Trang kinh nghiệm chữa bệnh của Châu (Australia)

Nơi giúp đỡ lẫn nhau trau giồi kiến thức.

Trang kinh nghiệm chữa bệnh của Châu (Australia)

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 5 Tháng 4 20, 2017 12:33 pm

Thưa thầy,

Các bệnh nhân dưới đây cùng một bệnh trạng:

- Bệnh nhân thứ 1:

nữ tuổi 60+, cứ đến bữa là cùng ăn với gia đình dầu không đói, thức ăn trong bao tử không tiêu lên men, làm tăng áp lực khí, nên số thứ nhất(tâm thu)cả hai tay gần 190, số thứ hai(tâm trương)105, số thứ ba trong tiêu chuẩn. Đường khi nào cũng dưới 6. Chị uống thuốc hạ áp huyết cả chục năm nay. Số thứ hai cao nên chị uống cả thuốc hạ mỡ trong máu. Để hạ đường cho lọt tiêu chuẩn dưới 6 thường xuyên nên tay tê lạnh, các khớp tay bắt đầu sưng đau.

Con nhờ đọc bài của thầy nên biết chỉ cho chị về nhà xay ly khổ qua uống cho hạ áp huyết. Con nói:"Nguyên tắc đơn giản: Sáng đo AH thấy tâm thu tay trái còn cao hơn tay phải và bụng không đói thì chỉ uống nước chanh đường. Trưa vẫn không đói thì ăn ít cơm chay hay tí cá gì đó, nhất là khi số thứ hai đã cao ngất ngưỡng." Điều vô lý là không thèm thịt, ăn chi vào để phải uống thuốc cholesterol cho mệt thân, hại thận. Buổi tối vẫn không đói thì uống tiếp nước chanh đường hay ăn tí cháo gì đó. Chị uống thuốc đều đặn bao nhiêu năm, nhưng vì ăn uống như vậy nên áp huyết của chi đâu vào tiêu chuẩn đâu...

Chị nghe con nói:Nếu cứ để AH như vậy sẽ bị nhồi máu cơ tim và dễ đột qụy lắm, nên trưa về chị uống ly khổ qua ngay và ăn tí cơm chay. Chiều vẫn không thấy đói nên chi chỉ uống nước chanh đường.

Ngày hôm sau: AH chị 147/91 72, 144/85 70; TP 137/80 72, 137/86 68 đường 6.2. Trưa chi ăn cá, chiều không đói chi ăn tí cháo.

Ngày thứ ba: AH 153/83 79, 131/79 76; 125/78 76, 134/86 74 dù mấy ngày vừa rồi chi chẳng đụng đến viên thuốc nào cả. Trưa chi đi ăn tiệc, chi ăn thịt thoải mái, ngày hôm sau AH chị hơi tăng tí: 149/91 77, 150/88 75; 141/92 74, 145/88 71. Con nói với chị theo bài của thầy và cũng là kinh nghiệm thực tế của con: Không uống thuốc thì không bị giãn mạch máu nên AH có hơi tăng tí cũng không đáng sợ. Con châm thập nhị tĩnh huyệt cho chị, nặn ra hết máu đen vì thiếu đường nên huyết hoá vôi làm sưng khớp. Hôm sau chị nói tay bớt tê và thấy nhẹ hơn, con có chỉ cho chi vỗ tay bốn nhịp và Kéo Gối. Chị hỏi con có cần uống khổ qua mỗi ngày không? Con thưa với chị, chị uống một ngày AH xuống vậy là được rồi, chi đâu cần uống hoài sẽ làm tay chân chi đang bị lạnh sẽ lạnh hơn.
Bây giờ chị đã tự biết nhìn AH để điều chỉnh cách ăn uống của mình, chị có thêm quyết tâm nhờ đi đâu cũng được khen:"Sao dạo này nhìn thon thả, có eo có co đẹp vậy..."

-Bệnh nhân thứ hai:

Áp huyết không cao. Cũng ăn không tiêu, sáng bụng không đói, đo AH tay trái cao hơn tay phải, con cho uống đường đi cầu thang vì bệnh phình tĩnh mạch, sau Kéo Gối. Chỉ một ngày mà chị hết được bệnh bón kinh niên cả mấy chục năm nay. Chừng vài tuần da chi sáng, không còn sạm đen.

-Bệnh nhân thứ ba:

Tuổi trung niên, lúc trước ăn nhiều, bây giờ không muốn ăn, ăn ít cũng không tiêu, bụng luôn đầy. Áp huyết cũng cao cả hai số. Khi nào ăn mỡ nhiều hay nấu nước lèo, bò kho mà không để nguội để vớt mỡ bên trên ra hết là tim bị nhói đau. Thế là anh theo phương pháp của thầy nhịn ăn, chỉ uống nước chanh 12 ngày thanh lọc cơ thể. Xong 12 ngày anh thấy khoẻ hơn, xẹp được bụng mỡ, da mặt bớt xám đen, ăn gì cũng ngon miệng, chứ không còn nửa ăn nửa bỏ như trước đây. Từ kinh nghiệm này anh kể: "Anh từng cho con anh bú sữa hộp nhiều, thằng bé no qúa, nên cứ bị ói ra. Thấy vậy tưởng là bị bệnh gì nên xách đi bs, tốn cả bao nhiêu cây vàng để chữa bệnh ói mà không hết. Bây giờ mới biết nguyên do..."

Số đông bệnh nhân đều có chung một sai lầm(cả con nhiều khi cũng vậy)cứ tới bữa là ăn, mà không để ý là bụng đang đầy thức ăn, ăn thêm vào, nặng bụng sẽ làm buồn ngủ, ợ hơi.... Nhiều khi cứ ngỡ là bệnh gì trầm trọng lắm, hóa ra chỉ vì bắt bao tử làm việc qúa sức. Chỉ cần bớt ăn tí và tập luyện là bệnh tật được giải quyết thưa thầy. Chứ ăn qúa nhiều thì làm sao có giờ tập cho đủ để có thể tiêu hóa khối lượng lớn đồ ăn đó.

Các bệnh nhân trên nhờ thầy mà bây giờ dáng dấp gọn gàng, nhanh nhẹn, khoẻ mạnh và trông có vẻ yêu đời hơn. Con thay mặt các bệnh nhân gởi đến thầy muôn lời cảm tạ.
Kính Thầy
chau

tb: Con xin góp ý với các bệnh nhân: Khi thầy Kéo Gối cho bệnh nhân, thầy chêm nắm tay vào bụng của bệnh nhân để bụng được ép mạnh. Còn tự mình Kéo Gối thì phải lấy áo len hay vải thun, cuộn tròn lại, chiều dài gần 1m, chiều ngang bằng nắm tay, hay đường kính khoảng 8cm, lấy dây cột như đòn bánh tét, để ngang bụng như thầy chỉ cho con lúc xưa. Kéo Gối mà không có gối dài này, khó mà cảm thấy gan hay bao tử được ép mạnh để tiêu nhanh hay bụng xẹp mau được. Kéo Gối 300 mà không có gối, con vẫn có cảm giác như chỉ mới kéo vài cái.
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Quay về Chia xẻ Kinh Nghiệm Chữa Bệnh

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến12 khách