigửi bởi admin » Chủ nhật Tháng 8 01, 2021 4:11 pm

Đ̣ọc thư cảm ơn 251 của Dược sĩ Dũng đã học KCYĐ 7 năm

Video : https://youtu.be/r88yotg-cFY
----------

Video thư 252-255 : https://youtu.be/zeH8XpFnnfE
Thư 252
Em ở Việt Nam .
Em đã nhiều năm học và đọc các trang mạng của thầy hướng dẫn và làm theo em thấy kết quả rất tốt đối với em, em cũng giúp cho những người xung quanh , họ học theo cũng có kết quả sức khỏe được cải thiện nhưng kẹt một nỗi tài liệu học tập rất hạn chế .Vậy em nói với thây nếu có được thầy tạo điều kiện giúp em một số tài liệu mà thầy đã giảng ở trên mạng ví dụ như khám những huyệt vừa khám vừa chữa bệnh trên kinh phế chẳng hạn hoăc vô số bài khác xin cảm ơn thầy nhiều chúc thầy luôn mạnh khỏe
Tái bút email của em sinhloc.nguyen@gmail.com
Trả lời :
Qúi vị có thể theo học cách tự chữa bệnh tại các trang sau đây:
http://khicongydaovietnam.wordpress.com
Tài liệu tham khảo
http://khicongydaotailieu.blogspot.com


Thư 253
Dear Thầy Ngọc,
Thầy thật tuyệt vời khi giảng bài: "dùng máy đo huyết áp để biết được... âm đương thực hư hàn nhiệt"
Đúng là một sự sáng tạo tuyệt vời và rắt khoa học.
Bao nhiêu tháng nay, em luôn theo dõi sự sáng tạo của thầy.
Vuong Nhan Tran <vuongtn2012@gmail.com>


Thư 254
Dạ con chào Thầy. Con chân thành cảm ơn Thầy đã cho con phương pháp để tự chữa bệnh. Sau hơn 2 tuần áp dụng sức khỏe của con đã ổn định hơn, lúc trước con bị áp huyết thấp sau khi tập những bài thầy hướng dẫn huyết áp của con đã ổn định hơn, huyết áp trước khi ăn đã được 110-75-75 con sẽ tiếp tục tập hằng ngày, nhờ thầy con đã thấy được tầm quan trọng của đường, con phát hiện ra mình bị tụt đường huyết nhiều lần dẫn đến vận động cơ của con bị yếu, con đã bổ sung đường và tập bài tập tăng huyết áp hạ đường của thầy.
dat vo



Thư 255
Kính gởi Thầy Dỗ Dức Ngọc,
Kính thưa Thầy, Hôm nay ngày 20-11 , người Việt Nam vinh danh những đức tính cao quý đẹp đẻ của Thầy , Cô.Người ra công mài dũa những hòn đá trở thành những viên ngọc hữu ích
. Với Học trò Thầy còn hơn thế từ một Bênh nhân mang quá nhiều bệnh khó trị ,ngày ngày phai chịu đau đớn và uống thuốc ,Nhờ những kiến thức của Thầy truyền dạy nay đã được 8 năm không phải uống thuốc và sông khỏe mạnh.
Nhân ngày tri ân nầy , Học trò xin cung kính gởi đến Thầy Lời tri ân chân thành nhất.
Kính chúc Thầy Cô cùng quý quyến Thân Tâm Thường An Lạc.
Kính Thư
HT Trần Văn Xuân.

----------------



Đọc thư cảm ơn 256-260. Thầy Ngọc pp.KCYĐ khác với LY. V.H.Yên
https://youtu.be/PoBBCvAoKbA
Thư 256
Kính thưa Thầy
Trước tiên con xin gửi đến Thầy và các Thầy cô cộng sự lời chúc sức khỏe và an lạc
Kính thưa Thầy con học hỏi trên YouTube và các bài giảng của Thầy được rất nhiều kiến thức bổ ích. Đặc biệt nhờ các phương pháp chữa bệnh của Thầy, con đã giúp Mẹ của con thoát khỏi bệnh đau lưng do té ngã, gây xẹp đốt sống lưng d12 ạ.
Trước đây, con sinh sống tại tphcm, nay con ra tp nam định sinh sống và chăm sóc Mẹ già. Con muốn tiếp tục học tập và làm việc theo Thầy, mong Thầy và các Thầy cô cộng sự gia hộ cho con. Con xin chân thành cảm tạ ạ.
AnhTuanTran
anhtuan689302@gmail.com


Thư 257
Thầy ơi,con Hoàng Ngọc Hạnh xin nguyện giữ vững niềm tin nơi thầy Đỗ Đức Ngọc,người đã ban cho con 1 vị thuốc thần tiên,khi con tha thiết xin thầy chỉ dạy,thầy đã hết lòng vì biết chúng sinh phiền não mà đưa ra những con số chấn động khiến cho con vô cùng cảm phục.Con nói không ai tin con thì con biết phải làm sao.Thôi thì để thời gian và sự cố gắng không ngừng trả lời vậy.Con nguyện uống coca ''nhất tâm bất loạn'' thưa thầy.
hong hoanh hoang
honghanhhoang14294@gmail.com



Thư 258
Thưa Thầy kính mến
Nhân mùa Noël và năm mới sắp đến, con Như Ngộ kính chúc Thầy và gia quyến dồi dào sức khoẻ và an lạc, mãi mãi là đại thụ trong ngành y học nói chung và y học bổ sung thực dụng nói riêng để điều dắt chúng con trên con đường học vấn, giúp cho mọi người có thể chữa lành thân bệnh và tâm bệnh nhằm bớt đi một chút nào đó nghiệp chuớng đã gieo trong quá khứ và ngay cả hiện tại. Con có một chút nhân duyên nên mới biết Thầy, được Thầy chỉ dạy qua email và con cũng học được qua trang web một chút kiến thức rất tuyệt vời trong bể học mênh mông của Thầy, con cũng đem nó ứng dụng cho bản thân, gia đình và giúp những người xung quanh đang gặp khó khăn, đau đớn vì bệnh tật nhưng có một số người con gặp thì không tin và không đón nhận phương pháp chữa bệnh rất đơn giản mà hiệu quả này. Họ giao thân bệnh của họ cho khoa học, bệnh viện các bác sĩ, tốn hàng chục triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng mà còn không giải quyết được bệnh tình thì làm sao mà phương pháp rất đơn giản, ít tốn tiền mà có thể làm được. Đứng trước những trường hợp như vậy con chỉ thấy mình không đủ nhân duyên lớn để có thể giúp đỡ họ. Đành chấp nhận thôi.
Vài hàng tâm sự cuối năm cùng Thầy. Kính chúc Thầy và gia quyến vạn sự kiết tường, thành tựu mọi sở nguyện.
Con Như Ngộ.
Dinh Chi Dung
chidung335@gmail.com


Thư 259
Con xin cam on Thầy Đổ ĐỨC NGỌC về những loi giảng day của Thầy thật la vi-diệu , con cầu mong cho tat ca moi nguoi được khai-hoá tư-tưởng để được hưởng Phúc học hỏi va thuc hanh theo loi dạy của Thầy để tự cứu minh , Cứu-người ! Thoát khỏi U-mê ! KHỔ ! Xin kính chúc Thầy luôn An Lạc -Thương Kính !
Le Conboy


Thư 260
Cháu hôm nay mới đọc được thư trả lời của Thầy. Cháu xin cùng Thầy đem Khí Công Y Đạo phát triển khắp Việt Nam. Nhất định có một ngày toàn bộ người dân ai cũng sẽ được mạnh khỏe nhờ Khí Công Y Đạo giống như mong ước của Thầy.

Cháu xin tỏ lòng kính phục và biết ơn tới Thầy. Cháu hiện đang bị bệnh. Cháu đã chữa một lần ở bệnh viện Bạch Mai nhưng cháu biết bác sĩ đã chẩn đoán sai nên bệnh không khỏi mà còn nặng thêm. Giờ cháu cũng không có tiền chữa bệnh nên đã thử tìm trên Youtube xem có phương pháp nào giúp mình tự chữa cho mình không. Và cháu đã tìm thấy Khí Công Y Đạo. Lúc đầu cháu nhìn thấy một số video của Thầy nhưng cháu không xem. Vì nghĩ Thầy là một ông già chắc chẳng có gì đáng xem. Sau khi xem nhiều video phương pháp chữa bệnh khác thấy không hợp, cháu lại nghĩ thử xem video của Thầy. Và cháu thật xúc động khi nghe những lời giảng của Thầy. Cháu thật không ngờ lại có một phương pháp chữa bệnh đơn giản đến vậy. Thầy giống như một Ngôi sao soi sáng màn đêm u ám của cháu.
Cháu biết Thầy có rất nhiều việc phải làm. Cháu cảm ơn Thầy đã trả lời thư của cháu.
Nếu có một ngày cháu có đủ điều kiện tài chính cháu xin được bay sang canada để được gặp Thầy.
Nguyen Bang
bangjoody@gmail.com

----------------------

Đọc thư cảm ơn 261-265. Thầy Ngọc pp.KCYĐ khác với LY. V.H.Yên
https://youtu.be/7jMotLPcYGU
Thư 261

Thầy ngọc ơi,con quý thầy Ngọc quá thầy Ngoc ơi,Từ nay con ko phải Hoàng Hồng Hạnh nữa mà là Hoàng Ngọc Hạnh,chữ ngọc trong từ Đỗ Đức Ngọc,thầy đã hỗ trợ con chữa mắt thành công,con dần thành công rồi thầy ơi,lòng đen to ra chạm tới đáy con nhìn bớt lờ đờ rồi thầy ơi,thầy là ánh sáng cứu con thoát khỏi biển mê,thầy là dòng sông gội sạch phiền não cho thân tâm con an lạc,thật là kì diệu,thầy đã ban cho con 1 vị thuốc thần tiên,ko bao h con quên,con sẽ phát tâm trở thành người học trò xuất sắc,ng để tử nữ có 1 ko 2 của thầy Ngọc,thầy sớm kiến tánh cho con mừng thầy nhé...
hong hoanh hoang



Thư 262
kính gửi thầy Đỗ Đức Ngọc :
Năm mới con xin kính chúc thầy và gia đình thầy cùng toàn thể gia đình kcyđ luôn luôn vui khoẻ và hạnh phúc.
Trước hết Con xin cảm ơn thầy đã giúp đỡ và chuyền đạt cho con kiến thức khí công y đạo do thầy sáng lập.
Cách đây 7 năm con con đau nặng, con đã đưa cháu đi chữa bệnh ở rất nhiều nơi cả đông tây y nhưng bệnh của cháu không thuyên giảm. Trong lúc cùng quẫn, duyên may mắn con được gặp thầy năm 2014 trên trang kcyđ và được thầy ưu ái gửi tài liệu cho con. Theo tài liệu thầy gửi con đã lĩnh hội được nhiều kiến thức cơ bản và tự chữa bệnh cho cháu, đến nay bệnh cháu đã khỏi. Bên cạnh đó con cũng giúp được nhiều người vượt qua những căn bệnh hiểm nghèo.
Con nghĩ rằng môn kcyđ, ngành y học bổ sung do thầy sáng lập đã đem lại một nguồn sáng mới cho nền y học thế giới. Chắc chắn rằng những bài lý thuyết và thực hành kcyđ của thầy ngày càng lan toả được nhiều người áp dụng và mọi bệnh tật được đẩy lùi, đem đến hạnh phúc cho người bệnh và gia đình họ. Thầy ơi con rất mong ước được trực tiếp gặp thầy một lần.
cuối cùng con xin kính chúc thầy mạnh khoẻ sống lâu trăm tuổi.
Con chào thầy.
Song Lưu
Phù mỹ - bình định - việt nam.
ngày 1/ 1 /2018
con: lưu thị song.



Thư 263
Thưa Thầy Ngọc,nhờ có thầy mà con biết được khoa học ngày nay rất dở. Mang tiếng là y học tân tiến,nhưng chỉ có trên sổ sách mà thôi,còn thực tế thì chẳng làm được gì cả.
Nhờ có thầy mà có biết và hiểu được bao nhiêu điều,nếu cứ nghe tây y thì chỉ từ chết tới bị thương. Nhưng trớ trêu là người dân lại tin y khoa là nhiều?
Thầy ơi con thấy lý thuyết và cách chữa bệnh của thầy có lẽ là chỉ có 1,cho nên nhiều người không tin. Thầy ơi sao thầy không thông qua giải nobel xem sao thầy? Thông qua nobel thì sẽ nhiều người tin hơn? Chắc là không được hả thầy? Nếu có thể được con sẽ đem phương pháp lý thuyết của thầy ra giải nobel,để cứu giúp nhân thế. Con đã học và áp dụng phương pháp lý thuyết của thầy,và con thấy đây mới đúng là khoa học. Nhưng không biết 1 người không học như con thì làm sao đưa đến giải nobel được chứ? Nhưng nếu có cơ hội con sẽ đem phương pháp này của thầy ra?
Thầy cho con lời khuyên? và nói cho con hiểu về giải nobel với ạ? Con nghe nói giải nobel nhưng k hiểu nhiều lắm.
Giang Hoàng <hoanggiang130292@gmail.com>



Thư 264
Dạ con cảm ơn thầy. Thầy ơi mẹ con đi làm đồng hay bị ngất xỉu lắm,nhưng từ khi con bảo mẹ uống đường đã mất hẳn luôn. Con thật sự biết ơn thầy,nếu k có thầy có lẽ nhà con sẽ chết vì bệnh kiêng đường. Cảm ơn thầy rất rất nhiều. Nay con đi đá bóng,cũng hoà đương đem theo uống,nên con chạy rất khoẻ,cả đội bónh có mình con là trâu nhất ấy thầy,chạy k biết mệt luôn,cứ khi nào con thấy mệt là con lại uống đường vào rồi chạy đá bóng tiếp. Trước đây chỉ cần làm gì hay chạy tí là mệt,muốn ngất xỉu luôn,nhưng từ khi nghe thầy con uống đường nên k bị mệt nữa.
Con kể thầy nghe chuyện này,chuyện này là có thật? Nhà con có mấy con chó con,nó k ăn,đi ỉa ra máu,mẹ con đi mua thuốc thú y mà uống k được,bọn thú y còn bảo chắc k được đâu,nó đã ỉa ra máu là sẽ chết. Con nghĩ chó cũng như người, nó k ăn là do ăn k tiêu,bị đầy bụng. Mà đầy bụng là do thiếu đường,con bảo mẹ cho uống đường mấy ngày xem sao? Ban đầu mẹ con bảo mày hâm à? Con mới bảo mẹ cứ cho uống đi,trước đây con cũng có mổ thịt chó mấy lần nên biết bộ phận ngũ tạng nó y như người. Thế rồ mẹ con cho uống được 2 ngày nó ăn trở lại và sống. Thật là khó tin phải k thầy? Nhưng con tin ở lý thuyết của thầy là hoàn toàn đúng,vì con đã áp dụng thấy rất đúng.
Cảm ơn thầy ngọc,cảm ơn thầy rất nhiều. tại nhà con k có điều kiện nên k thể sang nước ngoài gặp thầy được. Nhưng nếu thầy ở việt nam con sẽ đến gặp thầy,cúi đầu lạy thầy 1 cái và nói lời cảm ơn sâu sắc đến thầy. Chúc thầy sức khoẻ bình an. Thầy không phải là giáo sư tiến sỹ gì? nhưng thầy đã làm được việc mà giáo sư tiến sỹ còn lâu mới làm được
Giang Pham
phamvangiang130292@gmail.com




Thư 265
Con cảm ơn thầy nhiều lắm! Tuy con chưa một lần gặp thầy nhưng trong con luôn tôn kính và ngưỡng mộ thầy, một vị bồ tát sống giữa cuộc đời này! Con cảm ơn thầy vì thầy ðã mang khí công y đạo truyền dạy lại cho chúng sanh. Con thật mong có dịp được gặp thầy!
Con xin chúc thầy luôn mạnh khỏe và an lạc!
Ken Phan

--------------

Đọc thư cảm ơn 266.Thầy Ngọc pp.KCYĐ khác với LY. V.H.Yên
https://youtu.be/7FRXgu1PDPY
Thư 266
Con cảm ơn thầy Ngọc đã lưu tâm những vấn đề con chia sẻ
1.ăn đồ bổ máu mà không có máu

2.thận khí quá yếu,ko có thầy bạn,ko có người hỗ trợ,truyền năng lượng,ko có sức tập luyện 3.càng thiếu máu càng thèm ăn chua do mỡ nhiều hơn là máu nên cần ăn sao cho vẫn ăn chua nhiều mà ko thiếu máu

4.các phương thuốc bổ máu đông y thầy chia sẻ còn nhẹ,1 số bài theo con là hơi khó làm,bài đương quy tửu chữa vào gan còn nhẹ quá,bên vn rất ít ng làm,và dùng chữa cấp cứu k hiệu quả vì nhẹ quá,mong thầy khám phá thêm vì các bài cổ phương nhà thuốc ngta ko còn bán nữa,ng bệnh tự mua dùng tâm lý cũng hoang mang chả biết khỏi không vì bệnh ngũ tạng mỗi ng 1 khác chữa ko dúng huyết áp lên mà ko quân bình hòa hợp,chỗ mạnh chỗ yếu chỉ lên huyết áp giả

5.con mong thầy chia sẻ toàn diện hơn cách ăn uống để ng huyết áp thấp ko bị kiêng khem khổ sở nữa,cứ kiêng chua hàn lạnh mãi họ rất thèm,mà thèm mới đích thị là nhu cầu của họ,nhưng vì tin thầy,sợ bị ung thư nên ăn cái gì cũng chọn chọn,mắc vài chứng dính đến bệnh nặng là lại sợ ko dám ăn,mà như thế có phải là châm ngòi cho bệnh thêm nặng ko thưa thầy

6,đông y có cách kiểm chứng dư máu,thiếu máu cực hay như môi đỏ,má hồng,chân tay ấm nóng,mắt hiện thần...mà ko cần khám tây y đếm số máu,con mong thầy đi sâu,mình con không kịp mà phiền não còn bấu víu chưa dứt...để bệnh nhân họ yên tâm sử dụng pp này

7.mức độ,cường độ tập luyện cần có sự thay đổi,gia giảm,giai đoạn nào nên tập,ko nên tập phụ thuôc rất nhiều vào lượng máu thưc,nồng độ oxy trong máu,nhiều ng sai lầm cho rằng kcyd là chỉ tập thôi là khỏe,và cho dù đã đi theo pp kcyd,vẫn bị con ma tập nó hành,ko biết khi nào nên tập,khi nào nhưng,và bản chất của sự tập luyện là để đi nuôi cái gì

8.chữa bệnh nặng bắt buộc phải có sự gia hộ của bề trên,có yếu tố tâm linh,ng bệnh nặng là nh người nặng nghiệp,kém phước,gây nhiều tội báo mà ko sám hối,phát tâm tu hành,ăn chay niệm phật giải trừ nghiệp chướng thì ng thầy cứu nhg nguoi này là mang họa vào thân,tức là theo con phải song hành,ko tu khỏi chữa,vô thần vô đạo lại tạo nghiệp ác mình cứu họ sao dc

9.sư bế tắc các đường kinh lâu ngày và liên tục tái phát nhất là những nơi ở xa như đầu não,khuỷu tay chân,háng,vùng xương xống...những nơi cần đường mà đường vẫn ko tới nổi,ng bệnh quá yếu,tập cũng ko ăn thua,càng tập nhiều càng mất đường nhiều,mà chỗ tắc vẫn cứ tắc,pp nhất điểm thông kinh mạch rất hay nhưng ai cũng nghĩ ng thầy phải nhiều năng lương mới làm đc,và ko ai tư duy đc là phải giải tắc từ đâu,chỗ nào tắc,thứ tự ntn,làm sao đưa đường lên đó

10.ng thiếu máu ha thấp có cần xổ độc máu,họ cũng có mỡ máu,thức ăn cũ,nhiều thán khí,ô trước như ng huyết áp cao,cản trở quá trình hình thành máu mới,huyết áp lúc nào cũng lẹt đẹt dưới 9,trên 100 1 tí mà ăn toàn ra mỡ,con đã áp dụng thanh lọc bằng đường và coca theo lời thầy ngọc kết hợp chay trường tụng kinh xám hối,giảm lao động quá sức,buông bỏ các nghiệp hư dối đi...huyết áp có lúc lên hoàn chỉnh theo tiêu chuẩn kcyd mạch đep lắm thầy tuy con biết chưa đc là máu nhưng còn hơn bị thiếu đường hoài -

-MONG THẦY NGOC HẾT SỨC LƯU TÂM,CON NGUYỆN HỌC RỘNG HIỂU SÂU,GẮN BÓ VỚI KCYD,KHÔNG BAO GIỜ CÓ TÂM PHẢN TRẮC MÀ CHỈ MUỐN NGÀY 1 TRIỆT ĐỂ,HIỆU QUẢ HƠN,TUYỆT ĐỐI SIÊU LÝ THUYẾT HƠN MONG THẦY HIỂU CHO CON-
HOÀNG NGỌC HẠNH--
Hải Hana
Trả lời :
Tất cả những câu hỏi trên đều do thiêu đường, công thức kiểm soát bệnh và tự chữa khỏi bệnh là Khí + Huyết + Đường.
Đo áp huyết áp 2 tay và đường cho 10 trường hợp của câu hỏi này xem áp huyết lên là ăn đúng, tập đúng, đường đủ, thì phải duy trì, nếu cái nào thấp thì do đường thiếu, ăn sai, tập sai .thì phải bỏ .

------------------


Đọc thư cảm ơn 267-270.Thầy Ngọc pp.KCYĐ khác với LY. V.H.Yên
https://youtu.be/apRMXqWUJvY
Thư 267
Con tên là vũ hữu cường trú tại b17-01 chung cư hạnh phúc , đường nguyễn văn linh, h bình chánh tp hồ chí minh việt nam.qua một ng em cho con biết tên của thầy, trên yootube.và con đã xem và làm theo hướng dẫn của thầy. Sau một tháng thì bệnh tiểu đường tuýp 2 và gan nhiễm mỡ , và sỏi thận. Đã tan biến sau khi con đi kt sức khoẻ lại.khỏi bệnh là quan trọng nhưng quan trọng hơn cả là con có niềm tin về tự chữa bệnh cho chính mình.về phương pháp chữa bệnh của thầy. Vậy con viết vài dòng để cám ơn thầy vô cùng. Con chúc thầy luôn mạnh khoẻ, để cứu nhiều ng như con ! TPHCM ngày 8/1/2017 . Cường : vũ hữu Cường!
cường vũ hữu <thuyquynhmaicuong@gmail.com>



Thư 268
Con chào thầy năm nay con 21 tuổi 1 mét 76 cân nặng 76kg con bị viêm gan b mãn tính và bị đau lưng hay bị xuất tinh sớm và đau bao tử giờ ăn xong tập bài ép gối làm mềm bụng không còn đau bao tử nữa lưng cũng đỡ đau và bụng nhỏ và mền bụng rất nhiều và ăn ngon hơn và bụng mau đói, hồi đó con không biết đói là gì ăn tới bữa vẫn ăn nhưng không ngon, giờ tập thấy trong người rất khỏe
Duoc Van <vanduoc2102016@gmail.com>




Thư 269
Thưa thầy,
Con là Thảo (nữ), 28 tuổi, bị bệnh huyết áp thấp và thiếu máu gây mất ngủ mãn tính. Mỗi đêm con chỉ ngủ được vài tiếng chập chờn, tỉnh dậy rất mệt mỏi. Ban ngày con khá lo âu, không làm được việc gì, tìm thường xuyên đập nhanh.
Con đang xa nhà 1 vài ngày nên không có máy đo huyết áp để báo với thầy (con đang thăm gia đình ở Hà Nội). Lần trước con đo là vào khoảng 90/60, sau khi ăn cơm trở lại là khoảng 100/70/72. Con là vì ăn kiêng kể từ thời gian dài nên mới gây ra bệnh. Con có tập các bài khí công trên trang nhà nhưng giờ lưng con đang ê ẩm đau vì tập bài Giờ Chân góc 45 độ hăng quá (15 phút/ ngày).
Con sống ở Toronto, cho con hỏi thầy đã quay lại Canada chưa để con sang Montreal tới khám chỗ thầy? Con có tu học trên vutruhuyenbi.com (đã được ban lá Thiên Thơ), và vị độ có ý bảo con, khí công y đạo là môn pháp có thể cứu con. Con rất muốn được khoẻ mạnh trở lại để học tập và phục vụ đạo pháp, nhưng giờ con bất lực quá
Gia đình con ít thông cảm với bệnh của con nên con càng khổ tâm, nếu thầy có cho bệnh nhân ở tại nhà thì tốt quá, chi phí bao nhiêu con xin chịu. Thầy cứu con với, thầy là hi vọng cuối cùng của con! Con cũng tìm thấy những bài giảng chữa bệnh của thầy trên trang nhà, nhưng con sợ tập và ăn uống chưa đúng cách nên bệnh lâu khỏi, và con cũng muốn ở gần nguồn động viên chỉ bảo.

Con cám ơn thầy đã đọc lá thư con,
Thảo.
Nguyen Phuong Thao <roseskindergarten@gmail.com>


Thư 270
Thưa thầy
Đầu tiên xin chúc sức khỏe thầy, hiện tại tôi sống ở quê nhà, tôi rất ngưỡng mộ y thuật và phương pháp chữa trị cơ xương khớp của thầy, rất hiệu quả hơn khoa vật lý trị liệu, phục hồi chức năng của tây y
Nhìn thầy chưa rất đơn giản nhưng ấn chứa tinh hoa của khí công y đạo và y hoc phương đông
Thanh Tre Nguyen <thaanhnguyen97@gmail.com>
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6796
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: MỤC ĐỌC THƯ CẢM ƠN MÔN HỌC KHÍ CÔNG Y ĐẠO

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 2 Tháng 8 02, 2021 2:38 pm

Đọc thư cảm ơn 271. Uống đường tập khí công, tự hành mới hóa độ tha
https://youtu.be/3gHLpts7w4Y
A Di Đà Phật!
Thầy kính,
Nhân dịp năm mới con kính chúc Thầy Cô và gia đình luôn an lành, hạnh phúc; riêng Thầy luôn vui khỏe, cửu trụ thế gian để cứu độ chúng sinh.

Con tuy không thường xuyên viết thư thăm hỏi Thầy nhưng ngày ngày con luôn nhớ đến phương cách trị bệnh của Thầy để áp dụng cho chính mình và những người có duyên gặp gỡ. Kéo gối, vỗ tay bốn nhịp là sinh hoạt hằng ngày của con bên cạnh cách phân tích tự chữa bệnh theo Thầy.

Thầy ơi, càng lúc con càng thấu rõ tấm lòng xả kỷ vị tha của Thầy. Độ tha khó thật, làm không công mà không ai tin. Lắm lúc con cũng thất chí, song thấy gương Thầy lại phải cố gắng. Con bây giờ volunteer về tâm linh (Spiritual Care) tại bệnh viện Stanford. Theo luật nên con không dám bầy KCYD của Thầy, nhưng thấy bệnh nhân nào bó tay, hết thuốc chữa thì con lại bảo lên mạng tìm thầy Đỗ Đức Ngọc. Còn đối với người quen, bây giờ con đổi chiến thuật Thầy ạ. Không thèm giới thiệu hay năn nỉ. Mình cứ lo thân mình, khi nào ai cần, bí cách đến tìm mình thì may ra họ chịu nghe. Mình phải "Tự hành mới hóa tha" được đúng không ạ.

À! Chị em nuôi của con là Phương, Nữ, Hạnh, Uyên, Ngọc có lên Chùa Liên Trì gặp Thầy mấy lần đó. Nữ cũng nhận Thầy làm sư phụ đó ạ. Từ ngày gặp Thầy về, ai cũng chú ý uống thêm đường và tập rải rác trong ngày. Từ ngày con đưa Giao chồng con và hai con đến Liên Trì chào Thầy về con chưa có dịp xuống nam Cali. Con tiếc là không được cận Thầy để học hỏi thêm. Tuy nhiên biết được tí nào con ráng giữ lấy tí ấy... chút vốn liếng từ Thầy để con tự giúp mình và những người có cơ duyên tiếp xúc. Thầy lại thật là phương tiện thiện xảo trong công việc giúp người tự chữa bệnh. Thầy không ngừng phát huy cho bệnh nhân có thể dễ dàng làm theo. Công đức Thầy thật vô lượng!!!

Vài dòng kính thăm sức khỏe của Thầy. Con cầu xin chư Phật luôn gia trì cho Thầy tiếp tục huệ mạng Phật, rộng độ chúng sanh!
Nam mô A Di Đà Phật!
Kính thư,
Con Diệu Âm Tịnh Giới

--------------------

Đọc thư cảm ơn 272-275 môn học Khí Công Y Đạo tự chữa bệnh
https://youtu.be/QNdTVWaIqrA
Thư 272
Kính gửi Thầy,
Từ lúc quản lý 2 tiệm thuốc tây con hơi bị bận rộn. Con vẫn thường xuyên đọc bài của Thầy để ứng dụng hằng ngày cho bệnh nhân.
Con không viết thường , nhưng hôm nay con báo cáo là bài kiểm huyết áp , đường cũng như bài lăn để chỉnh huyết áp,.. con truyền bá rộng rãi. Bà con người Đức rất hoan nghênh luyện tập.
Đầu năm con kính chúc gia đình Vạn An Vạn Phúc !
Kínhmail
Thuyền Hoa / Đức quốc
th.pharmcos@googlemail.com



Thư 273
Con tên là Thân Quang Vinh 45 tuổi đang sống tại tphcm Việt nam con đang thầm học môn khicongydao của thầy và cũng đã giúp hướng dẫn được một số người bệnh. Mới tối hôm qua ở Hà Nội có anh hàng xóm than thở bệnh gan của mình con hỏi dò thấy anh ta tin, có duyên môn này nên con đã hướng dẫn anh rất vui sướng nghe theo. Sáng nay ngủ dậy con nhớ đầu xuân nên xin viết mấy chữ CHÚC THẦY NGỌC SỨC KHOẺ. Con xin CHÚC THẦY SỨC KHOẺ TRƯỜNG TỒN cùng con cháu trong gia đình, cùng học trò trên thế giới. Xin chúc tất cả đệ tử, học trò đang trực tiếp cùng thầy đã đưa những phương pháp chữa bệnh HIỆN ĐẠI NHẤT, CHỮA DỄ NHẤT, ÍT TỐN KÉM MỌI THỨ NHẤT VÀ HIỆU QUẢ NHẤT thế giới luôn có sức khỏe rồi rào gia đình Hạnh Phúc. Xin chúc các đệ tử đang học môn khicongydao Việt Nam! Trên thế giới sức khỏe hạnh phúc và giúp càng nhiều người bệnh có sức khỏe ...Xin Kính Chào.
Vinh Than



Thư 274
Chào Thầy Đỗ Đức Ngọc,
Con tên Tú hiện sống tại Sài Gòn.
Con có theo dõi video và tài liệu của Thầy rất nhiều. Con gửi lời Cảm ơn sâu sắc đến Thầy và chúc Thầy luôn mạnh khoẻ. Nhờ những kiến thức Thầy chia sẻ con đã ứng dụng rất nhiều vào trong cuộc sống và cứu giúp free cho rất nhiều người.

Nay con xin phép Thầy cho con được chia sẻ những gì học được từ Thầy qua những phương tiện cá nhân con để giúp bà con lan toả hiệu quả của những phương pháp Thầy chỉ dạy nhé.
Con cũng mỗi ngày học hỏi thêm nhiều để chỉ mong làm những có ích cho xã hội. Mong Thầy tiếp tục yêu thương và hướng dẫn mọi người.
Con cảm ơn Thầy rất nhiều và chúc Thầy thân Tâm an lạc.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
TADOCO - 0932755460 <tu.tadoco.com@gmail.com>


Thư 275
Con xin kính chào Thầy!Con xem trên mạng thầy dạy con nghe hay quá. Nhưng con vận dụng vào bản thân chữa đau đầu,chảy mũi rất tốt.Hôm nay con của con bị bệnh đi khám bác sĩ kết luận sốt không rõ nguyên nhân.Con cho thuốc hạ sốt nhưng uống 3 tiếng lại sốt. Con kính mong thầy chỉ con bấm huyệt nào để cháu giảm sốt ạ.Con cảm ở thầy.Chúc thầy vui khỏe giúp ích cho mọi người.
bong bong

Trả lời :

Uống thuốc giảm sốt rồi mấy tiêng sau lại sốt là bệnh sôt xuất huyết do muỗi sốt xuất huyết cắn.
Cách chữa không cần thuốc :
1-Đắp khăn ướt lên trán hạ sốt
2-Cách nửa giờ uống nửa ly nước lọc với 3 giọt chanh, ngày uống 20 lần trong ̀ 3-5 ngày khỏi bệnh sốt xuât huyêt. Ăn cháo

-------------------------

Đọc thư cảm ơn 276.Tiểu đường và kiêng đường, tiêm insulin không khỏe hơn lại tệ hơn
https://youtu.be/Oj8TGhfGFKs

Thầy kính mến.
Em đã nhận được sách Thầy gửi để xem xét và sửa lỗi để đem in. Em rất cảm động và biết ơn Thầy.
Thầy đã vì cộng đống, làm việc không biết mệt mỏi, cống hiến vô vu lợi để mọi người đỡ khổ đau do quan niệm sai lầm về đường gây ra.

Hàng ngày tiếp xúc với bao bệnh nhân, thấy nỗi đau của họ chính là nỗi đau của mình, càng đau khổ hơn khi biết họ bị hù dọa về bệnh tiểu đường nên gây ra bao hậu họa khôn lường về sức khỏe. Một câu hỏi đặt ra là tại sao trước chưa dùng thuốc tiểu đường thì cơ thể khỏe mạnh, còn từ khi dùng thuốc tiểu đường thì gây ra thân tàn ma dại. Nếu thực sự người ta chữa bệnh tiểu đường thì cơ thể phải dần khỏe mạnh chứ. Sự thật là phương pháp đã chữa sai, đã tư vấn sai. Do dùng thuốc tiểu đường lại kiêng ăn đường, kiêng ăn cơm, đường huyết xuống thấp nên mắt mờ, tim suy, thận suy, ăn không tiêu... thì bác sỹ lại nói đó là biến chứng của bệnh tiểu đường!.

Hôm trước có một học viên đến học, do bác sỹ dặn ngày nào cũng phải đúng giờ tiêm insulin, anh ta tuân thủ, sau ăn 2 giờ em đo đường huyết còn 3.8 mmol/l. Em bắt người nhà cho uống 3 thìa to đường cát vàng với nước nóng, sau 30 phút đo lại đường huyết mới được 4.3 mmol/l. Trong suốt ngày học đã phải bổ sung thêm đường cát vàng, chiều về anh ta bảo hôm nay thấy người khỏe!.

Có 1 học viên bị ung thư gan năm 2015, đến chỗ em học một khóa KCY Đ, nắm được nguyên lý của Thầy đã ăn uống tẩm bổ và tập luyện đúng, theo dõi huyết áp và đường để lọt vào tiêu chuẩn của KCY Đ, kết quả là sau 3 tháng đã khỏi bệnh. Điều đặc biệt là chỉ trong 3 tháng anh này dùng hết 24 kg đường vàng. Đến nay đã 3 năm, đi xét nghiệm kết quả vẫn tốt và vẫn dùng rất nhiều đường hàng ngày giúp cho việc tập luyện Khí Công. Như vậy cái lý thuyết của các học giả về đường, chứ không phải hành giả cần phải xem xét lại. Đây là 1 đoạn của anh ta viết trên facebook:

“Tình Nguyễn Phú Qua bài viết của thầy đến nay em nghĩ lại mình đã quyết định đúng hướng. Theo kết luận của bác sỹ, ngày mai em đến lịch mổ khối u gan. Sau 1 đêm suy nghĩ em đã quyết định không mổ. Thử 1 thời gian nữa để tìm phương pháp tối ưu hơn. Cơ duyên Trời Phật đã cho em tiếp cận với các phương pháp không dùng hóa chất và can thiệp. Trong đó được thầy truyền thụ phương pháp chữa bệnh bằng KCY Đ, mà qua kiên trì thực hiện đã 3 năm sức khỏe em vẫn ổn định. Hy vọng mọi điều sẽ tốt đẹp hơn “.
Học trò Vương Văn Liêu

Và một số đoạn của các bệnh nhân:

“Kính chào Thầy Vương Văn Liêu cùng toàn thể các Anh Chị em trong gia đình Khí công y đạo.
Hôm nay em rất vui mừng vì nhận được kết quả xét nghiệm tốt nhất của Tây y trong suốt 24 năm qua.
Khi biết đến Khí công y đạo thì em đã mắc đến 10 loại bệnh trong cơ thể: mất ngủ,rối loạn thần kinh chức năng,thoái hoá đốt sống cổ,đốt sống lưng ,u vú,dạ dày,mắt mờ,viêm da ,bướu cổ ,rụng tóc.

Trong lúc gần như tuyệt vọng vì chữa Tây y nhiều năm không khỏi thì em biết đến Khí Công.
Chắc Thầy Liêu còn nhớ ba mẹ con em dẫn nhau đến gặp Thầy vào một buổi chiều mùa đông se lạnh.
Thầy đã khám bệnh và chỉ cho cách ăn ,tập.Sau đó biết em không có điều kiện học, Thầy cho tài liệu về nhà đọc.
Đó là những bài học đầu tiên Thầy đã dạy cho em về Khí Công.
Sau đó em lại được học trò của Thầy là em Hồng tư vấn thêm.
Đặc biệt hơn nữa em còn nhận được sự chỉ dẫn nhiệt tình không quản ngày đêm của em Nguyễn Tiến, một người rất có kinh nghiệm về khí công đã giúp em cách ăn ,tập đúng,thở đúng để nhổ bệnh.
Em biết bệnh của em là AH và đường thấp nên nên mỗi ngày em uống 3 Lạng đường ,ăn nhiều đồ bổ máu,uống b12,tập luyện đầy đủ các bài động công,kéo ép gối,nạp khí trung tiêu.
Thời gian không phải nhanh,em đã ăn và tập được 22 tháng.
Đến hôm nay thì các bệnh của em đã khỏi.
Niềm hạnh phúc nhất là ăn ngon,ngủ ngon không đau đớn mà em mơ ước 24 năm nay đã thành sự thật mà em không phải dùng đến viên thuốc Tây nào.
Em viết lên đây không phải để khoe, em mong rằng sẽ mang lại nguồn động lực giúp cho nhiều bệnh nhân biết khí công đang trên con đường ăn tập ,hãy cố gắng kiên trì tập luyện để khỏi bệnh.
Trước hết em xin gửi lời cảm ơn đến Thầy Đỗ Đức Ngọc,người đã khai sáng môn khí công y đạo.
Em gửi lời cảm ơn Thầy Vương Văn Liêu.
Cảm ơn em Hồng,em Tiến và rất nhiều Anh Chị em bạn bè xa gần đã giúp đỡ để em có sức khỏe như ngày hôm nay.
Xin kính chúc các Thầy luôn luôn mạnh khỏe!
Chúc đại gia đình khí công y đạo ngày càng lớn mạnh!
Mải viết nên em quên không giới thiệu.
Em là Nguyễn Thị Thủy Dung 47 tuổi Hải phòng.
--------
Nhã Nhâm Thị Thật tuyệt vời. Chị cũng giống em. Bây giờ chị cũng khỏe, da đỏ hồng hào. Chị cảm ơn Đức Bồ Tát Đỗ Đức Ngọc. Cám ơn Thầy Vương Văn Liêu và các bạn bè đã giúp đỡ. Chị chúc mừng em nhé.

-------------------------

Đọc thư cảm ơn 277-280 môn học Khí Công Y Đạo tự chữa bệnh
https://youtu.be/62hu8n183CU

Thưa thầy Vương Văn Liêu cùng toàn thể các anh, chị em trong gia đình khí công, em xin thông báo tin vui là bệnh thận của em sau 2 tháng kiên trì uống đường cát vàng+ Tập bài kéo ép gối + Thiền trước ngủ, Hôm nay kiểm tra lại tất cả các chỉ số: Ure máu, creatinin máu đã giảm sâu vào mức an toàn đồng thời các chỉ số PH nước tiểu, prtein nước tiểu cũng đều âm tính. Em thấy thật vui mừng và may mắn vì mình đã giác ngộ môn KCYĐ, em xin gửi lời cảm ơn tới các thầy Đỗ Đức Ngọc, Thầy Vương Văn Liêu và toán thể những bài bình luận chia sẻ hữu ích của các anh, chị và các bạn trong trang nhà.
Lam Chiều Khói
.........
Nhờ có lý thuyết điều trị bằng đường của Thầy soi sáng, em đã giúp được nhiều người khỏe mạnh.
Em cám ơn Thầy rất nhiều.
Học trò
Vương Văn Liêu


Thư 278
Con rất biết ơn thầy trong thời gian trước đã giúp đỡ cho con rất nhiều giờ bệnh của con phải nói giảm được 70% ăn uống tiêu hóa không bằng người khỏe mạnh nhưng cũng đỡ rất nhiều giờ con đã biết đói thèm ăn đi cầu thầy bình thường sáng nào cũng cầu con rất mừng phân đã hết đen rồi thầy ạ con rất vui, cảm ơn thầy
Duoc Van vanduoc2102016@gmail.com



Thư 279
Thưa thầy lúc chưa học bài của thầy dạy, Con tính không làm thuốc nữa, nếu có tiền sẽ tài trợ cho người chặt thuốc, nhưng từ lúc học được bài của thầy, trị bệnh quá hiệu quả, con đã tự tin Và hạnh phúc khi cấp cứu hoặc một người bệnh ổn, Con rất tự hào là học trò đệ tử của thầy, Con nghĩ nếu như mình còn sống được ngày nào sẽ có ích cho mọi người giống như lời thầy dạy
Phuong Tran



Thư 280
Kính chào Thầy!
Thầy thật là con người vĩ đại! Biết bao nhiêu con người trên thế giới này đã thoát khỏi bệnh tật nhờ các bài tập của Thầy. Kinh nghệm chữa bệnh của Thầy là bài học vô cùng quý giá đối với tất cả mọi người, từ bệnh nhân đến những người hâm mộ môn Khí công y đạo của Thầy. Kết quả sức khỏe của bệnh nhân đã nói lên tất cả, đã chứng minh sự đúng đắn trong chẩn đoán và cách chữa bệnh của Thầy, chứng minh sức mạnh vô biên của ngành Y học bổ sung mà Thầy đã sáng lập.
Kính chúc Thầy luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc.
Học trò của Thầy.
The duc Huong Cong
-------------------------

Đọc thư cảm ơn 281-285 môn học Khí Công Y Đạo tự chữa bệnh
https://youtu.be/dyXsqpnTx6s
Thư 281
Kính mừng Thầy Ngọc đã "mở rộng vòng tay lớn" qua phương pháp trị bịnh "KCYĐ" giúp chửa trị được rất nhiều bịnh nhân cả 5 châu. Xin cùng tùy hỷ công đức trị bịnh giúp chúng sanh của Thầy. Mong sớm được đủ duyên để hội ngộ lại với Thầy ở đạo tràng Liên Trì Hãi Hội
A Di Đà Phật.
Robert Detvo
Thầy Thích Tuệ Định



Thư 282
Thầy kính,
Đây là nổi lòng của Con & Phượng hiện giờ.
Xin Thầy cho Con lời khuyên
Kính
Thanh Loan
Đây là lời của Thuỳ
“Chị được nhiều phước báu mang ra giúp đời thì không gì quý bằng. Những người tìm đến Chị để nhờ Chị chửa trị đều không phải là một sự tình cờ. Họ đến do nhân duyên đưa đẩy, Chị cứ dùng cơ hội này để trả nợ cho họ.
Nếu cháu em không bị ung thư ở giai đoạn cuối thì chắc em cũng sẽ không bao giờ biết đến Thầy Đỗ Đức Ngọc là ai. Từ nghịch duyên lớn lao của gia đình mà em mới có được thuận duyên này.
Như em nói với Chị..., Thầy là người bơi ngược dòng thác lũ. Nếu vì chuyện làm ăn thua thiệt mà mình để Thầy bơi một mình thì uổng công một đời của Thầy lắm.
Mình qua đây 2 bàn tay trắng mà giờ đây mình cũng đã khá hơn quá nhiều người rồi. Mà nếu có trở lại tay trắng em thấy cũng ok.

Em nghĩ nếu khi xưa Đức Phật biết chửa bệnh, Ngài cũng sẽ chửa bệnh vì Ngài biết có được thân này quý hiếm lắm. Phải có thân người mới tu được Chị à.
Chị em mình biết tìm đến Phật Pháp lại càng quý hiếm hơn gấp vạn lần.
Tối nào trước em ngủ em cũng nguyện đời đời kiếp kiếp em theo Phật. Nguyện như vậy cho chắc ăn

Và Con trả lời

Những lời Em viết làm Chị ấm lòng
nhắc nhở Chị phải có trách nhiệm phụ bơi với Thầy.
Đã có Nguyên, Trinh, Phượng giờ lại có Thuỳ & Thanh
Chị phải đứng dậy & đi tiếp.
Cảm ơn Thuỳ đã đến với cuộc đời của Chị”



Thư 283
Con kính chào thầy Ngọc!
Con đã ứng dụng thử theo lý thuyết của thầy.
Mỗi ngày con làm như sau: con đi xe buýt để đi làm bình quân cả đi và về con có 1 h đồng hồ ngồi trên xe buýt. Con ko thiền mà ngồi tịnh tâm ngay ngắn và hit thở.(không phải ngủ gật đâu thầy ^^)
Con ứng dụng như thầy Thích Nhất Hạnh chỉ: thở vào ta biết mình đang thở vào, thở ra ta biết mình đang thở ra.
Có lúc con thở theo nhịp bài thơ
Thở vào tâm tĩnh lặng
Thở ra nhoẻn miệng cười
An trú trong hiện tại
Thời khắc đẹp tuyệt vời

Con lên cơ quan hay về nhà rất tỉnh táo ko mệt mỏi sau khi đi xe buýt. Buổi tối con ngủ lúc 10h30 khoảng chừng 4h thì tự tỉnh giấc ko cần hẹn giờ gì hết thầy ạ.
Con muôn kiểm chứng cho chinh xác nên thực hiên 1 thời gian sau đó 2 tuần gần đây khi tỉnh dậy lúc 4 h con ép mình ngử lại đến 6 h. Kết quả khi đi làm con vẫn thiền vẫn tỉnh táo. Lúc về con ko thiền. khoảng 9 h bắt đầu buồn ngủ, thấy rất ỳ ạch khi làm việc thêm ở nhà và luôn thấy buồn ngủ muốn ngủ nhiều hơn.
Con thấy rất hay con cảm ơn thầy đã phân tích và chỉ cách cho con. Cảm ơn thầy ạ!
viet nguyen
vhoviet@gmail.com



Thư 284
Chào thầy Ngọc, được biết thầy qua các video dạy y học trên youtube.com
Cháu năm nay 28 tuổi, dù không phải là bác sĩ nhưng từ thuở nhỏ đã rất thích ngành y. Qua thực tế trải nghiệm và theo dõi lí luận của thầy cháu thấy thực sự thầy quá giỏi vì đã đơn giản hoá y học cho mọi người, cháu rất ngưỡng mộ thầy.

Cháu tìm hiểu tiểu sử về thầy trên mạng nhưng không có, chỉ biết rằng thầy người Hành Thiện, vậy là cháu cùng quê với thầy rồi.

Cháu mong muốn biết thông tin về thầy hiện tại và mong muốn được gặp thầy một lần. Bao giờ thầy về Hà Nội vậy ạ ? Điều kiện ko thể sang Canada được nhưng cháu rất muốn trực tiếp học thầy.

Chỉ việc xem video của thầy mà cháu đã chữa khỏi bệnh tiểu đường biến chứng thận cho bác cháu đấy ( cười hì hì )

Chỉ có 2 bài : thở bụng và ấn tay vào huyệt khí hải (vì cháu biết bác lười nên chỉ bảo 2 bài đơn giản đó). bác nhập viện bị kết luận suy thận độ 4 nguy cơ phải lọc nhiều lần, cháu áp dụng sau lần lọc thận đầu tiên, bác ra viện luôn.

Cháu nói : nếu bác nghe cháu khỏi cả tiểu đường nữa, nhưng biết là khó vì bác khá lười, tập tí đã kêu mệt, vì đã có thuốc tiêm rất nhàn.
đúng là bệnh lười khó chữa thầy nhỉ ( cười hì hì ).

cháu quyết tâm sưu tầm số tài liệu thầy đã viết trên mạng để đời này nghiền ngẫm. Kiến thức y học của thầy quá toàn diện, vừa thâm sâu lại đơn giản gần gũi. Thầy hay lấy ví dụ rất thực tế minh hoạ, như là cái xe đổ xăng vào chạy, cháu nghe đi nghe lại nhiều lần nhưng vẫn thích lắm.

Dù biết thầy rất bận.
cháu chúc thầy mạnh khoẻ.
trịnh quang huy
HuyVR <quanghuyvr@gmail.com>



Thư 285
HỘI NGƯỜI KHUYẾT TẬT KHƯƠNG TRUNG <khuongtrungdp@gmail.com>
Kính gửi: Thầy Đỗ Đức Ngọc!
Thưa Thầy! Chúng Con là những Người không may bị khiếm khuyết một phần cơ thể; có bạn bị mắt kém, có bạn bị tay yếu, có bạn bị chân yếu (gọi chung là Người Khuyết tật).
Chúng Con thuộc diện nhẹ, vẫn còn khả năng lao động (vừa với sức khoẻ của bản thân); chúng Con rất mong muốn làm một việc gì đó, trước là giúp cho chính bản thân, sau là giúp cho các bạn và mọi người có cùng hoàn cảnh.
Bạn Hội trưởng của chúng Con có tìm hiểu sơ qua một số phương pháp lên quan đến sức khoẻ và có chia sẻ lại trong nhóm như “Xoa bóp-Bấm huyệt” của người mù và một số phương pháp khác.
Trong đó, có môn KCYĐ của Thầy, vừa nâng cao sức khoẻ, vừa chữa bệnh và giải nghiệp cho bản thân. Chúng con rất mong muốn học chuyên về cách “chữa bệnh” để có thể chữa được các bệnh thông thường hàng ngày, nâng cao sức khoẻ.
Nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu và môn học này có phù hợp với chúng Con hay không; đó là những câu hỏi đặt ra trước mắt, đang tìm câu trả lời. Cộng thêm nữa là tiền học nghề và tiền mua dụng cụ nữa.
Rất mong nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Thầy...!
A Di Đà Phật!
.......
Nhóm Đức Tin - Sức khoẻ vàng
ĐC: Số 2, ngõ 69B Hoàng Văn Thái - Thanh Xuân - Hà Nội
ĐT.’ +84947919755
Email: khuongtrungdp@gmail.com

--------------------------

Đọc thư cảm ơn 286-290 môn học Khí Công Y Đạo tự chữa bệnh
https://youtu.be/Q9KfGW_QWB8

Thư 286
Kinh gửi Thầy

Con đã tổ chức vài workshop
chăm sóc sức khỏe không dùng thuốc. Kỳ này đề tài liên quan đến nước. Trong clip có nhắc đến Thầy ạ. clip ngắn nhưng trong lúc nói chuyện con phổ biến thêm đừờng đi của nước mà Thầy giảng. Đồng thời nhắc đến động tác Ép Gối giúp kích thích nước nội sinh tỳ hoạt động chuyển hóa hết thức ăn trong bao tử.
Kính mong Thầy vạn an.
tranthuan52@gmail.com
Xem video tên : Workshop Nước & Sức Khỏe - ngày 21 4


Thư 287
Thầy ơi ! Có lẽ thầy là Đức Phật ở cõi phàm trần. Bọn tây y đáng sợ thật thầy à? Hiểu hết được những gì thầy nói về bệnh tật,con mới ngĩ ra bọn tây y toàn làm cho mình sinh thêm bệnh,chứ chúng nó k chữa bệnh cho mình. Tiền mình mất,mà bệnh thì
mình nặng thêm. Thận quản ký răng và xương,khi xương hư nó k chữa thận mà chữa xương. Thế thì chữa đến bao giờ cho hết bệnh,cuối cùng là nó làm hại mình. Khoa học khủng khiếp quá thầy ơi. Bây giờ nó lại hạ tiêu chuẩn xuống nữa kìa,trong khi thiếu đường rất nguy hiểm. Mà dân thì kém hiểu biết cứ nó nhồi sọ cho cái kiến thức tự mình giết mình. Một ngày con uống cả kg đường thầy à,mà vẫn thiếu. Mấy ngày trời con tốn biết bao nhiêu que thử đường,con tự mình kiểm nghiệm xem đường của mình tiêu hao ra sao? Mà nó như ma ấy thầy,chơi 10 thìa 1 lúc mà vác có mấy thùng hàng vào đo lại còn có 6 chấm,nếu k uống thêm thì chết chắc. Huống hồ người k uống bao nhiêu năm thì k chết làm sao được? Uống vào người rất khoẻ. Bây giờ ai cũng sợ đường,mà người sợ đường thì yếu ớt bệnh tật. Đã thế lại nghe bọn tây y nữa chứ. Con nghĩ tội ác của bọn tây y quá lơn thầy ạ? chính chúng nó tạo ra dịch bệnh để lấy con người làm trò chơi kiếm tiền,chứ k phải chúng nó tốt đẹp gì cả. Nhờ có thầy mà con hiểu ra được điều này. Cảm ơn thầy. Với con thầy là người cha thứ 2,con luôn kính trọng và tin tưởng ở thầy. Chúc thầy sức khoẻ hp thầy nhé.
Giang Pham



Thư 288
Đầu thư con chúc Thầy cùng gia đình luôn mạnh khỏe để giúp đỡ mang lại niềm vui ,hạnh phúc đến muôn nhà
Thầy ạ con đọc bài tập thở làm hạ nhịp tim và huyết áp của Thầy con sẽ áp dụng ngay thấy hay quá Thầy ạ con không hiểu tại sao cách làm của Thầy hiệu quả thế mà ngành y không phổ biến đến người dân mà họ chỉ bán thuốc độc cho dân hay chỉ vì lợi nhuận của họ .Con ap dụng thành thạo con sẽ phổ biến cho nhiều người
,Con cảm ơn Thầy
Thuận Lê
lengocthuan366@gmail.com



Thư 289
Thưa Thầy con là 1 bác sĩ tây y,con mê đông y đã lâu nhưng ko có người chỉ dạy nên giống như người đi trong đêm tối.Con vừa đc xem video những huyệt khám và chữa bệnh trên kinh phế của Thầy và con cảm thấy như mình tìm được ánh sáng bấy lâu nay cần tìm kiếm,ko còn gì khoa học và đơn giản hơn như lời thầy dạy,con xin đội ơn tấm lòng từ bi san sẻ trí tuệ của Thầy.
Con xin chúc Thầy nhiều sức khoẻ,con sẽ lên Youtube và tìm hiểu thêm những lời dạy của Thầy,con đã áp dụng để giúp cho những bệnh nhân mà tây y bó tay và con thấy hiệu quả,mong nhiều hơn những lời chỉ dạy của Thầy.Con cám ơn Thầy rất nhiều.
Con - Thắng
mel 131801 <minhthang64mel@gmail.com>



Thư 290
Con xin báo cáo với Thầy là bác con sau khi được Thầy chỉ dạy, con đã làm cho bác con đi lại nhe nhàng hơn nhiều rồi ạ, chân không còn cứn và đau nhiều nữa.
Con cả ơn Thầy ạ
Thanhhai Nguyen
thanhhainguyen456@gmail.com

--------------------
Đọc thư cảm ơn 291-295 môn học Khí Công Y Đạo tự chữa bệnh
https://youtu.be/xHPASWK7RWg


Thư 291
Con xin chào thầy. Con là Sỹ, hiện ở tp Huế, Việt Nam. Đàu tiên con chúc thầy sức khỏe và an lạc ạ. Thưa thầy ! Vô tình con được biết về Khí công Y Đạo của thầy khoảng 1 năm nay, nhưng con chưa có duyên để được gặp trực tiếp thầy. Con đã áp dụng phương pháp chữa bệnh bằng cơ học của thầy và hổ trợ giup đỡ cho bà con ở Việt Nam, đa số ở VN đều bị vai gáy và thân kinh tọa thầy ạ. đa số mọi người đều đỡ thầy ạ, con cảm thấy rất vui khi được giúp đỡ mọi người



Thư 292
Bài nào thầy giảng cũng hay quá. Biết khi nào con mới được gặp thầy.
Thầy oi , Thầy giảng hay quá , Thầy giảng bài tuyệt vời quá , con thich nghe Thầy giảng bài lắm , lý luận của Thầy quá chặt chẽ , quá tuyệt vời luôn…, con rất tiếc là không được gặp Thầy ở ngoài đời , Con thương Thầy nhiều lắm và kính trọng Thầy nhiều lắm, ước gì được gặp Thầy con bq́i Thầy làm sư phụ của con , hic …hic…Con cảm ơn Thầy đã cho chúng sanh tụi con những bài giảng qúy giá này , những lời của Thầy giảng bài , đối với con đó là những lời vàng tiếng ngọc ,nghe rất hay va rất tuyệt vời , con cảm ơn Thầy nhiều lắm , biết chừng nào con mới có dịp được gặp mặt Thầy nhỉ…? hic…hic…
Hậu Nguyễn Lệnh



Thư 293
Thầy có nhiều Tâm huyết.. đã dầy công nghiên cứu Y Hoc để đem lại niềm vui, sức khỏe cho cộng đồng người Việt nói riêng & trên toàn thế giới nói chung. Con chúc Thầy luôn Mạnh Khòe
Con xin chân thành cảm tạ ơn Thầy.
Vinh Nguyễn




Thư 294
Quá hay Thầy ạ, Lục Khí là sắp xếp lại, nếu không có đủ khí huyết thì lấy gì mà sắp xếp. hjhj. đây là lý do tại sao mà châm cứu lại bị hạn chế. Nhờ có KCYD mà đã đưa YHCT lên 1 đỉnh cao mới, giúp hậu học chúng con có 1 cái nhìn tổng quát về chữa bệnh.
lieu nguyen



Thư 295
thi binh phan
Tôi là dược sĩ. tôi hiểu được bài Thầy giảng Thầy rất giỏi. dáng qúy là đã chia sẻ kinh nghiệm cho nhân loại. Giỏi qúa. tặng thầy bài thơ.

Đến ngày thầy thuốc năm nay .
Bài thơ em viết tặng thầy kính yêu.
Công ơn dạy giỗ sớm chiều .
Ươm tài năng trẻ với nhiều ước mong .
Mong cho đất nước mạnh giàu.
Sánh vai cường quốc lẫy lừng khí công.
thi binh phan

-----------------------
Đọc thư cảm ơn 296-300 môn học Khí Công Y Đạo tự chữa bệnh
https://youtu.be/QPmx89DDuyE


Thư 296
Các bạn nên nghe, ngẫm nghĩ thật nhiều lần, suy luận trong thực tiễn nhất là thầy mang những tinh hoa, phát minh của mình đễ cứu chữa biết bao chúng sinh lầm tham, bệnh tật, các bạn sẽ hiểu phần nào tài năng và đức độ của thầy, đáng quý Thầy, thầy Đỗ Đức Ngọc đã truyền bá, dạy cho bệnh nhân biết và tự cứu lấy mình. tôi và các bạn đều là bệnh nhân của thầy, đang kêu cứu ở cõi trần gian đầy khổ đau và tội lỗi này, hãy mở lòng ra và đón nhận những khám phá mới nhất trên thế giới này của thầy..
Con ngàn lần biết ơn thầy, con mong sao thầy có nhiều sức khỏe và nếu có thể thầy có thể về thăm quê hương đất nước Vệt Nam thân yêu này. kiếp này con không có duyên gặp thầy, được thầy chữa bệnh nhưng con nguyện sẽ học đến nơi đến chốn đễ chữa bệnh cho bản thân, giúp ích cho mọi người.
Hiện con đang là sinh viên Đại học, nhưng nhân duyên đã đưa con đến với, Tướng pháp Ngô Hùng Diễn và môn Khí Công Y Đạo của thầy Đỗ Đức Ngọc giúp con rèn luyện sức khoẻ và ý chí. Con nhận ra rằng lẽ sống của mình là học tinh hoa của khí công của thầy và chia sẻ với mọi người mà con có duyên được gặp, học theo lối sống vô vi của cụ Ngô Hùng Diễn.
Tuong Lle


Thư 297
Thầy Ngọc đúng là Phật giáng trần. thầy dạy và cứu người đức độ hơn người . những bài học thầy giảng thật vô cùng quý giá. đúng là có duyên mới học được kcyd. con cũng đang học chỗ thầy Liêu ở Hà Nội, Việt Nam thầy ạ. ước gì đươc gặp thầy 1 lần. thầy luôn mạnh khỏe thầy nhé. thầy cũng đẹp lão lắm đó.
Manh Nguyen



Thư 298
Tính không comment, vì không có thể nêu lên ý kiến nào được vì bài giảng của thầy quá hay, phải khen lên một tiếng rằng bài giảng của thầy Ngọc quá quá tuyệt tuyệt vời vời, tôi đã xem tất cả bài giảng của thầy và áp dụng theo bệnh tình của tôi đã đỡ rất nhiều, chỉ cần siêng năng tập luyện khí công kết họp với uống đường la bệnh sẽ khỏi, nhất định là như vây tôi không có nghi ngờ gì về những bài giảng của thầy, vì quá tốt, quá hay , điều quan trọng của việc uống đường là phải nhất định tập khí công, nếu lười tập đường sẽ chuyển hoá thành axit trong dạ dầy, làm dạ dầy khó chiu, ảnh hưởng. dù bận cỡ nào uống đường nhất định phải dành ít nhất 30 phut để tập khí công mà thầy Ngọc đã chỉ dạy làm tăng insulin có lợi cho cơ thể trong việc chuyển hoá đường.
Dung Huynh


Thư 299
Chúng con cảm ơn Thầy Đỗ Đức Ngọc : .bài giảng quá tuyệt vời . Dù trước đây đã từng đọc nhiều bài viết của Thầy vế tầm quan trọng của chất ngọt , nhưng khi nghe xong video nầy con cảm nhận được TRÍ HUỆ VÀ TÂM TỪ BI hết lòng vì bệnh nhân của Thầy .
nguyen tien bac



Thư 300
Thầy ơi! thầy đã truyền lại cho hậu sinh toàn bộ kiên thức để tự chăm sóc sức khỏe bài giảng của thầy súc tích dễ hiểu dễ thực hành, con rất mê cách thầy đứng trên bục giảng phong thái của thầy truyền cảm hứng nghề nghiệp bằng sự đam mê và bằng cái tâm cái đức. Nam Mô A Di Đà Phật. Con kinh chúc thầy và gia đình sức khoẻ hạnh phúc.
Giang Hoang
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6796
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: MỤC ĐỌC THƯ CẢM ƠN MÔN HỌC KHÍ CÔNG Y ĐẠO

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 2 Tháng 8 02, 2021 10:29 pm

Đọc thư cảm ơn KCYĐ 301 Cãi bs bị chữa bệnh tâm thần
https://youtu.be/7iO89CpMSrc

Con chào Thầy !
Trước kia dù xét nghiệm máu con không bị cao mỡ , nhưng BS vẫn bắt con uống thuốc làm loãng máu , thuốc cao mỡ , ổng nói để phòng bệnh thôi , con hay cải lại nên họ bắt con đi khám thần kinh và bắt con uống thuốc nữa , con giận lắm nhưng biết chống lại chẳng lợi ích gì cho con nên con vẫn nhận thuốc nhưng từ năm 2012 con bị bệnh đến nay con chưa uống viên nào , con toàn cho vô cống bỏ đi , con thấy con vẫn còn tâm trí , vẫn biết suy nghĩ , chỉ là trước giờ con ít nói , ít giao tiếp thôi .
Con chỉ uống thuốc cao a/h , trước kia họ cho con uống ngày 3v , a/h sau khi uống chỉ còn 110 , có hôm còn dưới 100 nữa .
Từ khi con được Thầy chỉ dẫn , con đã bỏ thuốc từ từ , đến hôm nay là ngày thứ 3 con đã bỏ hẵn tất cả các thuốc luôn cả thuốc a/h , con vẫn theo dõi a/h sau mỗi lần tập , con thấy dưới 135 thì con chưa uống thuốc .
Con rất cám ơn Thầy , bài tập Thầy vừa gửi con mới đọc sơ qua cũng chưa hiểu lắm , và cũng rất khó với đứa tàn tật như con , vì bình thường chỉ có 2 mẹ con , mẹ con thì già yếu , 1 mắt đã mù nên cũng không làm gì giúp con được , nhưng con sẽ cố gắng đọc để hiểu , khi nào có dịp chị con về thăm nhà , con sẽ nhờ chị giúp con được lúc nào tốt lúc ấy .
Con xin CÁM ƠN THẦY nhiều lắm , PHẬT TRỜI ban Phước cho Thầy nhiều . Con mong sao Thầy qua Cali để con có dịp đến gặp Thầy , để được thầy chữa giúp dùm cho con .
Con chào Thầy .
Chào Thầy !
Con vừa tập xong , con cũng vừa đo a/h lại ,
TT : 130/78/67
TP : 127/77/67
Huyết áp như vậy là quá tốt rồi phải không Thầy , trước kia nếu con không uống thuốc thì toàn 180 trở lên , nay con rất mừng là không phải uống thuốc nữa .
Con mừng quá nên vội viết thư gửi Thầy mừng dùm con .
Con CÁM ƠN Thầy quá sức .
Ps/ khi nào Thầy qua Cali Thầy đừng quên cho con biết tin nha Thầy
Kim Ngo



Đọc thư cảm ơn KCYĐ 302-305
https://youtu.be/iLdGDZf1Aro
Thư 302
Kính gửi: Thầy Ngọc!
Thưa Thầy! Con đang xem video hướng dẫn chữa các bệnh về mắt của Thầy trên youtube (Agr 2018).
Trong đó có đoạn Thầy chia sẻ phương pháp chữa các bệnh “thông thường” cho các bệnh nhân có mức đường huyết dưới 200mg/dl, bằng cách đánh dấu vào những bệnh mình đang mắc phải, có trong danh sách; Đồng thời cho uống đường, đến khi đạt đúng tiêu chuẩn rồi mới chữa...
Con thấy đây là một cách chữa hoàn toàn mới, độc đáo; phù hợp với khả năng và sức khoẻ của những Người khuyết tật như chúng Con. Nhưng vẫn yêu mến bộ môn KCYĐ và phương pháp chữa bệnh của thầy.
Thanh Do



Thư 303
Thầy kính ,
Con thấy vui ơi là vui khi thấy nhiều người bị tiểu đường có phước duyên gặp được môn học của Thầy và được chứng nghiệm ngay trên cơ thể của mình qua lời kể lại của Thầy Thích Thông Lai .
Con và các bệnh nhân khắp nơi trên thế giới triệu triệu lần xin tri ân đến Thầy ĐỖ ĐỨC NGỌC , cũng nhờ sự chỉ dạy của Thầy mà con thoát được nhiều bệnh tật , kinh khủng nhất là bệnh giật dây thần kinh số 5 , những lúc như vậy , người ta đau đớn lẫn thất kinh , cảm giác đau và bỏng rát , mất hết cả hồn vía luôn đó Thầy , đây là sự thực , khi nó giật con như trời trồng , mà nó lại rất bất ngờ không cho mình chuẩn bị gì cả ,
Con đã làm đúng lời Thầy : Uống đường , châm nặn máu trên mặt và kiểm tra bằng máy đo đường cho đường lên đủ tiêu chuẩn 140-160 mg/DL , và tập cúi ngửa , xoa mặt số 8 .Kết quả thật bất ngờ mà con không thể tưởng tượng được , những lý luận của Thầy rất đơn giản mà chuẩn xác vô cùng , hiệu quả cực ký nhanh . .

Thầy đã từng nói trong các bài giảng :": Tập và bổ sung đường thì quý vị đang uống thuốc mỗi ngày rồi , và đó là thuốc nội sinh không có tác dụng phụ ."
Con nhớ mãi câu nầy của Thầy NGỌC .

Chúng con cầu mong cho Thầy trường thọ để cứu giúp cho nhiều bệnh nhân đau khổ vì bệnh tật .
Kính xin Chư Phật luôn độ cho Thầy chúng con mọi lúc mọi nơi .

Con
Dang minh nguyet


Thư 304
Kính chào Qúy vị !
Tôi đã dành buổi sáng nay để nghe nhiều lần bài giảng của Thày. Rất hay, rất thiết thực. Thày đã khai sáng cho tôi nhiều điều. Xin cảm ơn Thày, mong Thày luôn khỏe mạnh có nhiều nghiên cứu để giúp đỡ chúng sinh.
Xin cảm ơn chị Loan Nguyễn đã dành nhiều công sức để phổ biến bài giảng này.
.Tại Việt nam còn nhiều người chưa có, hay không biết sử dụng máy tính. Tôi mong có ai ở gần Thày ghi lại bài giảng này, nhờ Thày hiệu đính lại rồi phổ biến thì hiệu quả của bài giảng sẽ cao hơn.
Xin chúc mừng Qúy ông bà đã may mắm được trực tiếp nghe Thày giảng.
Chúng tôi ở Việt Nam chỉ có thể nghe Thày giảng qua youtube. Mong Qúy vị giúp chúng tôi bằng cách giảm tạp âm trong khi Thày giảng bài. Cảm ơn Qúy vị.
Chúc cho gia đình KHÍ Công Y ĐẠO ngày càng đông vui, mọi người khỏe mạnh.
Trân trọng !
HOÀNG QUANG
daytiengviet01@ymail.com


Thư 305
Con kính chào Thầy Ngọc
Con tên là Hùng , hiện đang sống tại Hà Nội . Vì may mắn và có duyên nên con có được xem nhiều hình ảnh quay về Thấy , con có áp dụng nhiều kiến thức học được từ Thầy vào trong cuộc sống và thấy sức khỏe có tốt hơn lên nhiều . Từ đáy lòng con xin cảm ơn Thầy và mong có nhiều người được biết đến Thầy như con để có cuộc sống tốt đẹp hơn
Con chúc sức khỏe Thầy
Lê gia Hùng
Hùng Lê <art.hung21@gmail.com>

---------------

Đọc thư cảm ơn KCYĐ 306-310
https://youtu.be/krdwZ_AUNtQ
Thư 306
Kính thư thầy!
Lời đầu thư con xin kính chúc thầy nhiều sức khỏe và an vui để cứu giúp nhiều người đang còn đau khổ vì bệnh tật được khỏe mạnh.
Thưa thầy! con là người khiếm thị, năm nay 33 tuổi, đã có chồng và đang nuôi con nhỏ. Từ khi sinh con, thị lực của con trở nên mờ hơn.
Hiện con chỉ nhìn thấy lờ mờ, không còn phân biệt được màu sắc, không thể nhìn được rõ mặt người, đồ vật xung quanh. Nếu nhìn thẳng thì mắt trái con không còn nhìn thấy, mắt phải thì thấy lờ mờ. khi nhìn xiên( liếc) thì thấy rõ hơn chút xíu.
Về lịch sử bệnh lý: mắt con bị viêm võng mạc sắc tố từ bé. Thời điểm nhìn rõ nhất thì thị lực chỉ nhìn được 1/10. Con đã thăm khám qua nhiều bác sĩ nhưng đều vô vọng.các bác sĩ bảo rằng : bệnh mắt của con trên thế giới chưa có phương pháp nào chửa trị được và khuyên con chuẩn bị tâm lý vì mắt con sẽ tiến triển xấu dần, mờ từ từ và đến lúc bị mù. Con buồn lắm nhưng cũng không biết làm sao hơn!
May thay, cách đây vài hôm, duyên lành con được biết đến thầy qua các clip trên youtube, thầy dạy bấm huyệt chửa mắt . Mẹ con cũng lò dò bấm 7 huyệt cho con theo cách thầy chỉ ( mỗi ngày con làm 3 lần). ngay từ vài lần đầu tiên bấm huyệt con đã thấy mắt mình nhìn bớt mờ hơn hẵn,
và thấy mắt khỏe hơn. Con cảm thấy vui mừng lắm nên con vội vàng viết thư cho thầy. Mong sao nhờ phước đức của thầy có thể giúp con chửa lành đôi mắt để con có thể nhìn thấy mặt người thân và chăm sóc tốt cho đứa con bé bỏng của mình. Tha thiết xin thầy hướng dẫn cho con cách tự chửa lành cải thiện thị lực của mình hoặc nếu thầy ở Sài Gòn
Xin cho con địa chỉ để con đến được thầy chửa giúp ạ.
Con rất biết ơn, thầy cầu chúc thầy luôn khỏe mạnh và nhiều phúc đức
ơn thiên ban cho.
Con rất mong hồi âm của thầy!
Con: Phan Thị Nhung
phan thi nhung <thynhung@gmail.com>

Trả lời :

Năng lượng chữa mắt là đường huyết trên mắt lúc nào cũng phài đủ từ 6,0-8,0mmol/l, khi day mắt, phải thử đường trên mắt, nếu cao hơn thì 6 huyệt mắt day tả, ngược chiều kim đồng hồ giống như thay 6 bóng đèn có công suất nhỏ hơn, nhưng huyệt số ̃ 7 vẫn phải day thuận chiều, giống như thay cục pile mới.
Nếu thíếu đường nhiều phải uống đường thêm rồi đo lại đường trên tay phải cao là̀ 8 mmol/l, là nguồn cung cấp đường cho mắt đủ nhưng vì mạch máu dẫn đường lên mắt bị tắc thì day bổ thuận chiều kim đồng hồ 18 lần, giống như thay 6 bóng đèn có công auất lớn hơn, còn huyệt số 7 lúc nào cũng day thuận chiều là thay cục pile mới

Để ý : Day huyệt nào đau là huyệt đó bị tắc không thông khí huyết thì mắt vẫn chưa sáng. Dư thừa đường trên mắt thì mắt mờ, thiếu đường thì mắt mù. Công dụng chữa tất cả các bệnh về mắt, cận, viễn, cườm, song thị, loạn thị, loạn sắc, mắt lé, mắt sưng đỏ...
Phải tự mình chữa mắt theo dõi đường trên tay, trên mắt luôn đúng tiêu chuẩn, chứ không phải nhờ thầy chữa vài lần là khỏi được, vì nó lệ thuộc vào ăn uống đủ đường hay thiếu đường mỗi ngày khác nhau, nên tự mình phải chữa khi mắt bị mờ

------------------

Thư 307
Chữa bệnh theo phương pháp của thầy rất hiệu quả .nhưng người bệnh phải chữa bằng nghị lực và sự tin tưởng tuyệt đối cách chỉ dạy của thầy dễ học và dễ hiểu . Nhờ ơn thầy mà con chữa được bệnh suyễn .tiểu đường .viêm đại tràng của con và vợ con chẳng cần tốn nhiều tiền . Ngàn lần con đội ơn soi sáng của thầy .Con chỉ học để tự chữa bệnh cho mình và gia đình thôi chứ con cũng không kỳ vọng giúp được mọi người có thể họ cho rằng mình nói xạo nên con cũng không dám nói nhiều .
Con xin đội ơn thầy và trời phật đã soi sáng cho con
tomy lê



Thư 308
Bài thuốc đơn giản mà tuyệt vời. Cảm ơn Thầy NGOC cảm ơn bạn LOAN NGUYEN đã vì cộng đồng, mang tinh hoa của trời đất phục vụ cho con người ,vừa đơn giản vừa hiệu qủa, mà hiệu qủa cao.
Mình muốn xin so dt của Thầy có được không?
Hằng Mai


Thư 309
Một câu hỏi thầy đã làm con giải quyết được áp lực câu hỏi bấy lâu nay của con: khi đi đường không có thuốc phải àm gì .
Tạ ơn thầy . tạ ơn cội nguồn sinh ra thầy. tạ ơn cội nguồn video này.
huyên trầnthihuyên


Thư 310
Phải gọi ông này là thần y, qúa tuyệt vời.
Rất cám ơn Clip này, Thầy Đỗ Đức Ngọc giảng rất hay, mình hiểu thêm nhiều về âm dương ngũ hành trong y học.
Đức Nguyễn Hoàng

-------------------

Đọc thư cảm ơn KCYĐ 311-325
https://youtu.be/Z0cZQ5isfqg
Thư 311
Đây là một bài giảng rất cao thâm, xem xong chưa chắc cắt nghĩa được hết đâu. Phải nắm được nhiều khái niệm trong Kinh dịch cổ nữa thì may ra hiểu.
vungtroi binhyen


Thư 312
Em rất cảm ơn thầy, em được nghe nhiều thầy giảng rồì, nhưng thầy Ngọc giảng rất hay và thầy đưa ra dẫn dắt vui dễ hiểu
Violet mùa hè


Thư 313
Đỗ Đức Ngọc! Thầy Giảng Hay - Vui Vẻ Thoải mái Bổ Ích Quá! Xin Chân Thành Cảm Ơn Thầy Rất Nhiều! Chúc Thầy & Gia Đình Luôn * Vui Vẻ Khỏe mạnh Hạnh phúc & Thành Công!
Kì Anh Vũ


Thư 314
Bài giảng về âm dương ngũ hành của thầy Đổ Đức Ngọc rất hay và hữu ích. Cảm ơn thầy rất nhiều.
Tuyen Nguyen


Thư 315
Thầy! con cảm ơn thầy nhiều vì con rất muốn hiểu biêt về y học từ lúc con được xem và nghe thầy giảng qua mạng con đã phần nào cải thiện được căn bệnh của con .!!!!
Riko Tori


Thư 316
Thâỳ ơi ,đúng vậy , ngày xưa , không có sữa ông bà ta chỉ nuôi con bằng nước cơm cho thêm it đường , hoăc tý muối mà trẻ con vẫn khỏe mạnh , bản thân em cũng vậy . Từ khi cho con ăn nước cơm do thiếu sữa , con khỏe và lớn phổng lên ,,,
Hoa Nguyen


Thư 317
Bài giảng rất xúc tích và cô đọng làm cho người nghe nắm bắt sự việc rõ nét hơn. Cám ơn bạn đã gửi đến mọi người video này. that's great.
Bảng Nguyễn Kim


Thư 318
Ôi , thật là hay , thật là tâm phục , khẩu phục , xin thành kính tri ân Thầy ạ
Vinh Hong


Thư 319
Nhờ pp của thầy mà con tự chữa được bệnh của mình cầu mong trời phật cho thầy nhiều sức khoẻ để giúp đời con cũng cảm ơn trời phật đã cho con được học môn này của thầy
tomy lê


Thư 320
Chắc chắn kiếp trước con đã bố thí các bài pháp của tất cả các vị thầy và Phật cho tất cả chúng sanh nên kiếp này con mở rộng tâm đón nhận được tất cả kinh nghiêm của tất cả các vị thầy
huyên trầnthihuyên


Thư 321
Thầy ơi, hay quá bài giảng của thầy, chúc thầy luôn được mạnh khỏe để truyền đạt cho nhân loại những kiến thức quí báu
Dieu Nguyen


Thư 322
Bài dạy rất rõ ràng, lô gic= tri thức vững + chắc = giá trị.
May Nguyen Thi


Thư 323
Bài này thầy giảng hay quá, nhìn thấy thầy luôn mạnh khỏe, con cũng mừng lây, vì thầy là ân nhân của con . khi con dùng khí công y đạo chữa khỏi bệnh rất nặng và tăng dược hơn 10 kg
Sydney Man


Thư 324
Cảm ơn Thầy. Thầy thật lỗi lạc qúa. Con đang tự tìm cách chữa bệnh cho mình qua Video của Thầy thấy thật vi diệu .Cho con hỏi có khi nào Thầy qua ĐỨC gỉảng không ah.
Khuong Nguyen


Thư 325
Từ khi biết được thầy Ngọc con rất tự tin sức khỏe của mình và còn chữa giúp được 4 người rồi. chữa xong họ thấy khỏe mình thấy vui.
Vinh Than
----------------------------------
Đọc thư cảm ơn KCYĐ 326-335
https://youtu.be/QGyF1XU7dds
Thư 326
Tập kéo đầu gối ép bụng, thổi ra làm hạ áp huyết, khỏi cần uống thuốc. Trước khi tập đo được 145/93. Kéo đầu gối ép bụng thổi ra bằng miệng 100 cái: đo lại kết quả 125/89. Tuyệt vời! Đa tạ thày Đỗ đức Ngọc đã chỉ dạy. Richard (Virginia, USA) Feb 1, 2013
Khue Nguyen


Thư 327
Thầy giảng hay và vui tính quá, con cảm ơn Thầy đã chữa bệnh cho con, nhờ có Thầy mà cuộc sống con tươi đẹp hơn. Con kính chúc Thầy luôn vui tươi.
hạnh nguyên trần


Thư 328
Con cám ơn Thầy nhiều . Thầy đã giúp con tự hiểu bệnh, và chữa bệnh cho mình và người thân rất hiệu quả. Mong Thầy được khoẻ mạnh, sống lâu
Thuong Do


Thư 329
Những lúc không làm được cho người thân hết ,tham khảo của Thầy chữa hết ngay.....Thầy NGOC là một vị thánh cứu tế.
Toan Quang


Thư 330
Thầy giảng hay và vui tính..Kính chúc thầy xuân mới mạnh khỏe,có nhiều bài giảng hay giúp cho cộng đồng có 1 sức khỏe tốt
phi yen Pham


Thư 331
Thầy gioì lq́m luôn, con học theo Thầy mà con tự chữa hết bệnh con luôn đó Thầy, và con trẻ ra nhiều nữa, cảm ơn Thầy nhiều
Tuyet Nguyen


Thư 332
Thầy giảng rất hay và đúng .tâm sinh ra bệnh ,bệnh tại tâm phải chữa ở tâm không thể chữa = thuốc được .
Sống =lương tâm không làm việc gì trái lương tâm, từ bỏ mọi dục vọng .vậy bệnh sẽ tự biến mất .
loi phan



Thư 333
Thầy dạy rất là hay Thầy di nước này nước kia nhưng tại sao Thầy không qua Pháp dạy chắc là chúng con đây phước mỏng nghiệp dầy cho nên không gặp thiện trí thức chỉ dạy trực tiếp, chíng con đây rất là buồn vì vậy các bạn nào có tu lắm mới gặp được Thầy dạy, hãy cố gắng học giỏi bạn nhé
estelle Saint-Léger


Thư 334
Thưa Thầy / Thầy giảng bài này đúng bệnh của con đó Thầy ơi . Con cảm ơn Thầy nhiều lắm . Chúc Thầy nhiều sức khỏe để giảng bài dậy giúp chúng con nha Thầy .
suong ho


Thư 335
Thầy kết hợp giữa Phật pháp và Y học rất hay Adidaphat
Jerry Huynh
----------------------------

Đọc thư cảm ơn KCYĐ 336-345
https://youtu.be/Xqz29_lx8FA
Thư 336
Sao thầy nói hay vậy. Bài giảng của thầy quá bổ ích. cám ơn thầy nhiều
nhat tran


Thư 337
Những Video của thầy vô cùng có ích cho tôi , cũng như cộng đồng . Xin vô cùng cám ơn thầy và các anh chị em cộng sự của thầy . Thầy là tấm gương sáng để những người trẻ noi theo học tập .
Duc Darvas


Thư 338
Cảm ơn Thầy. Con luôn học đươc rất nhiều từ Thầy, những cách trị bệnh của Thầy con đã thử và rất hiệu qủa. Chúc Thầy nhiều sức khỏe để giúp đỡ mọi người.
AlanDle Le


Thư 339
Cảm ơn Thầy . Em làm thấy rất hiệu qủa . Kiến thức của Thầy đúng là chìa khóa vạn năng .
Cảm ơn Thầy nhiều lắm
vinhphuc


Thư 340
Thưa thầy, Bài thầy giảng thật hay!. Con rất thích bài vuốt bụng theo mạch nhâm của thầy, con vuốt đường nào cũng đau, y như thời gian đầu vuốt chân (nhưng bây giờ, chân con hầu như không còn đau nữa.) Nhờ phương pháp TINH KHÍ THẦN, uống đủ đường và cách vuốt chân, lưng của thầy con mới cầm cự được mãi đến ngày hôm nay. Con thật cám ơn thầy
đđn



Thư 341
Thầy oi Thầy là vi cứu tinh cho nhân loại. Con chúc Thầy sức khỏe dồi dào, con ước gì con biết Thầy sớm hơn thì có thể ba của con không mất sớm như vậy.
A Di Đà Phật
Loan Phuong



Thư 342
Rất cám ơn Clip này, Thầy Đỗ Đức Ngọc giảng rất hay, mình hiểu thêm nhiều về âm dương ngũ hành trong y học.
chim daibang


Thư 343
Cả chiều ngồi xem các bài giảng của thày không muốn ngừng, bỏ hết cả công việc. Thày đúng là khai sáng cho nhân loại đang bị u mê.
DONGSON .,JSC


Thư 344
Bài này : Chuyển hóa thức ăn, thầy giảng hay quá, nhìn thấy thầy luôn mạnh khỏe, con cũng mừng lây, vì thầy là ân nhân của con . khi con dùng khí công y đạo chữa khỏi bệnh rất nặng và tăng dc hơn 10 kg
Sydney Man
phanthisoi1983@gmail.com


Thư 345
Con cầu mong cho bài phân tích của Thầy được đăng lên nhiều diễn đàn để nhiều người được cứu.
Nhờ tin vào phương pháp của Thầy & bỏ hết thuốc tây (chỉ dùng thuốc bổ máu & bổ nảo) & dùng thuốc dân tộc (Mai đã chia sẽ với Con) và uống đường mổi ngày từ 6 - 10 muỗng café thay vì kiêng đường như Bác Sĩ đã căn dặn. Cuối cùng sau 1 tháng đã giúp được Má Con khỏe lại rất rất nhiều.
Con cảm ơn Thầy đã cho con những kiến thức tuyệt vời này.
Kính
Thanh Loan
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6796
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: MỤC ĐỌC THƯ CẢM ƠN MÔN HỌC KHÍ CÔNG Y ĐẠO

Gửi bàigửi bởi admin » Chủ nhật Tháng 8 08, 2021 1:46 pm

Đọc thư cảm ơn KCYĐ 346-355
https://youtu.be/FxmfsgKWAtg

Thư 346
Thầy giảng rất hay và rất cụ thể chỉ có điều phải nghe chậm và kỹ nhiều lần thì lại càng thấy hay. Con cám ơn Thầy nhiều lắm ạ
Ngoc Tran
tranngoc.senwelly@gmail.com


Thư 347
Thưa thày! con ở Việt nam ạ, tình cờ gặp được bài giảng về các Phương pháp chữa Bệnh của Thày, con rất lấy làm vui mừng và thầm cảm ơn trời phật đã cho con có thể gặp được những Kiến thức đó từ Thày. Cho phép con xin trân trọng gửi tới Thày cùng Gia đình lời chúc Mạnh khỏe, Bình an. Tấm lòng Cao thượng của Thày sẽ lan tỏa đi khắp thế gian, giúp người , giúp đời ạ!
Hiện tại thì con đang thực hiện theo những lời Thày dạy trên youtube, dù chưa 1 lần có cơ hội gặp Thày trực tiếp, nhưng con xin Cảm tạ và xin được Lĩnh hội Tâm Y Đức của Thày qua từng bài giảng ạ! Cuối thư con xin được lặp lại lời chúc ban đầu tới Thày ạ, Nam mô a di đà phật!!!
Tạ ơn Thày!
van son nguyen <nguyenvanson258@gmail.com


Thư 348
Con cảm ơn thầy rất nhiều! Những bài giảng của thầy rất bổ ích, con mong muốn được tiếp thu nhiều hơn nữa kiến thức của thầy
Nguyễn Dương


Thư 349
Việt nam ta giỏi thật. thầy dạy rất thực tế và bổ ích
Kênh Chuyện Lạ



Thư 350
Xin cam on Loan Nguyen , con Xin muôn vàn nhớ ơn Thầy Đổ Đức Ngọc nhờ vào phương pháp của Thầy mà con đã hết rất nhiều bệnh , và con đã áp dụng từ những lời dạy của Thầy cho người thân của con , Họ cũng được lành bệnh , thật phúc cho ai xem được những video nầy ,Con kính chúc Thầy luôn an vui trường thọ !
Le Conboy


Thơ 351
Thầy này giỏi qúa, tôi tập theo Thầy 10 buổi mà bụng giảm đi được 5cm, cảm ơn Thầy
minh tran


Thư 352
Thầy dạy rất khoa học và chi tiết. Xưa nay, nhưng thứ đơn giản thường hiệu quả, những thứ hiệu quả đều là đơn giản
Mạnh Cao


Thư 353
Con nhờ thầy mà con dã cứu bao nhiêu người bệnh con làm từ thiện nhà thuốc rất nhỏ nhưng rất đông cũng cám ơn cô Loan. Con muốn xin cô Loan số diện thoại vì có những bài chưa hiểu.
Phuong Tran


Thư 354
Bài của thày đúng là công phu công dụng công hiệu, bụng tôi tập hơn tuần đã nhẹ nhàng không cứng như bụng lợn nữa thích lắm thầy ạ! Cám ơn thầy và mọi người đã chia sẻ video hướng dẫn
Mr, Sang Korg


Thư 355
Em cám ơn thầy nhiều ạ! em đã thấy hiệu quả, chúc thầy vô vàn sức khỏe, trân trọng
Thư Thanh
-------------------------

Đọc thư cảm ơn KCYĐ 356-365
https://youtu.be/VLW4-w79FRw
Thư 356
Bài tập này được áp dụng trong tất cả các bệnh, có thể nói là 1 phát minh vô tiền khoáng hậu, chỉ có người từng bệnh tập rồi mới hiểu được tác dụng thần kỳ của nó. Nó đòi hỏi vận động toàn thân, khí huyết lưu thông liên tục, các loại ứ trệ để dành trong tam tiêu đều được ..giải quyết
Tri Nguyen


Thư 357
Con rất cám ơn thầy đã email cho con , và con đã có link cuả thầy cho , nên đã thấy được cách tự làm , thầy đã dùng những phương pháp thực tiển vào việc chữa bệnh , công đức nầy rất lớn , thầy vì nhân sinh , và xã hội ,, ... và nhờ vậy , bớt nhiều bệnh tật , con rất kính phục và kính phục thầy và cám ơn thầy .
truc nguyet



Thư 358
Thầy ơi! thầy đã truyền lại cho hậu sinh toàn bộ kiên thức để tự chăm sóc sức khỏe bài giảng của thầy sức tích dễ hiểu dễ thực hành, con rất mê cách thầy đứng trên bục giảng phong thái của thầy truyền cảm hứng nghề nghiệp bằng sự đam mê và bằng cái tâm cái đức.
Nam Mô A Di Đà Phật. con kinh chúc thầy và gia đình sức khoẻ hạnh phúc.
Giang Hoang


Thư 359
Bài giảng thật hay và thiết thực...nếu tôi xem được bài này trước 1 năm, thì mẹ tôi sẽ không bị mất mạng vì có bướu ở ổ bụng do uống nhiều nước!!! Cảm ơn thầy Ng̣ọc và Loan Nguyen đã chia sẻ cho mọi người biết.
Cuong Nguyen


Thư 360
Cảm ơn Loan Nguyen và thầy Ngọc. Nghe các bài giảng của thầy như ánh sáng chiếu rọi. Thầy như bậc bồ tát vậy.
Anh Minh



Thư 361
Quá tuyệt, con chỉ tiếc là mình không được ở gần chỗ thầy để mỗi ngày nghe thầy giảng . Cảm ơn về sự cống hiến của thầy cho nhân loại, và cũng cảm ơn người quay & đăng clip .
NướcMắt 0nline


Thư 362
Rất hay. cảm ơn thầy rất nhiều . mình theo tây y nhưng rất thích nghiên cứu đông y . nghe thầy giảng mình thật sự rất muốn tìm hiểu đông y hơn nữa ..thầy giảng rất dễ hiểu ..
ngọc tâm trương


Thư 363
Vô cùng cám ơn thầy đã cho quay video và post lên đây - thầy đúng là Phật dược sư - rất hạnh phúc khi được biết thầy
DINH TUAN Pham


Thư 364
Những khi được lắng nghe thầy giảng là lúc hạnh phúc nhất cuộc đời con, mong mọi người hãy chia sẻ cho bạn bè, người thân cùng xem và tập luyện khí công y đạo.
Con chân thành cảm ơn thầy, con tập các bài của thầy hằng ngày, điều chỉnh lại Tinh, Khí, Thần để được khỏe mạnh, con đã giới thiệu phương pháp của thầy cho tất cả những người con được gặp.
Le Conboy


Thư 365
Tôi ước gì mọi người trên thế giới này được nghe, học, theo lời chỉ dạy của Thầy Đỗ Đức Ngọc. Con xin cảm ơn những lời dạy bảo của Thầy, nhờ vào những video của Thầy mà bản thân con và rất nhiều người được phục hồi, lành bệnh, công đức của Thầy như trời biển.
Con vô cùng biết ơn và cảm ơn Thầy vô cùng may mắn khi con được nghe những lời giảng dạy của Thầy Đỗ Đức Ngọc. Thật là tuyệt diệu phương pháp chữa trị của Thầy. Con không thể nói ra hết lời bằng những dòng chữ này. Con kính chúc Thầy luôn an lạc.
Con kính lời cảm ơn qua bài giảng dạy của Thầy, thật là đại phúc cho những ai được nghe và áp dụng phương phap truyền dạy của Thầy.
Thầy là Bồ Tát sống, phước lớn cho con được xem những video của Thầy, vô vàn cảm tạ Thầy, con đã khỏi bệnh.
Thầy Ngọc là thiên tài, không thể nói hết những linh nghiệm áp dụng theo sự dạy bảo của Thầy, con không biết dùng từ gì, nếu nói con chân thành cảm ơn Thầy thì không bao giờ đủ hết nghĩa.
Con kính chúc Thầy luôn an lạc.
Thầy giảng hay qúa, tuyệt vời qúa chừng luôn, con cảm thâấy tiếc vì không được nghe hết bài giảng của Thầy. Con cảm ơn Thầy nhiều nhiều lắm, kính chúc Thầy khỏe mạnh sống lâu ngoài 100 tuổi để Thầy giảng bài cho chúng sanh tụi con nghe nha Thầy,
Kính chúc Thầy luôn khỏe và trường thọ.
Nam Mô A Di Đà Phật.

-----------------------------
Đọc thư cảm ơn KCYĐ 366-375
https://youtu.be/bGpuRW9I11k
Thư 366
Tự nhiên được học khí công miễn phí,thật là quý hóa vô cùng ! Kính đội ơn Thầy.
Minh-Tung Trần
Tự nhiên được học khí công miễn phí,thật là quý hóa vô cùng ! Cảm ơn đức thầy, cảm ơn người post video ~
Tuan Cuong Nguyen
Chân lý sự sống là đây ! Xin cảm ơn Thầy !
Viết Cường Nguyễn



Thư 367
Con xin cảm ơn Thầy Đổ ĐỨC NGỌC về những lời giảng dạy của Thầy thật là vi-diệu , con cầu mong cho tất cả mọi người được khai-hóa tư-tưởng để được hưởng Phúc học hỏi và thực hành theo lời dạy của Thầy để tự cứu mình , Cứu-người ! Thoát khỏi u-mê ! KHỔ ! Xin kính chúc Thầy luôn An Lạc -Thương Kính !
Le Conboy



Thư 368
Con cảm ơn Thầy, nhờ xem CD của Thầy mà mẹ con dạo này khỏe, mẹ con bệnh tiểu đường 18 năm nay, bà 84 tuổi, hiện nay ngày nào mẹ con cũng uống đường mà không cần phải uống thuốc tiểu đường.
Cầu chúc Thầy được trường thọ, sống lâu để cứu giúp người đời
A Di Đà Phật
Hợp Nguyễn



Thư 369
Thầy giảng hay quá Thầy oi , con cảm ơn Thầy nhiều lắm lắm , con chúc Thầy sức khỏe dồi dào sống thọ trên trăm tuổi để dạy cho chíng con nhiều thật nhiều bài thuốc hay , để cứu chúng sanh bớt đau bệnh , 1 lần nữa con xin cảm ơn Thầy nhiều nhiều lắm …
玲小 Ling Xiao



Thư 370
Thầy là Thầy của mọi người Thầy
hieu hoa tran thi
Ông là truyền nhân của Hoa Đà nhập thế
pham vinh



Thư 371
Cảm ơn thầy đã chỉ bảo rất chi tiết và căn bản về máu, mạch và áp huyết. Kiến thức của thầy chia xẻ đã giúp cho nhiều người và con được am hiểu tường tận, nhờ vậy mà vấn đề coi sóc sức khỏe được đúng và chính xác hơn.
Vô Thường



Thư 372
Tôi di làm về xem clip mới này của Thầy. Con thích nhất 1 bài duy nhất đó là Kéo Ép Gối thở ra làm mềm bụng. Bài này đúng là chữa bá bệnh. Protein và sugar vô cùng quan trọng. Dư cũng chết mà thiếu cũng chết.
Ngày xưa cách đây mấy năm con nghe Thầy giảng hơi khó hiểu. Giờ nghe học nhiều và mày mò. Giờ Thầy giảng đến dâu con hiểu hết. Thực. Hư . Hàn . Nhiệt. Nhiệt giả hàn . Hàn giả nhiệt.
Sydney Man


Thư 373
Thầy đúng là 1 vi thần y và là 1 vi Phật tái sinh, chúng con xin nguyện đi theo bước chân của thầy.
Hùng Đỗ Đặng


Thư 374
Con cảm ơn Thầy a! Thầy như là một vị Phật sống trong tim mọi người.
Bùi Mạnh Cường


Thư 375
Thầy có nhiều kiến giải hay quá. Tiếc là thu âm khó nghe quá...Cảm ơn thầy và người đăng
Nguyễn Hữu Thiện

---------------------------------
Đọc thư cảm ơn KCYĐ 376-380
https://youtu.be/KNJycykercE

Thư 376
Thầy ơi.... con mới biết tới liệu pháp của thầy.... nhưng trước đây con có tự tập, theo suy nghĩ luyện thở đơn thuần.... nhưng các bước như anh mà gửi thư cho thầy con đều thấy cả dù không đúng phương pháp...., con cũng từng thấy một bức tranh đá bay là là trước mặt, trong tranh có rất nhiều rồng xanh bằng đá đang uốn lượn, đó có phải là ngoại cảnh không ạ!, cảm giác thì con còn gặp nhiều nữa.... nhiều hiện tượng kỳ lạ hơn so với huynh trong bài thầy nhắc tới.... con cũng từng thấy "mắt quỉ".... con đã không tập thở nữa từ khi thấy nó vì lúc đó con không biết.... bây giờ có khả năng nào con sẽ thấy lại không ạ.... từ lời thầy nói con mới để ý, bình thường lưỡi con lúc nào cũng cong đụng vòm miệng, người dù nằm, hay ngồi gì cũng đều có thể cảm nhận những dòng chạy, bò rần rần, vậy có phải là lúc nào mạch của con cũng kín không ạ.... vậy có ảnh hưởng hay nguy hiểm gì không ạ xin thầy giúp con hiểu rõ hơn!
omi _ Đinh


Thư 377
Tôi đã được Nạp Phật Quang Truyền Năng Lượng và tập Khí Công Tịnh Độ để luyện thân, nên tôi đã có Hào Quang - Phật Quang. Các bạn tập đi nhé, các bạn sẽ thành công.
Cẩn bút Cơ bút Nguyet Hoang



Thư 378
Xin cảm ơn Loan Nguyen đã share clip của Thầy Do Duc Ngoc , tôi xin chia sẻ những kết qủa mà tôi đã may mắn chữa lành bệnh nhờ vào những chỉ dạy của Thầy Ngọc, tôi bị bệnh thoái hóa đốt sống cổ, tay tê, co duỗi khó khăn, tiểu đêm , ho hen , ngứa mắt , mờ mắt , cao-huyết áp , chóng mặt, tôi đã làm theo lời chỉ dạy của Thầy, mua một máy đo-huyết-áp , một máy-đo-đường glucose , ăn và tập theo lời Thầy dạy ở YouTube , bây giờ tôi đã không còn những chứng bệnh trên nữa không thể nói hết bằng lời để tạ ơn Thầy Do Duc Ngoc
Xin nguyện cầu cho Thầy được Anvui, trường thọ
Le Conboy



Thư 379
Có nhiều người nghe thầy nói ung thư vỡ ra đi tiểu là không đúng. có thể thầy có chút gì đó nhầm. nhưng mọi người đừng vội chỉ vì 1 điều đó mà đánh giá, vì nhìn thầy xem, thầy khỏe mạnh như thế này. tuổi cao mà da và thần thái và giọng nói, giảng mấy tiếng không mệt. chúng ta có thể làm được như thầy không ? và hơn nữa ung thư mà xạ trị cũng vẫn chết đấy thôi. mà vấn đề về đường thầy nói đúng. tôi trước đây sợ đường và đồ béo. đi bộ và uống nước rất nhiều. nhưng thấy huyết áp tụt, chân tay tê, hay bị mệt, và hay bị sưng chân. anh trai tôi thì ngược lại. ông ý ăn quá nhiều đường nhưng sức khỏe lại rất tốt
giang nguyễn hương


Thư 380
Con biết ơn thầy Ngọc lắm luôn ý. Bao nhiêu bệnh là bấy nhiêu tật. Hi vọng các anh chị cô bác có cơ hội được học thầy các bài về Tiêu hóa, Bao tử, đường ruôt, vui lòng hoan hỷ share trên Youtube các video mới nhất cho em và mọi người học với.Thầy nói bao tử và Phổi là 2 bộ phận quan trọng nhất.Xin thầy tiếp tục chỉ dạy ạ.
hong hoanh hoang
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6796
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: MỤC ĐỌC THƯ CẢM ƠN MÔN HỌC KHÍ CÔNG Y ĐẠO

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 3 Tháng 8 10, 2021 5:17 pm

Đọc thư cảm ơn KCYĐ 381-385
https://youtu.be/-rmmP-tSeUk
Thư 381
Con kính chào thầy! Con tên là: Nguyễn Thị Phượng. Sinh ngày 05/07/1986. Con quê ở Hà Nam.Nếu nói về cuộc đời con thì rất dài, và cuối cùng con nhận ra mình có căn duyên với Nhà Trời. Hiện tại con đang khám phá khả năng tiềm ẩn trong con. Hôm qua rất tình cờ con mơ thấy Thầy dẫn dắt con vào nghề. Hôm nay con viết thư gửi thầy và mong thầy nhận con làm đệ tử. Con rất mong được gặp thầy để nhận sự truyền giảng của Thầy.
Con kính chào thầy! Con mong sớm nhận được sự hồi âm của Thầy!
Phuong nguyen thi <phuongnguyenphuly86@gmail.com>



Thư 382
Thưa thầy Đỗ Đức Ngọc,
Con cảm ơn thầy vì những chia sẻ của thầy trên web đã giúp con cải thiện sức khỏe rất nhiều. Con đang là huấn luyện viên Yoga, trong có trình luyện tập, con có ứng dụng các bài tập (Kéo ép gối, nạp khí trung tiêu, thở thiền) và cách ăn uống theo KCYD để hỗ trợ thêm cho các học viên. Kết quả rất khả quan, việc luyện tập và ăn uống cứ dựa theo máy đo huyết áp, đường huyết mà điều chỉnh Tinh - Khí - Thần. Con cảm tạ trời đất vì đã cho con gặp những chia sẻ của thấy. Hôm nay con có một vài điều chia sẻ nhờ thầy giúp.
Kể từ khi học KCYD và ứng dụng, càng ngày con càng thấy nhiều trường hợp huyết áp thấp, suy nhược, thoái hóa... quanh con hơn. Và giờ con thấy một vài người còn đang bị ung thư giai đoạn cuối: trong đó có một người ung thư não.
Con muốn hỗ trợ họ qua các bài đọc của thầy. Nhưng có một thử thách là con ở cách họ cả nghìn km. Nên không lấy được chỉ số huyết áp và đường huyết. Nên chưa biết gửi bài gì?
Con cảm ơn thầy và chúc thầy nhiều sức khỏe, bình an!
Con chào thầy Phạm Khiết,



Thư 383
Dạ con xin cám ơn Thầy Ngọc rất nhiều vì đã gửi cho con những món quà vô giá . Thật sự con rất ngưỡng mộ và ước ao được làm công việc hỗ trợ sức khỏe cho mọi người giống như Thầy .
Thầy ơi, con cũng chia sẽ với Thầy là nhờ các kiến thức mà Con học được ở Thầy mà con đã giúp cho Ba và Mẹ vượt qua được những phút giây nguy hiểm do chứng thiếu đường gây ra , con thành thật biết ơn và xin cuối đầu trước Thầy ạ !
Và con cũng kính chúc Thầy và các cộng sự luôn dồi dào sức khỏe và luôn gặp nhiều may mắn trong công việc ý nghĩa của mình ah !
Con xin kính chào Thầy ạ
Dung Le




Thư 384
A Di Đà Phật,con Đỗ thị Kim Dung xin đa tạ ơn thầy cùng an huệ đã chỉ dẫn cho con tập khí công y đạo.hien nay sau hơn 3 tháng sức khỏe của con đã khá hơn trước rất nhiều con có thể làm được việc nhà sau hơn 8 tháng bị tai biến mạch máu não. Xuất huyết não. Con mừng lắm thầy ơi. một lần nữa con cảm tạ thầy cùng an Huệ. Năm mới con kính chúc thầy cùng gia đình và an huệ luôn luôn mạnh khỏe bình an và hạnh phúc. a Di Đà Phật.
Đỗ thị Kim Dung



Thư 385
Con vô cùng cảm tạ ơn công Đức của Thầy đã cứu giúp chúng con qua khỏi những con bệnh của thuốc tiểu đường đang dân dân phá hủy và làm xáo trộn cuộc sống của con người con thành tâm tri ân công Đức của Thầy.
A Di ĐA PHẠ

---------------------------------

Đọc thư cảm ơn KCYĐ 386-390
https://youtu.be/AF5TGPZC-GQ
Thư 386
Gia đình họ hàng nhà con vô cùng biết ơn Thầy vì Thầy đã cứu chúng sinh thời nay, tiểu đường đi khám ở Hà Nội, bệnh viện nội tiết, bác sĩ đo đường ở tay lên 23 chấm, bắt nằm viện để chích insulin nhưng không nằm sợ giống mọi người chết dần vì uống thuốc tiểu đường và chích thuốc, mà về nhà học Thầy trên mạng, nghe và tập bài Vỗ Tay 4 Nhịp, đi cầu thang 1 bậc, uống ̣đường cát vàng với gừng hàng ngày, nay đã khỏe và béo, da hồng hào không phải dậy đêm nhiều nữa. Nay con tri ơn công đức của Thầy.
Mung Do


Thư 387
Từ Hòa Lan con xin .kính lễ Thầy nhiều sức khỏe và nhiều an lạc. Bản thân con đi choáng váng,, quay cuồng, hoa mắt, tai ù nghe bùng bùng, đau khổ hơn 2 năm con đi bác sĩ chữa hoài ko hết, nay tìm đc Thầy , con tự làm những gì Thầy chỉ dạy, mới chỉ 4 tuần thôi bệnh tinh thuyên giảm, nhất là hai lỗ tai ko còn bùng bùng, ko còn ù tai .và ko còn đi lảo đảo, xây xẩm nữa, Trước đây con bị vậy đau khổ lắm và nhợt nhạt gầy ốm, giờ đã phục hồi sức khỏe, Bác si bên Hà Lan cho đủ loại thuốc Tây, cho toàn loại thuốc xịn mà thôi , vậy mà ko thể hết... Với KCYĐ của Thầy ĐỖ ĐỨC NGỌC,, con xin kính lễ và tri ân TÂM ĐỨC của Thầy, thầy đã cứu con thoát khỏi cân bệnh đau khổ này,,,,
A Di Đà Phật,.
Linh Lee



Thư 388
Con là Hà Nguyễn ở Hà nội việt Nam , con đc nghe nhiều bài giảng của thầy con đã áp dụng thấy tốt . Xin chúc thầy mạnh khỏe để cứu chúng sinh an
Le Thu Do



Thư 389
Con kính tri ân thầy tổ bộ môn y học bổ sung.con rất thích nghe thầy phấn tích bằng ví dụ cụ thể như thế này rất dễ hiểu ạ.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Con,Kim Xuan Nguyen Thi


Thư 390
Thầy dạy rất đúng (đường đời dẫu khốn khó là tình trạng hiện nay của con, con đã học và thực hiện theo bài giảng của thầy sức khỏe của con đã khá lên huyết áp từ 96 tâm thu nay đã lên 120/82/78 tay trái tay phải 125/80/78 lúc đói tuy chưa lọt vào tiêu Chuẩn tuổi con năm nay 62 tuổi ,nhưng cũng tiến triển tốt phải không thưa thầy,con có 3 đứa cháu nội vì sợ bị tiểu đường như tây y hù doạ,cả gia đình con o ai dám ăn hạt đường nào ,nước mía cũng không dám uống 3 đứa trẻ chân tay lạnh mồ hôi trộm rất nhiều.ăn cứ ngậm trong miệng không muốn nuốt , môi,chân tay không có sắc hồng ,mà bố mẹ chúng nó không cho uống nước mía dù con đã mua máy ép mía,con rất buồn thầy ơi,giờ con phải làm sao thưa thầy
Thúy Đào
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6796
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: MỤC ĐỌC THƯ CẢM ƠN MÔN HỌC KHÍ CÔNG Y ĐẠO

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 4 Tháng 8 11, 2021 12:02 am

Đọc thư cảm ơn KCYĐ 391-395
https://youtu.be/07kYsnAgY7o
Thư 391
Kính thăm và kính chúc Thầy vạn an, thân tâm thường an lạc.
Kính Thầy, con lúc nầy khỏe nhiều rồi, nhờ ơn Tam Bảo gia hộ: mắt đã bớt (không phải mổ), tự chửa theo phương pháp của Thầy chỉ dẫn . Chân cũng hết đau mà không phải mổ, dĩ nhiên là cũng theo cách chỉ dẫn tự điều trị của Thầy. Đang còn chứng "suy thận mãn tính" mà tôi đã đi điều trị ba, bốn năm nay không thấy bớt, được Thầy chỉ cho cách uống nước trà để đi tiểu nhiều thì hết CREATININ, tháng vừa rồi đi xét nghiệm máu (theo nhà nước) thì creatinin có xuống được 50 (khi kia là 193 thí nay còn 186) rất cảm ơn Thây. Vẫn đang tiếp tục, kính báo cáo để Thầy tường.
levanthuc1943@yahoo.com


Thư 392
Càng đọc những bài viết của Thầy tôi càng thấy khâm phục Thầy hơn. Kiến thức của Thầy rất sâu, rất rộng, càng đọc càng thấy mở mang ra.
Rất mong Thầy mãi mãi khỏe mạnh, sống lâu và hạnh phúc.
<danhchofb2013@gmail.com>
The duc Huong Cong


Thư 393
Con mừng khôn siết khi nhận được email của thầy. Tối hôm qua con tập bài khai mở kỳ kinh bát mạch thông.
Vỗ tay 4 nhịp, dậm chân phía trước, dậm chân phía sau, kéo gối thở ra làm mềm bụng. Tối con ngủ thấy chân tay không mỏi, tê buồn, Ngu sâu giấc. Các chân và tay cử động đã thấy có lực không thấy mỏi. Sáng dậy đi làm không thấy mệt mỏi.
Một lần nữa còn cảm ơn thầy một lần nữa, thầy là vị phật sống trong tim con
<nguyenhuyen83hp@gmail.com>


Thư 394
Thầy kính yêu của con mỗi ngày được nghe giọng nói ấm áp của thầy,được nhìn thấy nụ cười đôn hậu và câu chuyện đông y đậm chất văn hóa việt nam, con cảm nhận như người thầy với trò như cha với con như người ông với cháu ,thầm thì gần gũi yêu thương , y đức của thầy như biển rộng trời cao, con hiểu là thầy muốn tưới mát những tấm thân bệnh tật ở mọi ngõ ngách của cuộc sống trên quê hương việt nam ,thầy là niềm tự hào của chúng con, thầy ơi hiện giờ Covit lây lan khủng khiếp ,câu chuyện đông y của thầy kể về nó đi thầy  nước mía và chanh tươi ở việt nam nhiều vô kể lại rẻ nữa thầy   ạ ,chỉ có điều là dân bị hù doạ bệnh tiểu đường mù mắt cưa chân nên không dám dùng, con mơ ước mỗi huyện thị có một trung tâm hướng dẫn người dân cách ăn uống tập luyện theo ngành y học thực dụng  của thầy 
Để toàn dân được sống đúng như bài hành khúc của thầy,
 Con kính chúc thầy và gia đình mạnh khỏe trường thọ ạ, 
Con
Đào thị thuý 
Thái bình việt nam,


Thư 395
Rất cám ơn Thầy đã nhớ đến hoàn cảnh và bớt chút thời gian gửi tài liệu cho em . Từ ngày biết đến những bài giảng của Thầy gia đình em đã thay đổi cuộc sống về nông thôn làm vườn( trừ các thành viên còn trẻ  thì ở lại thành phố cuối tuần mới về)  trồng mía, cây trái, nuôi gà ăn uống tươi ngon ngày nào cũng vận động làm vườn trừ khi trời nắng quá mới vô nhà nghỉ ngơi. Từ đó chẳng ai đi bác sĩ nữa Thầy ạ vì luôn ăn ngon ngủ ngon rồi. chúng em rất may mắn là biết đến những lời dạy của Thầy thực hiện theo đó là sống khỏe ngoài ra còn giúp được nhiều người sống khỏe như mình

-------------------
Đọc thư cảm ơn KCYĐ 396-400
https://youtu.be/Dm_qGHzkkwA

Thư 396
Gđ em chỉ biết nói lời biết ơn tới thầy và không mong gì hơn Thầy trường thọ cho chúng em và cộng đồng được nhờ cậy. Cám ơn Thầy rất nhiều ạ.
hoanghoa1502@yahoo.com



Thư 397
Thầy kính,
Con được thầy quan tâm về sức khoẻ cho, thật sự đã làm cho con phải rơi lệ. Trong cuộc đời của mỗi người nếu nhận được những tấm chân tình của người khác dành cho qủa là sống không uổng kiếp này.
Con có qúa nhiều chuyện, mọi thứ hỗn độn, lẫn lộn, rối tung cả lên, con không biết là phải bắt đầu kể với thầy như thế nào và từ đâu. Thầy cho con thời gian, có lẽ vài tuần con sẽ liên lạc với thầy. Con đang từ từ lấy lại sức, thầy yên tâm.
Con mừng là thầy đang có Kim Phượng, cô học trò qủa là đáng cho người khác phải thán phục, mỗi ngày đều mang lại cho thầy nhiều niềm vui, chứ không phải làm thầy phải lo lắng bận tâm như con. Thật sự con phải cám ơn cô ấy.
Kính Thầy
chau



Thư 398
Thầy đúng là vị Bồ tát cứu sống mọi người. Em kính chúc Thầy luôn luôn mạnh khỏe để giúp ích cho người bệnh ở trên khắp thế gian này. Một lần nữa xin đa tạ tấm lòng tốt của Thầy.
Kính thư.
Em: Nguyễn Thị Hanh Thư 398



Thư 399
Con kính chào Thầy Đỗ Đức Ngọc!
Thưa Thầy kính mến!
Kể từ khi nhận được hồi âm của Thầy, con đã chăm chỉ thực hành theo những tài liệu mà Thầy gửi đường link. Cho tới nay đã được gần 1 năm...
Con đã cảm nhận được sự vi diệu mà KHÍ CÔNG Y ĐẠO đem lại cho sức khỏe của người tập luyện. Tất cả các bài tập đều rất giản dị, dễ hiểu, dễ nhớ, và đó chính là CHÂN LÝ, vì CHÂN LÝ luôn giản dị, trong sáng.
Con không biết nói gì hơn, vì ngôn từ không thể diễn đạt được công đức vô lượng của Thầy đã đem lại cho chúng sinh. Con xin phép Thầy được phổ truyền những bài tập này tới cộng đồng. Con sẽ nói rõ nguồn gốc những bài tập của KHÍ CÔNG Y ĐẠO cho mọi người được biết.
Con kính mong Thầy cho phép con được làm những việc đó!
Con kính chúc Thầy luôn mạnh khỏe, thân tâm an lạc để tiếp tục phổ độ chúng sinh!
Con mong được sự cho phép của Thầy,
Con Trần Hoài Văn.



Thư 400
Cám ơn Thầy rất nhiều ! Tôi thiển nghĩ Đông Tây Y là một cặp Âm Dương ; nếu bên này tiêu vong thì bên kia cũng què quặt ; nếu cả hai kết hợp, bổ sung nhau thì sẽ có một nền Y Dược toàn cầu hoàn hảo. Nguyện cầu như vậy.
huynhhieuhuu luongy
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6796
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: MỤC ĐỌC THƯ CẢM ƠN MÔN HỌC KHÍ CÔNG Y ĐẠO

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 5 Tháng 8 12, 2021 11:38 pm

Đọc thư cảm ơn KCYĐ 401-405
https://youtu.be/VOYIa3nMg5U

Thư 401
Bạn thật may mắn phần lớn mọi người không tin vào phương pháp của thầy, người ta tin tưởng vào Tây y, chỉ có những người có những người có duyên đủ lớn khi gặp thầy sẽ hóa giải được, bản thân mình bị rất nhiều chứng bệnh nan y, sau khi thực hành phương pháp của thầy sức khỏe đã được hồi phục,
Tuan Van



Thư 402
Cô bị chứng suy tủy nhé cô.cô thiếu đường.thiếu béo thiếu năng lượng quá.cô gọi cho con số này để con hướng dẫn cho cô ăn uống và tập khí công để cô khỏi bệnh nhé.0356812591.đây là số đt con nhé.người cô âm hàn quá . trong tuỷ xương luôn hàn lạnh ko đủ nhiệt độ để tế bào gốc sản sinh máu và hồng cầu.nên người lúc nào cũng lạnh.cô ăn tăng đường tăng béo đều lên mỗi ngày như ăn lạc.hạt bí đỏ.khoai tay chiên.khoai lang chiên . chất béo và đường giúp duy trì nhiệt độ trong cơ thể giúp tế bào gốc sản sinh hồng cầu tốt.
Thi Ha Duong


Thư 403
Con cám ơn Thầy, con bị đường huyết cao do chuyển hoá kém, uống thuốc người càng gầy, nay con tập bài khí công của Thầy, vỗ tay, kéo ép gối, hất chân và tay lên cao, đường giảm rõ rệt, không cần phải uống thuốc nữa, ăn uống đầy đủ, không kiêng và chịu khó tập hàng ngày.
Dao Thanh Tung


Thư 404
Thưa thầy, con năm nay 40t, bị bệnh huyết tán bẩm sinh nên cơ thể rất yếu, mệt mỏi chóng mặt và phát sinh nhiều bệnh khác, con mới uống đường và tập không được nửa năm thi sức khỏe đã được cải thiện ,tăng cân, bớt mệt mỏi, viêm xoang và bao tử cũng giảm rõ rệt, con xin kính cảm ơn thầy và xin chia sẻ điều này để cho nhiều người có thể tự cứu mình ạ
Nga Nguyễn



Thư 405
Dạ thưa Thầy, con năm nay 29 tuổi, ăn chay trường hơn 20 năm. Do chế độ ăn thuần chay nên con thường cảm thấy mệt, người thiếu máu, thiếu đường, huyết áp thấp, tay chân lạnh, cơ thể càng ngày càng suy. May nhờ biết đến Khí Công Y Đạo của Thầy, con tìm cách chữa bệnh từ gốc, bổ sung đường hàng ngày và tập, tay chân con ấm hơn tăng cân 43kg -48kg người hồng hào, cảm thấy khỏe hơn. Con xin tri ân Thầy.
Sáng đầu ngày con đo đường 5.2mmol/dl
HATT 111-79-91
HATP 108-82-87
Con uống 7 muỗng đường,
DH tăng lên 10.2 mmol/dl
Sau khi công phu niệm phật 18 phút niệm lớn tiếng, hít thở bụng, người ra nhiều mồ hôi.
DH còn lại 6.1 mmol/dl
Con tiếp tục uống 6 muỗng đường, tiếp tục trì chú và lạy Phật khí công DH sau khi công phu còn lại 5.5 mmol/dl.
HATT 110-72-86
HATP 104-72-85
Tổng cộng thời công phu con uống 13 muỗng đường, sau khi công phu xong con uống thêm 5muỗng đường.
Con xin chia sẽ để mọi người bổ sung đường khi vận động, làm việc, giữ DH an toàn cho cơ thể, bổ sung DH, dinh dưỡng đầy để cơ thể có đủ nguyên liệu tạo kháng thể.
phuong tran
--------------------------

Đọc thư cảm ơn 406-410 môn học kcyđ đã chữa được tai biến cho cha
https://youtu.be/WpARnKX7BWg
Thư 406
Một ngày tôi thường đo đường huyết của mình vào mỗi lúc thức dậy và với chỉ số đường huyết từ 90 - 100 mg/dl ( đủ theo tiêu chuẩn của tây y), tôi uống 10 thìa đường cát vàng để công phu. Nhưng khi tôi vào niệm Phật khoảng 15p thì người ra mồ hôi và lạnh, tôi đo đh thì tụt còn 70mg/dl và huyết áp bị giảm. Tôi uống thêm 10 thìa đường cát vàng và đo lại thì đh 122mg/dl, tiếp tục uống 5 thìa cho ấm người và niệm Phật tiếp 30p sau tôi lại thấy lạnh 2 chân và lưng, người xuất mồ hôi , đo đường chỉ số báo low, tôi uống liền 10 thìa và đo lại thì đh 139mg/dl. Lúc này tôi lạy Phật và tĩnh tọa . Sau khi công phu tôi đo lại huyết áp và đường huyết chỉ còn 112mg/dl, người tôi ấm mềm và khỏe khoắn, tôi hết bị ngạt mũi .
Tôi đã thực nghiệm liên tục như vậy trong 1 tuần, mỗi ngày 2 thời công phu tôi uống khoảng 20 - 35 thìa cafe đường cát vàng thì thấy các chỉ số huyết áp sau khi tập về trong tiêu chuẩn của KCYĐ , đường huyết lúc nào ngủ dậy cũng trong khoảng 90- 105mg/dl, sau tập khoảng dưới 136mg/dl, các bệnh đau nhức không còn, các bệnh cảm cũng không cần uống 1 viên thuóc nào. Và tôi còn uông thêm khi tôi làm việc trong ngày hoặc sau khi ăn để tập động công.
Tôi kính tri ân thầy tổ Đỗ Đức Ngọc đã khai sáng bộ môn này giứp cho nhiều người thoát nhiều bệnh nan y.

Những con số chết người đã được dự báo trước! Vì sao? Vì "họ" đã đưa chúng ta vào bẫy "bệnh tiểu đường". Thầy đã bóc trần sự thật về " thuyết âm mưu" của họ, Thầy đã miệt mài vì sự sống của loài người chúng ta, sự mê muội tin vào truyền thông, tin vào thuốc có cứu giúp được chúng ta không, hay chỉ làm con số bẹnh tật ngày càng tăng theo chiều thẳng đứng. Mỗi ngày tôi đều có khoảng 5 người bênh nhân đến nhờ tôi tư vấn, hầu như tất cả họ đều có chỉ số đường huyết rất thấp và họ cho rằng tây y bắt buộc phải giữ chỉ số đó mới an toàn (3.9 -5.9 mmol/l), nhưng sức khỏe thì ngày càng suy yếu, người trẻ tuổi bị những căn bệnh của người già như suy thận, thoái hóa xưong khớp, ung thư... do đâu? Thật tàn nhẫn khi thấy cả thế hệ trẻ bị "bệnh tiểu đường". Hi vọng KCYĐ giúp mọi người tỉnh ngộ. Con kính cảm ơn Thầy rất nhiều.
Hue Tran Thi
--------------------

Thư 407
Con kính chào Thầy
Mới đầu nghe “dùng đường để chửa bệnh” sao mà phản khoa học thế? Và Con đã không tin. Con luôn cử đường (suốt ngày không có đường, từ thức uống tới thức ăn) vì sợ bị ung thư. Thầy có khuyên nhưng Con không tin.
Cuối cùng hậu quả đã đến, mắt mờ, da khô, ngứa, rụng tóc, kém trí nhớ, tay rung, cơ thể mệt mỏi, ăn xong thì buồn ngủ. Lái xe ngủ gục bị va vô lề 2 lần, có lần xe hư phải bán sắt vụn.... Nhưng Con cũng còn may mắn, chịu nghe lại Thầy (mưa lâu thấm đất). Giờ thì sức khỏe Con nhờ đường mà rất tốt, cũng nhờ đường mà đã cứu được bệnh tai biến méo miệng của Ba Con. Nói sao để có thể diễn tả được lòng tri ơn của Con đối với Thầy... chỉ biết cầu nguyện Chư Phật mười Phương luôn gia hộ cho Thầy Cô & cầu mong nhiều người trên thế giới biết được & tin theo phương pháp của Thầy để giúp cho cơ thể được khỏe mạnh. Khi bệnh dịch tới người ta lo mua gạo & thức ăn để dự trữ, riêng Con thì lại lo thủ đường trước. Hiện giờ mỗi ngày Con uống không dưới 15 muỗng cafe đường. Sáng dậy trước khi ăn đường huyết 95-105 mg/dl+ 8 muỗng đường, sau khi lễ Phật khoảng 1.5hrs thì đường huyết còn 105 - 115mg/dl. Con cảm thấy rất khỏe, tóc, da tốt lại & trí nhớ phục hồi, ăn xong không còn bị buồn ngủ như trước. Các bạn nào muốn tìm hiểu cứ liên lạc Loan 1 647 870 7159.
Loan Thanh Nguyen
Một trong những ước mơ của Con là nhiều người trên thế giới hiểu & tin những gì Thầy chứng minh ở đây & áp dụng để giúp nhiều người có sức khỏe tốt & không phải bị thành người tàn phế hay chết oan vì lời hù dọa. Đây là 1 phát minh tuyệt vời, nó có thể cứu sống biết bao nhiêu người & giảm được con số chi tiêu khổng lồ tại bệnh viện.
Loan Thanh Nguyen


Thư 408
Tôi bắt đầu tin lời thầy Ngọc. Nấu thức ăn , uống đường khoảng 2 muỗng cafe mỗi ngày trên 5 tháng. Vẫn bị ăn không tiêu, đổ mồ hôi,mất ngủ trầm trọng, tối 2 chân thường không yên xoay qua xoay lại đến 3 giờ sáng , áp huyết thấp . Tôi cố gắng để ý thức ăn,thể dục, B12,, dược liệu...v.v
Cuối cùng sáng uống 3 muỗng, chiều 3 muỗng. Tối do đường chỉ còn 77mg/ dL
Tôi đã sai vì nghĩ uống vậy là tốt rồi ( cữ đường trên 20 năm) mà không kiểm chứng bằng máy đo đường huyết .
Dạ con thành kính cảm ơn Thầy.
Maily Nguyen


Thư 409
Trước kia vì nghe nói bị tiểu đường gây ra nhiều bệnh khó chữa nên con không dám ăn đường, cũng không biết tiêu chuẩn đường huyết như thế nào là đúng, khi đi khám thấy đường huyết càng thấp càng vui vì sẽ không bị tiểu đường. Tây y chỉ hù dọa cao đường gây bệnh nhưng chưa hề có thông tin đường thấp còn nguy hiểm hơn đường cao nhiều. Con kính cảm ơn thầy nhiều ạ.
Pham Thi Hue


Thư 410
Hôm nay sáng uống 4, trưa 4, chiều 4 muỗng cà phê đường cát vàng , do đường 181mg /dl. Buổi tối chỉ còn 81 mg .Toi không dám ăn hoặc uống thêm bất cứ gì buổi tối vì tình trạng mất ngủ của mình. Tiêu chuẩn của Thầy Ngọc trước khi ngủ cần 150mg đường để nuôi óc, toàn bộ cơ thể. ....
Uống đường ngắn lắm! Thấy nói ăn đường khô hoặc được nước mía là tuyệt vời.
Tôi còn xa tiêu chuẩn của Thầy đã nghiên cứu. Vì tự cho phép cơ thể mình từ từ.....Vậy mà tôi không còn bị đỗ mồ hôi nhiều như trước, AH tăng thấy rõ , chân bớt cựa quậy, đường ruột không ứ đọng ( baking soda + đường), giấc ngủ thì chưa được tốt.
Buổi sáng dậy mắt và cơ thể không cảm giác mệt mỏi. Tôi rất mừng. A di đà Phật !
Giờ tôi biết mình cần phải đạt tiêu chuẩn, đường phải trên 100ml trước khi đi ngủ. Dù hơi ngán nhưng “ đường ngon, rẻ, dể , quá tiện lợi..hơn uống thuốc, đi khám bệnh nhiều “.!. Dạ con xin thành kính tri ơn Thầy.
Càng xem các bài giảng và bài viết của Thầy, tôi càng thấm thía 1 điều là kiến thức của Thầy vô cùng uyên thâm, rất sâu rộng và ​đa dạng. Cách giảng của Thầy cũng rất rõ ràng, dễ hiểu.
Xin cám ơn Thầy ngàn lần.
The duc Huong Cong danhchofb2013@gmail.com

---------------------------
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6796
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: MỤC ĐỌC THƯ CẢM ƠN MÔN HỌC KHÍ CÔNG Y ĐẠO

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 6 Tháng 8 13, 2021 4:33 pm

Đọc thư cảm ơn 411-415 môn học Khí Công Y Đạo tự chữa bệnh
https://youtu.be/sWDM1NQLf0k

Thư 411
Dạ con Kính Chào Thầy! Thầy ơi con Kính ghi ơn Thầy! Con đã nghe lời dạy của Thầy bỏ thuốc Tây uống nước mía (thỉnh thoảng cũng uống đường) tập khí công giờ con khoẻ lắm! Con mới đi thử máu lại tất cả các chỉ số đều tốt Thầy ạ! Trước Tết con thử máu và báo cáo với Thầy rất nhiều bệnh lần này chỉ còn giữ mối là đường hơi cao thôi Thầy ạ 8.2mmol/l Mà lạ là lần này ko thấy thử HbA1c Thầy ạ! Con cùng gia đình mừng lắm nhớ ơn Thầy lắm!!! Con luôn chờ đón xem bài giảng mới, tìm bài cũ để tìm hiểu thêm và cũng như được gặp Thầy! Con luôn sẵn lòng truyền bá môn Y Học Bổ Sung này cho mọi người ạ!
Càng tập càng khoẻ mọi người ơi! Con cảm ơn nhiều ạ!
Thúy Võ Thị


Thư 412
Con bị bệnh nhiều lắm từ bé con đã bị huyết áp thấp rối loạn tiền đình, gầy yếu mà con uống thuốc nhưng toàn nôn nao và mệt hơn là không uống, vậy là con bỏ thuốc nhất định không dùng thuốc ,sợ tiểu đường bao tử loét kiêng đủ thứ nên chỉ còn 34kg. Bây giờ con gặp được các bài dạy của thầy con uống đường hàng ngày được gần 1 tháng, con ngủ ngon không mê ngủ nữa ,hết đau bao tử .con kính tạ thầy đã cứu con .Adidaphat ,có lẽ thầy là Bồ tát xuống cõi này cứu chúng sinh chứ không phải người thường đâu Adidaphat
Hương Phạm


Thư 413
Con cảm ơn thầy. Mẹ vợ của con bị tiểu đường, uống đường và hàng ngày tập bài lăn người nên đã hết bệnh rồi ạ.
truong hoang


Thư 414
Thầy là Phật sống xuống trần gian cứu nhân độ thế! Nhờ thầy mà con đã tự làm bs chữa cho mình 1 chuỗi bệnh. Nếu không có duyên gặp thầy có lẽ con phải gặp 1 xâu bs chuyên khoa và uống mỗi ngày vài nắm thuốc mà chắc chắn cũng không chữa khỏi vì gốc bệnh của con là thiếu đường. Tạ ơn thầy
Hanh Nguyen



Thư 415
Kính chào Thầy !
Con tên Trần Mai Sơn , ở Đồng Tháp .gần đây con có nhận rất nhiều video của thầy gởi cho con ,những bài thầy gởi rất bổ ích .bệnh đau vai trái của con gần một năm chữa không giảm .Nhờ tập luyện bài kéo gối,,, của thầy cánh tay của con giảm đau nhiều hoạt động gần như bình thường ,nhưng còn đau bên trong khớp xương .
Con có cảm nghĩ các thầy thuốc khác thì bí mật nghề ,còn thầy với tấm lòng nhân ái yêu thương mọi người ,tuổi thầy đã cao vẫn truyền thụ những kiến thức y học , kinh nghiệm quý báo nhất giúp ích cho bà con sống khỏe và lành bệnh.
Sức khỏe là vàng ,thầy giúp cho con có sức khỏe tốt ,để lao động ,sản xuất ,làm việc ,sống hạnh phúc .,,
Con xin chúc Thầy mạnh khỏe ,gởi lời cảm ơn rất nhiều với Thầy !
Trần Mai Sơn

-------------------------

Đọc thư cảm ơn 416-420 môn học Khí Công Y Đạo tự chữa bệnh
https://youtu.be/ennTYYmZNOc
Thư 416
Kinh thầy
Trước kia con bị đau lưng kinh niên , dù chữa trị nhiều pp , nhân điện, châm cứu, những bài thuốc Bắc , thuốc nam ..... , dịch cân kinh....,, tạm giảm rồi vẫn thế .
Thường tay chân rất lạnh kể cả mùa hè , hỏi bác sĩ không giãi thích gì cả , chỉ cho thuốc giảm đau mà thôi .
Tình cờ duoc xem nghe mấy clips nói về công dụng của đường , con không tin lắm ,
Thử mua máy thử đường, áp huyết và áp dụng theo sự hướng dẫn của thầy , mới biết mình bị Tây y hù dọa lâu ngày , không hiểu tay chân lạnh vì thiếu đường Glucose , không chuyển hoá thức ăn , khí huyết không phù hợp với thể trạng con người , nên thường AH cao trên 140 ... , đường cao thấp tuỳ thức ăn , , ,kiêng không dể quá 140 mg/dl , sẽ bị tiểu đường như bác sĩ bảo
Đêm lại khó ngủ , không biết cơ thể con người phải cần 144 gr cho não và 36gr tim hoạt động ngay lúc chúng ta ngủ,
Sau thời gian thực hành theo sự hướng dẫn của thầy , hôm nào con cũng theo dõi sức khỏe bằng máy áp huyết , đường , trước và sau khi ăn ,
Lạ thay khi thấy đường huyết mình dưới 120mg là con uống ngay 2 muỗng canh đường khô ,(khoảng 80mg), nặn thêm chút chanh cho dễ uống , ngay dó lăn ngay vài vòng , người và tay chân ấm hẳn lên 37C , AH ổn dinh lại . Đêm ngủ an giấc hơn .
Thật tuyệt thầy ạ, lâu rồi con không còn gặp bác sĩ nữa !
Mấy hôm vào bệnh viện thăm dứa con người bạn , từ lúc sanh ra đến nay đã 7 tuổi , 7 năm trời nuôi như người thực vật , thuốc mỗi ngày , thức ăn tiêm máy , tay chân co giật liên tục , và nhiều trẻ quanh cũng giống thế, hỏi thăm mới biết mẹ của chậu bé rất kiêng ăn , có vẽ rất yếu , ( con không dám nói cơ thể họ thiếu đường , nên hậu quả , con họ phải chịu! , như trong clip nầy của thầy )
Mong những video của thầy duoc nhiều người nghe , hiểu và thực hành để ngừa những bệnh tật không đáng .
Kính chúc thầy luôn an lạc , vững bước trên đường hành y đạo
nga do

--------------------------

Thư 417
Cảm ơn thầy tổ những bài giảng của thầy giỏi lắm ah . Con cũng nghe giảng và áp dụng thấy tốt
Le Thu Do


Thư 418
Chúng con cảm tạ ơn Thầy . Nhờ Thầy mà nhiều người được cứu , thoát khỏi bệnh
Nga Lê


Thư 419
Ai không tin thì đừng xem, chống mắt lên mà động não người thật việc thật chứ không cần quảng cáo .người có phước mới gặp được thầy, kẻ thiếu phước không tìm hiểu đạo nghĩa còn tạo nghiệp
GunnyMobi BT



Thư 420
Thầy là bề trên cử xuống để che chở cho nhân loại cộng đồng người Việt trong và ngoài nước sẽ được thầy cứu và tăng thọ khi hiểu những gì thầy đã chứng mình cho cộng đồng , được thầy phân tích và đi sâu vào ngủ tạng mới thấy phục . Thầy đã bõ công cho cộng đồng , những ai còn phân vân thì nhìn Tây y , khi họ không trị được tất cả bệnh mãn tính . Chúc thầy luôn khỏe để chứng minh cho những người có kiến thức hay gia đình có BS nhìn vào cách thầy phân tích để thông hết ngủ hành
Kimquy LUU
---------------------------
Đọc thư cảm ơn 421-425 môn học Khí Công Y Đạo tự chữa bệnh
https://youtu.be/labgI0PBXiw
Thư 421
Đường trong máu không chuyển hoá thành năng lượng ATP cho tế bào và cơ thể hoạt động được đó là đường âm. Cơ thể không có năng lượng hoạt động sẽ ốm yếu vì thế phải bổ sung đường dương. Xem clip phân biệt đường âm đường dương để hiểu rõ hơn.
Đạt Nguyễn Tuấn


Thư 422
Cảm ơn công đức của thầy, thầy luôn muốn chỉ dẫn những gì tốt nhất cho mọi người, con tập bài lăn người bài vỗ tay bốn nhịp, thấy hiệu quả tốt, chúc thầy luôn mạnh khỏe để giúp đời
Nga Heidi


Thư 423
Đức Thang T. có bằng cấp mà không hiểu biết vô dụng đúng không, nếu bạn thích xài tiền thì cứ mua thuốc Tây uống. Phương Pháp nầy giúp cho những người cần có sức khỏe không muốn dùng thuốc Tây nhiều Chúc Bạn khỏe mạnh
Kimhoa Duong


Thư 424
Kính chào thầy . xin chúc thầy một sức khoẻ dồi dào và một tâm hồn tươi trẻ.
con chỉ có lần tình cờ cách đây 3 năm thấy trang mạng của thầy, con vào thử thì thấy những lý thuyết và những lý luận của thầy thật đáng khâm phục.
qua một thời gian dài , con tham khảo nhiều tài liệu của thầy , con thấy mình sáng đầu óc ra nhiều. Con rất thích các tài liệu của thầy , con xin tải về để học tập, với ước mong làm phúc cho đời , con cố gắng học hỏi .
Trước khi quyết tâm học tập, con xin gửi lời cảm ơn thầy, biết ơn tác giả đã tận tâm soạn mọi giáo trình với thiện chí tạo phúc đời. Là người thừa kế như con , tuy không thể hết được kiến thức của thầy, nhưng cho con xin tỏ lòng biết ơn tác giả rất nhiều.
chienp16@gmail.com
PHAN THANH CHIẾN


Thư 425
Thầy có nhiều Tâm huyết.. đã dầy công nghiên cứu Y Hoc để đem lại niềm vui, sức khỏe cho cộng đồng người Việt nói riêng & trên toàn thế giới nói chung. Con chúc Thầy luôn Mạnh Khòe
Con xin chân thành cảm tạ ơn Thầy.
Vinh Nguyễn
-----------------------

Đọc thư cảm ơn 426 Tập thở đan điền chỉnh áp huyết
https://youtu.be/mTaEz1InYFg

Chào thầy: con rất thích môn kcyd của thầy, con tập lâu rồi ngày nào cũng tập! Con chỉ cần 10 phút là có thể sổ tức dược! không có môn của thầy không biết giờ sức khoẻ con ra sao nữa! Con thường xuyên vào web của thầy và học hỏi! Con xem nhiều clip của thầy dạy do chi loan nguyễn up lên! Xem nhiều lần mới hiểu! Con phải phục thầy về mọi thứ: kiến thức về xã hội ngày xưa, đông y, dinh dưỡng...........! Con có xem bài day về khí lập lư đảnh của thầy! Con có tập đan điền tinh, thần, mệnh môn, nhưng con tập như kiểu thầy chỉ là trước quán tức và sau sổ tức,con đều làm được, nhưng con thấy không hiệu quả bằng cách thở 5-5-5 của thầy con lấy từ bài lập lư đảnh ra để áp dụng cho thở đan điền thần, tinh và mệnh môn! Ví dụ khi con thở đan điền tinh con tưởng tượng hơi thở chạy từ đỉnh đầu 1,2,3,4,5 đến đan điền tinh, ngưng thở đếm 1,2,3,4,5 ý tại đan điền tinh rồi thở ra bàn tay 1,2,3,4,5! Hoặc thở mệnh môn tăng âm, hai tay để ở đan điền tinh, tưởng tượng khí chạy từ thiên môn đến đan điền tinh 1,23,4,5 ,rồi giữ khí tại đan điền tinh đếm 1,2,3,4,5 rồi chuyển khí sang mệnh môn đếm từ 1-5 như vậy và lặp đi lặp lại thở như không hình không tướng và con nằm chứ không ngồi ! Vậy có dược không thầy? Rồi bài 121 trong bài thở mệnh môn tăng hỏa để 2 tay tại đan điền thần rồi dẫn khi đi theo hướng nào xuống mệnh môn hả thầy, chạy chéo sang mệnh môn hay phải chạy vòng qua đan điền tinh mới xuống mệnh môn hả thầy? Con cảm ơn thầy nhiều! Trên đời này thầy ngọc chỉ có 1 không bao giờ có 2! Con đoc về những bài viết của thầy rất nhiều, có bài thầy viết khá lâu rồi thầy chia sẻ thầy bị bệnh lao phổi và chữa theo tay y thì mờ mắt, con tên nam con làm ở hồng kong, con xem clip của thầy giảng con rất tập trung nên hình như chỗ day khí công y đạo của thầy gần sân bay hay sao con nghe thấy tiếng máy bay! Mà ko hiểu sao mỗi lần con để 2 tay ở đan điền tinh để tập ngày mai chỗ đó nó lên 1 cái mụn nhỏ như vầy con ko biết lý do tại sao! Với lại con tập bài vỗ tay 4 nhịp của thầy 20 phút nhưng con chế ra con lấy cái bài đứng ngũ hành tấn 2 đầu gối áp sát vào và con tập vỗ tay 4 nhịp mới đầu chân hơi khó chịu ,nhưng giờ con có thể đứng cả giờ không sao! Và đây là cái mụn ở ngay. Huyệt khí hải khi con tập buổi tối sáng ra là nói lại lên! Chúc thầy luôn nhieu sức khoẻ! Con chỉ muốn mặt con lúc nào cũng hồng hào như mặt của thầy!
Dam Phan Anh japanesesumurai82@gmail.com

Trả lời :
Nếu tập trung ý vào 1 điểm thì nổi mụn, nhưng chuyển khí đi theo vòng Tiểu Chu Thiên, từ Thiên Môn xuống Đan Điền Tinh (ý theo hơi thở vào. chuyển ý khí sang Mệnh Môn nhưng ngưng thở, chuyển ý khí theo hơi thở ra theo cột sống lên gáy qua Thiên Môn xuất ra khỏi Thiên Môn thẳng lên trời. Đó là 1 vòng tiểu chu thiên mở cho những người dư thừa khí sẽ không bị tăng áp huyết, và người không bị nóng nhiệt.
Còn vòng Tiểu Chu Thiên khép kín cho người áp huyết thấp, người lạnh, thì khi thở ra đưa khi từ Mệnh Môn theo cột sống lên Thiên Môn thì ngưng, rồi dùng Ý khí thở vào từ Thiên Môn xuống Đan Điền Tinh, ngưng thở Ý lại dẫn khí qua Mệnh Môn, thở ra ý dẫn khí lên Thiên Môn, là 1 vòng Tiểu chu thiên khép kín.
Khi tập bàn tay dương đạt ở Đan Điền Thần, bàn tay âm đặt ở Đan Điền Tinh.
Tiểu Chu Thiên Khép kín thì Ý ở Đan Điền Tinh cản thấy nóng ấn, ý sang Mệnh Môn thì Mệnh Môn nóng ấm, Ý ờ Thiên Môn thì Thiên Môn nóng ấm.
Tiểu Chu Thiên mở thì khí vào Thi6n Môn mát là thanh khí vào, khí ra Thiên Môn nóng là trược khí ra
Tập theo Tiểu Chu thiên tạo từ trường ly tâm, khi chữa bệnh cho người khác thì không bị nhiễm lây bệnh từ bệnh nhân.

Thân
doducngoc

------------------------

Đọc thư cảm ơn 427 Thiếu kháng thể là đường bị nhiều bệnh
https://youtu.be/vN1z-USucz8
Thư 427. Thiếu kháng thể là đường để chống bệnh

Thưa Bác Ngọc, con tên Hồng Lê, ở TP.HCM, Việt Nam. Năm nay con 58 tuổi, con bị 1 chứng bệnh đã hơn 32 năm mà không chữa được. Bên Tây y, họ không tìm ra bệnh, con đã đi Singapore, Bắc Kinh Trung Quốc, Nhật. Ở VN, cũng đã đi khắp nơi từ Nam chí Bắc. Bên Đông y, họ chẩn đoán "CẢM HÀN, THƯƠNG HÀN NHẬP LÝ".
NGUYÊN NHÂN: Lúc con 25 tuổi, bị 1 cơn gió nhập vào người lúc 10h30 đêm ở vùng sông nước Cần Thơ. Lúc gió vào người rất lạnh, chưa bao giờ con bị lạnh như vậy. Sau cơn gió đó là con bị bệnh luôn cho đến nay.
TRIỆU CHỨNG: trong người lúc nào cũng hâm hấp sốt, lúc nào cặp nhiệt độ cũng 37,3 độ C (không hơn). Ớn lạnh, đau nhức, mệt mỏi, chảy mồ hôi nhớt, 2 chân lạnh như người chết. 1 ngày thay 2 - 3 bộ quần áo. Tay chân mỏi nhừ. Tim đập mạnh. Con đã uống thuốc Đông y (thuốc Bắc đủ thứ suốt 32 năm mà không khỏi).
Hiện con chỉ đi lại trong nhà, không dám ra ngoài, sợ gió, sợ quạt, sợ nước. Miệng đắng, lưỡi đóng vàng. Sáng ngủ dậy là bị tê lưỡi.
Con MẤT NGỦ HOÀN TOÀN 20 năm. Ngoài ra còn thoái hoá cột sống 25 năm, huyết áp cao 20 năm, tiểu đường 7 năm. Ra đường con phải mặc 3 lớp áo ấm, mặc 2 quần dày, đi 3 đôi tất, bất chấp khí hậu Sài Gòn rất nóng.
Con xem qua clip của Bác, con suy luận 1 điều rằng: con bị trào ngược dạ dày đã hơn 36 năm, đầy bụng, ăn không tiêu, ăn vào 1 tí đã thấy no đầy lên, nặng nề. Lấy tay đè lên phần trung vị dạ dày thấy đau, bụng lúc nào cũng đầy. Có lẽ như thế nên thuốc nào vào cũng không đáp ứng được, đã 32 năm nay con uống thuốc ĐÔNG Y để chữa bệnh cảm hàn tính hàng xe tải thuốc. Hiện men gan cao, nổi ngứa khắp người không chịu nổi. Nội soi dạ dày ghi: viêm phù nề, nhiều dịch nhầy. Vậy con nhờ Bác tư vấn giúp con để con chữa khỏi chứng bệnh đau khổ này. Con thành thật cám ơn Bác.
Vy Tran

Trả lời :
Chỉ cần uống 10 thìa cà phê đường cát vàng rồi tập toàn bài Thể Dục Khí Công Trong lớp Toronto, tìm tên bài này trên youtube tập theo tôi, khi đang tập bị mệt là đường huyết lại tụt thấp thì uống thêm 5 thìa đường tập tiếp cho hết bài, mỗi ngày tập 2 lần, trong 1 tháng khỏi các bệng lại khỏe người.
Tối trước khi đi ngủ uống 5 thìa cà phê đường cát vàng sẽ ngủ thẳng giấc đến sáng.

----------------------------


Thư 428. Cầu ơn trên giải nghiệp bệnh, còn thân bệnh phải chữa theo Tinh-Khí-Thần
https://youtu.be/x0wAivOc7h8
Kính thầy: Lời đầu tiên con xin chúc thầy sức khoẻ.
-Thưa thầy: Vừa rồi thầy có gởi tài liệu về cho con,con đã học và chữa bệnh rất thành công thầy ạ. Những bài như: Gai cột sống lưng- gai cột sống cổ,đĩa đệm- thần kinh tọa.Con cảm ơn thầy nhiều lắm,đã dạy cho con cách cứu người,con chân thành biết ơn sâu sắc đến thầy.
- Cho con hỏi,con đang học thêm cầu ơn trên về chữa bệnh,đã được ơn trên ấn chứng và bày những động tác xoay ngừơi.
- Nhưng vừa rồi con có chị bạn bị tê tay chân, chị ấy cân nặng 95kg, 54 tuổi, huyết áp 2 chân 2 tay cao hơn quá nhiều so vơí độ tuổi, con mới cầu ơn trên về chữa bệnh cho chị đó. Con đã làm theo phương pháp thầy dạy. Khỏang 20 phút sau chị bạn xoay người được 2 lần,xoay 2 lần đựơc 10 phút, chị bạn ngã ra sau,con cho ngồi vào ghế, con hỏi chị đó chẳng biết gì cả, con lấy khăn ướt lau mặt chị đó mới tỉnh lại bình thường, hiện tượng đó sao lạ thế thầy?.Xin thầy cho con lời khuyên,khi cầu ơn trên về học đạo và cứu độ chúng sanh,hằng ngày để học.Con cũng đứng trứơc bàn thờ Quan Thế Âm để xin,con không biết phải tiếp tục làm sao đây?.
-Tối lại con ngủ,con không cầu ơn trên,mà ơn trên cũng về,làm 2 đầu gối con chao qua đảo lại,con xin ơn trên cho con nghỉ mai tập lại,thì không còn chao đảo nữa thầy ạ
Hiện con đang mở lớp khí công gần 100 người ở baĩ biển Đà nẵng,con tập những bài khí công thầy dạy,mọi người tập khí công hết bệnh,hào hứng và ủng hộ con,con vui lắm thầy ơi.Con xin thầy chỉ giáo thêm cho con.
A Di Đà Phật .Con cúi lạy cảm ơn thầy.
Hoc trò thầy: Lê Khắc Phục - Đà Nẵng.Cuối thư xin chúc thầy sức khỏe.Mong thầy hồi âm sớm.

Trả lời :

Áp huyết 2 tay chân qúa cao so với tuổi thì phải tập bài này, tìm tên bài trên youtube :

Bó bắp chân đi cầu thang 1 bậc chậm 30 phút
(Đi chậm vừa đi vừa hát, lâu 30 phút, để sau khi đi xong nhịp tim 70-80 là đúng, cao hơn là sai)

Cầu ơn trên sẽ có những thử thách : Đúng-sai để kiểm chứng đệ tử. Nếu giữ chánh đạo, chánh niệm, chánh kiến, chánh tư duy... thì sẽ được học thêm trong giấc mơ, còn mê muội thì sẽ bị các tà thần dạy tà đạo do lòng mình tham cầu danh ( nổi tiếng) cầu lợi (mục đích kiếm tiền).

Mục đích của môn KCYĐ giúp mọi người tự khám định bệnh, tự chữa bệnh theo 3 yếu tố Tinh-Khí-Thần là điều chỉnh ăn uống, tập thể dục khí công, tập thở thiền, luôn theo dõi kiểm chứng sức khỏe bằng máy đo áp huyết và máy đo đường, chứ không ỷ lại vào thuốc, vào thần thánh mà quên kiểm chứng áp huyết và đường.
Vào trang nhà khicongydaotoronto để học cách tự khám chữa bệnh

Thân
doducngoc


-----------------------------

Thư 429 Học KCYĐ để chữa bệnh từ thiện
https://youtu.be/qsC3mWQorzM
Con cám ơn thầy nhiều, con không nghĩ sẽ nhận được hồi âm của thầy sớm như thế.
Đây quả là một kho tang kiến thức, con sẽ nghiên cứu nếu có thắc mắc gì thì con sẽ viết mail xin ý kiến của thầy.
Sau đây con có một câu hỏi liên quan đến việc tu học của mình, nó đã xuất hiện rất lâu nhưng đến giờ con vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng cho mình.
Từ khi biết đến Phật pháp con đã được trải nghiệm rất nhiều điều nhiệm màu. Và con muốn dung thời gian sau này để học cách chữa bệnh giúp người và con cũng không còn muốn đi làm nữa (con cảm thấy rất mệt mỏi với việc bon chen với đời và kinh tế của con cũng không bị ảnh hưởng nếu con không đi làm). Nhưng vấn để nằm ở chỗ, con rất có duyên với công việc kinh doanh, nếu con cố thêm chút nữa thì sẽ có tiền để làm phật sự như Phụng trì Tam Bảo và giúp đỡ người nghèo. Nên con cứ phân vân mãi không biết nên tiếp tục đi làm hay là ở nhà nghiên cứu cách chữa bệnh.(Năm nay con 40 tuổi)
Thực ra con cũng đã có quyết định cho mình là chia thời gian làm 3 phần: 1 phần lo tu học và học chữa bệnh, một phần thời gian lo cho gia đình, một phần thời gian lo làm việc kiếm tiền để cống hiến tối đa để sống không uổng kiếp này vì con đã bị uổng phí 40 năm rồi. Nhưng niềm tin đó chưa mạnh mẽ nên lúc nghĩ thế này, lúc nghĩ thế khác. Được thầy cho lời khuyên như thế thì con cảm thấy vững tâm hơn để tiến lên trên con đường mình đã chon.
Chúc Thầy luôn khỏe mạnh và làm được nhiều việc lợi lạc cho bá tánh.
Con Hà

Trả lời :
Chỉ cần đủ ăn cho mình và gia đình chia lợi tức kiếm được dù nhiều hay ít làm 3 phần, 50 phần cho sinh hoạt gia đình, 30 phần bố thí cúng dường tạo phước, 20 phần cho phương tiện đi lại giao tế.
Nếu muốn kinh doanh thì thân đâu rảnh làm nghề chữa bệnh từ thiện, còn muốn thực hiện cả hai ,thì việc kinh doanh giao cho người khác, lợi tức chia cho chi phí trả lương, đóng thuế, còn dư làm từ thiện giúp người nghèo bị bệnh., .

----------------
Thư 430 Uống ̣đường tập thể dục kcyđ mỗi ngày cải thiện sức khỏe
https://youtu.be/aJlENVeqMWo
Thưa thầy,
Cuộc sống thường nhật của mỗi con người, nếu tu chưa đắc đạo, nghiệp chướng vẫn còn dày, thì vẫn còn hết chuyện này đến biến cố khác xảy ra dễ làm cho mình chao đảo, ngã qụy. Nếu không có một nội lực về cả thể xác lẫn tinh thần để chịu đựng thì khó tránh khỏi cảnh khủng hoảng tinh thần...

Hôm nào, sáng sớm (lúc đang còn tí khí lực) con ráng tập được bài "Khí công Toronto" của thầy thì mới có sức để mà tập tiếp những bài tập riêng khác để chữa bệnh và mới có đủ can đảm, kiên cường để chịu đựng, đương đầu với những bổn phận, thử thách mỗi ngày. Nếu không tập bài khí công này, thì thầy ơi, có lúc con cũng không có sức để nâng chân lên mà kéo gối nữa chứ nói chi mà tập tiếp những bài khác.

Đây chỉ là kinh nghiệm của riêng con, nhưng có thể cũng có ích cho những bệnh nhân. Nếu ai đang còn có sức tập thì sáng phải tập liền bài này, chứ để trễ hơn như để đến chiều tối thì khó mà thực hiện. Khi đó có không không muốn "lười" thì cũng chẳng thể làm cách nào để mà siêng cho được.

Mỗi ngày được gặp thầy qua những bài, video thầy gởi, thật là một diễm phúc cho con. Khi nào con khoẻ thêm tí, con sẽ kể vài chuyện vui cho thầy đọc.

Con cám ơn thầy chỉ dạy cho. Mấy chục năm con kiêng đường nên cơ thể bị thiếu qúa nhiều, mấy tháng nay con nhờ thầy chỉ uống đường trong khi tập, nên các bắp thịt có da có thịt hơn. Con thử ăn rau thì thấy mắt đỡ đỏ. Thường ăn xong, con uống coke với đường để tập, chứ nếu chỉ uống coke không, con nghĩ không đủ, đang kéo gối tay chân sẽ mau lạnh lắm. Hôm nào bận tập ít, thì con cũng phải uống cỡ 150 gr đường cho cả ngày. Còn nếu tập thêm 13 chân kinh; cúi lạy; Khí Công Toronto ̣thì lượng đường cũng phải trên dưới 300 gr/ngày(cứ tập nửa chừng tay lạnh, như thầy chỉ, con đo đường xong lại phải uống tiếp). Con nghĩ phải tập một thời gian cho các mao mạch không còn thiếu đường một cách trầm trọng thì lượng đường mới giảm được.

Khi nào có giờ nhiều con không bỏ bài bó chân đi cầu thang, (có mấy tuần con không tập được là thấy chân yếu hơn). Bài Thập tam chân kinh; cúi lạy; Khí Công Toronto, ba bài này thưa thầy, tập xong ngày nào là thấy nội lực tăng lên cách rõ rệt, đầu và lưng không đau, tay ấm, khoẻ mãi cả ngày hôm sau. Chỉ có điều nhiều khi giờ giấc của con lúc này lúc khác, thêm phần nếu đang bị bướu làm mệt, nên không tập được thường xuyên như ý của mình. Chị con tập thấy hiệu quả nhanh chóng như sức lực dẻo dai, không còn dễ mệt nên chỉ thích lắm, đi đâu gặp ai chỉ cũng khoe. Chúng con cám ơn thầy thật nhiều. Nếu không có anh con giới thiệu cho gặp được phương pháp của thầy và được thầy chỉ dạy thêm, thì với áp huyết mấy năm trước của con dưới 100 thường xuyên, có khi 80 thì có lẽ bây giờ con đã không còn tồn tại ở cõi đời này nữa rồi. Quả thật thầy đã cứu mạng chúng con.
Con nguyện xin ân sủng từ trời cao sẽ luôn tuôn đổ trên thầy và quý quyến cho những việc làm phước đức của thầy.
Kính Thầy,
chau
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6796
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: MỤC ĐỌC THƯ CẢM ƠN MÔN HỌC KHÍ CÔNG Y ĐẠO

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 7 Tháng 8 14, 2021 11:39 pm

Thư cảm ơn 431-435 môn học Khí Công Y Đạo tự chữa bệnh
https://youtu.be/2tHyTuJ5_OY
Thư 431
Kính Thầy Đỗ Đức Ngọc,
Trò đã nhận được hai tập CẨM NANG Y HỌC BỔ SUNG của Thầy. Thật mừng về điều may bất ngờ! Tôi vội xem, tập ngay bài Kéo ép gối mới 100 lần thì lạ: Huyết áp là 117/77, nhịp tim 77, chuẩn chưa từng có. Đầu căng tức vì khí huyết, nóng ran, dễ chịu quá… Những nội dung khác đều rất cần cho tôi tập luyện, chữa bệnh và viết báo. Nhu cầu hiểu biết về dưỡng sinh, phòng trị bệnh của bà con ta lớn lắm, Thầy ơi! Nhất là tự làm Bác sĩ cho mình. Mong Thầy cho phép trích dẫn, xào xáo thành những bài thích hợp. Như vậy, không trích nguyên văn thì cũng ghi rõ theo nguồn, chẳng hạn: Theo Sách “Cẩm nang Y học bổ sung” của (Chức danh cả Đông Tây y) Đỗ Đức Ngọc. Xin Thầy cho biết qua ít nét về hoạt động Y dược, môn pháp, dưỡng sinh tập luyện, chữa bệnh, hiệu quả, đánh giá của bà con ta, các nhà khoa hoc…thì tốt quá. Rõ ràng đây là một khám phá khoa học rất giá trị về nhân văn.
Bà con ta trong nước lấy làm tự hào về người Việt mình dù ở nơi đâu cũng làm vẻ vang cho dòng giống con Hồng cháu Lạc. Xin cảm ơn Thầy nhiều



Thư 432
Cám ơn thầy dã trợ duyên cho các Phật tử thêm sức khỏe tu tập tinh tấn hơn
Chúng con nguyện suốt đời ghi ân và hành thiện như con dường thầy hướng dẫn
Nhờ pp KC một Phật tử nói khoá tu lần nầy dược tu và trị bệnh cho mình
Trước kia vô tâm sau khi do AH và dường con cho biết thiếu dường và cao máu con chỉ cách bó chân di cầu thang
Sau 15 phút ra mồ hôi AH hạ bệnh nhức dầu thuyên giảm 1 phần
Từ dó cậu gọi con và Tâm Thảo là sư phụ
Vậy thầy có thêm dòng cháu truyền nối rồi
Môn KCYĐ như vết đấu loang cùng khắp mọi miền trên thế giới tụi con như con cùng cha vậy
Mong KCYĐ club sớm thành hình trọn nguyện ước cho thầy
donga



Thư 433
Thầy ơi,
Cứ phải khen Thầy, nhưng không khen không được, Thầy bắt mạch về Chinh này thật là thần sầu! Chả là từ trong tết tới giờ, em hết ốm ho rồi đến té với lại chịu phản ứng phụ của thuốc ung thư em đã sụt đi 6 lbs, thêm phần lo là phải ăn cho đủ số máu đã mất đi do b/s UT cho thử hàng tháng, em đã nghĩ đến Fuccoidan! Mà em thì vốn đã kiết lại nghèo, cộng thêm còn có nhiều khó khăn xung quanh. A, em muốn nói một chuyện với Thầy, nhờ Thầy chia sẻ cùng, do là ngày hôm nay em có thêm một bạn mới, bị bệnh máu có bạch cầu cao, đang chimo và có truyền máu. Hai vợ chồng mời em và ông xã em tới nhà hàng để nói chuyện, chỉ có điều kinh nghiệm của em quá ít ! Em không bị vấn đề về tuỷ và không có truyền máu gì hết. Hai vợ chồng bạn mới này có vị thế trong xã hội và sự hiểu biết dồi dào lắm, lại rất nhanh nữa vi mới tới chữa bệnh từ tháng ba vừa rồi mà đã rành chỗ chữa từ thuốc men tới nhân sự, mà em thì phải hết 7 năm! Phải ngốn nghiền hết bao nhiêu tài liệu! Nếu còn đủ sức anh bạn này có nên tiếp tục đánh tennis không hả Thầy, nếu có nhũng điều phải khuyên thi em nên khuyên làm sao hả Thầy, hay em lựa bài của Thầy em gởi cho bạn mới này nhé. Em chào Thầy vì cũng khuya rồi, chúc Thầy luôn vui vẻ, manh khoẻ nhé.
Em Chinh



Thư 434
Ngàn lần cảm tạ Thầy.

Sau 20 ngày điều chỉnh tinh khí thần và uống Bổ Hư Thang, AH con lúc này 10:08 sáng là TT 126 75 107 TP 130 79 105, tay ấm, trán nóng. Lúc sáng con chỉ ăn chút ít vì thấy AH cao quá.

Con rất vui mừng, con chỉ sợ bị ung thư máu hay não. Bây giờ con nghĩ con chỉ cần điều chỉnh lại ăn thêm đồ mát cho người bớt nhiệt, uống nước chanh đường để bổ sung đường nhưng không tăng AH phải không Thầy?

Mail của Thầy động viên tinh thần con rất lớn. Xin chúc Thầy đạt được tâm nguyện lớn lao của minh. Con mỗi ngày vẫn học thêm y đạo của Thầy để có thể giúp bản thân mình, gia đình và bạn bè.

Mẹ con cũng AH hơi thấp, con khuyên mẹ uống trà gừng, tránh những món chua hàn lạnh, ăn chè đậu đỏ nhãn nhục táo đỏ, uống nước đậu bắp. Hôm nay mẹ con khoe trong người nhẹ hẳn không còn phải uống thuốc giảm đau, đi chùa cũng không thấy mệt như trước. Con dặn mẹ đem kinh nghiệm này phổ biến với đạo tràng ở chùa.
Một lần nữa con xin cảm tạ Thầy công đức vô lượng.
Con Trinh


Thư 435
Bài tập Kéo Ép Gối Thổi Hơi Ra Làm Mềm Bụng 300 lần được áp dụng trong tất cả các bệnh, có thể nói là 1 phát minh vô tiền khoáng hậu, chỉ có người từng bệnh tập rồi mới hiểu được tác dụng thần kỳ của nó. Nó đòi hỏi vận động toàn thân, khí huyết lưu thông liên tục, các loại ứ trệ để dành trong tam tiêu đều được ..giải quyết
Tri Nguyen
-------------------
Thư cảm ơn 436-440 môn học Khí Công Y Đạo tự chữa bệnh
https://youtu.be/d_Agy4ODyJ4
Thư 436 Y Lý KCYĐ tự chữa bệnh phòng bệnh
Cám ơn thầy Đỗ Đức Ngọc KCYĐ,
Con đuợc một nguời quen giới thiệu đếnThập Chỉ Đạo do thầy Dư Quang Châu thực hiện, nhưng nguời ấy cho biết thầy Kha dạy khá hơn. Lên mạng tìm thì thấy thầy Kha dạy lèo tèo quá, thầy Châu có vẽ tỉ mĩ và theo phuơng pháp khoa học và chất luợng hơn. Thực tế, cháu của con đến tận nơi để học trong lớp với thầy Châu thì không như trên mạng. Chẳng có gì tuyệt đối cả.

Sau một thời gian nghiên cứu con đã xuất chiêu, có những bệnh tật đuợc phóng thích ngay thật thích thú. Thầy Dư Quang Châu vẽ mặt hiền lành thánh thiện đang kính cũng như thầy.

Về luyện tập và ứng dụng, con dùng y lý của thầy quá phong phú, vài chiêu thức Khí Công YĐ và y duợc để ngừa và phòng bệnh rất tuyệt và tự tin. Thỉnh thoảng con vào trang mạng của thầy, để ý biết thầy cũng cập nhập hóa thông tin biến hoá hư hư ảo ảo huyền diệu và linh động biết rằng thầy chưa thỏa mãn về kiến thức của mình. Con phải học theo thầy nhiều lắm, càng học càng say mê.

Có những bệnh đau nhức sơ sài thì TCĐ thần sầu. Đôi khi cũng dùng phuơng pháp Chỉnh Xưong có hiệu quả hơn
Với cách xưng hô của thầy Yên, với phụ tá và bệnh nhân và đồng bào, con thấy không phù hợp với những nguời văn minh phuơng tây. Mình là thầy, bệnh nhân và thân nhân không nên cúi rạp tự xưng với mình là con- có khi tuổi ngang nhau hoặc lớn hơn.

Đâu cần phải cúi rạp, hay phải xưng là con mới tỏ lòng kính trọng. Khi họ đến với mình từ phuơng xa lặn lội để tìm đến mình là đã tỏ lòng tôn kính rồi. Vã lại, trong đám nguời bệnh đâu phải ai cũng là Phật tử. Họ đến, nhờ đuợc chữa bệnh. Họ lớn tuổi mà mình vẫn để họ xưng hô là con thì ..... Để tỏ lòng kính trọng, chỉ cần mong họ học hỏi Phật Pháp, đạo đức , làm lành , giúp đỡ những nguời thua kém mình. Chớ cần gì xưng hô và cuối rạp nguời " tổn thọ mất ".

Từ thầy Dư Quang Châu, Bùi Quốc Châu, Lý Phuớc Lộc và thầy có phong cách của nguời tây phuơng, xưng hô thầy và em, có thể là ông bà và bác, hay vô cùng................ Cách xưng hô đã cho biết mọi nguời đều như ta " bình đẳng không phân biệt giai cấp giàu nghèo hay hèn kém ". Tạo cho họ có thêm niềm tin tự vuơn lên và tự học hỏi, tin vào bản thân mình.

Nói về Y Đạo thầy đã đem những video của các thầy khác lên, cho biết tâm của thầy không có ngã chấp và biết lo cho nguời. Con xin thay mặt mọi nguời gởi lời tôn kính cám ơn thầy và noi guơng theo thầy.

Bệnh tật làm cho thân xác đau đớn nhưng không chết. Thân xác tan rã và tâm phân tán làm cho họ mất mạng. Những cái tự ty là do tâm. Thân xác đau đớn hành hạ cũng do tâm của họ. Khổ nổi không ai giống ai, có cái tâm cố chấp không nghe lời B.S hoặc thầy thuốc thích nghe lời xàm ngôn hay hay rồi thực hiện. Có nhiều vị học hành và đạo đức chưa đủ chất luợng, ra ngoài phê phán chê bai cho rằng y học, B.S thầy thuốc đều không biết chữa trị, chữa sai lầm chết oan vô số…… Chỉ có họ mới chính thức hiểu biết - nhưng hỡi ơi trình độ kém quá nhưng có bằng thạc sĩ tiến sĩ, cho thuốc nhân gian gọi là “ Bí truyền “.. Bệnh nhân xấu số bệnh nặng hơn hay tự thăng thiên thi cho là số trời hoặc là không chịu nghe lời THẦY. Phải chi họ hỏi thêm và từ tốn hơn thì hay biết mấy.

Con có thấy thầy, thầy Châu, Lộc, Yên, Thắng, Minh thì con yên tâm theo học. Cả năm nay con chú tâm về Đạo Học nhiều hơn Y Học nên con đóng góp với thầy ít đi, nhưng tâm của con lúc nào cũng bên cạnh thầy.
Con cám ơn thầy nhiều
------------

Thư 437 Đài truyền hình đã phát sóng KCYĐ ở link này : Bí Mật 97: Khí Công Y Đạo
Thầy kính mến.
Em báo Thầy một tin vui: Em vừa đi ghi hình ở trường quay của Đài truyền hình Trung Ương VTV3 về. Em đã trình bày các nét cơ bản nhất của Khí Công Y Đạo Việt Nam do Thầy Đỗ Đức Ngọc sáng lập, nêu lên những nội dung cơ bản của KCYD VN, sự khác biệt giữa KCYĐ VN và các môn khí công khác và tâm nguyện của Thầy với tấm lòng Bồ Tát muốn truyền bá đến mọi người để học tập và tập luyện cho bớt khổ đau về bệnh tật, phương hướng phát triển KCYD ở VN.....
Thầy ơi, em rất biết ơn Thầy, thầy thật giản dị mà vĩ đại. Hàng ngày em luôn trăn trở để truyền bá đến càng nhiều người càng tốt.
Sau khi đài truyền hình biên tập lại sẽ phát sóng trên cả nước, tất cả các vùng miền sẽ biết đến KCYD Việt Nam.
Học trò
Vương Văn Liêu


Thư 438
Thưa thầy! Trong thời gian qua con có giúp 1 cô 63 tuổi bị ung thư cổ tử cung. Sau khi đo huyết áp và đo đường. Con cho cô này bổ đường đồng thời bổ máu bằng bổ trung ích khí hoàn + sinh mạch tán dạng viên hoàn (bị thêm bệnh xơ phổi nặng quá ạ). Đắp cao khoai sọ. Nay ung thư đã hết. Huyết áp từ 85/55/87 giờ lên 123/68/74. Con cảm ơn thầy. Học trò chúc thầy sức khỏe
Phong Đằng


Thư 439
Con kính chào Thầy,
Con tên Huê (Mint) con sinh năm 1982, năm nay 36 tuổi, con là thành viên của Khí Công Y Đạo Sài Gòn.
Con là Huấn Luyện Viên Thể Dục ở 1 tập đoàn gym rất nổi tiếng ở Việt Nam từ năm 2007 đã được hơn 10 năm.
Con rất yêu thích công việc huấn luyện viên vì quan niệm tập thể dục là tốt và đem lại sức khoẻ cho mọi người.
Nhưng vì tập luyện quá nhiều và phong trào kiêng đường trong suốt thời gian 10 năm qua, con đã lãnh hậu quả.
Tháng 4 năm ngoái con phát hiện mình bị ung thư tuyến giáp, con đã rất hoảng loạn và quyết định phẫu thuật cắt bỏ hoàn toàn tuyến giáp và xạ trị 1 lần, nhưng sau đó bác sĩ nói lại di căn qua phổi và xương.
Con đã tìm hiểu thông tin nhiều về cancer, hoá trị, xạ trị không giúp gì cho người bệnh, nên con quyết định từ bỏ Tây Y.
Con đã tự lần mò trên mạng và đã thử rất nhiều phương pháp nhưng cancer vẫn còn.
Con đã rất tuyệt vọng.
Hiện tại con xin công ty nghỉ việc 6 tháng để dưỡng bệnh.
Sau đó khoảng 2 tháng nay, con tìm được trang KCYĐ của Thầy. Con xem video về các bài giảng và con gia nhập nhóm KCYD ở SàiGòn.
Con tự tập và uống thêm đường hằng ngày.
Khoảng 1 tháng nay, Huyết Áp cũng chuyển biến tốt hơn.
Con rất vui!
Con nhận thấy các bài giảng, thông tin và cách chữa bệnh của Thầy rất đúng, khoa học và thuyết phục.
Con đã có niềm tin là mình sẽ khỏi bệnh.
Con rất quan tâm và mong muốn được học hỏi nhiều hơn về KCYD, con đã tham gia học của Thầy Hùng Anh, Tuấn Anh.
Con sẽ tham gia làm tình nguyện viên ở trung tâm KCYD sẽ sớm khai trương ở SàiGòn.
Con mong muốn đưa thông tin, cách tập luyện và phương pháp chữa bệnh của Thầy đến với người dân Việt nhiều hơn, vì con đã chứng kiến rất nhiều bạn bè, học viên, đồng nghiệp bị ung thư nhưng họ không biết cách điều trị nào là đúng đắn, họ tuyệt vọng và phải theo Tây Y điều trị.
Khi con chữa được xong bệnh của mình, con sẽ nguyện theo KCYD để giúp người, giúp đời.
Tuần sau con sẽ qua Canada. Bạn trai con người Canada, sống ở Thunder Bay.
Trong tuần 13-20/7 con và bạn trai sẽ chạy xe hơi qua Montreal, con mong muốn được đến thăm trung tâm và nếu có duyên lành, con rất mong được gặp Thầy 
Con không có thông tin địa chỉ của Trung Tâm ở Montreal, thầy có thể cho con biết được không ạ?
Và con có thể gặp Thầy được không ạ?
Con rất mong được gặp Thầy.
Con chúc Thầy sức khoẻ.
Huê Mint. <MintNguyen@cfyc.com.vn>


Thư 440
Kính Thầy !
Lời đầu tiên em xin kính chúc Thầy cùng toàn thể gia đình luôn mạnh khỏe hạnh phúc.
Thưa Thầy ! Em đã nhận được tài liệu: Cẩm nang chữa bệnh theo YHBS- phần thực hành chữa bệnh cùng danh sách và địa chỉ các thầy thuốc chưã bệnh theo KCYĐ Thầy gửi cho em. Em biết đây là tài liệu vô cùng quý giá mà Thầy đã dầy công nghiên cứu, biên soạn để cống hiến cho đời, cho nhân loại, cẩm nang này sẽ mãi mãi đồng hành với những người yêu thích KCYĐ. Rất nhiều người nhờ môn phái YHBS này mà thoát khỏi án tử thần, rất nhiều người khỏi bệnh mà không tốn kém tiền bạc.... Rồi đây tên tuổi của Thầy sẽ trường tồn mãi mãi với thời gian như các danh y: Biển Thước, Hoa Đà, Hải Thượng Lãn Ông ...Em cũng cố gắng học hỏi, nghiên cứu tài liệu của Thầy để nâng cao nhận thức trong khả năng có thể để giúp ích cho mình và chia sẻ cho anh em bạn bè, người thân...
Đặng Xuân Quyền

------------------------

Thư 441 KCYĐ trong Viện Nghiên cứu, Ứng Dụng tiềm năng con người
https://youtu.be/7_uzxM7EHsU
Thầy kính mến.
Sau khi được Thầy giới thiệu, giám đốc điều hành Công Ty du lịch, thành viên của Tập đoàn Trung Nguyên cùng 2 người nữa đã bay từ Sài Gòn ra gặp em. Họ muốn phát triển KCYĐ cho các tua du lịch, chăm sóc sức khỏe và trồng các cây dược liệu thiết yếu. Em đã hướng dẫn và cho tài liệu KCYĐ về nghiên cứu. Họ sẽ xây dựng dự án và báo lại sau.

Thưa Thầy, KCY Đ ở Việt Nam càng ngày càng được nhiều người và các tổ chức quan tâm. CLB KCY Đ Hà Nội cũng đã trở thành 1 bộ môn trong Trung Tâm dưỡng sinh của Viện Nghiên Cứu và Ứng dụng Tiềm năng của con người ( em là phó giám đốc Trung Tâm).

Phương pháp chữa bệnh của Thầy cùng với cách lập luận khoa học đầy sức thuyết phục, do đó không phải chỉ người bình thường đến chỗ em học mà còn có cả các nhà khoa học. Nhiều người ngạc nhiên vì các nhận thức sai lầm trước đó.

Nhiều học viên của em đã khỏi bệnh nặng và tiếp tục giúp đỡ người khác. Em nêu ra đây 1 vài trường hợp:

1. Nguyễn Phú Tình, học viên KCY Đ K16
Xin chia sẻ tin vui kết quả chữa bệnh cho bệnh nhân tiểu đường đã thành công ngoài mong đợi.
"Chuyện người thật việc thật"
Người nhà tôi là bệnh nhân nữ 70 tuổi, tiền sử bị tiểu đường khoảng 15 năm. Tháng 1/2018 đi khám định kỳ tại bệnh viện huyện. Kết quả đường 24 mmol/l, bác sỹ chỉ định nằm viện (tại khoa cấp cứu). Sau 4 ngày truyền Insulin, sau truyền đường xuống 8-10 (qua đêm lại lên trên 20). Qua 4 ngày hết đợt điều trị cho bện nhân ra viện. Bác sỹ kê cho đơn thuốc và khuyên nên tiêm Insulin hàng ngày.
Về nhà bệnh nhân sợ, lo lắng, sức khỏe yếu, đi lại mệt người như vô lực.
Tôi khuyên nên theo phác đồ của con 1 tháng xem sao (phác đồ KCYĐ) đằng nào thì bà cũng chữa theo bệnh viện 15 năm rồi mà bệnh ngày càng tăng, sức khỏe suy giảm. Bà đồng ý.
Tôi đo AH dao động 125 - 145/ 70 – 85, nhịp tim thường cao từ 85 - 95. Biểu hiện mất ngủ, đau đầu, sức yếu đi lại chậm chạp, hay quên.... tôi xác định đây là AH giả do thiếu máu gây ra. Đo đường 22,0 mmol/l.
P.án chữa:
1) về tinh: cho bệnh nhân tăng ăn cường ăn các chất bổ máu; hàng ngày uống đường vàng, ngày 3 lần, mỗi lần 3 thìa canh với 100ml nước nóng trước ăn và trước khi tập khí công.
Hàng ngày lấy 8-10 lá xoài hãm nước như nước vối uống.
2) về khí: HD tập khí công: 7 bài thần kinh não bộ, vỗ tay 4 nhịp, bước cầu thang 1 bậc, KEG trước và sau ăn, lăn người.... (bn nữ tuổi cao nên tập còn hạn chế)
3) thần: HD thiền thở mệnh môn khi ngủ.
Kết quả sau 1 tháng ( trước tết 2 tuần và sau tết 2 tuần tại thời điểm này có hạn chế về chế độ ăn, tập).
Tôi kiểm tra AH từ 125 - 135/70 -85 nhịp tim 75 -85. Đường 6,9 và 7,3 mmol/l.
Bệnh nhân 2 lần kiểm tra tại bệnh viện huyện kết qủa cũng vậy ĐH 6,9 và 7,2 mmol/l.
Bệnh nhân đi lại hoạt bát, hết mệt, ăn ngủ tốt, tiểu đêm hết, da hồng hào.
Bác sỹ bệnh viện hỏi bà chữa thuốc gì mà khỏi nhanh vậy bà cười và nói vui " tôi chữa ở Bạch Mai 1 tuần" vì bà muốn cho bác sỹ vui....
Đây là bệnh nhân tôi trực tiếp chữa theo phương pháp KCYĐ dù bệnh nhân tập còn hạn chế.

2. Một học viên 65 tuổi.
Bị bệnh gút phải chống gậy đi, suy thận độ 4. Khi cấp cứu vào viện đường huyết 30.8 mmol/l. Bệnh nhân từ chối tiêm Insulin, kiên trì uống đường cát vàng, tập KCY Đ. Kết quả thật tuyệt vời: đường huyết giờ ổn định, đo đường huyết trong lớp học buổi chiều còn 7.5 mmol/l, bệnh nhân đi lại bình thường không phải chống gậy- bệnh gút đã bị đẩy lui, suy thận độ 4 giờ còn độ 2. Video quay học viên này chia sẻ khi kết thúc lớp học đã đưa lên trên fb để mọi người xem.

3, Một học viên 83 tuổi, kiến trúc sư.
Bác này bị tắc động mạch vành, đã phải đặt 6 sten, HA cao, tiểu đường đã nhiều năm. Được duyên lành đưa đến học, thấy KCYD phân tích rất thuyết phục, khoa học vì vậy bác tin tưởng học và nghiên cứu, tập luyện. Trong quá trình học bác không dùng thuốc tiểu đường, HA nữa. Kết quả là sau 6 tháng kiên trì tập luyện sức khỏe của bác rất tốt, các giáo sư đầu ngành về tim mạch sau khi xem các xét nghiệm nói bác không cần phải uống thuốc gì nữa. Nhà bác có người làm Tây y, đã có đến gần chục người đến học môn này.

Hôm qua trong buổi sinh hoạt CLB KCYĐ Hà Nội bác đã lên chia sẻ kinh nghiệm học và hành KCYĐ, video đã được quay đưa lên fb KHÍ CÔNG Y ĐẠO VIỆT NAM để mọi người tham khảo.

Thầy ơi, còn rất nhiều trường hợp nhờ có KCYĐ mà bệnh tật được đẩy lui. Có người phải thốt lên:" đi chữa bao thầy Đông, Tây y, uống bao nhiêu loại thuốc đắt tiền mà bệnh vẫn hoàn bệnh, không bằng uống đường cát vàng, tập KCYĐ bệnh lại đẩy lùi”. Có được kết quả như vậy là nhờ lý thuyết của Thầy soi sáng.
Em cám ơn Thầy rất nhiều.
Học trò
Vương Văn Liêu
----------------------


Thư cảm ơn 442-445 môn học Khí Công Y Đạo tự chữa bệnh
https://youtu.be/pvL4URYqk3M
Thư 442
Bài tập Kéo Ép Gối Thổi Hơi Ra Làm Mềm Bụng 300 lần, được áp dụng trong tất cả các bệnh, có thể nói là 1 phát minh vô tiền khoáng hậu, chỉ có người từng bệnh tập rồi mới hiểu được tác dụng thần kỳ của nó. Nó đòi hỏi vận động toàn thân, khí huyết lưu thông liên tục, các loại ứ trệ để dành trong tam tiêu đều được ..giải quyết
Tri Nguyen


Thư 443
Thưa thầy con đã xem nhiều clips hướng dẫn chữa bệnh của thầy và học để áp dụng cho bản thân cũng như một số người thân bên cạnh. Kết quả rất tốt. Con muốn cảm ơn thầy vì sự nhiệt tình tốt bụng cũng như kiến thức đông y tuyệt vời của thầy.Mong rằng thầy và gia đình sẽ luôn mạnh khỏe, an vui
Thưa thầy tình cờ con xem được cuốn phim dưới đây của các nhà khoa học Nhật, Mỹ, Đức nói về mạch máu. Con rất thích nó vì nó một lần nữa chứng minh câu "thần chú" của đông y :thông thì bất thống, thống thì bất thông. Ngoài ra nhờ khoa học hiện đại họ đã chứng minh đến chân tơ kẽ tóc về Sự quan trọng của lưu thông máu.nếu điều này hỗ trợ thêm được cho thầy điều gì thì con rất vui. Còn nếu là thông tin không mới với thầy thì xin thầy thứ lỗi cho sự nhiệt tình thái quá của con!
( link youtube đã xóa )
Thanhnminh Phan


Thư 444
Thân gửi anh Sáu,
Nhân thư của anh Trần Việt Long nói về huyệt Hợp Cốc, tôi có thỉnh ý kiến của Thầy Đỗ Đức Ngọc, Chưởng Môn ngành Khí Công Y Đạo VN về huyệt đạo này và Thầy có nhã ý gửi thêm cho anh chị em đồng môn QGHC cuốn Sổ Tay Tìm Huyệt. Kính nhờ anh Sáu giúp chuyển tiếp tài liệu này tới anh chị em để tùy nghi.

Cách đây ít năm, tôi có mời thầy từ Montreal tới Edmonton để chữa bệnh miễn phí cho bá tánh và Thầy đã giúp cho rất nhiều người khỏi bệnh. Trước mắt tôi, một bệnh nhân bị liệt chân đang nằm bệnh viện, được thân nhân chở tới . Người này đã được Thầy ĐĐN điểm huyệt, châm cứu và bênh nhân đã tự mình bước đi được sau khoảng hơn 20 phút.
Nhân tiện, tôi cũng ghi lại địa chỉ website của Khí Công Y Đạo để quý anh chị tìm hiểu thêm nếu cần.
khicongydaovietnam.wordpress.com
NQThành, ĐSXI (Đốc Sự khóa 11 )



Thư 445
Con cám ơn thầy.
Từ lúc coi video của Thầy, con chỉ uống nước mía hoặc đường vàng Biên Hòa. Uống xong thấy khỏe ra thầy ạ. Công dụng thật tốt mà con nói không ai tin.
Tien Nguyen Minh

---------------------


Thư 446 KCYD. Y lý đó mới vừa chữa bệnh và vừa ngừa bệnh.
https://youtu.be/eIfSdXb6w28
Cám ơn bà chị “ B.S Y Thai “ có lời hỏi thăm,
Bệnh ung thư Phổi là bệnh của thầy Đỗ Đức Ngọc. Xưa kia thầy đã bị bệnh ung thư Phổi rất nặng, chữa trị khắp nơi bệnh mà bệnh cứ ngày càng nặng. Vì các B.S và các thầy thuốc đã bó tay, lúc đó , rất gấp rút thầy phài tự mình đi tìm một giải pháp riêng mới mẻ, học hỏi tìm tòi ở sách vỡ, ở các thầy thuốc và bạn bè về Đông Y , Khí Công, Y thực và võ thuật. Cuối cùng thầy đã chiến thắng vượt qua được cơn bệnh hiểm nghèo. Từ đó thầy đam mê và tự tin , luôn học hỏi thêm và tự sáng tác ra môn phái Khí Công Y Đạo, rồi truyền bá kinh nghiệm của mình và cách trị bệnh ngặt nghèo cho nhân gian.
Sau này có một danh y rất hâm mộ tài năng của thầy Ngọc đã dẩn dắt giới thiệu em gập thầy.
Từ đó , em theo và học hỏi từ thầy. Nhiều năm ròng rã, suy ngẫm và nghiên cứu nhiều bài vỡ kinh nghiệm lầm sàng của thầy. Mất ít nhất vài năm mới có thể hiêu được một tí ti.

Những bài của thầy được em chia sẽ và bổ túc trên facebook, là những kinh nghiệm riêng của mình đã chữa bệnh cho bệnh nhân được thành công. Đa số ban đầu có khuyên bệnh nhân tập vài thao tác Khí Công, nhưng bệnh nhân rất lười biếng. Cho nên, em lại phải lọc Y lý căn bản của thầy mà ứng dụng.

Trước khi gặp thầy, em thường áp dụng của thầy HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG , Đôi khi cũng ứng dụng DIỆN CHẨN LIỆU PHÁP của thầy Bùi Quốc Châu, Lý Phước Lộc, Tạ Minh, Trần Dũng Thắng, HUỳnh văn Phích. . Kế đó lại thêm CHỈNH XƯƠNG LIỆU PHÁP “ Chiro “, Rồi lại pha thêm THẬP CHỈ ĐẠO của cụ Huỳnh thi Lịch do thầy Dương Quang Châu, va thầy Hoàng Duy Tân dạy dỗ. Thỉnh thoảng lại pha thêm GÂN CỐT đại pháp của thầy Võ Hoàng Yên .
Đông Y quả thật là một đám rừng vĩ đại, mỗi thầy là một kho tàng vô giá . Nghiên cứu kỹ của từng vị mà học. Cái học vui, hay mà hữu dụng nhất chính là KCYD. Y lý đó mới vừa chữa bệnh và vừa ngừa bệnh. Thực tình mà nói đương nhiên KCYD rất hay và rất công phu , nhưng nó cũng bị giới hạn. Cho nên mình cũng phải đóng góp thêm.
Chúc chị khỏe mạnh và ngày càng sáng suốt trong ngành y thuật của mình.
Dr.Nguyen Nam


------------------

Đọc thư cảm ơn 447-450 môn học Khí Công Y Đạo tự chữa bệnh
https://youtu.be/J2sxxk9A8jk
Thư 447
Thưa thầy! Trong thời gian qua con có giúp 1 cô 63 tuổi bị ung thư cổ tử cung. Sau khi đo huyết áp và đo đường. Con cho cô này bổ đường đồng thời bổ máu bằng bổ trung ích khí hoàn + sinh mạch tán dạng viên hoàn (bị thêm bệnh xơ phổi nặng quá ạ). Đắp cao khoai sọ. Nay ung thư đã hết. Huyết áp từ 85/55/87 giờ lên 123/68/74. Con cảm ơn thầy. Học trò chúc thầy sức khỏe
Phong Đằng


Thư 448
Chào Thầy,
Con cảm ơn Thầy nhiều, nhờ theo dõi clip của Thầy mà con giúp đuợc nhiều bà con điều chỉnh lại sức khoẻ và khỏi bệnh.
Con đang muốn học và tìm hiểu tài liệu về Huyệt, cách sử dụng huyệt và dùng huyệt chữa bệnh - Thầy có thể giúp con được không ạ.
Con cảm ơn Thầy nhiều.
Chúc Thầy sức khoẻ và an lạc
TADOCO – 0932755460



Thư 449
Con xin chân thành cảm ơn Thầy. Thầy là vị Phật Dược Sư tái thế. Con chúc Thầy trường thọ, tụi con rất mong 1 ngày nào đó được gặp Thầy, con ở VN.
Loan Tran Thi Kim


Thư 450
Con cảm ơn thầy Ngọc. Con đang đi học y sỹ y học cổ truyền. Các thầy cô là bác sĩ tây y cũng nói về bệnh suy thân. Nói là không chữa được, càng về sau thì càng bệnh nặng. Nhưng con thấy là theo phương pháp khí công y đạo của nhà mình thì chữa được. Hôm nay, thầy chia sẻ với con trường hợp này thì con lại càng thêm vững tin ạ.
Còn về bệnh trĩ hiện quanh con, nhiều người cũng bị. Để con hướng dẫn mọi người làm theo cách thầy chỉ con ạ. Con cảm ơn thầy Ngọc nhiều lắm!
Kính thư,
Con Ngọc,
Nguyễn Bảo Ngọc
Founder of Hieu Ve Suc Khoe
Mobile: 0987443864
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6796
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về Chia xẻ Kinh Nghiệm Chữa Bệnh

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến5 khách