Kinh nghiệm chữa bệnh tiểu đường bằng đường

Nơi giúp đỡ lẫn nhau trau giồi kiến thức.

Kinh nghiệm chữa bệnh tiểu đường bằng đường

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 6 Tháng 12 27, 2019 11:53 am

Vvan Lieu

Thầy kính mến.

Em cảm ơn Thầy rất nhiều vì các kiến thức Thầy đã truyền đạt cho em và cho cộng đống. Các kiến thức đó vô cùng quý giá, và nhờ có kiến thức của Thầy em đã giúp cho rất nhiều người khỏe mạnh.

Vừa qua có cháu nữ hơn 30 tuổi, bị trầm cảm 1 thời gian dài, đã chữa ở bệnh viện và đi cắt thuốc đông y uống nhưng bệnh không khỏi, càng ngày càng nặng, bụng to phệ, nhìn sợ lắm. Đêm đêm cháu mất ngủ, hoảng sợ và nghĩ tuyệt vọng. Khi tìm trên mạng biết đến KCY Đ đã đến em lúc 8 giờ tối, em kiểm tra HA và đường, thấy đều thấp. Em cho uống đường, hướng dẫn tập khí công, vuốt huyệt sau đó cho nằm thở thiền. Sau 2 giờ chữa và tập, cháu bảo người nhẹ nhõm, sảng khoái. Em nói: Thôi cháu về đi, tối nay sẽ ngủ ngon. Thật là tuyệt vời Thầy ạ, sáng hôm sau đến, cháu cười tươi bảo tối qua ngủ một mạch đến sáng. Đã hơn 20 ngày trôi qua, ngày nào cháu cũng đến nhà em tập, sức khỏe ngày một tăng, da dẻ ngày càng đẹp, bụng giảm được hơn 11 cm. Em bảo mọi người, tôi không hiểu sao nhanh vậy, chắc do Phật độ.

Còn 1 anh cũng gần 70 tuổi, bị bệnh tiểu đường đã hơn 20 năm, càng chữa theo Tây y bệnh càng nặng. Anh từ Nghệ An ra chỗ em, hàng ngày tập luyện và hướng dẫn ăn uống từ sáng đến tối, kết quả rất tốt. Đây là đoạn em viết trên mạng để chia sẻ với mọi người.

“MỘT CA BỆNH TIỂU ĐƯỜNG NẶNG, ĂN TẬP THEO KHÍ CÔNG Y ĐẠO ĐÃ CÓ KẾT QUẢ RẤT TÔT.

Anh Quỳnh, quê Nghệ An, cán bộ công an cao cấp, hơn 20 năm được điều trị tiểu đường theo Tây y, nhưng bệnh càng ngày càng nặng. Khi đến với KCY Đ, đường huyết trên 30 mmol/l, nhịp tim thường 43- 53 có lúc xuống còn 39, người lúc nào cũng chao đảo, tê buồn chân tay, mất ngủ, không ăn được.... Anh đã đến nhà tôi, trọ gần nhà, hàng ngày đến học, luyện tập và được hướng dẫn trực tiếp, mỗi ngày đều có thăm khám và xoa bóp, bấm huyệt. Sau 1 tháng kiên trì cộng với niềm tin, bệnh tiểu đường đã giảm đáng kể. Đến nay 2 tháng đã trôi qua, kết quả càng ngày càng tốt. Nhiều người do cố chấp, họ không bao giờ chấp nhận phương pháp khác, cho rằng thế giới với bao nhiêu giáo sư còn bó tay, làm sao mà ai chữa được. Đây là 1 minh chứng của KCY Đ trong số nhiều bệnh nhân tiểu đường đã bỏ thuốc tiểu đường, lại còn uống đường khi tập Khí Công Y Đạo, người càng ngày càng khỏe. Ai tin thì tin, không tin thì thôi, tùy duyên.

Dưới đây là thư của anh Quỳnh gửi Thầy, gửi lớp K40.

===================

Em chào thầy Liêu và chào lớp kcyđ k 40, em xin báo cáo thầy kết quả chữa bệnh tiểu đường của em. Gần một tháng nay em uống đường ít ngày vài thìa có ngày không uống, em chuyển qua ăn mía, ngày rỗi ăn hai cây, ngày bận ăn một cây, ngày ăn hai lần. Sau ăn cơm 30p, sau đó kéo ép gối 200 cái và tập các bài vỗ tay bốn nhịp, cúi ngửa bốn nhịp dậm chân trước sau, lạy Phật hết một giờ, nghỉ một lúc đo đh 7,1mmol/l. Buổi tối trước khi đi ngủ tập các bài bài trên và lăn 30p sáng hôm sau đo đh giao động từ 7 đến 9 mmol/l. Em thấy ăn mía đường xuống nhiều, đặc biệt lăn trước khi ngủ. Gần một tháng áp huyết từ chuyển hóa nghịch trở thành chuyển hóa thuận, răng đau đỡ luôn, về ăn uống em ăn các loại thức ăn ôn nóng , uống cà phê, trà gừng vì cơ thể em hàn và ăn phở bò, cháo lươn củ, lá cây dền, cà rốt, sò huyết để bổ máu, ngoài ra còn uống thuốc bổ khí huyết, bổ tỳ vị. Đã hơn 4 tháng chăm chỉ tập luyện đúng bài, ăn uống hợp lý theo phương pháp kcyđ, không hề uống thuốc tây mà đường huyết ổn định, áp huyết khá tốt, sk tốt. Cảm ơn thầy Liêu đã dạy cho em biết cách chữa bệnh tiểu đường hiệu quả, mong thầy tiếp tục chỉ giáo để em có thêm kiến thức giúp đỡ người khác, em trân trọng chào thầy và chào lớp.

(Thư của anh Quỳnh, học viên lớp KCYĐ K40, Đt 0985336954)

=============

Thầy ơi Thầy là vị cứu tinh cho mọi người. Chỉ buồn cho những ai si mê, cố chấp, chỉ coi cái mình là nhất. " Những điều trông thấy mà đau đớn lòng": bao nhiêu người bị hù dọa nên kiêng đường dẫn đến bệnh mà không chữa được. Có người còn nói: "chấp nhận chữa bệnh nhưng không uống đường vì uống đường là "chống lại" cả thế giới!. Em đã đến nhiều nơi, nói về lý thuyết của Thầy, nhiều người đã ngộ ra.

Em kính chúc Thầy luôn luôn khỏe mạnh, bình an.

Học trò

Vương Văn Liêu
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Quay về Chia xẻ Kinh Nghiệm Chữa Bệnh

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến7 khách