Kinh nghiệm cấp cứu

Nơi giúp đỡ lẫn nhau trau giồi kiến thức.

Kinh nghiệm cấp cứu

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 5 Tháng 8 15, 2019 12:21 pm

Thưa sư phụ, hôm nay vui sư phụ,,hoi nảy,con đi ngoài đường gặp, một cô giáo bị thằng kia,đung xe rồi chạy luôn,, xỉu mặt xanh lè,,con be ngón tay xuoi đo,con biết là áp huyết thấp,,con ấn nhân trung và cho một ly đường nóng, cô ấy , khỏe lại đau ngay xương phải,,,con cho nam ở ghế chờ xe buýt, để cho mau bảo bơm lên đầu, chút xíu mặt đỏ lại, lát nữa nói bớt đau ngay xương sườn, đường hay thiệt sư phụ,,con thấy khỏe con đi về,,, làm thầy thuốc cũng có lợi đó thưa sư phụ, nêu như mình ko học, cũng ko biết giúp người ta,sao nữa

Phuong Tran <trankimphuong7414@gmail.com>
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Quay về Chia xẻ Kinh Nghiệm Chữa Bệnh

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến21 khách