Electric hot Pack

Nơi giúp đỡ lẫn nhau trau giồi kiến thức.

Electric hot Pack

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 5 Tháng 10 29, 2020 12:05 pm

Thưa thầy,

Đầu mùa đông vừa rồi, con mua "Electric Hot pack" loại cắm điện 10-15', để tối ôm ngủ cho ấm. Sau vài tuần, con nhìn kỹ hai tay, những phần da chạm gối đó, có những đường ẩn, vằn vện, loang lỗ trông thật quái lạ !. Đây là sản phẩm của tàu và được ghi "Approved suitable for sale in Australia". Con phải lấy bình rượu không, rồi nấu nước sôi đổ vào để thay thế gối điện này. Sau đó mỗi ngày hai lần, con lấy dầu huynh diệp (Eucalyptus) xoa, chà xát hai cánh tay, phải mất đến hai, ba tháng những vết đó mới biến mất. Con không biết có chất gì trong gối đó mà kinh vậy, và những người khác có bị như con không thưa thầy? nếu da dày và màu da nâu quá, con e rằng sẽ khó thấy những đường đó, thôi thì bà con nên xài chai nước nóng hay đá nóng cho an toàn.

Mùa đông, cơ thể rất dễ nhiễm Covid-19, giữ cho cơ thể ấm là chuyện phải làm. Ai gan bị nhiễm mỡ, khi chườm chai nước nóng vào phần gan sẽ thấy rất dễ chịu.

Lúc xưa, chưa được thầy chỉ, con thường có thói quen khoán trắng mọi bệnh tật cho bác sĩ, nhà thương. Nếu ai cũng biết tự lo sức khoẻ cho mình thì sẽ làm nhẹ gánh bớt cho bác sĩ, y tá. Dân Mỹ chẳng những đã khoán trắng, nhiều người còn đổ hết trách nhiệm về Covid-19 cho TT Trump thì con thật không thể nhịn cười được.
Muốn đạt được thành tích chống Covid như VN, thì phải bắt dân vào kỷ luật sắt ngay từ khởi đầu. Còn nước Mỹ ư, bơ sữa, thịt cá, thuốc men dư thừa, sung sướng, tự do quen rồi, hở ra là biểu tình long trời lở đất, các tượng, đài chẳng dính dáng gì đến cá nhân mình cũng cuồng loạn đập phá, thì giả như TT Trump có áp dụng triệt để "bắt xếp hàng hàng giờ để thử nhiệt độ, rồi cách ly, phạt nóng.v.v." như VN từ lúc Covid còn chưa biết hình dạng, mặt mũi ra sao, thì liệu họ có chịu tuân theo không? hay khi đó sẽ biểu tình dữ hơn để người nhiễm, số tử vong tăng thêm nữa. Được sống ở xứ sở tự do mà không biết hưởng hạnh phúc. Dân phải hợp tác với chính quyền, với TT để cải thiện tình huống, đàng này lại đòi hỏi quá trớn, được voi đòi tiên, có được TT giỏi vậy mà còn bất mãn hết chuyện này đến chuyện khác, thì có thay đổi hàng trăm Tổng Thống cũng vậy thôi, không khéo lại còn tệ hại hơn, khi đó có nuối tiếc thì mọi chuyện cũng đã quá muộn màng.

Lại cũng về chuyện "Đường" nữa thưa thầy, lúc xưa khi con cái bị té bầm tay chân, bố mẹ có người đã biết cho uống đường làm tăng nhiệt lượng để tan máu bầm. Còn ăn ngọt mà suốt ngày ngồi một chỗ coi phim, chơi game... không hoạt động thể dục, thể thao gì thì dĩ nhiên ra bệnh tiểu đường; làm cho tế bào ung thư phát triển nhanh... Đường cũng như "Con dao bén" nếu biết cách sử dụng, dao sẽ giúp cho công việc nấu nướng nhẹ nhàng, mau mắn hơn. Thầy Đỗ Đức Ngọc khuyên uống đường, nước mía cho cơ thể có sức đề kháng chống virus, còn thầy đông y khác lại khuyên kiêng đường tuyệt đối. Bệnh nhân đứng giữa chưa có kinh nghiệm không biết nên nghe ai, thì nên mua máy thử đường, tự mình trải nghiệm trên cơ thể mình đủ lâu, sẽ tìm được câu trả lời thôi.

Lại còn có thầy bảo phải kiêng luôn trái cây, vì tới mùa vải là nhiều người chết. Ăn nhiều thịt, áp huyết đang lên sẵn, đến mùa vải hay sầu riêng ngon quá, ăn vải nhiều hay một mình ăn cả trái sầu riêng thì đi đứt thôi. Chỉ tại người áp huyết đang cao, ăn vải bị chết, (trong khi người áp huyết thấp cần trái vải cho tăng) thì bà con lại đem từng xe vải đi đổ, thật là phí của trời, nếu trái vải mà biết nói chúng cũng sẽ la làng vì oan ức.

Trái cây cho nhiều vitamin, cơ thể cần mỗi ngày, nếu cẩn thận, đo để biết áp huyết của mình cao hay thấp để chọn trái cây cho tăng hay giảm áp huyết để vào tiêu chuẩn. Trong mọi chuyện, nhất là chuyện liên quan đến sức khoẻ cũng phải biết uyển chuyển, chứ cứ cứng ngắc một chiều thì chỉ có đi đến chỗ diệt vong. Đây con chỉ bàn về trái cây sạch chứ không phải loại bị phun xịt, tẩm thuốc độc.

Ở VN, con buôn ngâm, phun thuốc độc vào trái cây, thực phẩm một cách vô tội vạ cho con của người khác ăn, nhưng khốn thay trái đất tròn và dải đất VN lại nhỏ hẹp quá, nên vòng qua, vòng lại, quay tới, quay lui, con cháu nhà mình lúc lập gia đình lại vớ trúng ngay những người đã từng bị mình đầu độc. Thế hoá ra là chính mình đầu độc dâu rể mình, kéo theo con cháu mình khổ. Chúng khổ chúng cũng kéo mình xuống hố luôn. Tuổi già cần con cháu chăm sóc, nhưng chúng đổ bệnh ra, tự lo cho chính mình còn không nổi thì làm sao còn hơi sức đâu lo cho bố mẹ. Có lẽ đây cũng là một trong nhiều lý do tại sao Chúa Giê su dạy phải "Yêu người khác như chính mình" là vậy.

Con ngưng đây thôi, viết tiếp chẳng biết khi nào mới hết những tệ nạn kéo theo những hệ luỵ, móc xích chằng chịt như vầy.

Kính Thầy
Châu Australia
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Quay về Chia xẻ Kinh Nghiệm Chữa Bệnh

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến10 khách

cron