MỤC ĐỌC THƯ CẢM ƠN MÔN HỌC KHÍ CÔNG Y ĐẠO

Nơi giúp đỡ lẫn nhau trau giồi kiến thức.

Re: MỤC ĐỌC THƯ CẢM ƠN MÔN HỌC KHÍ CÔNG Y ĐẠO

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 2 Tháng 7 19, 2021 11:24 pm

Thư 146
Video 146-150 https://youtu.be/9Z9d3ClrXxo
Kính chào Thầy.
Nhận được thư của Thầy, con rất cảm ơn Thầy ạ. Con đã đọc đọc rất kỹ cách ăn uống, cách tập theo Tinh, Khí Thần, con đã áp dụng cách ăn uống và con tập Kéo ép gối thở ra làm mềm bụng, Vỗ tâm thận và nắn bướu theo Bài chữa căn bản của Thầy, con cảm thấy cơ thể con khoan khoái hơn, đồng thời mỗi lần con nắn bướu, con cảm thấy từng dòng khí nóng chuyển xuống bụng của con làm con tỉnh dựng hết cả người Thầy ạ. Sau 3 ngày, ( từ tối thứ 6 đến hôm nay) con đã cảm thấy bướu của con mềm ra Thầy ạ. COn không biết bao giờ bướu của con tan nhưng sau 3 ngày con đã thấy bướu của con mềm ra làm con mừng vô cùng Thầy ạ. Con rất cảm ơn Thầy ạ.Thầy ơi, bằng cách tự chữa bệnh mà con thấy bệnh lui làm con cảm kích vô cùng Thầy ạ.
Con Kính chúc Thầy dồi dào sức khỏe, sống lâu giúp đời ạ.
Con xin chào Thầy ạ.
HanhVC7 Quach



Thư 147
Con kính chào Thầy,
Con hiện đang sống tại Tp.HCM, duyên lành con xem youtube và đọc bài viết của Thầy về môn khí công y đạo con thấy rất thích và thầm tri ân Thầy tri ân các bậc đã sinh ra Thầy cũng như quý Chư vị Thầy Tổ đã lựa chọn Thầy cứu nhân độ thế!..

Thưa Thầy, nhân đây con xin phép học môn khí công y đạo qua các tài liệu mà Thầy đã viết đã dựng thành clip nha Thầy...con xin Thầy hoan hỷ cho sự "tự nhiên" này của con ha Thầy.

Thầy ơi, con xin Thầy từ bi giải đáp giúp con 2 vấn đề sau:

1. Con muốn học đạo Phật kết hợp với khí công y đạo để tiến hoá nhằm có thể có ích cho đời thì con có cần mở luân xa như người ta nói không? sự khác biệt của việc trước và sau khí mở luân xa ạ?

2. Con thường đọc chú đại bi và niệm phật, khi con trì chú hay nhắm mắt và thường thấy vầng sáng tròn giống như khuôn mắt trên nền đen; xanh là vì sao ạ? mỗi khi con kết thúc trì chú thì thường ợ lên con thấy hoang mang không biết thế nào? con xin Thầy chỉ dạy giúp con.

Con xin cảm ơn Thầy, chúc Thầy thật nhiều sức khoẻ và an lạc để cứu nhân độ đời . Rất mong sớm nhận mail từ Thầy.
Trân trọng
Hong Tham Nguyen <nguyentham2628@gmail.com>




Thư 148
Con chào Thầy
Con muốn gửi lời cảm ơn Thầy nhiều lắm. Nhờ Thầy mà con biết mình và nguời thân mình bị bệnh gì. Tập các bài tập của Thầy con cảm thấy càng ngày càng khoẻ, như được sinh ra 1 lần nữa. Con hiện là du học sinh ở Mỹ học ngành vật lý trị liệu. Con cũng thích tìm hiểu về các đuờng kinh, huyệt đạo. Vì gặp nhiều mâu thuẫn với người thân bên đây nên buồn bực nhiều rồi bị bệnh nặng về tiêu hoá nhưng vốn không tin Tây y nên lên mạng tìm cách chữa và may mắn đã gặp duyên lành là Thầy. Cũng từ đó con biết được nguyên nhân bệnh tật của những người xung quanh con và chỉ họ cách chữa bằng những bài viết của Thầy nhưng đa số họ không tin tưởng lắm và chỉ thích chữa bệnh bằng thuốc uống. Có người đi khám bị Tây y hù doạ đường và bây giờ không dám ăn 1 miếng đường nhưng ngày nào cũng tập thể dục...Nhìn họ nuôi bệnh và gây bệnh cho bản thân nhưng con cũng không biết phải làm sao.
Dù sao con cũng xin cảm ơn Thầy đã dang tay cứu độ chúng sinh như con vượt qua đau bệnh. Xin kính chúc Thầy sức khoẻ và an lạc.
oanh lai


Thư 149
Thưa thầy,
Có lớp, có thầy dạy, có sự giúp đỡ miễn phí của cô Ngân thì thật qúa may mắn cho các học viên khó khăn về tài chính. Dù là "Thi ân không cần báo đáp" nhưng con chắc chắn nhân qủa tốt lành về sức khoẻ và tài lộc sẽ đến với gia đình con cháu của những ân nhân này.

Một chi ở VN qua chơi, chị ở nhà con mấy tuần vừa chữa bệnh vừa học những bài căn bản của thầy. Về VN, chị lại đăng ký tiếp lớp học nguyên một ngày của thầy Trần Dũng Thắng Diện Chẩn, gia 1 triệu, trong lớp có mấy chục học viên.

Học xong chi cho biết:"Vẫn thích phương pháp chữa bệnh của thầy hơn." Theo cách dạy của thầy mà nói: Bệnh tật mà không dùng máy đo AH và đo đường để biết chính xác, không chỉ được cho bệnh nhân điều chỉnh TINH KHÍ THẦN và lượng ĐƯỜNG thì có vuốt mặt mũi hay gì đi nữa, được vài ngày cũng bị mang tiếng oan ức: "Ông thầy, bà thầy nuôi bệnh..." dù thầy đã rất nhiệt tình muốn cứu chữa bệnh nhân. Nếu ai điều kiện tài chính eo hẹp, con nghĩ muốn học Diện Chẩn thì tự học trên mạng cũng được.
Bài thầy giảng thật hay!. Con rất thích bài vuốt bụng theo mạch nhâm của thầy, con vuốt đường nào cũng đau, y như thời gian đầu vuốt chân (nhưng bây giờ, chân con hầu như không còn đau nữa.) Nhờ phương pháp TINH KHÍ THẦN, uống đủ ĐƯƠNG và cách vuốt chân, lưng của thầy con mới cầm cự được mãi đến ngày hôm nay. Con thật cám ơn thầy
chau
Kính Thầy
chau



Thư 150
Dạ con chào Thầy ạ!
Đầu thư con xin được báo với Thầy một tin vui. Đó là con đã áp dụng phương pháp tập Khí Công Y Đạo để hướng dẫn cho một người bị bệnh tiểu đường hơn 10 năm, đường sau ăn lúc nào cũng cao trên 15.0mmol/l, lúc đói luôn cao hơn 8.0mmol/l. Con đã kiên trì hướng dẫn cho người đó tự tập Khí Công các bài: Bó chân đi cầu thang, Nạp khí trung tiêu, kéo ép gối thổi ra làm mềm bụng. Một ngày tập 2 đến 3 lần. Kết quả: sau 2 tháng 10 ngày, con đo đường lúc ăn no là 11.6mmol/l, lúc đói là 6.1mmol/l. Sau đó con theo dõi liên tục một tuần và đến bây giờ là hơn 1 tháng nay thì đường huyết của bệnh nhân này sau ăn và lúc đói đều nằm trong tiêu chuẩn, mặc dù bệnh nhân này nhiều ngày không tập gì cả. Và bây giờ khi người này tập thì đều phải uống thêm đường trước khi tập như những bệnh nhân thiếu đường khác. Thật sự đây là một tin rất vui không chỉ đối với bệnh nhân, mà còn với rất nhiều người khác mắc bệnh tiểu đường loại II. Con thấy là phương pháp tập Khí Công Y Đạo do Thầy sáng lập thật tuyệt vời, chỉ cần bệnh nhân chọn bài tập phù hợp, kiên trì tập luyện, kết hợp ăn uống phù hợp thì những bệnh nan y mà hiện nay Đông - Tây y chưa có phương pháp chữa, thì từ nay áp dụng phương pháp điều chỉnh Tinh - Khí - Thần là có thể khỏi bệnh.
Thay mặt bệnh nhân, con xin gửi lời cảm ơn Thầy rất nhiều ạ.
Thành Phạm Khắc
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: MỤC ĐỌC THƯ CẢM ƠN MÔN HỌC KHÍ CÔNG Y ĐẠO

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 2 Tháng 7 19, 2021 11:27 pm

Thư 151

Video 151-155 https://youtu.be/h7TJaz4a1HY

Thầy Đỗ Đức Ngọc kính mến!
Con là Vân (nữ, 33 tuổi), hiện đang sống tại Hà Nội.
Trước hết cho con được bày tỏ lòng ngưỡng mộ đối với thầy cho dù chưa từng được gặp thầy mà cũng chỉ mới được biết về thầy từ 1 người họ hàng xa hồi sau dịp Tết Bính Thân vừa rồi song khi tìm hiểu về khí công y đạo qua những câu hỏi đáp cũng như những video thầy hướng dẫn các bài tập cho các nhóm bệnh con đã quyết định dừng tất cả các bài tập cũ để thử thực hiện theo phương pháp của thầy vì con có niềm tin kỳ lạ vào những hướng dẫn trị bệnh đầy sức thuyết phục của thầy. Có thể với nhiều người việc gặp được 1 thầy thuốc mới như thể gặp được 1 chiếc phao cứu sinh mới, 1 cơ hội mới để nọ nương tựa và đặt kỳ vọng mới vào khả năng trị khỏi bệnh cho mình, con cũng đã từng như vậy nhưng vì đã từng phải thất vọng nhiều lần quá rồi nên giờ tâm trạng cũng trở nên bão hòa nên với 1 phương pháp mới con cũng có phần thận trọng hơn. Con đã bỏ khá nhiều thời gian để đọc những câu hỏi có ít nhiều liên quan đến tình trạng các bệnh mà con đang mắc và nghiền ngẫm từng câu trả lời của thầy và con phát hiện ra rằng thầy khác nhiều các thầy thuốc mà con từng gặp, thông thường bác sỹ Tây y hay phê phán các phương thuốc Đông y còn các thầy lang thì không bao giờ ghi nhận phác đồ của bên Tây y trong khi thầy thì lại kết hợp cả hai trường phái để tư vấn cho bệnh nhân,, đặc biệt trong một số trường hợp thầy còn khuyên bệnh nhân phải “tu thân” theo những lời dạy của đức Phật, đó là điều con thấy rất đặc biệt và tâm đắc. Sau khi tham khảo các bài giảng của thầy con đã tự rút ra và thử vận dụng một số bài tập, quả nhiên nó cũng mang lại hiệu quả trước mắt, tuy nhiên dù gì thì bệnh của con cũng khác nhiều so với những câu hỏi mà con tìm hiểu vì vậy con đã muốn tìm cơ hội để trực tiếp gửi câu hỏi của mình tới thầy để được nhận lời khuyên từ thầy để trị đúng người, đúng bệnh vậy mới mong mang lại kết quả tích cực vì vạy con hi vọng thầy có thể kiên nhẫn dành chút thời gian đọc hết những lời chia sẻ và mô tả về tình trạng của con, kính mong thày giúp con!...
Nguyen Thi Khanh Van <ntkvhn@gmail.com>




Thư 152
Con kính chào Thầy,
Con xin cảm ơn Thầy đã gửi đường dẫn dạy học khí công rất hữu dung. Con tập cũng được một tháng rồi, con thấy tinh thần và sức khỏe ngày càng tiến bộ. Vừa qua con có mở các file hướng dẫn tập trị bệnh tiều đường của Thầy trên mạng, Má con tập theo và có mua máy thử đường về theo dõi thấy đường trong máu xuống mỗi ngày đến hôm nay là trở lại bình thường. Gia đình con vô cùng biết ơn Thầy. Xin chúc Thầy và gia đình thật nhiều sức khỏe.
Trân trọng,
Hong Tham Nguyen
.


Thư 153
Thưa thầy Đỗ Đức Ngọc,

Con cảm ơn thầy vì những chia sẻ của thầy trên web đã giúp con cải thiện sức khỏe rất nhiều. Con đang là huấn luyện viên Yoga, trong có trình luyện tập, con có ứng dụng các bài tập (Kéo ép gối, nạp khí trung tiêu, thở thiền) và cách ăn uống theo KCYD để hỗ trợ thêm cho các học viên. Kết quả rất khả quan, việc luyện tập và ăn uống cứ dựa theo máy đo huyết áp, đường huyết mà điều chỉnh Tinh - Khí - Thần. Con cảm tạ trời đất vì đã cho con gặp những chia sẻ của thấy
nguyenbaongoc2101



Thư 154
Đầu thư con xin kính chúc thầy luôn mạnh khoẻ để có nhiều thơi gian để cứu vớt những chúng sinh.
thưa thầy bệnh của con nhờ thầy giúp nay đã khỏi hoàn toàn.con chợt hiểu ra như thế nào là nghiệp bệnh và con tin là có thật,kể từ hôm con khỏi bệnh con thường ăn chay hơn,kiềm chế bản thân bớt nóng nảy,biết tha thứ dễ dàng hơn.trước đây khi con nổi nóng mát con nóng và đỏ lên nhờ thầy con biết được là gan sẽ hại khi mình tức giận.có 1 điều con vướng mắc mong thầy khai thông giúp con,đó là con ăn chay ngta cười con vì con đi làm cty ăn cơm cùng nhiều người.có thịt đồ ăn mặn con bỏ hết lại.rồi mẹ của người yêu con nói con sao phải tự làm khổ mình,con chỉ nghĩ mà không dám nói,người ta thấy vui vì được ăn thịt,còn con cảm thấy vui khi ăn chay mà,thậm chí ăn cơm không,khi nhai kỹ con thấy rất ngon.con thấy với thực tại xã hội giờ để mà toàn tâm toàn ý sống chay tịnh mà vẫn vẹn toàn đạo lý xã hội rất khó,ví như con đến nhà bạn gái chơi,họ mua gà kêu con giết thịt,mời con ăn,con không làm vì không muốn sát sinh người ta nói con lười hay không biết làm vvv... con ngộ ra rằng khi ăn chay tính bớt nóng,bớt lo âu suy nghĩ hơn,nói không ai tin có khi còn chê cười.nay viết thư này mong thầy khai sáng thêm.con cảm ơn thầy nhiều ạ! mong sẽ có duyên được làm đệ tử của thầy!
vuongvozer@gmail.com



Thư 155
Con kính gửi Thầy
Con thiết nghĩ, không có lời nói ngôn ngữ nào diễn tả được lòng biết ơn đến thầy...
Chúng sanh si mê nên đau ốm bệnh tật dẫn đến đau khổ, con cũng không ngoại lệ, nhưng con may mắn đã được biết đến thầy nhờ bài giảng dạy của thầy, con đã theo đó mà học, thực hành, hiện tại sức khỏe của con khá hơn nhiều...
Con luôn kính mến Thầy nhưng chỉ để trong lòng, vì con biết không có lời nào nói lên được chỉ có cảm nhận (vô hình).
Thầy đã mang lại niềm vui cho nhiều người, còn nhắn gửi lời chúc đến thầy.
Mong Thầy sẽ dứt sạch phiền não đạt đến giải thoát hòa cùng với cõi giới chư Phật..
thi nam nguyen <moisangmaithucday@gmail.com>
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: MỤC ĐỌC THƯ CẢM ƠN MÔN HỌC KHÍ CÔNG Y ĐẠO

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 2 Tháng 7 19, 2021 11:31 pm

Thư 156
Video 156-160 https://youtu.be/8yS00k_pJPE

Thân chào thầy Đỗ Đức Ngọc !!
Lời đầu thư con xin kính chúc thầy sức khoẻ dồi dào trí lực viên mãn. Con xin tự giới thiệu, con là Hà, đến từ Hà Tĩnh xa xôi. Con rất may mắn khi được biết đến trang web và phương pháp chữa bệnh của thầy. Khi con nghiên cứu và xem đi xem lại rất nhiều bài chữa bệnh của thầy, đặc biệt là phương pháp chữa bệnh về xương khớp. Con học rất kỹ và đã thực tập cho mẹ con và một số người bị đau tay chân thấy hiệu quả hơn hẳn. Con thật sự rất ngưỡng mộ phương pháp chữa bệnh của thầy. Con cũng rất thích chữa bệnh cho mọi người, và đúng là khi con học được phương pháp của thầy con đã lĩnh hội được rất nhiều điều. Hằng ngày, con vẫn luôn theo dõi cách chữa bệnh của thầy để mong sao mình có một phương pháp chữa bệnh tốt nhất cho mọi người.
Hatrang Nguyen <hatrangpageshort@gmail.com>



Thư 157
Con chào Thầy ạ!
Con vừa nghe xong bài giảng 6 chỉ tiêu kiểm soát sức khỏe tốt, xấu của Thầy hay quá. Con thấy Thầy rất khỏe và đẹp quá ạ.
Con làm phép tính chỉ số của con có 1,97 vậy là con phải phấn đấu để được trên 20. Con máu hàn nên ăn uống con vẫn luôn làm theo lời Thầy giảng để thực hành ạ. Nhịp tim của con giống như Thầy nói nó lờ đờ chỉ từ 60-65 ạ, con đang cố gắng thực hành để đôi bàn chân không lạnh và nhịp tim lên được 70. Con vẫn ngủ được và hết đau đầu Thầy ạ.
Con xin lỗi thầy vì đã mạo muội viết thư ạ.
Con kính chúc Thầy Cô và gia đình luôn mạnh khỏe và hạnh phúc!
Con Hải Sinh, Hà nội



Thư 158
Dạ,thưa thầy,đúng là pháp của thầy thật khó tin nhận.Giờ ai cũng sợ đường.mẹ con thấy con uống coca nhiều quá cứ kêu chất hóa học,uống bị tiểu đường đấy.Con giải thích mãi mẹ con ko nghe.Trong khi mẹ con cũng thấp,bố con cũng vậy,mà cứ sợ đường này nọ.Con thì vốn cái gì cũng sợ,nhưng con đã theo thì ko ai cản đc.Con vẫn đang lên từ 44kg mấp mé 45kg ,tướrc con có 39,40kg, cao 1m52.Có vài hôm ăn ít tẹo mà cũng ko đói,bụng cứ đầy đầy ợ liên tục.Được cái tập nó săn ng vào nên ng trông vẫn gầy.Huyết áp lúc ngủ và lúc hoạt động,nói chuyện liên tục hay bị rớt xuống mức 8,nhưng cũng ko bị chững lại như hồi con chưa tập nữa.Con vẫn duy trì uống đường ăn phở thường xuyên.Thoát bệnh rồi con biết ơn thầy lắm.Hi vọng sẽ đc gặp thầy trong dịp thầy về Việt Nam sớm nhất để con có cơ hội đc tri ân công đức thầy...
hong hoanh hoang



Thư 159
Thầy ơi đầu thư kính chúc sức khoẻ thầy.con xin kể thầy nghe về tình hình của con.nay bệnh tật không còn.cũng chữa giúp được nhiều người.làm việc thiện hơn,mọi thứ con đều thấy tốt.có 1 chút nữa mong thầy giúp,gần đây con niệm phật và ăn chay.con có cảm giác tẩu hoả nhập ma.con nghĩ về nhân quả luân hồi.đủ thứ phật pháp.có điều con ko bị mệt do suy nghĩ.con có bà cô ruột đi tu đã hơn chục năm rồi.có nói qua về niệm phật.cô có bảo con không nên thiền dễ bị tẩu hoả nhập ma do tâm chưa tịnh.con cũng chưa thiền bao giờ.có phải do con chưa thông nên như vậy không?còn về bắt bệnh giúp người con chưa học được nhiều người ta nói bệnh con lại lên website của thầy tìm cách chữa rồi chỉ cho họ.như vậy đúng hay sai ạ.mong thầy sớm hồi âm!
vuongvozer@gmail.com



Thư 160
Thưa Thầy con là Thanh có số dt 0909927939 là người đã kêu cứu với Thầy hôm thứ Tư tuần trước đây ạ!
Con biết hôm đó Thầy đã mở tâm Bồ Tát cứu con nếu không thì không biết chuyện gì sẽ đến với con nửa.Con cảm ơn Thầy rất nhiều và sẽ luôn luôn nhớ trong lòng mình đã có lúc mình được một vị Bồ Tát giửa đời thật cứu giúp.Trong các bài viết của mình Thầy có nói Thầy phát nguyện Bồ Tát.Trong suy nghĩ của con Thầy là Bồ Tát ,Bồ tát Huệ Tâm Hải.
Trước đó con vẫn hay xem video và đọc các bài viết của Thầy hằng ngày.Vẫn hay mơ là có lúc nào đó được gặp Thầy .Thật lòng nếu con nói Thầy sẽ mắng con ngu nhưng nếu con còn tài sản bán được đủ tiền để đi Canada một chuyến chắc chắn con sẽ đi.Vì con biết bệnh của con ko đơn giản là ở thân bệnh nửa.Người có thể giúp con hóa giải ngoài việc giỏi Y thuật cần phải có Đạo lực có Tâm Từ Bi thật lớn như Thầy vậy.Ko có điều kiện để được gặp Thầy ngoài đời thực nhưng được Thầy cứu mạng thì đã là duyên phúc rất quý báu con được trong kiếp này vậy.
Con đã về nhà đầu óc đã tỉnh táo hơn ,con suy nghĩ về những câu nói mà Thầy hay nói:Vạn Pháp Quy Tâm,Nhất Điểm Thông Kinh Mạch,ko phải ai được lựa chọn củng đi đúng đường,ko có đúng sai chỉ có biết thì sống...Nhận ra là mình sai nhiều quá mê muội và cưỡng cầu quá.Tất cả ở chính bên trong chính mình nhưng con cứ chạy tìm bên ngoài.Con sẽ từ từ xem lại bản thân mình về mọi cái.
Về bệnh của con trước mắt con vẫn tập và ăn uống theo KCYD chỉ dẫn.Con đang theo dõi áp huyết và tất cả các dấu hiệu ,chuyển biến trong cơ thể .Con sẽ gom lại một lần và nhờ Thầy chỉ con về việc dùng Thuốc sao cho phù hợp .
Con cám ơn Thầy !Cầu chúc cho Thầy và gia đình KCYD luôn an lành .
Con Thanh Tri
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: MỤC ĐỌC THƯ CẢM ƠN MÔN HỌC KHÍ CÔNG Y ĐẠO

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 2 Tháng 7 19, 2021 11:39 pm

Thư 161 Tự học đã cấp cứu được người
video 161 https://youtu.be/a-1QImIkLKA
Con cảm ơn thầy. Đọc bài hướng dẫn cụ thể trong thư hồi đáp của thầy con thấy mình đã ăn uống không đúng , không đủ trong thời gian dài do thiếu hiểu biết kiến thức, không được tiếp cận với kiến thức đúng. Ở VN bên đông y họ nói con rất nóng nhiệt ( vì toàn bị táo bón, khó tiêu ) nên phải kiêng ăn đồ nóng như nhãn, vải, sô cô la...Nên nhìn lại những món ăn cho người HA thấp theo hướng dẫn của thầy thì con ăn đều sai hết. Hôm qua đọc xong bài thầy gửi con uống 1 lon coca và con không thể tưởng tượng được cảm thấy dễ chịu ngay sau đó. Thế mà nhiều năm đi khám bao giờ lượng đường cũng lọt khung bình thường ( theo tây y) nên con cũng không biết đấy là vấn đề làm cho con thường xuyên lờ đờ mệt mỏi.
Về tập luyện: con cũng đã tập yoga mấy năm rồi tuy nhiên một số bài tập tập xong con thấy mệt , sau đó con chọn được một số bài nhẹ hơn, tập trung nhiều về hơi thở thì thấy hợp với mình hơn.Tuy nhiên sau khi xem được một vài clip hướng dẫn bài tập khí công của thầy con tập theo ( bài nạp khí trung tiêu ) thì thấy bệnh đầy bụng ( trước đây con cứ tưởng là mình bị đau thượng vị , vì ăn xong khó tiêu nó cứ đau xuyên ra lưng. có lần đau con đã đến bệnh viện họ soi dạ dầy không sao cả ) đã nhanh chóng được giải quyết, và sáng nào việc đi đại tiện cũng dễ dàng.( Bệnh táo bón cũng đeo đuổi con nhiều năm, đặc biệt lúc đi công tác mấy ngày là con không đi đại tiện được)
Mấy ngày nghỉ ốm ở nhà, con thầy mình thật may mắn khi tìm được trang web giúp cho mọi người có kiến thức để tự chữa bệnh của thầy. Con sẽ thực hiện theo hướng dẫn của thầy gửi cho con từng bước một. Có gì thắc mắc con xin phép được hỏi thầy sau.
Con xin cảm ơn thầy và kính chúc thầy thật nhiều sức khỏe.
Trần Hằng-Hà nội



Thư 162
Video 162-165 https://youtu.be/yDeIE9bCW5M

Thưa THẦY! đã lâu cháu mới lại dám gửi thư tới THẦY ! từ noi gương công đức của THẦY . cháu đã làm được nhiều việc mình lên làm bằng sự học hỏi từ những tài liệu mà THẦY đã tin tưởng dậy cho cháu, những bệnh nhân cả dễ và khó mới đầu mọi người không tin vào sự kỳ diệu của những bài tập KCYD ,nhưng họ thấy cháu nhiệt tình ,và đặc biệt là từ bệnh của cháu đau yếu đến nay da dẻ hồng hào khỏe mạnh, lên từ đó mọi người tin tưởng cho cháu khám và hướng dẫn PP tập KCYD . lên chỉ trong một thời gian ngắn mọi người thấy cơ thể khỏe mạnh họ phấn khởi lắm THẦY ah, có chị mới 50/60 tuổi mà bệnh mãn tính cứ thuốc tây lâu năm khổ lắm THẦY ah , nhưng nay thấy sức khỏe khác thường cháu nhìn trên gương mặt họ hạnh phúc và biết ơn THẦY nhiều lắm họ hy vọng THẦY sẽ có nhiều học trò giỏi để giúp cho mọi người để đẩy lùi bệnh tật để không bị mắc thêm chứng bệnh ma chướng , mê chướng như THẦY nói
Nói đến mê chướng ma chướng thì THẦY ơi cũng còn nhiều người vẫn luôn mang trong mình ? vì họ bảo bác sỹ nói đường 5.2mmolg mà vẫn phải uống thuốc hạ đường,cháu thật khó hiểu quá. ngay đến cả cái cậu mà bấm huyệt cho cháu trước đây cũng không tin là chữa sống lưng bị thái hóa cháu bảo là chữa bằng cơ học làm cho các đĩa đệm vào vị trí cho phẳng sống lưng bệnh nhân đi lại được ngay nhưng mới chỉ là chữa ngọn còn chữa tận gốc là phải có cơ sở khí và huyết đủ tiêu chuẩn,đấy mới chỉ có vậy mà họ cũng không hiểu ,lắm lúc cháu nhớ câu nói của THẦY là không chữa được bệnh lười
KÍNH thưa THẦY cách đây 20 ngày cháu đã cấp cứu được một người bi mất ốcxy não tụt áp huyết trụy mạch co giật, hai hàm răng cắn chặt phòi bọt mép lằm bất tỉnh người tím đen , lúc đó cháu nghe thấy tiếng kêu ầm ĩ của mọi người chạy vào cháu chỉ còn biết những gì THẦY giảng rồi làm theo! được 10 phút sau anh ấy tỉnh , vì cháu day ngón tay út và ngón chân út cuối cùng trước đó cháu bơm oxy vào não,tim, phổi, làm tăng áp huyết bằng các huyệt ế phong, nhân trung, ấn đướng trung quản,thấy người anh ý hồng lên dần , cháu bóp hai bên ống chân sau day hai ngón tay và chân út thấy anh ý cử động chân cháu bảo anh ấy tỉnh rồi mọi người mừng rỡ anh ý mở mắt ra cháu hỏi anh tên gì anh ý không nói được cháu ấn vào thiên đột lại hỏi anh ý nói không ra tiếng cháu ấn tiếp thiên đột, ấn hạ quan song anh ý nói được cháu bảo dơ tay lên anh ý dơ được, bảo dơ chân cũng dơ được cháu bảo mọi người anh ý hoàn toàn không sao cho anh ý vào nhà hòa nước đường cát vàng cho uống nhưng cháu thì vẫn chưa tỉnh vì sợ cháu rất thấy tự hào với THẦY.....
THƯA THẦY! máy tính của cháu bây giờ tự nhiên không cập nhật được các thông tin của KCYD ví dụ như:mục lục chữa bệnh theo chuyên khoa,hay sổ tay tìm huyệt nói chung ngoài các tài liệu THẦY gửi vào thư cho cháu và các clip trên youtube thì tự nhiên cháu bị mất hết THẦY có cách nào chỉ cho cháu biết với? vì cháu muốn tham khảo kinh nghiệm cách chữa bệnh của các anh chị trong gia đình KCYD nữa trước đây cháu vẫn mở xem bình thường nhưng giờ thì mất hết rồi không tìm ra được? cháu có rất ít thời gian xem clip ở trên youtube vì ngày cháu đi làm tói lại giúp mọi người tập và khám tìm PP của bệnh bất cứ ai cháu cũng phải tìm ra được nguyên nhân hay các huyệt nào để sử dụng cho có hiệu quả vì cháu chưa biết về huyệt nhiều.
THƯA THẦY! cháu chỉ làm từ thiện lên mới đầu mọi người cũng ngại nhà cháu có con nhỏ lên mọi người mua nhiều quà bánh quá cháu bảo cháu chỉ lấy tiền que thử đường thôi là 6.000 VNĐ một que. vừa rồi cháu mua được mấy cân ĐỊA CÔT BI ,cháu làm 2 loại cả sao chế và để bột sống say riêng ,cho những người bị can ,thận hư áp huyết cao
thôi cháu muốn đi ngủ khi khác cháu lại xin được gửi thư tới THẦY nữa ! cháu mong được THẦY chỉ dậy những sai sót cho cháu được tốt hơn cháu cảm ơn THẦY!
cháu chúc THẦY và gia đình luôn mạnh khỏe, chúc gia đình KCYD luôn hạnh phúc
tuyet pham
<anhvan14061972@gmail.com>:



Thư 163
Con đã học các bài động công và tĩnh công của thầy. Hàng ngày con đều tập theo và thấy có nhiều tác dụng tốt đối với sức khỏe. Trước đây con thường bị đau dạ dày, thoát vị đệm, viêm xoang, viêm họng. Nay các bệnh trên không dùng thuốc mà tự hết. Chắc chắn là nhờ tập luyện các bài khí công của thầy.
Gần đây con có đọc tác phẩm Chuyển pháp luân của ông Lý Hồng Chí, trong đó cũng hướng dẫn các bài khí công. Tuy nhiên, có điều là sách này cho rằng các môn khí công hiện nay đều là khí công tầng thấp, chỉ có tác dụng chữa bệnh, khí công của Pháp Luân công là khí công tầng cao, hỗ trợ việc tu luyện cao tầng. Con xin hỏi thầy, những lý luận của ông Lý Hồng Chí có thật sự chính xác hay không. Bệnh của con người phải chăng đều do nghiệp mà tạo thành.
Kính mong thầy giảng dạy cho con. Con trân trọng cảm ơn!
Vu Le



Thư 164
Con chào thầy!
Thầy ơi con biết đến Khí Công Y Đạo của thầy sáng lập đến nay cũng hơn 2 năm rồi thầy ạ,con thật hạnh phúc và khâm phục thầy,con vẫn hàng ngày học tài liệu của thầycon cảm ơn thầy và vô cùng biết ơn thầy và con cũng biết đến rất nhiều a chị em học Khí Công Y Đạo của thầy, và con cũng biết đến Tu Chân Nội Lý Đồ, luyện theo đại thừa của thầy và con cũng đang muốn tập theo phương pháp đó thầy à,trong tài liệu thầy nói phải có thầy hưỡng dẫn mới tập đc,con sở tẩu hoả nhập ma nên con ko dám thầy à, qua lời chia sẻ của một số anh đc thầy mở luân xa mở thiên môn quá sky video,và đc thầy nhận làm đệ chân truyền con cũng hiểu biết thêm về sức mạnh của năng lượng là như thế nào thầy ak,nay con muốn học theo thầy để có đc năng lượng trong việc giúp m.n chữa bệnh cũng như hạnh nguyện của thầy thầy à,ko biết thỉnh cầu của con có quá ko thầy,con mong sẽ đc thầy giúp đỡ trong phương pháp tu tập,con mong là con có duyên đc thầy trực tiếp giúp đỡ con,con chân thành cảm ơn thầy ak,con mong sớm nhận đc hồi âm của thầy.Nam Mô A Di Đà Phật.
Vu Le



Thư 165
Dạ con trước khi vô bài cúi lạy Phật đo đường 123 mg/dL, con uống thêm 6 thìa đường và lạy Phật. Sau khi lạy xong, con đo lại đường huyết chỉ số Low, mồ hôi xuất ra nhiều. Đo nhiệt độ trán 36°4, nhiệt độ ngón út bàn tay trái 36°4, nhiệt độ ngón út bàn chân trái 36°3. Con phải uống thêm đường mới không bị mệt. Qua đây, con thấy không bao giờ mắc bệnh tiểu đường hết ạ. Con xin kính cảm ơn Thầy đã tạo ra bộ môn Khí công y đạo thật tuyệt vời. A di đà Phật
Diễm Chi Lê Minh
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: MỤC ĐỌC THƯ CẢM ƠN MÔN HỌC KHÍ CÔNG Y ĐẠO

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 5 Tháng 7 22, 2021 7:12 am

Thư 166. Tự chữa khỏi mất ngủ và chữa mất ngủ cho người khác

Video : https://youtu.be/n2Qg-oIGmXs
Kinh thăm thầy Ngoc.
Lại hết một năm rồi thầy ah. Con kính chúc thầy đầu xuân năm mới sức khỏe dồi dào. thân tâm an lạc. mong thầy mãi khỏe mạnh cho nhân loại chúng con có điểm tựa vượt qua đau khổ của thân bệnh và tâm bệnh thầy ah.
Kính thưa thầy. con xin báo cáo với thầy tình hình của con hiện tại. con năm nay sức khỏe đã đi vào ổn định hơn trước, đêm con đã ngủ được 4-5 tiếng, chân tay con đã có hơi ấm như người bình thường rồi ah. thưa thầy khoảng nửa năm gần đây con theo học pháp luân công nên con không dám đi giúp bệnh cho mọi người nữa ah.nhưng con vẫn duy trì tập luyện theo các bài tập của thầy chỉ bảo.con cũng không biết con đường con đi đúng hay sai, con cũng không dám hỏi thầy, bởi con mâu thuẫn nhiều quá.Muốn giúp mọi người nhưng nghiệp ai người đó gánh sao mình cứ nhuộm đen mình bởi nghiệp của họ, con muốn quay về lắm, quay về bản chất chân thiện nhẫn.Con muốn về nhà, con không muốn mình bị lấm lem trong cõi ta bà nữa rồi thầy ơi.
Thầy khác hẳn những người nặng nghiệp như con.Thầy mấy kiếp trước đã làm thầy thuốc.Vì tâm nguyện nghiên cứu và truyền giảng độ nhân nên thầy bây giờ hay sau này cũng vẫn là thầy thuốc thầy ah. Thầy là bồ tát của cõi ta bà nhân sinh. Kiếp này hay sau này thì vẫn thế thầy ah.Trừ khi thầy từ bỏ tâm nguyện của mình.Mà điều này thì chắc chắn không bao giò xảy ra thầy nhỉ.
Con người trong cõi tạm còn thống khổ thì thầy vẫn còn đến để cứu họ mà.Trong quá trình tu luyện pháp luân con nhìn thấy Thầy ngọc ở giữa hàng ngàn Bồ tát.
Thầy ah.Nhân viết thư thăm hỏi vấn an sức khỏe của thầy, con xin phép báo cáo thầy tình hình của bệnh nhân mất ngủ 6 năm mà con nhận chữa ngày trước ah,.Em ấy rất tốt, tốt đến 100% luôn thầy ah. giờ em ấy có thể ngủ bất cứ khi nào muốn,sức khỏe ổn định, tinh thần tỉnh táo. em đó gần đây sau khi ngủ lại được cũng theo pháp môn tu luyện pháp luân.bởi vì trước kia khi bị bệnh thì em ấy cũng đã theo môn này nhưng ko trị hết bệnh của em ấy, sau khi chữa khỏi bệnh mất ngủ đến hiện tại khi sức khỏe ổn định em lại quay lại tu luyện pháp luân thầy ah.
Năm sắp qua, tết là sự khởi đầu cho một năm mới, con nơi đất mẹ xa xôi, kính cẩn gửi tới thầy lới chúc sức khỏe chân thành và tha thiết nhất.Mong thầy khỏe mạnh trường tồn cùng năm tháng cho cõi nhân gian có nơi nương tựa Thầy ơi.

Kính thư Thầy.
Con Bích bênh nhân mất ngủ 4 năm .
nguyen Bich

---------------




Thư 167
Video 167-170 https://youtu.be/aWb8MtSb6v4
Con là phật tử ở Việt Nam, con đã nghe một số video thầy giảng cách chữa bệnh theo khí công; các bài chữa bệnh của thầy thật tuyệt vời, tất cả các nút thắt về bệnh tật ở cuộc đời này dường như được cởi ra;con cảm động muốn rơi nước mắt bởi: sức khỏe, bệnh tật của bản thân con người có thể tự điều chỉnh, tự chữa được theo nguyên lý khí công... đặc biệt là thầy liên hệ đến Pháp của đạo Phật. Con không biết làm sao để tỏ hết lòng biết ơn đến thầy; cho con gọi thầy một tiếng "cha" vì sự chỉ bảo của thầy và gọi thầy là" vị bồ tát cứu đời" vì sự cống hiến hữu ích của thầy.Con Xin Chúc Thầy Luôn Hạnh Phúc với sự nghiệp cứu đời. Nam mô A Di Đà Phật!
tuyet nguyen <nguyenthituyetlaocai@gmail.com>


Thư 168
Kính gởi Thày
Thưa Thầy, một năm qua con đã nghe và đọc gần hết những video và sách vở của Thầy, Bất cứ trên mạng có file PDF nào của Thầy là con in ra đóng thành sách. Có những video con phải nghe lại nhiều lần mới nhớ hết được. Nhờ vậy con cũng đã giúp được nhiều người tự chữa bệnh cho họ. Con cảm ơn Thầy rất nhiều. Con hy vọng và mong mỏi được đọc thêm và nghe thêm những tài liệu và video mới của Thầy.
Con kính chúc Thầy năm mới an khanh thịnh vượng và thật nhiều sức khẻo để tiếp tục giúp chúng con thắng vượt bệnh tật.
Kính thư
Minh Vương Nguyễn



Thư 169
Kính thưa Thầy
Sau nhiều ngày mẹ con đã áp dụng phuơng pháp mà Thầy chỉ dẫn, nay đã khoẻ lên rất nhiều, không còn bị đau nữa. Đặc biệt là không cần đặt ống gì cả mà vẫn khoẻ dần lên. Con cùng gia đình cảm ơn Thầy rất nhiều. Hôm nay đã là chiều 30 Tết Đinh Dậu 2017 rồi, trước thềm năm mới con kính chúc Thầy cùng gia quyến sức khoẻ dồi dào, vô lượng an lạc để dìu dắt chúng sanh vượt qua được thân bệnh. Hiện con đang học và sẽ cố gắng học hết những bài giảng của Thầy và sẽ bước tiếp con đường Thầy đang đi để giúp cho mọi người vượt qua thân bệnh.
Con Như Ngộ.


Thư 170
Thầy kính mến!
Nhân dịp đầu xuân mới con xin kính chúc thầy cùng toàn thể gia đình mình một năm mới an khang thịnh vượng, an lành và hạnh phúc ạ.
Những bài học chữa bệnh bằng khí công của thầy thật tuyệt vời! Nhờ có các bài tập của thầy mà rất nhiều bệnh nhân đã có sức khỏe ổn định trở lại, chúng con không biết nói gì hơn ngoài hai từ cảm ơn mà chúng con dành tặng thầy và lời chúc sức khỏe gửi đến thầy: Mong thầy luôn khỏe mạnh để cứu giúp chúng sinh ạ.
Con chào thầy ạ.
Thoa Nguyen

-----------------


Thư 171

Video 171-175 https://youtu.be/tPSpgecVWwo
Thưa Thầy,
Bài cám ơn gửi đến Thầy (đăng trên youtube).
Allen Smith

Mẹ tôi lúc 96 tuổi bị sưng 2 chân, yếu người, áp huyết xuống thấp, nằm im im thoi thop, Thân nhân đã đưa Bà về VN chờ chết. Bà đã ở Melbourne 27 năm, là công dân Úc. Bệnh viện Úc cho là Bà không bị bịnh gì, các chỉ số xét nghiêm rất tôt và họ kinh ngạc vì sao tốt thế. Nhưng lúc đưa về VN, Bà yếu nhớt. Về VN tôi áp dụng cách mà Thầy Ngọc giảng, ví dụ dùng gừng nâng huyết áp, táo bón thì ăn táo đen, tôi áp dụng cách để bàn tay lên vùng bụng tại huyệt ĐAN ĐIỀN TINH, giúp máu huyết lưu thông giúp ăn mau tiêu, cho ăn uống it it, nhưng nhiều lần. Sau 1 tháng là huyết áp lên bình thường, 2 tháng vui khoẽ, 3 tháng mạnh đi siêu thị đuoc rồi, Và hôm nay là 08-03-2017 Bà đã ở VN 22 tháng. Mạnh khỏe. và đi đứng vui chơi, dạo chợ, công viên.Còn 2 tháng nữa là đến sinh nhật 98 tuổi tây (sinh nam1919). Rất biết ơn Thầy Ngọc. Cám ơn Loan Nguyên!



Thư 172
Em mến chào Thầy!
Thầy ơi hiện tại em đang được sự hưỡng dẫn của thầy Phan Tấn Anh ở Sài Gòn và anh Nguyễn Tiến ở Hà Nội,tập về đóng mở thiên môn,ban đầu em cảm nhận được nhột nhột như kiến bò trên đỉnh đầu, người nóng và ra mồ hôi, nóng ở bàn tay và xuống chân, thỉnh thoảng có như gợn sóng ở chân, cứ đến 10 giờ đêm nếu em chưa tập thì tự nhiên em thấy cảm giác the the nóng nóng trên đỉnh đầu,và lúc xả trược ra lao cung thì em thấy nóng hai lòng bàn tay, sau khi tập xong thấy thoải mái và khỏe khoắn hơn thầy ah ,không biết em như thế đã tập đúng chưa ah Thầy,Thầy xem xét và chỉ dạy em ạ
Thầy ơi hiện ở Việt Nam có rất nhiều trang facebook giả tạo từ tên những người nổi tiếng như thầy, Võ hoàng yên,tên trang là Võ hoàng yên nhưng lại phát những video của thầy.... và có tư vấn ạ Thầy,nhưng với điều kiện là tiền ạ thầy,có nhiều người đã không làm theo tôn chỉ của thầy mà dạy Khí Công Y Đạo với mức phí cao.
Vâng con báo cáo với thầy như trên thầy xem xét và chỉ dạy em thêm ạ.
Nam Mô A Di Đà Phật
Trương Nhâm.

Trả lời :
Những ai lợi dụng làm thiện nguyện mà lấy tiền thì vô tình đã gánh nghiệp bệnh của bệnh nhân vào mình như vậy mình đã gieo nhân xấu phải chịu qủa xấu, những người hợp tác cũng chịu cùng chung số phận.


Thư 173
Thưa thầy kính mến!
Lâu nay các bài tập khí công của thầy đã mang lại niềm vui cho rất nhiều bệnh nhân. Con xin cảm ơn thầy nhiều lắm ạ. Có điều con muốn hỏi thêm thầy là:Thầy Võ Hoàng Yên chia sẻ video của thầy trên mạng FB về cách vuốt cổ chữa bướu cổ con thấy rất thú vị. Vậy có áp dụng được cho những bệnh nhân hạt nhân tuyến giáp không hả thầy?
Con mong mỏi câu trả lời của thầy.
Con xin kính chúc thầy cùng toàn thể gia đình mình luôn mạnh khỏe và hạnh phúc ạ!
Thầy kính mến!
Nhân dịp đầu xuân mới con xin kính chúc thầy cùng toàn thể gia đình mình một năm mới an khang thịnh vượng, an lành và hạnh phúc ạ.
Những bài học chữa bệnh bằng khí công của thầy thật tuyệt vời! Nhờ có các bài tập của thầy mà rất nhiều bệnh nhân đã có sức khỏe ổn định trở lại, chúng con không biết nói gì hơn ngoài hai từ cảm ơn mà chúng con dành tặng thầy và lời chúc sức khỏe gửi đến thầy: Mong thầy luôn khỏe mạnh để cứu giúp chúng sinh ạ.
Con chào thầy ạ.
Thoa Nguyen


Thư 174
Tỏi xin chia xẻ nhũng kêt quả mà tôi đã may mắm chữa lành bệnh nhờ vào những chỉ dẫn của Thầy Ngọc, tôi bị bệnh thoái hóa đốt sống cổ, tay tê, co duỗi khó khăn, tiểu đêm. Ho hen, ngứa mắt, mờ mắt, cao áp huyết, chóng mặt. Tôi đã làm theo lời chỉ dạy của Thầy, mua một máy đo áp huyết, một máy đo đường glucose, ăn và tập theo lời Thầy dạy ở youtube. Bây giờ tôi đã không còn những chứng bệnh kể trên nữa. Không thể nói hết bằng lời để tạ ơn Thầy Đỗ Đức Ngọc. Xin cầu nguyện cho Thầy được an vui trường thọ.
Leconboy



Thư 175
Chữa bệnh theo phương pháp của thầy rất hiệu quả .nhưng người bệnh phải chữa bằng nghị lực và sự tin tưởng tuyệt đối cách chỉ dạy của thầy dễ học và dễ hiểu .nhờ ơn thầy mà con chữa được bệnh suyễn .tiểu đường .viêm đại tràng của con và vợ con chẳng cần tốn nhiều tiền .ngàn lần con đội ơn soi sáng của thầy .con chỉ học để tự chữa bệnh cho mình và gia đình thôi chứ con cũng không kỳ vọng giúp được mọi người có thể họ cho rằng mình nói xạo nên con cũng không dám nói nhiều .con xin đội ơn thầy và trời phật đã soi sáng cho con
tomy lê


------------------


Thư 176 mở lớp hướng dẫn tự chữa bệnh
Video : https://youtu.be/Yhac4_12rcE
Thưa thầy Ngọc,

Con xin cập nhật tình hình bạn con. Đường huyết bạn vừa đo là 169mg/dl sau ăn. Đường đã thấp lại và duy trì ổn đình rồi thầy. Ngoài việc bạn kiên trì tập thì con chỉ bạn uống thêm hột é và hạnh nhân bắc, hạnh nhân nam. Bạn cũng ngủ sớm, trước 10h30. Giờ các triệu chứng của tiểu đường đã hết ạ, tinh thần và sức khỏe bạn tốt hơn rất nhiều. Con cảm ơn thầy đã tận tình chỉ dạy cho con thông qua những email và bài viết.
Con cũng xin chia sẻ thêm với thầy. Con là huấn luyện viên Yoga, hơn 1,5 năm trước con có cơ duyên gặp được những chia sẻ của thầy. Con vừa ứng dụng cho mình và học viên Yoga của con thì con thấy hiệu quả lắm ạ. Giúp được nhiều bạn bè và người thân. Giờ mẹ con ở nhà chịu tập và theo dõi huyết áp mỗi ngày, dù trước đó cứ có bệnh là uống thuốc và đi bệnh viện, mẹ con bị cao huyết áp mà giờ tự điều chỉnh qua luyện tập và ăn uống. Con cảm ơn thầy ạ. Con ở Sài Gòn, mỗi lần về quê (Huế) đều mang theo máy đo huyết áp, đường huyết để hỗ trợ người thân và bạn bè. Con được nhiều cơ hội thực hành từ những gì đã học ở thầy.
Hiện con và vợ con (tốt nghiệp khoa Đông Y bệnh viên Y Khoa Hà Nôi) đang cùng mở một lớp sức khỏe, chia sẻ những kiên thức của Khí Công Y Đạo. Hỗ trợ được rất nhiều người. Lớp này gồm 4 buổi trong 4 tuần. Mỗi lớp 10 người, tụi con hỗ trợ học viên ăn uống, tập luyện theo Tinh - khí - thần để điều chỉnh huyết áp và đường huyết nhằm tự phòng và chữa bệnh. Đa phần học viên còn rất trẻ và chịu khó tiếp thu. Con nhận thấy những kiến thức này rất hữu ích và dễ ứng dụng nếu mình quyết tâm. Con tạo ra lớp này để tạo ra một môi trường cho các bạn thực hành khí công y đạo, vừa cùng nhau chia sẻ và hỗ trợ trong quá trình luyện tập. Vì con thấy, luyện tập khí công y đạo mà đi theo nhóm và có người hỗ trợ thì người học sẽ thực hành tốt hơn. Con và vợ cùng nhóm 4,5 bạn nữa tổ chức khóa học này. Chúng con có thu phí học viên thưa thầy. Điều con băn khoăn là điều này, lắm lúc con cảm thấy không ổn vì tôn chỉ khí công y đạo là vô vị lợi, nhưng tụi con cũng cần chi phí để trang trải chi phí tổ chức và chi phí sinh hoạt. Con xin chia sẻ đôi điều với thầy.
Tụi con còn non kém về kiến thức và trải nghiệm, trong quá trình làm khóa học. Ắt hẳn con nhiều thiếu sót. Con mong những lúc như vậy, con xin chia sẻ và mong thầy hỗ trợ.
Con cảm ơn thầy vì những chia sẻ của thầy đã giúp con rất nhiều, không chỉ trong sức khỏe mà còn về tinh thần nữa. Con kính chúc thầy nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Nguyễn Bảo Ngọc (Ramdas)
Founder of Shanti Yoga
Mobile: 0987443864
Trả lời :
Chỉ cần đóng góp đủ trang trài chi phí phòng ốc và mua sắm dụng cụ, còn mọi người đều làm với tinh thần vô vụ lợi để không dính tới tiền bạc thì mới không bị gánh nghiệp

---------------
Thư 177 Học để chữa bệnh giúp người
Video : https://youtu.be/otJJd19dQhM
Con chào thầy! Từ khi được thầy khuyên học và chỉ bảo những điều có ích trong mail con đã cố gắng miệt mài học KCYĐ và đã áp dụng thấy rất hiệu quả. Con vừa học 1 khóa khí công y đạo của thầy Liêu trên Hà Nội về ứng dụng thấy tự tin lên hẳn và chữa bệnh bấm huyệt tập theo KCYĐ rất nhanh thầy ạ. Hiện giờ con vẫn cố gắng học ngày đêm công việc bây giờ của con chỉ có học, tập, làm và đến bữa thì ăn thôi thầy ạ con thấy càng học càng hay chỉ phải cái tội là chưa có nhiều bệnh nhân để thực hành được hết các lý thuyết đã học thôi thầy ạ.
Hiện giờ con có 1 vài vấn đề còn đang phân vân thầy ạ thầy giúp con với :

1-Chích lể giải quyết đau đớn rất nhanh, lấy được máu độc ra khỏi cơ thể đưa máu lành đến giúp bệnh nhanh giảm đau tức thì nhanh hơn thuốc giảm đau mà lại không có hại gì nhưng có 1 hạn chế là huyết áp thấp quá giả sử huyết áp tuổi trung niên là 120 130 / 70 80 70 75 là trong tiêu chuẩn nhưng với 1 người huyết áp dưới tiêu chuẩn nhiều quá giả sử 100/60 nhịp tim 90 thì con sợ là đã thiếu máu lại đi chích lể thì bệnh sẽ đỡ lúc đó nhưng càng ngày lại nặng ra thầy ạ. Nên hiện giờ con có 1 phân vân là có gắng tìm phương pháp nào có thể thay cho chích lể để giải quyết cơn đau với người huyết áp thấp.

2-Con vẫn bấm huyệt nhưng với người già không chịu được đau do bấm huyệt mới là 1 vấn đề thầy ạ.

3-Còn tập khí công con trrước kia là huyết áp cao con tập theo quyển sách khí công y đạo của thầy rồi tập thở đan điền tinh 1 thời gian khi thấy có hiện tượng tay nóng vài ngày sau đó con tập mệnh môn nhưng gần đây con tập thấy hiện tượng mối khi con tập 1 thời gian 5-10 phút gì đấy là mệnh môn con nóng lên 1 vài ngày sau gì đấy mỗi khi nóng như vậy thường là con cảm nhận thấy mạch đập mạnh 1 vài cái trên cơ thể là hiện tượng tốt hay xấu đấy ạ?

4-Thứ 2 là bài thuốc chân gà chữa đầu gối của thầy có nói là được người thợ vàng tặng hôm trước con tình cờ đọc được bài đó của vị bác sĩ Nguyễn thế Hùng cũng nói là bài đó là thuốc gia truyền nhà bác ấy từ thời triều đình nhà Nguyễn chia sẻ lên facebook có viết như sau:
Nam thất nữ cửu nhưng là chân gà trống với 100 g đậu lạc cho gia vị vừa đủ hầm với 2 lít nước còn 1 lít uống nước trong ngày có thể ăn chân gà chứ không được ăn lạc sợ đầy bụng 1 tuần ăn 3 lần ăn trong 4 tuần thầy tham khảo hộ con xem sao ạ. Thầy đừng hiểu nhầm ý con nha con không có ý gì nhưng con thắc mắc khác biệt giữa 2 bài con nhờ thầy xem giúp chứ con không có ý gì cả. Từ khi tiếp xúc với thầy Liêu con càng thêm tin về khí công y đạo, các thầy là những người tốt thật sự là những người để cho con noi theo con không nói quá cũng không phải là nịnh đâu thầy ạ. Con biết thầy rất bận nhưng người xưa có câu không biết thì phải hỏi đúng không thầy?

5-Còn 1 vấn đề nữa là con học lý luận ngũ hành, âm dương trước kia con có học nên cũng biết được đôi chút giờ đang gặp khó khăn rất lớn về vấn đề này thầy ạ, cứ mỗi khi suy nghĩ phân vân để phân tích tạng phủ hư thực trong 1 thời gian là đầu óc lại lẫn lộn lung tung vì ngũ hành thật sự quá trừu tượng thầy ạ thầy có cách nào để học tốt không thầy bảo con với?

6-Con học không phải để kiếm nhiều tiền con học để chữa bệnh cho bản thân và cho mọi người con hứa với thầy là con sẽ dùng phương pháp của khí công để giúp mọi người và những người có trả tiền con sẽ dành ra 1 khoản chỉ vừa sống thôi còn lại con sẽ cố gắng đầu tư mua trang thiết bị để chẩn đoán bệnh và học hỏi thêm chứ con không hề có bất kỳ tư tâm gì. Con sẽ noi theo gương của các thầy để cải nghiệp của con, con biết nghiệp của con nặng lắm thầy ạ gieo nhân nào gặp quả nấy mà không hiểu kiếp trước con gây ra tội gì mà kiếp này con nhận nhiều quả báo thế quả nặng lắm.
Con Trần Văn Đàn

Trả lời :
1-Chích lể ra máu độc thì bớt đau, dù thiếu máu, nhưng máu này cơ thể không dùng được nữa, lấy ra để số máu còn lại không bị lây nhiễm. Chích lễ chỉ là chữa ngọn, còn áp huyết thấp thiếu máu cũng vẫn bị đau trở lại, thì gốc bệnh là thiếu máu, thiếu khí, thiếu đường, thì phải ăn phở, uống đường, tập khí công cho tăng áp huyết.
2-Bấm huyệt cũng là chữa ngọn, cần phải đo áp huyết để chữa gốc bệnh xem phần nào thiếu, thiếu máu thì phải ăn phở, thiếu đường thì phải uống đường, thiếu khí thì phải tập khí công.
3-Theo dõi cách tập khí công hay bất kỳ ăn uống loại thuốc nào, cũng phải kiểm chứng bằng máy đo áp huyết là căn bản trong việc khám bệnh, và kiểm chứng xem cách chữa bệnh cho bệnh nhân đúng hay sai.
4-Thuốc chân gà cách nào cũng có kết quả vì nó cho chất nhờn nuôi khớp đầu gối, mình thiếu chất béo, người gầy ốm, thì ăn uống hết cả chân gà và lạc, còn thừa chất béo, người mập, áp huyết tâm trương bên tay phài cao hơn tiêu chuẩn thì không cần uống.
5-Máy đo áp huyết cho biết số tâm thu là dương cao là dương thực, thấp là dương hư, số tâm trương cao là âm thực, thấp là âm hư, Nhịp tim cao hơn tiêu chuẩn là nhiệt, thấp hơn tiêu chuẩn là hàn.
Thực thì tả con, hư thì bổ mẹ. Nhưng quan trọng nhất là đường.
6-Chữa bệnh thì tùy bệnh nhân trả công bao nhiêu cũng được, không đòi hỏi qúa đát thì mình gánh nghiệp, còn mở lớp tốn chi phí nhiều thì họp các học viên bàn bạc đóng góp vào chi phí ấy.
Tôi thường mở lớp miễn phí là tôi không ăn tiền, nhưng tổ chức lớp do các học viên chung nhau tự lo địa điểm và chi phí địa điểm tập. Nhưng mình có bằng đông y có quyền mở phòng chữa bệnh ăn tiền theo giá cả nhà nước quy định, tuy nhiên khi có lớp tập khí công miễn phí thì mình đã có 1 số khách từ các địa điểm tập khí công này.
Thân
doducngoc

-------------------


Thư 178

Video 178-180 https://youtu.be/ZXp8lgHNm9Y

Thưa Thầy con mới biết Thầy một tuần tập theo những bài Thầy hướng dẫn con thấy người khoẻ lên rất nhiều. Tim của con không còn đập nhanh và khó thở khi lên cầu thang hay bưng hàng, khi quay người qua lai không bị choáng.Trước kia ngày nào con cũng phải dùng thuốc Gingko bilola mới không bị choáng váng xây xẩm mặt mày, vậy mà cả tuần vừa rồi con không dùng mà người vẫn bình thường không bị sao hết thưa Thầy. Con mừng lắm,mỗi lần đi tụng kinh hay lạy Phật tim không còn mệt như trước nữa, thật là hay quá chừng vì con bệnh cũng mấy năm rồi mà chỉ uống coca rồi tập có mot tuần đã khỏi con thấy phuong pháp của Thầy tuyệt diệu quá, con không biết nói gì hơn chỉ bày tỏ nơi đây lòng biết ơn chân thành của con đối với Thầy.
Một lần nữa con xin cảm ơn Thầy rất nhiều, kính chúc Thầy và mọi người được nhiều sức khoẻ và hạnh phúc
Hoanguyen



Thư 179
Thưa thầy,
Chiều hôm qua thầy có hỏi bệnh gì và kết quả huyết áp, đường.
Cháu Thy có kết quả như thầy dạy.
Ngày mai, cháu sẻ đem qua thầy.
Mười hai năm về trước, cháu bị thận. Protein trong nước tiểu quá cao, vì vậy bác sỉ bảo cháu phải uống thuốc. Nhưng cháu chưa muốn uống thuốc.
Anh con ở Toronto bảo cháu Thy gặp thầy, thầy hay lắm se giúp cho.
Vợ chồng cháu qua gặp thầy. Thầy bấm huyệt và chỉ chồng cháu Thy làm y như thầy dạy khi về nhà.
Thật nhiệm mầu, protein trong nước tiểu của cháu giảm rất nhiều. Bác sỉ rất ngạc nhiên về kết quả đó.
Cháu thú thật với bác sỉ, nhờ thầy giúp. Bác sỉ bảo. Thôi không cần uống thuốc và cháu Thy rất khó có con..v..v..
Chồng cháu thực hành những điều thầy dạy cho cháu Thy....cháu lại mạng thai. Thật mầu nhiệm....
Hiện tại, cháu phải uống thuốc nhiều năm qua.
Thận cháu bây giờ chỉ còn phân nửa làm việc. Vì vậy, bác sỉ đề nghị cháu Thy " mùa đông năm nay cháu phải đi lọc thận và làm đơn để xin ghép thận".
Cháu nhớ đến thầy, gặp được thầy để thầy giúp giùm cháu.
Trước khi quyết định đi lọc thận. Biết đâu có sự mầu nhiệm, cháu không cần phải đi lọc thận.
Cháu có được hai cháu cũng nhờ thầy. Gia đình chúng con lúc nào cũng nhớ ơn thầy giúp.
Cầu mong Chư Phật gia hộ cho thầy được nhiều sức khỏe để giúp đỡ cho bao nhiêu người đau yếu.
Cảm tạ thầy,
A Di Đà Phật
Tâm Diệu Ngọc


Thư 180
Kính chào thầy Ngọc ạ, con tên Nguyễn Mậu Khoa hiện là dược sĩ và đang ở Việt Nam. Nay con viết thư này với mục đích tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy và tự nhận là học trò của thầy, con chỉ là dược sĩ bán thuốc bình thường, cảm thấy bất mãn khi tây y chữa những bệnh đơn giản không bớt, bất mãn này đến bất mãn khác nên con muốn tìm hiểu sâu hơn, nhờ thế mới tìm được web của thầy. Những kiến thức của thầy giúp con chữa đựơc nhiều bệnh mà tây y bó tay hay chữa dây dưa. Thưa thầy không có niềm vui gì bằng khi thấy bệnh nhân bớt bệnh và vẻ mặt vui hớn hở của họ. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn thầy, chúc thầy có nhiều sức khoẻ để giúp ích cho đời, con rất rất mến thầy ạ
Mau khoa Nguyen <maukhoanguyen@gmail.com>
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: MỤC ĐỌC THƯ CẢM ƠN MÔN HỌC KHÍ CÔNG Y ĐẠO

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 5 Tháng 7 22, 2021 5:14 pm

Thư cảm ơn 181 của Vân Anh học KCYĐ tự chữa khỏi sỏi thận, u xơ tử cung
https://youtu.be/GG9nKZr-mOs
--------------------------------
Thư cảm ơn 182 của Thành Lâm học Khí Công Y Đạo tự chữa bệnh
https://youtu.be/U7ITi7zGqgI

-------------------------------
Thư cảm ơn 183 của Cao Gia Đại học Khí Công Y Đạo tự chữa bệnh
https://youtu.be/KpeooPlAm48
--------------------------------


Thư 184
Video 184-185 : https://youtu.be/xHSDchHG3c4

Thưa thầy,
Con cám ơn thầy gởi bài.
Kinh nghiệm của con trước đây: Vì sợ dao kéo, giả như bs phán phải cắt bỏ phần nào trong cơ thể, con cũng không có can đảm để bước lên bàn mổ, thế nên con chẳng cần nội soi làm gì, cho dù có những triệu chứng trên.

Một, hai hôm nay con uống lại Điền Thất Sống (Mua thuốc viên ở tiệm thuốc bắc tên sanQi tablets or Tienchi Tablets) uống với nghệ, họ cũng bán Tam Thất Bắc 1 kg từ AUD 120-190 từ nhỏ đến lớn. Con hầm gà ác với thuốc và nghệ, hành tỏi nêm muối tiêu, món thuốc này cũng hợp với mẹ con. Con thấy mẹ con uống khoẻ nhiều nếu được con vuốt thêm bụng đều đặn cho.

Nếu để lâu qúa không tập hay ăn uống bậy bạ, trong người thấy mệt, con phải áp dụng lại từ mục 1-8 trong bài con thưa với thầy trước đây:Con thấy cách này hợp với con, đơn giản, mau lẹ(Con vẫn chưa có điều kiện để thử thêm những bài tập, món thuốc của những người khác mà thầy mới gởi cho con, để coi có hay và mau hơn không). Lúc trước bệnh nặng con còn cần thời gian lâu, bây giờ chỉ cần tập một hai ngày là khoẻ liền, thế là phải kiên trì tập tiếp.

Cuộc sống của con người, ai cũng có những giây phút như đang chơi vơi giữa dòng sông giá buốt, hay lạng quạng giữa sa mạc cháy bỏng thịt da. Chân chồn gối mỏi, ý chí không còn, chỉ muốn buông tay về bên kia Thế Giới... Những khoảnh khắc bi quan đó, thầy đã gọi con thức tỉnh, cho con một chút phấn chấn để tiếp tục cuộc hành trình của mình. Con cám ơn thầy, và con cũng xin thầy gìn giữ sức khoẻ của mình đừng làm việc qúa sức, để chúng con là những bệnh nhân sẽ mãi còn có thầy khích lệ trong thời gian chữa trị cũng như duy trì sức khoẻ của mình lâu dài cho tới ngày chúng con lại có trách nhiệm giúp và khuyến khích những bệnh nhân khác như thầy đã từng dạy và nêu gương cho chúng con. Mong lắm thay thưa thầy.
Kính Thầy
Châu<chau992014@gmail.com>



Thư 185
Con cảm ơn thầy rất nhiều ạ.con thấy trên youtube thây chữa bệnh rất giỏi và nhiệt tình với mọi người, con thấy ngưỡng mộ thầy và con học về dược, nhưng giờ con đi xuất khẩu lao động còn hơn 1 năm nữa con hết hợp đồng con muốn thời gian còn lại con học về cách chữa bệnh của thầy về giúp mọi người vì con thấy mọi người chữa mất bao nhiêu tiền mà không khỏi mà toàn người nghèo thầy.

Con cũng học Phật con hiểu nỗi khổ của con người và con mong góp sức bé nhỏ giúp mọi người thầy ạ.dù chỉ bằng 1 phần nhỏ của thầy mà không biết con có làm nổi không thầy ạ. Nam Mô A Di Đà Phật
sungjs236

----------------------------


Thư 186 Học KCYĐ tự̣ chữa co giật mặt mà chưa đủ đường
Video : https://youtu.be/bJ30Rq9jM0E
Thầy Kính .
Đầu thư , con xin thành kính tri ân Thầy NGỌC , người Thầy khả kính của chúng con .
Riêng với con : THẦY NGỌC như người cha đã tái sinh con lần thứ 2 vậy - Thầy đã đọc thư và chỉ cho con , trong lúc con thống khổ vì cơn đau hành hạ ,dù con biết Thầy có bao nhiêu việc cần làm khác
Bây giờ con tường trình tiếp cho Thầy rõ để Thầy chỉ dạy con cần làm thêm gì không ạ ?
-Sang ngày 16 /5 , con tiếp tục như lời chỉ dạy của Thầy ., đánh răng còn bị giật , con cứ uống đường rồi tập , rồi xoa mặt và để ý :
Khi nào bị giật , con châm máu đo đường là thấy rất thấp : ở trán 91 , ở tay 123 lại uống đường tiếp cho lên 134 thì xoa không thấy giật nữa , trong ngày vẫn còn giật nhưng thưa đi rất nhiều và không quá đau lắm .

Con xem thêm bài trị liệt mặt của Thầy , và con đã làm thêm bài xông kinh giới tía tô 2 lần , uống thêm 01 hộp Đại lạc hoạt đan cho thông khí huyết lên mặt , tập kéo gối đứng hát cho khí +máu và đường lên mặt , xoa lại mặt không đau.

Con làm như vậy đến nay là 2 tuần , ngày nào con cũng uống :
-Sáng ngủ dậy : 40 g đường rồi tập Động công , trước bữa sáng 10 phút uống 2 muỗng canh Đương quy tửu ,
-Trưa uống Đương quy tửu rồi ăn cơm , sau ăn 30 phút uống 40 g đường rồi kéo gối 200 và nạp khí trung tiêu 5 cái , đứng hát kéo gối 50 cái , xoa mặt không đau , đo đường ở mặt là 162 .
-Chiều : Cũng vậy , có ngày con uống lên 200 g đường /ngày ,
Hiện tại cho đến hôm nay con thấy cải thiện rất nhiều Thầy ah , số lần giật trong ngày giảm đi rất nhiều và có nhẹ đi ( độ 5 lần / ngày ) , những lúc như thế con ngón lấy tay vừa miết lên chỗ đau và đưa đi chậm chậm cho thông đều 1 chút thì hết , làm theo chỉ dẫn của Thầy cũng giúp cho con can đảm hơn nữa đó Thầy ạ .
Con kính chúc Thầy và Gia đình luôn được Chư Phật độ .
Con
Minh Nguyệt

Trả lời :
Thiế đo áp huyết để biết nhịp tim là hàn dưới 70 thỉ đường cao nhất ở mặt 162mg/dl là đường âm quy đổi ra đường dương chỉ có 4.7mmol/l thì còn giựt mặt méo miệng, để lâu thành tật khó chữa

------------------

Thư 187 Chữa bệnh theo KCYĐ mà thiếu đường vẫn bị tái phát
Video : https://youtu.be/nxbXN_xfbdA
Thưa thầy,
Học trò của thầy bên đó đã được thầy luyện cho TINH-KHÍ-THẦN-lượng ĐƯỜNG, nay lại được học thêm nhiều chiêu của thầy Võ Hoàng Yên thì chẳng phải như Quách Tỉnh đã có căn bản nội lực của Phái Toàn Chân, sau được một trong Võ lâm Ngũ Bá (Hồng Thất Công) truyền võ công, mới phát huy được hết tuyệt kỹ của những chiêu thức đó hay sao. Hi, hi thưa thầy, nếu các cao thủ võ lâm không truyền dạy cho học trò của mình cách chỉnh Áp Huyết và Đường thì có là Đệ Tử Chính Tông của môn phái lớn nào chăng nữa, cũng thua một chú tiểu quét rác trong sân Chùa của thầy mất
Con đùa tí cho vui. Con có coi vài video của một thầy cũng có tiếng tăm trên giang hồ. Thầy khẳng định, học trò học xong sẽ chữa được nhiều bệnh. Chiêu thức thì rất hay, nhưng con thấy học trò tốn 1.5 triệu cho mỗi một Khoá (chương trình gồm 5 hay 6 Khoá gì đó). Mỗi khoá ngồi ê mông cả 15 tiếng, thường học viên gồm hai thành phần: thiếu máu và dư máu; đường cao hay đường thấp, nếu không biết chỉnh thì cho dù xoa vặn cỡ nào, may ra bệnh chỉ bớt chứ làm sao khỏi hoàn toàn được (chính thầy dạy mà da vừa đen, vừa xám xanh của người thiếu Khí, thiếu đường, có thể còn thiếu cả máu nữa...chứ trông không khoẻ mạnh, da hồng như thầy thì làm sao học trò có thể khoẻ mạnh, chữa bá bệnh sau khi học được).

Con thấy tội nghiệp cho học viên, đa số là người lớn tuổi đổ bệnh hay sợ già, bệnh tật sẽ kéo đến, con cái không lo cho mới ráng lết đến học. Học xong, thực hành hết bệnh không nói gì, nếu chỉ đỡ sơ sơ chẳng phải là qúa tội cho những người tài chánh eo hẹp sao thưa thầy. Những thầy khác cũng lấy giá vậy. Con nghĩ, các thầy nên tổ chức một năm, một hay hai khóa miễn phí cho những học viên nghèo, ham học mà không có khả năng tài chính thì thật qúy vô cùng. Tiền một khoá học là bệnh nhân có thể mua máy đo áp huyết rồi.

Cách đây vài tuần có bệnh nhân kể cô mới nhờ thầy Võ Hoàng Yên chữa bệnh, cô cứ thắc mắc:thầy chữa hay lắm, bệnh hết liền, nhưng tại sao bệnh vẫn trở lại như cũ trong vài ngày... Con đo áp huyết và đường, hai mục đều thiếu. Dù con có chỉ, nhưng cô lại thuộc tuýp không có thói quen tập thể dục, ăn đồ bổ máu vào mấy ngón tay chân sưng lên nên phải kiêng. Có máy đo đường nhưng cũng không muốn đo, muốn chỉnh. Nếu bệnh nhân như vậy, con nghĩ chẳng có thầy nào có thể chữa cho được.

Con ao ước các thầy nếu đã mở lớp dạy, nên có hai máy để chỉ cho học trò. Nếu học trò không biết/không muốn sử dụng thì ít ra cũng biết những triệu chứng của áp huyết cao/thấp, cách ăn uống, cây thuốc để đề phòng bệnh tật, đỡ được chừng nào hay chừng đó, như vậy qúa tốt thưa thầy.
Kính Thầy,
chau

-------------------

Thư 188 Tập thể dục tạo ra insulin hạ đường huyết cao không cần thuốc
Video : https://youtu.be/0bnG-6L7fsE

Em cám ơn Thầy rất nhiều.
Thầy ơi, nhờ KCYĐ của Thầy mà nhiều người đã có thay đổi về nhận thức chữa bệnh( trong đó có cả một số bác sỹ Tây y). Tuy nhiên, cả một mạng lưới chằng chịt về y tế nhiều khi làm người dân rất tốn tiền và hiệu quả chữa bệnh lại rất thấp. Em đã gặp nhiều trường hợp như định bệnh đường huyết lúc đói mỗi nơi một khác, có nơi lúc đói không quá 5.6 mmol/l, có nơi 5.9 mmol/l, có nơi 6.4 mmol/l, làm cho người đi khám bệnh rất hoang mang. Bây giờ đa số người dân bị hù dọa về bệnh tiểu đường, đến nỗi người nông dân cũng sợ ăn đường nên người yếu không có sức làm việc, gây ra đủ thứ bệnh và hậu quả là thường xuyên phải đi viện chữa nhiều bệnh.
Có người nhịp tim thấp, tim bỏ nhịp, làm việc hay mệt mỏi, uống thuốc tây mãi mà không đỡ. Khi thử đường, đường huyết có 4.3 mmol/l, khuyên về nhà uống nước mía hàng ngày bệnh đỡ; có người mất ngủ nhiều, uống thuốc tây chữa mãi không được, cuối cùng nguyên chính vẫn là đường huyết thấp, bảo bệnh nhân về uống đường vàng và tập KCYĐ bệnh lui. Nhiều người nhờ học KCYĐ mà bệnh tiểu đường lâu năm đã lui và giờ không còn dùng thuốc tiểu đường; có ông giáo sư đường huyết lúc đến đo 22.8 mmol/l, sau tập đi cầu thang 1 bậc 30 phút đường huyết xuống còn 12.2 mmol/l. Ông rất tin tưởng và sau 2 tháng kiên trì tập luyện, đường huyết bây giờ buổi sáng đo còn 6.1 mmol/l; có cô bị hẹp động mạch vành tim còn 40%, bác sỹ bảo phải đặt stent và còn bị tiểu đường hơn 20 năm, nhưng sau gần 2 tháng tập luyện KCYĐ thì động mạch vành tim hết hẹp, không phải đặt stent nữa và cũng không phải uống thuốc chữa bệnh tiểu đường, cô rất vui mừng, biết ơn KCYĐ.
Nhưng nhiều người lại có định kiến bảo rắng làm sao mà chữa được bệnh tiểu đường, thế giới còn bó tay . Em thường nói với mọi người khi giảng bài đó là ý thức nô lệ, chỉ biết cúi đầu nghe theo. Mình phải biết vươn lên, thế giới bó tay sao mình lại không chịu tìm ra con đường mới. Như Lỗ Tấn( Trung Quốc ) đã nói:" thế giớ vốn không có đường, do người đi mà thành ra đường"
Thầy ạ, do lợi ích của các tập đoàn dược, nhìn người dân khốn khổ vì bệnh tật, nhiều khi em cũng chỉ biết ngửa mặt kêu trời.
Em kính chúc Thầy mạnh khỏe và bình an.
Học trò
Vương Văn Liêu

---------------


Thư 189 Tập thể dục khí công là oxy liệu pháp
Video : https://youtu.be/HsnObOsWApw

Dũng rất thích, cảm kích và trân trọng những bài viết của thầy Ngọc mà Thanh Chung chia sẻ, thật ra mà nói đã lâu lắm rồi Dũng mới thấy một bài viết về vấn đề y khoa mà có giá trị như vậy ( Liệu Pháp Oxy Tế Bào ngăn ngừa và chữa ung thư theo Y Học Bổ Sung Thực Dụng-Khí Công Y Đạo )
Hiện nay trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng mặc dù nghành tây y rất phát triển nhưng để mọi người biết và ngăn ngừa chứng bệnh ung thư và những căn bệnh khác thì Dũng thấy không có bài viết nào mà cụ thể, rõ ràng và phân tích rất sâu sắc như của Thầy Ngọc mà Thanh Chung chia sẽ. Theo như Đông y thì chúng ta chỉ cần quân bình âm dương trong cơ thể là có thể ngăn ngừa rất nhiều bệnh, giúp cho cơ thể khỏe mạnh. Từ ngàn đời xưa ông bà chúng ta sống rất cực khổ, đâu có sung sướng? mà có bệnh gì đâu? Mà Dũng cũng không nghe ai nói bệnh hoạn gì hết . Còn bây giờ xã hội tiến bộ, công nghiệp phát triển, lối sống thay đổi làm cho con đường đi tới nghĩa địa gần hơn đối với chúng ta, dẫn chứng là: “ ăn uống không đúng cách nào là hóa chất + phụ gia làm mất quân bình trong cơ thể, cuộc sống thì đầy dẫy những lo toan + chạy đua với thời gian tạo ra strees, còn những nhà công nghiệp lớn thì họ chạy theo lợi nhuận, bất chấp những hệ lụy mà phải nhiều năm chúng ta mới thấy được”
Thực ra Dũng rất thích và muốn tìm hiểu thêm học môn nầy của Thầy Ngọc nhưng ở VN không có, nên những bài viết của Thầy mà Thanh Chung chia sẽ rất quý đối với Dũng, mặc dù Dũng cũng có chút ít kiến thức về y khoa ( trong gia đình có nhiều người trong nghành y khoa) + kiến thức về đông y ( coi sách và tìm hiểu), nhưng thực sự bắt đầu chữa bệnh cho Bà xã thì phải nói là nhờ Duyên của Thanh Chung chia sẽ trên face book (bí mật của tạo hóa ) trong đó nói về Khí công Y Đạo của thầy Ngọc và những Clip trị bệnh cụ thể, nên Dũng mạnh dạn trị bệnh cho Bà xã
Sau khi nhận được quà của Thanh Chung ( máy đo huyết áp + máy thử tiểu đường ), nên Dũng theo dõi bệnh của Bà xã tốt hơn
Thanh Chung biết không, tình trạng sức khỏe của Bà xã Dũng trước khi trị bệnh theo cách của thầy Ngọc là rất tệ : “ hay đau ngực, huyết áp không ổn định, tay chân đau nhức đi không nổi, bất chợt hay sỉu + tay chân lạnh, nên không dám đi đâu xa và mỗi ngày phải uống khoản 7 viên thuốc ( tim+huyết áp+bao tử+đau nhức+giảm những cơn co thắt+ ……) Nên có đi đâu phải chuẩn bị rất kỷ
Từ khi Dũng trị bệnh cho Bà xã, theo cách của thầy Ngọc được 2 tháng, tình hình sức khỏe cải thiện rất tốt ( không còn uống viên thuốc nào hết, tay chân hết đau nhức, huyết áp ổn định từ 115-125/69-75/nhịp tim 65-80, những cơn đau tim không còn nữa và tình trạng sỉu cũng hết luôn) và Dũng chia sẽ cách điều trị cho Bà xã Dũng như sau:
1/ theo dõi huyết áp và đường mỗi ngày ( buổi sáng và tối trước khi đi ngủ)
2/vổ tay cúii ngửa 4 nhịp
3/bó chân đi cầu thang (trị hở van tim)
4/ thở thận+ ép gối thở ra làm mền bụng ( sau khi ăn cơm chiều 30 phút)
5/ vuốt 2 ống chân+bấm huyệt mà Thầy hướng dẫn
5/ uống trà Phan tả Diệp + Ngũ vị tử
6/ uống bài thuốc bổ gan+ thận ( ba kích+đổ trọng+ngưu tất)
Và mới đây Dũng đưa Bà xã đi khám định kỳ, bác sỹ rất ngạc nhiên và nói tình trạng sức khỏe đã cải thiện rất nhiều, chỉ hơi thiếu máu thôi. Thực sự làm cho Dũng rất mừng và hạnh phúc không biết nói gì hơn, cho Dũng gởi lời cám ơn tới thầy Ngọc và những chia sẽ của Thanh Chung.
Chúc Thanh Chung được nhiều sức khỏe gặp nhiều may mắn và hạnh phúc trong cuộc sống.
Chúc Thầy Ngọc sức khỏe, tâm trí dồi dào và có nhiều đóng góp hữu ích cho xã hội
Tấn Dũng.
-----------------------------

Đọc thư cảm ơn 190. Học viên Đỗ Cường bỏ thuốc, uống đường chữa tiểu đường
https://youtu.be/TYoFKxOBM2E


------------------
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: MỤC ĐỌC THƯ CẢM ƠN MÔN HỌC KHÍ CÔNG Y ĐẠO

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 5 Tháng 7 22, 2021 9:49 pm

Thư 191
Video 181-195 : https://youtu.be/dOOM1WhQcKo
Kính thưa Thầy,
Giữa đêm hôm qua, nhận được hồi âm của Thầy, tôi mừng lắm. Đang mệt nhưng tôi tập ngay hai bài kéo ép gối và đứng hát kéo gối lên ngực, xong tôi ngủ quên hồi nào tôi không hay. Có hít thở không khí vào tôi khỏe lên ngay. Bài dạy của Thầy tôi đọc kỹ từng chi tiết và làm theo, tôi tin tướng tuyệt đối là tôi sẽ hết bệnh. Ước gì tôi gặp được Thầy sớm hơn thì nay tôi đã là người khỏe mạnh, có khi còn giúp đỡ được người khác. Tôi rất biết ơn tấm lòng tận tuỵ của Thầy đối với bệnh nhân đau khổ. Tôi xin gửi đến Thầy tấm lòng biết ơn của tôi. Kính mong Thầy được luôn vui, khỏe.

Tôi cũng xin được nói lên kết quả của việc kéo chân trong tuần qua : tôi thường nghe đau rất nhiều ở vùng chân trong, dưới đầu gối, theo bài Thầy giảng vùng đó thuộc thận, sau khi kéo chân tôi thấy bớt đau vùng đó, chân trái bớt nhiều hơn chân phải. Có vài dấu hiệu làm tôi nghĩ thận bên phải của tôi đau nhiều hơn thận bên trái như trước đây tôi thỉnh thoảng nghe đau bên tai phải, đau và tê vùng lưng bên phải.
Kinh thư,
Triệu Thị Bạch Tuyết



Thư 192
Thầy Ngọc thân mến !
Con tên là Lê Dũng hiện tại con đang làm việc ở Sài Gòn . Con có dịp tình cờ xem được các bài giảng của Thầy trên YouTube, con đã và đang thực tập theo , trãi nghiệm được những hiệu quả mà các bài tập khí công mang lại . Con cảm thấy rất sung sướng phấn khích đến nỗi khi gặp bất kỳ ai Ba Mẹ , Anh Chi Em bạn bè con đều khuyến khích họ tập khí công để có được sức khỏe tốt hơn.
Nhưng trên hết con mong muốn được học tập Khí Công Y Đạo vì những lợi ích mà môn học này mang đến không chỉ cho chính bản thân mình mà còn cho tất cả mọi người trên thế giới .
Những dòng tin nhắn email không thể diễn tả hết nỗi lòng của con , con tha thiết kính mong Thầy hướng dẫn con đường để con có thể được học môn học này một cách bài bản nhất .
Con Kính chúc Thầy sức khỏe , yêu lắm nụ cười của Thầy !
Con rất mong chờ sự hồi âm của Thầy !
Con xin kính chào Thầy !
Dung Le <ledung12101989@gmail.com>



Thư 193

Thầy ơi : có lẽ chúa đã sinh ra thầy. Nhờ thầy mà con hiểu được gần như thông suốt nguyên lý các loại bệnh tật. Con còn hiểu được nguyên lý ông võ hoàng yên chữa bệnh nữa. Nhưng ông võ hoàng yên không chữa được gốc bệnh,vì ai đến ông ta cũng chữa liền mà k kiểm tra xem trong cơ thể thiếu gì? Thừa gì? Ông ấy chữa câm điếc,bại liệt bứu cổ...nếu như người nào không bị thiếu máu,thiếu đường,mà chỉ bị tắc khí thì bệnh khỏi hẳn. Còn người nào bị thiếu chất thì không bao giờ khỏi được.
Con thấy bứu cổ thì ông ấy bóp cho tan,câm thì túm móc lưỡi kéo ra,điếc thì nong lỗ tai,rồi vỗ cho thông khí thông máu,bại liệt thì nắn bóp mạnh cho tan máu bằm,thông khí,lôi kéo cho thông khí máu các động mạch. Cũng đều là nguyên lý chữa bệnh giống của thầy,nhưng theo nguyên lý chữa bệnh của thầy thì mới có thể chữa khỏi hoàn toàn. Còn ông võ hoàng yên chỉ chữa t thời và trước mắt.
Vậy mà y học lừa gạt chúng ta hàng bao nhiêu năm nay,chúng nó làm chết biết bao nhiêu người? Tệ bạc hơn nữa là vừa giết người vừa lấy tiền của bệnh nhân. Con thấy có mấy bệnh bình thường như viêm amidan,đau nhức xương khớp...mà chữa mãi vẫn chưa được. Quanh đi quẩn lại chỉ có kháng sinh,giảm đau,mổ xẻ. Y học tân tiến gì mà nghe đến thuốc tây ai cũng sợ,nghe đến mổ ai cũng khiếp.
Con không biết lấy gì để cảm tạ thầy,nhưng mong thầy chúc thầy luôn khoẻ mạnh sống thật lâu lâu nữa. Thầy sống thêm 1 ngày thì sẽ hạn chế được thêm số người bị tây y hại.
Van Giang Pham


Thư 194
Thầy Ngọc thương kính,
Tất cả đều là quả báo của chúng sinh. Ai đủ phúc thì được nghe Bồ Tát Huệ Tâm Hải mà thoát nghiệp bệnh. Ai chưa đủ phúc thì chưa được nghe, hoặc nghe rồi mà chưa tin, nên còn phải theo tây y mà trả nghiệp. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Trong tâm con luôn nghĩ Thầy đã là 1 vị Bồ Tát , quay lại cõi ta bà nầy vì đại nguyện để cứu giúp chúng sanh thoát khỏi cảnh đau khổ vì bệnh tật , và chỉ cho người ta biết con đường để tránh bệnh tật .
Thầy đã đến với con trong những lúc con đau đớn nhất . Nhờ Thầy khai sáng và chỉ bảo , con đã thực hành hàng ngày ,nhờ ân đức của Thầy mà chúng con đã vượt qua nhiều bệnh tật . được học môn : khí công y đạo và được gặp Phật Pháp chính là hạnh phúc nhất của con .

Chúng con cầu chúc cho THẦY NGỌC trường thọ để cứu khổ cho nhiều người bệnh khác .
Kính xin Chư Phật 10 phương luôn gia hộ cho Thầy chúng con trên mọi nẻo đường .
nguyen tien bac <bacnt65@gmail.com>


Thư 195
Chữa bệnh theo phương pháp của thầy rất hiệu quả .nhưng người bệnh phải chữa bằng nghị lực và sự tin tưởng tuyệt đối cách chỉ dạy của thầy dễ học và dễ hiểu .nhờ ơn thầy mà con chữa được bệnh suyễn .tiểu đường .viêm đại tràng của con và vợ con chẳng cần tốn nhiều tiền .ngàn lần con đội ơn soi sáng của thầy .con chỉ học để tự chữa bệnh cho mình và gia đình thôi chứ con cũng không kỳ vọng giúp được mọi người có thể họ cho rằng mình nói xạo nên con cũng không dám nói nhiều .con xin đội ơn thầy và trời phật đã soi sáng cho con
tomy lê

-----------------------

Thư 196
CHIA SẼ KINH NGHIỆM VÀ SỰ HIỂU BIẾT LÀ MỘT CÔNG ĐỨC LỚN !
Video : https://youtu.be/idF-hYWxjnE
Thưa các thầy và các bạn, xưa nay tôi trích ra và bổ túc những bài của thầy Ngọc vì những bài học đó tôi đã có kinh nghiệm, hiểu đuợc và đã trải qua. Có rất nhiều bài học và kinh nghiệm tôi không có, vả lại trình độ của tôi chưa đạt đến mức ấy nên không thể bổ túc đuợc…
Dù thầy là bậc cao thâm nhưng thầy rất cần chúng ta đóng góp. Một tí công của nhiều nguời góp lại, theo kinh nghiệm của bệnh tật mình thuyên giảm hay bị nghịch phản cũng là một công sức lớn lao để thầy và các bạn rút kinh nghiệm ra mà truyền đạt cho những nguời sau này.
Hôm nọ, cách đây 3 - 4 tuần có một vị B.S nguời Anh đến để gặp tôi chữa bệnh đau nhức khắp nguời. Lúc này đúng là ông ta nguời cứng như khúc củi ( nhưng không khô đét ) . Tôi hỏi vì sao mà nguời có cứng thế này, tôi lấy tay cầm lấy chân để giúp ông ta co duỗi nhưng khó khăn lắm vì nó quá cứng, tựa như những cành cây khô,nếu uống cong thì dễ gẫy vỡ. Đuợc hỏi, ông ta luyên thuyên trình bày và giảng nghĩa. Tôi bị cứng cơ khớp và cơ bắp thế này trên 27 năm. Đi khám rất nhiều nơi và chạy chọt Đông tây không nơi nào chữa đuợc. Bệnh càng ngày càng nặng, tôi thật thất vọng. Một hôm tôi đi khám, gặp một ông B.S Việt Nam soàng soàng, lè phè tuởng là loại tầm thuờng. Khi ông ta khám rờ vào nguời tôi, không cần hỏi tôi một điều gì. Ông ta phán “ Ông phải bỏ ngay những loại thuốc Statin chống cholesterol ( mỡ ) lập tức. Nếu không , không ai chữa đuợc bệnh này của ông .” Tôi rất kinh ngạc vì ông ta chưa hỏi mà sao biết đuợc tôi đang dùng. Tôi hỏi sao ông biết tôi đang dùng ? Ở đây mỗi ngày tôi gặp ít nhất 7/ 10 nguời đang dùng và gặp rất nhiều biến chứng không thể chữa đuợc. Những loại thuốc Statin chống cholesterol không chữa trị hoặc ngừa một bệnh gì cả. Nó chỉ có tác hại mà thôi, những bệnh tiểu đuờng, cao huyết áp, ung thư , viêm khớp, cứng cơ, rung lẩy bẩy “ Parkisons “, mất trí nhớ, phát xuất từ đây… Tôi vừa nghe xong rất kinh ngạc, bức xúc vì tôi là nguời đã và đang ra toa cho hết tất cả bệnh nhân của tôi. Tôi lên mạng và tìm hiểu thêm ở những sách vỡ thì mới vỡ lẽ … Ông ta nói với tôi, thưa B.S đây là kinh nghiệm của tôi. Và tôi đã bỏ tất cả thuốc Statin, thuốc chống cholesterol đuợc 3 năm, bệnh tình hôm nay đã đỡ nhiều nhưng cần phải nhiều năm thì mới cơ thể mới gạn lọc. Hôm nay tôi đuợc gặp B.S là nhờ một vài B.S khác giới thiệu. Chứ tôi đã châm cứu nhiều lần mà không thấy thuyên giảm. Đến giờ tôi rất tin về Dinh Duỡng học.
Sau khi lắng nghe sự trình bày và khám xết thì cơ bắp toàn thân từ cổ đến chân co cứng, nhưng đi đứng thì bình thuờng. Nếu để lâu , hậu quả khó luờng.
Sau đó, tôi châm 2 huyệt ( túc tam lý và tam âm giao “ S36 , Sp6 “ ) và xoa bóp cho cơ bắp mềm ra… Cho ông ta PHan Tả Diệp, uống 3 ngày …….. Bảo ông uống B12, B-complex, và B3. Hẹn lại 3 ngày sau …………
Sau 3 ngày , thì chân tay đã mêm ra đuợc ít nhất 60%. Hẹn thêm 3 ngày sau. Ông ta chữa trị thêm đó là lần cuối. Bệnh đã thuyên gỉam rất nhiều và ông ta phải đi về Kentucky “ tiểu bang của ông ta “.

ĐÓ LÀ KINH NGHIỆM LÂM SÀNG ………… Truớc kia mà chưa đuợc học của thầy Ngọc thì mình đâu có kiến thức để chữa bệnh này. Lúc đó đoán mò- hên xui. Thì có thể ông B.S này đến chữa chỉ một lần là bỏ chạy mất mạng. Cám ơn thầy Đỗ Đức Ngọc rất nhiều.

Cám ơn thầy ………… nếu các bạn đã đuợc chữa và huớng dẫn mà bệnh tình không thuyên gỉảm hoặc tệ hơn xin cho các thầy và các bạn biết. Vì trong chúng ta có nguời đã đuợc chữa ở nơi nào đó mà bệnh đã khá nhiều. Biết chia sẽ thì đó là công đức rất lớn. Chứ cần gì phải là thầy thuốc phải hiểu về thuốc
dr.Nam

----------------------

Thư 197 Uống đường chữa bao tử, sạn gan mật, phổi có nước, tiểu đường, thấp khớp
Video : https://youtu.be/goHBGDXNNC4
Thầy ơi Việt Nam người bệnh khổ lắm, cũng nhờ thầy dạy con, con làm theo đó rất nhiều người đã hết bệnh giống như tiên vậy thầy, người bệnh đông quá con không lo sức khoẻ của con mà lo cho người khác có phải đầu con có vấn đề phải không thầy ?

Thầy ơi sáng 4h con dậy học bài thầy dạy tới 7h con phải làm bệnh tới 12h trưa con lại học tới 3h con lại làm bệnh tới 8h xong con lại học tới khuya con kkhông có thời gian an ngủ con mệt lắm nhưng Việt Nam bệnh nhiều lắm lại nghèo con bốc thuốc không có lấy tiền, Mẹ Quan Âm độ cho con làm bệnh ai cũng hết, nên phòng thuốc nhà con đông lắm, sức khoẻ con không có, mà hoàn cảnh như vậy. Thầy ơi cho con một lời khuyên 
Thầy ơi không biết sao mà ai cũng bệnh, nhất là đau bao tử, con cũng biết là mất sức nhưng có lẽ nghiệp con nặng nên phải mắc nợ lo cho họ, từ trước tới giờ con không có học qua đông y hay tây y, người thầy của con là thầy, con rất tự hào về mình dù không được gặp thầy nhưng con vẫn trị bệnh cho rất nhiều người hết bằng phương pháp của thầy, thầy là Mẹ Quan Âm của con .
Con có trị bệnh cho một người gan có sỏi, đúng một tháng khám bác sĩ đã nói hết sỏi rồi chỉ còn vôi ít thôi thầy ơi. Con đã thành công rồi. Con cho ăn phở tái uống đường kéo gối và ủ bụng nóng, người này nghiêm chỉnh nên một tháng hết người bệnh mừng lắm thầy, con cũng mừng luôn.
Còn bà kia bị phổi có nước, con cũng cho ủ bụng nóng. Đi khám hết nước. Bây giờ phòng thuốc con đông lắm, thầy mừng dùm con nha thầy .
Cô bây giờ con mới biết khi siêng năng học tập thì trời không phụ lòng mình.

Thưa thầy từ ngày con học những bài học thầy dạy .Con đã giúp biết bao nhiêu người bệnh nghèo, bệnh tiểu đường, nhất là bệnh khớp, vì bệnh viện Việt Nam không nhân từ một ai đó, thầy, nếu có tiền thì trị, không tiền về chịu đau đi, một người thoát vĩ đệm phải mổ là 90 triệu, chưa tính tiền nằm viện, nhiều người không tiền, vô con, con kêu ăn phở uống đường tập kéo gối và cho thuốc hoạt huyết, nếu người nghe theo chừng 7 ngày là hết không phải tốn đồng nào ,còn tiểu đường con kêu ăn không cữ, ăn thoải mái nhưng con kêu tập, còn bệnh bao tử không tiêu con bắt uống đường và kéo gối, còn bệnh nhức đầu, mắt mờ con lễ mắt giống như thầy dạy và uống đường và ăn, có kết quả liền thầy, như tiên vậy, thầy con mừng lắm. Công con siêng năng học, bây giờ đã đạt hiệu quả rồi, thầy dạy rất rõ, dễ hiểu, con dễ tiếp thu, nhưng con lại hay quên.
Thầy ơi con tri bệnh đông lắm không có thời gian ăn uống, làm xong mệt chỉ muốn nằm, Hôm nay lưng con nhức nó chạy xuống háng, con đi không muốn nổi, con ráng làm, vì bệnh nhiều quá, trong lòng con lúc nào cũng nghĩ tới thầy, thần tượng của con.
Con chúc thầy một ngày vạn sự như ý chào thầy cô.
Trần Kim Phượng
--------------
Trả lời :
Càng chữa bệnh cho người ta nhiều thì cơ thể càng mất nhiều năng lượng là đường nên mới bị mệt. Giống như chạy xe hơi càng lâu, càng xa, chạy suốt ngày thì cần phải đổ xăng nhiều, cũng vậy càng làm việc nhiều và lâu càng phải uống đường. Xe chạy xong thì sẽ hết xăng, thì con người uống đường rồi làm việc nhiều thì cơ thể sẽ hết đường nên không sợ bị bệnh tiểu đường, nhưng nó cho mình nhiều năng lượng để làm việc suốt ngày không bị mệt.
Tôi làm việc nhiều nên mỗi ngày tôi uống 15 thìa đường : Sáng 3 thìa, gần trưa 3 thìa, sau trưa 3 thìa, chiều 3 thìa, tối trước khi đi ngủ 3 thìa, sáng ngủ dậy thấy khỏe.

Đường khi đói từ 6-8.0mmol/l, thỉ tôi giữ ở mức 7.0mmol/l là đường bình thường, nhưng khi làm việc vận động nhiều, phải có mức đường vận động từ 11-15mmol/l, sau khi làm việc tập thể dục khí công để hướng dẫn bệnh nhân tập theo thì đường của tôi từ 15mmol/l sẽ tụt mất dần, tôi hướng dẫn nhiều bệnh nhân thì tôi phải tập nhiều lần hơn bệnh nhân, thì cứ mỗi lần tập 20 phút cho 1 người thì đường tôi xuống từ 15 xuống còn 12, hướng dẫn tiếp cho người khác thì đường xuống còn 9, hướng dẫn tiếp cho người khác nữa thì còn 6, rồi lại uống đường cho tăng đường-huyết lên, giống như xe hết xăng lại đổ thêm xăng cho đầy bình, lại tập khí công hướng dẫn cho bệnh nhân tập theo thì đường lại xuống, lại uống đường rồi lại hướng dẫn bệnh nhân tập theo, đường lại xuống thì lại uống đường....
Mình càng tập nhiều càng mất năng lượng là mất đường, nhưng hậu quả chính kết quả tốt nó làm cho thể lực mình tập luyện nhều sẽ mạnh khỏe không bao giờ bị bệnh tật, nếu so sánh với học võ thuật, thì giống như văn ôn võ luyện mỗi ngày, đẳng cấp võ thuật sẽ càng cao, sức khỏe càng mạnh, nên nhiều người hỏi biến chứng của việc uống nhiều đường là gì thì có 2 câu trả lời :

1-Uống đường mà không tập khí công thì bị bệnh tiểu đường cao.
2-Còn uống nhiều đường mà uống xong phải tập luyện khí công thì đường biến thành năng lượng làm tăng sức khỏe làm việc không bao giờ mệt mỏi, có sức chịu đựng dẻo dai, trẻ hóa tế bào, khí huyết lưu thông, da mặt hồng hào.
Thân
doducngoc

--------------

Thư 198 Lực bất tòng tâm, áp dụng chưa đủ theo tiêu chuẩn Tinh-Khí-Thần
Video : https://youtu.be/2Jy1kr51RRo
Thưa thầy,
Con đã có may mắn được thực hành đo huyết áp, thử tiểu đường và tư vấn khí công y đạo cho các sư cô trong thiền viện Sùng Phúc.
Con đo thì thấy các cô huyết áp khá tốt tuy rằng chưa đảm bảo theo tiêu chuẩn khí công, mạch hàn do ăn uống kiêng đường và ăn chay sử dụng các chất hàn lạnh. Chỉ có vài cô bị huyết áp cao. Có người nói là huyết áp cao mà con đo khí lực chỉ có 100mmHg, con đã khyên cô dừng lại ngay.
Con muốn tiếp tục đi chữa bệnh tư vấn cho mọi người làm phước. Nhưng con nhận thấy mình còn yếu, huyết áp ở thể động còn thấp, có ăn đồ bổ nhưng khí không được chuyển, cứ ăn hoài mà vẫn không được đủ tiêu chuẩn, tức là rất dễ bị thấp. Nếu cứ bị hoài vậy nói ai người ta tin, đi chữa thì như các thầy nói là bị khí trược ảnh hưởng tới mình làm cho thêm bệnh, nên con cũng rất băn khoăn về điều này.
Đúng là khi mệt, thiếu đường, ngồi kiết già không được lâu, đau nhức, khó tập trung, uống đường vào thấy ngồi được lâu mà không đau.
Con nghĩ con cần học sâu hơn nữa để tìm ra nguyên nhân thay đổi huyết áp của mình như học về ngũ hành, kì cương bát pháp, các kinh, huyệt...mà chưa có hướng đi cụ thể nên cứ miên man mãi, bước ra ngoài mà khí huyết không có thì ảnh hưởng tới thân tướng mà nói cũng không ai người ta nghe mình. Đã vậy con lại còn thức khuya không chịu ngủ nữa.Vì muốn ngủ mà không ngủ được. Cũng rất may cho con là khi tham gia tư vấn sức khỏe cho các cô về đường, các cô tin và sử dụng ngay không ngăn ngại gì. Nhiều khi con muốn tập mà huyết áp vẫn thấp, con biết càng tập càng mất khi huyết thôi, phải ăn đồ bổ mới được tập theo lời chỉ dạy. Ý con muốn nói là con nhìn lại thì thấy huyết áp mình phụ thuộc vào thức ăn quá nhiều, con chưa biết tạng phủ bên trong khí hóa điều chỉnh thịnh suy như thế nào.Mà không ăn được 1 cái là chết luôn. nên khi chia xẻ con luôn hướng mọi người chú ý đến ăn uống, dùng đường mới được tập luyện. Nhiều khi con muốn trở thành người bị huyết áp cao một chút thì tập tành làm việc nó thoải mái hơn, chứ giờ chẳng có khí thực, hư vẫn hoàn hư khiến con cũng băn khoăn. Con cũng đang lập nhóm Khi công-Thiền Tông chuyên sâu để giúp mọi người muốn tìm hiểu về khí công và thiền. Tự cảm thấy hổ thẹn vì mình không thay đổi được huyết áp thì nói mãi cũng chẳng có ai nghe. Con băn khoăn là làm sao để con thành huyết áp cao thì con mới duy trì huyết áp ổn định, con cũng thu năng lượng tập nhiều bài được. Con muốn đi sâu vấn đề sự tạo thành máu thực là như thế nào,vì dư máu huyết thì huyết áp mới cao được. Giờ con thấy mình ăn hoài cũng chỉ đủ để tiêu dùng, không có khí huyết dự trữ, khí huyết hư hao hụt rất nhanh chóng, lấy đâu ra sức chữa bệnh cho người. Hay con phải xin ơn trên như thế nào, xin thầy chỉ dạy cho con...
CON CẢM ƠN THẦY! Dẫu sao có thực (huyết áp cao) mới vực được đạo (xin ơn trên, thu năng lượng, khai mở thiên môn, có thần thông,tha lực...).con sẽ cố gắng xem lại hết lý thuyết thầy cho và thường xuyên thực hành trước khi đặt ra câu hỏi tiếp theo ạ. Con cảm ơn thầy.
hong hoanh hoang

Trả lời :

Nếu xin ơn trên để không ăn mà no được thì cũng xin ơn trên cho khỏi bệnh khỏi cần ăn, khỏi cần học, thì có được không ?
Nếu không được thì phải trở về thực tế, phải ăn chất bổ cho tăng cân, uống đường cho năng lượng để tập khí công cho chuyển hóa thức ăn mà không bị mệt, theo hướng dẫn trong tài liệu đính kèm :
Phải tự học lý thuyết và cách chữa trong link này
khicongydaotornto/forum

------------------------


Thư 199 Suy tim suýt phải mổ do thiếu đường thiếu máu

Video : https://youtu.be/KpIf3bwZlmQ
Thầy có khỏe không ?
Kính thưa Thầy, Trước tiên học trò xin kính chúc Cô Thầy và quý quyến Thân Tâm an lạc.
Xuân rất cám ơn Thầy đã cho Xuân cơ hội đóng góp một phần nhỏ học hỏi trong công việc từ thiện và truyền đạt kinh nghiệm vô cùng quý báu về cách cứu cấp bệnh nhân bị bất tỉnh. Xuân cũng rất xin lỗi Thầy, lần đầu còn nhiều sơ sót trong công việc. Xuân xin rút kinh nghiệm và sẽ cố gắng học hỏi nhiều hơn nữa để không phụ công ơn giảng dạy rất tận tâm của Thầy dành cho các học trò của Thầy trong đó có Xuân. Xuân luôn trân trọng hai câu : Nhất tự vi sư, bán tự vi sư.
Xuân rất cảm ơn Thầy đã gửi tài liệu học tập kinh nghiệm rất quý báu mà Thầy đã dầy công tìm hiểu.
Các bài tập mới nhất như :
1-Bài tập lăn người làm hạ đường, trị các chứng đau nhức, khai thông hầu hết các huyệt đạo.
2-Bài tập làm hạ áp huyết, sử dụng vật nặng đè lên bụng
Hai bài này rất hữu hiệu. Bệnh nhân rất quý trọng công đức của Thầy.
Một lần nữa xin thay mặt bệnh nhân kính gửi đến Thầy lòng thành kính và biết ơn.
Thưa Thầy, người bệnh mà hôm trước học trò xin ý kiến Thầy có nên mổ tim hay không ,hôm nay đã khỏe nhiều và nhờ học trò chuyển lời tri ân Thầy nhờ Thầy đưa ra một Y -Lệnh chính xác kịp thời nên đã tránh được một lần mổ tim oan uổng .Người bệnh lần đàu đến với môn KCYD HA đo tay trai 87/61/89 tay phai 90/60/88 dường sau ăn 135 mg/dl .Các anh chị em trong nhóm đa tư vân vè tinh khí thần sức khỏe có khá hơn nhưng vẫn chưa tin tưởng lắm nên khám BS bảo nhập viện gấp nếu không mổ sẽ chết không biết lúc nào. Người bênh hỏi ý kiến học trò. Trước một quyết định quan trọng về sinh mệnh con người học trò không đủ tự tin nên học trò nhờ Thầy chỉ dạy . Thầy đã đưa ra quyết định dứt khoat và chính xác là mổ củng không trị đúng bệnh vì van tim hẹp là do thiếu lượng máu qua van tim chứ không phải đóng cặn nên mổ là sai lầm.
Nhờ ý kiến sang suốt của Thầy và ăn uống và tập luyện theo Thầy chỉ bảo ,hôm nay sưc khỏe của BN đã khá lên nhiều lúc nào cũng khỏe người ấm tiếng nói lớn có số do AH
trước ăn tay trai 103/81/83 Tay phải 110/73/82 đường 129 mg/dl Sau ăn TT 113/81/106 TP 101/72/93 đường 86 mg/dl ( ăn 1 chén cơm uống 3 thìa dường vàng và bánh ngọt )
Hàng ngày uống có uống Coca và đường nhiều lần nhưng khi đo dương vẫn thấp.
Kính chúc Thầy sức khỏe dồi dào, thân tâm an lạc.
Kính
Trần Văn Xuân

---------------------

Thư 200 Tự chữa suy thận mãn, đau lưng, bụng, hông, yếu chân

Video : https://youtu.be/WWXnY4yNJhc

Kính thưa Thầy,
Tôi tên Triệu Thị Bạch Tuyết, nữ, 70 tuổi, tôi bị suy thận mãn tính đã lâu, ăn muối thì sưng mặt từ lúc tôi 17 tuổi. Tôi cố gắng tập khí công theo video của thầy được khoảng hai tháng nay. Hôm qua trong khi tập kéo gối thổi hơi được 200 lần, tôi nghe đau buốt sát hông bên trái. Sau đó lấy tay chạm vào vùng đó nghe rất đau. Khi ngồi mà chạm vào hông trái thì ít đau hơn lúc nằm. Khi hít vào tôi nghe vùng hông trái nặng nặng chứ không đau. Chạm vào là đau chịu không nổi
Hôm qua tôi thở mệnh môn suốt đêm thấy bớt tiểu đêm. Đã 5 ngày nay, có người giúp tôi kéo gối ra sau, 500 lần một ngày. Sáng nay tôi tập kéo gối ra sau được 700 lần, kéo gối ra trước, thổi hơi được 500 lần, đồng thời uống nước đường nên khỏe ra, không mệt. Nhưng có một điều lạ là khi kéo gối trái phía trước, tôi nghe đau vùng hông trái, sát be sườn, đau nhiều lắm. Không đau ít, nhưng không đụng tới vùng hông trái thì không nghe đau
Ngoài ra khi kéo gối ra sau được vài trăm lần thì mấy bạn có kinh nghiệm kéo gối cho người bệnh nói cho tôi hay thận phải tôi nổi gồ lên, thận trái thì lép, nối lên ít hơn. Theo ý tôi, tôi lắng nghe cơ thế tôi thì tôi nghĩ rằng thận phải của tôi bị sưng vì tôi nghe đau thần kinh toạ phải, chân phải yếu và vùng thắt lưng phải bị tê. Tôi hy vọng tập mãi sẽ hết
Nhưng vùng lá lách đau thì nên tập thêm bài thể dục nào, xin Thầy chỉ giúp. Xin cảm ơn Thầy. Tôi có nghe video của Thầy, trong đó Thầy nói tỳ là mẹ của phổi và thận nên tôi trộm nghĩ biết đâu lá lách mới thực là bệnh của tôi. Lúc này tôi cảm thấy yếu hơn hay mệt mõi, chỉ muốn nằm. Hơi thở lúc nào cũng nồng nặc mùi amoniac. Không khỏe hơn. AH bên tay trái 114 /62_ 70 Áp huyết bên tay phải 115 /65_ 71 Tôi xin hết lòng biết ơn Thầy.
Kính thưa Thầy,
Hôm nay tôi bớt đau bụng vùng hông trái nhiều rồi. Tôi vẫn tập được 1,500 lần một ngày và vuốt bụng. Tôi mừng lắm và hết lo sợ
Tôi vô cùng biết ơn Thầy.
Thưa Thầy,
Tôi xin nhận là tôi quên uống đường nên tôi bị mệt. Từ nay tôi xin vâng lời Thầy tuyệt đối. Sáng nay tôi có uổng một ly đường nên tập xong tôi không thấy mệt như hôm qua. Thứ Ba tới có người bạn hứa dẫn tôi tới câu Lạc bộ Khí Công Y Đạo ở đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, tôi sẽ được cho biết nên mua máy đo đường huyết loại nào tốt và bền. Bây giờ Trung Quốc làm nhiều thứ. Ở VN mua rồi không đổi được như ở Mỹ, Canada. Máy đo áp huyết thì tôi mua cái nhỏ để tiện việc mang theo người, mỗi khi tôi đi xa. Tôi tin là tôi sẽ hết bệnh nếu tôi làm đúng lời Thầy dặn. Hôm trước khi tập bài thể dục của Thầy, tôi đau phần bên trong cẳng chân, chỗ sát đầu gối, đau rất nhiều, được Thầy cho biết vùng đó là đau thận. Nay vùng đó đã bớt đau rất nhiều. Bên chân trái hết đau đến 95%, bên chân phải hết khoảng 9O %. Tôi xin gửi đến Thầy lòng tri ân sâu sắc của tôi. Kính thư,
Triệu Thị Bạch Tuyết
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: MỤC ĐỌC THƯ CẢM ƠN MÔN HỌC KHÍ CÔNG Y ĐẠO

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 2 Tháng 7 26, 2021 11:18 pm

Đọc thư cảm ơn 201-205 môn học Khí Công Y Đạo tự chữa bệnh
https://youtu.be/7gGU-eI6N0M
Thư 201 :

Con Kính thưa thầy !
Trong thời gian vừa qua con tập khí công của thầy ạ
Con khỏi hoàn toàn bệnh trầm cảm
Con đặt lưng là ngủ từ tối đến 5h sáng ạ
Con béo lên được 7,5kg
Cháu nhà con khỏi mắt không phải đeo kính trọng 5 buổi . cháu bị loạn thị và cận thị ạ . Cháu nhà con chữa khỏi mắt cháu rất vui mừng hôm nào cũng tham gia tập khí công với bố mẹ ạ
Con cảm ơn thầy đã tìm ra môn khí công đã giúp đỡ con cũng như bao nhiêu người dân trên thế giới này . Mà con cũng như bao người dân trên thế giới này vật lộn trong nhiều năm, tốn kém bao nhiêu thời gian,mồ hôi công sức , tiền bạc và bảo nhiêu đau thương mất mát mát . Và những người thân yêu nhìn thấy chết trong đau khổ mà không giúp được họ
Với pháp môn của thầy ai mà thực hành và tìm hiểu kết quả có ngay ngày hoặc trong thời gian rất ngắn ạ
Con ngàn lần biết ơn thầy a.
QuangKhai vu <vuquangkhai6@gmail.com>



Thư 202 :
Dạ con chẳng biết lấy chi đền đáp ân đức của Thầy, nhờ phương pháp của Thầy con đã chữa được khá bệnh tật cho người khác.
Con kính chúc Thầy sức khỏe để tiếp tục giúp đỡ chúng sinh tự mình vượt qua bệnh tật.
Kính thư
Minh Vương


Thư 203
Thầy Ngọc kính mến, nhìn thầy chữa bệnh cho bệnh nhân trông phát thèm giá như thầy cho con địa chỉ cụ thể thì con nhất quyết con phải đến tận nhà thầy để con kính thăm thầy Ngọc ( kính thưa thầy Ngọc kính yêu con biết thầy lên mạng để làm từ thiện nhìn thầy đúng là người bậc hiền tài thế gian thật hiếm có)
Quy Le


Thư 204
Thầy Ngọc kính mến và và vo thanh tuan Dung thân mến,
Con đoán không nhầm khả năng thầy ở Việt Nam chứ ko phải ở Ca na đa ( nhưng vì thầy quá tài đức nên thầy đưa lên mạng để dạy truyền cho những người quan tâm đến sức khoẻ của mình và có năng khiếu băt chước làm theo thầy như con là Mậu Ninh Bình ví dụ vậy, các trợ lý của thầy Ngọc nhỉ, còn nếu không như con dự đoán nếu mà thầy cho địa chỉ cụ thể ở Việt Nam theo con dự đoán phải có khoảng 170 sân vận động bóng đá mới chứa hết bệnh nhân mỗi ngày vì bây giờ quá nhiều người mắc phải căn bệnh mà thầy Ngọc đang truyền dạy trên mạng có phải không thưa thây Ngọc và các trợ lý đắc lực của thầy kính mến). Con bọc bạch vài điều xin thầy đừng mắng con thầy nhé cuối cùng con mong thầy lúc nào cũng rất dồi dào sức khoẻ và dồi dào vui vẻ để con và mọi người được thụ hưởng tài đức về cơ học và đông y mà thầy đã dạy truyền đến con và thưa thầy những video của thầy dạy truyền con lưu không sót một video nào thầy ạ. Cuối cùng con vẫn hy vọng một ngày nào đó con gặp được thầy thật thầy Ngọc kính quý nhất của con ạ)
Mậu Ninh Bình



Thư 205
Con nghe Thầy giảng bài; y học bổ sung thực dụng 2017 tại Hiền Như Tịnh Thất hay quá Thầy ạ. Bài giảng này hầu như Thầy đã tổng hợp tất cả những bài giảng trước của Thầy, con như được ôn lại toàn bộ kiến thức mà con đã được nghe Thầy giảng ạ. Con vẫn đang cố gắng thực tập theo những lời Thầy đã dạy để chữa bệnh mất ngủ Thầy ạ. Con đã cải thiện được giấc ngủ rất nhiều rồi, thỉnh thoảng con vẫn bị có đêm thức trắng không buồn ngủ chắc vì vẫn còn dư âm của mấy chục năm mất ngủ. Những đêm như thế con lại nằm thở thiền và nghĩ đến giọng nói của Thầy là con thấy ấm áp yên tâm Thầy ạ. Con kính chúc Thầy luôn mạnh khỏe để chúng con luôn được nghe những bài giảng quá tuyệt vời của Thầy ạ!
Con Nguyễn Hải Sinh, Hà nội

Đọc thư cảm ơn 206-210 môn học Khí Công Y Đạo tự chữa bệnh
https://youtu.be/bGiz8yelU9s

Thư 206
Kính thầy .
Chúng con biết tâm thầy từ bi muốn giúp nhiều người bớt khỗ vì những bệnh xem ra dễ dàng ,theo đông y , nghiã là cách chữa bệnh từ gốc , tìm nguyên nhân biết tại sao cơ thể phải bệnh ,mà từ lâu tây y đành bó tay như đau đầu.....vì họ chữa bệnh theo bài học và bị sự điều khiển vì lợi nhuận của giơí tài phiệt nữa...., chi phí y tế quá cao.... .,
Vì tâm nguyện ấy thầy đã không quản thời giờ và sức khoẻ , mang sự hiểu biết y học qua môn KCYD truyền bá khắp nơi mong mọi ngươì có chút kiến thức qua sự tập luyện và theo dõi sức khoẻ bằng những máy móc hiện đại như máy áp huyết , đường....., gần đây lại thầy dạy thêm về sự kiễm soát cách khám bệnh bằng nước bọt , nước tiểu ... để biết độ acid hay kềm trong thực phẩm mà điều chỉnh hầu tránh đưuợc những bệnh đáng tiết ..... tâm nguyện thầy bao la qúa đã giúp được bao người thoát đựoc cửa tử. Bao người ngưỡng mộ , qúy kính tài đức nên mong đựơc gặp thầy , chớ họ đã xem các bài vỡ qua trang mạng hết rồi , có vài người ở tiểu bang xa lận , nay biết thầy đến Boston ....., sẽ gặp thầy tại Boston , sau đó có thể họ sẽ đi sang Montreal du ngoạn.

Biết mình kiến thức chẳng là bao , nhưng cũng thiết tha mong mang phương pháp KCYD của thầy giới thiệu đến nhiều người , phục vụ tha nhân , (ai nghĩ gì con cũng chấp nhận....thôi!!!) như đã trình bày cùng thầy trước kia cho biết thời gian thuận tiện thầy sang Boston ,(sẽ đăng báo)
Tụi con sẽ phối hợp với các thành viên cộng đồng (Họ đã hứa với con .....) , thư mời thêm các hội đoàn nữa, và thông báo các chợ ...., dự trù thành phần tham dự có chút kiến thức do được hướng dẩn buổi dạy của thầy , sau buổi dạy mới đến thực hành phần chữa bệnh , có kết qủa , thêm sự giãi thích của thầy nữa ,( cũng như ai cũng ngán và sợ ...đường), thì sự hy sinh thơì gian thầy và các bạn (Hằng , Thành...) không phí, buỗi giảng điều hành do thầy chớ đâu bị ảnh hưỡng business của ai đâu?????
Giờ theo chương trình mới do các anh chị em Boston sắp thì thầy đến để chữa bệnh thôi , ( nghe chữa bệnh miễn phí thì hội trường sẽ đông , nhưng sau đó những người nầy có chịu theo dõi như PP thầy hướng dẫn không? , như thầy VHY sang chữa bệnh hằng trăm bệnh đau , bại liệt...., bây giờ có mấy người khỏi?) phí công thầy VHY từ VN sang.....), vì mục đích họ đến để chưã bệnh mà thôi .
Con nghĩ nếu mục đích chĩ chữa bệnh thì lấy thông cáo của Toronto là dầy đủ rồi .
Kính thầy .
Dung Trandang <trandangdung88@gmail.com>



Thư 207

HƠN 1 NĂM HỌC ĐƯỢC NHỮNG GÌ TỪ LỜI DẠY CỦA THẦY QUA YOUTUBE. CÁM ƠN THẦY NGỌC !!!

BIẾT MỚI SỐNG KHỎE!

Kiến thức của ta bị đóng khung
Hiểu biết trong giới hạn chung chung
Bằng lòng sống chết trong chiếc hộp
Không biết ngoài kia bao lạ lùng.

Bệnh tật tứ bề cứ bủa vây
Đổ thừa: "Trời kêu ai dạ ngay!"
Gặp bệnh nan y đành chờ chết
Không biết tại số hay nghiệp đây?!

Mạnh yếu đều do Tinh - Khí - Thần
Ăn đúng, uống đủ sức khỏe cần
Vận động hít thở theo khí huyết
Tư duy tích cực trí thanh xuân.

Ngũ vị: Mặn - Đắng - Cay - Chua - Ngọt
Ngũ tạng: Thận - Tâm - Phế - Can - Tỳ
Ngũ hành: Thủy - Hỏa - Kim - Mộc - Thổ
Ảnh hưởng: Sợ - Vui - Buồn - Giận - Lo.

Âm - Dương điều hòa do Khí - Huyết
Đường cao hay thấp kiểm nhịp tim
Chiều cao trừ một trăm cân nặng
Béo gầy: nặng chia cao bình phương.

Vì thiếu máu nên van tim hẹp
Bởi máu cao nên hở van tim
Khí lực quá cao gây tai biến
Huyết lực mạnh nhồi máu cơ tim.

Dùng chất chua - hàn: hạ huyết áp
Chất nhiệt - ngọt: nâng huyết áp cao
Khí áp cao: nhức đầu, trán nhiệt.
Khí áp thấp: chóng mặt, trán hàn.

Bịt mũi, miệng thổi dài hạ áp,
Chú trọng thổi ra hơn hít vào.
Ngậm miệng, thở mũi làm tăng áp,
Chú trọng hít vào hơn thở ra.

Đường cao, vận động nhiều sẽ xuống,
Không cần phải uống thuốc trọn đời.
Dùng đường cát vàng khi đường hạ.
Người liệt mới uống thuốc trọn đời.

-Nguyễn Đông Y-
Phero Ngoc<pherominhngoc@yahoo.com>



Thư 208
Adidaphat... Kính chào thầy con rất cảm ơn những bài tập của thầy giúp con giữ sức khỏe hiên nay, tất cả bác sĩ con đi khám từ Đông y đến tây y họ chưa bao giờ giảng nói rõ ràng dễ hiểu như thầy, con kính chúc thầy nhiều sức khỏe luôn an lạc... con biết video thầy đúng duyên con vừa phát bệnh, thank you so much.
Namo Amita Buddha Nguyện cầu mười phương phật luôn gia trì thầy thật nhiều sức khỏe sống lâu ngàn tuổi cứu độ chúng sanh thoát khỏi bệnh tật từ tâm lẫn thể xác, con được phước duyên gặp thầy để học chữa bệnh của con chỉ trong một tuần mà sức khỏe con đã tiến triển rất nhiều tinh thần cũng vui vẻ hơn. Phước cho ai tin và học theo. A Di Đà Phật
Amita Buddha



Thư 209
Thầy ơi, những bài giảng của Thầy nghe hay quá chừng luôn, quá tuyệt vời luôn, lý luận của Thầy quá chặt chẽ và rất logic, tuyệt vời trên cả tuyệt vời luôn. Những lời giảng của Thầy đối với con là những lời vàng tiếng ngọc vậy đó, con ước gì được gặp Thầy tận mặt, được diện kiến Thầy ở ngoài đời nhỉ, hic hic...Xin đề nghị những ai mà không thích nghe Thầy giảng bài cũng đừng nên dùng những lời lẽ khiếm nhã mất văn hóa đối với Thầy như vậy, Thầy là vị Phật xuống trần gian để cứu vớt chúng sanh đau khổ đấy, nếu là người có văn hóa thì đừng nên nói chuyệt mất văn hóa đối với người Thầy mà mình kính yêu này nhé...


Thư 210
Chào thầy, con đã đọc rất nhiều về các bài viết và trả lời của thầy trên mạng. Phải công nhận rằng Khí Công Y Đạo quá tuyệt vời.
Con xin thưa chuyện với thầy một việc sau: Con có đứa con trai năm nay 7 tuổi, cháu bị bệnh viêm kết mạc Mắt và loạn thị. Con đã áp dụng và chữa trị thành công bệnh viêm kết mạc Mắt cho con trai của con, còn độ loạn thị thì đã ổn định và mắt nhìn sáng hơn.
Trong bài viết và video chữa các bệnh về Mắt làm sáng mắt nhìn rõ, theo con hiểu là sẽ giúp làm giảm độ cận, viễn thị và loạn thị ( vì cháu còn nhỏ nên không thể dạy tập dịch cân kinh 2 nhịp được ) không biết có phải như vậy không. Xin Thầy chỉ dạy giúp.
Kính Thầy..!
Con chân thành cảm ơn thầy đã cho chúng con những bài học quý bau để tự cứu mình ,cứu gia đình và mọi người. Thầy đúng là vị bồ tát mang đến sức khỏe cho tất cả chúng con. Chúng con chúc thầy Luôn luôn mạnh khỏe an lạc và tiếp tục giúp đỡ chúng con và những bệnh nhân đang gặp nhiều khó khăn , để chúng con cũng có được một Thân Tâm An Lạc Mạnh khỏe cũng như thầy.
Con chân thành cảm ơn thầy
Tâm Lê <minhtam.vpdkvl@gmail.com>

--------------------

Thư 211
Chúng con cảm ơn Thầy cho những bài học quý báu. Từ ngày được học theo thầy chúng con đã tự biết điều chỉnh cơ thể của mình mỗi khi có những triệu chứng bất ổn mà không sợ sệt hoang mang nữa. Giờ đây chúng con đã được khỏe Mạnh, sống rất vui vẻ yêu đời. Và giúp những người xung quanh cũng được khỏe mạnh như chúng con. Cảm ơn thầy, một vị bồ tát đến đây để cho chúng con những ngày sống có chất lượng.
Chúng con chúc thầy luôn khỏe mạnh và cho chúng con thêm nhiều bài học quý báu nữa.
Chúng con xin cảm ơn thầy.
Dzung Ket va các bạn ở Toronto va Philadelphia !


Thư 212
Thầy ạ con dã tiến bộ về sức khỏe rồi thầy ạ .Tuy huyết áp chưa đạt đến chuẩn nhưng thấy người nóng lên
Buổi sáng tập động công .Buổi tối tập ép gối .rồi Đan điền thần ngủ luôn lúc nào không hay.Người tỉnh táo yêu đời hơn.
tu duong


Thư 213
Kính chào thầy Đỗ Đức Ngọc,
Tôi tên là Nguyễn thị Hương Lan, đang ở Việt nam là học trò của thầy Nguyễn Thành Công, bác sỹ đông y , người đã dày công nghiên cứu các phương pháp trị liệu của thầy Đỗ Đức Ngọc, và đã truyền bá rộng rãi trong dân gian ở Việt nam. Hiện nay người đang đi du lịch ở Canada.
Nhân dịp chuyến sang chơi ở Canada, thầy Công có nguyện vọng muốn yết kiến thầy Ngọc trước là để thăm viếng, học hỏi sau là để chuyển một số thứ mà bà con ở quê Việt nhắn gửi. Xin thầy cho biết làm thế nào để thầy Công có thể liên lạc được với thầy Đỗ đức Ngọc, ở Canada.
Kính mong thầy sớm sắp xếp, bởi vì thầy Công không ở lâu tại Canada
Mong nhận được tin tức tốt lành từ thầy Đỗ đức Ngọc. Kính chúc sức khỏe và cầu Chúa ban phước cho thầy
Kính thư
Nguyễn thị Hương Lan



Thư 214
Hôm qua, sau khi con gửi mail cho Thầy, con chưa nhận được cách chữa này, con có lên thăm bệnh nhân, thấy bệnh nhân hơi khỏe nhưng mắt lờ đờ, mặt đỏ và như có kim châm mặt, lưỡi hơi đớ. con cho đo huyết áp thấy lên 148/80/91, đường 100. con đoán là các hiện tượng này do thiếu đường và lên tăng xông( vì bệnh nhận khai mới uống 2 gói bột ngũ cốc cách đây 2 tiếng lúc 3h và con đo lúc đó 5h, bệnh nhân nam 59t). con cho bệnh nhân uống 1 ly nước chanh pha 2 muỗng đường nóng ấm và cho nói chuyện cùng con, khoảng 20 phút sau đo lại HA: 138/78/81 bệnh nhân nói không còn bị lẹo lưỡi nữa, nói chuyện lưu loát và lòng ngực bớt mệt.Phương pháp đo HA và đường để biết bệnh và chữa kịp thời hay quá Thầy ơi.!con cám ơn Thầy ạ!
dao nguyen thi ngoc <dao_nguyen1980@yahoo.com>



Thư 215
Con cảm ơn thầy .con luôn chúc thầy mạnh khỏe. Con xem thầy trên qua  Youtube con thấy thầy phong độ. đôi mắt  thầy rất sáng. Xem trang của thầy con tuy tiếp thu chậm nhưng những gì thầy dạy thật hữu ích cho sức khỏe, con rất yêu thích những bài giảng của thầy, con yêu người thầy mà đáng kính nhất mà còn biết.
huyenhuy2017@gmail.com
--------------------



Thư 216 Chữa theo Tinh-Khí-Thần khỏi bệnh cận thị, đau đầu, cao đường, cao máu
Video :
Khí công y đạo- number one
Con xin kính chào thầy ạ.
Con tên là Đỗ việt hà, sinh năm 1983, hiện tại đang sinh sống ở Hà nội, Việt Nam, con là 1 kỹ sư máy bay
Sau 5 tháng kể từ ngày 15/3 âm lịch . Cuộc sống của con tưởng chừng không lối thoát, gia đình kiệt quệ về kinh tế, tình cảm bố mẹ, vợ chồng, con cái rạn nứt trầm trọng chỉ vì lối sống sai lầm của mình. Đúng thời điểm đó, may mắn cho con được đọc bài viết của thầy về cách giải nghiệp bệnh. Và con đã thử...Cuộc sống của con thay đổi đáng mừng, mọi bế tắc dần được giải quyết.
Con đã may mắn được ơn trên và chư vị để tâm cho phép con được tu học đạo đặc biệt là y Pháp.
Con đã được ơn trên và chư vị chỉ cho cách chữa bệnh cho bản thân mình qua các động tác động công và tĩnh công từ bệnh về mắt, đầu, cột sống, lục phủ ngũ tạng. Sức khoẻ của con tăng lên đáng kể.
Con bắt đầu nghiên cứu, tìm hiểu về y học, đặc biệt là khí công y đạo của thầy.
Con đã xin ơn trên cho con được chữa bệnh làm phước giúp đời, thế là lần lượt các bệnh nhân đến xin con chữa ngày một đông. Bắt đầu từ việc chữa bệnh cận thị đến hầu hết các loại bệnh.
Con kết hợp các bài học được ơn trên và chư vị đã dạy cho và phương Pháp khí công y đạo của thầy lấy Tinh- Khí-Thần là chủ đạo để chữa bệnh. Và con đã thành công bước đầu trong con đường hành nghề y cứu đời. Con xin được kể ra một vài bệnh mà con đã chữa:
1.Bệnh cận thị: Hè vừa rồi con tiến hành chữa cận thị cho bản thân mình và các cháu nhỏ khoảng 30 cháu.Các cháu cận dưới 3 độ khỏi hoàn toàn sau 15 ngày.

2.Bệnh đau đầu, mất ngủ nhiều năm: 1 phương Pháp mới con được học từ ơn trên và chư vị là vỗ bằng tay theo nhịp điệu, cường độ. Sau đó con kết hợp chỉ dẫn cho bệnh nhân ép gối và thở đan điền tinh, thần. Chỉ sau 1 lần Vỗ và tối vế thở Đan điền là bệnh nhân đã hầu như hết đau đầu và ngủ ngon đến sáng

3.Bệnh tiểu đường: Cho áp dụng việc xoa bụng cho bệnh nhân, ấn 3 huyệt khí hải, trung quản., và hướng dẫn bệnh nhân Ép gối, thở đan điền. Bệnh nhân giờ đã bỏ hẳn thuốc tiểu đường, chỉ số an toàn trước ăn 6-8 mmol/l.

4.Bệnh huyết áp cao: Áp dụng vuốt xương ống quyển 2 chân và ép gối. 100% bỏ thuốc huyết áp cao

5.Bệnh xương khớp: Điển hình 1 chị bán hoa quả thâm niên 30 năm. Bị ảnh hưởng hoá chất dẫn đến cơ thể suy nhược, mất ngủ, hàng đêm nằm mơ có người kéo đi, bị đa khớp, 2 cổ tay cứng đơ, tay trái bị phù, biến dạng, liệt 80%.Chữa nhiều nơi không khỏi, tay trái mất khả năng làm việc 5 năm nay. Sau khi đo huyết áp, chẩn đoàn bệnh con vận dụng chữa cho chị ấy:
Tinh : Cho chị Uống đương quy tửu, ngũ vị tử, phan tả diệp. Kết hợp ăn uống thức ăn bổ máu.
Khí: xoa bóp, bấm huyệt cho bệnh nhân từ tha lực nhận được từ ơn trên.
Hướng dẫn bênh nhân tập các bài tập động công, tĩnh công.
Thần: Hướng dẫn bệnh nhân đọc trì Chú đại bi, đọc kinh phật
Sau 3 tháng, bênh nhân lên 3 cân, da không còn sạm, ăn ngủ tốt không còn mơ có người kéo đi nữa, người đã ra mồ hôi, trước khi chữa rất sợ lạnh, mùa hè vẫn phải mặc Áo rét, tay trái đã cử động bình thường, hết phù thũng, độc tố cho thuốc bảo quản hoa quả dồn lại 1 chỗ to lên như quả cam. Loay hoay mất 1 tuần không biết xử trí thế nào, con phải lấy kim tiêm châm cho chảy ra và lấy lá táo giã đắp hút độc tố ra.Độc tố ra hàng ngày, cơ thể chị ấy tự nhiên sáng hẳn lên. Đây là ca chữa bệnh đầu tiên và tâm đắc nhất
Còn nhiều ca bệnh nữa con sẽ xin kể lại cho thấy sau ạ,
Hiện tại con chữa thêm rất nhiều bệnh mà con chưa được trải nghiệm bao giờ: bệnh thoát vị, đau đầu gối, u vú.. Khó khăn trước mắt nhưng con sẽ cố gắng.

Nay con viết thư cho thầy, dù chưa có duyên được gặp thầy. Nhưng đối với con, thầy là ngọn hải đăng dẫn đường chỉ lối cho con trên con đường đạo. Con tha thiết mong thầy nhận con là đệ tử. Con may mắn đã có được người thầy tâm linh ở thế giới vô hình là ơn trên, chư vị. Con sẽ may mắn hơn nữa được có thêm người thầy trên trần gian, thế giới hữu hình hướng dẫn cho mình tu tập, hành đạo cứu đời.
Ước muốn của con được tiếp nối Khí công y đạo của thầy để phát triển hơn nữa ngành y học bổ sung này, mở rộng nó và tiếp cận gần hơn nữa với mọi người. Ở việt nam, nhà nhà, người người sống theo lối sống khí công y đạo, mọi bênh tiêu tán, mọi xấu xa tiêu trừ.
Con Chí tâm đảnh lễ Ơn trên, chư vị, tổ, thầy.
Nam mô a di đà phật
do viet ha <qm2412@gmail.com>
--------
Hello Do Việt Ha
Chưa từng được gặp sư phụ mà đã làm được những điều thật kỳ diệu. Đúng là duyên kiếp từ nhiều đời đấy. Thầy chắc hoan hỉ lắm và mong rằng sẽ có thật nhiều Đe tử tâm huyết Như vậy Để duy trì và tiếp tục phát huy pháp môn huu ích này đến cho mọi người , được hưởng lợi lạc, thân tâm khỏe mạnh , giúp mình, giúp đời. Thật đáng hoan nghenh và học hỏi Từ tấm gương sáng của bạn.
Bái phục
Dung Ket !
Canada



Thư 217 Các bài tập khí công chữa bệnh
Video : https://youtu.be/YFRY3m2mzIw
Kính thưa Thầy!
Con là Trần Hoài Văn, hiện đang sinh sống tại Hà Nội. Hôm nay, con mạn phép viết thư này gửi tới Thầy!
Lời đầu thư, con xin cầu Trời Phật phù hộ cho Thầy luôn mạnh khỏe, trường thọ để Thầy tiếp tục sự nghiệp cứu đời, cứu người qua những cách chữa bệnh, các bài tập rất khoa học, thiết thực với những bệnh nhân đã trong tình trạng “vô phương cứu chữa”. Con xin được bày tỏ sự kính trọng vô bờ bến trước tài năng, đức độ của Thầy!
Sau là, con xin được hỏi Thầy một việc. Câu hỏi này con đã gửi email tới Thầy từ khoảng 5-6 năm trước. Nhưng có lẽ do quá bận rộn nên Thầy chưa trả lời con.
Câu hỏi của con như sau: Thưa Thầy, bản thân con đã từng là người mắc bệnh viêm đa khớp rất nặng. Chữa trị đủ mọi nơi không khỏi, kể cả tây y lẫn đông y. Nhưng sau con có phúc được gặp Sư Phụ của mình là Thầy Nguyễn Văn Hoài (Sư Phụ con đã tạ thế năm 2015, thọ 79 tuổi). Sư Phụ dạy cho con những bài khí công mà Người đã học được ở các bậc Thầy khác trong cuộc đời tu tập, tầm sư học đạo của mình. Con đã tập theo những gì được Sư Phụ truyền dạy từ tháng 7/2007. Sau một thời gian đã hoàn toàn khỏe mạnh, khỏi mọi bệnh tật và được Sư Phụ cho phép hướng dẫn lại cho những người khác.
Trong số những bài Sư Phụ dạy, con thấy có một bài tên là “Nạp Xả” rất giống với bài “Nạp khí trung tiêu” mà Thầy vẫn dạy trong môn phái Khí công Y đạo. Sự giống nhau này con biết được là do phản ánh của bạn bè và cả những học viên khác khi được con hướng dẫn bài “Nạp xả”. Thế nhưng thoạt đầu, con không bận tâm (xin Thầy thứ lỗi), bởi trước đó con cũng đã từng tập một số môn phái võ thuật, thấy giữa các môn phái có nhiều đòn thế, bài quyền khá hoặc rất giống nhau. Những bài này có thể hoàn toàn trùng tên, hoặc mang những tên khác nhau. Ngay đến khi tập khí công, con cũng thấy nhiều môn phái, nhiều bậc Thầy dạy cho học trò mình các bài như Dịch cân kinh, Bát đoạn cẩm, Ngũ hành khí công, Lục tự khí công… Và con không thấy có ai nêu ra vấn đề gì về “bản quyền”, bởi những kiến thức này đã trở thành tài sản chung của nhân loại. Do đó, con không nghĩ gì nhiều về sự giống nhau giữa “Nạp xả” và “Nạp khí trung tiêu”, bởi dòng suy nghĩ như con vừa thưa với Thầy.
Thế nhưng, trong suốt quá trình hướng dẫn học viên, con vẫn nhận được những thắc mắc tương tự về hai bài này. Và có nhiều học viên Khí công Y đạo còn khẳng định với con rằng: Bài “Nạp khí trung tiêu” là do Thầy Đỗ Đức Ngọc sáng tạo ra. Con đem thắc mắc này hỏi Sư Phụ của mình, thì nhận được câu trả lời: “Thầy không tự sáng tạo ra bất kì bài gì. Tất cả những gì mà Thầy dạy lại cho con là đều được học từ các bậc Thầy khác. Riêng Thầy Đỗ Đức Ngọc, thì Thầy chưa được thụ giáo trực tiếp bao giờ”. (Xin mở ngoặc nói cho rõ: Sư Phụ của con tuổi cao và do đó có hạn chế là không dùng mạng Internet, chỉ học theo lối truyền thống là “cầm tay chỉ việc”)
Sau khi hỏi và được Sư Phụ của mình giải đáp như vậy, thì con biết rằng: Cũng như tất cả những bài khí công đã để lại cho chúng con, Sư Phụ của con học lại từ những bậc Thầy khác, chứ không hề tự sáng tạo ra. Vậy rất có thể bài “Nạp xả” này Sư Phụ của con được một bậc Thầy nào đó dạy lại từ một môn phái nào đó hoặc cũng có thể chính người dạy lại cho Sư Phụ của con lại là một học trò của Thầy Đỗ Đức Ngọc chăng?”
Hôm nay con viết thư này tới Thầy, với mong muốn được nhận câu trả lời chính thức. Nếu bài “Nạp khí trung tiêu” không phải do Thầy sáng tạo ra, thì nghĩa là nó cũng như những bài khí công đã thành danh, đã trở thành tài sản chung của nhân loại như: Dịch cân kinh, Bát đoạn cẩm, Ngũ cầm hí, Ngũ hành khí công, Lục tự… ?!
Còn nếu trong trường hợp bài này do Thầy sáng tạo ra, thì con xin phép được đề đạt:
1/Xin Thầy cho phép con tiếp tục được phổ truyền bài tập quí giá này tới các học viên để mọi người được hưởng lợi lạc vô bờ bến của nó trong việc tập luyện, nâng cao sức khỏe của bản thân, cộng đồng. Đương nhiên, lúc đó, con sẽ giới thiệu rõ nguồn gốc của bài tập này là do Thầy Đỗ Đức Ngọc sáng tạo ra.
2/Trong trường hợp nếu Thầy không đồng ý, con sẽ gỡ bỏ bài này ra khỏi giáo trình huấn luyện của mình và thay thế bằng những bài khác (Bởi trong chùm bài tập nâng cao chức năng hệ tiêu hóa, tuần hoàn mà con được Sư Phụ của mình truyền dạy, còn có cả gần chục bài khác. Và rất nhiều bài cũng có những động tác khá giống với “Nạp khí trung tiêu”. Sau này, trong quá trình tìm hiểu, con thấy những môn phái đã thành danh từ hàng nhiều ngàn năm nay như Hatha Yoga cũng có những động tác khá giống như vậy).
Thầy Đỗ Đức Ngọc kính mến!
Trên đây là những thắc mắc, băn khoăn của con về bài “Nạp xả” (do Sư Phụ truyền dạy) và bài “Nạp khí trung tiêu” do Thầy truyền dạy trong bộ môn Khí công Y đạo. Con xin Thầy bớt chút thời gian đọc và trả lời cho con được biết.
Con thành thật xin lỗi vì đã làm mất thời gian quí báu của Thầy. Nhưng con cần phải hỏi để đảm bảo sự rõ ràng, minh bạch, tính chính thống của những kiến thức mà bản thân con tập luyện và hướng dẫn lại cho người khác.
Con xin phép được dừng bút tại đây. Một lần nữa, con xin kính chúc Thầy luôn mạnh khỏe, trường thọ để tiếp tục sự nghiệp phổ độ chúng sinh của mình.
Kính thư,
Con Trần Hoài Văn.<vanvtv68@yahoo.pl>

----------
Mai Thao Huan Theo đạo Phật là phạm vào 1 trong 5 giới cấm mà Đức Phật khuyên người tu hành hay hành giả : Không trộm cướp.
Phật không tạo ra tai họa để trừng phạt chúng ta. Tòa án chính là luật Nhân Quả.
Tuy quan điểm của Thầy Ngọc - môn khí công y đạo là : "Kiến thức y khoa là tài sản chung của nhân loại, không phải của riêng ta, không phải tài của ta, nên không có gì là của ta để phải dấu diếm giữ lại làm của riêng, mà cần phổ biến rộng rãi cho nhân loại tự biết, tự chữa.".
Dân tộc ta có truyền thông tôn sư trọng đạo. Đó là một truyền thống tốt đẹp của một dân tộc văn hiến và hiếu học. Từ xa xưa đã có câu ca:
Muốn sang thì bắc cầu kiều
Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy
Hoặc thâm thúy hơn, ông cha ta cũng từng nhắc con cháu: Nhất tự vi sư, bán tự vi sư (Một chữ là thầy, nửa chữ cũng là thầy).
Mọi người tự phân biệt đâu là tốt, đâu là xấu, đâu là chánh , đâu là tà.

Trả lời :
Bài này do tội tự chế ra và tự đặt tên đưa khí lực vào phần trung tiêu giúp cho chức năng tiêu hóa hấp thụ và chuyển hóa thức ăn thành máu, nên gọi là Nạp Khí Trung Tiêu theo nghĩa của đông y khí công, để giúp mọi người tập, đã phổ biến trên internet là tài sản chung của nhân loại rồi, không có gì là phạm giới. Khi nào là tài sản riêng không phổ biến cho ai, tự nhiên có người sử dụng nó mà không xin phép mới phạm giới.

------------------


Thư 218 Áp dụng chữa bệnh thiện nguyện theo KCYĐ cho mọi người khỏi bệnh

Video : https://youtu.be/U4OoiuawADA
Thầy kính quý!
Dạ Thưa Thầy! Trước tiên con thành thật xin lỗi thầy vì con chưa xin phép thầy, chưa được thầy đồng ý cho phép nhập môn vào gia đình KCYD mà con đã tự ý dùng phương pháp của thầy để trị bệnh cho rất nhiều bà con khỏi bệnh ạ.
Thầy ơi, hôm nay cũng đã tròn 4 tháng kể từ ngày con có duyên biết đến phương pháp trị bệnh theo KCYD của Thầy, con thật sự vui mừng và say mê với phương pháp mà thầy đả sáng tạo ra ạ.
Con đã đọc tài liệu về mục cách chữa bệnh theo chuyên khoa, xem các video giảng dạy và hướng dẫn trị bệnh của thầy trên youtube, càng xem con càng thích và càng yêu hơn cái môn KCYD của thầy.
Thầy ơi, đến hôm nay con đả có đủ tự tin để viết thư thăm thầy và rất thiết tha mong thầy nhận con làm đồ đệ trực tiếp của thầy ạ.
Con kể sơ qua về con để thầy biết nha: con năm nay 31 tuổi, tốt nghiệp đại học chuyên nghành quản trị kinh doanh, từng hùn với bạn mở trung tâm dạy yoga ( sau đó nhường lại cho bạn làm vị con thích theo nghề báo hơn, và con làm báo cũng được 2 năm) sau đó con lấy chồng năm 27t, mới lấy chồng 2 tháng thì bị một anh chàng sinh viên đâm cho gãy chân khi con đang đứng chờ để xin qua đường, rồi bỏ lại cài CMND và đi mất tiêu) xong ở nhà 6 tháng, sau đó con cũng nghỉ báo và mở 1 quán cafe kinh doanh tại sài gòn. mọi chuyện tốt đẹp hơn 1,5 năm kinh doanh thì con có bầu. đang vui mừng thì đến tuần thứ 10 bệnh viện từ dũ ở sài gòn báo phải làm sinh thiết gai nhau, kết quả 99.9% là bị NST 21 (nhiễm sắc thể 21) sinh ra em bé sẽ bị bệnh down. hai vợ chồng con tranh chấp cãi nhau người kêu bỏ người không chịu thế là đấu tranh không lại với chồng và gia đình chồng, con đành nuốt nước mắt bỏ con.
Kể từ đó con ghét đi bệnh viện, ghét dùng thuốc tây nên con quyết tâm tìm hiểu về ngành y, Nhưng với hoàn cảnh và khả năng của con thì con thấy chích lể là phù hợp nhất, sau đó con lên sài gòn học chích lể của Thầy Phan Quốc Sử ( nhưng cô sử dạy vì thầy đả mất mấy năm rồi), từ đó con tự mày mò tìm hiểu về huyệt đạo, đường kinh và tìm hiểu về cách trị bệnh không dùng thuốc tây.....sau đó may mắn thế nào con tìm được video Phương thang chích lể cho người cao huyết áp của thầy. Kể từ đây cuộc đời con sang trang mới, con bén duyên với KCYD của thầy. Lúc có bệnh nhân con trị bệnh bằng chích lể, rảnh ra 1 tý là con xem các video bài giảng và hướng dẫn trị bệnh của thầy, con mê đến nỗi có hôm con quên đi chợ nấu cơm cho chồng đi làm về không có cơm, có hôm con tập khí công mà cắm cơm xong quên bật nút, đến khi dọn cơm ăn thì cơm chưa chín Đến nay con đả có thể áp dụng KCYD vào việc trị bệnh cho mọi người. Qủa thật từ khi có KCYD mọi bệnh tật đều trị khỏi một cách dể dàng thầy ơi, có khi bệnh nhân chạy ngang báo dạo này khỏe lắm hết bệnh con vui mà rơi nước mắt luôn. một tháng con đi trị bệnh cho các chùa cùng với đoàn của cô sử, và tự chữa cho các chùa gần nhà con 4 ngày thứ 7 và chủ nhật thầy ạ. còn bình thường con ở nhà trị bệnh
Thầy ơi, cho đến giờ phút này đây con chỉ có 1 ước, con ước được thầy nhận làm đồ đệ, được thầy chỉ dạy cho con về môn học đông y và KCYD từ căn bản đến khi nào con có thể lý luận bệnh theo ngũ hành, con mơ được giống như thầy Liêu, được giống như 1 phần của thầy là có thể giảng dạy cho bà con về cách ngăn ngừa bệnh tật, cách ăn uống theo tinh khí thần, và con mơ được mở lớp dạy KCYD miễn phí cho bà con. để không có nhiều người chết oan vì bị mổ xẻ và điều trị bệnh theo tây y. Thầy Dạy con nha thầy ( hihi ) Từ khi có KCYD mọi bệnh tật của con như: ngứa da, nổi mề đay, hay đau nhức đầu, đau lưng con tập KCYD hai lần mỗi ngày lần 1 tiếng, tập toàn bài theo DVD tỉnh công và động công Thậy ạ. riêng bài kéo ép gối thổi ra làm mềm bụng và nạp khí trung tiêu con tập 6 lần ngày trước và sau bửa ăn thầy ạ, đến nay áp huyệt của con luôn lọt vào tiêu chuẩn của KCYD.
Cuối thư, con cầu chúc Thầy cùng gia đình KCYD luôn vui vẻ, mạnh khỏe hạnh phúc và sống lâu thật lâu trên cõi đời này để cả thế giới được nhờ ạ.
Thầy ơi, con biết thầy luôn luôn bận rộn, nhưng xin thầy dành cho con 5p để dạy dỗ con nha thầy. niềm hy vọng của con đã đặt hết vào Thầy đó ạ.
Con Cô học trò thầy sẽ nhận
Bùi Thị Hằng thhang87@gmail.com



Thư 219 Video Thư 219-220 : https://youtu.be/QR13EyEL49o
Cháu chào bác
Cháu xem rất nhiều video của bác và cũng học làm theo. Cháu đã giúp cho mọi người trong gia đình chữa được nhiều bệnh về đau nhức. Cháu rất cảm ơn bác đã chia sẻ những kinh nghiệm quý báu đó. Cháu cảm ơn bác rất nhiều
tnguyenba836 <tnguyenba836@gmail.com>


Thư 220
Con tự giới thiệu, con tên là Phát Nguyễn ở tiểu bang Texas USA, con xem rất nhiều clip thầy chữa bệnh và con học theo đó. Con chữa bệnh cho người ta theo tầy dạy. Con chữa được cho họ khỏi bệnh, và đặc biệt con có chữa được một người bị liệt nửa người không đứng lên được, bây giờ họ đã đi được, con cảm ơn thầy thật nhiều lắm, dù con chưa được hân hạnh gặp thầy, nhưng trong thâm tâm và trong lòng con. Con thường nói với vợ con là Thầy là sư phụ của con, con rất mong được sự chấp nhận của thầy, cho con được phép nói với người bệnh con chữa là làm theo cách của thầy dạy trên mạng.
Con rất mong muốn được trở thành đệ tử của thầy để sau này con có thể học hỏi được nhiều kiến thức và có căn bản hơn.
Con học chữa bệnh chỉ để giúp đời chứ không vì vụ lợi cá nhân, con chữa không có lấy tiền, con rất mong thầy hồi âm cho con.
Năm nay con 52 tuổi rồi, số phone của con 972 684 4 788

Tới đây con tạm dừng bút. Một lần nữa con kính chúc thầy luôn luôn được mạnh khỏe và an vui trong cuộc sống.
Con chào thầy,
Phat Nguyen <phatnguyen650@gmail.com>
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: MỤC ĐỌC THƯ CẢM ƠN MÔN HỌC KHÍ CÔNG Y ĐẠO

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 5 Tháng 7 29, 2021 3:06 pm

Video thư 221-225 https://youtu.be/HFYOJqdY2LE
Thư 221
Kính chào thầy.
Con 27 tuổi đang ở việt nam. con xem các video của thầy chữa bệnh giảng giải rất thích và tâm đắc bởi những kiến thức của thầy con chưa tìm được ở đâu có giảng giải hợp lý và dễ hiểu đến như vậy.
Hôm nay con muốn viết thư gửi đến thầy như một lời tri ân và biết ơn về những đóng góp của thầy cho nhân loại.
Phải nói là con rất thích thầy mà phải dùng cái từ mà giới trẻ dùng cho các thần tượng âm nhạc hay thời trang là "cuồng" để nói ấy ạ.
Con rất cuồng thầy và từ khi biết đến thầy con thấy thời gian mình ngồi xem các clip về âm nhạc giải trí thì tại sao mình không xem clip chữa bệnh của thầy nhỉ và như nguyện vọng của thầy tại buổi kết nối với thầy Lý Phước Lộc là mong muốn mỗi chúng ta là thầy thuốc để tự chữa bệnh cho chính mình.
Thưa thầy con có trình độ đại học tại việt Nam chuyên ngành kinh tế và những gì con được nghe thầy giảng thi nhiều khi con cũng không hiểu hết mà phải nghe lại và nghiệm rồi con lại bị những tư tưởng khác ngoài luồng cản trở khiến cho con không có thật sự tin cho lắm nếu như con không bị bệnh và khi con bị thực hành cho chính mình thì con tin hơn và làm theo thầy dạy đến nay 3 năm trôi qua con chưa phải uống 1 viên thuốc bệnh nào cả mà người con rất gầy như mọi người nói là con không có thịt thà phì nhiêu gì cả mà con lại thấy rất khỏe và có sức bền thầy ạ.
Ở chỗ trọ con ở có cô 52 tuổi người nhìn rất to con khỏe mạnh nhưng lúc nào cũng thấy kè theo bịch thuốc và con đã giúp cô đó bớt nhức vai và cứng cổ gáy. Thế là từ đó con đi "săn" người bệnh thầy ạ, mà cũng có người không tin và kêu con khùng hoặc họ hỏi ai chỉ vậy con nói co ông thầy trên youtube, họ cũng không biết youtube là gì mà họ cũng không cho con chữa nên thôi con kệ mà cũng buồn, thấy sót của vì họ tốn rất nhiều tiền cho bệnh của mình.
Giờ con nghĩ ra 1 cách là con sẽ tổng hợp lại các video của thầy cũng như lời giảng của thầy dưới dạng văn bản để đóng thành cuốn sổ tay nho nhỏ có trích dẫn ghi nguồn là thầy Đỗ Đức Ngọc và ghi người ghi lại là con có kèm link video cho ai xem được thì xem. Thiết nghĩ như vậy sẽ làm cho người ta tin con nhờ uy tín sự có mặt của thầy (in hình thầy làm bìa) hơn là đứa trẻ người như con. Con muốn phương pháp này sẽ được mở rộng ra nhiều người ở quê con cùng biết và áp dụng thì mong thầy cho con xin ý kiến được không ạ. Con cảm ơn thầy. chúc thầy nhiều sức khỏe ạ !
kim tien le thi <lekimtiennh09@gmail.com>

------------------

Thư 222
Con kính yêu thầy lắm vì thầy đã vì chúng con mà tìm đủ mọi cách để chỉ dẫn trực tiếp cũng như gián tiếp mong sao chúng con được khỏi bệnh. Công thầy biển cả quá. Cầu mong ơn trên phù hộ cho thầy khỏe mạnh và sống mãi với chúng con.
Nam Mô A Di Đà Phật
Lillian Shooter


Thư 223
Thưa thầy
Cách đây 1 tháng em với mong muốn học 1 phương pháp chữa bệnh với hi vọng chữa bệnh tai biến cho ba em (ba em bị liệt nữa người mà chữa ở bệnh viện chưa khỏi)
Do đó em muốn đi tìm 1 phép màu. Em đã học môn năng lượng vũ trụ Reiki, kết quả em học được và đưa vào chữa trị cho ba em, cộng với em học vài động tác bấm huyệt Thập chỉ đạo trên youtube. Tuy nhiên có vẻ như trình độ hiểu biết đông y của em chưa có nên chữa bệnh cho ba em chưa thực sự hiệu quả.
Trong quá trình chữa bệnh cho ba em, em có chữa bệnh đau nhức xương khớp cho một số cô hàng xóm thì hiệu quả thiệt. Từ đó em rất ưa thích môn đông y. Với mong muốn chữa bệnh giúp người nghèo
Em được biết thầy là lương y rất tài giỏi ở Viêt Nam, cũng như Hải ngoại. Em rất mong được Thầy truyền thụ cho em kiến thức về Khí công y đạo. Em học để chữa bệnh tai biến cho ba em. Em chữa bệnh cho mọi người với tâm nguyện là không lấy tiền, tất cả là miễn phí
Dung Trandang <trandangdung88@gmail.com>


Thư 224
Waldbröl và Viện Phật học Âu Châu
Lần đầu tiên đến với Waldbröl một địa danh nên thơ hửu tình, Nằm trên ngọn đồi gần 4 hecta do Thiền Sư Thích Nhật Hạnh mua lại.
Đây cũng là lần đầu gặp Thầy Đỗ Đức Ngọc năm 2014, sau hơn 10 năm học lén của Thầy môn Khí Công Y Đạo.
Có gặp mới thấy những công trình mà Thầy Ngọc đã bỏ gần cả cuộc đời nghiên cưú, y lý của Thầy bao la không bờ bến, những phát minh của Thầy đang trên đường đến những Giảng đường đại học Canada, Mỹ.

Thầy làm việc từ 5,30h sáng cho đến quá nửa đêm, gần Thầy mới thấy Nội Công là gì!
Đối với Học Viên Thầy tận tình chỉ dẫn tất cả mọi phương pháp trong điều trị và những bí quyết tưởng chừng như vô đối.
Đối với Bệnh Nhân Thầy không phân biệt họ là ai, kể cả là khác biệt Tôn giáo, ngôn ngữ, chủng tộc.
Trong Thầy toát ra sự bình dị của người có Y Đạo, Tu Đạo và sự không ngừng học hỏi sáng tạo.
Một người thật đáng cho Tôi tôn kính.
Facebook Trần Minh Tùng ở CHLB Đức



Thư 225
Một bạn trẻ đã nói : " Có 1 số người trộm lấy ý tưởng của người khác thành ý tưởng riêng của mình tạo nên 1 thế hệ ăn cắp ".

Trước, Thầy Ngọc đã không trả lời thư cho anh Văn ( môn phái khí công Hymalaya ), thì nay, anh cũng nên hiểu ý của Thầy là như thế nào rồi, không cần phải có câu trả lời.

Ví như người có bệnh huyết áp thấp thiếu máu mãn tính do nguyên khí tiên thiên kém thì phải chữa vào nguyên khí hậu thiên đầy đủ rồi mới sanh con, nếu không thì con mình sanh ra cũng có bệnh huyết áp thấp thiếu máu giống như mình. Đạo Phật gọi là cộng nghiệp.

Thầy Ngọc như Vị Bồ Tát sống xuống trần gian để cứu độ chúng sanh, Thầy còn rất nhiều việc để làm. Tuy quan điểm của Thầy là : "Kiến thức y khoa là tài sản chung của nhân loại, ....." , không chấp vào những chuyện nêu trên. Nhưng thiết nghĩ làm người, nhất là người hành nghề y thì : "Vào nhà người thì phải gỏ cửa" hay " Một chữ cũng là Thầy, nửa chữ cũng là Thầy". Đó mới là y đức, lương tâm và đạo đức của người hành nghề Y cứu người.
VVlieu

---------------------
Video thư 226-230 https://youtu.be/kTy_zr0vzYo

Thư 226
Thưa thầy !
Đầu thư con chúc thầy luôn manh khỏe, bình an. Con là Vũ Thị Phương Lan. Hiện tại con đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Năm nay con 28 tuổi. Thật không thể diễn tả được cảm xúc của con lúc này, khi đang ngồi viết thư cho thầy. Con thấy mình thật vinh hạnh và hạnh phúc, muốn gửi tới thầy vô vàn lời cám ơn bằng tất cả tấm lòng tôn kính và thán phục thầy. Con vô tình xem được video của thầy trên youtobe, con đã mạnh dạn áp dụng các phương pháp chữa bệnh của thầy để điều trị cho bệnh nhân, và con vô cùng bất ngờ khi bệnh nhân khỏi bệnh một cách nhanh chóng. Hiện tại, con vẫn luôn theo dõi các video của thầy, con cũng lặn lội từ quê lên sài gòn để tìm mua được những cuốn sách của thầy viết.Ước mong có một ngày được gặp thầy, để gửi đến thầy những lời cảm ơn sâu sắc từ tận đáy lòng, không chỉ của riêng con mà của cả những bệnh nhân đã được con điều trị theo phương pháp của thầy.
Cầu mong cho thầy luôn mạnh khỏe và bình an.
lan phuong <vuphuonglan1990@gmail.com>



Thư 227
Thưa Thầy
Con có biết một người da đen, Anh ta bị đau bên hông, con thấy anh qùy trong thư viện vì không thể đứng nổi. Anh nói đã mất 15kg vì không ăn không ngủ được tốt, nước mắt chảy dài vì quá đau đớn. Anh nói không thể mang vớ vào được, không thể tự tắm được. Đã chữa trị nhiều nơi bác sĩ, massage....không giúp gì được hết, phải uống 6 viên thuốc giảm đau mỗi ngày.
Con nói anh dùng thử kim tiều đường châm vào chỗ đau, rồi nặn máu ra, con còn nói anh dùng máy xấy tóc hơ nóng vào chỗ vừa châm (đây là kinh nghiệm riêng của con). Sau khoảng nửa tháng, con gặp lại, anh nói đã bớt đau rất nhiều, đã bắt đầu sinh hoạt bình thường, không uống thuốc nữa.
Anh cảm ơn con và nhờ con chuyển lời cảm ơn Thầy, anh chắp tay lại khi nói lời này.
Bản thân con cũng đã bị rất đau sau lưng nhiều năm, nhờ gặp Thầy hướng dẫn mà hết hoàn toàn.
Con xin chân thành cảm ơn Thầy đã giúp con hết đau và con đã hướng dẫn vài người giảm đau đớn của họ.
Kính
thi minh tho Le



Thư 228
Kính thầy
Em là Dư Quang Châu, em ở đây hướng dẫn cho bà con ở đây tự chữa bệnh cho đến 25/10 em đã trở về Việt Nam rồi.
Vì đầu tháng 11 em đã có kế hoạch hướng dẫn cho chùa ở bên Úc.
Rất tiếc là không có cơ hội được gặp thầy
Rất hy vọng có dịp được gặp thầy và được học hỏi ở thầy.
Kính thầy
Học trò Du Quang Chau



Thư 229
Thầy ơi : có lẽ chúa đã sinh ra thầy. Nhờ thầy mà con hiểu được gần như thông suốt nguyên lý các loại bệnh tật. Con còn hiểu được nguyên lý ông võ hoàng yên chữa bệnh nữa. Nhưng ông võ hoàng yên không chữa được gốc bệnh,vì ai đến ông ta cũng chữa liền mà không kiểm tra xem trong cơ thể thiếu gì? Thừa gì? Ông ấy chữa câm điếc,bại liệt bướu cổ...nếu như người nào không bị thiếu máu,thiếu đường,mà chỉ bị tắc khí thì bệnh khỏi hẳn. Còn người nào bị thiếu chất thì không bao giờ khỏi được.
Con thấy bướ cổ thì ông ấy bóp cho tan,câm thì túm móc lưỡi kéo ra,điếc thì nong lỗ tai,rồi vỗ cho thông khí thông máu,bại liệt thì nắn bóp mạnh cho tan máu bằm,thông khí,lôi kéo cho thông khí máu các động mạch. Cũng đều là nguyên lý chữa bệnh giống của thầy,nhưng theo nguyên lý chữa bệnh của thầy thì mới có thể chữa khỏi hoàn toàn. Còn ông võ hoàng yên chỉ chữa tạm thời và trước mắt.
Vậy mà y học lừa gạt chúng ta hàng bao nhiêu năm nay,chúng nó làm chết biết bao nhiêu người? Tệ bạc hơn nữa là vừa giết người vừa lấy tiền của bệnh nhân. Con thấy có mấy bệnh bình thường như viêm amidan,đau nhức xương khớp...mà chữa mãi vẫn chưa được. Quanh đi quẩn lại chỉ có kháng sinh,giảm đau,mổ xẻ. Y học tân tiến gì mà nghe đến thuốc tây ai cũng sợ,nghe đến mổ ai cũng khiếp.
Con không biết lấy gì để cảm tạ thầy,nhưng mong thầy chúc thầy luôn khoẻ mạnh sống thật lâu lâu nữa. Thầy sống thêm 1 ngày thì sẽ hạn chế được thêm số người bị tây y hại.
Van Giang Pham



Thư 230
Thầy Ngọc thương kính,
Tất cả đều là quả báo của chúng sinh. Ai đủ phúc thì được nghe Bồ Tát Huệ Tâm Hải mà thoát nghiệp bệnh. Ai chưa đủ phúc thì chưa được nghe, hoặc nghe rồi mà chưa tin, nên còn phải theo tây y mà trả nghiệp. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Trong tâm con luôn nghĩ Thầy đã là 1 vị Bồ Tát , quay lại cõi ta bà nầy vì đại nguyện để cứu giúp chúng sanh thoát khỏi cảnh đau khổ vì bệnh tật , và chỉ cho người ta biết con đường để tránh bệnh tật .
Thầy đã đến với con trong những lúc con đau đớn nhất . Nhờ Thầy khai sáng và chỉ bảo , con đã thực hành hàng ngày ,nhờ ân đức của Thầy mà chúng con đã vượt qua nhiều bệnh tật . được học môn : khí công y đạo và được gặp Phật Pháp chính là hạnh phúc nhất của con .

Chúng con cầu chúc cho THẦY NGỌC trường thọ để cứu khổ cho nhiều người bệnh khác .
Kính xin Chư Phật 10 phương luôn gia hộ cho Thầy chúng con trên mọi nẻo đường .
nguyen tien bac <bacnt65@gmail.com>
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: MỤC ĐỌC THƯ CẢM ƠN MÔN HỌC KHÍ CÔNG Y ĐẠO

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 6 Tháng 7 30, 2021 9:21 am

Thư 231 Chữa nhiều người mình càng mất nhiều năng lượng đường

Video : https://youtu.be/iPqQV8cOrTU

Thầy ơi Việt Nam người bệnh khổ lắm, cũng nhờ thầy dạy con, con làm theo đó rất nhiều người đã hết bệnh giống như tiên vậy thầy, người bệnh đông quá con không lo sức khoẻ của con mà lo cho người khác có phải đầu con có vấn đề phải không thầy ?

Thầy oi sáng 4h con dậy Học bài thầy dạy tới 7h con phải làm bệnh tới 12h trưa con lại học tới 3h con lại làm bệnh tới 8h xong con lại học tới khuya con ko có thời gian an ngủ con mệt lắm nhưng Việt Nam bệnh nhiều lắm lại nghèo con bốc thuốc không có lấy tiền, Mẹ Quan Âm độ cho con làm bệnh ai cũng hết, nên phòng thuốc nhà con đông lắm, sức khoẻ con không có, mà hoàn cảnh như vậy. Thầy ơi cho con một lời khuyên
Trần Kim Phượng
-
Trả lời :
Càng chữa bệnh cho người ta nhiều thì cơ thể càng mất nhiều năng lượng là đường nên mới bị mệt. Giống như chạy xe hơi càng lâu, càng xa, chạy suốt ngày thì cần phải đổ xăng nhiều, cũng vậy càng làm việc nhiều và lâu càng phải uống đường. Xe chạy xong thì sẽ hết xăng, thì con người uống đường rồi làm việc nhiều thì cơ thể sẽ hết đường nên không sợ bị bệnh tiểu đường, nhưng nó cho mình nhiều năng lượng để làm việc suốt ngày không bị mệt.
Tôi làm việc nhiều nên mỗi ngày tôi uống 15 thìa đường : Sáng 3 thìa, gần trưa 3 thìa, sau trưa 3 thìa, chiều 3 thìa, tối trước khi đi ngủ 3 thìa, sáng ngủ dậy thấy khỏe.
Đường khi đói từ 6-8.0mmol/l, thỉ tôi giữ ở mức 7.0-8.0mmol/l là đường bình thường, nhưng khi làm việc vận động nhiều, phải có mức đường vận động từ 11-15mmol/l, sau khi làm việc tập thể dục khí công để hướng dẫn bệnh nhân tập theo thì đường của tôi từ 15mmol/l sẽ tụt mất dần, tôi hướng dẫn nhiều bệnh nhân thì tôi phải tập nhiều lần hơn bệnh nhân, thì cứ mỗi lần tập 20 phút cho 1 người thì đường tôi xuống từ 15 xuống còn 12, hướng dẫn tiếp cho người khác thì đường xuống còn 9, hướng dẫn tiếp cho người khác nữa thì còn 6, rồi lại uống đường cho tăng đường-huyết lên, giống như xe hết xăng, lại đổ thêm xăng cho đầy bình, lại tập khí công hướng dẫn cho bệnh nhân tập theo thì đường lại xuống, lại uống đường rồi lại hướng dẫn bệnh nhân tập theo, đường lại xuống thì lại uống đường....

Mình càng tập nhiều càng mất năng lượng là mất đường, nhưng hậu quả chính kết quả tốt nó làm cho thể lực mình tập luyện nhều sẽ mạnh khỏe không bao giờ bị bệnh tật, nếu so sánh với học võ thuật, thì giống như văn ôn võ luyện mỗi ngày, đẳng cấp võ thuật sẽ càng cao, sức khỏe càng mạnh, nên nhiều người hỏi biến chứng của việc uống nhiều đường là gì thì có 2 câu trả lời :

1-Uống đường mà không tập khí công thì bị bệnh tiểu đường cao.
2-Còn uống nhiều đường mà uống xong phải tập luyện khí công thì đường biến thành năng lượng làm tăng sức khỏe làm việc không bao giờ mệt mỏi, có sức chịu đựng dẻo dai, trẻ hóa tế bào, khí huyết lưu thông, da mặt hồng hào.
Thân
doducngoc
---------------------

Video thư 232-235 : https://youtu.be/0dHycJAFPV8
Thư 232
Thầy ơi Việt Nam người bệnh khổ lắm, cũng nhờ thầy dạy con, con làm theo đó rất nhiều người đã hết bệnh giống như tiên vậy thầy, người bệnh đông quá con không lo sức khoẻ của con mà lo cho người khác có phải đầu con có vấn đề phải không thầy ?

Thầy oi sáng 4h con dậy Học bài thầy dạy tới 7h con phải làm bệnh tới 12h trưa con lại học tới 3h con lại làm bệnh tới 8h xong con lại học tới khuya con ko có thời gian an ngủ con mệt lắm nhưng Việt Nam bệnh nhiều lắm lại nghèo con bốc thuốc không có lấy tiền, Mẹ Quan Âm độ cho con làm bệnh ai cũng hết, nên phòng thuốc nhà con đông lắm, sức khoẻ con không có, mà hoàn cảnh như vậy. Thầy ơi cho con một lời khuyên 
Trần Kim Phượng
--------------
Trả lời :
Càng chữa bệnh cho người ta nhiều thì cơ thể càng mất nhiều năng lượng là đường nên mới bị mệt. Giống như chạy xe hơi càng lâu, càng xa, chạy suốt ngày thì cần phải đổ xăng nhiều, cũng vậy càng làm việc nhiều và lâu càng phải uống đường. Xe chạy xong thì sẽ hết xăng, thì con người uống đường rồi làm việc nhiều thì cơ thể sẽ hết đường nên không sợ bị bệnh tiểu đường, nhưng nó cho mình nhiều năng lượng để làm việc suốt ngày không bị mệt.
Tôi làm việc nhiều nên mỗi ngày tôi uống 15 thìa đường : Sáng 3 thìa, gần trưa 3 thìa, sau trưa 3 thìa, chiều 3 thìa, tối trước khi đi ngủ 3 thìa, sáng ngủ dậy thấy khỏe.
Đường khi đói từ 6-8.0mmol/l, thỉ tôi giữ ở mức 7.0-8.0mmol/l là đường bình thường, nhưng khi làm việc vận động nhiều, phải có mức đường vận động từ 11-15mmol/l, sau khi làm việc tập thể dục khí công để hướng dẫn bệnh nhân tập theo thì đường của tôi từ 15mmol/l sẽ tụt mất dần, tôi hướng dẫn nhiều bệnh nhân thì tôi phải tập nhiều lần hơn bệnh nhân, thì cứ mỗi lần tập 20 phút cho 1 người thì đường tôi xuống từ 15 xuống còn 12, hướng dẫn tiếp cho người khác thì đường xuống còn 9, hướng dẫn tiếp cho người khác nữa thì còn 6, rồi lại uống đường cho tăng đường-huyết lên, giống như xe hết xăng, lại đổ thêm xăng cho đầy bình, lại tập khí công hướng dẫn cho bệnh nhân tập theo thì đường lại xuống, lại uống đường rồi lại hướng dẫn bệnh nhân tập theo, đường lại xuống thì lại uống đường....

Mình càng tập nhiều càng mất năng lượng là mất đường, nhưng hậu quả chính kết quả tốt nó làm cho thể lực mình tập luyện nhều sẽ mạnh khỏe không bao giờ bị bệnh tật, nếu so sánh với học võ thuật, thì giống như văn ôn võ luyện mỗi ngày, đẳng cấp võ thuật sẽ càng cao, sức khỏe càng mạnh, nên nhiều người hỏi biến chứng của việc uống nhiều đường là gì thì có 2 câu trả lời :

1-Uống đường mà không tập khí công thì bị bệnh tiểu đường cao.
2-Còn uống nhiều đường mà uống xong phải tập luyện khí công thì đường biến thành năng lượng làm tăng sức khỏe làm việc không bao giờ mệt mỏi, có sức chịu đựng dẻo dai, trẻ hóa tế bào, khí huyết lưu thông, da mặt hồng hào.
Thân
doducngoc





Thư 234
Thầy ơi không biết sao mà ai cũng bệnh, nhất là đau bao tử, con cũng biết là mất sức nhưng có lẽ nghiệp con nặng nên phải mắc nợ lo cho họ, từ trước tới giờ con không có học qua đông y hay tây y, người thầy của con là thầy, con rất tự hào về mình dù không được gặp thầy nhưng con vẫn trị bệnh cho rất nhiều người hết bằng phương pháp của thầy, thầy là Mẹ Quan Âm của con .


Thư 235
Con tự giới thiệu, con tên là Phát Nguyễn ở tiểu bang Texas USA, con xem rất nhiều clip thầy chữa bệnh và con học theo đó. Con chữa bệnh cho người ta theo tầy dạy. Con chữa được cho họ khỏi bệnh, và đặc biệt con có chữa được một người bị liệt nửa người không đứng lên được, bây giờ họ đã đi được, con cảm ơn thầy thật nhiều lắm, dù con chưa được hân hạnh gặp thầy, nhưng trong thâm tâm và trong lòng con. Con thường nói với vợ con là Thầy là sư phụ của con, con rất mong được sự chấp nhận của thầy, cho con được phép nói với người bệnh con chữa là làm theo cách của thầy dạy trên mạng.
Con rất mong muốn được trở thành đệ tử của thầy để sau này con có thể học hỏi được nhiều kiến thức và có căn bản hơn.
Con học chữa bệnh chỉ để giúp đời chứ không vì vụ lợi cá nhân, con chữa không có lấy tiền, con rất mong thầy hồi âm cho con.
Năm nay con 52 tuổi rồi, số phone của con 972 684 4 788 Viber 214 701 2653
Tới đây con tạm dừng bút. Một lần nữa con kính chúc thầy luôn luôn được mạnh khỏe và an vui trong cuộc sống.
Con chào thầy,
kim tien le thi <lekimtiennh09@gmail.com>

--------------------

Thư 236.Phạm Yến GỬI THẦY NGỌC

Video : https://youtu.be/y52RdW3X188
CON CHÀO THẦY
Con kính chúc Thầy luôn mạnh khỏe thân tâm an lạc.
Con xin giới thiệu: con tên Phạm Yến, quê Vĩnh Phúc – Việt Nam.
Thưa Thầy hôn nay con xin phép làm phiền thầy , kính mong Thầy hoan hỷ.
Sáng nay con có vào Zoom của thầy và tận mắt nhìn thấy Thầy vẫn khỏe mạnh ,nhanh nhẹn và minh mẫm con rất vui. Con luôn cầu mong Thầy có nhiều sức khỏe , sống lâu để cứu độ chúng sinh. Thầy là vị Bồ Tát tái thế . A DI ĐÀ
PHẬT.
Con năm nay 48 tuổi, có rất nhiều bệnh làm ảnh hưởng đến sức khỏe ,cụ thể con bị đau xương khớp, mẩn ngứa ngoài da, trào ngược dạ dày gây đau viêm họng mãn tính và hai năm trở lại đây thêm bệnh đau rát lưỡi, đi ngoài phân có màu sẫm và không thành khuân, mờ và mỏi mắt, tử cung có nhiều nang. Đã nhiều năm lăn lộn với tây y mà bệnh không khỏi. Cách đây một năm con lang thang trên mạng để tìm phương pháp chữa các bệnh trên mà không cần đến thuốc tây và con đã theo phương pháp ĂN THÔ và thải độc đại tràng thì người gầy gò, xanh xao vàng vọt , mà vẫn không cải thiện được bệnh. Lần thứ hai con lại tiếp tục thang thang trên mạng để mong cầu tìm được một phương pháp hữu hiệu hơn mà không phải bị phụ thuộc vào thuốc tây. Vì vậy con vô tình tìm được video hướng dẫn chữa bệnh tiểu đường của Thầy, con đã ráo riết coi hết và thấy rất ngộ, rồi sau đó coi thêm một số video tập KCYD, chữa bệnh trào ngược dạ dày đau bao tử của Thầy và một video KCYD căn bản 1 của cô AN HUỆ. Từ đó
con có thực hành một số bài tập của Thầy và có hiệu quả như: Trước khi tập con uống 3 thìa đường sau đó thấy người khỏe lên sau khi tập, khi thấy mắt mờ và mỏi con lại uống đường va tập bài Giơ tay cao, cúi người nhìn ra sau khoảng 15 phút con thấy đỡ mờ mắt, biểu hiện rõ nhất là sang ngày 30/7 vừa qua con có tham gia buổi cầu nguyện trực tuyến của Trung ương hội Phật giáo là lạy 108 vị Phật, con vừa lạy được khoảng hơn chục lạy thì hoa mắt chóng mặt muốn xỉu, khi đó con nghĩ đến Thầy và biết đó là hiện tượng thiếu đường , con đi lấy 5 thìa
đường pha uống xong đi lên chỗ lạy Phật và lạy tiếp chỉ sau 2 phút con đã trở lại bình thường và lạy hết khóa lễ.
Qua một thời gian ngắn khoảng 15 ngày biết đến Thầy mà con đã có một số thay đổi về sức khỏe, đã tăng 1,5 kg, da hồng hào hơn, người thoải mái hơn.
Con kính chúc Thầy và cô An Huệ luôn manh khỏe để cứu độ chúng sinh.
Bài chia sẻ này con viết hơi dài mong Thầy hoan hỉ.
Còn việc hôm nay khi con lần đầu tiên vào Zoom của Thầy và Thầy đã nhận ra ngay con là người mới, nói thật với Thầy là con định bụng vào để được quan sát hình tượng Bồ Tát của thầy trực tiếp, hai là học cách lạy phật của Thầy, ba là tìm hiểu một số phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc. Vậy là con có tham lam quá không Thầy. Kính mong Thầy hoan hỉ.
Còn việc này nữa mà con muốn tâm sự cùng Thầy qua lời chia sẻ của Thầy sáng nay. Con là một phật tử quy y từ năm 2014 nhưng lúc đó chỉ đi quy theo phong trào mà đâu có hiểu gì về Phật pháp, qua thời gian đó con có ăn chay kỳ mỗi tháng 10 ngày cho đến tháng 1/2021 con phát nguyện ăn chay trường và hữu duyên gặp bạn hiền tu pháp môn trì chú Dược Sư và từ đó tới nay con đang theo và trì chú mỗi buổi sáng hàng ngày đồng hành cùng nhóm. Và con cũng đang theo lớp học Thiền của Sư Phước Hưng vào buổi tối được 15 ngày.
Con xin tri ân công đức của Thầy bởi con không sắp xếp được thời gian vì con còn công việc hàng ngày theo giờ hành chính ạ. Con có thể làm phiền Thầy qua Email được không ạ.
Còn về đường tu ,liệu con có thể theo được hai thầy không, con rất muốn nhưng hai thầy lại là hai pháp môn khác nhau, xin Thầy góp ý cho con cách thức để con tu tập. Con xin tri ân công đức của Thầy.
Sáng nay khi Thầy đang trả lời hỏi đáp của các phật tử thì điện thoại của con báo khẩn cấp gọi hạ nhiệt độ vì quá nóng do vừa dung vừa sạc pin nên con phải tắt nguồn. Mong Thầy hoan hỉ.
Con viết hơi dài và câu văn lủng củng mong Thầy hoan hỉ cho con.
Con xin kính chúc Thầy luôn mạnh khỏe. A DI ĐÀ PHẬT
Con luôn đi theo Thầy qua Zoom và các video trên youtube , và liên hệ với Thầy qua Email để hỏi Thầy về cách chữa bệnh . con cảm ơn Thầy. Chúc Thầy luôn luôn mạnh khỏe
Con Phạm Yến.





Video thư 237-240 : https://youtu.be/ci9nDMpyHFU
Thư 237
Thưa thầy con phương Trần,
Con có trị bệnh cho một người gan có sỏi, đúng một tháng khám bác sĩ đã nói hết sỏi rồi chỉ còn vôi ít thôi thầy ơi. Con đã thành công rồi. Con cho ăn phở tái uống đường kéo gối và ủ bụng nóng, người này nghiêm chỉnh nên một tháng hết người bệnh mừng lắm thầy, con cũng mừng luôn.
Còn bà kia bị phổi có nước, con cũng cho ủ bụng nóng. Đi khám hết nước. Bây giờ phòng thuốc con đong lắm, thầy mừng dum con nha thầy .
Cô bây giờ con mới biết khi siêng năng học tập thì trời không phụ lòng mình.
Con chúc thầy một ngày vạn sự như ý chào thầy cô.
Thưa thầy từ ngày con học những hài học thầy dạy .Con đã giúp biết bao nhiêu người bệnh nghèo, bệnh tiểu đường, nhất là bệnh khớp, vì bệnh viện Việt Nam không nhân từ một ai đâ, thầy, nếu có tiền thì trị, không tiền về chịu đau đi, một người thoát vĩ đệm phải mổ là 90 triệu, chưa tính tiền nằm viện, nhiều người không tiền, vô con, con kêu ăn phở uống đường tập kéo gối và cho thuốc hoạt huyết, nếu người nghe theo chừng 7 ngày là hết không phải tốn đồng nào ,còn tiểu đường con kêu ăn không cữ, ăn thoải mái nhưng con kêu tập, còn bệnh bao tử không tiêu con bắt uống đường và kéo gối, còn bệnh nhức đầu, mắt mờ con lễ mắt giống như thầy dạy và uống đường và ăn, có kết quả liền thầy,, như tiên vậy, thầy con mừng lắm. Công con siêng năng học, bây giờ đã đạt hiệu quả rồi, thầy dạy rất rõ, dễ hiểu, con dễ tiếp thu, nhưng con lại hay quên.
Thầy ơi con tri bệnh đông lắm không có thời gian ăn uống, làm xong mệt chỉ muốn nằm, Hôm nay lưng con nhức nó chạy xuống háng, con đi không muốn nổi, con ráng làm, vì bệnh nhiều quá, trong lòng con lúc nào cũng nghĩ tới thầy, thần tượng của con.
Phuong Tran



Thư 238
Cảm ơn Thầy đã truyền giảng những kiến thức y học đúng đắn. Con đã áp dụng các kiến thức này chữa bệnh cho ba và mẹ con và ba con đã hết bệnh. Ba con uống thuốc tiểu đường và huyết áp đến độ mất trí nhớ và suy gan thận nặng. Con áp dụng các bài tập và ngưng không cho ba con uống thuốc tiểu đường hơn một năm nay, ba con đã duy trì đường từ 150 đến 180, và lên được 20kg. Con cảm ơn Thầy rất nhiều.
TP RUBY



Thư 239
Cảm ơn Thầy. Con là giáo viên dạy sinh. Vì ham y học cổ truyền nên thấy thầy giảng hay quá con học. Con sẽ cố gắng. Cảm ơn thầy rất rất nhiều
xuanhoatt3@gmail.com


Thư 240
Kính thưa thầy,
Con thật bất ngờ đã nhận được khá đầy đủ kiến thức chữa bệnh tận gốc chủ yếu thông qua chỉ số áp huyết và đường huyết rất chi tiết từ Thầy.
Con xin lỗi đã không gửi các chỉ số trên và chiều cao cân nặng để Thầy rõ luôn nguyên nhân gây bệnh của con.
Con đã đọc kỹ các kiến thức Thầy truyền đạt qua thư. Theo đó, con có thể tự biết được căn nguyên bệnh của mình.
Con rất biết ơn Thầy đã truyền đạt cho con nhiều kiến thức hay về nguyên nhân gây bệnh và cách chữa trị. Con rất ngưỡng mộ tấm lòng và sự nhiệt thành của Thầy đối với tất cả mọi người trên thế gian, tăng chất lượng cuộc sống và giúp nhân rộng đức tính cần có mà đạo phật đã răn dạy con người.
Con chỉ biết cảm ơn Thầy bằng lời chúc chân thành nhất của con đến Thầy và các cộng sự - luôn khỏe, sống thọ, hạnh phúc!
Con: Nguyễn Hồng Thơm
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về Chia xẻ Kinh Nghiệm Chữa Bệnh

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến14 khách

cron