Thầy thuốc nam Trần thị Kim Phượng chữa bệnh theo KCYD

Nơi giúp đỡ lẫn nhau trau giồi kiến thức.

Re: Thầy thuốc nam Trần thị Kim Phượng chữa bệnh theo KCYD

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 6 Tháng 9 21, 2018 11:43 pm

223-Thưa sư phụ,, có một người bệnh,, người ốm như xì ke, mà bác sĩ nói nhiễm mỡ,, vô con nói những người bệnh cười quá trời,, nhưng họ lại ko hiểu, ko phải ăn đường và ăn mỡ mới nhiễm mỡ,, vậy thầy tu ăn chay ko lại nhiễm mỡ thưa sư phụ
---------------
Không ăn mỡ vẫn bị bệnh đặc máu vì thiếu đường, nhịp tim thấp, cơ thể không đủ đường giúp cơ thể tăng nhiệt tăng nhịp tim, thì thức ăn không biến thành máu mà thành mỡ, cơ thể đủ đường, nhịp tim tăng, tăng nhiệt, người nóng thì máu và mỡ mới tan lỏng được
------------
224-Thưa sư phụ, người nhà thầy Tuệ Định, Nay mắt thấy đường lên facebook rồi đó thưa sư phụ, lúc mới vô cho ổng ăn cái gì ổng còn ko thấy, đưa vô miệng mới biết nó là gì,, nhưng não chưa phục hồi,, ko chuyện gì ổng nhớ,, như đứa trẻ, lúc này người nhà ko có đi theo,, qua con có 1 mình, sáng đi chiều về đã đi làm từ lúc lấy giấy xét nghiệm về,, tối làm 4 tiếng, được 400n, đi làm rất ổn ko mệt,, nhưng áp huyết cũng vậy có khi lên có khi xuống, thưa sư phụ 
-------------
1-Châm nặn máu day 7 huyết mắt làm sáng mắt.
2-Hướng dẫn bệnh nhân tập bài cào đầu, Cúi ngửa 4 nhịp cho máu lên nuôi não, uống đường cho đường dẫn máu lên nuôi não, 
3-Đưa tờ báo cho bệnh nhân đọc , để tập mắt va tập luyện trí nhớ, 
4-Sau khi đọc xong hỏi bệnh nhân, vừa đọc tờ báo nói gì, để bệnh nhân tập trung trí nhớ để nói lại, những bài tập này sẽ trở thành thói quen phục hồi trí nhớ.
---------------
Thưa sư phụ, có Vô tay 4 nhip  ,,động tác này tập xong hạ áp,, mấy bữa nay con cho ăn cơm,, hình như kéo gối lần 300 cái ko đủ nên áp huyết lên xuống hoài,,, nhưng cao áp huyết có cào đầu được ko thưa sư phụ,, lễ mắt mỗi ngày mới được vậy đó thưa sư phụ 
-------------
Cào đầu để thông máu não và bài Cúi Ngửa 4 Nhịp để phục hồi trí nhớ
---------------
Thưa sư phụ, bây giờ ổng như đứa trẻ,, con phải nhắc,, uống gì ăn gì,, tập gì nói tới đâu làm tới đó,, ko nhớ, bữa đang xin Mẹ cho ổng,,, ổng mắc cầu cũng ko đi, lát nói con, tôi mắc cầu ko dám nói cô Phượng, Con hỡi ơi ổng luôn ,cho nên con còn giữ lại,, chữa cho ở nhà một mình, thưa sư phụ 
-------------
Thưa sư phụ, ban ngày, tang phụ có chuyển hóa thức ăn ko, hay chỉ có ban đêm mới chuyển 
--------------
Ăn buổi sáng no, chiều đói là có sự chuyển hóa, , cứ no rồi đói, no rồi đói là chuyển hóa, không biết đói không thèm ăn thì không chuyển hóa
-------------

Viêm tụy cắp là tự nhiên bí bệnh về lá lách, cũng nguyên nhân do đường, không có gì lạ vì bs không biết khám bệnh tìm nguyên nhân bằng máy đo AH 2 tay và đo đường, cách chữa là uống đường, bổ máu, tập KEG
--------------
Thưa sư phụ, Con coi kỹ bài bác sĩ  đăng rồi,, trên facebook,, nhưng con ko biết gởi cho sư phụ,, nội dung coi ra bướu ổ bụng, bác si đăng nguyên do y như sư phụ chuẩn đoán,  nhưng cách trị họ ko biết, nên mổ mới chết  ,thưa sư phụ 
--------------
Thưa sư phụ,, người nhà thầy Tuệ Định,,, sáng ăn tái, 4 muỗng đường,, áp huyết tay trái, 141/86/93..tay phải, 137/85/93..đường 242..,,uống sôda và, 2 muỗng đường, ép gối, 300cai, nữa tiếng đo,, tay trái 186/102/91..tay phải, 180/102/91..đường hạ, 203..nhiệt độ, 36.9.tay,,, rồi ngủ 1 tiếng dậy, ăn cháo trắng,, ăn xong ép gối,, 300 cái,  tay trái 179/97/89..tay phải, 170/91/91...áp huyết cao quá nên ko cho uống sô đa,, vì ổng nói uống sô đa, buồn ngủ quá,, nhưng con ko biết phải ko,  nghĩ mệt con cho vỗ tay 4 nhip, đo lại,tay trái, 167/89/91..tay trái 170/91/91..đường 280 ..rồi kéo gối suốt, nhưng kéo vài cái mệt nhưng, tới bây giờ con đo lại chưa ăn,, tay trái 179/99/91..tay phải, 180/101/96...mới vuốt bụng xong,, ra lượng áp huyết này,,, mấy bữa nay, con cho ăn cơm,, ko vuốt bụng 3 ngày rồi,, hôm nay vuốt lại, kêu bên gan, ọc ọc,, rờ vô ổ bụng thấy cứng lại,, vì mấy bữa trước chỗ vuốt sưng nên con ko vuốt thức ăn tựu lại đó thưa sư phụ, ổng uống sô đa, ko hạp hay sao,, hay ăn cơm ko tiêu, nhưng ăn cháo và tái ăn ko nổi,, những pp hạ áp con đã xử dụng hết rồi,, nhưng cao áp huyết mà ổng ko mệt thưa sư phụ 

Thưa sư phụ, Con rất rầu người nhà thầy Tuệ Định,, khi xét nghiệm giảm,, nhưng con ko hề ỷ lại,, khi đo áp huyết ko tốt thưa sư phụ 
------
Không quan sát tập Kéo Ép Gối sai rồi, tập mà AH cao là không thổi hơi ra cho bụng xẹp, và tập chậm thì nhịp tim thấp, tập nhanh nhịp tim cao, không thổi hơi ra cho bụng xẹp thì AH không xuống, thì AH sẽ tăng
Cho bn nằm đè bao gạo nặng 10 kg lên bụng cho bn thổi hơi ra trong 30 phút
--------------
Thưa sư phụ, áp huyết tay trái, 175/102/96..tay phải, 167/89/96..áp huyết ko hạ,, mới kéo gối và để 10ky lên bụng cho thổi ra đường,, 154..chưa cho ăn, thưa sư phụ 
-------------
Cho ăn cháo thịt, cho đè bụng 30 phút chỉ thổi hơi ra cho bụng xẹp
Dạ sáng chén bò,, từ trưa giờ có chén cháo đường ko ăn bậy nữa,, ngày mai con cho cháo thịt thưa sư phụ 
-----------
Dạ con có canh ổng,, nhưng ko nói được người này,, vì áp huyết muốn lên lên muốn xuống thì xuống,, từ lúc mới vô đã vậy,, Con vuốt chân luôn ko hạ,, ép gối khoảng 20 cái là nhưng,, ko liên tục vì mệt,,, đường chịu hạ, áp huyết ko hạ, đau đầu lắm đó thưa sư phụ,, ko phải làm ko lấy tiền mà con ko lo,, Ai Con cũng lo như vậy đó thưa sư phụ 
-----------
Cho nằm đè bao cát 10 kg lên bụng 30 phút
---------------
Dạ Cho bao 10 ký thổi rồi ko si nhê gì, sáng giờ chưa đi cầu,, ổng đi cầu về ban đêm ko à,, thưa sư phụ 
------------
Không cần si nhê hay không , cứ nằm lâu 30 phút hay 1 giờ thở tự nhiên như người ngủ thì AH và nhịp tim xuống
----------
Thưa sư phụ,, 15 tuổi con biết làm kiếm tiền,, mấy chục năm nay, cố tranh đấu với người,, về sau con chỉ dư được những Mẹ,, và thân bệnh,, Con nghĩ cũng mắc cười làm cho lắm, hơn thua,, về sau cũng chẳng còn tiền,, bây giờ con ko cẩn cầu gì nữa,, miễn ngủ dậy sớm ko nhức đầu ko mệt có tinh thần để học sức khỏe để làm việc có ích cho mọi người,, thưa sư phụ,, Con tự cô lập mình ko muốn tiếp xúc với ai ngoài bệnh nhân
Thưa sư phụ,, tại sao bác sĩ, nói nhịn ăn để tuyến tụy nghĩ bài nội tiết,, chỉ vô nước dịch vậy nếu như mình trị có cho ăn ko thưa sư phụ 
----------
Uống đường , đè bao cát 10kg nằm thở cho lá lách gan bao tử co bóp
Tất cả phài theo máy đo AH , như AH cao qúa phải ăn cháo đường, nhịn ăn tế bào càng chết
------------
Dạ con hiểu giờ, còn rối loạn tiêu hóa,, do insulin tiết ở tuyến tụy, hơi chưa hiểu thưa sư phụ 
-------------
Có đường làm ấm bao tử làm ấm nóng thức ăn, làm nhừ thức ăn thành lỏng biến thành máu, đường dương làm cơ thể nóng thì đo nhiệt trên tay phải nóng từ 36.5-37.5
Thiếu đường làm bao tử lạnh không co bóp, sẽ bốc hơi lên họng thành ợ hơi, bàn tay lạnh dưới  36.5, sẽ làm bao tử không co bóp thức ăn sẽ thành bướu, và ung thư
Muốn cho bao tử co bóp đẩy thức ăn xuống ruột phải Kéo Ép Gối, và bài Cúi Lạy Phật 30 phút để bụng được ép nhiều lần
Bất cứ bệnh tên gì, pp của mình là đo AH 2 tay trước và sau khi ăn sẽ biết ngay bệnh nặng hay nhẹ, và cách chữa phải uống đường dương, rồi tập tăng áp huyết hay hạ áp huyết, kéo ép gối giúp tiêu hóa, đo lại AH , đường, pH xem ổn chưa, chưa ổn thì hướng dẫn họ đo AH 2 tay, iống đường tập tiếp '
-------------

225-Thưa sư phụ,, hôm nay con làm bệnh xong người rất mệt tay chân ko dơ lên được,, Con mới ăn miếng cơm và ly đường lên, trình Mẹ,  nhưng hôm nay tay con ko đủ lực múa quyền,, Con chỉ cầu nguyện thôi rồi vô nằm nghỉ,, ko còn sức nữa tới, 11h, Con mới ngủ quên,, chiêm bao, con thấy rất khủng khiếp,,, Con thấy đi với một người bạn giao hàng,, lại nhà đó thì bạn con chửi người chạy xe hàng,,, người ta bỏ đi ko nói,, thì người chủ nhà đó mới nói 2 người đi đi, thằng đó dữ lắm,,, còn mới sợ quá chạy trốn đi,,  lúc con đi con mới thấy dắt 3 đứa con con, nhỏ khoảng, 6/7.tuổi, thì có một xe cho con con,, quá giang, rồi nó chở đi chạy luôn,, vía con nói con đi kiếm người ta nói nó bắt mổ nội tạng bán rồi,, con mới khóc quá trời, thấy vô cái nhà lạ người đông ko phải chùa,, Con mới tới chỗ thờ lớn lắm, con khóc xin Mẹ,,, tự nhiên con múa quyền quá trời,, Con múa kiểu quỳ lết lết, như cải lương hồ quảng,, khi nhìn lên chỉ thấy bà chúa xứ nguyên nhung,, thật bự,, giật mình dậy, nổi da gà cùng mình,,, bây giờ don mất ngủ luôn,,, thưa sư phụ,, vậy là tốt hay xấu con sợ lắm  thưa sư phụ 

----------------
226-Thưa sư phụ, hôm nay có 3 người hình sư ở địa phương của con, vô trị bệnh,, Con đã làm ổn,, có một người chân bị dính khớp gối kêu con trị nhưng con ko dám trị,, vì chồng người này là bác sĩ,, chuyên kiểm tra y tế hết thành phố,,, bác sĩ đã tuyên bố nếu ai tri hết chân cho bà này,, bác sĩ sẽ lột áo,,, Con ko dám đụng vì, nếu hết cũng chết ko hết cũng chết nên con lui ko dám đụng tới thưa sư phụ 
----------------
Như vậy là ông ấy ỷ tài giỏi mà không chữa được bệnh này, nếu người nào chữa khỏi làm ông mất mặt, điều thứ hai là ông ghét bà ấy cằn nhằn ông là bs mà không chữa được, nếu có người nào chữa được làm ông mất mặt ông sẽ trả thù
Điều thứ ba, ông không muốn cho bà khỏi bệnh

----------
226-Thưa sư phụ, người ung thư máu, đã ổn,, người sau đó,,, còn ung thư tử cung có nặng hơn ung thư máu không thưa sư phụ 
Thưa sư phụ, sẽ có người mai đến tri ung thư tử cung thời kỳ cuối,,, Con chưa có số đo áp huyết,, nhưng con đã suy nghĩ,, trước con xử lý bao tử và bổ máu khí đường,, và con cho hoạt huyết,, nhưng con sợ nếu hoạt huyết kinh ra thì lại tuột máu,, bệnh khối u nang hay xơ, Con làm được còn u tử cung con chưa biết thưa sư phụ dạy dùm con,,, hôm nay người bệnh đông bây giờ con mới nghĩ,, chưa trình Mẹ,,  Con sẽ lên nhờ Mẹ độ cho người bệnh này thưa sư phụ 
--------
Ung thư gì cũng do nguyên nhân tế bào thiếu máu, thiếu khí, thiếu đường dương, pH acid, cách chữa phải bổ máu, bổ đường, bổ khí oxy bằng cách tập khí công, và tăng pH thành kiềm để phục hồi sự sống cho tế bào
Tử cung hay u nang xơ cũng chữa giống nhau,
thêm xông phèn chua nghệ
Uống Baking Soda tiêu diệt tế bào ung thư
-----
227-Thưa sư phụ, bữa sư phụ nói con tới giờ con ko ngu mà lãnh nợ cho người bệnh, nên con ko la và ép uống đường nữa,, khi vô tái khám bệnh ko ổn con chỉ nói một câu,,,, thuốc tôi có thì tôi cho cho vui, chứ bữa giờ bệnh ko ổn khi ko uống đường và kéo gối, nếu nói ra thì giọng tôi lớn tiếng nói tôi la rồi giận tôi,, bây giờ tôi trả lời rõ ko uống đường và kéo gối ko giảm bệnh,, Con đã hiểu những gì sư phụ dạy con,,, thưa sư phụ 

-------------
228-Thưa sư phụ,,, tối hôm qua, ông hổ và Mẹ Chuẩn Đề,,, múa quyền gần nửa tiếng chống trợ lực  với oan hồn đánh ko à,, ko có dạy,,, chắc con nguyện trợ lực ko có nguyện dạy trị bệnh,, thưa sư phụ 
--------

229-Thưa sư phụ,, khi vô, áp huyết tay trái, 94/57/80..tay phải,, 96/60/90.đường 207bac sĩ nói tiểu đường tập ép gối để tay một bên,,, 10 phút đường hạ, 165..uống tiếp 6 muổng tập 20 phút nữa,, ăn 200 bò, 15 phút đo lại áp huyết, 90/53/85.tay trái,,. Tay phải 86/56/91.,, thua sư phụ,,, 
-------------
Kéo Ép Gối là cho chuuyển hóa thức ăn, còn muốn tăng áp huyết thì sau khi KEG phải tập thêm bà̀i hất đầu gối lên ngực cùng lúc vỗ 2 tay lên trời trong 5-10 phút AH sẽ tăng cả 3 số
----------

230-Thưa sư phụ, con thắc mắc sao mỗi khi bổn mạng con có vấn đề tâm con đang chán nản sao sư phụ biết,,, sáng giờ con đâu có nói cho sư phụ biết đâu,,, sao bất cứ trong lòng con chuyện gì sư phụ cũng biết,, 
Con bệnh có giờ, và muốn trốn mọi người vô bệnh viện một mình nằm yên tĩnh,  có lúc chẳng hạn con ngồi một mình tự nhiên suy nghĩ tùm lum rồi tự chán,,, nếu có người bệnh con lay hoay làm suốt thì ko hút thuốc ko suy nghĩ,,, mấy bữa nay, con ra trình Mẹ 2 lần,, Mẹ tiếp lực nhiều con múa quyền xong,ko muốn đi ngủ muốn ở bên Mẹ,, mấy bữa nay con bị trào thực quản,, ăn vô mấy tiếng ói ra đồ ăn cũ,, ăn ko tiêu ngủ ko được,,, nhưng sự đời trớ trêu,, khi người ta bệnh con lo đến khi tới con bệnh ko ai lo,,,
Con đã nguyện với lòng sẽ tự trị bệnh cho mình và giữ sức khỏe, sẽ ko cần ai lo cho mình,, Con đã biết thân phận của mình,, mình tự lo ko ỷ vào ai nữa thưa sư phụ 
-------------
Mình làm thầy chữa cho người ta được thì tự chữa cho mình được không cần ai lo mới là thầy chỡa bệnh chứ.
Đây là bài học và cũng là bài thi ơn trên kiểm tra tay nghề của mình, cho mình biết thế nào là bệnh trào ngược thực quản, để mình biết cảm giác bệnh trào ngược thực quản là như thế nào, và mình tự suy nghĩ nguyên nhân tại sao bị bệnh này, so với tinh-khí-thần, máy đo AH 2 tay và đường ra sao, tìm cách trị cho mình làm sao có kết qủa nhanh nhất để rút kinh nghiêm áp dụng cách chữa cho người kh́ác.
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: Thầy thuốc nam Trần thị Kim Phượng chữa bệnh theo KCYD

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 7 Tháng 9 22, 2018 6:44 pm

231-Thưa sư phụ,, dạo này người bệnh vô nhà con rất đông,, 5 giờ chiều con ko khám nữa,, Con chừa nhưng người chưa xong kéo đến 6 giờ trễ chút cũng được,,
Thời gian con lạy Mẹ và cầu nguyện,,, Con nghĩ bệnh này ko phải bệnh cấp cứu,, Con kêu sáng ko ăn uống để con đo áp huyết và đường rồi cho ăn coi gan và bao tử có làm việc ko,,, cách này con vừa ko mệt vừa chắc cho pp, trị bệnh đúng của minh,, chứ nhà con làm suốt mùng 1 tết Việt Nam cũng ko nghỉ,, sức đâu mà làm, với phần ai mời đi đâu cũng gởi tiền mừng ko dự tiệc một đám nào, riết rồi cũng mất tinh nghĩa,, tối ngày lo cho người bệnh,,, riết rồi con ăn mặc như khùng điên ko bước ra khỏi nhà,, cái gì cũng ko biết,, tối ngày thấy máu thấy người bệnh ko,, đâm ra giống như người khô khan tình cảm,,, hỏi đến bệnh con giỏi,, nhưng hỏi tới chuyện gì con đều ko biết,,, chỉ thấy người bệnh hết bệnh là niềm vui 

-------------
232-Thưa sư phụ, mấy bữa nay, con làm ổn, ko có bệnh ngặt,, vẫn nguyện Mẹ ngày 2 lần, Con mới nguyên Mẹ cho Con bớt nóng tính, tịnh khẩu,,, Mẹ nói sanh lão bệnh tử, nhưng con ko hiểu ý gì thưa sư phụ 
-----------

Có nghĩa làm người ai cũng phải trải qua 4 giai đoạn : sanh ra, rồi bệnh, rồi già, rồi chết. Tuy nhiên trong 4 thời kỳ đó, mình phải học hỏi để sống làm người có lợi ích giúp cho mọi người và cho xã hội
--------------

233-Thưa sư phụ,, hai bữa vừa rồi ngũ hổ trị bệnh cho con,, Mẹ thì cho con múa khỏi sầu não, Mẹ nói sanh lão bệnh tử, Con ko hiểu,,  con nguyện chư thánh chư thiên chư thần Mẹ Quan Âm Bồ Tát, Mẹ Nam Hải, Mẹ Chuẩn Đề,, cho con có mắt sáng để nhìn định bệnh chính xác,, có trí nhớ để ra toa thuốc và phải tập bài gì cho đúng,, thì nhắm mắt lại và thấy sư phụ rồi thấy Thái Thượng Lão Quân,,, xong rồi con múa quyền, đưa tay vuốt mắt vuốt miệng,, còn Mẹ nói nóng tánh thì tư con sửa,,, nhưng Mẹ cho múa xả bệnh,,, múa xong khỏe là con biết một ngày con bị độc lây của người bệnh nhiều xả thì khoẻ,,  ,,
Hôm nay con ra Mẹ cho múa chấp tay rồi xoay vòng từ dưới bụng đưa lên qua khỏi đầu, Con mới niệm hỏi Mẹ thì Mẹ nói,, mẹ dạy khi con đang làm bệnh thì Mẹ mới dạy chứ ko phải đang dạy,, và dạy con khi nhìn có cảm giác người bệnh là bệnh gì tự miệng nói trước khi đo áp huyết và bệnh nhân khai khi đi khám,,  và truyền cho con sức để linh động khi đang điều trị bệnh,,
-------
Xin phép Mẹ có cho ohép dạy bài múa quyền giải độc này để phổ biến cho bệnh nhân không, nếu được, xin Mẹ chỉ cho từng động tác, và học thuộc các động tác, nhờ người nhà quay video khi mình múa 2 lần, lầm múa chậm, lần múa nhanh, rồi đưa lên mạng, xin Mẹ cho tên bài quyền này

-------------
234-Thưa sư phụ,, động tác lăn bò rất hao đường,, hôm qua một người áp huyết tay trái,, 156/97/90.tay phải 160/100/96.đường 250..Con Cho lăn 3 vòng tuột xuống 94..nhưng áp huyết ko hạ,, vì ko ói được chỉ hạ đường thôi ko mệt,, lăn 4 phút uống thêm tất cả 40 muỗng tay vẫn lạnh,,, thưa sư phụ 
--------------

Phải tập 2 bài một lượt :
1-Cho áp huyết cao, đường cao :
Lăn Người 5 phút rồi tập bài Đi Cầu Thang 1 bậc 30 phút, hay bài Thổi chong chóng 30 phút.
2-Cho áp huyết thấp và đường cao :
Lăn người 5 phút rồi cho tập tiếp bài Hất đầu gếi lên ngực cùng lúc 2 bàn tay vỗ lên trời 50 lần.
--------------
235-Thưa sư phụ, người, 41.tuổi áp huyết tay trái, 128/100/'96.áp huyết tay phải, 136/100/90.đường 96.mới uống 2ly nước mía 10 phút nhức đầu nhiều,, nhiệt độ đầu 36.5/36.6/36.4.uống 6 muỗng đường 127,,.con vuốt đầu ko giảm,, mat xa đầu cũng ko giảm,, Con đắp khăn nước vô, con đắp đại vì nhiệt độ hàn ko nên đắp,, đo lại nhiệt độ còn, 360.đầu hết nhức uống thêm 6 muỗng ợ hoài nhưng ko ói ra được, vuốt bụng nhẹ được chút,, áp huyết tay trái, 145/107/90..tay phải, 145/105/96.đường, 160.uống thêm, 6 muỗng,, kéo gối 100 cái kéo ko nổi mắc ói nhưng ko ói được,, ko chịu lăn,, Con ko ép, thưa sư phụ 
----------
Cho uống Baking Soda 1/2 thìa pha với 2 thìa đường, rồi cho đi cầu thang 1 bậc 30 phút, hay cho thổi chong chóng 30 phút

---------
236-Thưa sư phụ,, cô Huê bệnh nhân của sư phụ bị ung thư tuyến giáp, đã qua con trị bệnh,, Con dắt đi mua máy hút, 2 cái có 2.,triệu 4,, tiền việt nam,,, Con khui thùng bữa giờ được 2 triệu mấy,, nhưng con mua đồ lại hết 5 triệu,,,.
Cô Huê,. Áp huyết tay trái, 129/89/75.tay phải, 128/89/80 đường 120,đang đói,,. Hai ngày con cho ở nhà con uống thuốc tập, vuốt bụng,, người này bị bướu ổ bụng đã đi cầu được rồi và biết đói,, thưa sư phụ 

-------------
237-Thưa sư phụ. Con mới trình hai Mẹ,, Mẹ Nữ Oa Nương Nương, nói ông Tế Điên đang  dạy  hộ con rồi múa đi quyền là chống lại những bùa chú mà con hay gỡ bùa cho bệnh nhân thưa sư phụ 

-------------

238-Thưa sư phụ, bà uống thuốc tiểu đường hôm nay dắt chồng bà tới tri bệnh,, Con giải thích cho hai vợ chồng nghe, từng chứng bệnh,, người chồng hiểu và nói, vì con họ ở Ca Na đa,, nói ko nghe sư phụ nói uống đường nên ko biết,, bây giờ đã biết, bắt đầu hôm nay mới uống thuốc chứ 3 ngày vừa rồi ko dám uống thuốc nam và đường,,, thử áp huyết tay trái,, 136/80/80.tay phải, 140/79/75.đường, 240 có uống thuốc tiểu đường, tay lạnh,, con cho tập, tuột xuống, 141..Con nói bây giờ bà tin chưa,, Con ko cho cô uống thuốc hạ đường đó nha,, lúc mới vô con có cho lăn, mới 1vòng bà nói mệt,, Con ngưng, cho kéo gối,,, bà nói sao ko giải thích cho bà hiểu., Con chới với,, ngày đầu tiên con đã giải thích rất nhiều, mà người ta ko nghe,, hôm nay vi chân bớt đau hiệu quả nên mới nghe con,,, chồng bà cũng bệnh nhiều lắm,, phong thấp tay ướt thiếu nhiệt,, lưỡi trắng vàng hôi miệng,, gan chai, áp huyết tay trái,, 141/74/80.tay phải, 140/75/70.đường, 108 đã ăn rồi,,, thận hai nang giống bà,, bụng thật bự, đi tiểu nhiều,, ngứa khắp người,, đi nhiều tây y ko giảm,,, khi kéo gối,, áp huyết ko thay đổi,,, nhưng vuốt bụng áp huyết bên gan số 2 có sự thay đổi,, thưa sư phụ
----

239-Thưa sư phụ, Con uống 2 ly cà phê đường thật ngọt hết rồi sư phụ,  bệnh này sư phụ dạy chứ ko phải Mẹ dạy,, tối nay con có uống một ly nữa đêm ngủ quên ko uống thêm ly nữa do thức ăn chuyển hóa lấy đường nhiều nên hết đường con chống mặt,, thưa sư phụ 
----------------
240-Thưa sư phụ, căn bệnh máu ko đông là bệnh gì thưa sư phụ 
------------
Nguyên nhân rhiếu máu và thiếu vitamin K đ̉ể tạo huyết thanh mới làm đông máu được, nên uống nhiều nước râu bắp phơi khô có nhiều vit. K để cầm chảy máu, xuất huyết nội tạng
--------

241- Thưa sư phụ ngày hôm qua đầu vai con nhức quá,, con mới ăn nữa chén cơm vài con tép và một ly đường,, xong con mới lễ vai hai huyệt sau đầu ngay ót khi lấy máu ra vẫn còn nhức Con tưởng con mất ngủ nằm ngủ khoảng nửa tiếng,, ngủ xong con dậy nhức hơn nữa,, áp huyết tay trái, 107/77/80.tay phải, 105/70/80,,đường có 91.vì chủ quan mới uống đường,, đầu nhiệt độ 37.6.máy báo,, Con mới lấy nữa thau nước đá khăn đắp lên, nó dịu lại rồi con đi gội đầu uống thêm đường hết nhức 7 phần còn 3 phần,,, thưa sư phụ,, nếu áp huyết cao đầu mới nóng còn con áp huyết thấp sao đầu máu dồn lên,, làm nóng nếu tình trạng như con sẽ xảy ra bệnh gi có nghiêm trọng ko thưa sư phụ 

------
Đây cũng là bài thi khảo bài lần thứ hai của các vị thầy dạy vô hình, cho mình tự suy nghĩ tự tìm cách chữa, bệnh này cũng sẽ bị tái đi tái lại cho đến khi nào mình tìm ra cách chữa khỏi nhanh, thì lúc đó ơn trên mới chuyển những bệnh nhân có bệnh này đến để mình chữa.
-----------
Thưa sư phụ,, bây giờ con mới sợ khi thiếu đường,, tối hôm qua con ăn một miếng hủ tiếu uống 6 muổng đường, nhưng ngủ cũng ko được,, thức tới, 1h, 30.rồi ngủ được 15 phút dậy tỉnh như sáo,, tới 2h, 30,con uống 6 muỗng đường nữa mới đi ngủ 6 giờ dậy rồi, đừng nghĩ uống đường rồi là được,, ko hiểu sao uống vô lại hết,, hết thì xảy ra trằn trọc cơ thể đó sư phụ,,
Ở VN, con bị oan rất nhiều,, người ta nghĩ xấu cho con cứ nói con khùng điên bắt uống đường khó chịu,, nhưng ko uống thì sẽ biết,,, cách đây 2 ngày trước bà phụ việc nhà con,, một ngày bả uống rất nhiều đường bữa trưa hôm đó,, đang đứng tự nhiên nhức đầu chóng mặt,, muốn quỵ,, Con làm 10 muỗng đường uống vô,, đo lại, đường có 111.áp huyết tay trái,, 123/86/80.tay phải, 122/75/80.chắc chưa uống đường có 50 vi gấp quá nên con ko đo trước khi uống,,, nhưng vẫn còn nhức, uống thêm 10 muỗng nữa,, đo lại áp huyết tay trái,, 122/77/75.tay phải 120/70/80.uống thêm vô áp huyết lại hạ,, suốt đêm đó bà ko ăn gì uống 3 ly 30 muỗng sáng ra mới êm đó thưa sư phụ 

--------
Đây cũng là bài học cho mình thấy, và học thêm kinh nghiệm để chữa bệnh, tại sao lại quên đo nhiệt độ bàn tay ?
---------------

242-Thưa sư phụ,,, Con muốn hỏi khi minh chuẩn đoán một bệnh gì,, nghiêm trọng nếu con biết người ta đã bị ung thư vì áp huyết quá thấp,, vậy mình có cho người ta biết hay ko,, vì trước giờ con hay nói ko bệnh gì đâu thiếu chất đó, ăn nhiều vô uống đường bảo đảm 3 ngày khỏe liền nhưng đúng đó sư phụ,, người ta làm theo 3 ngày sau tươi liền,,, Ngày hôm qua con gặp một người ung thư gan mới 28 tuổi,, ngày nó đi làm công nhân tối đi bán vé số tới 3giờ,,, chồng đánh rồi bỏ, có 2 đứa con rất nhỏ,, vú nó có khối u đã bể,,, nó ko vô tây y khám nên ko biết bệnh của mình,, răng chảy máu,, nói chuyện ko nổi,, áp huyết tay trái,, 106/66/80..tay phải 105/65/79.đường 119.con cho ăn 100gam bò, 6 muỗng đường,,, Nạp khí Trung tiêu ép gối,, 20 phút đo lại,, áp huyết tay trái, 90/60/58.tay phải,, 90/59/58.,,đường 100,là giấy quỳ số 6,,Con cho đèn hồng ngoại pha vô bụng nó kêu dễ chịu,, rồi con vuốt bụng kêu ọt ọt nhiều nhưng dễ chịu,,, nếu mình biết người ta suy nặng mình có cho họ biết ko thưa sư phụ 
--------------
Khi người ta đến khai bệnh thì họ đã biết bệnh của họ rồi, còn người chưa biết bệnh thì chỉ nó AH thấp do rthiếu khí,  thiếu máu, thiếu đường thì càng nặng, nhưng ăn bổ máu bổ đường tập khí công tăng khi cho AH tăn lên thì khỏi bệnh, làm biếng không ăn bỏ máu không uống đường, không tập khí công cho tăn khi thì sẽ bị ung thư,

-----------------
243- Thưa sư phụ, có một trường hợp, chùa ở Tiền Giang chỗ bữa trước con với cô Loan đi tri bệnh một ngày gần một trăm người đó,  Hôm nay chủ trì chùa xuống con trị bệnh bác sĩ nói,, trong thận có nước,, thưa sư phụ, trong thận có nước có phải thoái hóa dạng tinh bột ko,, nhức lưng,,, khi tri xong thầy nói có một cô bi HIV,  thầy nuôi vì thầy nuôi tất cả người già cả trăm người,, cô này, bị chồng bỏ có 3 đứa con,, bị nhiễm HIV,, thầy đã tốn rất nhiều tiền con còn nhỏ, nhờ con tri, con nhận và hứa sẽ qua, con biết HIV,, ko dễ trị nhưng có bài sư phụ giảng sơ qua con nắm được một phần,, con tính nếu HIV là có vi trùng,, thứ 1.Con Cho bổ khí huyết và đường,, Nạp khí Trung tiêu,, năm úp vuốt lưng từ dưới lên trên,, xông đèn ở bụng,  uống nữa muỗng baking sôda và đường ngày 2 lần,, sau khi có sức khỏe con cho nắp nước và thuốc khác tiễn vì trùng ra,, con nghĩ nếu mẹ thương cho người bệnh kéo dài được ngày nào hay ngày đó để ở với 3 đứa con, chứ con ko chắc là hết HIV, vì con chưa từng trị bệnh này thưa sư phụ 
--------
HIV là trong người không có sức đề kháng do thiếu máu, thiếu đường, sợ lạnh thíếu tập,
Cách chữa :
Ăn thức ăn bổ máu, uống đường với chanh gừng, đo AH 2 tay và đường, tập bài Nạp Khí Trung Tiêu 3 động tác, vuốt cột sống lưng, dùng máy sấy tóc hơ cột sống từ dưới lên trên cổ gáy, tập Vỗ Tay 4 Nhịp.
Tối uống 4 thìa đường rồi tập thở Đan Điền Thần chỉ trong 3 tháng khỏi, mỗi ngày tắm nước lạnh mà không sợ nước, và bấm đầu ngón tay chân họ biết đau giựt lại là khỏi bệnh.
Bệnh liệt kháng là cơ thể không có sức đề kháng, bấm đau hay hơ nóng thì họ chỉ biết la làng là đau qúa, nóng qúa, mà không biết phản ứng co giật tay lại mới gọi là liệt kháng là không có sức chống lại, còn đã có sức chống lại là khỏi bệnh.
Cho nên cấm không được dùng thuốc nào để chữa HIV sẽ càng mất sức đề kháng làm mau chết người

------------

244-Thưa sư phụ,, dạo này con làm bệnh ko cộc lốc với người bệnh,  chiều người bệnh và rất ngọt dù cho con làm rất mệt,,, Lý do bữa trước con có qua bạn con khám bệnh,, người đó là trưởng Khoa bệnh viện 7A, Việt nam là bệnh viện quân đội, lớn lắm,, khi khám xong con, có nói,, sao lúc nào em gặp anh là làm phiền tới anh,, vì nếu bệnh nhân gãy xương cần mổ ko tiền hay có tiền con đều chuyển vô bệnh viện ổng mổ miễn phí ko tốn đồng nào,, nhờ nhiều quá con ngại,,
Con nói chắc em mắc nợ người bệnh lôi anh vô cũng mệt với em,, thì ổng trả lời,, đó là trách nhiệm của anh mà,  giúp người khó khăn có gì mà phiền, ổng rất vui vẻ,,  bác sĩ này rất tốt,, sáng, vô làm việc tới chiều rước con về rồi dạy con học,, tới, 7 giờ tụng kinh, sáng 5 giờ dậy tụng kinh,, ăn chay đó sư phụ,, nếu mổ cần uống thuốc tây ổng bỏ tiền mua thuốc cũng có lúc con lo tiền thuốc, con ko tiền thì nói ổng lo,,  khi nghe ổng nói đó là trách nhiệm của người bác sĩ,, thì con cũng là trách nhiệm của người thầy,,,
Chuyện thứ 2..khi con về thăm má ruột của con,, má con nói, nếu tri bệnh cho người ta phải nói ngọt vì tâm lý người bệnh rất nặng,, giống như má con đi khám bệnh bác si,, gặp bác sĩ nào vui về rất khỏe, bữa nào gặp bác sĩ cọc cằn về rất mệt ko khỏe,  Con nghe thì ra như vậy,, Cho nên con đã đổi tính hoàn toàn, ko còn bướng nữa thưa sư phụ 
------------
Cho tôi gửi lời hỏi thăm và cảm ơn dùm cho những bệnh nhân đã may mắn được gặp bác sĩ tốt bụng có tấm lòng nhân ái giúp đỡ phục vụ bệnh nhân đúng là một b́ac sĩ chân chính còn sót lại trong đơi này.
-------------

245-Thưa sư phụ, tối con uống 18 muỗng đường tới 5h,sáng dậy học rất minh mẫn, đường còn 95 à sư phụ, tối hôm qua trước khi ngủ con có ăn nhiều thịt bò,, chắc đường làm việc thức ăn nhiều vì ăn hơi nhiều, nên 18 muỗng ko ăn thua gì thưa sư phụ 
------------

246-Thưa sư phụ, sư phụ có tin tùy duyên ko, bây giờ con đã tin rồi,, Tối hôm qua 8 giờ, con ngồi tự nhiên lịnh Mẹ Diêu Trì Kim Mẫu,, gọi con về Gò Công ,con biết đi nhiệm vụ,, nhưng ko biết Mẹ chuyển gì,,

Con bao xe đi liền,, tới miễu trong đồng ruộng vắng người lắm,, Con dâng hương rồi múa quyền,, tới sáng con mới ra chợ Gò Công mua bông hoa cúng, con mới vô tiệm hủ tiếu ăn,, vừa ăn xong tô hủ tiếu, thì có bà đó mập lắm lại mời con mua vé số, tự nhiên bà nói sao tôi chóng mặt khó chịu,, con rờ tay bà lạnh lắm,, mặt đỏ, đầu ko ra mồ hôi nhiều,, Da đầu ko nóng, ấm hơi nóng ỷ ỷ, nếu đầu nóng nhiều hay lạnh thì con biết trán lạnh,, Con ko biết áp huyết cao hay thấp vì ko đem máy theo,, bà ngất,

Con xin tiệm hủ tiếu đường khô, bỏ vô miệng, ấn Nhân Trung,, nhưng cũng sợ vì ko biết áp huyết đang cao hay thấp vì mặt đỏ lắm,, Con nắm tóc giống như bài sư phụ cấp cứu,, rồi bỏ đường tiếp vô miệng,, bà tỉnh. Con kêu niệm A Di Đà Phật đi, bà niệm, con mới vuốt ngay cổ cho máu lên đầu, tiếp một ly trà đường vô, tự nhiên độ đỏ đi từ cằm dần dần đi lên bình thường trở lại trắng bình thường giống như đèn rọi phớt qua . Con thấy bà khỏe rồi con mới đi về, thưa sư phụ


-------------

Khi không có máy đo AH, thì ấn 5 ngón tay bệnh nhân vuông góc, nếu cứng bấm vào không cuông góc là AH cao, còn 5 ngón tay ấn mềm nhũn không có lực là áp huyết thấp

AH cao , cào đầu theo chiều xuống, kéo vuốt tai xuống và châm nặn máu ngón chân út, không có kim châm thì day mạnh 5 đầu ngón chân cho đau thì AH xuống và tỉnh

AH thấp, thì nắm dựt tóc cho máu lên đầu, ấn Nhân Trung và vê mạnh đầu ngón tay út bên trái cho tim đập mạnh bơm máu tuần hoàn lên não sẽ tỉnh.

Chóng mặt bàn tay lạnh là do tụt đường huyết. Cả 2 trường hợp đều cho uống 4 thìa đường giúp phục hồi cơ tim co bóp để khỏi làm mệt tim, suy tim sẽ bị suy hô hấp
--------------
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: Thầy thuốc nam Trần thị Kim Phượng chữa bệnh theo KCYD

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 7 Tháng 9 22, 2018 11:40 pm

247-Thưa sư phụ,, ông này uống đường 300g một ngày,, áp huyết tay trái,, 160/110/64..tay phải, 159/109/60..đường có 76..vì đạp xe đạp nguyên ngày đi bán vé số vợ bỏ khổ lắm sư phụ,, nãy giờ uống 30 muỗng vuốt đường ko lên,, ổ bụng bướu bằng cái tô,, đụng vô la làng, Con đang dụ ổng để vuốt 
---------
Uống Baking Soda 1/2 thìa cà phê 2 thìa đường trong 1/2 nước làm tan bướu trong bao tử
------------
Thưa sư phụ,, nếu sô đa, sẽ làm tăng áp thêm đó sư phụ,, con tính dụ ổng vuốt Ha áp bớt rồi minh Cho uống được ko thưa sư phụ 
---------
Baking soda làm mền và tan bướu, làm tăng môi trường kiềm thì tan bướu, và bướu không phát triển thêm và cho thổi chong chóng 30 phút hay tập Đi Cầu Thang 1 bậc 30 phút làm ha AH.
Sau đó cho ông uống đường và cho xổ bằng Nắp Nước làm hạ AH tâm thu và tâm trương là vừa hạ khi trong bao tử và hạ mỡ và tan cục máu đông trong động mạch vành làm tâm trương cao làm đau ngực khó thở.
Mỗi ngày ông có thể ghé đến lấy thuốc sắc Nắp Nước uống, và uếng đường, cho đến khi nào AH tâm thu, tâm trương xuống và nhịp tim tăng lên thì ngưng.

------------

248-Thưa sư phụ,, Con chưa hiểu, bà hồi sáng,,, nếu áp cao tay nóng trán nóng, mặt đỏ,,, nhưng bà này noi sao tôi chóng mặt,, tay lạnh trán lạnh ko đổ mồ hôi sau cổ đầu ko phải đổ mồ hôi,, Con lấy tay luồn vô da đầu thấy hơi ỷ ỷ,, bình thường,, ko phải đang cao áp huyết,, vậy là triệu chứng tây y gọi là bệnh gì,  nếu ko cấp cứu kịp có nguy hiểm tính mạng ko thưa sư phụ 
-----------
Chóng mặt tay lạnh xuất mồ hôi lạnh sau gáy là thiếu đường bị trúng gió
Cần nhớ 2 câu này :
Nằm xuống ngồi dậy chóng mặt là thiếu máu, AH số thứ hai tân trương thấp
Ngồi xuống đứng lên nhanh bị chóng mặt là thiêu đường, bàn tay lạnh, dễ trúng gió
---------
Thưa sư phụ, Con buồn ghê, Mẹ cho làm thầy, mà Mẹ cho con gãy tay, bên tay phải con gãy yếu, có những pp dùng lực mạnh Con chịu thua, thưa sư phụ 
-----------
Tại không nhờ Mẹ chữa cho tay mạnh, là vì mình ỷ tài mình chưa tin tuyệt đối ở Mẹ.
Vừa rồi Mẹ thử cho bài học xem mình xử trí ra sao,, người ấy là do Mẹ  tạo ra tình huống này đó
------------
Thưa sư phụ,, ko phải con ko tin mẹ,, nhưng con đã có sư phụ dạy rồi,, tại con ko chăm đường thường xuyên,, chứ đâu phải sư phụ ko dạy,, bữa nào uống nhiều thì tối ngủ chỗ tay gãy ko nhức,  Con bỏ lơi ra là nhức liền,, như tối qua tới trưa nay,, đi tỉnh con ko đem đường uống,, bụng khó chịu phải vuốt tiếp,, có đường mọi sự yên ổn thưa sư phụ 
Thưa sư phụ, lúc 10h, con uống, 10 muỗng,, uống xong con buồn ngủ liền,  bây giờ, 12h,, hết đường mất ngủ tiếp,, con mới uống thêm 10 muỗng,, Con để ý khi ăn nhiều ,phải uống đường nhiều  thì vài tiếng thức ăn chuyển hóa hết,, sẽ lại mất ngủ,, uống nhiều hay ít cũng phải theo ăn nhiều hay ăn ít chứ ko phải tôi đã uống rồi sao vẫn mất ngủ 

--------------
249-Thưa sư phụ, người nhà thầy Tuệ Định,, sáng áp huyết rất thấp,, Con có gởi qua cho sư phụ xem,,, uống ly nuốc mía muối,, 4 ly đường,, đường lên 431..ăn một tô nước tái một miếng thịt bò, uống thuốc bổ khí huyết và thận,, kéo gối tất cả có nữa tiếng,, Bo nóng bụng,,, ngủ một tiếng,, dậy đo lại áp huyết tay trái,, 167/80/83..áp huyết tay phải,, 160/80/83..đường  431..người khỏe,,, Con vuốt bụng, nhiều khối u ngay bao tử gan lá mía,, kêu ọc ọc rất nhiều,, khi vuốt bụng ko đau dễ chịu,, vuốt 5 phút chạy đi cầu phân bón được một miếng phân đi tiểu nhưng đứng lâu mới đi được,,, đo lại đường,, 339.vuốt tiếp,, 15 phút nữa,, đi tiểu ra,, đường còn  ,191..áp huyết hạ,, 150/77/80.Con đang bó thuốc để tan bướu ổ bụng,,, con nghi ông này bị bướu ổ bụng,, khi vuốt ngay thận phải kêu ọc ọc, rất nhiều,,, thưa sư phụ 

Thưa sư phụ, ông này mới vuốt bụng,, vô bị tuột đường chóng mặt áp huyết quá cao,, Con cho đường hết chóng mặt rồi ăn cháo,, thưa sư phụ 

Thưa sư phụ,, đi cầu ra rất nhiều, áp huyết tay trái, 126/71/87.tay phải 126/66/85.đường 412.nhiệt đầu, 37.0,đã ổn rồi đó thưa sư phụ, Cho về mai qua nữa,, sáng giờ lúc áp huyết hạ, lúc lên, chóng mặt mệt cho chạy muốn xỉu luôn đó thua sư phụ 

Thưa sư phụ, đi cầu hôm nay 3 lần 2 lần ít, một lần nhiều,, ổng nói,, lúc trước tiểu khó, 2 ngày mới đi cầu,, hôm nay đi được khỏe rồi, con mới cho về thưa sư phụ 

Thưa sư phụ, bác sĩ nói tim phổi thận điều có nước, phổi thận thì có nước con biết,, nhưng tim sao có nước được thiếu máu cục bộ, thiếu máu cục bộ là gì thưa sư phụ 
--------------
Không cần biết tây y nói gì, Máy đo AH 2 tay và đường là bs giỏi nhất nhìn AH trước và sau khi ăn sẽ biết thức ăn có chuyển hóa không, không chuyển hóa thì thức ăn nước uống bị ứ đầy trào lên tim phổi, AH  cao thì cho xổ thì thức ăn và nước theo phân ra ngoài thì AH xuống, hết ứ nước, rồi tập bài lăn người, KEG, uống đường
---------------
Thưa sư phụ, đúng rồi đó hôm qua khi đi cầu ra được 3 lần áp huyết ổn định liền, hôm qua ổng chống mặt đủ thứ, con chạy muốn xỉu luôn đó thua sư phụ 
-----------
Chóng mặt là do thiếu đường, phải đo đường ngay. cho uống đường cắt ít chanh vào cho dễ uống.
----------
Thưa sư phụ, số áp huyết và hồ sơ con gởi qua cho sư phụ, là bệnh của người nhà thầy Tuệ Định, hôm qua máu xuống tuột đỉnh và lên cũng lên,, rồi mới ổn,, áp huyết tùm lum thưa sư phụ 
---------
Không mở ra xem được, Két qủa thử máu là chuyện cũ, còn ngay ngày hôm nay AH 2 tay và đường bao nhiêu, từ đó cứ chữa cho AH lọt vào tiêu chuẩn thì khỏi bêinh, cứ cho tập nhiều, bắt bệnh nhân nằm vuốt bụng 1 mình rồi đo lại AH 2 tay và đường xem bệnh nhân làm đúng hay sai.
-------------
Thưa sư phụ, nếu bệnh nhân tự vuốt ko hiệu quả,, vì mình đứng ra vuốt lực mạnh hơn nó mới bể được cục bướu, Con biết khi vuốt nếu có gì mình chịu trách nhiệm,, nhưng ko vuốt cho người bệnh thi ko ổn,, đâu thưa sư phụ 

Thưa sư phụ,, đường ổng 413..mà chóng mặt,, từ sáng tới chiều uống rất nhiều,, khi vuốt bụng xong mới chóng mặt,, Con cho uống 10 muỗng hết liền đòi ăn, ăn vô đi cầu áp huyết ổn thưa sư phụ 
------------
Cho bệnh nhân nằm nghỉ để bao cát lên bụng 30 phút, thở tự nhiên, thỉnh thoảng xem sắc mặt xem mầu sắc thay đổi hồng tươi lên hay tái đi, hay đỏ nóng, đỏ nóng là tăng AH , tái là hạ AH, hồng là tốt, 
---------
Thưa sư phụ, lúc cao con cho ăn cháo,, khi đi cầu 2 lần. Nay, áp huyết tay trái, 126/71/75.tay phải, 126/66/72.,con cho về và dặn ăn bò nhưng lấy nước thôi ko cho ăn thịt thưa sư phụ 

Hôm nay con cho lăn vì hôm qua áp huyết thấp cho ăn bò vô áp huyết còn thấp hơn đường qua cao nên con chưa cho lăn,,, thưa sư phụ,, theo con ko nên căn đường theo máy vì ko chính xác,, chỉ căn theo nhiệt độ vì đã làm nhiều người con có để ý,, vì hôm qua,, đường rất cao, chóng mặt, khi uống hết ly ổng nói bình thường,  thưa sư phụ,, Gia đình người này rất tội nghiệp,, người mẹ của bệnh nhân 73 tuổi,, có 2 người con, một ông hôm qua con trị,, ko phải ổng làm biếng tập mà từ sáng tới tối đi làm tới 1/2giờ đêm,, nuôi một người bệnh tâm thần,, rất khó khăn thưa sư phụ 

Thưa sư phụ,, từ trước tới giờ ngồi trị bệnh,, con thấy người người bệnh nặng nhưng gia đình rất khó khăn có người con còn phải cho tiền và đường ngược trở lại để khi dặn ăn uống họ ko có khả năng mua 1 kg đường,, nghe cũng ko tin nhưng thực tế là vậy,, thưa sư phụ 

Thưa sư phụ, tình trạng bệnh của ông này là, giống mẹ cho con bệnh y như cảnh này mấy bữa trước, con có nói với sư phụ đó, hành con mấy ngày, khi vuốt bụng rồi ũ thuốc vô bụng làm dữ lắm,,, thưa sư phụ,, nếu một người ung thư con trị con ko ngán,, mà một người bướu ổ bụng con trị con rất ngán,,, vì bươu ổ bụng rất khó trị đó thưa sư phụ 
------------
Bướu ổ bụng uống Baking Soda với đường sao không cho họ uống ?
--------------
Thưa sư phụ, lúc mới vô áp huyết hạ,, khi tập con ko kiểm tra con đã sơ ý kiểm tra ổ bụng,, ỷ y phiếu xét nghiệm của tây y,, tới trưa áp huyết quá cao con mới nghi ổ bụng mới vuốt thấy bướu gan, bao tử nước thận,, vì ỷ y, đoán bệnh,,, thưa sư phụ,, người này bệnh y trang bài học sư phụ giảng,, Khối u chèn bao tử, phổi, thận, gan, tim,,, tây y đánh vô 5 tạng phủ ko biết bướu ổ bụng thưa sư phụ 

Thưa sư phụ, ông này có duyên mới qua gặp con,, nếu như đi tây y, Con bảo đảm ko hết bệnh thưa sư phụ 
------------
Thưa sư phụ, người nhà thầy Tuệ Định,, đã ổn áp huyết ổn đường chưa hạ, con cho lăn nhiều vòng đường ko tuột nổi,, 255/lăn còn 235/lăn nữa trở lại 255.tiếp,, trưa uống thuốc hạ 186..Cho uống đường ep gối còn, 186..uống tiếp lên 233tay  lạnh,, Con nghĩ đường ko thành vấn đề miễn khỏe là được thưa sư phụ 
------------------
Chuẩn bị cái xô cho bệnh nhân ói thức ăn trong bao tử ra, vì sau khi uống đường tập bài Lăn Người nhiều lần sẽ bị ói thức ăn trong bao tử ra hết thì AH mới xuống, các bướu trong bao tử do thức ăn đóng cục không xuống được ruột sẽ bị ói ra miệng xong thì khỏi bệnh
---------------
Thưa sư phụ,, lúc nào con cũng chuẩn bị sẵn,, vì người người đã bị ói,, hồi trưa vuốt bụng có 2 cái chạy đi cầu rất nhiều, thưa sư phụ,, ổn rồi ko làm mệt nữa,, nếu một người đã ở lại từ sáng tới chiều con làm hết các kiểu,, con cho ngồi bó bụng ủ nóng cho nước trong tim phổi khô nữa,, tối con cho ăn cháo cá lóc,, vì ăn bò ngán lắm,, để áp huyết hạ,, Bao tử ổn mới cho ăn cơm,, hôm nay lúc uống baking sô đa,, để bao mười ký lên bụng 30 phút,, môi đỏ mặt ko đỏ áp huyết lên,, đi cầu áp huyết hạ liền,, thưa sư phụ 
-----------
Thưa sư phụ, người nhà của thầy Tuệ Định,, tối có ăn thêm cháo,, ngủ ngon mới dậy, áp huyết tay trái, 125/74/91.tay phải, 138/76/91..đường, 285..nhiệt độ tay, 36.5.tối có uống, 15 muỗng mới đi ngủ, con chưa cho ăn, đang tập ép gối một bên thưa sư phụ,,, hôm nay con sẽ kiểm tra kỹ hơn 

Thưa sư phụ, trưa con nấu cháo thịt bò cho ăn,, mọi lần con mua thịt bò nấu cho ăn ko à,, thấy ổng thèm quá cũng tội nghiệp,, cho ăn sang thử luôn nếu có gì con cấp cứu liền,  lỡ về ăn lét ko biết đường nào tính,, tội nghiệp lắm sư phụ ơi,,, vợ bỏ đi để lại một đứa con nhỏ,, mẹ già 73.tuổi,  một đứa em bệnh tâm thần,, có người cậu thì vợ chửi ko có tiền ăn cơm,, sáng ăn 3 trái bắp tới tối mới ăn,, đường của cậu người này có 73.sỏi thận,, Con cũng đang trị,, nếu sư phụ thấy, chắc sư phụ đau lòng, hiền lắm,, mẹ già, cậu già,, đi nuôi một người bệnh,  Con xót xa cho họ,, nhưng con ko có tiền cho họ, vì trong việc làm ăn của con đang rối như tô, thưa sư phụ 


-------------
250-Thưa sư phụ, Con có cuộc dt mai có người tiểu đường suy thận nặng qua con,, người đó nói sư phụ giới thiệu,  Mai mới qua, thưa sư phụ 
----------
Đo AH 2 tay và đường trước và sau khi Kéo Ép Gối
Có 2 ông bà ba má của cô Đoàn Giang , cô ấy đang học tôi bên Montreal này, cô nói mẹ cô đau lúc nhịp tim 60 phải nhập viện mổ gấp, cô ấy nói bà mỗi ngày uống 20 thìa, tập xong không chịu đo lại, để thiếu đường tụt nhịp tim xống 60 người lạnh tay lạnh phải nhập viện cấp cứu mổ, mà đường vẫn thiếu bị mổ oan rồi, vì không chịu đo đường sau khi tập còn bổ nhiêu, nếu thiếu phải uống tiếp cho nhịp tim tăng 75-

------------
Thưa sư phụ,, người nhà của cô đệ tử sư phụ,, bà suy thận độ 3b, tiểu đường, nhiễm mỡ,, đã đặt stent 3 ống trong tim,, đã xử lý ổn một tuần này,, ko qua,, mới dt cho con nói là mệt đưa vô bệnh viện,, thông stent, và đặt thêm một ống nữa trong tim,,, và cám ơn con những ngày qua đã giúp, con nói nếu lúc đó cô biết uống ly đường vô và se ngón tay út sẽ ko mổ,, vì người này nhiễm mỡ nặng,áp huyết cao , Con kêu ko được ăn, phải ăn cháo bò, vì hồng cầu thấp uống đường nhiều,, nhưng có lẽ tâm lý sợ cũng có uống đường ít  nhưng ko tập nên tạo ra mỡ tắc động mạch vành,, nhưng con biết người này làm ko đúng như lời của con dặn,, khi vừa xuất viện,, dt cho con rất vui vẻ và cảm ơn con những ngày qua đã giúp bà thưa sư phụ 
----------
-------------
Thưa sư phụ, Con mới coi bài mới sư phụ gởi con,, vậy là người thân suy độ 3b, tiểu đường này ko uống đường mà uống thuốc hạ đường,  nên máu đóng cục phải đi mổ,, sáng nay người ta dt nói 1 tuần nay nằm bệnh viện mổ tim,, rất vui vẻ và cảm ơn,, nếu con kêu uống đường tập uống thuốc mà xảy ra bệnh chắc người ta chửi con rồi làm gì dt cám ơn,,  con cũng lấy làm lạ,, nhưng sư phụ nói đúng,, Tri bệnh là tùy duyên,, con ngẫm lại thấy cũng gặp nhiều trường hợp, đi đúng chỗ lại nghi ngờ,, thà cho tây y giết chết mà vẫn vui vẻ đau đớn, chết, chết nhưng ko biết chết vì ngang, thưa sư phụ 
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: Thầy thuốc nam Trần thị Kim Phượng chữa bệnh theo KCYD

Gửi bàigửi bởi admin » Chủ nhật Tháng 9 23, 2018 10:00 pm

251-Thưa sư phụ,, có một điều trong lòng con thắc mắc và buồn,, mỗi khi có một người bệnh mới hoặc căn bệnh nặng,, Con có điện thoại cho sư phụ,, mà sư phụ ko nghe,,, Con ko biết là Con sui,, sư phụ đang bận trị bệnh hay sư phụ ko thương con nên ko nghe được,, thứ 3 là con nghi sư phụ ko nghe để cho con tự té tự đứng cho nghề chuẩn trạc,, cái gì cũng hỏi thì đâu có cứng nghề,, nhưng có người bệnh nặng con sợ lắm thưa sư phụ 
---------------
Chỉ cần học cách luận bệnh bằng máy đo AH 2 tay và đường trước và sau khi ăn sẽ biết mọi bệnh nặng hay nhẹ, và phải chữa làm sao, hỏi cái gì thì cũng phải có số đo AH 2 tay và đường, và cách chữa cũng là điều chỉnh lại ăn uống, chỉnh lại AH và đường, bài tập chỉ có Lăn Người, Kéo Ép Gếi, vuốt bụng, là căn bản, không căn cứ xét nghiệm của tây y, không có bệnh nào phải sợ, chỉ sợ AH thấp Khí lực dưới 90, máu dưới 60 nhịp tim dưới 60 thì nguy hiểm, vì thiếu máu thiếu khí thiêu đường phải cho bổ máu, bổ đường.
Còn AH cao qúa 160-170 thì không đụng đến chỉ cho uống thuốc xỏ đi cầu làm cho AH ha thấp rồi mới bắt đầu chữa bệnh, vuốt bụng lăn người, KEG..
Cách chữa các bệnh đều là chỉnh AH lọt vài tiêu chuẩn bằng ăn uống tập luyện thì khỏi, không cần biết tên bệnh, chỉ cần bíết tình trạng bệnh bầng máy đo AH và đường thôi.
----------------
Thưa sư phụ,, Con có lời khẩn cầu đến sư phụ, mỗi ngày khi làm bệnh có những bệnh con ko giải quyết và ko hiểu,, Con sẽ ghi vô tập,, đến một tuần sư phụ,, cho con gặp trực tiếp đt để con hỏi trực tiếp sư phụ dạy thêm con vì người bệnh thì đủ loại, áp huyết đường vô căn,, nếu như ko có sư phụ dạy thì gặp rất khó khăn, giờ và ngày sư phụ định cho con tới đúng giờ con sẽ, dt cho sư phụ,, Con muốn qua bên Ca Na đa, gặp trực tiếp với sư phụ,, nhưng con ko tiền đi, và ko ai bảo lãnh và người bệnh ko bỏ được vì đi phải mất 15ngày người bệnh phải đợi con,, có những lúc gặp bệnh ngặt con rất rung và sợ,, khi gặp su phụ nói thì con ko còn sợ nữa thưa sư phụ 
--------------
Phải tự tin, chỉ có hai loại AH quá cao hay  AH qúa thấp thì sợ. Không có phải gặp nói qua điện thoại không nhớ, chỉ đánh email hỏi, tôi trả lời, , in ra giấy làm bài học, còn nói rồi lại quên, vô ích, mất nhiêu thời giờ  lắm mà không có lợi gì, càng nói nhiềi lại càng quên , nên hỏi bệnh bằng email như mục Hỏi Bệnh đã hỏi trong link trang nhà này :THƯ HỎI BỆNH VÀ CÁCH CHỮA :
viewforum.php?f=32
------------

252-Con báo cho sư phụ mừng,, người bé áo xanh dính khớp gối từ lưng nhức tới chân đi ko nổi,, chỉnh khớp gối,, 15phut tính nằm lộc thận khô xong đứng lên đi được liền,, Bo thuốc no nói dam 70phan đó thưa sư phụ 
Thưa sư phụ, từ lúc học chỉnh chén khớp gối, con đã giúp ko biết bao nhiêu người hết đau vừa làm xong là hiệu quả liền ko cần tới chiều mới hết,,nhưng cho nằm úp kéo động tác trị thần kinh toạ nữa,  có người chuẩn bị mổ mấy chục triệu,, nhưng hên qua con hết luôn, thưa sư phụ 
------------

253-Thưa sư phụ,, Mẹ linh lắm sư phụ,, tất cả bài sư phụ dạy con,, con đều lưu vào dt,,lộn xộn nhiều bài,  khi trong đầu con muốn học lại bài gì,, tự nhiên con mở YouTube bài lưu,, mở ra Y trang bài con muốn học,, trùng hợp nhiều lần như vậy,, Con nghĩ ko tự nhiên mà do Mẹ Quan Âm, sắp sẵn đó sư phụ 

Thưa sư phụ, sáng người hôm qua đã sửa chân lại đi ào ào vô kìa sư phụ thiếu đường hôm qua con cho 2 ly đường đó sáng khỏe rồi đó,, vô bó thuốc con ko bó, cho về uống đường kéo gối, con đo đường lại đủ mới nói chuyện tiếp,,, Bó thuốc giảm đau chứ ko làm tách khớp ra được tùy theo bệnh mà bó chứ, bó thuốc hoài người ta ỷ y ko thèm nghe con đó thưa sư phụ 

Thưa sư phụ, người này đã ổn hôm nay con cho ăn cơm và đổi thuốc nắp nước uống gần 400g đường tay vẫn lạnh vì tuột đường do đi cầu thang, lăn bò, ép gối để tay một bên,, đường ko cao nữa, 196.nhưng ăn uống nhiều lắm đi cầu 3 lần phân chặt, có màu đen do uống nắp nước,, tiểu dễ ko tiểu nhiều đều với lượng uống,, ko phải đường cao đi tiểu hoài,, bụng vuốt hôm nay 2 lần  đã bớt kêu ọc ọc, Bó ủ nóng  ,Bó thuốc tan khối u, người đã tươi ăn uống thèm ăn lắm, áp huyết cao nhất, 142/82/75.thưa sư phụ 

Dạ thưa sư phụ,, có tập ép gối để tay một bên và đi cầu thang, lăn, vuốt bụng 2 lần đủ hết đi cầu được nhiều,  lúc mới vô ổng nói mấy ngày mới đi cầu thưa sư phụ 

Thưa sư phụ, Con có tánh ,khi tri bệnh cho người nào hết, trong lòng con cảm thấy như trúng số,, nhưng đo áp huyết có vấn đề sao con khó chịu,, giống như mình phải có trách nhiệm bắt buộc phải hết bệnh liền, con hơi vội vã,, bệnh lâu năm mà con muốn trong vòng mấy ngày hết,, thưa sư phụ 
------------
Nhớ rằng mình hướng dẫn bệnh nhân tự chữa bệnh, cho thuốc bệnh nhân uống mà không kiểm chứng lại áp huyết và đường xem có hợp hay không, có ngày chết người.
Do đó, làm thầy thuốc có 2 nghĩa : 
1-Trả nợ cho bệnh nhân là chủ nợ
2-Bệnh nhân là thầy thuốc dậy mình thêm kinh nghiệm tay nghề để mình suy nghĩ học hỏi thêm.
Chứ không phải mình đã là thầy thuốc giỏi, chữa là phải khỏi bệnh, không khỏi bệnh thì tức giận, khỏi bệnh thì kiêu ngạo, trái ngược với 2 nhiệm vụ trên, thì có ngày gây tai họa làm chết người.
------------------

254-Thưa sư phụ, niềm ước ao của con,, nếu con có số tiền lớn,, con sẽ mở nhà dưỡng lão, và nhà cho trẻ khuyến tật,  và một bệnh viện đông y,  tất cả điều miễn phí,  lúc trước con có 1000m, đất ở Đức Hòa,, Con dự định mở nhà thuốc lớn,, nhưng do làm ăn lỗ quá Con bán rồi tiêu luôn,, đất ở Đức Hòa rất rẻ, thuốc nam dễ chặT vì xung quanh đất còn nhiều,  dễ kiếm,  bây giờ miếng đất con lên giá gấp mấy lần,, uổng ghê đó sư phụ,  Con nghĩ chắc về sau niềm ước mơ chắc có đó thưa sư phụ,, vì con mơ ước gì Mẹ đều chuyển,, Con ko thích kinh doanh thích từ thiện ko à,, nhưng có tiền mới từ thiện được,, ở VN có người cũng giàu,, nhưng có người bệnh nghèo lắm,, lấy thuốc ko có tới cái siêu sắc thuốc,, tối ngày con đi xin mấy đứa bạn con cho tiền mua,, ko ai cho, con tự mua cho luôn, chắc con mắc nợ người ta quá sư phụ,, 

-------------
255-Thưa sư phụ, mới vô nữ,, áp huyết tay trái, 120/88/81/..tay phải,, 121/82/72/.đường 120...khi tập, nữa tiếng,, đo lại,, áp huyết tay trái, 129/76/81..tay phải, 124/79/85.đường 143..uống 6 muỗng đường,, bị nang cổ,, nội soi 4 lần bác sĩ nói viêm, xung huyết dạ dày,, nhưng sao thấy mũi đen, môi đen,, ăn vô ợ chua,, 3ngày mới đi cầu,, đi cầu phân chim đen,, lưỡi bè ướt bình thường,, ko răng cưa, thưa sư phụ 
-------------------
Do thiếu đường thì ăn không tiêu, thiếu tập.
Không cần chữa, chỉ cho họ phải tập bài KEG Vỗ Tay 4 nhịp nhiêu, khi mệt uống đường, dạy cho họ sau mỗi lần tập tự đo AH và đường để biết phải tập tiếp hay không, phải uống đường nữa hay không, mình không chữa mất thời giờ và mất sức của mình và bệnh nhân ỷ lại không biết cách tự chữa.
Tôi nhờ pp này mà hướng dẫn 1 lúc 5-7 người không tốn sức
--------------------
Thưa sư phụ, Con mới đưa lên Mẹ Quan Âm và nguyện thì thấy người bệnh này đứng ngay chân Mẹ,, Mẹ nói tùy duyên chưa ổn,, đúng lý ra phải đội tang người mẹ,, nhưng người bệnh này gánh vì người bệnh này phải trả nghiệp,, Mẹ nói chưa ổn đừng ỷ lại chưa ổn đâu,, người này còn một nạn nữa thưa sư phụ 
----------

256-Thưa sư phụ,, khi sư phụ đã coi rồi mới gởi qua cho con,,, cô này nói ra,, 90 phần trăm đúng sự thật ko sai một câu nào,, 10 phan trăm con chưa biết,, vì con ko có biết máy móc có tân tiến hay ko,,,,, ngày hôm nay,, sư phụ đã hiểu tại sao con bán mạng để thức khuya dậy sớm,,, để học và trị bệnh cho bá tánh,, đổi sức khỏe mình để lấy sức khỏe cho người bệnh,, tại sao con ko biết cơ thể con người, tạng phụ nào con ko biết mà con dám trị,,, Con sẽ học, và sẽ đổi,1 mạng minh với ngàn mạng người khác,, vậy còn lời chán,, nếu như sở Y tế kiểm tra phải phạt con là, 600 triệu tiền vn,, nếu xảy ra sự cố .ron sẽ ở tù,,, con biết chứ thưa sư phụ,,, nếu như con làm chuyện phi pháp ở tù cũng ko đau,, vì cũng có đồng tiền nuôi gia đình, có việc gì thì gia đình nuôi lại,,, còn này, nếu xảy ra sự cố,, những người con tri bệnh ổn có cho tiền con và nuôi con ko,  Người ta nói con,, làm chuyện tào lao,, Con nghe mà cười,,, nhưng sao con cũng cứ bình thường mà đúng trách nhiệm Mẹ đã giao,,, cuộc đời con ko sợ gì hết,, nếu như gặp sự cố, Con sẽ yêu cầu chính quyền tử hình con đi, về tội cứu người,, Con ko sợ đâu thưa sư phụ,,, chết là hết,,, Con chỉ sợ sức khỏe  con ko có, để tiếp tục làm tròn trách nhiệm Mẹ giao,,  có người làm thầy, thích tiếng tăm và tiền,,, riêng con thích mọi người nghe theo pp của con, ăn uống tập và uống thuốc,,, sư phụ biết ko,, con biết giữ người bệnh nhân lại nhà có sự cố sẽ ở tù,, sư phụ thường la con,, vì sợ con mang hoạ,,, nhưng con vẫn lén sư phụ giữ lại nhà để điều trị đúng pp,,, ăn rồi tập rồi đo áp huyết và đường,,, nếu cho về người bệnh đâu kiểm tra được,, có kiểm cũng đâu biết phải làm sao,, nhưng cũng nghịch cảnh, toàn bộ người vn đều tin bác sĩ nói,,, Con có nói đúng người ta cũng cười con,,, khi vào bệnh viện ko hết, chết người ta vẫn vui,,, vì bác sĩ có bằng bác sĩ,,,bệnh viện có giấy phép,,, còn con là gì,,, nhà con như ổ chuột ai tin,,,, những người tin con đã đủ duyên Mẹ chuyển tới,, Con cứu được nhiêu thì cứu chứ biết làm sao,,, tất cả những người đến thử con và chê con,, họ ko hề biết sự cực khổ và áp lực,gian nan hiện giờ con đang gánh,, đừng tưởng có tiền sẽ hết bệnh,, cô này nói,, nhưng còn những chuyện xấu mà cô này ko biết trong bệnh viện,,, cũng mừng cô này nói ra,, sư phụ hiểu và biết lý do tại sao con lại bán mạng,,, ko riêng bệnh viện Chợ Rẫy đâu,, mà toàn thể bệnh viện vn điều vậy,,, Con làm có khi ko còn sức khoẻ nữa,, ko đi chơi ko đi chùa ko đi tiệc,,, thậm chí ngày mùng một, 15,tới ngày rằm lớn ko có thời gian đi thăm mẹ ruột của mình,,, Năm rồi cô Loan có nói, cô Nguyên sẽ bảo lãnh con qua gặp sư phụ và học hỏi thêm,, con trả lời ko thích đi,,, vì đi ai ở nhà làm bệnh cho người bệnh,, nếu đi 15 ngày,,, rất dài so với người bệnh,,, vì một người bệnh một giờ đau rất là lâu,,, Con ko thể bỏ bệnh nhân được,, Con rất muốn gặp đối diện với sư phụ dù một lần,, gặp sư phụ là niềm ước ao lớn nhất của con,, nhưng nếu như mình muốn thoả mãn theo nguyện vọng của mình,, thì người bệnh chờ mình thì sao,,,, ở VN Con rất khổ mọi mặt,,, nhưng nếu cho con chọn,, đi nước ngoài sống hay ở VN,,, Con sẽ chọn VN,,, dù cực khổ vất vả cũng ở VN,, để cứu người,,, vì Mẹ đã giao trách nhiệm lớn lao thưa sư phụ 

Thưa sư phụ,, cô này nói đúng,  bữa trước con có nói với sư phụ,, Con cấp cứu cho người bị tai nạn giao thông,,, toàn bộ công an đứng nhìn,, nói chết rồi ko ai giúp ko ce đưa người gặp nạn đi,,,, VN nếu thấy gặp nạn ai mà đụng vô  giúp có gì sẽ bị ở tù và vạ lây đó thưa sư phụ,, còn giao thông mình chạy đúng cũng kêu vô phạt, nếu ko lỗi thì nói một câu,, biết là anh ko có lỗi nhưng tôi xin 100 ngàn uống cà phê được ko,,, em con về Đức Hoà làm bệnh tư thiện đã bị,, mọi chuyện trớ trêu,, nhưng phải chấp nhận 
-------------
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: Thầy thuốc nam Trần thị Kim Phượng chữa bệnh theo KCYD

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 2 Tháng 9 24, 2018 11:38 pm

257-Thưa sư phụ  ,Con mới vừa làm xong, 11h, đêm, làm cho mấy thằng hình sư chống ma tuý,, giới thiệu qua bữa giờ cũng nhiều,, ổn lắm, đuối luôn đó sư phụ,, hôm nay con ko có trình Mẹ đọc kinh, sáng nay ko biết có dây sớm học nổi ko nữa thưa sư phụ 

-----------------

258-
Thưa sư phụ, hôm qua con có gặp người thầy con muốn học,, 61 tuổi,, mắt ko sắc thần,, tròng mắt đỏ  ,má đỏ mũi đỏ. Con ko đo áp huyết,, đường vì thầy đến nhà con với tư cách, là xem xét để nhận con là học trò, sợ thầy tư ái đi đòi khám bệnh cho thầy,,, Con cảm giác như người này đang bệnh cao áp huyết,, Con mới nói thầy cao áp huyết lắm nha,, cần uống đường,,, thầy nói đường 150 bác sĩ nói sắp tiểu đường,, ko dám uống,, thì con mới chỉ cách ăn uống đường và ép gối,, thưa sư phụ,, nếu như một người dạy bùa chú và gỡ bệnh mà mặt ko sắc bệnh,, vậy con có nên tin tưởng học ko,, học có hiệu quả ko,,, thầy còn có ý định khi nhận học trò là phải đóng tiền học đạo 6 triệu VN,, tương đương 350 đô canada,, nếu mình học đạo trước giờ có tốn tiền ko,,, vì trước giờ làm từ thiện, cũng kg nhận tiền ai,, nếu thầy có dạy cho con,, Con đạt thành cũng cứu người con cũng đâu lấy tiền ai đâu mà dạy con lấy tiền,,, Thầy nói thấy con có tâm nên mới nhận con,, ko lấy tiền học đạo,, nhưng lại nói thích cốt tượng,, Thái Thượng Lão Quân,, Thái Ất Chân Nhân, Kim Tinh,, tổng cộng 3 pho tượng ngồi,, giá trị 6 triệu VN,,, cứ nói thích hoài ý dạy con và ý cũng xin con,, Vậy người thầy này con có nên theo học không,, nếu học về môn này con thấy cũng ổn,, vì gỡ tà ma và nhiều thứ ngải cũng tốt,,vậy con ko biết ông thầy này có phải thầy tốt ko thưa sư phụ 
--------
Tìm đệ tử để dạy đạo là muốn có người nối dõi thừa kế pháp môn của mình để thay mình hành đạo cứu giúp chúng sanh thì phải hoàn toàn không để tiền bạc xen vào, phải hoàn toàn miễn phí, phải tự nguyện, và cũng phải biết rằng dạy miễn phí hàng trăm người thì may ra mới có 1 hay 2 người thành công thừa kế thay mình.
Còn dạy đạo lấy tiền là kinh doanh, dù thầy có giỏi thì thầy cũng sẽ bị chết vì mang nghiệp, và chết vì bệnh mà chính mình làm thầy cũng không hiểu biết .
Tôi đã kể tôi có học trò tên Đỗ Lợi chữa bệnh gỉỏi hơn tôi, vì là học trò của Ngài Hồng y Lão Tổ Thái Thượng Lão Quân, ngài cũng là Cao Đài Tiên Ông , củng là Tổ dạy bùa lỗ ban, chữa bệnh bằng bùa chú,  và anh cũng là học trò của Y Tổ Biển Thước, mỗi đêm đều được 2 vị Tổ dạy y thuật bùa chú, anh chữa bệnh thần kỳ, nhưng sau anh kiêu ngạo, chữa bệnh ăn tiền gíá cao.. Anh không biết là 2 thầy Tổ đã không còn hổ trợ cho anh nữa, nên anh không c̀òn thần lực chữa bệnh mà anh không biết, nên anh bị hao phí nội lực lây nhiễm bệnh, người gầy ốm, nhanh mất sức rồi anh lại chết vì bệnh.

Thầy Tam Thanh không được học đạo trực tiếp với Ngài Thái Thượng Lão Quân khác với anh Đỗ Lợi, tôi cũng được học với Tổ Biển Thước gián tiếp qua Anh Đỗ Lợi chấp bút viết bài dạy cho tôi, và Ngài Thái Thượng Lão Quân theo dõi công vịêc chữa bệnh của tôi tai các chùa nơi tôi chữa bệnh từ thiện, có nguy cơ thì ngài báo không được chữa người này người kia  vì số họ sắp chết để mình tránh không được chữa, rủi họ chết người thân sẽ thưa mình, có những lúc tôi thấy bệnh người ta không đến nỗi chết như Tổ nói tôi cố chấp cứ chữa,thì ngài giúp tôi thoát nạn bằng cách cản không cho bệnh nhân đến tôi mà vào bệnh viện, rồi ngài cảnh cáo rằng vào bệnh viện không tìm ra bệnh nhưng 15 ngày sau sẽ chết.

Còn thầy Tam Thanh có khả năng đó không, nếu tìm học trò để truyền nghề  khi dạy đạo lại tính học phí là lấy đạo để kinh doanh thì không phải là chánh đạ̣o thì không nên học mình sẽ bị cộng nghiệp xấu với thầy mình
-------------

Dạ thưa sư phụ,, Con đâu có biết,, khi nguyện Mẹ,, Mẹ nói đã có  ông Thái Thượng Lão Quân dạy rồi,, và thấy sư phụ và ông Thái Thượng Tão Quân,, đứng ngay Mẹ Quan Âm,, Con tưởng ông nhập xác sư phụ dạy,, chứ đâu biết,, vì Mẹ đâu nói rõ,, khi nguyện Mẹ,, Mẹ cho vô tai mơ hồ và mắt lơ mờ,, ngủ thì 30 ngày con thấy sư phụ, đến nhà con hết mười ngày rồi,, ko thấy Mẹ dạy, thấy sư phụ dạy ko à,, nên ko rõ,, thưa sư phụ 
------------

Thưa sư phụ,, thầy ko lấy tiền con,, nhưng thầy có ý định xin cốt tượng Tam thánh giá 6 triệu,, trước giờ con cũng có hạnh chuyên môn thỉnh cốt tượng cho miễu chùa thờ,, việc đó con làm được,, nhưng mới nhận con chưa dạy mà có ý xin  ,Con ko biết do con đa nghi hay thầy thích cốt ko tiền thỉnh,, con thì nghỉ thầy trao đổi hai chiều,,, mới lần đầu thầy nói vì con có tâm muốn truyền lại ko nhận tiền, Con mới học,, rồi cũng dự định, vài bữa nếu thầy này đúng theo có tâm, thì con cũng thỉnh,, ngày hôm qua đến nhà qon,, Con ko gởi tiền xe cho thầy về,, ý định con muốn ko qua lại tiền coi thầy có dạy ko,, nhưng về tới nhà, thầy vẫn liên lạc và nói, 19 tháng 8 sẽ nhận con là học trò và truyền đạo cho con,, thưa sư phụ, nên học hay ko vì học rất quan trọng,, nếu thành cứu người,, còn theo thầy ko đúng sẽ mất thời gian của con, để thời gian đó con sẽ học bài khác thưa sư phụ 

Thưa sư phụ, trên đời này chỉ có con kỳ nhất,, nếu học đạo,, thầy phải chọn đệ tử để dạy,, còn con,thử thầy , Bao nhiêu năm chưa kiếm được thầy nào dạy được con,,, thưa sư phụ,, người thầy nào có tâm ko vì tiền mới dạy được con,, con rất ngang,,, dù thầy có giỏi đụng tới tiền con ko chịu đâu,,, bởi vậy con mới theo sư phụ học,, nhận thầy nào nữa thưa sư phụ 

Thưa sư phụ, con đã đọc kỹ tn của sư phụ gởi qua cho con rồi,, có lẽ con ko học thầy Tam thanh,, Con đã biết từ lâu rồi,, con ko học thầy nào được đâu,, vì Mẹ Quan Âm đã nói với con, ông Thái Thượng Lão Quân,, đã vô xác sư phụ dạy cho con rồi,, thì thôi tùy duyên,, Mẹ sắp sao con làm vậy,, nếu học bỏ thời gian chẳng được gì,, ở VN thầy giỏi một chút là tiền bạc ko à,, nản lắm thưa sư phụ 
----------------
Tổ Thái Thượng Lão Quân không xuống trần gian ô trược nhập vào ai cả,, chỉ khi cần thiết lắm khi ngài xuống trần nhập xác vào đệ tử để nói chuyện cần thiết với một người nào thì ngài múa quyền làm phép tẩy trược trong phạm vi ngài xuống và chỉ 5-10 ́phú̀t là̀ ngài lại thăng rồi, nên không có chuyện nhập vào xác của tôi.
Ngài độ cho đệ tử của ngài là ngài thấy mình từ trên cao, mình làm sai hay chưa đúng thì ngài ḍạy trong giấc ngủ của mình, hay ngài không cho người hại mình đến gần mình hay những bệnh nhân mình không được chữa thì ngài không cho họ đến....
Khi mình mất nhiều năng lượ̣ng ngài phóng năng lượng xuống người mình... chứ không nhập xác m̀ình
---------------
259-
Sư phụ ơi,, người nhà thầy Tuệ Định,, sáng giờ vô siêu âm,, mới dt báo về,, kết quả có rồi,, hỏi bác sĩ, bác sĩ nói thân ko bị gì hết,, Con ko tin kêu đem kết quả,, để con chụp đưa qua cho sư phụ,,, sư phụ nhớ thử coi đúng 21 ngày chưa,, Mẹ nói 21 ngày hết đó con đang đợi ổng đem kết quả về 

Thưa sư phụ, bữa giờ ko biết bao nhiêu ngày, mà người nhà thầy Tuệ Định hết bệnh,, bữa Mẹ nói 21 ngày. thưa sư phụ,, Con chỉ cho uống nấp nước ở núi Ta lơn,, và thuốc bao tử,,, nếu nắp nước ở VN ko hạp,, 2 ngày  đầu con cho uống nấp nước ở Phú Quốc, ko si nhê gì,, vì 2 loại khác nhau,,, nắp nước ở Tà lơn,, cục nhỏ, là những rể cây,,, còn nắp nước lá ở Phú quốc thì như cái bình nắp nước,,,khi tri bệnh,, con cho tùy loại,, những người sợ đường và thiếu đường con ko cho thuốc nắp nước,, vì loại này uống vô sẽ xô đi cầu đi nhiều quá sẽ tuột đường,,, người nhà thầy Tuệ Định,, xô ngày 3/4lần vô làm cái ào,, có bữa ngủ  quên đi cầu trong quần,, Con muốn gởi thuốc nắp nước cho sư phụ, thưa sư phụ 

Thưa sư phụ,, hôm qua, Con có gởi phiếu xét nghiệm, của người nhà thầy Tuệ Định,, sư phụ thấy có hết chưa,, Con nghĩ là hết rồi,, nhưng thiếu máu cục bộ, chưa hết,, bóng tim to chưa hết,,, vì hai mắt cá người này còn sưng múp,, Con ko bó thuốc cho tạng phù vì để sưng múp để con theo dõi,,, vì có bài học sư phụ nói,, nếu mắt cá sưng là do thiếu máu tim,, bây giờ người này tình trạng như vậy,, Con nghĩ đang thiếu máu tim,, chứ ko phải bị nước,, hôm qua siêu âm, nhưng ko có thử máu vi mới thử có, 10 ngày trước sợ hao máu,, vì ăn bao nhiêu thức ăn mới được bao nhiêu đó, áp huyết ông này vui lắm,,, chưa ăn thì cao tột đỉnh,, ăn vô lại thấp theo chuẩn,, nhưng 2 tay áp huyết lại đồng nhau, Con nghĩ lúc chưa ăn mệt, nên áp huyết cao,, ăn vô khỏe áp huyết xuống,, vậy có khi nào như vậy ko thưa sư phụ 

-------------

260-Thưa sư phụ,,, từ lúc vô nghiệp trị bệnh,, 6 năm,,, học sư phụ, là 1 năm mấy tháng,,, ko nhớ rõ,,, khi bước vô, lúc đầu con đi chặt thuốc cho chùa vô rừng vô ruộng, kiếm từng miếng thuốc, rắn ông sâu, gặp và con rất sợ những con đó, nhưng con vẫn làm,, thức khuya 12 giờ để ngồi rạt thuốc, để sáng có thuốc phơi  ,sáng sớm chưa ai dậy là con đã đi kiếm thuốc rồi,, ,trưa nắng chang chang, con ra đảo thuốc ko sợ mưa nắng,,, mở phòng thuốc thì bị những ông thầy lợi dụng con bỏ tiền tài trợ rất nhiều vì trước đó con rất có tiền,,, trong khoảng thời gian đó chồng con kiếm chuyện con hoài  ,con say mê làm thì chồng con, lấy người khác tại trong phòng ngủ của con gần một năm mà con ko hay biết,, vì phòng thuốc ở Đức Hòa,, và nhà Con cách mấy căn,, ngày trước con rất trắng và đẹp, nhưng sau khi đi chặt thuốc và đứng hốt thuốc,, làm cho con người con xấu đi,, tiền con cũng hết vì ko lo làm ăn, chỉ lo chặt thuốc,,, làm ăn thì càng ngày càng sa sút vì giao cho những người làm, nó ăn chặn của con con ko hay biết vì chủ quan ko kiểm tra,, khi phát hiện nợ con lên một đống như núi,, sau đó Mẹ chuyển con về Bình Tân,, Con cũng chưa được học bài của sư phụ,, nhưng người bệnh rất đông, nghề con ko có,, Con mới nguyện với Mẹ hàng ngày hốt thuốc,, vì ko hiểu gì,, con cứ cho phân làm 2,, Con cho nữa thuốc mát và nữa thuốc nóng,, để ko xảy ra sự cố,, khi cho thuốc người bệnh về rất run,, mỗi lần có dt ai điện là mặt ko con miếng máu vì sợ,, người ta mắng vốn,, nhưng lạ lùng,, thuốc con đưa ra uống ai cũng hết,, dù chưa hiểu về áp huyết và đường,,, Con làm còn giỏi hơn thầy lâu năm nữa,, người thầy đó nói con liều mạng,, nếu con hết phước sẽ gặp nạn vi ko biết nghề,, mỗi lần có thầy nào dạy con chỉ sơ qua con đều chi tiền để được biết dù nói tên thuốc đó,,  khi làm thì gặp người xỉu lên xỉu xuống rất đáng sợ,, biết bao nhiêu gian nan khổ cực mà con ko hề bỏ cuộc,,, khi học sư phụ rồi,, Con mới vững vàng,,, chồng con nó bỏ đi con cũng ko hề buồn,, tất cả mọi sự con ko màng tới,, tiền thì ko có,, ko phải ở An Giang đưa thuốc cho ko,, Con phải gởi tiền rất nhiều về lần 10/20 triệu,, để có kinh phí đi chặt thuốc,, người ta bỏ công minh bỏ tiền xăng ăn uống,, vô chặt thuốc phải hối lộ cho kiểm lâm người ta mới cho mình chặt ko đơn giản đâu,,, đó là phần thuốc núi thôi,,, còn thuốc vườn con tự đi tìm chặt phơi mà xài,, phơi ở nhà con nhiều quá phơi qua nhà kế bên bị người ta nói trên đầu và nặng nhẹ,, thậm chí người ta còn lấy bánh xe cán vào thuốc con,, Con sém đánh lộn với họ luôn vì ngày trước con rất dữ có máu cô hồn con đâu có nhịn,, Mẹ đã khảo con bao nhiêu năm nay rất chua cay khổ,,

Thưa sư phụ,, trường hợp nào con cũng gặp  ,hết nói nổi,, chi phí thì nhiều,, thuốc Nam, thuốc núi,, thuốc bắc,,, ngải, rừng,, rượu, kim băng, bông gòn, vân vân và vân vân,, điện nước, ăn uống và những chi phí khác, rất nặng,, có lúc mua nắp nước con ko có tiền mua,,, chồng con nó kỳ lắm,  nếu mua 32 triệu tiền VN, chồng con hỏi con nói có 2 triệu, ko nói nhiều nói nhiều nó sẽ kiếm chuyện mặc dầu nó ko cho và giúp con được gì,, toàn bộ tiền mồ hôi xương máu của con làm ăn mà con có,,, khi làm bệnh ko có để thùng từ thiện ko nhận tiền,, người bệnh cho đồ ăn ko dám lấy luôn sợ Mẹ phạt,khi mua thuốc ko có tiền chạy mượn, nhưng người ta đưa ko thèm nhận,, , mê làm quá ko ăn uống con đi ko nổi,, sức khỏe ko có, học bài thì ko hiểu muốn khùng luôn,,, Mẹ thử đủ điều,,, đi dọc đường gặp tai nạn nhảy xuống cấp cứu hoài,, vì con đã học rồi sư phụ dạy con biết,, cũng như bữa trước đang ở nhà chạy về Gò Công nữa đêm, sáng đi ăn sáng gặp bà vé số rồi cấp cứu,, tốn mấy triệu tiền xe,,, Con quá khủng khiếp khi vô đường thuốc này,  Hôm qua con bị nữa sư phụ 

Con kể cho sư phụ nghe,, Con thì bên làm thuốc cũng có gỡ ngải bằng hột gà,, cũng nhiều người hiệu quả,, ko giỏi bằng thầy chuyên nghiệp,,  thì có một người bạn nhỏ tuổi hơn con, là thầy pháp sư,, luyện về vị khác,, đã gỡ cho cái cô trong hình mà con đưa ảnh qua cho sư phụ,, nếu bệnh thiệt thi con làm,  Ma quỷ hay thứ khác con kêu người này làm,, đặc biệt người này ko lấy một đồng nào hết,, thầy pháp mà đi đường chánh,,, Con cũng hợp tác với người này một năm rồi,,, rất hiệu quả,  mỗi bữa tối sau giờ làm trình Mẹ học xong,, Con với người này thường nt,, trao đổi ngày nào cũng vậy,, một năm rồi thưa sư phụ,,, thì tối hôm qua con lại ko ngủ được nt và cảm thấy nhớ người này vô cùng,,, và con có nt hỏi thẳng là người này có mến thương con ko,, hỏi hoài hỏi hoài,, người này lại từ chối, nói nếu tụi mình vô đường đạo tu luyện ko nên để tình cảm phá đi đường đạo,,, theo con biết con,, con chưa từng như vậy,, vì nói về tinh yêu hay sinh lý là đều khủng khiếp với con,, vì con ko máu thận yếu, con rất sợ chuyện đó,, đi con đi còn ko nổi chứ nghĩ bậy là ko có  ,,một ngày học và làm,, rồi chuyện làm ăn nữa, người con như người máu lạnh,, tự nhiên con nói thích người ta,, điều vô lý xảy ra,,, Con tức lắm vì trước giờ con ko có tánh yêu đương lung tung, Con rất ghét và từng tuyên bố là người đàng hoàng nhất,,,, khi sáng ra con mới nt cho sư phụ, nói con đã bị cám dỗ rồi,, sư phụ ko trả lời con,, con mới ra trình Mẹ,,, Con hỏi Mẹ tại sao như vậy,,, thì Mẹ trả lời, tại con ko niệm Phật nhiều nên bị thầy tổ người thầy của bạn con khiến con thử người đó coi người thầy pháp đó có giữ đúng người thầy ko,,, con mới nguyên sao đem Con ra thử,,, Con đàng hoàng trong chuyện trai gái mà,  vậy là bất công cho Con,,, thì Mẹ nói lỗi do con ko niệm Phật nhiều để được thánh thần hộ mạng,,, để thầy tổ bên người bạn mượn xác con khiển con để thử đệ tử của họ,,, khi Mẹ nói xong con hết hồn và choi với chuyện vậy mà con cũng bị,, Tối hôm qua con mới lên cố gắng, thành tâm học đạo Mẹ dạy,  niệm Nam mô Mẹ Quan Âm Bồ Tát,,, thì tự nhiên đổi lại, niệm Nam Mô Ông Thái Thượng Lão Quân,,, và nhắm mắt thấy ông đi trên mây và sư phụ,,, cũng cỡ mấy phút,, con ngồi xắp bằng ko biết con tưởng tượng hay có thiệt mà hình như ai nhắc thân hình của con bỗng lên,  ,bắt đầu tối hôm qua là Ông Thái Thượng Lão Quân dạy con rồi đó thưa sư phụ,,,, tn này sư phụ đừng đưa lên diễn đàn vi con mắc cỡ,,, sư phụ giải thích dùm con hiện tượng xảy ra hôm qua cho Con hiểu đi sư phụ 

------------
Khi nào được học trong giấc mơ, tỉnh dậy còn nhớ, viết lại được bài học không thiếu sót tên thuốc, tên huyệt, vị trí, công dụng, thứ tự của huyệt để chữa một bệnh nào đó , nhớ và thuộc trong đầu, thì trên thực tế bề trên sẽ đưa bệnh nhân đến cho mình thực hành chữa bệnh, hết hay không hết hau thắc mắc trong đầu tại sao không hết, chữa đi chữa lại nhiều lần tự mình suy nghĩ cho đến khi tự hiểu được thì cứ tiếp tục gặp nhiều người để áp dụng cách chữa tiếp, sau đó lại được học bài mới. Nhưng nhiều khi mình không ghi, không học, không nhớ thực hành thì bề trên bỏ mìng không dạy nữa, cho nên lúc nào cũng phải học, hau nhiều khi các ngài cho mình tự học và làm theo kiến thức của mình, có những bêệnh mình bí, suy nghĩ nhiều chưa tìm ra giải pháp thì lại được trên hướng dẫn chỉ bảo tiếp, nếu không có ý ham học tìm tòi những pp chữa bệnh hay, thì các ngài bỏ mình không dạy nữa là tại mình, do đó có nhìi người lúc đầu được học, chữa bệnh rất giỏi, nhưng không chịu học hỏi thêm không có gì thắc mắc hỏi cá ngài thì các ngài không giúp mình nữa.
----------------------
Thưa sư phụ, hôm qua con giỏi lắm đó thưa sư phụ,, Con niệm Mẹ Quan Âm,, Ông Thái Thượng Tão Quân,, rồi tự nhiên con niệm ông Quan Thánh Đế Quân,, thưa sư phụ,, Con niệm dạy cho con trị bệnh,, Con ko có ý niệm ông Quan Thánh Đế Quân nhưng tự nhiên niệm hoài,, sư phụ cho con hỏi,, ông Quan Thánh Đế Quân có dạy trị bệnh ko,,, nhưng lúc con niệm ko ngồi yên đâu múa quyền dữ lắm,, chỉ có ngày hôm qua con thành tâm,,, thưa sư phụ Quan Thánh Đế Quân
----------

Quan Thánh Đế Quân không dạy chữa thân bệnh, mà chữa đuổi tà ma theo bệnh nhân đến phá mình bị ông đuổi đi, bảo vệ cho mình không bị tà ma quấy phá
-----------------
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: Thầy thuốc nam Trần thị Kim Phượng chữa bệnh theo KCYD

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 7 Tháng 12 08, 2018 8:47 pm

Thưa sư phụ kính yêu,,, đây là những lời Con muốn nói,, từ khi là học trò của sư phụ,, trong tâm Con một lòng Kinh su phụ như cha và chỉ nghe lời sư phụ,, Con ko nghe lời ai ngoài sư phụ,, Con như một con Chim non trên bầu trời rộng lớn chỉ có sư phụ dẫn dắt Con trên đời học và làm để cứu người,, nhờ ơn trên cha mẹ chuyển nên Con rất quý trọng, từng phút khi Học, nhiều lần Con muốn bỏ cuộc vì hoàn cảnh gia đình và trị bệnh khó khăn vất vả,, nhưng khi nhớ tới sư phụ đã tận tình dạy Con nên Con mới cố gắng làm cho hoàn thành trách nhiệm mẹ Giao,, thật tình nghiệp trị bệnh rất khó,, thưa sư phụ,, Con thì người ko bình thường hay quên,, sức khỏe ko có,, sự chịu đựng cũng ko có, vì nhớ tới sư phụ nên Con cố gắng hết sức thưa sư phụ

----------------
Thưa sư phụ, hôm qua Con về My Tho, chùa kim Long,, thì thầy ở đó mới Cho Con ngồi ngay bàn ông tiêu rõ bệnh Cho Con,, thầy nói chồng Con có vợ bé nên thư ém Con cần ở lại chùa 6ngay để rõ tiếp,,,, lúc ngồi thì mẹ mới nói với Con,, nên ở lại,, chùa để làm công quả Cho biết a di đà phật,, và Tinh tâm tập khí Công trị bệnh Cho mình,, và theo thầy đó học thêm tâm Linh để cứu người,,, và nhận nhiệm vụ mới,, nhưng nhiệm vụ gì thì mẹ ko nói,,, hôm Nay Con làm hết ngày chiều Con sẽ về chùa, 6ngay sao Con mới trở về tp thưa sư phụ,,, con nghi mẹ Giao về chùa đó trị bệnh vì ở chùa đó Con thấy bệnh cũng nhiều,,, nhưng chuyen này đi trị bệnh Con sẽ Tri bằng pp, tập khí Công và uống đường ko Tri bằng thuốc nữa,, có lẽ mẹ đã chuyển về pp của sư phụ
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: Thầy thuốc nam Trần thị Kim Phượng chữa bệnh theo KCYD

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 7 Tháng 12 15, 2018 1:22 am

Phuong Tran


Thưa sư phụ, bà 81tuoi người nhà cho lăn,, hôm Nay bà đã nói chuyện và đi được rồi, bữa đầu tiên tay rung ko đi được,, nói chuyện ko được,, đường quá hiệu quả thưa sư phụ, con mừng quá sư phụ ơi

Thưa sư phụ, bây giờ thứ Hai hàng tuần Con về chùa Kim long mỹ Tho chỗ cô loan, Con sẽ giúp bệnh nhân Tri bệnh,, miễn phí 100phan trăm thưa sư phụ
Thưa sư phụ, con về chùa Kim long,, Con tri theo pp khí Công Y đạo,, hiệu quả, người này đồn Voi người kia người Ta rất Tin tưởng Con bây giờ họ đợi con thứ hai vô trị
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: Thầy thuốc nam Trần thị Kim Phượng chữa bệnh theo KCYD

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 4 Tháng 1 09, 2019 9:06 pm

Thưa sư phụ, bà ung thư 4 tạng phủ, tây Y đoán bệnh xét nghiệm,, hôm Nay 5ngay đã ổn, mười mấy ngày ko đi cầu, ko ăn, ,khi cho lăn đi cầu mười mấy lần,, hôm nay ổn đoi ăn,, ăn biết ngon,,, bác sĩ kêu mổ,,, nhưng đã ổn,,, vài ngày nữa Con cho siêu âm lại thưa sư phụ,,,,

--------------

Thưa sư phụ, mọi sự cố gắng của Con đã có kết quả tốt thưa sư phụ
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: Thầy thuốc nam Trần thị Kim Phượng chữa bệnh theo KCYD

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 7 Tháng 2 09, 2019 8:35 pm

Thưa sư phụ, những người làm thầy đông Y, ai cũng tiền nhiều lắm sư phụ,,, hôm qua Con nghe nói ông thầy ở Đức Hòa,, đông khách, vì Con biết ông này nuôi bệnh Và vẻ tiền của người bệnh,, một ngày làm 2/3trieu vậy là gần 200đo ca na đa,, người Ta nói Con sao ngon qua,, Con trả lời, ăn trước thì sau ko ăn,, tôi làm để giữ về sau hưởng,, tôi Tri bệnh là tùy duyên,, duyên tới tôi tôi Tri,,
Ăn đi rồi về sau ko được gì,,, nếu ăn Cho nhiều tiền vào thì về sau ko còn gì để lại,, có đúng vậy ko thưa sư phụ

Hôm Nay mùng 6tet bên vn đó thưa sư phụ,,, năm Nay Con gắng học, giỏi để cứu bá tánh,, Con ko để đồng tiền cám giỗ,,, Con sẽ làm sau Cho tiếng thơm đệ tử của thầy Đỗ Đức Ngọc
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: Thầy thuốc nam Trần thị Kim Phượng chữa bệnh theo KCYD

Gửi bàigửi bởi admin » Chủ nhật Tháng 2 10, 2019 9:29 am

Sư phụ ơi, sư phụ nhớ bà 81tuoi ở mỹ tho bệnh nặng bữa trưa Cho bà lăn ko mấy tháng trước Ba khỏe rồi đó sư phụ,,, Con Cho co 5thang thuốc,,, rồi ko liên lạc vi người quen lên núi bà ko biết Con ở đâu xin thuốc, chỉ ăn bò uống đường lăn nay đã khỏe,, hôm nay liên lạc được với con Xin thuốc,, Con nghe mừng quá sư phụ,, ngày mốt Con về chùa Kim long làm lại,,,, thứ hai hàng tuần,,, Chu nhật về đức hoà một tuần Con làm một ngày,,,, còn bình dương nữa tháng làm một ngày, con chia ra làm thưa sư phụ
------------

Sư phụ ơi, bà 81tuoi hôm Nay ăn được nữa chén cơm, người nhà bà nói hết chết rồi,, lăn ghê lắm đó sư phụ
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về Chia xẻ Kinh Nghiệm Chữa Bệnh

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến7 khách