Tê Liệt

Nơi giúp đỡ lẫn nhau trau giồi kiến thức.

Tê Liệt

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 5 Tháng 11 17, 2011 12:40 pm

Tê liệt

My name is Ánh Duong and my husband is Nguyen Ngoc Hoan. Hoan is now 52 years old. For a long time he has diabetes type 2, high blood cholesterol and blood pressure, asthma, and hyperthyroidism. He has been taken medications for these diseases. On May 27, 2009, he was struck by a hemorrhagic stroke (intracranial hemorrhagic of the left brain above the ear area).
He is now can walk, bath, and feed himself. He can take the trash out and do other very small house chores when he is feeling well. Often after exercise at home or just a ride in a car to go to the grocery store, his blood pressure would drop to black-out level (70/49). He is often very tired. He takes at least 10 different types of pill per day. If not careful, his blood pressure can go up to 170/90 or drop to 70/49. Only for the last week, his blood pressure has remained in stable condition (130/80) after 3 types of blood pressure medicines have been titrated.
His speech is ok as he does not speak gibberish anymore, just replacing similar meaning words in sentences. His short term memory is there on and off. His cognitive skills are at the level of a 12 year old child (speech therapist's observation). He cannot concentrate on 2 things at the same time.

Please, is there anything you can do for my husband to help him getting back on his feet? I do realize that he will never be the way he was.
I thank you so much for saving many people's lives. I thank you for reading my email even if there is nothing you can do for us.

Tên tôi là An'h Dương và chồng tôi là Nguyễn Ngọc Hoàn. Hoàn bây giờ là 52 tuổi. Trong một thời gian dài, anh ấy có 2 loại bệnh tiểu đường, cholesterol trong máu cao và huyết áp, hen suyễn, và hyperthyroidism. Anh đã dùng thuốc cho các bệnh này. Vào ngày 27 tháng năm 2009, anh bị một cơn đột quỵ xuất huyết (xuất huyết Intracranial của não trái phía trên khu vực tai).

Anh bây giờ có thể đi bộ, tắm, và tự ăn uống được. Anh có thể vất rác và làm việc vặt khác trong nhà khi anh là cảm thấy khỏe. Thông thường sau khi tập thể dục tại nhà hoặc đi xe hơi đến các cửa hàng tạp hóa, huyết áp của anh tụt thấp (70/49). anh thường rất mệt mỏi. anh đã dùng ít nhất 10 loại thuốc mỗi ngày. Nếu không cẩn thận, huyết áp của ông có thể tăng đến 170/90 hoặc xuống thấp 70/49. Chỉ trong tuần qua, huyết áp của anh vẫn trong tình trạng ổn định (130/80) sau khi dùng 3 loại thuốc chữa huyết áp

Anh không nói tiếng vô nghia nữa, anh nói được những cây đơn giản. Có lúc anh nhớ có lúc quên. Kỹ năng nhận thức của anh như một đứa trẻ tuổi 12 năm (nhận xét của quan sát trị liệu). Anhkhông thể tập trung vào 2 việc cùng một lúc.

Xin vui lòng giúp tôi bất cứ điều gì có thể làm cho chồng tôi đi được ? Tôi biết rằng anh ấy sẽ chẳng còn cách nào khác. Tôi cảm ơn thầy đã cứu sống nhiều người. Tôi cảm ơn thầy đã đọc thư của tôi ngay cả khi thầy không thể giúp gì cho chúng tôi được..

Trả lời :

Xin vui lòng đo áp huyết ở 2 cánh tay và ở 2 cổ chân, cho tôi biết kết qủa để chẩn bệnh ( lấy cả 3 số tâm thu, tâm trương, nhịp mạch đập) tôi sẽ hướng dẫn cách làm ổn định lại áp huyết sau.Trong khi chờ đợi sốo đo áp huyết. Hãy theo những hướng dẫn sau :

1-Trước hết cần tập luyên khí công bằng bài hát one, two, three... đó là cách luyện hơi thở để tăng cường khí lực, luyện giọng nói, làm mền lưỡi, để dễ ăn dễ nuốt, kích thích tuyến hạch, làm ngưng chảy nước dãi, tăng dương khí, tỉnh thần trí và luyện trí nhớ...

2-Khi đã hát thuộc và quen, lồng vào các động tác để thần với khí hòa hợp thành một thói quen phản ứng phản xạ tự nhiên.

a-Tập đi :
Mỗi bước đi theo tiến hát, mỗi bưóc là một chữ one, two, three... đi theo bước nhảy cha-cha-cha...
Đứng một chỗ,dang hai chân vừa phải, bắt đầu bước bằng chân khỏe, miệng nói lên, rồi buớc chân yếu lên sau cho bằng ngang với chân trước, miệng nói lên. Rồi chân khỏe lùi xuống về chỗ cũ, miệng nói xuống, chân yếu cũng lùi xuống theo, miệng cũng nói xuống.
Khi miệng nói lên, lên, rồi xuống, xuống. chân bước theo, tập nhiều lần, sẽ đi đứng nhẹ nhàng, thần kinh tự điều chỉnh giữ được thăng bằng cho cơ thể. Khi đã tập quen thì không nói lê lên, xưống xuống nữa, mà phải thay bằng câu hát one, teo, three..giúp cho bộ óc làm việc đồng bộ, lên đúng hát đúng nhịp. Sau quen nữa, bắt thần kinh phải nhớ thêm một động tác khác là vừa lên lên xuống xuống, vừa hát, vừa vổ tay ở những số lẻ, 1,3,5,7....
Rồi khó hơn nữa, bước lên hai nhịp là, lên, lên. rồi lên, lên nữa mới lùi xuống hai bước là xuống xuống, xuống xuống. Vẫn vừa hát vừa vổ tay.
Cao hơn một bậc nữa là cha-cha-cha 1 nhịp, hoặc 2 nhịp, nhưng hát hết một lần một bài one, two, three.. bắt đầu bước lên chân phải. thì hát lần thứ hai đổi chân, bước lên chân trái, lần thú ba lại đổi chân phải, rối lần thứ 4 đổi chân trái. Luyện cách này để tăng cường trí nhớ.
Sau đó bất kỳ mỗi bước đi di chuyển trong nhà hay ngoài đường đều phải đi theo nhịp hát one, two, three...

b-Phục hồi trí nhớ và kiến thức :
Phóng to những mẩu tin tức hay thư từ bạn bè, hay những tin nhắn thành chữ to, hãy tập đọc như đọc báo, phát âm thành tiếng như tập đọc báo như một phátr ngôn viên đọc cho người khác nghe, chọn chủ đề khác nhau, hay cả gia đình tập hát chung những bài nào mình thích, như thế bệnh nhân sẽ hát hay nói hay suy nghĩ để diễn tả bằng lời nói dễ dàng.

c-Tập nằm ngửa, hai tay kéo đầu gối thở ra làm mềm bụng, để chữa thận, chữa tiêu hóa, cử động khớp tay chân. mỗi lần tập kéo 50 lần, ngày 3 lần.

d-Giống như tập cha-cha-cha, nhung lên lên một bậc cầu thang, xuống xuống một bậc cầu thang. 50-100 lần.

e-Hát và đi lên thang lầu, mổi bước mỗi bậc thang là một chữ one, two, three.. đi lên lầu, rồi đi xuống lầu, lên xuống nhiều lần.

Trong bệnh viện, tôi đã hướng dẫn một bệnh nhân tê liệt tập lên xuống thang lầu, vừa đi vừa hát one, two, three...từ lầu 1 lên đến lầu 10, một ngày 2 lần, rồi sau dẫn anh ra ngoài đường đi phố chơi khoàng 1km, bệnh viện thấy bệnh nhân đi đứng được bình thường nên cho xuất viện.

Những hướng dẫn đầu tiên hãy áp dụng trước một thời gian, mỗi ngày mỗi đo áp huyết cả hai chân hai tay, cho tôi biết kết qủa, những biến chứng hay những gì cần thiết muốn hỏi tôi sẽ hướng dẫn thêm

Thân
doducngoc
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6798
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Quay về Chia xẻ Kinh Nghiệm Chữa Bệnh

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến12 khách