Câu chuyện này đả có hơn 1 lần ht kể laị trong lơp học KC bây giờ kể laị ,chắc không thưà đâu vì có 1 số học viên mới chưa đuơc nghe và hiểu tầm quan trọng và hưũ dụng khi có máy đo AH tại nhà.
Thưa các huynh tỷ
Đả bao nhiêu lần Thầy nhắc đi nhắc laị môĩ học viên ,mỗi nhà phải có 1 máy đo AH. Qua sự viêc ht sắp kể dưoí đây,mơí biết máy đo AH khi cần tới đả hưũ dụng như thế nào ? để cho các huynh tỷ rút kinh nghiệm,nếu không có máy đo AH thì ngày hôm đó chắc là mình phải hối hận suốt cả 1 cuộc đơì.
Lần thứ nhứt cách đây 1 năm , hôm đó vào thứ baỷ ht ghé thăm ba má cuối tuần như thường lệ. Lúc vào nhà thì không để ý là ba đang mệt nằm trong phòng mà cứ đi thẳng ra nhà bếp vì mẹ đang làm thức ăn chiều . Sau đó thì ba có ra nhà bếp và noí chuyện hoỉ thăm (mấy đưá chaú ngoaị con của mình) ,ht khong để ý sắc mặt cuả ba đang mệt (nghĩ laị thấy tội lổi ghê!) và rồi bô lô ba la một hồi , thì rút lui cho có trật tự để về nhà nấu ăn. Cũng đúng lúc mấy cô em gái cũng tạt vô nên thôi đi về là vưà. Khi về đến nhà chưa được 5 phút thì phone reo , cô em gái hoãng hốt trong phone: " chị ơi! chị qua mau lên đi , ba có biểu hiện kỳ lạ quá à! vưà khóc mà vưà la, ht vội kêu em gái bình tĩnh noí laị tình hình cuả ba ra sao ? cô em gái noí tự nhiên em đang đứng kế bên ghế ba đang ngồi ba từ từ ngả vào ngưoì em một cách không gượng được . Hiện giờ hoỉ gì ba cũng không trả lời đưọc hết mắt cứng đơ." Nghe thế ht hoãng quá kêu cô em gái lấy máy đo AH ra đo cho ba ngay và chờ ht chạy trở qua (từ nhà ht qua nhà ba má cách khõang 5 phút) Cô em noí đả có đo rồi số đo AH tuột còn có 72 hay 73 gì đó . Nghe vậy mình càng hoãng hồn Thầy từng daỵ huyết áp tuột còn 70 là chết . Vội vả kêu cô em gái đâm gừng và đổ TANKWE GIN vô miệng cho ba lập tức. Rồi thì ông xả cuả mình chở ngay qua nhà ba má , vưà mới bước vào nhà thì ôi thôi cảnh tượng cuả các cô em đang khóc bù lu bù loa vì miệng ba đả cứng laị không nuốt được thuốc nưả , mình vội cậy miệng đổ thuốc và gừng vào miệng , một mặt thì cào đầu đưa máu lên naõ laị cho ba (lúc đó đầu và mặt cuả ba như 1 một xác chết không có máu mà trắng bệt ) cô em kế thì liên tiếp kêu ba không ngớt mà tay thì cầm phone đoì goị xe cấp cưú . Mình và cô em thứ 6 khác không đồng ý và liên tục đang bấm huyệt đưa nhiệt lên cơ thể ba trở laị .Khoãng nưả giờ Sau đó ba có chút chút tỉnh laị và rơi nước mắt khi đó đo laị thì AH nhít dần lên 80 cho đến 90 .....cho đến khi mình ra về là gần 10 đêm thì AH đả tạm ổn định ở con số 120. Trong 3 tiếng cấp cưú cho ba ,các cô em gái môĩ ngưoì môĩ việc đưá thì bấm huyệt nhân trung đưá thì vưà vuốt ngược 2 bên vành tai,cào đầu để đưa hoả lên cho ba ...,thế là quỉ Vô Thường chạy thua ,trả ba cuả ht laị cho gia đình .
Qua sự việc kể trên ht rút laị kinh nghiệm và chia sẽ với các huynh tỷ rằng :
1/ Môĩ nhà nên có 1 máy đo AH.
2/Nếu không có kiến thức cơ bản về khí công về các huyệt đạo và nhớ cho hết về bãng đo AH của KC thì trong trường hợp cuả ba ht mà kêu cấp cứu thì chỉ chậm có 1 tới 2 phút thôi thì ba cuả ht đả "đi" rồi. Đây là những trường hợp ta thường thấy những ngưoì đưa đi cấp cưú thì đả chết naõ rồi sau khi vô bệnh viện.
3/ Nhà có cha mẹ già thì cũng nên truyền laị kiến thức KC căn bản cho ngưoì ở chung để khi có những việc vưà kể trên gióng như trường hợp ba cuả ht thì cũng biết sơ cưú cho qua cơn nguy kịch rồi mới tính đến việc đưa đi cấp cưú hay phone hoỉ các đaị sư huynh tỷ những bước kế tiếp một khi Thầy ở xa quá.
ht
còn tiếp.... câu chuyện cấp cưú ba lần thứ 2