Trào ngược thực quản, bụng có bướu hòn cục

Nơi giúp đỡ lẫn nhau trau giồi kiến thức.

Trào ngược thực quản, bụng có bướu hòn cục

Gửi bàigửi bởi admin » Chủ nhật Tháng 2 19, 2012 9:03 pm

Kính thưa Thầy.
Em rất mừng cảm động khi nhận được Email của Thầy. Thầy đã bỏ thời gian quí báu của Thầy, và đã chỉ dẫn giảng nghĩa cặn kẽ cho em. Em rất là biết ơn Thầy.
Từ ngày em tập Khí Công Y Đạo của Thầy. Bệnh của em bớt lắm, hiện giờ em ăn vào không còn cảm thấy đồ ăn bị vướng vào cổ họng nữa, nhưng cổ họng còn chút đờm, cổ họng không còn đau, không còn đau ngực, không còn sụt cân, ít ợ hơi, đồ ăn ít trào lên Thực Quản, em ăn uống cũng tạm được, ăn một bữa một chén cơm, không như lúc trước uống nước cũng bị ói ra.
Lúc em ăn vào bụng, em thấy có một hòn cục cứng, đã 7 ngày nay, em uống thuốc Quế Chỉ Phục Linh Tán như Thầy đã chỉ, hôm nay cục cứng đó nhỏ lại. Lúc trước em ăn vào bụng thì em thấy nó liền, còn bây giờ thì em ấn mới tìm nó ra. Đôi khi em ấn huyệt Trung Quản quá lâu nên bụng hơi bị bầm, em không biết có sao không Thấy? Từ ngày em uống thuốc Quê Chị Linh Tán, em không cần phải bấm huyệt Trung Quan lâu như lúc trước nữa. Sau khi ăn xong em ấn vào huyệt Trung Quản, rơi tập bài Kéo Ép Gối Thở Ra Làm Mềm Bụng, tối lại uống thuốc Quế Chỉ Phục Linh Tán, phương pháp này rất là thành công. Và em cũng có tập bài Vỗ Tay 4 Nhịp, Cúi Ngửa 4 Nhịp, Vặn Minh 4 Nhịp, Đứng Hát Kéo Gối Lên Ngực.
Cách đây vài ngày, em có đi khám thêm một Bệnh Viện nữa, nhưng họ không biết em bị bệnh gì? Họ tìm không ra, em cũng không biết em bệnh gì? em có đọc Email của Thầy, Thầy nói, nếu ăn vào bụng có những cục cứng, bướu hòn cực đó là nguyên nhân gián tiếp thức ăn từ cổ họng, không trôi xuống bao tử được, tạo ra ợ hơi, trào ngược thực quản, làm xáo trộn áp huyết, ngực bụng đầy hơi khó thở, sụt cân. . . em thấy giống trường hợp của em. Ngày mai gia đình em sẽ đi nghỉ he 4 tuần sau mới về nhà. Sau đó có lẽ em sẽ đi Bệnh Viện chụp hình bụng.
Năm nay em rất là hên, được quen biết Thấy trên Internet, nhờ Thầy mà Bệnh em đã bớt rất nhiều, nhờ Thầy mà em không còn lo sợ và bị quan như lúc trước nữa,
Một lần nữa em xin thành thật cảm ơn Thầy. Chức Thầy cùng Gia Đình dồi dào sức khỏe, vui vẻ,
Trân trọng kinh chào Thầy.
schneiph@freenet.de
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Quay về Chia xẻ Kinh Nghiệm Chữa Bệnh

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến16 khách

cron