Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Bệnh mất ngủ, tâm thần, ngủ nhiều

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 5 Tháng 4 21, 2016 5:31 pm
gửi bởi admin
Lạy thầy ah.
Con là Bích bệnh nhân mất ngủ của thầy đây ah, gần đây con công việc kiếm sống bận quá thầy ah, nên con chưa gửi thư thăm thầy và báo tình hình của con cho thầy được ah. Con trăm lạy thầy thầy đánh chữ đại xá cho con.Lòng thầy vô lượng hải hà xin thầy đừng giận con thầy ơi. 
Con xin báo cáo thầy tình hình sức khỏe của con: hai tháng nay con đã ngủ lại tốt hơn trước rất nhiều thầy ah, ban ngày con làm việc đến kiệt sức cả tinh thần lẫn thể xác đều mệt mỏi, con rảnh là lại luyện tập chủ yếu ba bài: kéo gối xì hơi, hái hoa dâng Phật, nạp khí trung tiêu. Con uống đường ròi tập tập xong lại đo dường , thiếu lại uống  thầy ah. Đêm đến con ngủ từ 12h đến 4-5h sáng. ngủ 1 mạch thầy ah. Con sung sướng lắm thầy ơi.  
Nhưng con vẫn không hiểu được vì sao đường uống nhiều tập với số lượng nhiều mà sao đường vẫn hụt so vơi tiêu chuẩn rất nhiều, con nên làm thế nào thầy ơi.????

Trả lời :

Đường đối với cơ thể là năng lượng hoạt động, như xăng của xe hơi, xe chạy thì cần đổ xăng, xe chạy xong thì hết xăng, muốn hoạt động nhiều thì cần xăng nhiều, con người cũng vậy, ngược lại uống đường nhiều mà không hoạt động cho xuất mồ hôi thì bị bệnh thừa đường mới bị bệnh tiểu đường.
Còn muốn biết cơ thể hoạt động chuyển hóa đường có tốt không, thì khi đói đường trong tiêu chuẩn 6-8mmol/l, sau khi ăn đường lên 8-10mmol/l, nhưng sau 4-5 giờ sau cơ thể dùng đường này chuyển hóa tiêu hết thức ăn làm bao tử rỗng cảm thấy đói, thì đường huyết tụt mất trở lại tiêu chuẩn lúc đói từ 6-8mmol/l. Nếu sau khi ăn bữa trưa xong đường lên 10mmol/l, mà đến bữa ăn chiều đường không xuống theo tiêu chuẩn đói mà vẫn ở mức tiêu chuẩn no, là chức năng tiêu hóa kém, ăn rồi không hoạt động để chuyển hóa thức ăn, thì người này có bệnh tiểu đường do ăn nhiều lười tập. Ngược lại ăn ít làm nhiều vất vả để bụng đói quá thì đường huyết tụt càng thấp dưới 4mmol/l thì sẽ bị ngất xỉu, phải uống ngay nước đường để cứu tỉnh lại. Do đó những người làm việc nặng nhọc bằng chân tay không bao giờ bị bệnh tiểu đường cao, mà bị bệnh thiếu đường.
-----------------

Kính thưa thầy con xin báo cáo thầy 1 việc như sau:
Gần đây con có nhận 1 người bệnh bị mất ngủ 6 năm. điều trị bằng thuốc tây -khoa tâm thần của bệnh viện Bạch Mai, cậu này đi chữa khắp nơi đủ các thầy đủ các thuốc nhưng không có kết quả, cậu ấy tính đường cuối là về đi Trung Quốc bán nội tạng để chết cho nhanh. Cậu ấy lần đâu được số điện thoại của con, gọi cho con, kể về hoàn cảnh và bệnh tật của mình, con đồng cảm với căn bệnh của cậu ta nên con nhận lời giúp. khi cậu ấy đến gặp con cậu ấy nhợt nhạt như cái xác chết, không có tinh thần, dặt dẹo đi lại thở không ra hơi, toàn thân co rút. con mang cậu ấy đến anh bạn bấm huyệt của con cầu giúp đỡ. khi bạn con kiểm tra huyệt mạch anh ấy bảo: Cậu ấy bị đóng các huyệt mạch chính dẫn máu tuần hoàn. con chưa biết bấm huyệt nên nhờ bạn con tác động cho cậu ấy. và con bắt cậu mất ngủ đó bỏ hẳn thuốc tây, tuyệt đối không uống viên nào nữa. 
Con bắt đầu kiểm tra huyết áp, đường cho cậu ta: Con nhận thấy bệnh của cậu ta như sau : chân tay lạnh, mạch yếu, nhợt nhạt, lê bước không nổi, huyết áp thấp -thiếu khí, huyết cao, cơ thể bị nhiệt bên trong. bao tử liệt không co bóp, thiếu đường. Con hướng dẫn cậu ta tập nạp khí trung tiêu, hái hoa dâng Phật, kéo gối xì hơi. sau khi tập con cho cậu ấy uống nước đường. cứ thế tập trong khoảng 1 tuần . sau 1 tuần cậu ấy gửi lại kết quả con thấy có khá hơn trươc 1 chút. đến thời điểm này bao tử của cậu ta đã biết co bóp được khoảng 10-15% ròi ah.
Đêm đêm cậu ấy có thể tự ngủ được từ khoảng 2 tiếng, con theo dõi thấy sắc diện của cậu ta từ ngày con hướng dẫn thở đan điền thần đã khá hơn trước rất nhiều rồi ah.Nhưng con không hiểu vì sao cậu này uống đường vào rồi tập mà sao đường rút rất nhanh, thậm chí còn kém hơn cả con rất nhiều lần, sau ăn no mà mới có 5,7 đến 6.0nnol/l.
Con vẫn theo dõi sát sao việc luyện tập ăn uống của cậu ta.Con thấy cậu ta uống nhiều thuốc tây quá nên con bảo cậu ta ăn cháo đỗ xanh hàng ngày, ngày 3 lần, con cho cậu ấy uống thang thuốc bổ thận tăng khí huyết : Ba Kích, Đỗ Trọng, Ngưu Tất, thầy chỉ cho con ấy ah.
Ngày nào cậu ấy cũng uống và tập luyện 3 lần mỗi lần 500-600 cái. cậu ấy sang nhà tập cùng con nên con đảm bảo việc tập luyện rất có kết quả. ăn uống trươc khi ăn cậu ấy có chụp ảnh hỏi con xem có ăn dược không ah.
Nay con xin gửi thầy xem giúp con huyết áp của cậu ấy cụ thể xem sao ah, con lạy thầy thầy đừng trách giận gì con, con biết con chưa học đến đâu mà đã dám nhận bệnh về chữa, tội con lớn lắm, con biết nhưng con cũng chỉ vì đồng cảm thương xót thôi thầy ah, Con lại không dám phiền đến thầy vì con biết thầy bận quá, con thấy họ giống bệnh của con nên cứ liều hướng dẫn họ.
Đây là huyết áp mấy ngày đầu họ đến tìm con : ngày đầu .
sáng : trước ăn : tay phải : 121/85/80. tay trái: 121/86/77.đường 4.3
           sau ăn : tay trái: 131/88/93. tay phải: 129/88/92. dường 6,8 
trưa : trước ăn : tay trái:120/84/76.tay phải :128/86/90.đường:4,6 
          sau ăn : tay trái : 126/87/93.tay phải :128/86/90. đường 6,4 
tối: trước ăn : tay trái: 124/87/90 tay phải : 128/81/88. đường 5,5
      sau ăn : tay trái 119/79/84 tay phải: 120/83/84 đường 5,9.

Ngày 2: 
sáng : trước ăn : tay phải : 120/77/71 tay trái: 95/65/74. đường 4,7 
          sau ăn : tay phải: 117/79/91 tay trái : 122/81/94. đường 5,4
trưa : trước ăn: tay phải: 120/77/78.tay trai 119/69/82. đường 4,7 
           sau ăn: tay phải 124/83/104. tay trai: 120/78/110. đường 6,8 
tối : trước ăn:tay phải:  125/85/89 tay trai : 124/84/90, đường 4.6 
       sau ăn: tay phải: 121/ 81/86 tay trai : 125/83/81. đường 6,2 

ngày 3; 
sáng : trước ăn : tay phải : 127/88/110. tay trái 131/83/101 đường 5,7 
            sau ăn : tay phải : 113/81/102. tay trái 110/80/98. đường 6,8 
trưa : trước ăn : tay phải : 119/82/92. tay trái : 121/84/100. đường 4,7 
          sau ăn: tay phải: 124/82/102 tay trái : 123/84/100. đường 5,0 
tối : trước ăn : tay phải: 119/85/86. tay trái :121/80/86 đường 5,3 
       sau ăn : tay phải : 123/81/94 tay trái : 123/80/95 đường 5,9 .
 
Đây là huyết áp sau khi luyện tập , uống đường những ngày gần đây :

Ngày 1 .
 sáng : trước ăn :  tay trái 112/78/83 tay phải : 109/76/86. đường 5,2
             sau ăn : tay trái: 125/64/104. tay phải: 114/82/98. đường 7,0 
trưa : trước ăn :  tay trái : 125/76/106 tay phải : 126/73/104 . đường.6,3 
         sau ăn : tay trái : 128/75/98. .tay phải : 120/74/92 . đường 7,5
tối : trước ăn : tay trái : 130 /74/90. tay phải.129/76/89 đường 5,3 
       sau ăn: tay trái : 133/83/93 tay phải : 126/80/95 .đường 6,7 

Ngày 2 : 
sáng : trước ăn : tay trái : 116/79/103. tay phải. 120/82/104 đường 4,3 
           sau ăn : tay trái : 113/75/88. tay phải : 116/73/92 .đường 6,7 
trua : trước ăn : tay trái : 114/85/94 .tay phải : 117/87/92 đường 6,1 
          sau ăn : tay trái : 126/76/94. tay phải : 124 /79/94 đường 7,2 
tối : trước ăn : 116/87/92 tay phải : 116/84/97 đường 5,1 
       sau ăn : tay trái : 118/84/98 tay phải : 129/112/93. đường 6,8 

ngày 3 
sáng : trước ăn : tay trái : 116/77/81.tay phải : 110/73/82 đường 4,0 
             sau ăn : tay trái : 114/73/107 tay phải : 114/71/101 dường 5,6 
trưa : trước ăn : tay trái : 128/78/87 tay phải : 118/78/86 đường 4,6 
          sau ăn : tay trái : 107/73/105 tay phải : 112/76/102 .đường 5,1 
tối : trước ăn : tay trái : 124/86/95 tay phải : 125/83/91 đường 5,3 
       sau ăn : tay trái : 120 /77/110. tay phải : 119/75/106 đường 5,8 .

Thưa thầy : bệnh nhân này tập nhiều đúng kỹ thuật , uống đường vào 1 lúc kiểm tra lại thấy rút rất nhanh, cho đi kiểm tra tây y các bộ phận không làm sao cả.Nhưng có 1 điều lúc nào cậu ta cũng kêu đau nhức trong cơ thịt, có khi cậu ta gào thét vì đau nhức không chịu được, con cũng bị mất ngủ như cậu ta nhưng con không bị đau nhức như thế nên con không biết nên vận dụng thế nào cả để hướng dẫn họ. hiện tại con vẫn đưa cậu ta đi ấn huyệt, cái thận của cậu ta không làm việc nên con cho cậu ta tập bài kéo gối chữa thận, cộng thêm ấn huyệt tác động gần đây cậu ta có vẻ như cái thận khá hơn so với lúc đầu 1 chút rồi ah. Con nghi ngờ cậu ta nghiện ma túy nên mới đau như thế nhưng cậu ta bảo đảm là không nghiện. 
Từ hôm cậu ta sang chỗ con con không kiểm tra cái lưỡi của cậu ta.Tối qua khi xem cái lưỡi của cậu ta con sợ quá, con không hiểu thế nào xử lý làm sao nên con xin phép thầy thầy chỉ bảo cho con để con hướng dẫn cho cậu ta ạ. Con cũng đang nghi ngờ cậu này bị huyết áp giả thầy ah. vì nếu không ngủ huyết áp nó phải tụt thấp mới phải chứ ah. trình độ của con có hạn nên con lạy thầy cầu thầy cứu với ah.   

Trả lời :
Chức năng bao tử và gan chuyển hóa thức ăn không tốt, do thiếu đường chuyển hóa thức ăn. Nhớ rằng sdau khi ăn đường phải trong tiêu chuẩn no từ 8-10mmol/l, thực tế tình trạnh bênh nhân sau khi ăn vẫn còn nằm trong tiêu chuẩn như lúc đói, do đó không có đường chuyển hóa thức ăn hết 100%, mà chỉ chuyển hóa 10-30%, nên thức ăn còn đọng trong bao tử trở thành thùng rác bốc hơi thối nóng lên họng làm lưỡi khô nứt.
Nguyên nhân đau nhức do đường thấp, xem các bệnh nan y do thiếu đường trong bài : Chúng ta đang bị lừa về bệnh tiểu đường :
https://khicongydaovietnam.wordpress.co ... ieu-duong/
-----------------
Thưa thầy còn 1 bệnh nhân nữa :
Cậu này thì suốt ngày tìm chỗ để ngủ, nhưng lại không ngủ được, người không có sức, nói không ra hơi, cậu ta bị bệnh suốt 11 năm rồi. bố mẹ thì mất cả, anh chị em thì bỏ mặc quy kết cậu ta lười lao động. còn trẻ lắm thầy ah, mới 30 tuổi thôi ah. khi con sờ vào người cậu này thì nhận thấy toàn thân cứng đơ, con bảo dơ tay lên cao cũng không dơ thoải mái được, bảo vận động cậu ta cứng đơ cả người ra, lồng ngực căng cứng, toàn thân cứng đơ. Hỏi ra thì cậu ấy bảo khi bố mẹ chết cùng lúc cậu ta nằm ôm xác mấy hôm, con cảm nhận được cái hàn lạnh tà khí trong người cậu ta, khi tay con rà soát các huyệt trên lưng cậu ta, tay con tê buốt. con không hiểu cậu ta bị sao nữa. đêm đến cậu ta cũng có ngủ được, nhưng khi thức giấc thì rất mệt mỏi, cả ngày không làm được gì cả, con mắt bị kéo xập xuống nhìn như kiểu bị lác ý ah. Nay con xin gửi đến thầy bảng huyết áp của cậu này xin thầy chỉ bảo cho con cách để con hướng dẫn trường hợp này ah.
ngày 1 . 
sáng : trước ăn : tay trái :131/94/78 tay phải : 128/93/79. đường 4,5 
             sau ăn : tay trái : 136/89/84 tay phải: 132/91/84. đường 6,9 
 trưa : trước ăn : tay trái : 134/95/84. tay phải: 132/96/84. đường 6,3
            sau ăn : tay trái : 131/92/85 tay phải : 125/91/84 đường 10,2 
tói: trước ăn : tay trái : 145/90/95 . tay phải : 139/92/91. đường 9,8
      sau ăn : tay trái: 132/91/92, tay phải : 134/93/92 đường 6,9 

ngày 2 : 
sáng  trước ăn  tay trái : 126/99/79 tay phải : 131/99/79 . đường 4,7
          sau ăn : tay trái : 143/90/95 tay phải : 141/89/91  đường : 9,6 
trưa : trước ăn : tay trái : 153/102/89 . tay phải: 142/104/93 .đường 5,6 
         sau ăn : tay trái: 142/87/94 tay phải: 137/88/92 .đường 8,6 
tôi : trước ăn : tay trái : 141/90/96. tay phải : 137/91/95. đường 8,7
Cậu này cũng đi viện tâm thần điều trị mất 6 năm uống thuốc để không buồn ngủ thầy ah. nhưng càng uống chân tay càng cứng đờ ra. 
Kính thầy : trên đời có nhiều bệnh kỳ lạ quá thầy ah. người thì không ngủ được, người thì cứ muốn lăn ra ngủ. người thì ngày bại liệt đêm lại đi lại bình thường.người sinh ra là phải đi truyền máu, người lại thừa máu nó tự xuất ra. Đời đúng là bể khổ thầy ah. 
Lạy thầy- Thầy là người tái sinh con lần nữa, hết kiếp này con chẳng có cơ hội trả ơn thầy, con chỉ xin vì thầy góp chút sức mọn giúp mọi người thầy ah. xin thầy nơi phương xa chỉ đường cho con. 
Con muốn gặp thầy 1 lần quá thầy ah. con hỏi thủ tục đi sang chỗ thầy ở thấy quá phức tạp thầy ah.Nhưng để con có thời gian thu xếp nhất định con phải được gặp thầy 1 lần. 
Cuối thư con xin kính chúc thầy sức khỏe. thầy mạnh khỏe con xiết đỗi vui mừng thầy ah. 
Con xin gửi kèm ảnh cái lưỡi của bệnh nhân mất ngủ.

Trả lời :

Bỏ thuốc tâm thần làm tê liệt chức năng thần kinh vận động.
1-Tập khí công bài & bài đầu chỉnh thần kinh, bài Vỗ Tay 4 Nhịp 200 lần.
2-Vuốt bụng Mạch Nhâm cho bệnh nhân cho mềm ra theo bài này :
https://www.youtube.com/watch?v=KOxEJeAOFeU
3-Làm tan mỡ bụng  
https://www.youtube.com/watch?v=tkcnZdHP_oc
Tập bài này xong sẽ bị cứng lưng phải tập tiếp bài KEG 50 lần cho mềm lưng sẽ không bị đau lưng.

4-Vuốt lưng cột sống tho Mạch Đốc và Hoa Đà Giáp Tích, từ gáy xuống xương cùn thông thần kinh chức năng tạng phủ và làm hạ áp huyết.

5-Vuốt 6 đường kinh tay và 6 đường kinh chân.

Người vuốt huyệt chữa bệnh cũng phải uống đường cho mình để khi vuốt huyết không bị mệt, không bị mất năng lượng.

6-Sau khi vuốt xong, thì hơ cứu vào những huyệt giữa bụng trên Mạch Nhâm, từ Chiên Trung tăng cường Vinh khí và Vệ khí, huyệt Cưu Vĩ, Cự Khuyết, Thượng Quản Trung Quản, Kiến Lý, Hạ Quản, Thủy Phân, Thần Khuyết ngay rốn, Âm Giao, Khí Hải.

7-Cuối cùng bệnh nhân bó bắp chân đi cầu thang 1 bậc 600 lần, trước khi đi cầu thang đo lại đường nếu dưới 8mmol/l phải uổng 3 thìa đường cát vàng tập liên tục 30 phút cho xuất mồ hôi trán thì đường xuống còn 7mmol/l, thì bao nhiêu hàn lạnh trong người xuất mồ hôi lạnh sau đó người xuất mồ hôi nóng nhờ đường huyết còn cao.

Đó là tất cả các bài tập bệnh nhân phải tập 3-4 lần trong ngày trong 1 tháng sẽ khỏi bệnh.

Thân
doducngoc