Tại ơn Thầy đã tìm ra được sự lợi ích của đường mía & đã cứu

Nơi giúp đỡ lẫn nhau trau giồi kiến thức.

Tại ơn Thầy đã tìm ra được sự lợi ích của đường mía & đã cứu

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 7 Tháng 12 21, 2019 12:35 am

Tại ơn Thầy đã tìm ra được sự lợi ích của đường mía & đã cứu Ba Con

Loan Thanh Nguyen

Thầy Kính,
Hôm đó kể cho Thầy nghe về Ba Con trong đầu nghĩ về đường mà khi kể lại cho Thầy lại nói là nước mía.
Cả 2 thứ đó đã giúp Ba Con rất nhiều mà khg ai nghĩ tới & tin.

1-Đường chửa miệng méo, nuốt khg được:
Ba Con bị tai biến mặt bị méo & nuốt nước miếng không được, trong bệnh viện người ta phải đặt ống thông từ 1 bên mũi cho thẳng vào bao tử (rất khó chịu, Ba Con đã giựt ra 4 lần) cuối cùng họ khuyên phải buột tay Ba Con lại (dây mua xong, mà tụi Con khg nở).
Nghe lời Thầy khuyên Con pha đường đậm đặc rồi lấy cây như QTip mà lớn, chấm vào nước đường rồi thoa xung quanh trong miệng & cho ngậm như kẹo. Nhờ vậy mà sau đó vài lần Ba Con nuốt được, rồi Con massage & bấm huyệt Giáp Xa (cho Ba Con hả ra vô như ngáp vậy) cuối cùng, cũng vài ngày thì mặt Ba Con trở lại bình thường.

2- Đường & Chú Đại Bi giúp không bị người Âm Phá:
Sau khi chửa được phần miệng méo & nuốt được thì lại bị thấy người Âm vì cơ thể yếu quá.
Ngoài sửa Ensures (Con biết sửa Ensures không tốt, nhưng lúc này không còn cách nào hơn) Con cho Ba Con uống đường ngày cao lắm là 4 muỗng càfe vì mấy Em Con còn sợ & cho nghe Chú Đại Bi. Giải quyết được vấn đề này. Cùng phòng với Ba Con có Chú cũng bị tai biến mà nhẹ hơn , Con cũng giúp & chỉ cho Con Chú làm. (lúc này Ba Con đang ơi BV 125 ở SG, khỏe hơn BS cho trở về dưỡng bệnh ở Mỹ Tho).

3-Di chuyển & chờ lâu bị hạ đường & mệt:
Ba Con thấy cũng khỏe nhiều, tụi Con quyết định đưa về BV yêu cầu ở Mỹ Tho để dưỡng bệnh. Thủ tục xuất viện quá lâu + đi chuyển xe không êm + thủ tục nhập viện còn lâu hơn ... Khg thể tưởng. Con cũng quên cho Ba Con uống đường trước khi đi hoặc trong lúc đi), nên Ba Con còn bị yếu hơn lúc ở SG (lòng tự trách là mình đã quyết định sai). Nhớ lại lời Thầy giải thích tại sao có người đi tàu, xe bị ói. Có người thì không.
Nhớ vậy Con cho uống đường & vô nước biển thì Ba Con khỏe lại.

4- Đường giúp khỏi ngứa, khó thở & đau nhức:
Biết đường giúp Ba Con, nhưng đâu phải muốn cho uống mà được, vì mấy Em của Con đâu tin đường & người quen đến thăm cũng khg tin. Mỗi lần cho Con phải lén...Có lần đứa Em vừa đi về, mừng quá định cho Ba Con uống nước đường thì Nó quay lại vì quên chìa khoá, có tịch thì giựt mình.
Rồi nào khách, nào đứa Em khác vào, muốn làm gì cũng khg được.
Cuối cùng Con nghĩ đây không phải là cách, khi Con trở lại Canada thì làm sao?.
Rồi Con quyết định bỏ cuộc (cảm giác của Con lúc này rất khó chịu) không đường thì Ba Con hay bị ngứa, đau nhức & khó thở.
Con gọi BS trực thì được trả lời “Ông Cụ đang nằm phòng Yêu Cầu (trả $) nên thuốc gì cho được, Con đã cho Ông hết rồi, nếu Ông đòi nữa Con sợ hại tới thận & gan. Cô coi có cách gì xoa bóp thì làm cho Ông đi”.
Hết cách mà thấy Ba Con vậy thì đâu chịu nổi. Con lại tiếp tục cho 3 muỗng càfe vung đường với nước ấm thì khoảng 5’ sau Ba Con khỏe lại.

Ba Con nói “thuốc hay vậy sao khg cho Ba uống”
Con trả lời “ đâu phải Con khg muốn cho, mà tại mấy đứa Em không chịu, nếu Ba muốn uống thì Ba nói với tụi nó thì Con cho Ba uống liền”.
Hôm đó có đứa Em bị tiêu chảy, uống thuốc tây mà chưa bớt.
Nó hỏi Con có cách nào không?
Con nói dễ ợt, lấy 2 muỗng càfe đường + tí muối & nước ấm là OK.
Nó hỏi Con sao lúc này tui thấy Chị chửa bệnh gì cũng bằng đường hết vậy 2? Con trả lời “vậy chứ sao.”
Sẵn đó Con đem chuyện của Ba Con bị mệt... kể cho Nó nghe và nói “đường hay như vậy mà mấy đứa không để Chị cho Ba uống”
Em Con nói “Nếu Ba muốn uống thì đâu ai dám cản” vừa nói xong thì Nó hỏi Ba Con “phải vậy không Ba?”.
Ba Con trả lời “thì phải vậy thôi Con ơi”.
Kể từ đó Con mới không còn phải lén nữa.

Được uống đường tự do & ăn uống được Ba Con phục hồi lại rất nhanh...và được cho xuất viện sớm.
Cô quét dọn hỏi Con “Chị ơi, trong này Em thấy bệnh như Bác lâu về lắm, còn sao Bác thấy mặt hồng hào & còn được về sớm. Sao hay vậy?”
Con nói “ tại Chị có cách, ngồi xuống đi Chị khám cho”
Cô nói “Chị đoán bệnh đúng quá, sao bửa giờ Chị không nói”....
Hôm đó sau khi Ba Con xuất viện về với mấy đứa Em, Con ở lại trị cho Cô.
Tay Cô bị tê, nhiều người khuyên đi mổ mà Cô sợ, chưa dám. Ngày hôm sau Cô phone cho Con biết tay Cô đã hết tê rồi.
Thật là tuyệt vời phải không Thầy?

Con cũng thường nghe Thầy hay nhắc tụi Con là “phần lớn bệnh là do Nghiệp” Con rất tin chuyện này
Nên nghe ai bài gì Con cũng làm
1-Thầy truyền lực qua Con nhờ Thần Chú A Di Đà.
2-Lập bàn hương án để ngoài Trời 3 ngày 3 đêm cầu nguyện sáng tối
3-Đọc Kinh Địa Tạng
4-Em Con lo phóng sanh mỗi ngày, tới giờ cũng còn phóng sanh
5-Phụ phòng thuốc từ thiện.
Nhờ Thầy hết lòng & Con & các Em Con chí thành lo cho Ba nên Ba Con nên Ba Con mới được khỏe lại.
Thật ra lúc đó Ba Con quá yếu, người tới thăm thì bảo tụi Con phải chuẩn bị tinh thần, còn phần gd thì đã về hết phân nữa, còn định sẽ có người về thêm nếu không giử Ba Con được

Còn việc này nữa không nhớ là đã kể
cho Thầy nghe chưa.
Ba Con kể lại
Ba Con đã tới cảnh bị cho ăn “Dòi”
Má Con nói “ghê quá, Ông ăn làm chi”
Ba Con nói “ không ăn không được”
Con hỏi “rồi làm sao Ba ra được?”
Ba Con nói “Họ đưa vô con đường nhỏ, khó đi lắm & không ra được. Ba phải niệm Phật mới ra được đó” và Ba Con nhắn nhủ Má Con & Chúng Con phải biết niệm Phật
Từ ngày được khỏe lại Ba Con niệm Phật dễ thương lắm.
Khi Thầy dạy thì không thuộc bài
Tới khi gặp chuyện thì mới thấy
Thầy đã cho Chúng Con nhiều bài học giá trị, đơn giản, ít tốn kém mà được bao nhiêu người biết quí & nhớ ơn Thầy.
Thí dụ: Cứ nghe khuyên không nên uống nước đá, mà đâu biết cái tai hại của nó.
Như trong bài này Thầy đã nói
Về Đất, Cát, Gió, Lửa.

https://youtu.be/VzoJFot-bhE

Khi Ba Con được khỏe lại thì bắt đầu muốn uống càfe sửa đá.
Con nói không được, người nhà & Ba Con đâu có tin.
Tới khi uống xong chừng vài phút sau thì Ba Con bị mệt khó thở.
Áp huyết 136 -91 78
Đường 7.5
Oxy 98
Không phải tại AH, đường, Oxy vậy là Con nghĩ ngay đến bao tử.
Bình thường Con cũng hay xoa bóp chỗ bao tử không thấy gì, nhưng bây giờ thì như vùng bao tử bị cọm (mô) lên. Con chỉ cho Ba Con & gia đình
thấy để hiểu tại sao khg nên uống nước đá.
Tới lúc đó Ba Con nói “Ba biết chứ Con, nhưng tại Ba cưỡng không được”
Nghe Ba Con nói vậy làm Con ứa nước mắt, chỉ biết ôm Ba Con & nói “ giờ Ba hiểu rồi, thì từ rày về sau Con không cản nữa, để tuỳ Ba”
sau đó Con massage chổ vùng đó, cho mềm lại thì Ba Con hết mệt.
Bài Thầy đã dạy mà được mấy ai để ý.
Sau này Ba Con thường uống đường vàng & nước mía, có lúc Ba Con chỉ uống 2 thứ này mà khg chịu uống nước trắng.
Cầu nguyện Ơn Trên gia hộ cho Thầy Cô luôn được khỏe mạnh, Đạo quả viên thành & cứu được thêm nhiều người.
Kính,
Thanh Loan
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Quay về Chia xẻ Kinh Nghiệm Chữa Bệnh

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến5 khách

cron