Ask my teacher. Nguyên nhân gây ra những bệnh nan y thời đại

Nơi giúp đỡ lẫn nhau trau giồi kiến thức.

Ask my teacher. Nguyên nhân gây ra những bệnh nan y thời đại

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 2 Tháng 8 31, 2015 12:00 pm

Ask my teacher

Thầy Ngọc! Thầy có khỏe không ạ

Con cảm ơn thầy về tất cả, thầy là người được mọi người trên trang web luôn khen ngợi vì có tâm, có đức và có tài!
Con bị nhiều bệnh vì lý do cuộc sống quá vất vả và suy nghĩ về tiền bạc và lo cho gia đình! Con rất cố gắng trong cuộc sống! Con học hết có lớp 9 vì gia đình bố mẹ ly hôn! gia đình khó khăn 1 mình mẹ con nuôi 2 chị em ăn học, con thấy mẹ chỉ có làm nông nghiệp và mẹ con nợ nhiều, thậm chí con đi học bạn bè đóng học phí hết, cuối tháng cô giáo gọi con đứng lên hỏi tại sao chưa đóng học phí, con chỉ biết im lặng và hẹn cô hôm khác! Con không học nữa! Con xách ba lô vào Sài gòn tìm việc, đi phục vụ nhà hàng và làm tiết kiệm gửi về nhà từ năm 2002, con là nam 30! Với mức lương ít ỏi làm ngày 10 tiếng và không được nghỉ ngày nào! Con làm được 3 năm thì con nghĩ chẳng lẽ mình cứ đi làm. Phục vụ mãi sau này chẳng có nghề nghiệp gì, và con đã quyết định học nấu ăn tại nhà hàng Việt Nam con đang làm! Con làm được 2 năm thì tình cờ con đi qua đường Lê Thánh Tôn ở quận 1 con nhìn thấy cái nhà hàng Nhật thật đẹp và con lên mạng tìm hiểu về món nhật là gì? Và con thấy thích, 1 ý định xảy ra trong đầu, bây gìờ bếp vn làm không ăn thua, chỉ vậy thôi, nếu mình làm trong nhà hàng này thì mình có nhiều cơ hội hơn, nhưng giờ không quen ai làm sao mình xin được đây? Con lúc đó ban đêm con tới nhà hàng đó con chờ nhân viên bếp của nhà hàng đó đi đổ rác và con lại con muốn làm quen và sau đó con mời anh ấy đi ăn và đặt vấn đề xin việc vào phụ bếp trong nhà hàng nhật! Nhưng thực sự lúc thời gian con ra ngoài quán nhật học vô cùng vất vả lương thấp, ăn uống, nhà ở tự lo, nhiều khi lương không đủ rang trải, con chỉ thương mẹ con ở nhà, lúc làm ở nhà hàng con thấy anh bạn nói english rất tốt và con đã ước giá như mình nói được english! Và con quyết định học english! Và sau đo con nói được 1 chút từ, hàng ngày con nói chuyện với khách lúc con làm sushi cho khách! English ngấm dần! Và khi con đọc báo họ tuyển nhân viên làm sushi trong sân bay international Tân Sơn Nhất con đã đến đó phỏng vấn với cương vị người làm chính sushi và con đã đậu, con điện về nhà nói với mẹ con, mẹ con rất vui và thương con vì con có ý chí! Con làm trong đó lương cũng đỡ hơn và gửi về nhà cho mẹ con trả nợ và sinh sống, mẹ con đi vay tiền nóng của người ta ,nên lãi xuất cao ! Và con làm ở sân bay được 2 năm con thấy khách sạn tuyển làm sushi và con qua đó phỏng vấn đậu và làm ở đó và đêm con nằm nghĩ giá như mình được đi nước ngoài làm việc thì lương sẽ cao và sẽ lo cho mẹ và mọi người nhiều hơn! Và con lên mạng tìm kiếm và thấy công ty tuyển dụng đi tàu 5 sao làm việc tại vòng quanh châu Á! Con đã rủ bạn thân con đi và con đã đậu, nhưng bạn con thì lại rớt! Con buồn cho nó! Và đến ngày đi, con báo cho mẹ con, mẹ con mừng lắm, và kể hết cho họ hàng, ai cũng khen con phải nói là thằng đó nó nghị lực, và con làm được 5 tháng con gửi về trả hết nợ cho mẹ 80 triệu, và con làm trên này được hơn 3 năm, con lên tàu làm bên Singapore khá vất vả, lượng khách đông khủng khiếp thầy ạ 2000 khách và time làm việc 12 tiếng 1 ngày và không được off ngày nào chỉ trừ khi bị bệnh họ mới cho nghỉ, con làm sushi cúi nhiều 1 tư thế máu bị tác nghẽn và con cảm thấy đau cổ và đứng lâu nhức chân, ăn uống thì gấp gáp nhiều khi nhai vội vàng rồi lên làm việc! Rồi công ty cho ra ngoài chụp armray người ta nói con bị thoái hoá đốt sống cổ và cho thuốc uống con uống không khỏi và lúc về VN đi đủ các loại bệnh viện, đến nỗi bac sỹ tây ý nói mỗi người 1 kiểu và con mất niềm tin ở họ, cho thuốc về nhà con lên google search toàn là giảm đau chống viêm, rồi con chuyển sang đông y, thủy châm, điện châm, châm cứu, thuốc bắc đủ kiểu chỉ là tạm thời, lại đau và tay bị tê, nhiều khi người ta không hiểu nói mình giả vờ và bệnh này làm con suy sụp và xuống kg! Uống nhiều thuốc con bị bao tử ợ hơi viêm hang vị và men gan cao! Hay hồi hộp, mất tập trung, và dau nhức tay chân.
Sau khi biết về KCYĐ của thầy con chẳng hiểu ngay cả huyết áp bảng thầy ghi con cũng không hiểu: và sau đó con tìm hiểu con tập, con tập được 2 tháng người khỏe hẳn, những triệu chứng trên biến mất!
Con làm việc 1 ngày không thấy mệt làm tay chân nhanh như sóc, mấy thằng bạn đồng nghiệp nước ngoài của con nó hỏi mày uống thuốc gì mà sao tao thấy mày tự nhiên thấy khỏe và làm việc nhanh nhẹn và 1 ngày bọn tao mệt mà mày vẫn khỏe mà mày cười nói bình thường! Con nói tao tập khí công của thầy VN dậy, nói hỏi mày trên tàu sao học? Tao học qua mạng thầy tao là người VN đang sống bên Canada! Ông ấy có webs hướng dẫn! Thật sự con còn nhiều ước mơ và hoài bão còn lấy vợ đẻ con! May sao mà được thầy cứu giúp không con không biết phải sống và sẽ như nào nữa! Con tạ ơn thầy nhiều lắm, hinh ảnh của thầy lúc nào cũng trong tâm trí con như 1 ân nhân của con!

Bây giờ con thấy tự tin rat nhiều! Nhưng con muốn thầy kiểm tra lại bảng huyết áp của con để thầy xem con cần phải chỉnh sửa và tập thêm bài nào nữa để cho sức khoẻ của con hoàn hảo!-----------

Đây là bảng khí huyết của con:
Sáng ngủ dậy: tay trái: 121/79/54, Tay phải: 126/81/54
Sau tập: 7 bài đầu thần kinh hát 1-7, quay vạn khớp vai, cúi ngửa 4 nhịp, vỗ tay 2 nhịp 4 nhịp, nạp khí trung tiêu, ép gối thở ra làm mềm bụng! dịch can kinh 2 nhịp, đứng ngũ hành tấn !
Huyết áp sau tập- tay trái: 142/79/66, Tay phải:150/78/66
Sau ăn trưa -tay phải: 149/81/66, -tay trái:132/77/66

Giờ hiện tại sức khoẻ con cải thiện rất nhiều! Khí công y đạo con sẽ tập suốt đời! Giá như con được gặp thầy 1 lần để tạ ơn thầy! Kcyd là 1 môn điều trị hay nhất trên thế giới tại vì 3 yếu tố: tinh-khi- thần ! tại hầu như người ta không kiên trì tập và khí công y đạo cũng giống như cái bài thuốc phải biết cơ thể mình như thế nào để tìm bài cho phù hợp! Ví dụ : kêu kéo gối thở ra làm mềm bụng 200 mới kéo 2O cái mệt thôi không kéo nữa, rồi con coi clip của thầy rồi khi chân bắt đầu đưa lên phải thổi ra ngay và đều thì khi mình kéo vào nói đi theo chiều và bụng xẹp ngay, còn nhiều người đầu gối lên ngực mới thổi ra thì nó lại căng lên. Và dội lại!

Với lại áp huyết Cao không chịu mua máy huyết áp cứ phụ thuộc vào số do huyết áp của tháng trước ngày nào cũng thở đan điền thần thì áp huyết càng lên cao! Thành thử ra người ta không thấy hiệu quả, nhưng những người thông minh họ nghiên cứu và lắng nghe và so sánh bắt đầu họ biết được họ bị bệnh gì và cái gốc bệnh là gì khi tập đúng liều lượng và time là khỏi ngay lập tức!

Con xin cảm ơn thầy vì tất cả! Con biết thầy lớn tuổi giá như có Phật hiện ra, con sẽ nói với Phật con muốn chia sẻ tuổi thọ của mình cho thầy Ngọc để thầy giúp cho nhiều người trên cõi đời này ! Con nghĩ :giá trị tuổi thọ của con người không quan trọng mà giá trị của con người là họ đã sống như thế nào với chính đạo đức của mình như Phật đã dạy! Cảm ơn thầy Ngọc ! Chúc thầy nhiều sức khoẻ!

DamPhanAnh japanesesumurai82@gmail.com

------------

Trả lời :

Cảm ơn cháu đã hỏi thăm thầy.
Cháu không có thời gian tập, nên tập nhiều bài cũng không tốt, áp huyết buổi sáng dậy cho biết Khí lực tâm thu tốt, huyết lực tâm trương tốt, nhưng nhịp tim chậm vì cơ thể thiếu đường giúp cơ tim mạnh sẽ co bóp nhanh hơn, và đường cho ta năng lượng làm việc suốt ngày không mệt mỏi, và đường giống như xăng dùng để chạy xe, kih xe chạy phải cần xăng, khi chạy xong thì hết xăng, cơ thể cũng vậy, cơ thể cần đường để làm việc từ sáng đến tối, có làm việc thì đường mới chuyển hóa ra năng lượng và khi làm việc vất vả, nặng nhọc, xuất mồ hôi thì cơ thể mất đường, có nghĩa là trước khi tập khí công, hay làm việc, uống thêm đường lên 10mmol/l, sau khi làm việc vất vả suốt ngày, xuất mồ hôi thì đo lại đường xuống còn 5mmol/l. Như vậy bệnh tiểu đường cao chỉ có ở những người lười tập thể lực, không vận động tay chân, ngồi một chỗ làm việc bằng trí óc, chứ không bao giờ người lao động bị bệnh tiểu đường. Trong học tập lao động trong các trại cải tạo, mọi người thèm người nhà đến thăm nuôi cung cấp đường thẻ, mọi người chia nhau ngậm một cục nhỏ xíu, mới giúp họ có sức lao động, sức khỏe được tồn tại cho đến ngày ra trại.

Cháu tập nhiều bài qúa nên áp huyết tăng cao, nhịp nhịp tim vẫn thấp, là do thiếu đường, cần phải mua thêm máy thử đường để giữ mức đường an toàn trong lúc làm việc được bền bỉ không bị mệt mỏi, lúc nào cũng ở mức an toàn là 8mmol/l, còn người bình thường tiêu chuẩn khi đói là 6-8mmol/l, khi no là 8-10mmol/l.
Trong ngành y, họ ghi tiêu chuẩn lập lờ để ai muốn giải thích sao cũng được :
Thí dụ trên hộp que thử tiểu đường hiệu Accu-Chek ghi Glucose control :
1- 30-60mg/dL = 1.7-3.3mmol/l
2- 254-344mg/dL = 14.1-19.1mmol/l
Như vậy chúng ta hiểu mức đường thấp là 30-60mg/dL, mức đường cao từ 254mg/dL trở lên. Còn đường từ 61mg/dL đến 253mg/dL là trung bình từ đói đến no tối đa thì an toàn.

Trên hộp que thử đường hiệu ReliOn PRIME ghi :
Normal : 99-123 mg/dL
High ; 243-303mg/dL. như vậy có nghĩa normal là bụng đói còn đường ở khoảng 124 đến 244 là lúc bụng no, không phải là đường cao.

Trên hộp que thử đường hiệu Contour của Pháp ghi : Normal : 6.8-8.5mmol/l có nghĩa khi bụng đói.

Chứng tỏ đường rất quan trọng giúp cơ thể năng lượng để làm việc không mệt mỏi, giúp cơ quan chức năng tạng phủ sinh hóa, chuyển hóa hấp thụ thức ăn thành chất bổ máu, giúp tiêu hóa, hô hấp tuần hoàn trao đổi oxy, hồng cầu...

Bác sĩ chữa bệnh và dược sĩ chế thuốc không thống nhất tiêu chuẩn đường.
Dược sĩ bào chế ghi tiêu chuẩn an toàn về đường để giữ sức khỏe cho bệnh nhân, nhưng bác sĩ lại định ra tiêu chuẩn thấp hơn tiêu chuẩn của ngành dược, lại có chiêu trò hù dọa mà đã có các bác sĩ gọi đây là bệnh truyền nhiễm truyền thông, nghe báo, đài đăng hù dọa tai hại do đường, nên mọi người phải uống thuốc trị tiểu đường suốt đời, hay chúng ta nghe lời hù dọa trên truyền thông, sợ bị tiểu đường nên kiêng đường làm cơ thể suy nhược, các tế bào chức năng trong cơ thể yếu dần, phát sinh ra nhiều bệnh.
Đáng lẽ khoa học tiến bộ, y khoa phát triển thì con người phải it tật bệnh, bệnh viện phải bớt đi, thì ngược lại bệnh viện càng xây nhiều, xây lớn mà vẫn không đủ chỗ chữa bệnh là một sự mâu thuẫn lớn trong ngành y.
Chúng ta thử suy nghĩ xem, những bệnh nan y ngày nay, trước kia không có, mà bây giờ phát sinh ra nhiều bệnh, do tây y hù dọa không nên ăn đường gây ra nhiều hậu qủa tìm không ra bệnh, thuốc chữa không đúng bệnh, nên chỉ dùng thuốc giảm đau an thần, cho đến khi loét bao tử.
Trong nhiều năm KCYĐ nghiên cứu theo 3 tiêu chuẩn Tinh-Khí-Thần do thức ăn, do khí, do máu, do đường, do thiếu tập luyện vận động thể dục thể thao, nên con người sinh ra nhiếu bệnh của thời đại kiêng đường làm ra những bệnh nan y như :
Cơ thể mệt mỏi, chán ăn, ăn không tiêu, đau nhức, ợ hơi, trào ngược thực quàn, bướu cổ, loãng xương, đau nhức thân kinh gân cơ, dây thân kinh co thắt liệt mắt mặt, méo miệng, đau khớp cổ tay, bàn tay, chân, đầu gối, khuỷu tay, vai cổ gáy, thần kinh tọa, mất trí nhớ, thoát vị đĩa đệm, thoái hóa xương, xốp xương, cột sống, ói nôn, mắt mù, rụng tóc, suy tim, hở hay hẹp van tim, suy thận phải lọc thận, run tay chân, Parkinson, chóng mặt đi lảo đảo, yếu chân hay té ngã, hay buồn ngủ, hôn mê, không đủ sức dở tay chân, chán ăn, ung thư sọ não, ung thư vú, tử cung, tuyến tiền liệt, ung thư bao tử, ung thư lá mía, ung thư gan, liệt ruột, tiêu chảy. ...

Quan trọng nhất chúng ta có thể tự kiểm chứng không cần thắc mắc tranh cãi, nếu chúng ta có những bệnh kể trên mà các bác sĩ đã khám, thử máu, chụp hình, không tìm ra bệnh, nói là bình thường không có bệnh, chỉ cho thuốc giảm đau, rồi không khỏi, đã chữa theo tầu, theo ta, châm cứu bấm huyết cũng không khỏi, lúc đó qúy vị nên đo đường-huyết, dù chúng ta không có bệnh tiểu đường, nhưng nên mua máy thử đường xem đường-huyết của chúng ta có phải thấp hơn tiêu chuẩn của KCYĐ là mức đường an toàn để chuyển hóa cho cơ thể là 7mmol/l không. Lúc đó qúy vị sẽ thấy đường huyết thấp dưới tiêu chuẩn là 6,5,4,thậm chí là 3, mà vẫn cứ phải uống thuốc hạ đường hay kiêng đường, sinh ra bệnh teo các dây thần kinh, teo các ống dẫn máu sinh ra tắc máu não, teo bao tử, đau nhức toàn thân, hôn mê, tê liệt bại xuội, tây y bó tay, cho đến khi tim và não ngưng hoạt động.

Chúng ta phải nhớ rằng, đường rất quan trọng để nuôi các cơ co bóp như cơ tim. bao tử. gan, ruột, giống như đường nuôi cơ bắp cho các lực sĩ, cho phu khuân vác, đạp xích lô không bị mệt mỏi.

Do đó cần mua máy thử đường, nếu đường thấp dưới tiêu chuẩn khi đói từ 6-8mmol/l khi no từ 8-10mmol/l thì cơ thể bị bệnh ,bao tử không co bóp chuyển hóa thức ăn thì lúc đó bao tử dù có chứa thức ăn bổ cũng chỉ là thùng rác.

Nếu sau khi thử kết qủa đường thấp, chúng ta thử uống thêm 3 thìa đường cát vàng với 1 ly nước nóng, rồi tùy theo áp huyết cao hay thấp, chúng ta chọn theo cách chữa theo phần A cho người áp huyết cao, phẩn B cho người áp huyết thấp, chúng ta sẽ thấy những bệnh kể trên biến mất.

Riêng cháu, nhìn vào nhịp tim, và dấu hiệu bệnh của cháu, sau khi đo áp huyết 2 tay và đường, áp dụng cách chữa theo phần B đúng từng giai đoạn, trong bài hướng dẫn này, ngoài ra đứng lâu tê chân thì tập thêm bài dậm chân, mỏi cổ gáy tập thêm 7 bài đầu thần kinh :

PP căn bản để tự chữa khỏi các loại bệnh, trừ bệnh lười.
Cách chữa tất cả các bệnh chỉ nằm trong 2 bài, tuỳ theo áp huyết, phải chọn 1 là phần A hai là Phần B, Áp dụng đúng theo hướng dẫn trong 1 tháng sẽ có kết qủa
viewtopic.php?f=14&t=4960.

---------
Dậm chân phía trước : Thông Đới Mạch
http://www.youtube.com/watch?v=_YIeZPqNxAI
Dậm chân phía sau : Thông Xung Mạch
http://www.youtube.com/watch?v=EotCSe4vlxI

7 Bài đầu chỉnh thần kinh : Tác động hệ thống thần kinh trung ương.
http://www.youtube.com/watch?v=bDmAC1qhqzk

Thân
doducngoc
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Quay về Chia xẻ Kinh Nghiệm Chữa Bệnh

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến16 khách

cron