Thầy thuốc nam Trần thị Kim Phượng chữa bệnh theo KCYD

Nơi giúp đỡ lẫn nhau trau giồi kiến thức.

Re: Thầy thuốc nam Trần thị Kim Phượng chữa bệnh theo KCYD

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 6 Tháng 7 13, 2018 10:50 am

145-Thưa sư phụ,, mắc cười lắm sư phụ,, bụng con đầy hơi mệt tim con vuốt bụng hoài cũng ko khỏe,, sư phụ dặn cho đứa 7 tuổi lăn, con sợ nó ko biết lăn, con lăn cho nó coi,, mới 4 vòng con ói ra thức ăn, con hết mệt tim rồi, thưa sư phụ,
Thưa sư phụ,, thường khi tối nằm Hai chân Con lạnh lưng nhức ,Con nằm như Con tôm, tay muốn xuoi,, sao hôm Nay Con lăn Tự nhiên lưng Con nằm thẳng Hai chân bớt khoảng 50phan trăm lạnh và nhức dễ chịu lắm thưa sư phụ,
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: Thầy thuốc nam Trần thị Kim Phượng chữa bệnh theo KCYD

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 5 Tháng 7 19, 2018 12:07 pm

146-Cầu điểm đạo

Trieu An

Chào đạo hữu Tâm Điền,
Cảm ơn đạo hữu đã hỏi thăm, T.A vẫn khỏe và đang ở Mỹ.
Trần Kim Phượng chưa thực sự hiểu được giá trị của việc tu học để sửa nghiệp tăng phước, chỉ nôn nóng muốn mau có được ân phước, do đó còn đang chịu thử thách, chư vị chưa cho ấn chứng.
Hướng dẫn Kim Phượng tiếp tục tha thiết thành tâm cầu xin đức Quan thế Âm mỗi ngày, và thường xuyên lên diễn đàn vutruhuyenbi đọc bài để hiểu thêm lý đạo.
À, hôm chủ nhật vừa rồi, T.A chiêm bao gặp đạo hữu Tâm Điền, trong chiêm bao thấy đạo hữu thần thái khá tốt, nhanh nhẹn khỏe mạnh.
Chúc đạo hữu luôn khỏe mạnh và tu học lập được nhiều công đức.
T.A

vutruhuyenbi.com
-------
Tin nhắn cho Phượng :

Niệm không thành tâm thì người đời không biết, nhưng thánh thần biết, tâm người cầu đạo thế nào nên chưa cho ấn chứng. nên đang bị thử thách.
Do đó mỗi tối ra trước bàn thờ tự cầu đạo lại, chỉ niệm 1 danh hiệu Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát 3000 lần, chắp 2 tay cao lên trán, mắt nhắm cứ thế mà niệm bao giờ trên cho ấn chứng tay chân tự múa quyền thì cứ để tự nhiên thả lỏng để trên đang thanh lọc cơ thể cho mình và đang chữa bệnh cho mình có thể lâu hơn 1 tiếng còn miộng mình cứ tiêp tục niệm thần cũng được, cho đến khi bàn tay mình được nghỉ tự động vái lạy mới chấm dứt lễ điểm đạo.

Thành tâm hay không thì trong tuần này mỗi tối ra bàn thờ cầu đạo, cho đến khi được trên cho ấn chứng ,được ấn chứng sớm là do lònh thành, còn chưa được ấn chứng là đang bị thử thách lòng kiên nhẫn cầu đao hay không, nếu được, thì tay chân múa quyền, khi được ấn chứng rồi thí mỗi tối cứ đến giờ ra trước bàn thờ niệm Mẹ Quan Âm để được học đạo tiếp, được múa quyền tiếp rèn luyện sức khỏe cho cơ thể.
Không nên có ý nghĩ giờ âm giờ dương giờ tốt giờ xâu, trên dạy mình giờ nào mình học giờ ấy.

Cần phải nghĩ rằng chữa bệnh cho người là kiếm phước, mà phải nghĩ rằng bệnh nhân đến mình đòi nợ đêể mình trả nghiệp mà mình đã nợ họ, nên thỉng thoảng có bệnh nhân còn la mắng chửi mình xem mình có nhẫn nhục không hay ỷ mình là người chữa bệnh la mắng lại họ thì mình không thành tâm trả nghiôp mà mình đã gây ra cho họ ở những kiếp trước.
Nhờ được điểm đạo, mỗi tối ra trước bàn thờ trả bài như thường lệ sẽ thấy những lỗi sai lầm trong ngày khi chữa bệnh cho bệnh nhân, tự nhiên tâm mình sáng ra, biết bệnh nhân này mau khỏi bệnh, biết bệnh nhân kia chưa kh̉i bệnh vì còn nghiệp ...và mình cũng được ơn trên tiếp thần lực cho mình khi mình chữa bệnh mà không bị mệt, không còn phiền não chán đời hay mệt mỏi, và có lòng thành muốn học đạo cứu người thì ơn trên che chở cho mình những lúc nguy hiểm, trở ngại được thoát khỏi....

Khi chư vị dạy tay chân mình múa là mình đang học mỗi ngày mệt bài quyền khác nhau đổ tăng thể lực, có khi 1 bài học hoái cho đến khi thuộc hay mình khjông thích thì xin chư vị cho con học bài khác, học bài như được lên lớp, cho đến khi bàn tay mình có thần lực, rồi xin học điểm huyệt chữa bệnh, tự nhiôn tay ấn đè vào huyệt trên người bệnh nhân bằn thần lực tự nhiên bệnh nhân khỏi bệnh, còn mình khônh cần biêết tên huyệt là gì, người thầy châm cứu có thể chê mình bấm sai huyệt, nhưng thệt ra mình có chữ đâu mà chư vị mượn tay mình chữa cho họ, càng học càng giỏi đến trình độ nhìn bệnh nhân mà biết thên bệnh, nghiộp bệnh tâm bệnh của họ....

Đứng trước bàn thờ niệm Mẹ Quan Âm, cứ niệm liên tục, hai tay chắp lại đưa cao lên trán, mắt nhắm lại, niệm trong 1 giờ khi tay chân chuyển động thì thả lỏng người chư vị đang chữa bệnh cho mình, chữa cả thân bệnh, tâm bệnh và nghiệp bệnh, mỗi tối cứ ra trước bàn thờ học đạo để trả nghiộp, thanh lọc bản thể, tăng sức hhỏe, thân tâm an lạc, không còn lo nghĩ đến áp lực, gặp khó khăn cầu xin mẹ giải quyết cho con.
----------
Thưa sư phụ, Mẹ của con nè,, hôm nay con được Mẹ tri thương,,, Con nguyện Mẹ ơi con đã sai rồi,, nhìn lên thì thấy Mẹ khóc,,, nước mắt con cũng tự chảy,,, vì con ko hiểu nên lạy sám hối với Mẹ,, con đã sai,, lúc đó Mẹ quay đầu con vòng vòng kêu rắt rắt rất nhiều vòng,, rồi tay con tự đưa lên ngực vuốt xuống,, vuốt miệng nhiều lần, lát đứng lên Mẹ cười,,, thưa sư phụ,, chắc tối con phải lạy Mẹ kêu Mẹ xá cho con, vì một ngày làm bệnh, mệt lắm,, Con xã ra thấy khỏe rồi đó thưa sư phụ,, vì mệt làm biếng lên lầu đốt nhang cho Mẹ, có khi mấy tháng con mới lên gặp Mẹ một lần, nhưng có chuyện con lên lạy lia lịa,,, còn cần gì niệm hoài buông người bệnh ko thèm nhớ tới mẹ,, chắc mai cô Triệu Ân nt cho sư phụ biết là Mẹ đã trị bệnh cho con,,, thưa sư phụ,, sư phụ hỏi cô dum con phải hôm nay Mẹ tri bệnh cho con ko sư phụ, đừng nói con nói cho sư phụ biết,,, sư phụ nói,, cô coi tối nay Phượng có nghe lời cô niệm Phật không,, coi cô có trả lời mẹ có chứng cho con hay không thưa sư phụ
-----------

Con niệm Mẹ và đã được mẹ ân chứng tha thứ rồi không cần nói cho tôi hay Sư Cô T. thì cô cũng đã biết rồi, làm sao gạt được cô là không thành thật.
Mình đã sai khi chữab ệnh lo cho bệnh nhân để tốn hao sức khỏe, mẹ không gập mẹ mỗi tối để mẹ xả trược cho và Mẹ tiếp thêm năng lượng cho mình chữa bệnh đổ trả nợ nghiộp cho chúng sinh, cho oan gia trái chủ của mình, chứ không phải như mình nghĩ là chữa gệnh tạo phước đâu, mình chưa đến trình độ ấy, phải được Mẹ dạy thêm trong những giấc chiêm bao, thì ghi nhớ ngay vào sổ mỗi lần được học cái gì, hỏi Mẹ công dụng ra sao, trường hợp nào áp dụng, hỏi Mẹ đúng không thì mẹ làm cho mình gật đầu, sai thì đầu mình lắc, gặp việc nguy hiểm cầu hỏ mẹ có nguy hiểm hay không thì mẹ trả lời bằng cách làm cho đầu mình gật hay lắc...
Tối nay đi ngủ xin mẹ ḍy cho con học chữa gệnh thì sẽ được học, sáng tỉnh dậy ghi chép lại ngay không thì quên mất, và trong ngày sẽ gặp được đúng người cóo bệnh đo cho mình thưđc tập chữa bệnh, khi họ lhỏi bệnh khuyến khích họ cầu Mẹ Quan Âm mỗi ngày , đó là mình khuyến người khác tu là mình mới có phước..

Thầy dạy mình trong lúc ngủ có thể như mình xem cinê, cảnh hiện ra cho mình thấy sự việc diễn tiến tù đầu đến cuối cho mình suy nghĩ, nếu mình trong cảnh đó phải xử lý thế nào, có thể tháy Mẹ, hay một thầy nào ḍy mình học 1 cại gì đó như chỉ huyệtm hay nói bệnh gìi thì chữa ra sao, hay dạy cho 1 bài quyền, dạy hít thở, dạy niệm chú, hay cho biết việc sắp xẳy ra, hay 1 bộnh nhân sắp đến khia bệnh như thế báo trước cho mình chuẩn bị cạch chữa ra sao, khi chưa tìm ra đúng cách chữa thì họ chưa đến, khi tìm đúng cách chữa, suy nghĩ kỹ không còn khuyết điổm nào th̀ chư vị ẫn họ đến để thử tài mình thực hành ra sao....
Nhớ rằng muốn học đạo nhanh là mỗi tối phải gặp Mẹ, tâm sự với Mẹ, muốm làm gì phải hỏi Mẹ, mẹ gật đầu thí được, lắc đầu thí không được, còn không gật đầu không lắc đầu là công việc tính toán đó phải bỏ.

------------
Thưa sư cô Triệu Ân,,
Hôm nay con, niệm Mẹ Quan Âm,, thì Mẹ nhá vô đầu, con thấy con mặc đồ đẹp sang,, cô Loan thì mặc đồ tu vàng nhưng quấn ngang,,, một con rắn hổ mang dài lớn bự lắm,, và nhiều thứ khác
-------------

Đó là chư vị niệm chú tẩy trược thanh lọc cho mình cho mình thêm năng lượng, chữa bệnh cho mình khỏe là tốt, sau đó còn được học bắt ắn để chữa bệnh bằng ắn chú, phù phép, thì bàn tay có thần lực, lúc đó chữa bệnh nhẹ nhàng như chơi không bị mệt bao giờ, lại rất vui khi bệnh nhên nghe lời khuyên của mình và rồi xin mẹ cho con được phép điểm đạo cho người khác giống như sư cô Triệu Ăn rồi, nhng phải siêng năng mỗi tối học mẹ trong thời gian 1-3 năm thì gỉỏi rồi, nhưng khi làm điều gì sai quấy tự kiêu ngạo Mẹ lấy lại hết sẽ trắng tay
-----------

Dạ thưa sư phụ, tối hôm qua nằm chiêm bao, thấy một người hơi mập nước da đen vô nhà con trị bệnh,, Còn người nhà con cho nằm xắp hoài không ai bó lưng cho ổng. Con mới bước ra nói sao ko trị bệnh cho người ta, thì thấy ổng nằm ngang ngủ, thưa sư phụ.
----------
Thưa sư phụ,, Con có nghe đồn là có một ông thầy,, người ta liệt ngồi trên xe lăn, thầy cho nằm bấm huyệt gì ko biết mà đứng lên đi được,, vậy phải huyệt Hoàn Khiêu ko thưa sư phụ
---------
Đã có Mẹ mỗi tối rồi sao không hỏi Mẹ, việc gì phải đoán mò, khi có bàn tay thần lực thì không cần huyệt
Mỗi tối cần phải được chư vị dạy múa cho có thần lực
-----------
Thưa sư phụ,, mẹ quan âm Linh lắm đó sư phụ,, công An khu vực, mới vô Nha Con một nhà người bệnh, nằm xắp lớp, Con thấy vô Con rung muốn xỉu,, nó đi tới nhà kế bên, Con hoảng hồn niệm mẹ quan âm quá trời,, con nhất ghế Cho nó ngồi,, nó đứng nhìn sát bên nhưng ko nhìn vô nhà Con,, hỏi Con làm gì, Con nói bo thuốc từ thiện Cho những người gãy tay và thấp khớp,, rồi Con mở thùng thuốc Cho nó coi,, nó nhìn ko nói gì hết,, mình nói vậy thôi chứ Minh làm đã nhiều năm làm gì khu vực điều biết,, mẹ trở che chứ họ biết mình làm hết vì người bệnh Ra vô ào ào, làm gì ko biết,,, vì đi đường đúng mẹ mới che Cho chính quyền ko làm khó đó thưa sư phụ
----------
Mỗi tối ra trước bàn thờ niệm Mẹ Quan Âm xin gia trì thần lợc cho con để con chỡ bệnh cớu đời, thì sẽ múa quyền, giống như học võ, thì tay người học võ quơ tay có lực mạnh hơn người thường, mà nhẹ nhàng không mất sức khi vuốt huyệt day huyệt có kết quả nhanh khỏi bệnh hơn
Và để ý những động tác nào dễ có thể chỉ cho bệnh nhân tập và bảo họ trong khi tập niệm Mẹ Quan Âm thì họ cũng được chư vị chữa cho khỏi bệnh.

-------------
Thưa sư phụ,, mẹ quan âm Chi độ Cho mình trị mát tay, chứ mẹ đâu chỉ mình cách trị,, chỉ có sư phụ mới dạy Con được,,, nhưng Ai đồn thì đồn chứ Con ko Tin vì,, ngồi lâu ko uống đường và máu,, làm gì hết,, vì một người liệt phải đo áp huyết, đường, và nhiệt,, khi chân lạnh phải xử lý,, vuốt và nhiều thứ, vân vân, Và vân vân,, chua chắc ổn,, tự nhiên bấm một cái đứng lên đi mà ko tiếp ăn uống,, giống phim quá, con ko Tin thưa sư phụ
-----------
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: Thầy thuốc nam Trần thị Kim Phượng chữa bệnh theo KCYD

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 5 Tháng 7 19, 2018 9:43 pm

147-Thưa sư phụ,, tối qua, Mẹ điển nhiều lắm,, và nhiều bài khác nhau,, nhưng Mẹ nói con có nhiều người xin cho con, nam nữ đều cầu Xin mẹ cho con,,, có sư phụ cầu nữa, nhưng cầu Phật và Chúa,, và các vị khác,,,
Sáng nay con cũng có trình một ngày, con trình Mẹ sáng và tối,, tâm thì nhẹ, đã chịu an phận bớt chán nản rồi,, hôm qua người bệnh đông,, thưa sư phụ,
Con có thắc mắc sao sư phụ biết Mẹ dạy bài quyền cho con,, sư phụ tu biết hay cô Triệu Ân nói cho sư phụ nghe,
----------

Cả tôi và sư cô Triệu Ân tự thấy, tự biết

Xem video này : https://www.youtube.com/watch?v=m3T-Vt6L0-Y
------------
Thưa sư phụ,, Con đang ngồi trình Mẹ,, 9 cây nhang con cầm, Mẹ cho tay quay vòng vòng rất nhiều vòng là Mẹ nói ý gì con ko hiểu thưa sư phụ 
--------
Mẹ cho thần lực vào bàn tay, thì mai mốt sẽ được học khoán  và quơ tay vẽ bùa chú, sau đó còn được học chú tự nhiên miệng đọc chú mà không hiểu mình nói gì, , nhưng nhừ chú vã bùa mà bệnh nhân khỏi bệnh và mình được chư vị bảo vệ an toàn khi có nguy hiểm xẩy ra. Như vậy mới biết khả năng con người bé nhỏ, nên đừng ỷ lại vào tài của mình mà kiêu ngạo
------
Thưa sư phụ, Con siêng học lắm,, cũng như thầy dạy,, Con học ngày học đêm, bài nào con cũng học,, dù cho con hay quên,, con cũng cố gắng, thưa sư phụ, tính ra con cũng chịu khó, chứ năm nay con 44 tuổi rồi người thì quên nhớ còn bị áp lực tiền bạc và gia đình đủ thứ mà con còn tinh thần chịu học, vì muốn giúp những người bệnh hết mà ko tốn kém,,, thưa sư phụ,, Con ko tự tin khi ko có sư phụ,,,

----------

Thưa sư phụ, bữa sư phụ nói con tới giờ con ko ngu mà lãnh nợ cho người bệnh, nên con ko la và ép uống đường nữa,, khi vô tái khám bệnh ko ổn Con chỉ nói một câu,,,, thuốc tôi có thì tôi cho cho vui, chứ bữa giờ bệnh ko ổn khi ko uống đường và kéo gối, nếu nói ra thì giọng tôi lớn tiếng nói tôi la rồi giận tôi,, bây giờ tôi trả lời rõ ko dam bệnh,,
Con đã hiểu những gì sư phụ dạy con,,, thưa sư phụ
---------
Thưa sư phụ,,, tối hôm Qua, ông hổ và mẹ chuẩn đề,,, múa quyền gần nửa tiếng chống trợ lực với oan hồn đánh ko à,, ko có dạy,,, chắc Con nguyện trợ lực ko có nguyện dạy trị bệnh,, thưa sư phụ
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: Thầy thuốc nam Trần thị Kim Phượng chữa bệnh theo KCYD

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 3 Tháng 7 24, 2018 7:42 am

148-Thưa sư phụ, khi đã coi hết dòng chữ con đã hiểu thấu,,, bữa giờ sư phụ gởi cho con nhiều tn con đã đổi tính được, 40% rồi,, chưa được 100% vì còn dính tới chuyện làm ăn,, vì có nổi khổ về tiền,,, sư phụ ơi,, Con sẽ cố gắng là người hoàn chỉnh thưa sư phụ,,
-----------
Thưa sư phụ, con thắc mắc sao mỗi khi bổn mạng con có vấn đề tâm con đang chán nản sao sư phụ biết,,, sáng giờ con đâu có nói cho sư phụ biết đâu,,, sao bất cứ trong lòng con chuyện gì sư phụ cũng biết,, Con bệnh có giờ, và muốn trốn mọi người vô bệnh viện một mình nằm yên tĩnh, có lúc chẳng hạn con ngồi một mình tự nhiên suy nghĩ tùm lum rồi tự chán,,, nếu có người bệnh con lay quay làm suốt thì ko hút thuốc ko suy nghĩ,,, mấy bữa nay, con ra trình mẹ 2 lần,, mẹ tiếp lực nhiều, con múa quyền xong,ko muốn đi ngủ muốn ở bên mẹ,, mấy bữa nay con bị trào thực quản,, ăn vô mấy tiếng ói ra đồ ăn cũ,, ăn ko tiêu ngủ ko được,,, nhưng sự đời trớ trêu,, khi người ta bệnh con lo đến khi tới con bệnh ko ai lo,,, Con đã nguyện với lòng sẽ tự trị bệnh cho mình và giữ sức khỏe, sẽ ko cần ai lo cho mình,, Con đã biết thân phận của mình,, mình tự lo ko ỷ vào ai nữa thưa sư phụ
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: Thầy thuốc nam Trần thị Kim Phượng chữa bệnh theo KCYD

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 7 Tháng 7 28, 2018 11:19 am

149-Thưa sư phụ,, hai bữa vừa rồi ngũ hổ trị bệnh cho con,, Mẹ thì cho con múa khỏi sầu não, Mẹ nói sanh lão bệnh tử, con ko hiểu,, con nguyện chư thánh chư thiên chư thần Mẹ Quan Âm bồ tát, Mẹ Nam Hải Mẹ Chuẩn Đề... cho con có mắt sáng để nhìn định bệnh chính xác,, có trí nhớ để ra toa thuốc và phải tập bài gì cho đúng,, thì nhắm mắt lại và thấy sư phụ rồi thấy Thái Thượng Lão Quân,,, xong rồi con múa quyền, đưa tay vuốt mắt vuốt miệng,,
Còn Mẹ nói nóng tánh thì tư con sửa,,, nhưng Mẹ cho múa xả bệnh,,, múa xong khỏe là con biết một ngày con bị độc lây của người bệnh nhiều xả thì khoẻ,, ,,
Hôm nay con ra Mẹ cho múa chấp tay rồi xoay vòng từ dưới bụng đưa lên qua khỏi đầu, con mới niệm hỏi Mẹ thì Mẹ nói,, Mẹ dạy khi con đang làm bệnh thì Mẹ mới dạy chứ ko phải đang dạy,, và dạy con khi nhìn có cảm giác người bệnh là bệnh gì tự miệng nói trước khi đo áp huyết và bệnh nhân khai khi đi khám,, và truyền cho con sức để linh động khi đang điều trị bệnh,,

Thưa sư phụ,, ngày trước khi con chưa học của sư phụ,, Con hốt thuốc cho bệnh nhân uống,, con sợ hàn đụng hàn tắt tử,, Con cho 5 loai thuốc tính mát, 5 loai tính nóng,, người bệnh nói bệnh gì thì con cho thuốc đó nhưng Mẹ độ ổn lắm,, nhưng bệnh nhân vô nói đại tràng,, hay bệnh gì trong cơ thể con đều ko hiểu,,, Con ko biết phải làm sao,,, con mới nguyện Mẹ và chư vị,, thì tự nhiên con mở YouTube thấy sư phụ và đắm đuối học ngày học đêm,, Con đã biết sư phụ là Mẹ Quan Âm rồi, nhưng con học và thực hành đã ổn,, ko hề có gì khi có người bệnh nặng thì sư phụ đã dạy con,,
Thật tình con có xin Mẹ dạy Mẹ cho con xả bệnh và múa ko à,, chứ ko phải con ko học đâu thưa sư phụ,,, Mẹ nói lúc con làm Mẹ đã trợ giúp cộng thêm con đã học của sư phụ rồi,,,

Còn chuyện con la người bệnh là do người đó chưa đủ duyên nên con mới nói khó nghe và ko trị chứ con ko muốn,, thưa sư phụ,,

Bữa giờ ngày nào con cũng lên đốt nhang cho Mẹ,, đó là thật lòng. Con muốn niệm Mẹ Quan Âm, chứ ko phải bị ép buộc,, thành thói quen rồi,, bữa nào bệnh nhân tới đông sớm thì con trình Mẹ ẩu, còn vắng người thì con ngồi hơi lâu,,, còn tối thì con trình Mẹ lâu lắm,, nhưng con ko hiểu khi múa hay xã bệnh đều nhắm mắt, ko mở mắt thưa sư phụ,, nhưng thấy sư phụ nhiều hơn,,, con ko hiểu ý gì,, đầu óc con u mờ ko định được thưa sư phụ

150-Thưa sư phụ, khi một người bệnh vô,, Con kêu coi nội quy,, người nào ko muốn coi hay kêu ép gối mà lơ là, là chư vị Mẹ nói người này ko đủ duyên để cho con trị,,, Con kêu ra nói, và từ chối khéo ko nhận bệnh,, thưa sư phụ,, nhiều khi thấy chưa là sự thật,,
Con biết là con có la người bệnh,, Con ko chối nhưng con ko muốn la,, ai la đó thưa sư phụ,, đâu phải ai con cũng la,, nếu như con bị thần Kinh thì ai con cũng la chứ đâu phải la một người,,, sao mấy người kia con nói ngọt,, sư phụ nghĩ đúng ko,,

Nếu con ko thích làm con có quyền nghĩ, đâu ai ép buộc con làm,, nhưng người con la là sao con mới la,, vì họ ko hợp tác pp trị bệnh của con do người đó ko đủ duyên với con,, chỉ biết nghe giới thiệu vô lễ máu và lấy thuốc về uống, ko tập ăn uống theo lời dặn,, khi con nhận một người bệnh con dặn rất kỹ,,, áp huyết thấp con cho ăn gì,, áp huyết cao,, phải ăn cháo và những chất gì dễ tiêu,, nhưng họ ko nghe con mới nói,, nhưng giọng nói con lớn tiếng vì giọng con rỗng rảng chứ ko phải con la,,,, kêu kéo gối thổi ra cho ha áp huyết thì họ tập ở nhà con xong ha áp huyết, nhưng về ăn tùm lum ko kéo gối mai qua đo áp huyết lại lên cao tột đỉnh,, rồi sao trị thưa sư phụ, ko trị họ ngồi hoài con biết lam sao,, phải cấp cứu ha áp huyết,, thưa sư phụ,, nhiều khi có người đến thăm phòng thuốc hay đến tri bệnh thấy một hay lần thì đánh giá con ko đúng,,, nhưng thưa sư phụ,, nếu con ko đúng sao Mẹ Quan Âm lại trợ giúp con,, nếu con sai Mẹ đã phạt con rồi,, nếu con sai sư phụ còn tha thứ ko phạt,, còn làm chuyện ko đúng Mẹ và chư vị đã phạt con thê thảm chứ ko chuyện dễ đâu thưa sư phụ,,
Con đã biết luật thì con sẽ ko phạm luật,,, một ngàn đều làm tốt thi con ko thấy ai khen, nhưng một câu lớn tiếng thì con đã bị mang tiếng rồi thưa sư phụ

151-Thưa sư phụ, con kể cho sư phụ nghe,, hôm nay có một người bệnh,, mặc đồ bình thường vô lúc 3 giờ,, lúc đó con đang cho người bệnh, nhà con ko ai rảnh theo con khi tới phải ngồi 20 phút để ổn định đo áp huyết,, người đó mới hối con làm liền nhức cổ nhức lưng,, Con mới nói về đi mai đừng ăn sáng rồi vô đo áp huyết và hốt thuốc,, người đó mới nói ko uống thuốc, đo áp huyết, tay trái, 109/72/72 tay phải 113/70/83.đường, 83..Con kêu ăn phở và uống 2 ly đường,, và lẽ ko tập khí công và ko uống thuốc,, mọi lần nếu ko nghe con ko làm, nhưng hôm nay con cũng chìu làm cho họ,,, khi làm xong mới biết ông này là giám đốc công an thành phố,, con giật mình đó sư phụ,, chứ như con từ chối chắc ổng dt một cái là phòng thuốc con bị dẹp rồi,, Mẹ cũng khiến con ko nói gì và lễ ổng hết liền,, rồi ngồi đó vấn con về cách trị bệnh, con vô tư trả lời theo sự học của thầy dạy con,,, ổng cũng ko nói gì,, khi biết ra hết hồn, thưa sư phụ
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: Thầy thuốc nam Trần thị Kim Phượng chữa bệnh theo KCYD

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 6 Tháng 8 03, 2018 10:31 pm

152-Thưa sư phụ, con đang cấp cứu một người, 30tuoi áp huyết tay trái, 98/62/69.tay phải, 108/57/66.đường, 146..mới ăn xong canh chua muống cá kho 
-------------
Đây là bệnh suy nhược suy dinh dưỡng, thiếu máu, thiếu khí, thiếu đường,  ăn canh chua làm mất máu thêm. Khỏi cần cấp cứu, ra tiệm ăn phở uống 2 ly nước mia, tấp bài Kéo Ép Gối cho tăng AH , uống súp củ dền đò, uống nước nhãn nhục táo đỏ làm tăng máu
Thiếu máu mất ngủ : Nấu 10 trái táo đỏ + 10 nhãn nhục + 20 hột sen + 2 thìa Kỷ Tử + 5-10 cây Bắc Kỳ (Hoàng Kỳ ), nấu với 4 chén nước cạn còn 1 chén, uông và ăn cái, trừ Bắc Kỳ, trước khi đi ngủ, vừa bổ maú, tăng áp huyết, ngủ ngon.

----------
153-Thưa sư phụ, người một năm trước có qua con trị bệnh bác sĩ nói viêm gan b,,, áp huyết đường thấp, Con có kêu đường, ăn bò và tập Nạp Khi Trung Tiêu,, nhưng người này ko hề tin con,,, ngày hôm nay chảy máu mũi mới qua, người này con ko có tri vì nói uống đường mập ăn bò ko thích ăn thưa sư phụ 
-------

Họ không muốn chữa thì không chữa, mính nói : Ông thiếu máu Tôi không ăn giùm ông , ông thiếu đường tôi không uống đường giùm ông được, ông thiếu khí tôi không tập giùm ông được, 

Thưa sư phụ, làm người ai cũng có tự ái,, Con nói người bệnh thuyết phục rất nhiều,, con nói tới nỗi người ta tưởng con khùng nói nhảm,,, bây giờ xảy ra chuyện, Con kêu vô tây y,, thử máu gan,, và chụp siti, gan tổng quát đi,, cho họ biết bệnh họ và tốn tiền khi ra bệnh người ta mới tin con,, người này con ko muốn tham gia vì con ko muốn lãnh nghiệp, thưa sư phụ 
---------------

154-Thưa sư phụ,, con ko hỏi Mẹ thì sự thật đã rõ ràng khi đưa ra số áp huyết và đường,, Mẹ cũng trả lời như sư phụ dạy,,, còn duyên thì tri, con nghĩ ko có duyên, vì con có giải thích một năm về trước người ta ko tin do người ta thiếu phước phải vô tây y tốn tiền,,, 6 tháng trước một người đàn ông chạy Xe ba gác vô con, áp huyết và đường thấp, bác si nói bao tử hb,,, con chỉ nói nhẹ, anh ơi ráng nghe lời em, ăn một ngày nửa ký bò và uống 3 chai cô ca, nữa ký đường, và uống thuốc Nam, nếu Anh ko nghe lời sẽ bị ung thư bao tử,,, khi người bệnh làm đúng yêu cầu của con, kéo gối thường mỗi ngày,,, 14 ngày sau giảm 50% 34.ngày xét nghiệm ko còn hb nữa bây giờ khỏe giới thiệu người bệnh qua con rất đông,,, chở thuốc Nam cho, con ko lấy tiền , sư phụ dạy con ko hề sai vì họ gây nghiệp nếu cjưa sám hối thì khiến chuyện này chuyện nọ, sẽ ko nghe và ko làm theo  những lời con dặn thưa sư phụ 

155-Thưa sư phụ,, sáng này có người bệnh, 70 tuổi nói con của bà là người bệnh của sư phụ ở Ca Na đa, nói sư phụ cho dt, khi chưa đo áp huyết,,, ngồi chờ ổn định,, người này thử con, ko nói bệnh viện chẩn đoán bệnh gì ,,thì con vạch mí mắt thấy trắng sác,, lưỡi có răng cưa nhiều, lưỡi đen,, thì con mới nói áp huyết cô cao,, nhưng lại thiếu máu, gan thận bị thực,, nhưng lại thiếu máu,,, vi thiếu đường,, bà nói bệnh tiểu đường ko dám uống đường,,  nhưng tay lạnh,, khi đo áp huyết trước khi ăn, tay trái, 154/80/65.tay phải, 136/82/62.đường 102.,,Con kêu uống đường bà ko uống,, Con nói thôi cô về đi nếu ko đặt lòng tin thì con ko giúp,, nếu như con cô có nói với thầy, thi thầy cũng hiểu con,,, bà nghĩ sao rồi uống,, Con trị tỉnh mạch trước nhưng con ko cho máu ra nhiều vì mí mắt trắng quá mà áp huyết lại cao,,, lẽ xong con cho kéo gối để tay một bên,, Con cho thêm 6 muỗng đường nữa,, đo lại 170,,kéo 5 phút đo đường lại còn, 159.Con mới đưa số đo đường cho người bệnh coi,, rồi tập nữa.. Đo lại áp huyết tay trái, 108/66/73.tay phải, 98/68/75.đường, còn 140,,Con cho ăn cháo uống đường rồi tập tiếp,,, Con mới nói ko uống áp huyết nữa, ăn đồ bổ vô ko ăn cơm vì bao tử ko tiêu,,,,, khi đã ổn khỏe bà mới nói,,, tôi giấu cô,, chứ bác sĩ nói tôi suy thận độ 3 trong thận có hai nang,, Tim bã sẽ đặt 3 stent vô tim nhưng bà nói con quên rồi,,, hồng cầu thấp,,, vậy là con học coi sắc mặt hơi đúng rồi vì Mẹ độ, chứ con hay quên, thưa sư phụ,, mấy bữa nay 5 giờ sáng con dậy học lại rồi,, Con hết chán nản chấp nhận sự thật là mình trả nợ cho bệnh nhân rồi,, còn nhiều bài sư phụ dạy, con chưa học tới,, nên con ko học bên Mẹ Quan Âm,, vì con chậm hiểu,, học bài của sư phụ, Con còn trả đi trả lại,, có lúc còn ko hiểu, nếu con học Mẹ Quan Âm,, có lẽ con ko hiểu đâu,, nhưng một ngày vẫn 2 lần trình Mẹ thưa sư phụ 
---------

156-Thưa sư phụ,,, Mẹ dạy con kỳ lắm,,, trong cơ thể con có bệnh, khi xử lý bệnh con xong, thì trị bệnh người ta,, 10 ngày trước con ăn vô, đầy từ sáng tới chiều ăn chỉ nữa chén cơm, nhưng ko muốn ăn miệng thèm bụng ko thích ăn,, người rất mệt ko đi được tức bụng,,, Con mới vuốt bụng 45.phút càng vuốt càng dễ chịu, bụng ọt ọt, hoài ko hết giống như con ễnh ương kêu, Con vuốt độ mạnh hết sức thì ói ra,, đồ ăn nguyên, chứ ko phải chất nhầy,,, bữa đó con ăn bò với xà lách sống,, ói ra nguyên cong rau xanh Và mùi giống như, mùi đồ ăn mới ăn chứ ko phải chua,,, vuốt xong con lấy thuốc,, xả, gừng, quế chi, thuốc cứu, muối hột, rượu mỏ quạ, xào lên thật nóng,, Con nằm lên,, nguội rồi xào tiếp, nằm khoảng 3 lần, rồi Con bó vô ngay bao tử,,, khoang 2 tiếng con lấy, dầu gừng ghẹ, thoa vô loại mát xa mở bụng,,, máy quấn nóng bó 15 phút  dịu lại, con đi cầu, rất nhiều,, xong con đói quá, con ăn một gói mì tôm ớt cay thật cay,, ăn rất ngon,,, ăn xong con uống 6 muỗng đường, sáng ra đi cầu tiếp phân mỡ đen mỡ màng màu trắng,,, ổn liền,,, hai ngày sau thấy ổn ko uống đường nhiều, chỉ một ngày 20 muỗng, cô ca 3 chai bị lại nữa, nhưng ko ăn được,, đuối quá con húp một tô tái,, và 6 muỗng đường,,, vuốt tiếp,, vuốt xong con chạy đi cầu 3 lần ko có phân vì con đâu ăn gì,, nhưng mỡ cục, cục, trong nước mỡ màng màng, Con ko tin nổi mà hôi tanh,,, pp, vuốt bụng rất ghê thưa sư phụ,,, tối con ăn uống 6 muỗng ngủ tới 2 giờ lại mất ngủ,, con uống thêm 6 muỗng đường nữa ngủ lại tiếp,,, bữa nào uống ít,, nó ợ hơi lên mùi đồ ăn, y như mình mới vừa ăn xong,,, nếu vuốt bụng xong ko uống đường thì vô nghĩa, Con đã thử và hiểu rồi thưa sư phụ 
----------

157-Thưa sư phụ,, Con học bài sư phụ dạy,, Con thực hành cho người bệnh rất nhiều,, khi người bệnh quay lại, con hỏi có đi cầu ko ,nhiều ko, khỏe ko, thì người bệnh nói đi nhiều khỏe nhẹ bụng,, Con tưởng là con cho thuốc xổ, đi cầu ra, chứ con ko hề biết là vuốt mới xổ,, gần một năm nay con vuốt bụng rất nhiều,, nhưng ko biết,, bây giờ thân con bệnh,, khi tri cho con con mới biết,, vì con ko uống thuốc gì mà đi cầu ra mỡ,, Con mới hiểu hiệu quả khi vuốt bụng 

Thưa sư phụ, theo con,, người nào bệnh cũng vuốt bụng được ko thưa sư phụ,, vì ai cũng bị độc trong bao tử và ruột, 

-------------

158-Thưa sư phụ, cho con hỏi, bà hồi hôm qua, má của cô học trò của sư phụ, giới thiệu qua con, hôm qua đường 170/ép gối để tay một bên 5 phút còn lại 159.ép thêm 15.phút đường còn 140 rất khỏe,, suy thận độ 3 luc phủ ngũ tang đã hư hết,, hôm nay trở lại vẫn uống thuốc tiểu đường người ta ko tin pp trị bệnh uống đường,, Con nản vì biết khi kiêng ăn uống sẽ ko hết bệnh,, vậy có nên trị bệnh cho bà nữa hay ko thưa sư phụ 
--------
Noí với bà : Thầy Ngọc nói ai không uống đường và tập thì không chữa, vì tập xong đướng tụt lại uống thuốc hạ thêm đường sẽ bị chết ban đêm khi ngủ vì thiếu đường sẽ bị hôn mê ngủ say đi luôn
Không ai bị bệnh tiểu đường nếu có uống đường thì phải tập
Đường cao mà không tập mới bị suy thận, còn tập nhiều cũng giống như đang lọc thận bằng cách tập thì khí thì khỏi phải bị lọc thận
--------
Hồng cầu bác sĩ nói thấp nữa đó thưa sư phụ 
------------
Hồng cầu thâp phải uống nước súp củ dền đỏ, cà rốt, khoai tây, củ cả trắng boa-rô
Nắu thuốc bắc uoống mỗi tối. 10 táo tầu đỏ, 20 hột sen, 10 nhãn nhục,  2 thìa Kỷ Tử, uống bổ máu, tối ngủ ngan, đổ 4 chén nước nấu cạn còn 1 chén
------------

Thưa sư phụ, người này con có cho nắp nước, trị tiểu đường,,, nhưng vẫn uống thuốc tiểu đường, nếu hết đường thì hậu quả ra sao con cũng biết rồi,, với lại, ko có đường thức ăn sẽ ko chuyển hóa,, thì sao ca máu, hồng cầu thấp, suy thận độ 3 đã nong tim rồii,,, Con cảm thấy họ ko tin mình dù mới một ngày bệnh đã ổn,, Con sợ bà này nói với con bà và sợ sư phụ la con,, thưa sư phụ 
--------
Không đủ đường dương là bàn tay nóng mà thừa đường ân bàn tay lạnh thì sẽ phả lọc thận và càng làm mất máu, vì thiếu đường dương là thiếu oxy thì hồng  cầu mất. Thôi không chữa cho bà này nữa.

-------------------

159-Thưa sư phụ,, bài học hôm qua, con đã học xong rồi,, nhưng khúc đầu hơi bối rối, con phải học chừng mười lần mới nắm được,,, vì có mấy tiếng sư phụ nói tiếng Anh, chẳng hạn tên thuốc và tên bệnh, thưa sư phụ 

------------
160-Thưa sư phụ, có một người đốt nhang trên ghế cao bị té đập đầu, bây giờ bi hôn mê như người thực vật,, bây giờ để nghiêng đầu đưa đường vô miệng, cho người ta tỉnh được ko thưa sư phụ 
------------
Vừa cho đường vào bên má, nhưng phải châm nặn máu ngón chân út 2 bên cho ra máu nhiều để cho máu ứ trong não thoát ra theo đường phân và đường tiểu thì đầu mới tỉnh
---
Dạ Con hiểu rồi thưa sư phụ, nằm ở bệnh viện, để con lén vô bệnh viện con làm, thưa sư phụ 
---------
Trước khi đi phải xin phép Mẹ có cho hay không ?
----------------

161-Thưa sư phụ, bà này tiểu đường đang lọc thận nhờ con nhưng con không dám trị 
--------
Lúc nào cũng phải ̣đo AH 2 tay và đường mứi biết nên trị hay không,
 AH thấp qúa, không chịu uống đường, không chịu tậ thì không trị
Đã xem video Thiền Sư An Lạc Hạnh chưa, nếu xem rồi sẽ thấy người chữa bệnh phải có Mẹ dạy, đỡ đầu, trao ấn tín như cái bằng cho phép mình chữa bệnh, như Thiền Sư có ấn tín trên bàn tay, có khả năng cho người cõi âm nhìn vào bàn tay thấy qúa khứ mình gây tội hại người ra sao...

Xem video này của Thiền Sư An Lạc Hạnh sẽ biết cõi vô hình
https://www.youtube.com/watch?v=FmlgQIDl-4c

THIỀN SƯ AN LẠC HẠNH - SƯ MIAMA - NÀNG DÂU BÁO OÁN MẸ CHỒNG
https://www.youtube.com/watch?v=fkklbwK2r-o
https://www.youtube.com/watch?v=IvCCJr2CJx0

Nếu Mẹ không cho phép chữa bệnh ung thư, thì không được chữa sẽ phải gánh cái bệnh của họ  mình
--------------

162-Thưa sư phụ,, Đa số người bệnh có tiền 10het bệnh có 3nguoi vì có tiền hay vô tây y bác sĩ quen và nghe lời bác sĩ lắm,,,, còn người ko tiền đến Con ko vô tây Y nên thoát nạn, ko bị khống chế áp huyết và đường nên rất dễ trị, và nghe lời dặn của con,, thưa sư phụ 

Thưa sư phụ, ngày hôm kia, có một người bệnh mới đi khám tây y về,, có người giới thiệu đến con,, Con cho ăn tô tái 200g, 6 muỗng đường mới vô năm một đống ăn xong ép gối tỉnh như sáo,, đi về nhà, người hàng xóm hỏi đi thầy nào hay vậy,, sáng thấy bà đi như gà nuốt dây thung sao bà về tươi vậy,,, bà này nói lại con,, Con nói đâu phải thầy hay vì tây y ko cho bà ăn,,, bóng đèn 60 watt bà có 20 wattt vậy có sáng ko,, Con dặn ăn bò uống đường, Nay mới 2 ngày khỏe hôm qua vô cười liếu lo,, nếu như người bệnh tin mình thì dễ, còn đầu óc người ta nghĩ con khùng kêu uống đường hoài sao con làm được,,, bây giờ con có tiếng là bác sĩ đường thưa sư phụ 

----------

163-Dạ thưa sư phụ,, Con sẽ cầu Mẹ,, vì trước con chưa hiểu,, cứ tưởng giúp người hết bệnh, đâu biết là như vậy, vì ko ai chỉ dẫn Con thưa sư phụ 
----------

164-Thưa sư phụ,, thằng hình sự Quận Bình Tân nó vô phường giới thiệu người bệnh qua con,, nó nói bà này vô làm bệnh bắt uống đường ko à,,, nhưng uống lại khỏe,,, nếu đường gây tác hại nó đã bắt con rồi,,, bây giờ nói ra tây y đi,, có phải đường nuôi tế bào ko,, nên con làm gì ko sợ mang tiếng vì con làm mà người bệnh hết bệnh là ok rồi, ko cần tranh luận ai đúng ai sai thưa sư phụ 
-------------

165-Thưa sư phụ, ông ung thư gan, ở Cần Thơ,, trị vô xét nghiệm, 20 ngày gỉam 50 phần trăm,, rồi bỏ đi qua ông thầy ở Bến Tre, ổng cấm ăn tái uống đường vài tháng sau bệnh trở nặng,, quay lại mới tin,,, con ko nói vấn đề tin hay ko nhưng quãng thời gian theo phương pháp của con,, khỏe hay ko,, rồi đi thầy khác khỏe hay ko, so lại,, ra đáp án,, thì hiểu,,,
Con ko giành phần con đúng,, người nào tri khỏe là đúng,,, vì con ép uống ăn,,, ăn nhiều rồi ngán kiếm thầy khác ko ép ăn,, ko ăn bệnh sẽ nặng,, từ từ họ sẽ biết sự ép ăn uống của con là tốt cho người bệnh,, uống 40 muỗng đường vẫn còn 100 đường ko lên nổi, thưa sư phụ 
------------

166-Con có trị cho bà què bữa con có gởi hình qua cho thầy,, đường máu thiếu đã dặn kỹ rồi ăn đồ ra máu uống đường nóng,, về tối ăn bánh ướt uống nước dừa,, rồi nhập viện rồi,, về qua nói cho con hay,, Con nói bà ăn tầm bậy có gì rồi đừng đổ thừa thuốc của em tri đó nha,, sư phụ thấy ko sự đời ko như con muốn 
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: Thầy thuốc nam Trần thị Kim Phượng chữa bệnh theo KCYD

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 7 Tháng 8 04, 2018 12:13 pm

167-Thưa sư phụ. Con mới trình hai Mẹ,, Mẹ Nữ Oa nương nương, nói ông Tế Điên đang dạy con rồi múa đi quyền là chống lại những bùa chú mà con hay rở cho bệnh nhân thưa sư phụ

---------

168-Thưa sư phụ, bà uống thuốc tiểu đường hôm nay dắt chồng bà tới tri bệnh,, Con giải thích cho hai vợ chồng nghe, từng chứng bệnh,, người chồng hiểu và nói vì có con ở Ca Na đa,, nói ko nghe sư phụ nói uống đường nên ko biết,, bây giờ đã biết, bắt đầu hôm nay mới uống thuốc chứ 3 ngày vừa rồi ko dám uống thuốc nam và đường,,, thử áp huyết tay trái,, 136/80/80.tay phải, 140/79/75.đường 240 có uống thuốc tiểu đường, tay lạnh,, con cho tập, tuột xuống, 141..Con nói bây giờ bà tin chưa,, Con ko cho cô uống thuốc hạ đường đó nha,, lúc mới vô con có cho tập bài lăn, mới 1 vòng bà nói mệt,, con cho kéo gối,,, bà nói sao ko giải thích cho bà hiểu,, con chới với,, ngày đầu tiên con đã giải thích rất nhiều, mà người ta ko nghe,, hôm nay vi chân bớt đau hiệu quả nên mới nghe con,,, chồng bà cũng bệnh nhiều lắm,, phong thấp tay ướt thiếu nhiệt,, lưỡi trắng vàng hôi miệng,, gan chai, áp huyết tay trái,, 141/74/80. tay phải, 140/75/70.đường 108 đã ăn rồi,,, thận hai nang giống bà,, bụng thật bự, đi tiểu nhiều,, ngứa khắp người,, đi nhiều tây y ko giảm,,, khi kéo gối,, áp huyết ko thay đổi,,, nhưng vuốt bụng áp huyết bên gan số 2 có sư thay đổi,, thưa sư phụ,
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: Thầy thuốc nam Trần thị Kim Phượng chữa bệnh theo KCYD

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 3 Tháng 8 07, 2018 1:04 pm

169-Thưa sư phụ, hôm nay Con làm ổn,, thưa sư phụ, nếu bệnh đau bao tử, và áp huyết cao,, Con đều vuốt bụng mới ổn đó sư phụ,, vì thức ăn cũ nhiều nên cao áp huyết,, ko vuốt cho ói hay đi cầu kéo gối ko ha áp nổi thưa sư phụ 
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: Thầy thuốc nam Trần thị Kim Phượng chữa bệnh theo KCYD

Gửi bàigửi bởi admin » Chủ nhật Tháng 8 12, 2018 11:56 am

170-Thưa sư phụ, hôm nay con làm rất ổn, bà suy thận độ 3b, hồng cầu thấp. Nay đã chịu uống đường mà uống rất nhiều, sáng hôm sau đo lại đường có 119 đã tin và làm theo. Nay đã ổn cả hai vợ chồng ko phải có mình bà ấy,, chồng và con cũng vậy ko đi bác sĩ. Con cho ăn cháo bò và uống đường đã hết sốt 2 ngày nay, thưa sư phụ
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: Thầy thuốc nam Trần thị Kim Phượng chữa bệnh theo KCYD

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 4 Tháng 8 22, 2018 1:50 pm

171-
Phuong Tran
13:20 (Il y a 30 minutes)
À moi

Thưa sư phụ,, cách đây mấy năm Con có nuôi một Con Chim Cu,, Con mới mua sâu Cho Nó ăn khi đưa vô nó ăn Con thấy được đưa rất nhiều sâu vào Cho ăn sáng Ra nó chết,, bây giờ sư phụ dạy nếu Bao tử ăn nhiều ko tiêu mà ăn nữa tối sẽ Cao áp huyết tai biến hay chết,, Con mới hiểu,, bây giờ phòng thuốc Con làm ít lại,, 10phan còn 3phan thứ nhất nếu Cao áp huyết phải ép gối thổi Ra uống đường ko ăn cơm ăn cháo đường chừng nào áp huyết Ha mới Cho ăn cơm và chất dễ tiêu,, nếu sau 3ngay trở lại đo áp huyết mà thấy vẫn Cao là Con biết người này ko nghe theo, con ko trị nữa,, vì lỡ ăn ko tập tưởng thuốc Con trị được có sự cố Con bị mang tiếng,, thứ hai Ai ko Tin uống đường và ko có thời gian tập Con cũng ko nhận bệnh,, thứ 3la nếu áp huyết thấp, ko uống đường ăn bò Và đồ bổ Con ko trị,, ngay trước Vì ko biết con mới La bệnh nhân,, tha tri 3guoi hết thật sự còn hơn 10nguoi ko giống Ai,, đi Ra đi vô hốt thuốc uống hoài mà bệnh ko hết ,,vì lý do Con nghiêm khắc nên người bệnh có người ko hài lòng về con,, nhưng Con nghĩ mình làm đúng ko sợ Ai nghĩ gì, tha tri một người hiệu quả còn hơn mười người ko có kết quả,, ở những chỗ khác nội Quy ko giống như Con,, nhưng có người uống thuốc 3nam cũng ko hết bệnh do Chua biết pp trị bệnh,, chỉ để người bệnh đi Ra vô đông người Ta tưởng đông có hiệu quả mới đông,, chứ người Ta ko biết, ko bớt bệnh nên mới Ra vô hoài,, nếu tri khớp 7ngay mà người bệnh ko hết hẳn chỉ bớt nhức thôi là Con chuyển qua phương pháp mới liên, nhưng Con đo áp huyết đường Con mới biết Con làm dở hay người bệnh ko nghe Con thưa sư phụ
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về Chia xẻ Kinh Nghiệm Chữa Bệnh

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến7 khách

cron