Trình Pháp
22 tháng 8 2015
Kính chào Thầy,
Cách đây khoảng một tuần, ban đêm nằm ngủ, tự nhiên bị ''ai'' đánh thức dậy, con cảm thấy tỉnh táo lắm, rồi cảm nhận rằng cơ thể nó tự nhiên nóng lên, rồi cảm nhận được tiếp nhận năng lượng ở sau lưng, một luồng nhiệt rất nóng chạy lên, chạy xuống khoảng 6 lần, từ dưới thắt lưng cho đến đốt sống cỗ. Sau đó con cảm nhận rất thư thái, thoải mái, rất dễ chịu ở cột sống lưng, rồi thấy mồ hôi đổ ra, sau đó nhiệt độ cơ thể trở lại bình thường.
Kính mong Thầy hướng dẫn cho con.
Kính,
Con
Hương
-------------
12 tháng 9 năm 2015
Kính chào Thầy,
Cách đây khoảng vài ngày, ban đêm con đang ngủ thì được đánh thức dậy bằng đồng hồ báo thức nhìn vào đồng hồ thì thấy 1h sáng, con nghe tiếng reng reng báo thức trong đầu. (thông thường con để đồng hồ báo thức vào 6:30h AM, con cứ nghĩ đồng hồ bị hư nên reng vào 1h sáng, rồi tự động tắt ). Rồi như lần trước, cơ thể con nóng lên, con tiếp nhận một dòng điện (năng lượng) thật nóng chạy từ dưới thắt lưng lên tới tận đỉnh đầu, sau đó con có cảm nhận rất dễ chịu và an lạc. Đến lúc 6:30h sáng đồng hồ lại reo con phải thức dậy để bấm tắt đồng hồ thì mới biết rằng đồng hồ báo thức không bị hư.
Kính,
Con
Thu Huong Nguyen <thuh_nguyen@yahoo.ca>
Kính chào Thầy,
Cách đây khoảng một tuần, ban đêm nằm ngủ, tự nhiên bị ''ai'' đánh thức dậy, con cảm thấy tỉnh táo lắm, rồi cảm nhận rằng cơ thể nó tự nhiên nóng lên, rồi cảm nhận được tiếp nhận năng lượng ở sau lưng, một luồng nhiệt rất nóng chạy lên, chạy xuống khoảng 6 lần, từ dưới thắt lưng cho đến đốt sống cỗ. Sau đó con cảm nhận rất thư thái, thoải mái, rất dễ chịu ở cột sống lưng, rồi thấy mồ hôi đổ ra, sau đó nhiệt độ cơ thể trở lại bình thường.
Kính mong Thầy hướng dẫn cho con.
Kính,
Con
Hương
-------------
12 tháng 9 năm 2015
Kính chào Thầy,
Cách đây khoảng vài ngày, ban đêm con đang ngủ thì được đánh thức dậy bằng đồng hồ báo thức nhìn vào đồng hồ thì thấy 1h sáng, con nghe tiếng reng reng báo thức trong đầu. (thông thường con để đồng hồ báo thức vào 6:30h AM, con cứ nghĩ đồng hồ bị hư nên reng vào 1h sáng, rồi tự động tắt ). Rồi như lần trước, cơ thể con nóng lên, con tiếp nhận một dòng điện (năng lượng) thật nóng chạy từ dưới thắt lưng lên tới tận đỉnh đầu, sau đó con có cảm nhận rất dễ chịu và an lạc. Đến lúc 6:30h sáng đồng hồ lại reo con phải thức dậy để bấm tắt đồng hồ thì mới biết rằng đồng hồ báo thức không bị hư.
Kính,
Con
Thu Huong Nguyen <thuh_nguyen@yahoo.ca>