Thấy ông Tây đột nhiên bị ngất xỉu giữa đường, nhiều người dân đã dừng lại để giúp đỡ. Khi xe cấp cứu chưa đến kịp, một số người dân đã mượn kim khâu, châm cứu lên 10 đầu ngón tay, ngón chân để sơ cứu cho ông Tây. Một lát sau, ông Tây tỉnh lại và xin phép không đến bệnh viện nữa khi xe cứu thương tới.
Vụ việc xảy ra vào khoảng 10h sáng nay tại chợ Hàng Bè (Hà Nội).
Xe cấp cứu đến sau đó.
Hình ảnh người dân Hà Nội cứu sống ông Tây đang được lan truyền nhanh trên mạng xã hội. Theo nhiều người chia sẻ, ông Tây có thể bị đột quỵ. Nhiều ý kiến cho rằng cứu giúp người là tốt và cần thiết, nhưng không nên dùng cách châm cứu và nặn máu lên 10 đầu ngón tay này vì phương pháp này vẫn chưa được công nhận
CÁC BẠN THẤY KHÔNG .CẤP CỨU NGƯỜI ĐỂ TỈNH LẠI VÀ TRÁNH LIỆT SAU NÀY TRONG KHI CHỜ XE CẤP CỨU 30 PHÚT CHƯA TỚI VẬY MÀ VẪN CÓN NGƯỜI CÒN CHO LÀ CHƯA ĐƯỢC CÔNG NHẬN .VÔ LÝ VỚ VẨN , AI LÀ NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN CÔNG NHẬN ? CHỈ CÓ HIỂU BIẾT THỰC TẾ MỚI GIUP CON NGƯỜI PHÒNG TRÁNH VÀ VƯỢT QUA BỆNH TẬT CHỨ KHÔNG PHẢI CHỜ CẤP NÀO PHÊ DUYỆT HẾT
TRONG TRƯỜNG HỢP NÀY BẠN ĐẠT TAY ẤN VÀO TRUNG QUẢN SẼ GIÚP BỆNH NHÂN HỒI TÌNH NHANH HƠN NHIỀU
----------------
Đã chấp nhận mở trường dạy đông y, mà chữa theo đông y lại bị tây y chưa công nhận phương pháp của đông y là thiển cận cố chấp vì không biết gì về đông y mà phê phán bừa bãi thế?