Thầy thuốc nam Trần thị Kim Phượng chữa bệnh theo KCYD

Nơi giúp đỡ lẫn nhau trau giồi kiến thức.

Re: Thầy thuốc nam Trần thị Kim Phượng chữa bệnh theo KCYD

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 4 Tháng 8 22, 2018 9:34 pm

172-Thưa sư phụ, mấy bữa Nay Con học những Bài cũ vì Con hay quên, Con thấy bài này cũng có ý nghĩa riêng bài nào Con cũng thấy hay áp dụng rất hiệu quả thưa sư phụ
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: Thầy thuốc nam Trần thị Kim Phượng chữa bệnh theo KCYD

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 4 Tháng 8 22, 2018 9:56 pm

173-Thưa sư phụ, đã bước vô nghiệp trị bệnh Cho người Ta nhiều áp lực,, bây giờ Con nghe lời sư phụ tùy duyên,,, cũng như cách đây 1nam Co một ông nhức lưng đi ko được Con mới tri có mấy ngày hết,,, hết xong mới giới thiệu một cô qua thiếu đường nhiễm mỡ,, bao tử thận ứ nước,, Con mới tư vấn và giải thích Nguyen do cũng lâu,, cũng hốt thuốc và xử lý hết nhức,, được mấy ngày rồi thấy ko trở lại,, thì ngày hôm qua Con mới gặp lại ông người bệnh đã hết rồi, ổng nói, cái cô đó nói thầy gì đâu kỳ đã tôi sợ đường mà bắt uống đường nên ko đi,, bây giờ chân cô đó đi ko được bây giờ ko biết kiếm thầy nào nữa rồi,, từ lúc bước vào nghiệp trị bệnh Cho rất siêng năng và nhiệt tình mà mẹ khảo Con hoài,, Con cũng ráng công bước tiếp, sư phụ ơi,, Con bị áp lực rất nhiều, bữa cô huê đệ tử của sư phụ qua Con 5ngay ở nhà Con để trị bệnh, cô huê cũng thấy rõ,, thưa sư phụ
-------

Trả lời :

Phải xem như chữa bệnh giúp người là một niềm vui tùy duyên, chứ cọ́ ai ép mình đâu mà bị áp lực, không thích thì nghỉ chứ không có thái độ gọi là ráng cêng bước tiếp, như vậy thì tân trạng của mình bất ổn rồi. Phải sửa lại tâm, đạo Phật gọi là tâm hoan hỷ, từ bi, vô ngại, làm với thá độ vui vẻ, ai không tin, không thích thì không ép, không giận.
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: Thầy thuốc nam Trần thị Kim Phượng chữa bệnh theo KCYD

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 3 Tháng 8 28, 2018 1:01 pm

174-Thưa sư phụ,, sáng giờ gần trăm muỗng đường, khỏe lắm sư phụ,, Con tụng Kinh ko buồn ngủ, giọng thánh thót. Tụng hết cuốn Kinh ko đọc dối, mọi lần đọc bỏ ngang nữa chừng vì buồn ngủ nhức lưng ko tập Trung đầu Con ko nhức nữa, thưa sư phụ
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: Thầy thuốc nam Trần thị Kim Phượng chữa bệnh theo KCYD

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 3 Tháng 8 28, 2018 1:08 pm

175-Thưa sư phụ,, dạo này con làm bệnh ko cọc lóc với người bệnh, chìu người bệnh và rất ngọt dù cho con làm rất mệt,,, Lý do bữa trước con có qua bạn con khám bệnh,, người đó lLà trưởng khoa bệnh viện 7A, Việt nam là bệnh viện quân đội, lớn lắm,, khi khám xong con có nói,, sao lúc nào em gặp anh là làm phiền tới anh,, vì nếu bệnh nhân gãy xương cần mổ ko tiền hay có tiền con đều chuyển vô bệnh viện ổng mổ miễn phí ko tốn đồng nào,, nhờ nhiều quá con ngại,, Con nói chắc em mắc nợ người bệnh lôi anh vô cũng mệt với em,, thì ổng trả lời,, đó là trách nhiệm của anh mà, giúp người khó khăn có gì mà phiền, ổng rất vui vẻ,, bác sĩ này rất tốt,, sáng, vô làm việc tới chiều rước con về rồi dạy con học,, tới, 7giờ tụng kinh, sáng 5 giờ dậy tụng kinh,, ăn chay đó sư phụ,, nếu mổ cần uống thuốc tây ổng bỏ tiền mua thuốc cũng có lúc con lo tiền thuốc, con ko tiền thì nói ổng lo,, khi nghe ổng nói đó là trách nhiệm của người bác sĩ,, thì con cũng là trách nhiệm của người thầy,,, chuyện thứ 2..khi con về thăm má ruột của con,, má con nói, nếu tri bệnh cho người ta phải nói ngọt vì tâm lý người bệnh rất nặng,, giống như má con đi khám bệnh bác Si,, gặp bác sĩ nào vui về rất khỏe, bữa nào gặp bác Si cọc cằn về rất mệt ko khỏe, Con nghe thì ra như vậy,, Cho nên con đã đổi tính hoàn toàn, ko còn bướng nữa thưa sư phụ
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: Thầy thuốc nam Trần thị Kim Phượng chữa bệnh theo KCYD

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 5 Tháng 8 30, 2018 11:39 am

176-Thưa sư phụ, Con buồn ghê, mẹ Cho làm thầy, mà mẹ Cho Con gãy tay, bên tay phải Con gãy yếu, có những pp dùng lực mạnh Con chịu thua, thưa sư phụ
-------
Tại không nhờ Mẹ chữa cho tay mạnh, là vì mình ỷ tài mình chưa tin tuyệt đối ở Mẹ.
Vừa rồi Mẹ thử cho bài học xem mình xử trí ra sao,, người ấy là do Mẹ  tạo ra tìng huống này đó
--------
Thưa sư phụ,, ko phải Con ko Tin mẹ,, nhưng Con đã có sư phụ dạy rồi,, tại Con ko chăm đường thường xuyên,, chứ đâu phải sư phụ ko dạy,, bữa nào uống nhiều thì tối ngủ chỗ tay gãy ko nhức,  Con bỏ lơi Ra là nhức liền,, như tối qua tới trưa Nay,, đi tỉnh Con ko đem đường uống,, bụng khó chịu phải vuốt tiếp,, có đường mọi sự yên ổn thưa sư phụ 
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: Thầy thuốc nam Trần thị Kim Phượng chữa bệnh theo KCYD

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 5 Tháng 8 30, 2018 2:13 pm

177-Thưa sư phụ, lúc 10h, Con uống, 10muong,, uống xong Con buồn ngủ liền, bây giờ, 12h,, hết đường mất ngủ tiếp,, con mới uống thêm 10muong,, Con để ý khi ăn nhiều ,phải uống đường nhiều thì vài tiếng thức ăn chuyển hóa hết,, sẽ lại mất ngủ,, uống nhiều hay ít cũng phải theo ăn nhiều hay ăn ít chứ ko phải tôi đã uống rồi sao vẫn mất ngủ
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: Thầy thuốc nam Trần thị Kim Phượng chữa bệnh theo KCYD

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 5 Tháng 9 20, 2018 4:56 pm

178-Thưa sư phụ, bà này khi đau lưng ko ngồi đi được Con trị mới 2 ngày hết, nữa ký bò, nữa ký đường, 3 chai coca,, áp huyết ko lên sức khỏe đã ổn ko còn đau nữa,, kéo gối đủ,, những người nghe theo sẽ có kết quả tốt mừng lắm sư phụ,,

179-Sư phụ ơi, con muốn về quê người này, sư phụ thấy được ko,, nếu áp huyết như vậy người này có chết ko,, vì con sợ khi tri lại ko biết nặng nhẹ có gì uổng công mình đi và mang tiếng thưa thầy 

-----------
Không phan duyên có nghĩa là không tìm bệnh nhân, mà bệnh nhân có duyên thì đến mình, vì nếu mình đến chữa cho người ta nếu có rủi ro mình phải ở tù. và nói vế nghiệp bệnh thì họ phải chịu mình không gánh nghiệp cho họ được.
Còn một loại người mình không được chữa, thí dụ tên giết người cướp của hung thần ác nhân khi bệnh đến mình chữa, mình không chữa, có bắn giết mình thì mình chịu, nếu mình chữa nó khỏi nó đi giết người nữa thì mình là kẻ đồng lỏa sát nhân tội đọa địa ngục. Đó cũng là lý do tôi không về VN chữa cho những trùm CS hại dân hại nước.
Đi tìm bệnh nhân để chửa, đạo Phật gọi là Phan duyện. Còn bệnh nhân tự tìm đến mình gọi là tùy duyến, có nghĩa là họ nhờ mình chữa, 
---------

180-Thưa sư phụ, lúc trước có một ông trên núi An Giang, tri bệnh rất giỏi,, ổng lại nhà con chơi, Con có hỏi sao chú làm giỏi mà ko đi cứu người, ổng nói ổng thề sẽ ko đi làm bệnh nữa, Con hỏi tại sao ổng ko nói,, thì ra khi bước vào đường cứu người đủ chuyện xảy ra, thưa thầy 
-------------
Chữa bệnh nếu ơn trên cho là một thiên chức, mình bò cuộc là tại mình không chịu nhẫn nhục, không có tâm từ bi thì không làm nghề thầy thuốc  được.

-----------
181-Thưa sư phụ,, sáng giờ cũng ngồi suy nghĩ, tại sao mình lại mang tiếng,,, nhưng suy nghĩ ra là minh,, là bia cho người ta nhắm,, vì em của người bệnh và những người ở nước ngoài có gởi tiền và giới thiệu qua con trị 20 ngày ổn,,, nhưng người bệnh lại ko làm theo và điều trị,, hôm nay xảy ra như vậy,, họ ko còn cách nào để nói phân minh lỗi của mình,, mà đổ lỗi cho con. Con thấy họ đổ lỗi ko hợp lý và hèn quá, thưa thầy 
-----------
Không nên nói họ hèn , việc chữa bệnh không liên quan gì đến việc nói chơi, chỉ xét lỗi mình không xét lỗi người, là bài tu học của mình, nếu mình không nói chơi thì làm gì có chuyện

182-Thưa sư phụ,, nếu một người mắt mờ chảy nước mắt,, Con lẽ được ko thưa thầy 
---------
Vẫn không thuộc bài.
Tất cả các bệnh phải biết nguyên nhân cao áp huyết hay thấp áp huyết, đường cao hay thấp , đó là nguyên nhân.
Về mắt thì phải đo đường trên mắt thấp dưới 100,cao hơn 14đ cũng bị bẹnh về mắt.

--------------

183-Thưa thầy tối con uống một ly đường 20 muông mà đường áp huyết tuột hoài 
----------
Vẫn không áp dụng đúng để biết nguyên nhân tại sao, nếu có người hỏi như thế mình trả lời làm sao,
Đo AH 2 ta và đường, trước khi uống đường....?
Sau khi uống đường lần thứ 1,, đo AH 2 tay và đường.........
Sau khi uống đường lần thứ 2,, đo AH 2 tay và đường.........
Uống đến bao nhiêu làn thì đường lên rồi tập.

Không ch5u xem kỹ bài này : Thếng kê những bệnh do thiếu đường.
----------

184-Sư phụ ơi  Con nói sao đây khi con là học trò của thầy, hôm qua con chiến đấu gần mấy chục bệnh nhân,, Con cãi thầy, đi trị bệnh với cô Loan,, nhưng con chiến thắng người bệnh làm xong rất ổn ,,vui lắm thưa thầy,, 2 ngày nữa cô Loan về Canada rồi,, chắc mười ngày con về tri tiếp,vì tội nghiệp người bệnh lắm,, 75.85..tuổi ko à , thưa thầy con rất tự hào là đệ tử của thầy

-----------
185-Nhịp tim cao, Con cho uống một ly nước, lát sẽ hạ,,, còn nhịp Tim thấp con cho uống mười mấy lát gừng, 10 muỗng đường,, đo lại ko lên. Con cho ăn tô tái thêm mười muỗng đường nữa nhịp tim lên liền,,, nhưng ít người uống đường gừng đường mà nhịp tim ko lên, 100 người chỉ có 10 người thiếu máu,, 

----------

186-Thưa sư phụ tập xong uống đường ai cũng kêu khoẻ, thì con nghĩ con đúng,, vì con chú tâm học về tri bệnh,, vì học chậm và sau các thầy nên con vừa học vừa trị bệnh nên ít được học bài thể dục khí công,,  Con ko có thời gian thưa thầy,, bài nào thầy dạy đều có ý nghĩa,, nên con học hết một bài học một tháng chưa xong,, gặp quên hoài,, 
------
Bài thể dục là bài thuốc chữa bệnh sao không tập để biết bài tập là thuốc chữa bệnh
Thưa sư phụ,, một năm trước Con học  kỹ lắm sao con lại sai, nhưng nếu sai sao lại hiệu quả,, Con buồn và đau đầu quá sư phụ ơi,, nếu con dạy người bệnh sai là con quá sai lầm rồi,
-----------
Mình phải tập thử 2 cách, so sánh AH trước và sau khi tập, xem kết qủa khác nhau như thế nào mới thực tế
------------

187-Thưa sư phụ,, người 40 tuổi mới vừa ăn nghêu hấp xả,, áp huyết tay trái 196/115/132..tay phải,, 189/120/132..đường 150 trán, tay nóng,, nhiệt 36.độ,, trán,,. Con cho uống ly nước, lễ mười ngón chân ngón tay,, áp huyết tay trái 170/116/128...tay phải 168/116/123..uống 20 muỗng đường, kéo gối thổi ra 15.phút,, ko còn mệt nhói tim nữa, nhưng áp huyết vẫn ko hạ nữa,, Con thấy nhịp tim cao. Con sợ quá nên dt cho sư phụ,,, nếu nói về nhịp tim cao dư đường cũng ko đúng,, 36 độ cũng ko phải sốt,,, Con chỉ nghi thiếu máu,, áp huyết hiện tại là do bao tử ko tiêu,, vì nhiệt độ bao tử 354..344..khi vuốt bụng thấy cứng. Con nghi bướu ổ bụng 
--------

Bệnh do ăn nhiều lười tập. Cách chữa ăn út tập nhiều, cho thuốc xổ mạnh
------------
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: Thầy thuốc nam Trần thị Kim Phượng chữa bệnh theo KCYD

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 5 Tháng 9 20, 2018 6:33 pm

188-Thưa sư phụ,, chị Ba của cô Nguyên tính kêu con về chữa ở An Giang mấy chục bà già, mấy chục đứa con nít,, nhưng bà già con làm bình thường,, Còn con nít con chưa biết trị, vậy phải làm sao thưa sư phụ 
------------
Không đi nơi nào khác mà họ phải cử người lên học mình cách chữa về tỉnh chữa cho bệnh nhân
-----------

189-Thưa sư phụ, những lỗi đó con chưa phạm,, nhưng con có làm nghề cờ bạc,, nhưng tâm con rất hiền thưa thầy,, lúc trước con có phân người bệnh giàu nghèo ,từ lúc sư phụ đã dạy cho con, Con cũng đã hiểu và sửa tâm tánh lại,, sư phụ ơi hãy thương con,, trước giờ con ko biết vì ko có người nào dẫn dắt con đi đường đúng,, những gì sư phụ dạy con đều ghi tâm và sửa sai,, Con ngủ ko được vì lo âu, Con ko biết ngày mai mình phải ra sao
------
Nghề cờ bạc chính là lường gạt thuộc 2 tội như cờ bạc là có âm mưu trộm cắp tài sản người khác
Còn với chồng thì phạm giới nói lời sận giận, chia rẽ, ghen ghét người này người kia.
Phải niệm A Di Đà Phật
-----------
Thưa thầy, nếu mình mất phương hướng, mình phải làm sao thưa thầy 
---------
Vì mình tự làm mất điểm tựa của mình là Phật
-----------

190-Thưa sư phụ, chồng con đã một lần sai với con, vì thương con của con nên con mới tha thứ,, hiện giờ tiền con rất khó khăn, chưa tìm ra hướng tốt,, đùng ra chồng con nó mới nói sẽ hại em con và con ở tù,, Thưa thầy con đang rối và lo sợ,, thầy ơi cho Con lời khuyên phải làm sao khi gặp tình huống như vậy 
-------------
Lỗi tại mình nổi sân hận do tâm tính nóng của mình, nhiều lúc mình có lỗi với mọi người thì trước sau cũng phải trả nợ ngiệp mình đã gây.
Hãy bình tâm, chưa biết Phật Pháp là gì, vì Phật dạy Nhân-Quả.
Đạo Phật không phải là xin Phật Bà Quan Âm giúp mình hại người, sân giận, cãi nhau phải trái với người rồi sợ người hại lại cầu Phật theo phe mình giúp mình tai qua nạn khỏi thì vô lý quá.
Nên thương người từ bi với mọi người kể cả chồng con, anh chị em hay bệnh nhân.
Tâm mình rối là tại mình , nếu không hại người làm sao người lại hại mình, thì làm gì mà sợ mà rối loạn tâm.
Tu là làm lành, thử xem 5 giới mình có phạm không :
1-Không sát sanh giết hại thú vật để ăn
2-Không trộm cươp, ăn cắp
3-Không tà dâm, vợ lớn vợ bé, bồ bịch
4-Không nói dối, nói sai, nòi lời đâm thọc, nói giận dữ, hại người
5-Không rượu chè cờ bạc nghiện hút

Nếu có phạm lỗi này, muốn tâm được bình an thì chỉ có niệm A Di Đà Phật để sám hối , niệm Phật theo đĩa này :
https://drive.google.com/file/d/18J0JZl ... htaqF/view

-------------

191-Thưa sư phụ, khi con chưa biết gì về tri bệnh, con có nguyện Mẹ Quan Âm Bồ Tát, cho con làm thầy. Con sẽ là thầy tốt,,  vì chưa từng làm thầy con tưởng đơn giản,, khi đã bước vô rồi, thì nhiều chuyện xảy ra con thì ko đối phó được,, Con nghĩ đơn giản cứu người chứ đâu biết mình phải bị áp lực của những người bệnh, trước giờ con chưa từng có sư phụ chỉ dẫn, con giống như mù, chỉ biết nguyện Mẹ thôi,, cũng hên cho con Mẹ đã chuyển gặp được thầy,, trong tâm con lúc nào cũng nghĩ thầy như người cha thứ hai của con,,
Thưa sư phụ vừa đạo vừa đời làm cho con rất khổ,, mỗi ngày con cũng ráng học và trị bệnh làm đúng trách nhiệm của con,,
Làm ăn con cũng muốn giữ uy tín, nhưng có lẽ ý nguyện của con chưa được thành, vì cả hai đạo và đời con chưa định được,, nếu chữa bệnh thì ko có kinh phí,, khi ko làm ăn,, còn nếu lo làm ăn thì ko được trị bệnh, vì Mẹ đã cho con cái duyên gặp sư phụ và giúp mọi người, cả hai ko thể đi đôi khi con đã suy thời,,
Con đã sai khi bước vô làm bệnh nguyện Mẹ là ko lấy một đồng nào trong vấn đề làm bệnh, nếu sai mẹ sẽ phạt con, lỡ thề như vậy, bây giờ con ko biết phải làm sao thưa thầy 
Thưa thầy bây giờ niềm hạnh phúc của con mừng nhất là con được chết ko muốn sống cảnh khổ này nữa con đã chán lắm rồi,, 
Thưa sư phụ bây giờ con ko biết tính làm sao khi mọi việc bế tắc,, nếu như con gặp được sư phụ sớm có lẽ con ko phải khổ như bây giờ,, trước giờ ko có ai dạy chỉ lối cho con,, mấy bữa nay người bệnh đông. Con thì rối chuyện làm ăn, nên hơi mệt mỏi, khó ngủ và tuyệt vọng thưa thầy 
------------
Chán đời vì nhiều lý do :
Thât bại trong làm ăn không được như ý muốn : Theo Đạo Phật là nghiệp THAM, biết đủ thì không THAM sẽ không bất mãn, thứ hai do nghiệp.

Không yêu nghề : là không có tâm từ, có lòng vị kỷ, không thích chữa bệnh cho người giầu là không bình đẳng, và làm mất cơ hội có những người giầu mà tốt họ muốn làm phước thiện kiếm phước đức, bằng cách giúp đỡ mình về vật chất, để mình yên tâm làm việc chữa bệnh cứu người cũng sẽ được hưởng phước chung mà mình lại không cho họ cơ hội

Tình cảm gia đình không hòa thuận...Do mình khó tính, ích kỷ, cố chấp, không hài lòng bất mãn thì chán đời, tính nết này không phải là tính nết của thầy thuốc.
---------
Dạ Con hiểu rồi thưa sư phụ 
---------------
\
Muốn chữa bệnh được lâu bền
1-Phải tính tiền chi ra  cho người đi hái thuốc là bao nhiêu để họ cung cấp thuốc cho mình, tiền mua đường, mua kim giấy thử tiểu đường, chia đều ra tính 1 thang thuốc vốn là bao nhiêu, bệnh nhân phải trả lại tiền này, mình chữa bệnh không lấy công là toi61t rồi.
2-Việc làm ăn kiến tiền nuôi gia đình hạnh phúc là chính.
3-Ngoài giờ đi làm thì phòng mạch chữa bệnh miễn phí làm phước để tích đức thì phải ấn địng ngày giờ rõ ràng.
Tôi có người bạn già kỷ sư hãng Sony sáng d8i làm đến 4 giờ chiều vềm ở nhà có bà vợ lo d8i mua thuốc nam, xin thuốc, đi chặt thuốc phơi khô. Đến 4 giờ chiều ông về là trong nhà đã đầy bệnh nhân, ông di tắm xong ra bắt mạch, châm cứu, viết toa thuốc cho bà vợ gói thuốc giao cho bệnh nhân, họ bỏ tiền thùng, đến 9 giờ nghỉ để ăn cơm tối.
Thứ bẩy, chủ nhật có thêm các thầy thuốc khác có phòng khám riêng họp lại trao đổi kinh nghiệm, và có bệnh nhân nào mà mình chữa không khỏi dặn họ lại cho các thầy khác có kinh nghiệm chữa cho để mình học hỏi thêm, nên bệnh nhân của thầy kh1c không chữa được mà tôi chữa được thì chữa cho các thầy khác xem , ngược lại tôi có bệnh nhân nào không chữa được, các thầy khác chữa được mình học lại cách chữa của thầy này...tất cả phải học hỏi nhau để cùng tiến bộ.
4-Ngoài ra chúng tôi có phòng mach chung do Hội Thương Binh Quận mở, mỗi ngày 1,2 thầy chia nhau đến chữa, để thùng từ thiện, lấy tiền đó ra mua thuốc về làm thuốc bột, thuốc viên, phát thuốc không cho họ, lấy tiền thùng mua thức ăn cho các thầy ăn trưa, các thầy chỉ đến chữa miễn phí 1 tuần 1 lần hoặc 2 lần tùy theo các thầy rảnh hay không,vì  họ có phòng mạch riêng chữa bệnh lấy tiền để kiếm sống.

--------------
192-Thưa sư phụ,, nguyên nhân gây ra bệnh huyết trắng và cách trị, bài này con học cũng nhiều nhưng chưa tim ra thưa thầy
------------
Huyết trắng là thiếu máu thiếu đường, thuốc trị huyết trắng chính là thuốc bổ tỳ
----------
193-Thưa sư phụ, bà này bị dịch khớp gối, đi thầy bó 30 ngày 3 triệu, và đi nhiều chỗ ko hết, hôm  qua con làm theo công thức thầy dạy nói bớt 50 phần trăm, vì lý do tri cho người ta bớt bệnh liền có hiệu quả, nên con mới, đủ đeo nhịn nhẫn mà ngồi làm. Con nghĩ người bệnh có người này người nọ ko phải ai cũng giống như người bệnh gan.

------------
194-Sư phụ thân yêu,, hôm nay con làm việc rất suông sẻ,, mỗi lần con trị bệnh, một người là con nguyện Nam Mô Mẹ Quan Âm Bồ Tát, cho con lực người bệnh mau hết, và con cũng nhớ tới thầy 
Thưa sư phụ,, nếu tính ra con học rất nhiều bài ,sư phụ nói đúng nếu học ghi vô đầu mới nhớ con học qua một hai lần sẽ quên liền,, lúc trước con học tới đâu chép vô tập tới đó nhưng ko hiểu và quên, bây giờ con khôn rồi học một bài lâu lắm khúc nào chưa hiểu con hỏi liền,, Con phải nắm chắc mới giải thích cho người bệnh hiểu, có khi người nhà người bệnh có người am hiểu hay làm trong tây y,, nói giải thích sai họ bẻ minh liền, hoặc họ ko tin tưởng về mình,, có lúc học con căng thẳng thần kinh muốn khùng luôn đó sư phụ, ko phải dễ đâu, sư phụ Con thương sư phụ lắm, sư phụ chịu đựng mấy chục năm hay quá, còn con mới leo núi đòi xuống núi hoài 
-----------
Cần gì phải học nhiều , bệnh do 3 yếu tố Tinh là ăn uống đúng hay sai so với bệnh của mình/Khí là do thiếu oxy thiếu khí lực hay dư thừa khí lực
Thần là đường đủ hay thiếu, chỉ cần giải thích theo kết qu3a số đo áp buyết 2 tay và đường bên bao tử hay bên gan 

------------
195-Sư phụ ơi, những người bệnh có khi họ cũng hỏi cắc cơ lắm, họ nói sao tây y kêu uống nước nhiều, Con cân bằng cân nặng của người đó, nếu ko nắm kỹ họ ko đặt niềm tin lâu hết bệnh lắm sư phụ 
--------
Chỉ khi cơ thể khát mới uống nước, và uống it một. Uoông qúa nhiều nược làm cơ thể mất muối cũng làm suy tim, hư thận, loãng xương


-----------------
196-Thưa sư phụ, hôm nay làm một ngày khá vất vả,, chuyện thứ nhất là chuyện vui,, Con đã lễ mắt cho người ta sáng liền và những bệnh khác rất ổn,,,
8h. tối, có một người đường tuột muốn đột quỵ con đã cứu kịp đo áp huyết đường ổn con mới cho về đó là vui,,,
Thứ hai là buồn một người, 71.tuổi con nhận bệnh 3 ngày áp huyết, 159/99/89..tay trái,, 160/101/85..bụng như bà bầu lỏng lẻo bự ghê lắm . Đường 95.ngày trước uống thuốc bình thường, ngày thứ 2 là hôm qua,, vuốt bụng kêu ọt ọt, lụp bụp, và cho uống đường kéo gối, và lễ lưng,, tối đi cầu hai lần,, sáng 4.lần,, nhưng bà ko qua, tự ở nhà thấy mệt lại uống thuốc áp huyết,,,, ko uống đường mà kéo gối 4.lần ăn cháo,, khi 6h, vô con đi ko nổi mắt lờ đờ, áp huyết, 117/70/89..tay trái,, 112/69/89.tay phải, đường, 105..bà nói hồi trưa có uống thuốc áp huyết rồi,, trong khi đó thuốc con đã cho ha áp, bao tử tiêu rồi,, tất cả đều đi sai. Con bà đưa vô, 2 tiếng sau mới vô rước nói ko rảnh, để cho con phải lo cho bà,, con cho 40 muỗng đường khoẻ được 60 phần trăm,, Con rất bực và tức, vì nói ko ai lo cho bà tất cả phải đi làm,, Con hỏi tại sao ko làm theo,lời dặn của con,, người này nói quên ko nhớ,, sư phụ ơi con làm nhiều người, khi giải quyết một người con dặn rất kỹ, kéo gối phải, 18 muỗng đường,, và những gì cần dặn con đã dặn kỹ rồi,, nhưng họ ko bao giờ lưu tâm lời nói của con, con mới vừa làm xong vội nhắn tin cho sư phụ liền 
-----------
197-Thưa sư phụ, nếu như mình trị bệnh theo cách của mình đã ổn, bây giờ có cách khác mình Chua thử qua Chua hiểu mình có nên đổi hay ko,, thưa sư phụ
---------
Cách chữa bệnh bằng kiểu gì cũng phải thử lại kết qủa bằng máy đo áp huyết 2 tay và đường, giống như trước khi chữa bệnh thử máu, sau khi chữa bệnh bất cứ kiểu gì, cũng phải thử máu xem kết quả tốt hay xấu, thì mình không cần thử máu tốn tiền mà chỉ cần thử lại AH 2 tay và đường
-----------
198-Kỹ thuật tập và công dụng của bài tập Kéo Ép Gối Thổi Hơi Ra Làm Mềm Bụng
Posted on December 26, 2013 by Đỗ Đức Ngọc

Kỹ thuật tập :
Đạo Phật có danh từ buông xả, bài KEGTHRLMB chính là bài theo Đạo học áp dụng 2 yếu tố ngược lại là XẢ hết hơi trong bụng ra trước khi co chân và đầu gối vào bụng, lúc đó vòng môi vẫn đang thổi ra và ý thì theo dõi cơ bụng mềm như lốp xe đang bị xì hơi da bụng lún xẹp xuống chứ không phải đang phình căng cứng, rồi giữ nguyên đầu gối ép vào bụng, rồi BUÔNG THẢ LỎNG cơ môi miệng và bụng cho bựng mềm đã rồi mới thả chân xuống. Bắt đều thổi hơi thứ hai thì co đầu gối chân kia kéo ép vào bụng trong thì đang XẢ hơi, rồi BUÔNG THẢ LỎNG cơ môi miệng và bụng. Làm khoan thai chỉ cần chia hơi thở ra 2 giai đoạn XẢ cuối XẢ là BUÔNG THẢ LỎNG cơ môi miệng bụng.
Nếu chỉ có thì XẢ mà không có thì BUÔNG thì gọi là dồn ép hơi làm tăng áp huyết chứ chưa phải là bụng xả hết hơi làm xẹp hết khí trong bụng để áp huyết hạ.
Mục đích của bài tập :
Tên bài tập là KEGTHRLMB có thể đổi thành tên XAY THỨC ĂN, phải xay 100-200 lần, nó vừa xay thức ăn đặc ra chất lỏng, nếu cơ thể ăn it mà bụng đã đầy không tiêu, người ốm không mập, thì xay 50 cái thức ăn đã tiêu hóa hết, nhưng vẫn phải xay it nhất 100 lần thì nó làm cho bụng đói ăn được nhiều thêm đối với người có bệnh chán ăn, dù có uống thuốc bổ máu B12 thì áp huyết vẫn không thể nào tăng lên được.
Ngoài, công dung khác của bài tập này là làm hạ đường, hạ cholesterol. áp huyết, thông khí toàn thân, giải sốt nhiệt, ho suyễn, khó thở, đau lưng, cột sống, táo bón hay tiêu chảy bệnh dường ruột, bàng quang tiết niệu, sinh dục, đau đầu gối, tê sưng chân…
Những người tập xong 100-200 lần sau mỗi bữa ăn suốt đời thì khỏi cần đến các loại thuốc chữa bệnh.

Kéo ép gối thở ra làm mềm bụng :
http://www.youtube.com/watch?v=LYsdFolNWRM
Kéo ép gối thở ra làm mềm bụng (trong lớp) :
http://www.youtube.com/watch?v=pkms8wHh5Tk
Bài tập Kéo Ép Gối Làm Mềm Bụng có nhiều công dụng chữa bệnh : 
1-Thông khí huyết toàn thân, tống độc, chữa dị ứng. 
2-Trở ngại tiêu hóa, táo bón, tiêu chảy, ăn không hấp thụ, đau bụng do hàn hay nhiệt, giúp ăn mau tiêu, kích thích ăn ngon. 
3-Chữa sốt nhiệt thì tập nhiều cho ra mồ hôi làm hạ sốt. 
4-Người lạnh, bụng lạnh thì tập nhanh hơn nó sẽ tăng nhiệt tăng áp huyết cho đến khi người ấm nóng thì ngưng, đừng cho xuất mồ hôi. 
5-Kéo nhiều lần làm hết bệnh đau đầu gối, 
6-Kéo đầu gối sát vào ngực thì làm cho gân lưng mềm, đụng đến thận, làm cho hết đau lưng. 
7-Kéo nhiều lần giúp co bóp đường ruột không bị xệ ruột, ung thư ruột, sa trực tràng thành bệnh trĩ, không bị đau buồng trức, dây chằng, tử cung và đau sung tuyến tiền liệt 
8-Tập hơn 200 lần mỗi lần làm giảm mập, hạ áp huyết, hạ đường, tiêu mở, tiêu cholesterol. 
9-Tập mỗi ngày đều đặn sẽ ngủ ngon, khí huyết thông toàn thân, bơm máu lên nuôi não, giúp phục hồi trí nhớ. 
10- Bài này tốt cho mọi người, tốt cho cả cuộc đời, chũa được tất cả các bệnh ung thư do tế bào thiếu máu và không được hấp thụ oxy, làm mềm gan, có công hiệu làm hạ men gan chữa các bệnh gan, lọc máu, không còn bệnh đau nhức, sau khi tập nhiều thấy áp huyết thấp và đường thấp thì uống thêm thuốc bổ máu B12 và ăn thêm ngọt.

Chống chỉ định : 
Chỉ có bệnh ung thư ruột già thời kỳ chót, nếu có dấu hiệu bụng dưới to, bón giả, nguyên nhân ung thư do trước kia có uống nhiều nước với số lưọng lớn như mỗi lần uống 1-2 lít một hơi, làm cho ruột phình to, giãn liệt cơ co bóp của ruột, lại ăn nhiều mà không đi cầu được vỉ ruột không co bóp đẩy phân ra, phân ứ đọng lâu ngày làm thối hỏng 1 đoạn ruột trở thành ung thư, lại tiếp tục uống nước với lý do thải độc, phân cứ rỉ ra hậu môn, các cơ vòng môn-vị giữa thượng vị, hạ vị, ruột non, ruột già cũng bị liệt không đóng kín. 
Nếu tập bài này thì phân sẽ trào ngược lào bao từ và trào lên họng. Những người ung thư ruột già bụng to nặng nhiều nước nhiều phân, chỉ nằm nhúc nhích cử động là phân dội ngược lên miệng, bệnh nhân sẽ chết bất cứ lúc nào, đó là hậu qủa của việc uống nhiều nước đến tuổi già mới biết là sai lầm mà tôi đã chứng kiến nhiều trong nhà thương
-----------------

199-Thưa sư phụ, Con biết giờ này sư phụ ngủ, nhưng mừng quá đợi lâu nên mới nhắn tin, anh Đông hôm nay dắt thêm tốp người bệnh mới vào, và có cho con 20 triệu tiền việt nam,, con có lấy để làm một máy bào thuốc, Con ko xin tự ảnh cho,, thưa sư phụ 
-------
200-Thưa sư phụ,, bà ung thư máu,, hôm nay đi xét nghiệm, bác sĩ nói máu đã đủ, nhưng vi trùng vẫn còn nếu ko đánh xạ trị gấp thì nữa tháng nữa sẽ sốt và nặng ko trị được người nhà bà bắt bà nhập viện và xạ trị,,, coi như bà này xui,, chứ có 10 ngày mà con đưa máu lên đủ là con giỏi chứ ko dở,, nhưng vi trùng con đã cho uống rượu nắp nước rồi sao sốt được, áp huyết thấp sao con dám đánh vi trùng, nếu đánh thuốc xổ mạnh tuột áp huyết thì sao,, coi như bà này thiếu phước chứ, con đã đi hết tâm rồi thưa sư phụ 
------------
Ung thư máu là phải phục hồi tế bào cho khỏe để sinh ra máu, còn xạ trị là giết tất cả các tế b̀ào chết thì mình chết theo.
Những người bệnh vì vô minh tin theo lối chữa của tây y mà không sáng suốt hỏi bác sĩ có bảo đảm chữa kh̉ỏi bệnh ung thư máu hay không, nếu không bảo đảm có nghĩa là ngay cả bác sĩ không tin vào pp của mình mà cứ chữa khi bệnh nhân chết chỉ nói rất tiếc chúng tôi đã chữa hết khả năng rồi.
Còn người nhà bà bắt đi nhập viện thì phải buộc người nhà phải cḥịu nghiệp qủa báo xúi người bệnh mau chết, người nhà có tin vào bác sĩ không, cọ́ ai chữa tây y khỏi chưa, những người chữa hiện nay còn sống không.
Bác sĩ chuyên khoa người Nhật chữa ung thư theo pp tây y khi về hưu xác nhận chữa theo tây y là sai làm người ta mau chết, cuối đời khi về hưu ông khuyên khi bị ung thư không nên chữa theo tây y, vì người không chữa theo tây y vẫn sống, còn chữa theo tây y đã chết từ lâu rồi không phải chết vì bệnh ung thư vẫn còn, mà chệt vì thuốc làm mất máu, làm đau đớn, khó thở không ăn uống được mà chết, Chính người nhà là oan gia trái ch̉ủ đang hại bệnh nhân.
Bảo người nhà và bệnh nhên Xem bài này :

Bác sĩ Nhật Bản khuyên: Xin đừng điều trị nếu bị ung thư! - DKN.tv ...
https://mbi.dkn.tv/.../bac-si-nhat-ban- ... -tri-neu...

Translate this page
Nov 7, 2017 - Chỉ cần “không điều trị” ung thư, bệnh nhân có thể giữ cho mình được ... Nếu bác sĩ khuyên bạn làm phẫu thuật, vậy tốt nhất bạn nên suy nghĩ ...
-----------------
Thưa sư phụ,, nếu như còn vi trùng có phải nữa tháng sốt ko tây Y nói đúng ko,, Con học để lấy Kinh nghiệm thưa sư phụ 
---------
Ung thư không có vi trùng, tây y họ nói láo gạt tiền chữa bệnh của mình, trên thế giới chưa có ai nói ung thư do vi trùng gì
Còn sốt là do thiếu máu
----------
201-Thưa sư phụ, hiện giờ con đang sợ,, sáng nay non có nhận một người trào thực quản áp huyết, 136/72/80.,,tay trái, 117/70/85..tay phải đường 97..sau khi uống đường hai ly 20 muỗng kéo gối còn 161..lưỡi răng cưa,,, kéo gối xong con vuốt bụng kêu bụp bụp nhiều,,  Bà nói là bệnh lâu tây y nói ko trị được, bác sĩ nói tôi bệnh nhiều lắm tim bị động mạch vành,, nhưng uống thuốc hết,,, bà ở quê lên con nấu củ dền củ cà rốt cho uống ko ăn cơm vì bà nói ko ăn nổi,, uống đường nhiều và ói đàm nhớt nhiều,,, con mới nấu thuốc bổ khí huyết có một loại ,ô rô,, uống được 2 chén,, đo áp huyết lúc ra về, tay trái 108/70/78..tay phải, 106/63/80..khoẻ,, nhưng sau khi về bà đi cầu phân lỏng mười lần,,, dt qua con,, Con kêu uống gừng đường muối,,,, 15 phút ko đi cầu nữa,, con mới kêu bà vô bệnh viện liền,, bà nói khoẻ sao bác sĩ cho nhập viện,, Con sợ quá sư phụ ơi,, bà này tu
------------
Bệnh trào ngược thực quản do thiếu đường trước đo được 90, và không chịu tập bài KEG
Mình chỉ ngpời ta uống đường rồi tập đo áp huyết ổn thì còn sợ gì, người ta không nghe lời mình thì mình làm sao chịu trách nhiệm được
---------
Thưa sư phụ,, con mới dt cho bà thì nói đi cầu thêm 4 lần nữa người đang vô nước biển,, bác sĩ nói ăn gì bà nói ăn cũ dền bác sĩ nói chắc ngộ độc,,, con đã sai khi ko nghe lời sư phụ 
KEG thì kh̉i bệnh đi cầu, uống đường thì cầm đi cầu
Sư phụ ơi,, con chán cảnh này son sợ lắm sư phụ ơi,, ko hiểu sao mình muốn giúp người mà lại khổ vậy 
------------
Mình làm đúng thì không sợ, mình làm sai, áp huyết người ta thấp 117 mà lại cho uống thuốc nó xuống còn 10́6 thì người ta mệt, khi ra về thử đường thấp mà không đo.
Còn trào ngược thực quản ăn không tiêu khi uống đường rồi lăn người thì sẽ bị oí thức ăn ra là tốt,
Mình sợ vì không cho bà làm giây cam kết khai bệnh và ghi số đo AH và đường trước khi tập và sau khi tập, nếu có cam kết thì có bằng chứng người nhà không thưa được
----------
Thưa sư phụ,, bà ung thư máu bà nói với con ngày trước bà làm nghề mua bán thú vật. Con gì cũng mua bán, rắn mà bà bán ngày 5 tấn cọp beo gì cũng làm luôn một ngày bà lời 20 triệu, bà giàu lắm được một thời gian mua đất đai và khách sạn,, tự nhiên sư phụ nói con thấy sao đúng quá,, còn người liệt toàn thân lúc trước nuôi và đá gà ăn tiền, bây giờ hai tay co rút như gà chết cổ như gà bị trúng cựa thở kêu như gà sắp chết, Con thấy sư phụ nói con để ý sao giống quá,, thưa sư phụ 

Ngày trước con làm nghề cho vay, Ai ko trả con con dữ lắm sư phụ con đánh người ta,, bây giờ con làm nghề thầu đề con thua quá thiếu nợ người ta chửi lại con, con thấy quả báo trả liền ko đợi kiếp sau đâu thưa sư phụ 

Thưa sư phụ, bác sĩ tây y 2 ngày đã nhức đầu với bà này vì ko tìm ra bệnh,, lần đầu vô báo ung thư máu xa trị gấp nếu ko sẽ chết,, 13 ngày sau xét nghiệm sao hai kết quả ko giống, ko có bệnh,, tưởng lộn hồ sơ hay máy xét nghiệm hư,, lấy thêm máu xét nghiệm tiếp, tất cả là 4 ống máu,, rồi trả lời bệnh cô đã có tiến triển khi ko cho viên thuốc nào và ko đều tri, Cho xuất viện về 5 ngày sau vô tái khám,,, tây y kỳ quá,, vì đồng tiền đem mạng con người đi giỡn thử thuốc, tính ra bà này còn phước mới thoát chết,,, những bài bọc sư phụ giảng,, hôm nay đã đáp án hết rồi, thưa sư phụ 

----------
202-Thưa sư phụ,, sao trong lòng con nghĩ gì sư phụ cũng biết hết,, lần nào con làm gì sư phụ la con con cũng thấy đúng, giống như sư phụ biết trước chuyện xảy ra của bổn mạng con,, thật tình nếu con nói ra sẽ bị sư phụ giận,, nhưng con muốn sư phụ điểm đạo cho con,, Con nghĩ con là con của sư phụ, chứ không phải duyên của cô Triệu Ân,,, sư phụ có dạy, 10 phần là lòng tin, nhưng con chỉ tin và nghe sư phụ 100 phần. Con cũng ko hiểu sao, con lại làm cho sư phụ giận hoài, 
-------------
Đời sống tâm linh và dẫn dắt 1 người đi trên đường đạo đúng chỉ nhờ vào Mẹ Quan Âm, mà người trung gian giữa ṃẹ Quan Âm thì sư cô Triệu Ân có sứ mạng đó, còn tôi có sứ mạng là thầy chữa thân bệnh-tâm bệnh-nghiệp bệnh, không có sứ mạng như sư cô c̀n dạy thêm về đạo, theo dõ những công viẹc làm của mình có đúng đạo hay sai để mình học hỏi cải sửa cho hoàn hảo, xem như là sứ mạng mà mình tình nguyện theo Mẹ độ đời thì không có gì vui buồn chán nản cả.
Tại sao tôi náo mình còn ngã chấp, ham danh, miộng tuy nói lhông ham danh nhưng hành động cử chỉ vẫn có ham danh mà không biét.
Thí dụ ai khen mình vui, ai chê mình buồn chán , đó làm ham danh,ham danh tốt muốn người ta khen, sợ danh xấu nếu có người chê.
Những người tu cũng vẫn còn phṣm giới trộm cắp mà không biết :
Thí dụ : Mình ăn cắp thời gian của người khác, như đi hành hương trên xe có 50 người gh́é vào nơi mua bán, tài xế dặn đúng 2 giờ xe chạy tiếp, khi còn thiếu 5 phút trên xe đã có 40 người, còn vài người đang đứng dưới xe, mình đang trong tiệm mua sắm nhìn ra xe thấy còn người đứng ngoài xe, mình yên chí chưa trễ, còn tà tà chưa chịu ra xe, khi ra xe trẽ mất 10 phút, như vậy cả 49 người chờ mình làm cả đoàn xe treễ 10 phút, thì mình ăn cắp củ bá tánh 49 người x 10 phút
Thí dụ ăn cắ chỗ :
Mình ngồi ghế số 10, khi xuống xe hay lên xe mình phải chờ cho 9 người trước mình đi xuống trước, mình sẽ là người thứ 10 mới xuống xe là đúng, nhưng khi xe vứa ngừng 9 người chưa kịp xuống, mình đã nhanh chân cḥy lên trước xuống trước là đã ăn cắp chỗ của 9 người
Thí dụ tội trộm cướp :
Mình nhìn trộm, liếc trộm, nghe trộm, lấy mượn vật gi của người khác mà không hỏi người ta đều phạm phải tội trộm cắp.

Tất cả những việc nhỏ nḥặt đó là đạo, nhưng khi một người tu đạo lại có tính khác người, họ nói rằng :
Cái gì của ta là của bá tánh chúng sinh : Do đó khi họ bị mất vật gì họ không buồn, không giận, vì xem nó như của chúng sinh thì chúng sinh lấy, có gì mà buồn
Nhưng họ lại nghiêm khắc với họ bằng câu nói : Cái gì của chúng sinh là khêng phải của mình mình không được lấy

Nên học đạo hiểu đạo hành đạo thành thói quen hàng ngày, thì tâm thoải mái tự tại, tâm lúc nào cũng không cui qúa, nhưng không buồn chán.

203-Thưa sư phụ bé này có 3 tuổi à,, thưa sư phụ, Con muốn nhờ sư phụ  mỗi lần tụng kinh cầu nguyện dum nó, vì con nghĩ nó ko giống như bệnh thông thường,, nữa đêm nó khóc mấy tiếng đồng hồ,, Con thì ko đủ đức hạnh cầu cho nó thưa sư phụ,, Nếu thầy đồng ý con sẽ gởi tên tuổi nhờ thầy giúp dùm 
---------
Cha mẹ nó phải tụng kinh cho nó để cha mẹ nó trả nghiêp cho mình và vì nó sinh ra nó vừa trả nghiệp của nó, vừa đòi nợ cha mẹ nó, mình không nhúng tay vào sẽ gánh nghiệp theo 
-----------
Thưa thầy, nó nhỏ khóc quậy đắp khó lắm,, nếu mình đắp khoai môn ko ngứa mình cần cho gừng xay thêm ko,, nếu con vuốt cổ giống như vuốt bướu cổ phải ko thưa thầy, còn có cho uống đường hay nước nhiều ko,, Con có học bài học thầy dạy khi sốt cho uống nước nhiều vậy con cho uống nước nhiều được ko thưa thầy,
---------
Tại sao mình phải vuốt, vì chỉ vuốt 1 lần làm sao khỏi bệnh được ,chỉ cho cha mẹ nó và nó phải vuốt suốt đời
-----------
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: Thầy thuốc nam Trần thị Kim Phượng chữa bệnh theo KCYD

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 5 Tháng 9 20, 2018 11:24 pm

204-Thưa sư phụ, nguyên do hẹp Van tim,, và Con có lễ máu được ko hẹp Van tim có uy hiểm ko thưa sư phụ 
-------------
Hẹp van tim do trong tim đóng m̃ỡ, cho xổ vuốt bụng cho đi cầu thì AH số thứ hai tụt thấp.
Nguy hiểm khi nào số thứ hai cao trên 100

----------------
205-Thưa sư phụ,, người nhà thầy tuệ định,, đã ăn rồi,, 153/90/89.tay phải 154/88/89.đường còn 116.thưa sư phụ 
------------
Cho xổ để tống hết thức ăn và bướu trong bao tử theo phân ra ngoài thì AH hạ
Sau bữa ăn uếng Baking Soda pha đường, xong tập 4 bài Lăn Người, KEG, Vuốt bụng, Đi cầu thang 1 bậc. hướng dẫ bệnh nhân tự chữa, để họ về nhà biết cách tự chữa lấy mỗi ngày
--------------
Thưa sư phụ, uống 18muong đường,,362..mới đi cầu phân nhiều lỏng,, áp huyết tay trái,, 141/88/96/..tay phải,, 161/90/96..đường, 324..đã tuột,, nhiệt độ,, 366..Con Đang cho vuốt bụng nữa,, thưa sư phụ 
---------------
Hướng dẫn bệnh nhân tự vuốt bụng, tự nằm đè bao cát lên bụng, tự KEG, tự Đi Cầu thang 1 bậc, thừi gian tập 1 tiếng, mình chỉ cho họ tự đo AH, tự đo đường.
-----------
Thưa sư phụ, con có cầu chư thánh chư thiên chư thần,, các cõi vạn ban,, cửu huyền thất tổ ông cố tổ đại thần,, Cho người này thưa sư phụ 
Thưa sư phụ,, khi vuốt bụng xong, Con cho xào thuốc ngải cứu và 5 loại nữa,,, rồi bó thuốc mà cô Loan gởi cho sư phụ,, từ tối tới sáng,,, trưa này đo đường lại có, 116..một ngày uống từ 300g đường trở lên, nhưng nhiệt độ tay vẫn thấp thưa sư phụ 
-----------
Thưa sư phụ, lúc sư phụ chưa trả lời tin nhắn,, Con ko hiểu bóng tim là gi,, Con mới hỏi bạn con,, thưa sư phụ 
-----------
Không cần biết bệnh gì chỉ cần biết AH 2 tay và đường trước khi ăn và sau khi ăn là bệnh gì , do cao áp huyết hay thấp áp huyết, do cao đường hay thấp đường , do ăn không tiêu hay do lười tập, do thừa khí hay thiếu khí, thừa máu hay thiếu máu, ...
Đông y chia các bệnh thành trường hợp : Hư, thực, hàn, nhiệt
Hư là thiếu thì có thiếu khí lực là AH số thứ nhất gọi là AH thấp, gọi là KHÍ hư
Thừa khí gọi là AH cao,. Gọi là KHÍ thực
AH huyết số thứ hai cao là thừa máu và mỡ gọi là HUYẾT thực, thấp là Máu thiếu
AH số thứ ba cao hơn 80 gọi là nhiệt,, đo nhiệt độ̣ bà̀n t̀ay trên 37 độ C
Số thứ ba nhịp tim thấp là tim đập chậm thì người lạnh gọi là Hàn, nhiệt độ bàn tay dưới 36 độ C
Ngược lại nhíp tim cao 100 trở lên nhiệt độ tay lạnh bên ngoài mặc áo lạnh bên trong người nóng môi khô nứt lưỡi khô là người thịếu máu trầm trọng
------------
Thưa sư phụ, Cho Con hỏi trong thận hay mật,, có sạn hay nang,, sao áp huyết người đó cứ cao hoài, phải do sạn và nang gây ra ko,, nhưng nguyên do nào lại bệnh này mà cao áp huyết, thưa sư phụ 
-----------
Trong thận có sạn do ăn có nhiều chất vôi, nhiều đồ biển, thì trong máu cũng có vôi làm máu đặc, làm người nóng thì AH tăng
Có sạn mật lại do thiếu đường gan mật bị lạnh đông thành cục cứng, nên không tiết mật chuyển hóa thức ăn, ăn không tiêu thì AH tăng
---------------------

206-Thưa sư phụ,, nhưng sao tây y siêu âm có người nói bị mấy nang, có người ko nói vậy nang vú là bình thường sao thưa sư phụ 
----------
Nang là túi chứa, phụ nữ không có nang vú là vú đàn ông rồi
-------------

207-Thưa sư phụ, Con buồn lắm sư phụ,, cách đây 2 ngày,, một người đi ko được vô, con đã làm ổn rồi,, xương sống bị dính khớp lại,, máu bị chặn ngay mông,, ko xuống chân thần kinh toạ đã nằm  các bệnh viện ,,khi tri đã ổn đi ào ào,, Con đã dặn về ăn bò, ép gối, uống đường nhiều,,  họ ko làm theo,,, hôm nay vô đi nạng,, người nhà mặt hầm hầm, giống như muốn đền trong khi điều trị ko tốn đồng nào,,, khi cho uống một ly đường,, ấn vùng mông giống như bài sư phụ dạy,,, kéo gối uống thêm ly nữa đứng lên đi bình thường,, Con chán quá nói nếu ko nghe uống tập lần sau con bỏ,,, nhà rất nghèo,, đã nghèo mà ko biết lo làm biếng uống và tập,, ỷ y,, lúc nào mình cũng nhiệt tình rồi quen đó thưa sư phụ 
------------
Thưa sư phụ, sáng người hôm qua đã sửa chân lại đi ào ào vô kìa sư phụ thiếu đường hôm qua con cho 2 ly đường đó sáng khỏe rồi đó,, vô bó thuốc, Con ko bó, cho về uống đường kéo gối, con đo đường lại đủ mới nói chuyện tiếp,,, Bó thuốc gỉam đau chứ ko làm tách khớp ra được tùy theo bệnh mà bó chứ, bó thuốc hoài người Ta ỷ y ko thèm nghe con đó thưa sư phụ 
_________
Muốn tách khớp phải tập bàì đu xà ngang có khung
------------------

208-Thưa sư phụ,, vậy là các tế bào trong cơ thể,, mỗi ngày đều thay cũ tái tạo tế bào mới khi có máu đỏ đủ, còn ko có máu đỏ,, máu đen thì tế bào ko có máu nuôi ko thay đổi được đúng ko thưa sư phụ 
-------------
Thì tế bào chết
----------
209-Thưa sư phụ, hôm nay người nhà của thầy Tuệ Định đã khỏe,, muốn đi chơi, Con kêu thích thì đi đi,, và nói vài bữa nữa sẽ đi làm lại,, Con thấy cũng được,, vì khi nghe tây y nói họ sợ lắm,, hôm qua đi xét nghiệm bác sĩ nói thẳng với họ là phổi ko bị gì,, nên rất mừng và phấn khởi, sáng ngủ tới 9h, mới dậy, Con nấu cháo tôm khô và bó và hột vịt bắc thảo ăn rất ngon,, uống đường ép gối đi cầu thang gần mười vòng vì nhà con có lầu,, Bó thuốc tan bướu và bó ngải,, mai con sẽ đánh thuốc nắp nước đặc trị,, Cho xổ mỡ và nang,, vì nắp nước chuyên đánh khối u nang và đường nhiễm mỡ,,, người này sẽ ở lại nhà con 5 ngày nữa,, vì con thấy một ngày họ làm việc có 4 tiếng,  từ 8h, tối đến 12h, khuya, ban ngày uống thuốc tập cũng được,, nghĩ lâu chủ đuổi,, vì người này là trụ cột gia đình, nuôi một đứa con và bà mẹ già 73 tuổi, và một người em bị tâm thần,,  có cậu người này cũng bị sạn thận 7ly con trị luôn một thể,, nếu hai người này ổn rồi,, con sẽ giúp họ chữa bệnh khùng điên vì bài này con có học của sư phụ dạy rồi,, nhìn lên ko bằng ai, nhìn xuống còn bao nhiêu người khổ thưa sư phụ 
--------------
Thưa sư phụ, người này đã ổn hôm nay con cho ăn cơm và đổi thuốc nắp nước uống gần 400g đường tay vẫn lạnh vì tuột đường do đi cầu thang, lăn bò, ép gối để tay một bên,, đường ko cao nữa, 196.nhưng ăn uống nhiều lắm, đi cầu 3 lần phân chặt, có màu đen do uống nắp nước,, tiểu dễ ko tiểu nhiều đều với lượng uống,, ko phải đường cao đi tiểu hoài,, bụng vuốt hôm nay 2 lần  đã bớt kêu ọc ọc, bó ủ nóng  ,bó thuốc tan khối u, người đã tươi ăn uống thèm ăn lắm, áp huyết cao nhất, 142/82/75.thưa sư phụ 
------------
Thưa sư phụ, thận người này có nang, Có khi nào ko ổn định áp huyết được ko thưa sư phụ 
----------
Nang không ảnh hưởng, vì có lúc lên, lúc xuống thì do bao tử no hay đói, ăn tiêu hay không tiêu
-------------
Thưa sư phụ,, hôm nay con sẽ kiểm tra thật kỹ, con thấy đi cầu được phân 4 ngày trước vàng bình thường Con nghĩ bao tử làm việc tiêu,, thưa sư phụ, con hỏi ý kiến sư phụ, Con muốn rỡ bệnh bằng hột gà con hình dung ko ổn thưa sư phụ 
-------------
Cũng được xem có phát hiện được gì không.
---------------
Người nhà thầy Tuệ Định,, ngủ dậy chưa ăn áp huyết tay trái, 125/74/91/..tay phải, 138/76/91.đường 285.,,,uống 6 muỗng đường nằm lễ mắt, ko tập,, 1 tiếng sau,, mắt thì sáng,, áp huyết đo lại,, áp huyết tay trái, 160/91/83,,tay phải 156/89/83..đường tuột còn, 245..ko ăn gì và tập,,, áp huyết lên đường Ha,, thưa sư phụ 
---------------
Cho xổ vì ăn không tiêu
----------
Thưa sư phụ,, đường chưa tập,, 245..tập ép gối thổi ra, nữa tiếng đường còn, 159..chưa đo áp huyết lại vì tập xong chưa ổn 
Thưa sư phụ,, khi tập kéo gối xong chừng 10 phút, con đo lại áp huyết tay trái 133/82/87..áp huyết tay phải,, 139/81/87..đường,, 159.sáng giờ chưa ăn,, Con cho tập tiếp thưa sư phụ 
----------------
Thưa sư phụ,, ăn xong ép gối, tay trái, 149/86/85..tay phải 148/86/85..đường 174...tối chưa ăn,, tay trái 150/87/83..tay phải 153/89/83..đường, 149..sáng giờ uống đường nhiều ép gối nhiều,, mắt sáng 50 phần trăm,, hôm nay đã nhìn thấy được con và xem ti vi,, sáng giờ ăn cháo,, bún bò Huế,, uống nấp nước thưa sư phụ 
--------------
Ăn bún bò Huế làm tăng AH rồi, chỉ ăn cháo nấm thôi, thì AH xuống, dễ tiêu
--------------
Thưa sư phụ, con quên,, thầy có dặn ăn bún bò cao áp huyết, nhưng người ung thư thiếu máu mới được ăn,, hôm nay cho ăn cháo bún bò,, ko đi cầu được,, hôm qua ăn cơm quá trời đi cầu 3 lần, hôm nay đau bụng mà ko đi được,,  nhưng áp huyết ko cao nhiều,, đường hạ, Con cho uống tiếp, hình như nắp nước nguyên chất nó phá đường đó thưa sư phụ,,
------------- 
Ăn cháo thịt bò xay thì bổ máu nhưng không tăng AH, KEG nhiều và uống Baking Soda đường thì chữa ung thư, đi cầu dễ
-----------------
Thưa sư phụ, trưa con nấu cháo thịt bò cho ăn,, mọi lần con mua thịt bò nấu cho ăn ko à,, thấy ổng thèm quá cũng tội nghiệp,, Cho ăn sang thử luôn nếu có gì con cấp cứu liền, lỡ về ăn lét ko biết đường nào tính,, tội nghiệp lắm sư phụ ơi,,, vợ bỏ đi để lại một đứa con nhỏ,, mẹ già 73.tuổi,  một đứa em bệnh tâm thần,, có người cậu thì vợ chửi ko có tiền ăn cơm,, sáng ăn 3 trái bắp tới tối mới ăn,, đường của cậu người này có 73mg/dL,.sỏi thận,, Con cũng đang trị,, nếu sư phụ thấy chắc su phụ đau lòng, hiền lắm,, mẹ già, cậu già,, đi nuôi một người bệnh,  Con xót xa cho họ,, nhưng con ko có tiền cho họ, vì trong việc làm ăn của con đang rối như tơ, thưa sư phụ 
-------------------
Thưa sư phụ  ,vuốt bụng bó bụng,, uống đường, 18 muỗng,, ngồi,chạy đi cầu,, nó xổ cái ra phân dơ đen hôi,,  đo lại,, áp huyết tay trái, 148/85/89..tay phải, 149/83/87..đường 268.ko hạ đường vì con cho uống nhiều để xử lý tập và vuốt bụng,, Con đang cho kéo gối mới cho ăn thưa sư phụ 
-------------
Uống Baking Soda với đường chỉ tiêu bướu thức ăn trong bao tử và bụng vì AH 2 bên bằng nhau là bệnh vẫn còn do gan không giúp tiêu hóa thức ăn
---------------
Thưa sư phụ, áp huyết người này thay đổi bất thường  đường đã ổn,, vì một ngày hơn 300 gam đường,, hôm nay đi thấy mạnh dạn, dù áp huyết cao,, nhưng người rất khỏe,, ko giống như ngày mới vô,, Con xin Mẹ thì nói 21 ngày mới ổn,, Con thì ko biết sao,, thưa sư phụ 
------------
Cần khuyên bệnh nhân Lạy Phật sám hối, giữ giới, ăn chay
----------
Hồi khuya 3 giờ con thức dậy, nhắn tin cho sư phụ,, rồi ngủ dậy, sao con chiêm bao thấy kỳ,, Con thấy sư phụ mặc áo tu màu vàng không phải màu nâu, đến nhà con rồi dạy con không phải trị bệnh như mọi lần mà dạy về tâm linh rồi phép sư phụ bay bay, giống phim Hồng Kông kiếm hiệp ngày xưa sư phụ bay ko à,, có lẽ hồi tối con làm cho người nhà thầy Tuệ Định, Con nguyện Mẹ Quan Âm, Mẹ cho con thấy bên cơ, bây giờ con chưa tỉnh nữa thưa sư phụ 
------------
Thưa sư phụ, ngủ dậy 10 phút áp huyết tay trái, 175/80/98/.tay phải, 177/80/100.đường ko đo,, khi lại phòng thuốc có ghé ăn vài cộng bún riêu,, nữa tiếng đo lại,, áp huyết tay trái, 140/81/91..tay phải, 137/82/93.đường, 196.tối đi cầu, 3 lần đi ko kịp, xổ ra,, lỏng đen, nhiều,, mất ngủ vì đi cầu,, vậy con cho uống sô đa nữa ko,, vì nắp nước đánh khối u mạnh nên cho sô đa nữa ko, vì con nghĩ ông này đã cho xổ khối u rồi nên, 7 ngày mới cho có 2 lần, 1 lần nữa muỗng,, người này cao áp huyết và xuống thất thường, thưa sư phụ,,, người nhà thầy Tuệ Định 
--------
Thưa sư phụ, trưa trước ăn, áp huyết tay trái, 161/88/83..tay phải 151/91/83..đường 153..sau khi ăn tập ép gối,, áp huyết tay trái, 158/95/87,165/99/85..đường, 163...ko đi cầu được sáng giờ thưa sư phụ 
---------------
Thưa sư phụ, con làm hết cách rồi đó thưa sư phụ,, vì mới có 8 ngày chưa ổn vì bệnh nhiều đó thưa sư phụ, áp huyết hạ con cũng hơi mừng vì cho ăn cháo bò  nhiều, đường nhiều  mà ko lên nhiều ,từ từ sẽ ổn thôi thưa sư phụ 
------------
Thưa sư phụ,, ông này ngộ lắm, có lúc ăn nhiều ko đi cầu được,, tự nhiên hạ đường hạ áp huyết,, có khi như hôm qua xổ 6 lần, cũng ăn như vậy mà đường xuống áp huyết lại cao, Con ko canh được khó hiểu lắm thưa sư phụ 
------------
Không cần phải chữa, chỉ cần nằm đè bao cát nặng 10kg lên bụng thổi hơi ra trong 1 tiếng, vì bụng không chịu thổi hơi ra cho xẹp cứ cho bụng phình lên thì làm tăng áp huyết, phải hướng dẫn bệnh nhân tập chứ không phải mình vuốt bụng hoài
-----------
Thưa sư phụ, ổng đang đánh đàn
Thưa sư phụ, hôm nay ,ổng đi khai trương quán cho người ta ,Con thấy tội nghiệp con đi theo, sợ có gì nhưng rất khỏe, sư phụ đừng la con vì con muốn tâm ổng ko suy nghĩ gì để cho ổng ko bị tư tưởng, thưa sư phụ   
------------
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: Thầy thuốc nam Trần thị Kim Phượng chữa bệnh theo KCYD

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 6 Tháng 9 21, 2018 10:57 pm

210-Thưa sư phụ, Con mới coi bài mới sư phụ gởi con,, vậy là người thân suy độ 3b, tiểu đường này ko uống đường mà uống thuốc hạ đường,  nên máu đóng cục phải đi mổ,, sáng nay người ta dt nói 1 tuần nay nằm bệnh viện mổ tim,, rất vui vẻ và cảm ơn,, nếu con kêu uống đường tập uống thuốc mà xảy ra bệnh chắc người ta chửi con rồi làm gì dt cám ơn,,  Con cũng lấy làm lạ,, nhưng sư phụ nói đúng,, tri bệnh là tùy duyên,, Con ngẫm lại thấy cũng gặp nhiều trường hợp, đi đúng chỗ lại nghi ngờ,, thà cho tây y giết chết mà vẫn vui vẻ đau đớn chết, chết nhưng ko biết chết vì ngang, thưa sư phụ 
-----------

211-Thưa sư phụ,, viễn thị là sao,, cận thị, loạn thị, Con đều chưa biết,  cườm khô ướt,, xử lý sao con cũng ko biết ,,nguyên nhân gây ra cườm khô hay ướt con cũng ko biết,,
Ai mờ ko thấy, Con đều lễ thử đường thưa sư phụ 
-------------
Nguyên nhân do gan thận, và đường trên mắt không đủ tiêu chuẩn, trong mắt thiếu thủy tinh thể, giống như cái ly không có nước và cái ly có đầy nượ́c, mình để ngón tay sau cái ly rồi nhìn qua 2 ly , sẽ thây nhìn qua ly nước thấy ngón tay rõ hơn, to hơn, nhìn ngón tay qua ly không có nước thì ngón tay mờ, không rõ, không to, khô mắt là mắt thiêu chất nước đặc biệt trong mắt gọi là thủy tinh thể, loạn thị là nước trong mắt không trong, nhìn lúc rõ lúc không.
Nguyên nhân thì đã nói rồi, con ngươi thuộc thận, thận hư yếu thi con ngươi bị bệnh, tròng đen hư yếu do gan bị bệnh, tròng trắng mắt đục, kéo mây, mọc thịt là phổi bệnh, 2 khóe mắt đ̉ỏ, tròng trắng có gân đỏ là tim nóng làm đỏ mắt. mí mắt thuộc tỳ vị lật mí mắt trắng nhạt là thiếu máu
Như vậy nhìn mắt cũng biết bệnh của tim, gan tỳ, phổi, thận 
------------
212-Thưa sư phụ, nói chuyện khàn khàn, nói 15phút hụt hơi khan tiếng 
--------
Ăn không tiêu thức ăn biến thành đàm lên cổ họng thì nói khàn , nguyên nhân ăn không tiêu do thiếu đường, học bài hoài sao không nhớ, thì chính mình cũng  thiếu đường  ăn không tiêu 
--------------

213-Sư phụ ơi, chắc con chết trước người bệnh quá,, mấy bữa trước Mẹ cho múa kiểu lạ con đâu biết,, hồi nãy bà này ko thở được cho ra quyền múa đó thưa sư phụ  ,Con nguyện người này khỏe lại con sẽ giảm tuổi thọ đã ổn rồi sư phụ ơi, Con sợ quá
Thưa sư phụ, nhiều khi gặp tình trạng như vầy con mệt lắm,tim con muốn đứng tim,  ráng giữ sắc ko sợ để người bệnh yên tâm,con rất mệt mỏi thưa sư phụ,  
Thưa sư phụ, sao hôm nay con hên quá điện thoại cho sư phụ được ko thôi con cũng ko biết làm sao nữa ,từ ngày điểm đạo con nghe lời sư phụ, một ngày lên Mẹ 2 lần, ko có bỏ ngày nào, có một bữa ko lên sáng con ca nguyện Mẹ sớm, 
Sư phụ ơi, Con khóc, sao con lại gặp cảnh này,, Con sợ lắm sư phụ ơi, người ta khỏe hẵn rồi nhưng con tủi thân, sao con ở trần gian toàn gặp trường hợp ngặt hoài thưa sư phụ 
--------------
Đao Phật dạy những người có tâm bồ tát cứu người thì phải có Tâm từ bi-Nhẫn nhục và Vô úy, là không sợ sệt lo lắng, chỉ cần làm hết tài sức của mình, và tập cho mình tính can đảm, gặp những khó khăn cho mình học hỏi vượt qua khó khăn để tiến bộ . Khi mình hiểu như vậy mình sẽ thấy vui. vì đã vượt qua được thử thách của bề trên.
----------------
Thưa sư phụ, Con ko có máu gan, thận con yếu khi nghe gặp chuyện gì con ko bình tĩnh được, con suy diễn rồi tự sợ,, trường hợp khi nghe dt thoại số lạ,, con tưởng nghe máy sẽ bị người bệnh nói uống thuốc hay vì đó mệt, hoặc trị bệnh cho người ta rồi, hẹn hôm sao lại tiếp hôm sau người ta ko lại, Con ngồi trông và sợ,, tưởng sao, người ta lại nói giảm rồi mắc đi chùa ko rảnh ghé,, thấy mặt được người bệnh con mới yên tâm,, còn ko cứ ngồi trông hoài,  khổ tâm lắm sư phụ ơi 
--------------
Khi mình chữa bệnh cho người, làm hết tài năng và tận tụy của mình, khi bệnh nhân ra về khỏe thì mình yên tâm, buông bỏ, không suy nghĩ gì, và cuối ngày gặp Mẹ, cầu nguyện xin Mẹ phù hộ độ cho các bệnh nhân mà hôm nay con chữa đều được khỏe mạnh mau khỏi bệnh, và con xin Mẹ ban ơn cho con có thêm sức khỏe nghị lực để cứu người, vượt qua mọi khó khăn thử thách, để con làm tròn sứ mạng mà Mẹ đã giao phó cho con, con nguyện giữ 5 giợi, ăn chay, niệm Phật, bỏ hút thuốc, giữ hạnh bồ tát từ bi cứu khổ, không sát sanh, không tham đắm ngũ dục, từ bi hỷ xả với mọi người, giữ trọn hạnh bồ tát đạo.
-------------
Thưa sư phụ, tối nào Con cũng nguyện nhờ oai linh của Mẹ,, phù hộ cho bá gia bá tánh, tiêu trừ bệnh tật,, và con được khỏe mạnh để có sức làm, thưa sư phụ 
--------------
Nếu đã tin Mẹ thì còn gì phải lo sợ ?
-------------
Thưa sư phụ ,con biết giờ này sư phụ ngủ,, nhưng mừng quá con gởi tin nhắn luôn,, hôm nay đã xét nghiệm mọi việc đều tốt hết,, bác sĩ đã nói giảm nhiều rồi,, con có gởi kết quả qua hết cho sư phụ xem đó thưa sư phụ 
--------------

214-Thưa Sư phụ, bệnh hở van tim và tại sao phải lọc thận.
--------------
Bệnh hở van tim hay hẹp van tim hay thiếu máu cục bộ tim thì chỉ cần tập bài VỖ TAY 4 NHỊP 200 lần 1 lúc
pH 6,5 âm tính phải uống Baking Soda 1/2 thìa cà phê với 2 thìa đường uống sau khi ăn 30 phút cho tăng pH thành dương tính
Creatinin là chất bẩn của thận cao thì gọi là suy thận , tập bài Kéo Ép Gội 300 cái, mỗi ngày tập 3 lần và uống Kim Tiền Thảo , tối 5 viên, sáng 5 viên uống trong 10 ngày, thì khỏi , sẽ không bị lọc thận
acid uric sẽ gây ra bệnh gút, phải uống Baking Soda để mất acid
Chỉ có bệnh thiếu hồng cầu do không tập thiếu oxy
Trong gan có nhiều mỡ, thừa mỡ, cần phải tập nhiều cho xuất mồ hôi
------------

215-Thưa sư phụ, người nhà thầy Tuệ Định,, hôm nay đi xét nghiệm uống đường ít, ko uống thuốc, ngồi nhiều, bàn chân hơi phù, Con nói ko được về ở lại 10 ngày nữa,, nhưng người này sợ bị mất việc, nên đòi đi làm, một đêm, ngồi 5 tiếng, Con sợ nghẹt động mạch háng,, sẽ phù,nhưng hút máu chân sẽ bị thiếu máu, thưa sư phụ, theo sự đoán bệnh một đêm có ngồi được 5 tiống được ko,, bây giờ con phải làm sao, thưa sư phụ 
------------------
Mua vớ đặc biệt , bằng vải cao su, bán ở tiệm thuốc tây, mang vào chân cao đến đầu gối nó bó chân chặt lại trong thời gian đi làm hay ngồi lâu không sao, đây là bệnh gút dư acid, phải uống Baking soda làm mất acid
-------------
Thưa sư phụ, hồi trưa phù nước con có lấy thuốc bó và dấm nuôi bó, sau 2 tiếng mở ra đã xẹp rồi thưa sư phụ 
Thưa sư phụ, hôm nay người bệnh đông chưa làm xong, nhưng con ko mệt và vui, bà hôm qua, lại khỏe rồi, xét nghiệm người nhà thầy Tuệ Định, đã ổn, Con mừng hơn trúng số, thưa sư phụ 
Sư phụ ơi, thầy Tuệ Định, gởi cho con, 200,đô  mỹ,, Con ko lấy cho lại người bệnh, vì người này quá khổ,, Con nói giữ lại đi, rồi nói với thầy Tuệ Định, là con có nhận, người này ko chịu,, Con thì ko dám nhận. Vì bệnh người này đang ôn, nếu lấy con sợ ko hết bệnh,, Con nói sẽ giữ dum để tháng sau có tiền đi xét nghiệm lại,, vậy có được ko thưa sư phụ 
----------
216-Sư phụ ơi, sao mấy bữa nay con dậy học, sao chóng mặt quá,, tối trước khi ngủ đã uống 2ly đường,, cơ thể Con chuyển hóa đường nhiều lắm thua sư phụ
------------

Mình còn không biết bệnh mình làm sao chữa bệnh cho người khác, phải đo AH 2 tay và đường sẽ biết tại sao. Có máy đo AH , máy đo đường, nhiệt kế, pH mà không thử cho mình để mình có kinh nghiệm chữa cho người khác.
--------------

217-Thưa sư phụ, Con đang ôn bài này lại,, hôm qua con có khám cho người áp huyết, 106/69/73..tay phải, 106/64/75.đường, 111..Con cho ăn 200 gam. bò,, nửa muỗng sô đa, 6 muỗng đường,, kéo gối 300 cái,,, đo lại,, tay trái,,, 110/64/81..tay phải,, 118/64/81..gan ko thay đổi, dù có so đa và đường,, tất cả 13 muổng đường,, muốn máu gan làm việc con phải làm sao thưa sư phụ 
Thưa sư phụ, chưa ăn, tiểu, chút tiểu, chút tiểu,, ra máu, ít đỏ tươi, áp huyết tay trái,, 106/69/78.tay phải,, 106/64/73....áp huyết chân trái,, 118/69/75..chân phải, 123/71/73...đường, 111..giấy quỳ,,, số 6,ăn cơm uống nước xong khặc đàm rất nhiều, khi uống coca ngọt đàm nhiều,,,, nhiệt độ đầu, 376.,,nhiệt độ tay, 360...ngủ dậy đánh răng đàm xanh xám nhiều, thưa sư phụ 
------------

Muốn gan làm việc phải có pường, ăn uống chất bổ máu và tập bài Hất đầu gối lên ngực cùng lúc Vỗ 2 tay lên trời làm tăng AH
Uống nước râu bắp khô cho thông tiểu và không còn ra máu
----------
Dạ thưa sư phụ, người hôm qua mới dt báo qua,, ko còn tiểu ra máu nữa mà sốt,,, đổ mồ hôi hột nhiều thưa sư phụ
-------------

Mình làm thầy thuốc mà còn thiếu sót
Đổ mồ hôi và sốt thì AH , đường, nhiết độ bao nhiêu, biết chi tiết này để xử lý, báo cáo cũng vô ích vì không biết nguyên nhân, như vậy làm thầy thiếu trách nhiệm, và khi có biến chứng nguy hiểm chết người thì mình bị thưa, làm sao biết nguyên nhân mà trả lời , và không biết nguyên nhân làm sao mà chữa
-------------

218-Thưa sư phụ, làm bệnh bên VN chán lắm,,, người bệnh 100 người hết 99 người, trả lời,, tôi còn phải đi làm,,, người già, tôi còn phải giữ cháu,,, tất cả đều ko có thời gian,,, uống đường nhiều sẽ mập,, uống đường nhiều sẽ ói, uống đường ko tiền mua,,, ăn thì tôi, làm ngày ko có bao nhiêu, sao mua đồ ăn được,, tiền đâu mua,, dặn đủ ăn uống tập,, Ai qua khám lại,, đều sai hết,, Con nói thì tất cả đều viện lý do,, tóm lại,  bây giờ, 10 phần con chỉ làm có 3 phần người nghe lời theo pp,,, tùy duyên thưa sư phụ
-----------
Vì thế mà phải bắt uống đường tập tại chỗ, tự đo AH 2 tay, tự đo đường, tự uống đường, tự tập, thấy khỏe xong thì về, nếu bệnh lại, họ trở lại, ho lại tự đo AH 2 tay và đường, tự tập khỏe thì về...Họ tự làm cho thành thói quen. Họ không có tiền mua đường, không có máy đo thì cứ đến, tự đo, tự uống đường, tự tập là mình khỏe rồi, còn ho bận ở nhà, họ bệnh là tại họ, còn đến mình mình cũng có phải chữa cho họ đâu, chỉ cho họ mượn chỗ, mượn máy, uống đường miễn phí, tự tập, tập sai mình chỉ lại, họ khỏe lại ra về, bệnh thì cứ tới tự đo AH 2 tay, tự uống đường, tự chữa hay hỏi mình xem AH và đường xong thì hướng dẫn họ phải uống bao nhiêu đường, tập bài gì, tập bao lâu, thầy thuốc chỉ làm như vậy thì có thể chữa 100 người /ngày vẫn khỏe như thường.
--------------
Thưa sư phụ, bây giờ con vậy đó, Ai ko tập con nói khoé rồi cho về,, Con ko nhận ào ào như ngày trước nữa,, Con ko cần ra vô ào ào, thầy có tiếng, ai nghĩ sao thi nghĩ,, ko chửi nữa,, riết rồi cũng nản,, thà ít mà hiệu quả,, nhiều ko hiệu quả,,, nhưng cũng có người cũng làm theo khỏe quá cười, bởi vậy bù qua chế lại,, Con mới có tinh thần làm hoài thưa sư phụ
----------

219-Con mới dt lại cho người bệnh,, họ nói mới ăn bò và uống đường ko còn sốt nữa đầu còn nhức, Con nói máu não ko đưa lên đầu,, uống ko nổi ngậm đường hoài,,, ko xuống con được vì vợ đi công việc ko ai đưa đi,, sư phụ thấy đó chán ghê,, nội cái đi khám bệnh, người ta ko có thành tâm,, làm sao hết bệnh được,,, đổ thừa hoàn cảnh,, Con thì rất nghe lời sư phụ, làm rất kỹ,, nhưng người bệnh thì sao,, toàn là lý do để chống chế thưa sư phụ
---------------
Mình chữa bệnh dễ như lấy đồ trong túi, người ta không đến mình cũng không phiền giận, mà có đến thì đưa máy đo AH máy đo đường dạy họ tự đo xong, thì căn cứ vào kết qủa cho uống đường, chỉ họ tập , trong thời gian họ tập, lại sang dạy bệnh nhân khác, giống như dạy từng học trò một, nhớ là mình không phải làm gì thì mới là thầy chữa bệnh giỏi như móc đồ trong túi, còn mình làm hết cho người này mới sang người khác là không phải là thầy dạy chữa bệnh mà là tay sai phục vụ bệnh nhân.
------------

Thưa sư phụ, người này rất khổ,, đi bệnh viện, 3 năm. Con trị ổn bỏ thuốc ko uống đường ko tập,, bây giờ mệt lại trở vô,, con bỏ, kêu về ăn uống và tập khỏe, Con mới đưa thuốc trị lại thưa sư phụ 
Sư phụ, bà đi về thấy cũng tội,, nhưng cũng cứng rán, bà nói uống thuốc khỏe,, con nói khỏe nhưng ko hết bệnh,, nếu thiếu ăn uống tập thưa sư phụ
------------
Thưa sư phụ,, những người nhiễm mỡ, máu trên, 90,,có người cũng học và liên lạc với sư phụ, đều ko nghe kỷ và ko làm theo đúng,,, nếu uống 3 hoặc 6 muỗng gì đó,, thì phải kéo đúng chuẩn đỗ mồ hôi, rồi uống tiếp,,, có người hỏi Con sao uống đường nhiều nó lại lên áp huyết và còn cao hơn,,, thì con đã đáp án ra,, vì gặp nhiều người khi làm bệnh,,, vì họ có uống đường nhưng ko kéo ra hết lượng đường đã uống,,, hoặc khi kéo ko dám uống đường thì cũng ko hiệu quả,,, có người cứ nghĩ, tôi mới uống,, như con một buổi chiều con uống, 30 muỗng  3 lần lần 10 muỗng, tối trước khi ngủ, 10 muễng nữa đêm, 10muỗng, tới 5h, sáng con dậy học,  đã thấy chóng mặt,,, sư phụ dạy thì đúng,, nhưng người ta làm ko đúng,, khi ở nhà mình người ta tập,, khi về ăn uống ko tập vẫn lên như cũ thưa sư phụ 
---------------
220-Thưa sư phụ,, điển hình anh Đăng Quyền, ở Yên Bái,, cũng có học và liên lạc với sư phụ,,, lúc nào đo áp huyết lên, còn nhịp tim đều, 63/61..nhưng lại ko đo đường,, Con có nhắc,  nói uống đường sợ áp huyết lên,,, dù đã học chung thầy nhưng lại ko hiểu,, cô Huê, cũng là học trò của sư phụ,, cũng vậy,, qua con lúc nào cũng, 83/90/.Chua được một 100,Con cũng nhắc,, cô Huê này,, mỗi ngày đi dạy, yoga,, biết bao nhiêu năng lượng đi ra,, đã bị ung thư mà vẫn chưa sợ, nói uống đường nhiều sẽ mập,,, Con rất buồn khi nghe nói vậy,,, Con trả lời vậy ốm sẽ bị ung thư,, vì tê bào chết, thưa sư phụ, nếu như những người ko học thì con ko nói,, đã học và liên lạc với sư phụ rồi mà vẫn ko hiểu,,, vì sư phụ giảng rất nhiều bài,, đã nói rõ,, vậy chứ những người mập họ ko hề uống đường sao cũng nhiễm mỡ gan và máu,, thật sự giải thích với những người bệnh rất mệt vì bị tây y bỏ bùa,,, nếu tri một người bệnh, họ rất nghe và khỏe,, khi về nhà, gặp gia đình hoặc hàng sớm,, cứ hù,, mày uống đường sẽ bị tiểu đường,,, người bệnh con kể,, mua đường nhiều phải dấu ko cho ai thấy,, thấy sẽ nói hoài đó thưa sư phụ 
-------------
Môn Yoga tốt cho người bệnh cao áp huyết sẽ xuống thấp, còn AH thấp tập Yoga thì AH xuống thấp nữa sẽ sụt cân bị ung thư và cuối đời chết sớm hơn người khác
----------------
221-Thưa sư phụ,, tất cả bác sĩ, ko lý giải được khi một người làm theo thật đúng pp của con,,, tại sao, đường, 299.,413..con cho uống trên 300 gam đường,, 9 ngày sau khi khám,, nếu tính đúng có 8 ngày,, sao đường còn, 125..thử máy bệnh viện lớn ko phải thử ở nhà,,, tối còn uống mấy ly sáng vô thử máu và đường,, chứ ko nhịn giờ nào,,, Ai tin,, người hết bệnh sẽ tin con,, vì gặp bác si, bác sĩ đã trả lời với họ,, Con ko cần coi kết quả và trả lời,, Toàn bộ khi tri xong, 10 ngày hoặc 20 ngày, con đều cho vô bệnh viện lớn để tổng quát lại,, Con ko cần đi theo,,, thưa sư phụ 
-------------
Đã giải thích rồi, đường cao mà tay lạnh là đường âm, uống đường cát vàng là đường dương, thì làm toán sẽ là ( -400 ) +  ( +100 ) =   ( -300 )
----------------

222-Thưa sư phụ, nếu sư phụ, chứng kiến mỗi ngày con làm việc, sư phụ sẽ thấy thương con,, trước vì sư phụ đã là thầy nổi tiếng đã trị thành công bao nhiêu bệnh rồi,, nên ai cũng nghe theo,, còn con họ chế nhiễu con và cười con,, mặc dầu con làm rất đúng,, tại sao con trị bệnh mau hết,, thứ nhất Mẹ độ thứ hai do con thúc họ ăn uống và tập cộng thêm uống thuốc, Con quá khó nên bệnh nhân ai làm đúng rất mau khỏi,, thưa sư phụ 
Thưa sư phụ, con nghĩ làm sao cho vừa lòng người, bây giờ ai thích thì nghe ko thích thì thôi, Ai tin thì giúp ko tin có quyền ko nghe, Con ko có tri bệnh kinh doanh,, ko sợ ế đắt,, ít người bệnh sẽ được nghỉ ngơi và học thưa sư phụ 
------------
Thưa sư phụ,, người ta ko hiểu,, cứ đổ thừa con làm sai,,, cô Huê,, áp huyết 2 tay đứng hình,, ko uống sô đa,, có uống đường nhưng làm nhiều hơn uống,, sáng ăn xôi,, thì sao,,, sáng mua xôi ăn,, Con nói muốn trị bệnh à, ko hết đâu em,, dù thuốc tiên cũng ko giải quyết đâu,, bởi vậy dạo này con từ chối người bệnh hơi nhiều,, thưa sư phụ,, ko phải con ko có tâm,, người ta chửi con ko có tâm,, nhưng người ta có biết,, uống thuốc khỏe nhưng ko hết bệnh,, để lâu bệnh nặng, rồi ai chịu trách nhiệm,, nghiệp con có gánh nổi ko,, thà con chịu mang tiếng, từ chối,, người ta sẽ kiếm thầy khác hoặc bác sĩ khác tri,, ko hết cũng ko mang tiếng là con tri,, cứ lấy thuốc uống ko làm theo,, bệnh cứ vậy hoài sao được thưa sư phụ 
-----------
In vào giấy chữ lớn dán trên tường

ÁP HUYẾT THẤP PHẢI ĂN BỔ MÁU+UỐNG ĐƯỜNG+ TẬP KHÍ CÔNG.
kHÔNG CHỊU UỐNG ĐƯỜNG, KHÔNG CHỊU TẬP KHÍ CÔNG, 
SẼ KHÔNG KHỎI BỆNH. XIN MỜI RA VỀ.
XIN CẢM ƠN
-------------
Lúc vô bác sĩ nói tiểu đường típ 2, đường 299.về nhà tăng lên, 413..uống một ngày, trên 300 gam đường,, nhân 8 ngày là bao nhiêu ký,, vô lại bệnh viện thử lại, đường hạ 125..ko uống viên thuốc tiểu đường,, bác sĩ nói hạ đường rồi,, về đừng ăn đường,, ko lẽ con nói thẳng một ngày tôi cho uống,, 300h đường, thưa sư phụ 
------------
Giải thịch cho họ đường cao là đường âm hại sức khỏe, uống đường dương làm hạ đường âm, tăng cường sức khỏe
-----------
Thưa sư phụ, những người yoga, toàn bộ nhịp tim thấp hết, con đã đo thử rồi, như người nhà thầy Tuệ Định,, lúc khám bác sĩ nói nhịp tim thấp,  sau 8 ngày, bác sĩ nói nhịp tim lên đỡ rồi, đâu có uống viên thuốc tây nào 
------------

Thưa sư phụ,, ông này áp huyết tay trái,, 120/64/80..tay phải, 127/67/81..đường, 97..đã ăn cháo uống thuốc áp huyết trước 4 tiếng,,  nhiệt độ trán 36.4..đầu 36.4/36.5/37.5..ko đều,, bác sĩ nói,, khối u đại tràng,, trĩ máu ra nhiều,, lúc trước uống nước ít,,, thưa sư phụ,, người này con phải xử lý sao sư phụ dạy dùm con 
--------------
Thiếu đường, tâp bài lăn 10 phút, kéo ép gối 300 lần, mỗi ngày 4 lần Uống râu bắp khô 2 ngày sẽ hết ra máu.
--------------
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về Chia xẻ Kinh Nghiệm Chữa Bệnh

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến15 khách