Thầy thuốc nam Trần thị Kim Phượng chữa bệnh theo KCYD

Nơi giúp đỡ lẫn nhau trau giồi kiến thức.

Re: Thầy thuốc nam Trần thị Kim Phượng chữa bệnh theo KCYD

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 6 Tháng 6 29, 2018 10:13 pm

134-Thưa sư phụ, ổng tai biến trị 21 ngày hết, ko nghe lời con uống đường, vô tây y,, bị triệt đường, hôm nay đã bị phổi và sốt,,
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: Thầy thuốc nam Trần thị Kim Phượng chữa bệnh theo KCYD

Gửi bàigửi bởi admin » Chủ nhật Tháng 7 01, 2018 9:42 pm

135-Thưa sư phụ, lúc này con trị bệnh cho nhiều thầy trụ trì chùa lớn lắm .

136-Thưa sư phụ,, lúc trước con có làm chuyện cho vay ,, nhưng đồng tiền con kiếm được con nuôi mẹ và con cháu anh em hết gia đình và sửa những miễu hoang mà người ta thờ xong rồi bỏ hư,, Con tu sửa về Đức Hoà hỏi tên con ai cũng biết chuyen tu sửa chùa và miễu,, ngoài ra con ko hề chưng diện se sua hay đi du lịch,, quanh năm con chỉ biết hơn thua kiếm tiền và lo mọi chuyện,,
Cách đây mười năm con tự nhiên có lực mẹ Quan Âm Nam Hải và Mẹ Chuẩn Đề,,, con trị bệnh dùng nhang bông và nước,, nhưng sao lạ lắm ai cũng hết bệnh,, người này đồn người kia kiếm con coi bói,,
Tánh con thi ko tin bói và bùa ngải. Con nghĩ thời đại này mà có bùa hoang tưởng,, nhưng sao khiến tự nhiên con lấy 5 cái hột gà lăn vô người họ,, đập ra lại có ngải,, con cũng ko hiểu tại sao,,
Đến khi cách đây 5 năm con lại thích đi chia thuốc và chặt thuốc, con sợ sâu và rắn lắm nhưng con cũng chui vô rừng ở Đức Hoà mà con chặt,, sức con ko có, con lôi kéo mấy người đi chung, ai cũng chặt còn con thì hốt đi lên xe chở về cũng vất vả lắm,, từng bước từng bước mới dám hốt thuốc, vì lúc đó ông thầy mà con cho làm ở nhà con, ổng kêu dạy cho con để làm thầy,, Con ko chịu vào nghiệp này, con nói nghề thầy thuốc ghê quá,,, nếu một người ko có kinh khi có kinh họ chạy lại nói sao ra nhiều thế,, một người đi cầu ko được cho thuốc uống vô xổ cũng chạy lại mắng vốn sao đi cầu nhiều thế,,, còn bao nhiêu chuyện ưu phiền,,,
Cho đến 3 năm về trước tự nhiên có huynh đệ bên linh căn mẹ mẫu chỉ con thuốc nắp nước. Ai bệnh nặng con cho nắp nước, ai cũng hết,,,
Còn thuốc nam con cho 3 loai nóng và 2 loai mát,, nhưng ai uống cũng hết bệnh,,, lúc trước ông thầy ở nhà con ổng châm cứu, kêu con tháo kim giùm, con sợ ko dám tháo,, nhưng sau này kim 18 con lễ máu chảy ròng ròng mà ko sợ, ngày con lễ gần 20 người,,,
Lúc chưa học bài của thầy,, thấy cũng lạ,, con chưa học thầy nào mà người bệnh vô, con đoán bệnh đúng như vậy,,, họ nói tây y nói bệnh như con nói,,,
Hồi trước con né nghề này,, né sao rồi cũng dính, đúng là chạy trời ko khỏi nắng,, cố tình ko nhận nhiệm vụ nhưng cũng phải làm,,,
Con biết vô đường thuốc nếu tính sai một thứ sẽ xảy ra ở tù, nhưng con ko thoát khỏi nghiệp này thưa sư phụ

Thưa sư phụ, ông thầy ở nhà con,, ổng thấy con làm bệnh người ta hết, khen con, ổng hại con luôn ,củ riềng mà ổng gạt con nói củ ngải,, kêu con bó cho phỏng da người bệnh,, vì ổng biết con dùng thuốc rất nhiều,,, Con bị hại con đã chán và ko thích vô nghiệp này,, làm ko có được tiền mà còn bị hại,,,
Vì ngày trước tạo ra tiền nhiều cũng ham,, ko muốn tu tỉnh chuộc lại lỗi lầm,,, gần 2 năm Nay con học và liên lạc với sư phụ, con đổi tính nhiều,,, và siêng năng học và làm việc có ích nhưng tánh còn nóng vì dư âm nghề cho vay,, nhưng bỏ tật xấu, cũng bỏ từ từ,, chẳng hạn thuốc lá hay xì ke cũng cai từ từ sao cắt một lúc được. Con chịu như quay đầu là con giỏi phải ko sư phụ,, từ từ mới tu giỏi giống như đi học, từng lớp từng lớp chứ đâu phải một bước mà đạt thành chánh quả, phải ko thưa sư phụ

Thưa sư phụ,,, có người làm bệnh qua nhà con mươi mấy bữa, thấy khách bệnh qua hốt thuốc ko ai cho tiền và mua giấy,, bà mới sốt ruột về quê đóng thùng từ thiện,, mới có 3 ngày là có chuyện,,, tự nhiên trước giờ làm ko sao hôm nay xảy ra bà hôm qua nhập viện,, chắc mẹ phạt con vì để thùng tiền,,, Con sợ quá dẹp luôn,, Con nguyện mẹ Quan Âm,, cho con qua chuyến này cầu nguyện cho bà ko cao ko ảnh hưởng tới con,,, rồi từ nay về sau con sẽ đề phòng rút kinh nghiệm những gì sư phụ dạy,,, ko thương người quá mà phải ngồi lo sợ,, dù mình ko có gây ra,,, Ai uống đường hay ko con ko la nữa,, tùy duyên mà tri,,, vì ra nghề còn non, con chưa có kinh nghiệm, mới ngồi lo sợ,,, Hôm nay con sẽ học nhiều bài thêm để có kinh nghiệm,,, còn giúp nhiều người nữa .

---------

Để thùng tiền không có lỗi, đổ tạo duyên cho các bệnh nhân phát tâm từ đóng góp dùng tiền này trả tiền thuốc, mình lo hết một mình cũng bị dính nghiệp ích kỷ và ham danh, tại sao ?
1-Chỉ mình lo không cho người khác lo phụ với mình là kể công mình giỏi
2-Người ta đóng góp không phải cho mình, mà tạo cơ hội cho những người giầu phát tâm bố thí từ thiện phụ tiền mua thuốc là giúp cho người bệnh nghèo để họ cũng được phước mau khỏi bệnh, mình không chấp nhận thùng từ thiện là mình cản họ khêng cho họ làm phước mà chỉ một mình lo là ích kỷ rồi.
Chuyện thùng từ thiện không liên quan đến chuyện bà bệnh nhân nhập viện là do lỗi của mình không cẩn thận
Còn chuyện la uống đường là sai, đã dán bảng thông báo rõ, những bệnh do thiếu đường thì phải uống đường mới khỏi bệnh, ai không uống thì không chữa khỏi bệnh được, xin vui lòng ra về.
Có những bệnh nhân đi cùng bạn bè đến tôi chữa bệnh, đều phải điền mẫu khai bệnh, rồi hướng dẫn cho họ tự đo áp huyết tay và đo đường, xong, tôi thấy ai thiếu đường mình tính xem họ phải uống bao nhiêu đường, cho họ biết, cứ thìa nhỏ đường thì đường lên số, thí dụ muốn họ tập để chữa bệnh thì đường phải lên 180 mà hiện tại đo đường họ có 100 thì phải uống 8 thìa, rồi bảo họ ra bàn nước tự lấy đường uống, uống xong mình sờ bàn tay họ chưa nóng ấm còn lạnh như lúc chưa uống là họ không uống mà gạt mình, thì mình không chữa, sau đó hướng dẫ tập thể, tất cả nằm kéo éo gối mình đếm 300 lần cho họ tập, trong khi đang tập họ mệt, thì sờ bàn tay họ lạnh, hay họ chóng mặt thì bảo họ ra uống đường tiếp rồi vào tập tiếp cho đến khi khỏ bệnh, còn người nào không uống đường cứ cho họ ngồi đấy, không chữa, không cho tập, kệ họ.
Cuối cùng những người tập họ thấy khỏa da mặt hồng hào... lúc đo người không chịu uống đường ngồi chứng kiến cách chữa bệnh có kết qủa họ mới xin được uống đường để tập, còn những người không chịu uống thì họ ra về, không cần la họ, chỉ trả lời họ là nguyên nhân bệnh của họ thiếu đường, nên thuốc chữa bệnh là đường, các bác không muốn chữa bệnh thì không ai bắt buộc cả, các bác cứ ngồi chơi xem những bệnh nhân tự uống đường, tự tập, được khỏi bệnh. các bác không thích ngồi xem thiì các bác cứ tự tiện ra về...

--------

Thưa sư phụ,, sư phụ không hiểu cho con,,, vì nếu ko uống đường mọi sự điều trị ko được gì,, con bỏ công ăn việc làm hết cả nhà để phục vụ bệnh nhân mau hết bệnh,, nếu ko uống và tập chừng nào mới hết, ko lẽ con sống hoài để hốt thuốc, lỡ Mai vì hoàn cảnh hoặc con chết thi ai ở lại hốt thuốc,,, tự uống và tập đi chứ,, ko uống là con nổi nóng,, nhưng ko trị thì chửi con ko có tâm,, đường nào con cũng thua bệnh nhân,, tại người bệnh ko biết chứ con la họ mà lòng ko vui gì,, sống trên đời ai cũng muốn được người thương chứ ko muốn người ta ghét mình,, là người bệnh là họ sẽ ghét, nhưng vì lương tâm của con, con bất chấp ai nghĩ sao thì nghĩ thưa sư phụ

---------

Người ta không chịu uống đường cũng có lý do sợ bệnh tiểu đường
Còn mình phải ghi ra những bệnh do thiếu đường là bệnh gì, bao nhiêu là thiếu, nếu họ có bệnh như trong bảng đã ghi, đo đường thâp, thì giải thích cho họ, chỉ caần uống đường rồi tập sẽ khỏi bệnh thì đường uống vào đã mất hết không gây ra bệnh tiểu đường, ai muến chữa thì uống đường, không uoống đường không chữa, không ép biộc ai cả, muến ngồi xem thì ngồi, không muốn ngồi xem xin ra về.
Người ta không muốm uống đường để chữa khỏi bộnh là cái nghiệp còm mang bệnh của người ta, mình cố ép người là mình nhận lãng nhgiệp của người ta vào mình thì mình làm trái luật nhân quả mình sẽ không được phước mà bị tội nặng hơn.
Sao không để ý đến các thầy phạm nghiệp mang tội vì ỷ tài cãi lại luật trời, chữa mọi người khỏi bệnh tê liệt, cuối đời thầy bị bệnh tê liệt câm ngồi xe lăn cho tới chết , vì giải nghịp cho người ta là ôm giùm bệnh cho người ta vào trong người mình.
Tại sao, thay vì người ta làm ác đánh đập người khác bị què, bị câm thì họ nhận lãnh quả báo là què câm 10 năm, mới được 1-2 năm, mình nhẩy vào chữa cho họ khỏi, họ chưa biết tội, chưa biết ăn năn, khỏe rồi lại đánh đập tra tấn người bị qùè câm, như vậy là mình đã giúp cho kẻ ác khỏe lại để đi hại người tiếp thì ciối đời mình bị những nạn nhân nguyền rủa mình, mình phải lãnh qùe câm trả nợ tội ác tiếp tay với kẻ ác hại người chứ không phải là chữa bệnh cứu người nữa

Người ta không uống đường là người ta không muốn hết bệnh, việc gìi phải la người ta
Mình chết đi thì còn thầy khác, họ đâu có bắt mình lo
La người ta, hay bắt người ta mà người ta không thích là mình đã tạo nghiệp ác có
loại : khẩu nghiệp, ý nghiệp, thân nghiệp
Tôi nói 1 lần thôi, nghe thì theo không nghe cứ tạo nghiệp tôi buông bỏ để không bị dính cộng nghiệp nữa
Thầy thuốc mà bị ảnh hưởng thế gia than khổ hay sướng đều do tâm tạo ra
Có bao guừ nghe Phật Bà Quan Âm làm việc 24/24 than khổ hay sướng không ? Vịêc làm đó là việc làm của bồ tát, ai cần kêu cứu thì giúp, không kêu cứu thì không xen vào.
------------
Thưa sư phụ. Con đã hiểu thông rồi, vì ko đi chùa và ko có thầy giảng con ko biết đâu ,cứ nghĩ người ta hết bệnh là mừng khi sư phụ giảng ra con mới biết ko sai,, mỗi lần tri một người bệnh nặng hết trong vòng 1/2ngay,, là con làm ăn thất bại cỡ mấy trăm triệu trong vòng mấy ngày,nhiều lần như vậy, nhưng con ngang lắm ko sợ,, ko tin, bây giờ sư phụ nói ra con mới nghĩ là đúng
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: Thầy thuốc nam Trần thị Kim Phượng chữa bệnh theo KCYD

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 4 Tháng 7 04, 2018 9:59 am

137-Dạ thưa sư phụ,, hồi đó giờ con ko có tu, nên đâu có biết gì,, sung sướng thoải mái quen rồi,, ko có áp lực,, ko cực khổ,,, từ khi làm cực quá và đủ phiền nên cảm thấy khổ và khó,, với lại thiếu hụt đồng tiền vì ko dám tạo nghiệp ác nữa,, làm ác mới có tiền,, bây giờ con đã quay đầu rồi cái gì con cũng sợ,, nhưng con quay đầu sớm đó sư phụ,, nếu con ko ăn năn hối cải chắc con cũng thê thảm chứ đâu được ngồi tri bệnh cho người ta, thưa sư phụ
---------

Sư phụ ơi,, Con ko hiểu sao sư phụ chịu đựng làm thầy tới mấy chục năm,, Con mới 5 năm đã ê mình 
----------
Vì mình không có tu, thí dụ là một tu sĩ thì chỉ có 1 nhiệm vụ hiến mình cho đạo pháp thì cả cuộc đời phải giúp người làm sao chán nản được
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: Thầy thuốc nam Trần thị Kim Phượng chữa bệnh theo KCYD

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 5 Tháng 7 05, 2018 12:09 pm

138-Bà này bị ma oan gia trai chủ xô ngã mạnh đụng đầu


Xem phút thứ 5;15
https://www.youtube.com/watch?v=dB5XSOsoFZE

---------



Thưa sư phụ,, trí khôn con bị lấy mất rồi đó sư phụ,,, tối con ngủ ko ngon giấc, nhìn vô camera, thấy những bóng đen ngồi kế chỗ ngủ của con con và bà phụ bếp ở chỗ mấy thùng thuốc và ngoài sân nhà nhiều bóng lắm, con sợ lắm,,, ko dám nhìn,,
Lúc chưa chuyển về nhà con làm, con ở Đức Hoà, lúc con ko còn đồng nào làm vốn tận cùng, thì trưa ngủ ko biết thần thánh hay ma, cho con trúng đề số tiền lớn để con làm vốn lại,, mà cho hoài,, nhưng lúc thật sự kiệt huệ mới cho,,, nghề của con nay có mai hết, cũng khổ lắm sư phụ,,,
Còn nhà ở Bình Tân cũng vậy, trưa con ngồi kêu số vô lỗ tai con rõ luôn,, chiêm bao cũng cho số, rồi con trúng nhưng ko cúng cho người Ta vì ko tin và quên,, hình như vía khôn con bị người ta lấy, còn vía dại ở lại,, lâu lâu con bực mình la làng có lúc ko thèm nói chuyện với ai,,, kỳ lắm,,
Có những người bệnh vô, con ngọt như chè, má má để con lễ cho ko đau đâu, con lễ cho má nghe. Có người vô con hỏi có uống đường ko, nói ko con đuổi về,,
Một ngày con mấy sắc mặt,, có khi con như ma, có khi con coi cũng được,,,
Con cũng biết là có ma nhưng lại ko tin,, Tinh thần ko ổn,,,, lúc trước con đi chặt thuốc, qua đò con mới tới một cái miễu thờ cô hồn xin số,, chiến sĩ ko cho, con buồn quá mới đi kiếm thuốc lượm một tờ tiền có số 938. Con mới đánh trúng con mấy triệu,,, Con cũng tính qua đó trả lễ nhưng ko có người chèo đò đưa con qua, nên con ko trả lễ luôn,, sau nữa tháng con quay lại gần chỗ đó phát tâm xây bậc cho mẹ Quan Âm đứng, đưa tiền xong con đưa bà kia vô bệnh viện mổ vì bà bệnh,, con đang đứng tư nhiên con té nhào đầu gãy tay luôn, con xỉu phải băng bột 1 tháng, bởi vậy tay con yếu ko có lực để bấm huyệt, nhưng con ko biết,, Mấy bữa nay sư phụ gởi qua Con coi, con mới nhớ lại, thì ra có ma,,, đôi khi con cũng ko hiểu con,, ba hồi tin bốn hồi ko tin,,, Con đã rõ ngải con người ta nhiều, nhưng lại ko tin sự thật con nghĩ 2018 rồi làm gì có ma và ngải,, bởi vậy bữa trước con mới hỏi sư phụ là có bùa ngải ko sư phụ nói có bây giờ con mới tin,, con nghĩ con khùng đầu óc mơ hồ,,, chỉ sư phụ nói con mới tin đó sư phụ,
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: Thầy thuốc nam Trần thị Kim Phượng chữa bệnh theo KCYD

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 5 Tháng 7 05, 2018 12:34 pm

139-Thưa sư phụ,, mỗi lần con làm bệnh cho bệnh nhân mau hết con lại thất tiền số lớn,, chắc ma trả thù con vì người ta mắc nợ mà con cứu,,
Ngày mai bà ung thư qua con trị bệnh lại,, Con đang run lỡ oan gia trái chủ con bả theo con, làm cho con thất tiền là chết luôn đó sư phụ, vì hiện giờ con đang thiếu nợ nhiều,,, một ngày rắn ko bả bán 5 tấn, mà rắn là loài chuyên gia trả thù, thấy cũng ớn quá cứu người hại mình,, nhưng thấy chết mà ko cứu cũng ko được vậy kệ đi tới đâu thì tới,,
Mai ba dắt thêm ở quê bả lên nhiều lắm,,, kệ đi chứ con đường con chọn thì con chịu chứ biết làm sao,,, thưa sư phụ 
----

Rắn cũng là người có tâm ác chết đi khi tái sanh phải làm rắn, như vậy cứu 1 người khỏe để bà lại giết cả ngàn người rắn nữa thì đâ phải là cứu người mà là giúp kẻ ác giết người rồi.
Tôi cũng phải bỏ luôn không giúp con được nữa, vì sẽ bị dính vào ác nghiệp.
Trước kia 1 ngày bà hại cả 5 tấn rắn, chúng tại bà bệnh để bà không còn sức khỏe bắt đồng loại chúng nữa thì kể từ nay rắn không bị chết.
Mình là thầy thuốc không nhìn thấy nhân qủa này, cứu bà khỏe lại, thì kể từ nay bà giết con rắn ǹào chết thì không phải tai bà mà do thầy thuốc Phượng giúp bà làm ác giết rắn thì thầy thuốc sẽ phải bị rắn trả thù chết. Nên tôi không dạy chữa bệnh cho nh̃ng thầy thuốc không có tâm tu nữa.
--------

Thưa sư phụ, cai người số dt, 178.bị quỷ nhập đó làm một lần là hết luôn, 5 ngày con đi 400 triệu đó sư phụ,, Con muốn sốt luôn,,, tánh con cũng liều mạng,, chồng con nó thấy mỗi lần rỡ ngải là thất tiền nó ko cho con rỡ ngải cho bệnh nhân,, nhưng ,nhưng con cũng rỡ vì con nghĩ giàu nghèo có số,  nếu như con làm hiệu quả người ta khỏe mà con thất tiền con cũng chịu vì cứu một mạng người còn hơn xây 9 kiểng chùa,, số tiền con thất ko đủ xây một kiểng chùa vẫn còn lời, còn con người ca giàu nghèo có số, chứ con của mẹ thấy phải cứu chẳng lẽ mẹ cho căn cho điển mình ko làm  ,
Con bệnh khoán quai bị và dời leo giỏi lắm sư phụ,, một lần là hết liền nhưng bây giờ con làm biếng làm lắm,, vì nếu con trị bệnh bằng phương pháp của sư phụ dạy, thì con lại cất học căn điển mẹ lại,, chứ hai thứ ko đi đôi được,, một thứ hột gà nước nhang một thứ là thuốc,,, 
----------
Rắn cũng là người xó tâm ác chết đi khi tái sanh phải làm rắn, như vậy cứu 1 người khỏe để bà lại giết cả ngàn người rắn nữa thì đâ phải là cứu người mà là giúp kẻ ác giết người rồi.

Cứu 1 người lành còn hơn xây 9 kiểng chùa, nhưng người ấy biết họ ác thì không phải là xây 9 kiểng chùa mà xây thêm 9 tầng địa ngục chờ mình khi chết làm rắc cho người ta giết hoài nhiều kiếp để trả nợ cho đủ tội ác mình làm. Ṃe không giúp những người ác bao giờ mà hiện tại ma đang làm cho mình điên đảo.
Tạm thời tôi ngưng không liên lạc nữa, phải tu đi chùa làm công qủa, ăn năn sám hôi trong 3 tháng sửa lại tâm tánh, thì chúng ta sẽ gặp lại

---------

Thưa sư phụ,, Con đã hiểu rồi, con sẽ ko nhận trị Cho người này nữa, sư phụ đừng giận Con,, Con ko hiểu sao Con lại ngu như vậy,, sư phụ đã nhắc khéo Con nhiều lần mà sao Con lại ko hiểu,, đừng giận Con sư phụ ơi,,, sư phụ hứa đừng giận Con, để Con ngủ, chứ Con biết sư phụ giận Con sẽ sợ ko ngủ được
Thưa sư phụ,, sư phụ và con ko có tội,, vì lúc người này mới vô mười ngày con ko biết nên ko có nói với sư phụ,, từ lúc bà vô xạ trị bệnh viện,, người giới thiệu bà qua mới nói cho con biết, con nt cho sư phụ liền,, từ lúc biết mới 4 ng̀ày, con ko gặp và trị cho bà, chứ có chuyện gì con đều nói cho sư phụ nghe liền,,
Con xin sư phụ lần đầu con ko biết, lần đầu cũng như lần cuối, con sẽ ko làm chuyện sai luật nữa,, sư phụ tha cho con để con yên tâm học và cứu mọi người, vì ko biết mà ảnh hưởng tới những người bệnh khác cũng tội cho những người ko làm chuyện ác thưa sư phụ
--------

Thưa sư phụ,, bắt đầu ngày mai, con hứa sẽ ăn chay sám hối, đi chùa, con xin sư phụ đừng bỏ con,, nếu sư phụ bỏ con, con sẽ sụp đổ tinh thần,, vì cuộc sống con chỉ còn có sư phụ,, sư phụ tha cho con đi sư phụ .
Thưa sư phụ, hồi trưa này Con có kế Cho cô Loan nghe và gởi tn Cho cô loan con gởi lộn Cho sư phụ, sư phụ đừng giận Con ko nghe lời thầy, Con biết sư phụ thương con mới dạy Con,, con ko còn là đứa bé nữa Ai thương ai ghét Con biết,, nếu sư phụ ko thương ko quan tâm, thì sư phụ ko dạy Con đâu
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: Thầy thuốc nam Trần thị Kim Phượng chữa bệnh theo KCYD

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 6 Tháng 7 06, 2018 7:49 am

140-Thưa sư phụ, bác sĩ tây y 2 ngày đã nhức đầu với bà này vì ko tìm ra bệnh,, lần đầu vô báo ung thư máu Xa trị gấp nếu ko sẽ chết,, 13 ngày sau xét nghiệm sao 2kết quả ko giống, ko có bệnh,, tưởng lộn hồ sơ hay máy xét nghiệm hư,, lấy thêm máu xét nghiệm tiếp, tất cả là 4 ống máu,, rồi trả lời bệnh cô đã có tiến triển khi ko cho viên thuốc nào và ko điều tri, Cho xuất viện về 5 ngày sau vô tái khám,,, tây y kỳ quá,, vì đồng tiền đem mạng con người đi giỡn thử thuốc, tính ra bà này còn phước mới thoát chết,,, những bài học sư phụ giảng,, hôm nay đã đáp án hết rồi, thưa sư phụ
--------

Dạ thưa sư phụ,, bà nói vô tây y bác sĩ nói ba hồi vầy ba hồi nọ,, bác sĩ còn không nói chính xác là có bệnh hay không, hết bệnh viện nhức đầu vì bả, sư phụ biết sao bà mau hết không,, vì kêu gì bà cũng làm theo,, ăn uống ép gối rất nhiều,, còn ông lao phổi tiểu đường hôm nay đã hết sốt,,, áp huyết tay trái, 94/70/90.tay phải 100/72/96.đường 206,,lăn đúng 1 vòng còn 185..hết sốt thưa sư phụ

-----------
Thưa sư phụ,, có có tánh ngang nhưng ngang với Ai,, với sư phụ là Con rất nghe lời và kính trọng, cuộc đời Con chỉ có sư phụ dạy,, thưa sư phụ, sư phụ, đừng nghĩ Con ko nghe hay ko Tin, tội nghiệp con, trên đời này con chỉ Tin có mình thầy,,
Thưa sư phụ,, từ ngày có duyên học và liên lạc với sư phụ,, Con coi thầy là mẹ quan âm,, chứ Con ko nghĩ thầy dạy học thông thường, vì những người bệnh nhẹ hay nặng, Con điều học và theo cách sư phụ dạy,, tất cả điều ổn,,, chỉ có người bỏ điều trị nên mới ko hết bệnh,, sư phụ dạy Con không sai một thứ gì,, và Con cũng quyết tâm dù người ko sức khỏe cũng Ra sức giúp mọi người,, vì Con nghĩ sư phụ cũng lớn tuổi rồi, mà sư phụ cũng còn dạy đệ tử tất cả cộng đồng,, để làm gì, để Cho người người đủ duyên học và cứu người bệnh,, những gì sư phụ dạy, phải ghi tâm từng chữ nhớ làm theo,, chứ Con không học rồi làm nghịch ý của sư phụ,, vì Con đã bị khi ko nghe lời thầy đã xảy Ra 5ngay hôm trước 
Thưa sư phụ  ,từ bữa nghe chị Dung nói Ai nt cho sư phụ Ban đêm, thì sư phụ mất ngủ,, từ lúc nghe đến giờ, Con ko nt giờ sư phụ ngủ,, Con học bài ông bị liệt người to mà sư phụ trị, con thấy sư phụ làm mệt và ngồi trên người ổng,, Con nhìn Con rất thương sư phụ,, đã 80tuoi còn gì mà sư phụ cũng trị vì thương người bệnh,, Con lớn rồi ko lẽ Con không biết sư phụ vì chúng sanh không nê cực khổ để cứu người, nếu Con không nghe lời thầy không khác nào làm Cho sư phụ thất vọng vì Con,, có những chuyện con không muốn nói nhưng trong tâm điều nghĩ sư phụ là tiên ông hay mẹ quan âm bồ tát, 
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: Thầy thuốc nam Trần thị Kim Phượng chữa bệnh theo KCYD

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 3 Tháng 7 10, 2018 7:38 am

141-Sư phụ ơi,, Con mới hay Tin bà ung thư máu, xét nghiệm âm tính,, sao kỳ vậy thưa sư phụ,, ko lẽ phương pháp của mình trị mau hết vậy, dù không trị Cho bà, bà về ăn bò uống đường ép gối,, và ăn đồ bổ,, nếu tế bào ung thư máu, sao nhiêu ngày mới khôi phục,, Con chỉ học được thầy dạy,, nếu ruột 49ngay, gan 350đen 500ngay tế bào mới chuyển cũ đổi mới, còn máu con Chua được học thưa sư phụ

142-Thưa sư phụ,, vuốt bụng và lễ mắt Con thành công nhiều lắm rồi đó thưa sư phụ,,, vì khi người bệnh vô Con đã Cho 20muong đường kéo gối một hồi,, khi đường đã hấp thụ Con mới lễ mắt, dù mắt thiếu đường trong lúc lễ thời gian cũng 20phut đường sẽ vô cơ thể mình xử lý xong người Ta bỏ kiếng đọc chữ nhỏ được liền thưa sư phụ
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: Thầy thuốc nam Trần thị Kim Phượng chữa bệnh theo KCYD

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 4 Tháng 7 11, 2018 9:46 am

143-Thưa sư phụ, bà ca hát hôm qua với hôm nay uống đường và đi được,, đi chừng 50 m kêu mệt,, khi hỏi kỹ bà bị teo não chồng bà 77 tuổi cho uống thuốc ngủ suốt,, đi ko được đi tiêu tiểu toàn phả ẵm bà ,, Con kêu ăn bò và uống đường dặn nếu mất ngủ uống đường, đừng cho uống thuốc ngủ nữa,, Con ko hốt thuốc cho uống, chỉ dặn ăn uống thôi, thưa sư phụ,,
-------
video của Phượng chữa người chân bị teo, liệt không đi được do thiếu đưòng
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox ... PartId=0.1
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: Thầy thuốc nam Trần thị Kim Phượng chữa bệnh theo KCYD

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 4 Tháng 7 11, 2018 10:29 am

144-Thưa sư phụ,, gần 10 ngày nay sao con thấy chán công việc hiện tại của mình,, con muốn nghỉ ngơi đi du lịch,, nhưng sợ người bệnh ở tỉnh vô kiếm ko gặp được con, họ sẽ phải đợi con về, Đang bệnh mà đợi thì thêm bệnh, nên con ko rời nhà con nữa bước,, có lẻ áp lực nhiều quá con lại chán cảnh này, suốt ngày con chỉ thấy máu và tiếng rên của bệnh nhân và áp lực,, ko lúc nào con thấy minh thoải mái dễ chịu,,, khi tri cho một người bệnh ổn con vui lắm,,, nhưng tối ngồi một mình cảm thấy chán,,, có cuộc dt số lạ con cũng sợ lắm, vì sợ bệnh nhân dt nói chuyện này kia,, Con đã hốt thuốc gần 5 năm nay,, thì cũng kể từ đó tới bây giờ trong lòng lúc nào cũng âu lo sợ sệt,,, sợ người ta uống thuốc minh cho có sao ko,,, sợ đủ điều,,, lúc nào tim cũng hồi hộp thưa sư phụ.
------------

Vì thật sự không được các thây vô hình phù hộ bởi 2 lý do :
1-Lúc tin lúc không tin vào các thầy vô hình, khi người ta kh̉ỏi bệnh thì mình tự cao ngạo mạn tưởng mình có tài, các thầy vô hình buông ra để cho gặp rắc rối mới biết sợ, lo lắng mà vẫn ngoan cố không cầu xin bề trên giúp đỡ
2-Tâm bất an do thiếu tiền, tham tiền à lại không chịu để thùng từ thiện cho bệnh nhên tạo phước giải nghiệp bệnh, tự mình ôm lấy là còn tính ích kỷ, phước muốn hưởng 1 mình, nạn đến thì lo sợ

Chúng tôi gồm hơn 10 thầy thuốc mở phòng chữa bệnh từ thiện trong trụ sở Thương Binh Xã Hội ử số 139 đường Nguyẽn văn Trổi, góc đường Hồ Biểu Chánh, có ô dù, chữa bệnh miễn phí nhưng có thùng từ thiện, lấy tiền trong thùng mua thức ăn trưa cho các thầy, còn bao nhiêu lấy ra mua dược liệu chế thuốc câp phát không cho bệnh nhân, nên công việc thuận lợi

Khi làm nghề chữa bệnh không có mẹ che chở thì dú có bằng hành nghề mà bệnh nhân chết vẫn đi ở tù, vì không có bề trên độ.
Bề trên nói : nó có cầu bề trên phù hộ cho nó đâu mà phù hộ che chở cho nó được chứ, nó ỷ tài chữa bệnh không cần bề trên.

Tôi nhờ mẹ Quan ÂM mà thóat khỏi ở tù :
1 bệnh nhân ung thư ruột ở Texas đ̀i sang Montreal gặp tôi chữa bếnh, tôi không chịi, họ cứ sang, nên giới thiệu họ ở khách sạn cách phòng mạch 200m
Sáng hm sau họ chuẩn bị đi bộ sang phòng mạch, khi xuống cầu thang khách sạn bệnh nhân yếu sức ngã qụy xuống đât năm im bất động, tiếp viên khách sạn gọi xe cắp cứu đi bệnh viện, bệnh viện chữa 3 ngày bệnh không khỏi bệnh nhên chết vì phân ưở đường ruột trào lên cổ họng vào phổi, cả phòng nhĩm trùng nặng, tắt cà đồ đạc trong bệnh viện phải đốt tiêu hủy hết tránh nhiễm trùng lây lan.
May là bề trên cho họ chết tại khách san, chứ nếu đến phòng phạch dù có chữa không gạp tai nạn trong phòng mạch mà khi ra về khách sạn bị té ngã thì cảnh sát truy ra có đến mình chữa thì họ chết do hậu qủa mình chữa thì mình vẫn bị đi ở tù như thường
Do đó khi có ai bệnh nặng từ các tỉnh gọi tới, không nhận, dù mình có chữa khỏi khi họ về đến tỉnh vài ngày sau chết, họ vẫn cho là tại mình chữa cho uống thuốc gì sai lầm mà chết mình cũng vẫn phải đi tù

Mình phải ghi bảng giờ chữa, ỏ tỉng đến phải ở khách sạn "
Giờ chữa bệnh :
Sáng từ 8 giờ đên 11: 30
Chiều từ 13:30 đến 18:00
Thứ 7 chủ nhật nghỉ lo cho gia đ̀nh, lo làm thuốc, đóng gói bao bì....

Để có thời giờ ăn sáng, ăn trưa, ăn tối
Rồi tối phải tu tụng Chú Đại Bi, kinh Dược Sư hồi hướng cho các bệnh nhân đã chữa trong ngày được mau lành bệnh, biết ăn chay niệm Phật sám hối, phóng sanh...

---------
Dạ thưa sư phụ,, bây giờ con đã nghe lời sư phụ nhiều rồi, vì lúc trước sư phụ ko dạy con những nghịch cảnh đó Con ko biết nghĩ là minh thương họ,, khi sư phụ dặn con, con mới biết là trước giờ con liều ko nghĩ hậu quả, còn nguyện mẹ thì lúc nào con cũng nguyện khi làm bệnh,, nào giờ con nguyện như vầy, nam mô mẹ quan âm bồ tát,, nam mô mẹ quan âm nam hải,, Nam mô mẹ quan âm chuẩn đề phò hộ độ cho con xin lực của mẹ xho người này mau hết bệnh,, Con Xin oai linh của mẹ xho giọt nước xam lồ xho người bệnh mau hết,, vì đau quá mẹ ơi,, mẹ phò hộ cho con Trần Kim Phượng,, Con nguyện vậy ko à,, vì con ko rành thưa sư phụ

Thưa sư phụ,, bây giờ con đã chán cuộc sống hiện tại và ko muốn sống nữa,, Con nguyện hoài mẹ ơi mẹ rước con đi về thiên đàng hay địa ngục cũng được miễn sao con đừng đối phó và gặp cảnh này,, vì con đã lăn lộn khổ mấy chục năm nay rồi,, nước mắt chan cơm, lo gia đình đủ điều,, bây giờ ko lo được nữa,, tới lúc con thích yên tĩnh chứ khổ nhiều cũng chán lắm sư phụ ơi,, mạng con lớn lắm đó sư phụ,, Con tự tử 3 lần nhưng ko chết,, sống càng ngày càng khổ,, nhìn vô ai cũng tưởng con vui sướng, người ta ko biết là con ko thích sống,, chết ko sợ, nhưng con lại sợ ở tù lắm,, vì nếu như vậy thì má con phải lo cho con mà má con lại ko có gì trong tay,,, thưa sư phụ

-------
Chết đi không phải là hết chuyện, nhân gây tội ác, hậu qủa sợ luật pháp thế gian bắt tội ở tù, nên nghĩ rằng muốn chết để trốn cảnh tù tội nhưng thật ra xuống địa ngục linh hồn mình vẫn phải bị xử cực hình từng tội đã phạm khi còn sống , bị tù tội trong đựa ngục đến vài chục năm, vài trăm năm, rồi lại bắt trở lại làm người gặp lại cảnh cũ thử thách xem có còn tái phạm không, có muốn chết trốn nợ đời nữa không, nếu phạm luật nhân qủa giống như thế nữa lại xuống địa ngục chịu hình phạt tiếp, đ́ó là bài học để làm người cho đến khi hiểu đạo, biết học đạo, biết làm người hữu ích, nhận nhiệm vụ phục vụ chúng sinh không mệt mỏi thì mình sẽ thấy cuộc đời thuận theo luật nhân qủa, nhân tốt thì qủa tốt, nhân xấu thì qủa xấu, cuối cùng chân lý của đạo Phật là Vạn pháp do tâm sanh, vạn pháp do tâm diệt có nghĩa là tâm mình nghĩ chán và khổ thì cảm thấy lúc nào cũng chán và khổ muốn tự tử, nếu tăm mình thấy vui tự nhiên thấy cái gì cũng vui, sống nghèo cũng vẫn vui...

Có chuyện người chồng hỏi 1 vị thiền sư, nói rằng sao cuộc đời con khổ quá, sáng phải dậy sớm, lo thức ăn sáng cho vợ và con, rồi đánh thức các con dậy , rửa mặt đánh răng, ăn sáng, thay quần áo sửa soạn đi học, đến giờ chở con đi học, chở vợ đi làm, rồi con đi làm, chiều về đón vợ, đi chợ, đón con tan trường, về nhà vợ nấu cơm, con dọn dẹp, giặt quần áo, dọn cơn, ăm cơm xong rửa chén, tối dạy con học bài, làm bài, đến khuya mới được đi ngủ, con không có giờ nào rảnh cho con, cứ mỗi ngày như thế chán nản qúa, cuộc đời sao khổ qúa muốn chết cho xong..

Thầy bảo anh như vậy là hạnh phúc lắm, tại tâm anh nghĩ là anh khổ không có giờ nào dành cho anh. Nhưng nếu tăm anh nghĩ theo hướng tích cực anh sẽ thấy cuộc đời mình sao sướng thế, vui thế, giờ này là của anh được giúp cho con, giờ này của anh được giúp cho vợ, giờ nào cũng là của anh cả, thì có gì hạnh phúc bằng, như vậy cuộc đời có gì là khổ.
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: Thầy thuốc nam Trần thị Kim Phượng chữa bệnh theo KCYD

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 4 Tháng 7 11, 2018 12:19 pm

Đời sống tâm linh và dẫn dắt 1 người đi trên đường đạo đúng chỉ nhờ vào Mẹ Quan Âm, mà người trung gian giữa ṃẹ Quan Âm thì sư cô Triệu Ân có sứ mạng đó, còn tôi có sứ mạng là thầy chữa thân bệnh-tâm bệnh-nghiệp bệnh, không có sứ mạng như sư cô c̀n dạy thêm về đạo, theo dõ những công viẹc làm của mình có đúng đạo hay sai để mình học hỏi cải sửa cho hoàn hảo, xem như là sứ mạng mà mình tình nguyện theo Mẹ độ đời thì không có gì vui buồn chán nản cả.
Tại sao tôi náo mình còn ngã chấp, ham danh, miộng tuy nói lhông ham danh nhưng hành động cử chỉ vẫn có ham danh mà không biét.
Thí dụ ai khen mình vui, ai chê mình buồn chán , đó làm ham danh,ham danh tốt muốn người ta khen, sợ danh xấu nếu có người chê.
Những người tu cũng vẫn còn phṣm giới trộm cắp mà không biết :
Thí dụ : Mình ăn cắp thời gian của người khác, như đi hành hương trên xe có 50 người gh́é vào nơi mua bán, tài xế dặn đúng 2 giờ xe chạy tiếp, khi còn thiếu 5 phút trên xe đã có 40 người, còn vài người đang đứng dưới xe, mình đang trong tiệm mua sắm nhìn ra xe thấy còn người đứng ngoài xe, mình yên chí chưa trễ, còn tà tà chưa chịu ra xe, khi ra xe trẽ mất 10 phút, như vậy cả 49 người chờ mình làm cả đoàn xe trễ 10 phút, thì mình ăn cắp của bá tánh 49 người x 10 phút
Thí dụ ăn cắp chỗ :
Mình ngồi ghế số 10, khi xuống xe hay lên xe mình phải chờ cho 9 người trước mình đi xuống trước, mình sẽ là người thứ 10 mới xuống xe là đúng, nhưng khi xe vứa ngừng 9 người chưa kịp xuống, mình đã nhanh chân cḥạy lên trước xuống trước là đã ăn cắp chỗ của 9 người
Thí dụ tội trộm cướp :
Mình nhìn trộm, liếc trộm, nghe trộm, lấy mượn vật gi của người khác mà không hỏi người ta đều phạm phải tội trộm cắp.

Tất cả những việc nhỏ nḥặt đó là đạo, nhưng khi một người tu đạo lại có tính khác người, họ nói rằng :
Cái gì của ta là của bá tánh chúng sinh : Do đó khi họ bị mất vật gì họ không buồn, không giận, vì xem nó như của chúng sinh thì chúng sinh lấy, có gì mà buồn
Nhưng họ lại nghiêm khắc với họ bằng câu nói : Cái gì của chúng sinh là không phải của mình mình không được lấy

Nên học đạo hiểu đạo hành đạo thành thói quen hàng ngày, thì tâm thoải mái tự tại, tâm lúc nào cũng không vui qúa, nhưng không buồn chán.
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về Chia xẻ Kinh Nghiệm Chữa Bệnh

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến6 khách

cron