Thầy cứu con, rất mệt, huyết áp bên gan lúc nào cũng cao, đi

Nơi giúp đỡ lẫn nhau trau giồi kiến thức.

Thầy cứu con, rất mệt, huyết áp bên gan lúc nào cũng cao, đi

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 6 Tháng 11 03, 2017 12:18 am

Thìn Nguyễn Văn <vannguyenthin@gmail.com>

Kính thưa thầy con giờ không biết trông cậy vào ai, chỉ mong Thầy đọc được thư của con, để thầy cứu giúp con với ạ
- Con là nam năm nay 28 tuổi có tiền sử thủ dâm nhiều năm nay, giờ cơ thể suy yếu đến cùng cực, tuần vừa rồi, con bị đi ngoài ra máu mất 1 tuần sau đó con uống lá đu đủ thì dừng lại việc đi ngoài ra máu,
nhưng cũng không có tiền đi khám bác sĩ, huyết áp của con tay phải lúc nào cũng trong trình trạng cao 140 - 150
- Sáng nay ngủ dậy HA tay phải của con là 157/84/65 tay trái HA: 138/93/70 đường : 4.8
Con rất mệt, đi lại không vững như muốn ngã
- Con cầu mong thầy sớm nhận được thư của con và chỉ dạy cho con giờ con phải làm gì ạ



Trả lời :

Mệt do thiếu năng lượng là thiếu đường quá nhiểu, khi đói 6-8, khi no 8-11 mmol/l, uống nước mía nhiều khỏe ngay

----------

Phản hồi :

Vâng, con cám ơn thầy nhiều ạ, hôm qua con uống nhiều nước mía, và uống Ngũ Vị Thanh nên sáng nay huyết áp của con còn lại là TP: 116/80/65. Như vậy là qua cơn nguy kịch rồi ạ, Con chân thành cám ơn thầy và kính chúc thầy dồi dào sức khỏe để cứu giúp cho đời.
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Quay về Chia xẻ Kinh Nghiệm Chữa Bệnh

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến4 khách