Chia xẻ kinh nghiệm nhịn ăn 12 ngày

Nơi giúp đỡ lẫn nhau trau giồi kiến thức.

Chia xẻ kinh nghiệm nhịn ăn 12 ngày

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 4 Tháng 5 10, 2017 8:49 am

Thưa thầy,

Baking Soda con dùng cho lau chùi bếp, xoong chảo(con trộn chung với chanh và nước nóng, hơi nóng bốc lên, khi chùi rửa, hơi xông vào mũi, con lại thấy dễ chịu hơn là lau chùi bằng thuốc tẩy). Con chưa từng thử qua để chữa bệnh. Cho dù có công dụng chữa bệnh, nhưng nếu uống chung với với mật ong và đường mà không tập Khí Công con nghĩ sẽ làm bướu phát triển lớn hơn.

Đầu tháng tư vừa rồi, con có áp dụng phương pháp thanh lọc cơ thể 12 ngày. Trong những ngày đó, con tập được khoảng mấy ngày Khí Công Toronto, đi cầu thang hầu như mỗi ngày. Hôm nào Kéo gối và cúi lạy ngồi nhiều thì không sao, còn có ngày, con không tập được mà uống đường nhiều làm bướu bụng đang xẹp, tự dưng sưng đau lên. Thêm nữa chức năng trực tràng của con yếu, nhất là mấy ngày cuối cùng, nếu không kéo gối và cúi lạy ngồi, mỗi lần đi đại tiện phân không ra hết, cứ bị đi lắt nhắt nhiều lần mãi, nên con phải tập hai bài này nhiều, có khi cúi lạy ngồi đến 1500 cái mới đỡ được.

Áp huyết của con ngày đầu tiên: sáng T:135/81 59, 135/84 59 ; P: 117/71 57, 110/74. Những ngày càng về sau, áp huyết của con không giảm mà cứ tăng mãi, ví dụ như đến ngày thứ 12, con chưa ăn gì cả lúc 8.10pm 134/96 74, 138/100; P 124/89 72, 131/89 73. Con có cảm tưởng, con mà tiếp tục nữa, phải đến một tháng may ra tâm trương mới vào tiêu chuẩn.

Trước khi nhịn ăn, bụng con nhiều khi ăn có một bữa mà vẫn không biết đói, đo áp huyết hai tay thường bị nhồi mà thầy bảo là có cholesterol. Con nhịn ăn, tâm trương còn cao hơn lúc ăn, nhưng máy không bị nhồi thưa thầy.

Phương pháp này, nếu người nào cơ thể đang yếu, lại không rảnh rỗi và không có máy đo áp huyết và đo đường, con nghĩ không nên theo. Như con, có ngày lu bu chuyện gì đó, thay vì cứ từ nửa tiếng đến gần một tiếng phải uống nước chanh đường đều đặn, thì con lại để luôn đến mấy tiếng mới uống. Nửa đêm, con thấy mệt, đo đường có hai chấm mấy. Vì lần đầu tiên con không biết cơ thể sẽ phản ứng ra sao, nên con không cho chanh nhiều, bụng lại không đói nên con cũng không muốn uống như tiêu chuẩn thầy ghi ra, không biết có phải vì vậy mà mãi đến ngày 13(chưa ăn) con vẫn còn đi phân đen(không ăn gì mà cứ ra phân đen mãi, lần đầu tiên ra như hắc ín, kéo dài đến mấy ngày như vậy. Con cứ nghĩ, độc tố trong cơ thể nhiều và để lâu trong cơ thể vậy thì bệnh tật là chuyện đương nhiên.
Dù ruột chưa sạch, nhưng sợ nhịn lâu qúa, cơ thể sẽ mất chất khoáng, nên con phải ngưng. Có lẽ con sẽ tiếp tục pp này vào lần tới.

Từ kinh nghiệm trên, con lại càng chắc chắn: cho dù thuốc men hay thanh lọc 12 ngày để tẩy chất độc trong cơ thể, nhưng nếu không kết hợp với tập Khí Công lâu dài, thì không thể nào hết được bệnh nan y, ung thư thưa thầy.

Những suy luận của con như vậy, nếu thầy thấy không đúng, con xin thầy chỉ thêm cho con ạ. Con cám ơn thầy.

Kính Thầy
chau

tb: Các tín hữu, tu sĩ, Linh mục đạo Công Giáo nếu muốn, có thể bắt đầu phương pháp này vào tuần thứ 1 hay thứ 2 mùa chay, một công hai chuyện. Làm sớm trước tuần thánh và Phục Sinh(đề phòng trường hợp cơ thể yếu cần tập Khí Công nhiều). Hay chọn tháng nghỉ hè, holiday, tháng ít lễ lạc v.v.

Nếu ai sợ nhịn ăn không nổi, nên rủ người trong nhà nhịn chung, sẽ dễ hơn. Con vì bụng không tiêu nên mười mấy ngày vẫn chưa thấy thèm gì cả.
Nếu một năm làm hai kỳ, nên làm vào mùa chay và những tuần trước tháng 11 lễ các Đẳng Linh Hồn.
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Quay về Chia xẻ Kinh Nghiệm Chữa Bệnh

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến6 khách

cron