Hết ung thư máu tủy xương

Nơi giúp đỡ lẫn nhau trau giồi kiến thức.

Hết ung thư máu tủy xương

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 6 Tháng 12 20, 2019 2:10 pm

Hết ung thư máu tủy xương
Mai Hoang Cao
Con xin cảm ơn thầy là nhờ theo chỉ dẫn của thầy trong phần giải đáp câu hỏi trong website con đã trị cho em con hết ung thư máu tủy xương trong bệnh viện. Em con vừa được chuyễn ra khỏi bv qua rehab 1 tuần rồi.

Số là em con bị uống thuốc trị thần kinh có chứa chất gây ung thư nhiều năm nên yếu mệt và bị bếnh phổi nằm bv, bs ở đây cho uống kháng sinh trị b phổi và xét nghiệm máu rồi nghi ngờ ung thư trong hơn 3 tuần. Cuối cùng bs xác nhận em bị ung thư thư tủy xương. Con đang học châm cứu chưa học đường kinh đỡm, nhưng vừa học xong và tin tưởng là kinh thận+ kinh bàng quang cũng tốt cho tủy nên châm nhiều kim để chắc vào được điểm Huyền chung, đồng thời châm kim tả cho máu ra vài giọt vào các huyệt đại đô, giải khê, thiên tĩnh vậy mà máu đen ra nhiều giọt ở các huyệt này (và vũng tuyền nữa). Sau khi được hơn 2 lần châm cứu trong bv, con bị cấm khg đươc châm cứu ở đó nữa nên con dán salonpas lên các huyệt chung quanh ống quyển và phổi. Khg ngờ, bs xét nghiệm tiếp tục đợt sau thì cho hay em hết tế bào ung thư. Ngoài châm cứu, con khuyến khích em tập ép bụng vài trăm 1 ngày (ít nhứt 300), ăn thêm carrot hầm dầu rắc tiêu để có vitamin A, xức dầu vào lỗ rún để bớt tiêu chảy vì uống nhiều kháng sinh. Tối nào trong bv cũng nguyện Tỳ lô giá na và Adi đà phật gia hộ. 

Khi em còn yếu khg nhấc chân nổi con nâng chân em lên khởi động nhiều lần bây giờ đi lại chậm chậm được rồi.

Có 1 chuyện hơi kỳ xãy ra cho con là con (nghi) đang bị 1 ng hàng xóm quấy rối: khi con đang học thì bị buồn ngủ (thôi miên?)con đem chuông gõ thì bớt, rồi con đọc chú 'um lam ... tabaha' thì hết, mới tức thì đây con vừa email cho 1 bạn học chung các huyệt trị ung thư máu xong là đầu nhức kỳ lạ, sáng nay con chưa ăn gì, con đo máu liền và niệm chú thì ra 164 và 166mmHg, con lẹ lẹ đi ép bụng thở ra thì nhẹ nhiều nên email này cho thầy giúp dùm, con để ý thấy thức ăn của mình có vị lạ, khi ăn xong hôm qua là máu lên 164, 144 mmHg. Làm sao giải trừ nhân quả này đây thầy ơi giúp dùm con.
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Quay về Chia xẻ Kinh Nghiệm Chữa Bệnh

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến22 khách